tình si
có phải chăng… đường vào tim rất ngắn?
bằng mơ hồ giữa trời đất mù say?
em thoát thai trong khoảnh khắc hoang ngày
lung linh thuở thiên hà vàng ánh lửa
ngôn ngữ nào? âm thanh… nhè nhẹ hứa?
cứ làm thinh… hãy cắn chặt vành môi!
tựa đi em… vai không lần biết dối!
khép dậy thì trong ánh mắt lưu ly
bước thênh thang đại lộ trắng… kinh kỳ
vòng ôm khẽ thở hoàng hôn nhạt nắng
thời gian lắng và không gian im lặng
để tim hòa cùng điệp khúc mênh mang…
chút lãng mạn… thơ nẩy mầm phóng đãng…
tình ta dâng chắc gợn nét cuồng điên…
men khát vọng thăng hoa…. tuồng bạch phiến?
ngón nghê thường em nghiêng dáng liêu trai
gío thì thầm suối tóc lộng đêm dài
trăng huyễn thoại ướp hồn sâu cổ tích
cuối thị giác đường mây hoen ngọc bích?
lời yêu thương tim khắc nhịp thiên thu
bàn tay ngoan đan chặt kiếp sinh phù
môi nóng bỏng… nụ tình đầu tha thiết…
những vì sao điểm hồn biên diễm tuyệt
sương trong lành… hay nước mắt gai nhân?
uống say đi… giọt long lanh thành khẩn!
lưỡi môi thơm ngát vị ngọt tình yêu
ta hóa thân… thần "cupid" nuông chiều
em tinh khiết nàng "psyche" qúy mến!
sẽ vì em… thắp bầu trời ánh nến
phương giao tình dìu dịu thoảng hương lan
xin đừng hỏi… thơ còn nguyên lãng mạn?
lửa tình si vương vãi cả hành tinh
bởi yêu em ta tạc đá chạm hình
vung bút thỏ vẽ… hàng mi tú lệ
cho ta ngắm bằng trái tim trần thế
sắc ảo huyền… ẩn hiện bóng đường thi
anh khờ