THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Trang Thơ - Vô Tình

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeTue Mar 15, 2016 12:52 pm

]XIN GẶP LẠI

Ngày xưa
may cho anh
Là Anh không gạp em.
Nếu anh gặp
rồi yêu em
Mà em lại bỏ đi
Anh sẽ lăn ra chết
Giống như con chó đói
hoặc nhu con cá đối
Thoi thóp hết niềm tin
Vì dong sông
cạn nước

Ngày hôm nay
Xin em đừng bỏ đi
Cho anh tìm gặp lại..
Cho dù - như quá trể
Vẫn chưa hề chia ly

VÔ TÌNH
Huynh nói tự nhiên như Nguyên Sa
Viết tặng Muội SL
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed Mar 16, 2016 8:24 pm

HUYỀN THOẠI

Anh em ta vượt biên...
Trên Biển Cả mông mênh
Cứ hướng đông thả máy
Lạc vào Đảo Thần Tiên..

Dân trên Đảo tiếp đón :
Họ dạy càch mưu sinh
Bắt : tôm - cá - hải sản.
Sống như họ chân tình

Thời gian ba năm sau..
Họ bầu anh - Chúa Đảo
Họ tôn Em Hoàng Hậu
Mộng như thực - rồi sao?

Đảo nhỏ trên Đại Dương
Anh thấy như Thiên đường
Trời cho ta vào đó…?
Sống cuộc đời yêu thương.

VÔ TINH
Cuộc đời trong giấc mộng
Tặng Muội SL --> Mai Em Đi
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSat Mar 19, 2016 1:07 am

MAI EM ĐI
1
Giặc Bặc chiếm Pleiku
Dân sợ chạy tán loạn..
Người chết - kẻ vô tù..
Duy chỉ Dân thê thảm.

Quân anh lên - tiếp viện..
Lấy lại trọn phố phường
Anh tìm người anh thương
Em mô rồi – Ai biết..?

Anh ra nấm Mộ -- ven rừng..
Bó nhan anh thắp ắt chừng không vui
Hẵn anh không thể bùi ngùi
Tin Em lhông tkể chôn vùi.. nơi đây.!
.Em còn đẹp sống phây phây

-~=o@o=~-

2
Anh buồn vì bởi Mai Em Đi..
Xa cách nhau rồi hẵn biệt ly
Ánh mắt ngày xưa như ước hẹn
Bây chừ ngang trái lệ hoen mi.?

Xe hoa đón rước trông sang trọng
Nghi lễ đủ đầy chẳng thiếu chi
Chú Rể Cô Dâu – càng nổi bậc
Họ hàng hoan hỉ - Lễ Vu Quy..!

VÔ TÌNH
Cảm nghĩ --> Mai Em Đi.?
1. Trong thời chiến
2. Trong thời bình
Tâng Muội SL
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeTue Mar 22, 2016 11:51 pm

[POINCIANA FLOWERING S5ASON

Poinciana trees bloom in summer.
Cicadas singing all day - tirelessly
It's the student's summer vacation
They return home to meet their families..

TINH VO
Houstun – Summer 2016


MÙA HOA PHƯỢNG NỞ

Phượng hoa thắm nở vào hè
Ve ssầu ca khúc lê thê não nùng
Đó là mùa nghỉ vui chung.
Thư sinh hoan hỉ về cùng gia can
-~-o@o=~-

hẠ vỀ

Huynh gởi qua Xứ Lạnh
Để tặng muội Sơn Ca
Hẹn Hè huynh sẽ qua
Viếng thăm nàng Tiên nữ

VÔ TÌNH
Houston – Hè 2016

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeMon Mar 28, 2016 4:51 pm

[
VÔ THƯỜNG

Trần gian vạn vật - mãi vô thường.?
Sinh tử - luân hối - tiếp diễn luôn.
Biết vậy – ta nên bình thản sống
Giao hòa rộng mở tình yêu thương

VÔ TÌNH
Chia sẻ với muội TGV - OK ?


Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Mar 30, 2016 4:46 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed Mar 30, 2016 4:41 pm

BUỒN NHƯ THƠ

Nhu Nguyên Sa ai đó
Nhớ mãi trời Paris..?
Hàn Mặc Tử thuở nọ
Buồn cảnh đời cách ly..?
Mùa phượng vĩ Houston
Cô gái đó - vì ai
Buồn chia ly
lệ hoen mi..
Đời là chi..?

Đôi khi tự hỏi ngây ngô
Nỗi buồn Ph ượng Vĩ..
như thơ -.không nào.?

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed Apr 06, 2016 6:39 pm



TÌNH YÊU TRONG TA

Tình yêu chớm nở trong ta
Mừng Xuân đónTết - Mai hoa nở vàng
Là mùa em bước sang ngang
Anh làm chú Rể - rứớc nàng - cô Dâu
Vu quy – Ta sẽ về đâu..?
Bồng Lai - nơi chốn bạc đầu bên nhau

HOA TÌN
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSun Apr 10, 2016 1:13 pm

[
THE THWARTED LIFE

Because of the love in their life
Whose tears are falling down from their eyes
Maybe the heart is broken around here
Sure they are seeing the thwarted life
And  hear the temple bell in the night
                   Cheers for enlightenment to anyone

TINH VO

NGANG TRÁI CUỘC ĐỜI

Tình yêu ẩn hiện trong đời
Cho ai thổn thức lệ rơi âm thầm
Cho ai đau khổ  tâm can
Cho ai nhìn thấy trái ngang duyên tình
Cho ai lạc chốn u minh
Nghe  chuông cành giác thấy mình an nhiên
Vững tini  giác ngộ tâm thìền

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeFri Apr 15, 2016 4:16 am

LỜI TỪ GIÃ
CỦA HÀN MẶC TỬ

Nằm mà nhìn thấy mình cô đơn..?
Căn bệnh tai ương - quá thảm buồn..
Một mảnh hồn ta đang rướm máu
Chân tay thân xác - cũng mòn luôn,?

Mộng Cầm em hỡi - thôi từ giã.
Ta hẹn bên kia diẽm mộng nơn
Thi bút  Hàn ta - vung  khắp nẽo..
Tình yêu tuyẹt đẹp dẫu vô thườn

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeFri Apr 15, 2016 8:04 am

[
ĐÊM TỪ GĨA SAIGON

Đêm từ gĩa Sàigòn..
Như từ gĩa quê hương
Lòng ta buồn đau thắt
Trước hoàn cảnh bi thương

Sẽ có ngày không xa
Cờ Tự Do phất phới…
Nhạc Dân Chủ vang ca
Ta sẽ về -- rát vội..!?

Lúc đó – Ôi Việt Nam :
Dân chúng mừng hân hoan
Không còn cờ sắt máu
Đất nước thật vinh quang..

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeMon Apr 18, 2016 5:16 pm

VẦNG TRĂNG
HÀN MẶC TỬ

Một mảnh trăng khuya treo lững lơ
Ai mua – Hàn sẽ bán trăng cho..?
Giá trăng chỉ độ bằng thang thuốc:
Cứu chửa cho \Hản - khỏi bệnh cơ

Nếu chẳng ai mua - Hàn sẽ chết
Vầng trăng để lại - vẫn còn thơ.
Vẫn còn lưu mãi trong hoàn vũ
Soi sáng cho ai - lúc đợi chờ..!

VÔ TÌNH
]
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed Apr 20, 2016 4:58 pm

VƯỢT BIÊN
TÌM TỰ DO


Ngày 30 tháng 4 năm 1975:
Đó là ngày Đảng Cộng Sản
nhuộm đỏ nước Việt Nam.
Chính Ngày đó …
Ngày Quốc hận – Ngày đau thương
Dân ta tránh Cộng - tìm đường vượt biên
Gian lao - nguy hiểm kề bên
Mênh mông biển cả - hướng miền Tự Do
Mả lai – kia đó bến bờ
Tấp vào ổn định - để chờ định cư..!
Cám ơn các nước nhân từ
Đã cho tỵ nạn đến giờ không quên

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeTue Apr 26, 2016 4:59 pm

NỞ NỤ CƯỜI

Em nở nu cười… trên môi.!?
Cho anh cảm thấy cuộc đời thắm xinh
Cho anh thể hiện lòng thành
Yêu em tha thiết chân tình thủy chung
Em ôi – ta sẽ nhau cùng
Dìu nhau đến chốn thiên đànn - nghe em..!

VÔ TINH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed Apr 27, 2016 7:39 pm

THƯƠNG PHẾ ĐỞI TÔI

Cuộc nội chiền vừa aua
Tôi trở thành thưomg phế
Tôi  cam đành số phận
Tìm  vui  trong tuổi gtià

Tôi thản nhiên để sống.
Tôi ca đời thơ mộng
Tôi viết cho quê hương
Niềm tin và hy vọng.

Dân Chủ - và Tự Do…
Cho Việt Nam - Tổ Quốc
Cho phồn vinh đất nước
Dân chúng đời ấm no.

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeThu Apr 28, 2016 3:00 pm

PHÚT MẬT NIỆM
NGẢY 30 THÁNG 4


PHÚT MẬT NIỆM
NGẢY 30 THÁNG 4

Hướng về Tổ Quốc – tôi chào tay :
Tưởng niệm anh em giây phút nầy
Chiến đấu hy sinh cho chímh nghĩa
Tự Do - Dân Chủ -- mãi đẹp thay.!?

Bạn ta cường quốc ham quyền lợi
Tìm cách rút dù -- cất cánh bay…
Giảm thiểu tài nguên nguồn viện trợ
Miền Nam yếu thế - hẵn thua ngay.!?

VÔ TÌNH

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeMon May 02, 2016 3:04 am

HOÀN CẢNH QUÊ HƯƠNG

Do sự thông đồng… các nước lớn
Dân ta đâu hiểu bởi mưu sâu.?
Đạn bom thí nghiệm trên quê mẹ
Nam Bắc anh em - giết hại nhau..

Hoàn cảnh quê hương vì nhước tiểu
Chấp đành - cố gắng phải càng mau.
Cháu con cải tiến trên toàn diện:
Kết quả phồn vịnh ắt nhiệm mầu

Mẹ Việt Nam ơi – chúng con
Đứ thua - đớa thắng nghe chuông tỉnh hồi

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeMon May 02, 2016 5:24 pm

CHÁU CON GỐC VIỆT

Cháu con Hải ngoại - muôn nơi
Mình là gốc Việt - giồng nòi Rồng Tiên
Vì tránh chế Cộng cuồng điên
Cha ông tỵ nạn -- khắp miền Tự Do..!
Cháu con khôn lớn - đợi chờ
Trở về xây dựng cơ đồ Việt Nam
Ấm no Hạnh phúc toàn dân..
Tự Do Dân Chủ huy hoàng quê hương

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeFri May 06, 2016 11:35 pm

]HOA THẮM NỞ

Hoa Đất - hoa Tình - hoa Cỏ Dại..
Tưng bừng thắm nở trong vườn hoa
Nhân ngày lịch sử vùng Đông Á
Dân Chủ - Tự Do - tại nước nhà?

Hoa Tình


Last edited by HOA TÌNH; Today at 11:04 AM.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeTue May 10, 2016 6:34 pm

QUÊ HƯƠNG TA

Việt Nam ta - hẵn từ ngàn xưa.
Bị Chệt xâm lăng - kể cả Pháp.
Quật khởi dân ta dành lại được :
Tự Do - Dân Chủ cho quê nhà

Giang sơn trọn vẹn từ Nam Bằc
Tình nghĩa anh em vẫn đậm đà
Thế giới giao bang - càng thắm thiết
Thanh bình phồn thịnh - bản hòa ca

HOA TÌNH

Last edited by HOA TÌNH;
Today at 06:03 AM.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed May 11, 2016 8:05 am

AI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Ô nhiễm môi trường do bởi đâu.
Sờ sờ ra đó - chính do Tàu.?
Công Ty luyện thép nơi Hà Tỉnh:
Gây hại quanh vùng nỗi khổ đau

Chính phủ Viêt Nam thật khó hiểu
Bao che - tránh né – kéo dài lâu.!?
Trường trình sự thật do ai đấy
Sự Cố - hay là Sự hại nhau..!?

VÔ TÌNH

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSun May 15, 2016 2:06 am

LOVE

Love - irrespective of caste
Love - irrespective of ages.
Love - as flowers bloom in garden
For beautiful life and scent

TINH VO
To my Niece in Cali

T ÌNH YÊU

Tình yêu - không phân biệt giai cấp
Tình yêu - không phân biệt lứa tuổi .
Tình yêu - như hoa nở trong vườn
Cho cuộc đời tươi đẹp và hương thơm

VÔ TÌNH
Cho cháu gái tại Cali
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSat May 28, 2016 4:36 pm

MOTHER

From Mother – She’s very nice
Mother’s love is like the ocean
She completed all her special missions
That is the image of happiness of life..!

Her children
Tinh Vo - Y Vo - Phuc Vinh Vo

-~=o@o=~-

MẸ

Từ Mẹ – xưa nay rất tuyệt ời..
Tình thương nơi Mẹ tợ trùng khơi
Chu toàn nhiệm vụ đều suông sẻ
Hình ảnh hân hoan của cuộc đời

Các con của Mẹ
Võ Tình - Võ Ý - Võ Phúc Vĩnh
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeThu Jun 02, 2016 7:55 am

[
LẶNG LẼ

Huớng đường muôn nẽo em về đâu
Em hát bài ca khúc thảm sầu.?
Tình vỡ - tình tan - tình giã biệt
Em người lặng lẽ dưới trăng sao.?

Ôi mênh mông quạnh quẻ cô đơn
Ai biết em đang mang nỗi buồn ?
Dĩ vãng tương lai - Ai biết được:
Ai đầy hạnh phúc - Ai đau thương?

VÔ TÌNH
Em Đi Rồi - nhạc Lam Phương
do SL cho nghe lại - Cảm tạ
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeFri Jun 03, 2016 6:47 pm

THẢ HỒN DẠO CHƠI

Ta thả hồn ta – nó dạo chơi..?
Đông Tây  Nam Bắc bốn phương trời
Theo mây theo gió – thành hơi nước
Ta đổ ra sông -- ra biển khơi…

Vũ trụ bao la -- cũng có một …
Hành tinh yên ổn kẻ chung đôi
Yêu thương gắn bó đời thơ mộng
Cuộc sống nơi đây ắt tuyệt vời.!?

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSun Jun 05, 2016 3:18 pm

ANH ĐÃ BIẾT

Anh đã biết -- về Em..
Em cười rất có duyên
Đám con trai mê đắm
Vì Em đẹp như Tiên.!

Anh đã bết -- về Em..
Hát gay - lại đàn giỏi
Em có kgiếu thơ văn
Sáng tác không mệt mỏi

Anh đã biết – hơi nhiều
Cgúc Em đạt mục tiêu :
Một nàng thơ  lý tưởng
Tài sắc  - thật đáng yêu

HOA TÌNH
Đáp lời Muội SL - Anh Đã Biết
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeTue Jun 07, 2016 6:38 pm

 VỀ THĂM `QUÊ HƯƠNG

Mai mốt anh về thăm xứ Quảng.
Nơi Quê hương bến cảng sông Hàn..
Tam Kỳ - Đà Nẵng - chùa Non Nước
Thắng cảnh Bà Nà - phố Hội An

Thực phẩm tiệc tùng còn nhớ mãi.
Cao Lầu - Mì Quảng - Nhộng - khoai Lang
Bánh Bèo- Rượi đế - Bê thui lủa.?
Tom kết đặc thù của Quảng Nam

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Mon Jun 27, 2016 2:56 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeSun Jun 12, 2016 5:25 pm

MRS. HILARY  CLINTON

I applaud Mrs. Hillary Clinton
An US extraordinary Woman :
Fighting since her younger years
For Freedom and Human Rights.
She’s runnning for President...!?
This position is very important...
If She wins -- on Election Day..!?
American people will rejoice
The First Female President.!

TINH VO
If she wins …
She will be the first female president in the US
With my best wishes to you
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed Jun 15, 2016 12:07 pm

CÔ GÁI HUẾ

Một thời áo tím – đã trôi qua.!
Hình ảnh xưa kia vẫn mặn mà
Duyên dáng trang đài cô gái Huế,
Diêu dàng nhỏ nhẹ tiếng Sơn ca?
Bồ Đề ngưỡng mộ càng say đắm
Quốc Học si tình mãi thiết tha
Duyên nợ sau nầy - ai biết được?
Một thời thơ mộng – khó quên a.!

Đồng phục Trường em áo tím dài
Mà anh cứ tưởng chốn Bồng Lai
Thơ anh đầy rẩy mầu Hoa Tím…
Ngơ ngẫn hồn anh bởi dáng ai.!

VÔ TÌNH
Cựu học sinh Quốc Học Huế
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeWed Jun 22, 2016 10:18 pm

TIẾNG GIÓ THÌ THẦM

Anh nghe tiếng gió thì thầm
Lời xưa vang vọng thanh âm tuyệt vời
Vinh danh tuổi trẻ đôi mươi
Tình yêu hoa nở - cuộc đời lên ngôi
Anh dìu em -- với nụ cười..
Ngai vàng em đó - suốt đời yêu em

HOA TÌNH
Đáp lễ Muội - Canada

Last edited by HOA TÌNH; Today at 05:34 AM.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitimeFri Jun 24, 2016 11:55 am

CÔ GÁI HUẾ

Một thời áo tím – đã trôi qua.!
Hình ảnh xưa kia vẫn mặn mà
Duyên dáng trang đài cô gái Huế,
Diêu dàng nhỏ nhẹ tiếng Sơn ca?
Bồ Đề ngưỡng mộ càng say đắm
Quốc Học si tình mãi thiết tha
Duyên nợ sau nầy - ai biết được?
Một thời thơ mộng – khó quên a.!

Đồng phục Trường em áo tím dài
Mà anh cứ tưởng chốn Bồng Lai
Thơ anh đầy rẩy mầu Hoa Tím…
Ngơ ngẫn hồn anh bởi dáng ai.!

VÔ TÌNH
Cựu học sinh Quốc Học Huế
Gởi tặng TL - để nhớ bến đò Vân Lâu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 9 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ - Vô Tình
Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next
 Similar topics
-
»  Rớt Mảnh Trăng Tình
» VÔ TÌNH VỚI MỘT VẦNG TRĂNG
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
» Thẫn Thờ Gió Trăng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: TRANG THƠ VÔ TÌNH-
Chuyển đến