THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Trang Thơ - Vô Tình

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeTue Oct 27, 2015 2:48 pm

THOÁNG BUỒN

Cơn gió đêm thu thoáng nhẹ nhàng
Em nằm thao thức - chút hoang mang
Rừng cây thay lá - buồn - ly biệt.!?
Nhân thế - cuộc đời cũng dở dang.

VÔ TÌNH
Houston - Thu 2015
Cho Cali & Canada


Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Oct 28, 2015 7:24 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeWed Oct 28, 2015 7:20 am

]b]
TÌNH YÊU VÀ SỐ PHẬN

Làm sao hiiểu được tình yêu…?
Làm sao tránh được những điều khổ đau
Tình yêu - huyền ảo - nhiệm mầu
Làm sao được thỏa - nhu cầu - mộng mơ

Tình yêu có lúc nen thơ
Tình yêu có lúc mịt mờ gió mưa
Ai người quyền quý như Vua..?
Ai người thất vọng.. vô chùa tìm quên.?

Ai ơi - Số phận – tình duyên
Biết đâu nhân quả dành riâng mỗi người?

VÔ TỈNH
Hoa K ỳ m ùa Thu 2015
Cho Muội phương  trời CàNá.

]/b]


Được sửa bởi Vô Tình ngày Sat Nov 07, 2015 12:49 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeFri Nov 06, 2015 8:46 pm

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 T2132

[
   MỪNG THỌ BA TÌNH

Hôm nay trời đẹp Houston
Chúng con tu họp chúc mừng thọ Ba
Tuôi Ba bảy bốn - chua già
Dáng ngưởi khỏe mạnh thịt da hồng hào
tuổi Ba còn sẽ lên cao
Tình Cha nghĩa Mẹ dạt dào sắc son
Hôm nay - bữa tiệc giản đơn
Tưốc Cha sau Mẹ - chúng con sum vầy

Con VÕ TY AN
Đại diện các chị em

-~=o@o=~-

CÁM ƠN CÁC CON

Khen thay - hiếu thảo tỏ bảy…
Tiệc mừng chúc thọ - sum vầy gia cang
Bảy tám - tuổi thọ - huy hoàng
Mong sao sức khỏe – bình an tâm hỏn
Văn thơ sáng tạo thường luôn
Tình yêu dân tộc -  quê hương vẫn còn
Tình Cha - nghĩa Mẹ sắc son
Các con  gia đạo - vuông tròn - ấm êm

BA TÌNH
Houaton – Mùa Thu Lá Bay - 2015
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeMon Nov 09, 2015 3:45 am

VŨ TRỤ VA CON NGƯỜI

Tâm sự đôi vân – thi hữu ơi :
Thời gian lặng lẽ - cứ êm trôi
Cuộc đời như đóa hoa Hồng đấy
Sớm nở tối tàn xác rụng rơi

Thi bút ta vung – cũng vậy đó
Một thời rồi cũng sẽ im hơi
Tương lai thế sự ta đạu biết
Vũ trũ vô cùbg – ta nhỏ nhoi

VÔ TÌNH
Houston - Mùa Thu Lá Bay 2015
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Nov 14, 2015 5:08 pm

MẮT ANH vÀ MẮT EM

Nghe anh nói -- Hỡi em ơi :
Dẫn anh đến chờn một thời – tước đây…
Quảng Nam Đà Nẵng – Mả Tây,
Tiên Sa - Non Nước - Rừng Mai - Tam Kỳ
Em ơi - em dẫn anh đi
Mắt anh mờ mịt thay vì mắt em
Cuộc đời gắn bó nhơn duyên
Anh em chứng tích lời nguyền sắc son
Đôi ta – thơ mộng vẫn còn..!

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeTue Nov 17, 2015 7:44 pm

]
 THẢM NẠN PARIS
THỨ SÁU - NGÀY 13

1
Đau xót Paris- nạn thảm thương
Bởi tay Hồi giáo – lũ điên cuồng
Trẻ già bất kể -- cho bom nổ
Xả súng đông người cho chết luôn

Thế giới kinh hoàng loài ác quỷ
Thế nào nhân quả …cũng Hồi vong
Chốn nào Hôi trú - thành hoang địa
Ngọn tháp Eiffel.. vẩn tỏa hồng.!

VÔ TĨNH
Houston – Ngày 14 - 11 - 2015
Last edited by HOA TÌNH; Today at 06:07 AM.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSun Nov 22, 2015 7:25 pm

THẢM NẠN  TẠI PHÁP
THỨ SÁU – NGÀY 13
2
Mọi người sửng sốt ngạc nhiên thay
Thời sự thông tin - báo thuật đầy…
Tại Pháp  hàng trăm người tử nạn.
Do  Hồi -  Ác quỷ - đã ra tay,?
Gài bom - xả đan – vào dân chúng
Nam nữ - trẻ già -  chết  nát thây.!
Lý do thù hận - từ đâu tới.?
Xin hỏi Ala -- biết vụ nầy..!?
VÔ TÌNH
Bàng hoàng nghe tin nầy
Thư Sáu - ngày 13
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSun Nov 22, 2015 7:38 pm

MUỌN MÀNG

Bỏi muộn màng - xem như biệt ly
Xe hoa nổ máy chẳng còn chi
Đau lòng xót dạ - cho ai nhỉ,.?
Lần cuối nhìn nhau -.Lệ ướt mi.!

VÔ TÌNH
Hình ảnh kỷ niệm gởi Sơn Ca
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeWed Nov 25, 2015 7:37 pm

CUỐI CÙNG

Cuối cùng mạng sống - vẫn xưa nay
Vua chúa - thường dân - bất cứ ai
Khi chết đem thiêu hay chôn cất
Gia tài của cải chẳng mang theo

THE END

The end of life - What will happen?
From King to the people - Anyone
When they die - they are the same
Any assets - not carry with themh

TINH VO.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeFri Nov 27, 2015 11:31 pm

TẾT MẬU THÂN
HUẾ PHỦ MÀU TANG

Sông Hương một thuở cảnh điêu tàn
Ai khóc cho ai -- dạ nát tan..!?
Dân chết - do ai gây thảm họa
Kinh đô xứ Huế phủ màu tang

VÔ TÌNH
Huế - Tết Mậu Thân
Lúc nầy - VC không khác gì ISIS Hồi giáo
[
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeMon Nov 30, 2015 5:27 pm

LẤN CHIẾM BIỂN ĐÔNG

Chêt Cọng ngang tàng chiếm Biển Đông
Hoàng Sa xây bãi – cắm cờ hồng.
Dân đông như kiến - càng thô bạo..?
Xem nước láng giềng như số Không
Nếu Mỹ làm ngơ - Chệt lấn tới
Vùng nầy - Chệt sẽ chủ nhân ông
Lưu thông hàng hải - Chệt thu thuế
Thử hỏi Đồng Minh có thuận đồng?


THE ENCROACHMENT ON THE EAST SEA

Chinese Communist swaggering accounted for csc
Paracel building yard, with their red flag
The Chinese, most of them are very ferocious
See neighboring countries as zero in the world.?
If the US turned a blind eye, China will encroach
This area and China will be a master with action
Maritime circulation - they need tax collection..
Try asking the Allies for a contract agreement?


TINH VO
Houston – Nov 21 - 2015


Được sửa bởi Vô Tình ngày Sat Dec 19, 2015 7:46 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeWed Dec 09, 2015 2:54 pm

NĂM BÍNH THÂN

Nam tới kế Mủi – năm Bính Thân :
Dân ta chuẩn bị đón muừng Xuân
Trang hoàng sắm sửa theo phong tục
Hao tốn bao nhiêu - chẳng ngại ngần.!?
Hy vọng gia cang - thêm phúc lộc..
Tương lai con cháu sẽ thành nhân
Tưởng tin con Ngựa phi nhanh chóng
Kết quà hân hoan – đạt tới gần

VÔ TÌNH
Houston - Cuối năm 2015
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeMon Dec 21, 2015 3:25 am

[
HẸN

Noel năm đó - giữa đêm đông
Hai đứa quen nhau - em nhớ không
Ta hẹn gặp nhau năm kế tiếp
Đời ta tươi thắm - đóa hoa Hồng.!?

Năm sau nghỉ phép - anh tìm đến :
Chỗ hẹn ngày xưa đứng đợi trông
Tan Lễ nhà thờ - em chẳng đến:
Anh nhìn bóng tối thấy mênh mông

VÔ TÌNH
Houston – Noel 2015
Nhớ Khu nhà thò ĐàLạt năm 1962 - 1963
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeThu Dec 24, 2015 3:29 am

KỶ NIỆM TÌNH YÊU

Tìinh yêu quá đẹp thuở ban đầu
Lặng lẻ thời gian phủ lắng sâu.?
Ta bỗng tỉnh cờ ôn trở lại
Quả nhiên kỷ niệm hóq muôn màu

-~=o@o=~-

COMMEMORATIVE LOVE

Way 1
Love is too beautiful from the first time only
The time covered and to keep it quietly
I suddenly reminisce provinces to some more
Of course commemorative love appears in many colors

Way 2
Love is just too beautiful from the beginning of ages
Time keeping memories love in system silence
I suddenly remember my youth for excellence
Of course commemorative love was a wonderful image

TINH VO
To a poetess [n cold country
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeThu Dec 31, 2015 3:44 pm

THUỞ BAN ĐẦU

Diễm phúc cho em đó
Bên người chồng đến sau
Thương em tình tha thiết..
Như người thuở ban đầu.

Ai đâu dám trách ai ?
Mỗi người mỗi hoàn cảnh
Mỡi người mỗi số phận.?
Kỷ niệm tiếng thở dài

Ta mừng chúc nhau thôi :
Cho cuộc tình luyến ái
Cho kỷ niệm đẹp mãi..
Cho thực tế thêm vui?

VÔ TÌNH
Gởi tặng nàng Thơ Xứ lạnh
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeFri Jan 01, 2016 2:50 pm

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chu`c muừng năm mới - giới thơ văn
Sáng tác suy tư – ta rất cần..
Đề cập Tự Do - Dân Chủ hóa
Quê hương lịch sử bốn ngàn năm.!?

Gởi về đất nước cho dân chúng
Phổ biến xa gần bởi viếng thăm
Hy vọng dân ta cùng tỉnh thức..
Cùng nhau xây /ại  mọi sai lầm.

VÔ TÌNH
Houston – Năm 2016
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSun Jan 03, 2016 5:36 pm

HOA XUÂN

Mùa Xuân - hoa Tình nở :
Mai  Đào  thêm thắm tươi
Thiên hạ vang tiếng cười.
Chim muông cùng ca hót
Hoan hỉ khắp muôn nơi.!

VÔ TÌNH
Houston - Năm 2016
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Jan 09, 2016 7:13 pm

FROM ME

I give you my love
From high to low.
From my heart to my eyes.?
It is the aspiration of my life

DE MA PART

je te donne mon amour
De haut en bas.
De mon cœur à mes yeux.?
Il est l'aspiration de ma vie

-~=o@o=~-

TỦ NƠI ANH

Anh cho em tình yêu
Từ ít đến thật nhiều
Từ con tim -  đến đôi con mắt..?
Ướt vọng đời anh chỉ bấy nhiêu

VÔ TÌBH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeWed Jan 13, 2016 10:09 am

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA

Xuân về - hoàn cảnh lưu vong
Xứ người - ta nhớ quê hương vô cùng
Bờ tre - ruộng lúa mênh ôơng
Cây Đa - bến cũ – dòng sông êm đềm

Bao giờ đất nước bình yên
Tự Do Dân Chủ Nhân quyền thắm tươi
Dân ta lưu lạc  muôn nơi
Cùng nhau về lại đắp bồi giang sơn.?

VÔ TÌNH
Viết tặng muội TGV – Cà Na
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeThu Jan 14, 2016 6:46 pm

[
NHÚT NHÁT
Ngần ngại nơi anh - cứ đợi trông?
Yêu em cho lắm cũng như không
Suốt đêm thao thức chờ mai sáng
Nhút nhát tỏ bày - mới uổng công

-~=o@o=~-

SHY
I love you
This statement is very short
I can not speak - Or
I am ignorant about love

TIMIDE
Je vous aime
Cette déclaration est très court
Je ne peux pas parler - Ou
Je suis ignorant sur l'amour

TINH VO
Pour Jeanne à Paris
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Jan 16, 2016 7:49 pm

MỘT THIÊN ĐÀNG XINH XẮN

Em cô đơn đang ở nơi hoang váng
Anh từ xứ  Mỹ - chẳng biết tìm  đâu
Hãy nghe anh - về sống với bên nhau :
Nơi Hải Đảo - một thiên đàng xinh xắn.
Cuộc đời ta êm đềm và may mắn.!

VÔ TÌNH
Gọi người tình không chân dung
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeFri Jan 22, 2016 1:07 pm

HOA XUÂN

Xuân nầy - anh gởi một chùm hoa
Tươi thắm Đào Mai nghĩa đậm đà
Mang đến cho em niềm phúc lộc:
Rộn ràng hoan hỉ - tiếng chim ca

VÔ TÌNH
Houston – Xuân 2016
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeThu Jan 28, 2016 5:47 pm

NĂM BÍNH THÂN
1
Năm Mới kế Mùi - năm Bính Thân
Dân ta hoan kỉ - đón mừng Xuân.
Trang hoàng sắm sửa theo phong tục
Hao tốn bao nhiêu chẳng ngại ngần.?
Hy vọng gia cang thêm phúc lộc.
Ước mơ con cháu sẽ thành nhân
Tưởng tin năm Khỉ bày mưu kế
Kết qua thàng công đạt tới gần.

2
Văn Bút Nam Hoa Kỳ - Houston
Anh em nghệ sĩ - ắt đông hơn.
Thơ văn sáng tạo càng phong phú
Y tưởng văn minh cũng khởi nguồn
Phát động toàn dân mau thức tỉnh..
Tự Do - Dân Chủ - khắp làng thôn
Việt Nam thể hiện niềm khao khát
Dân tộc vươn lên – lẽ Sống Còn

-~=o@o=~-

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chuc mừng năm mới - giới thơ văn
Sáng tác suy tư – ta rất cần..
Đề cập Tự Do – Dân Chủ hóa
Quê hương lịch sử bốn ngàn năm.!

Gởi về đất nước cho dân chúng :
Thăm hỏi bà con - hạng khổ bần
Nhắc bhở tinh thần yêu Tổ quốc
Đề phòng ý Chệt muốn xâm lăng .?

VÔ TINH
Houston – Năm 2016.
 


Được sửa bởi Vô Tình ngày Sat Feb 06, 2016 9:26 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeTue Feb 02, 2016 8:20 am

TẠI CÁC CỔNG TRƯỜNG

Anh đón chờ Em tại Cổng Trường
Gia Long Đồng Khánh hoặc Trưng Vương*
Tóc thề - Áo trắng - Thời trinh nữ..
Ai bảo Tình nầy -- chẳng vấn vương.,!?

VÔ TÌNH
Các Trường Nữ Trung Học
trước đây tại VN
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Feb 06, 2016 1:10 pm

NĂM MỚI VỚI NGƯỜI GIÀ

Tết đến - Xuân về - cũng thế thôi
Đâu còn tuổi trẻ  để vui chơi.!?
Khuyên răn con cháu rèn nhân cách
Xứng đáng công dân với cuộc đới.

NEW YEAR FOR ELDERY

Welcome Spring - but  nothing for me
The enjoyment of the elderly - it is not easy..!
I remind  my children and grandchildren.
They should be good citizens in our country

TINH VO
First Poem in New Year 2016
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Feb 13, 2016 12:42 pm

MỘT BÀI THƠ ĐẶC BIỆT

Đa số nhà Thơ nữ - trên diễn trường
Khi họ lấy chờn- họ cũng biệt luôn
Họ sản sinh một bài thơ  đặc biệt…
Tác phẩm tuyệt vời - thật rất dễ thương

-~=o@o=~-

A SPECIAL POEM

The Majority of the Poetess on the poetry forum
When they get married - they leave this system
They were born a child, that's a special Poem
That 's a great work and so loveable...!?

TINH VO
H9uston – Spring 2016
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeSat Feb 20, 2016 1:44 pm

NGÀY TÌNH YêU

Nhân ngày Valentine
Huynh chúc Muội dịp nầy
Gặp nhiều điều may mắn
An vui : Phúc - Lộc – Tài

VALENTINE

Happy Valentine's Day
I would like to say ..
best wishes for Lovers
With the beautiful flowers

VALENTIN

Joyeuse saint Valentin
J'aimerais dire ..
meilleurs voeux pour les amants
Avec les belles fleurs

TINH VO
USA – Valentine 2016
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeWed Feb 24, 2016 7:29 pm

[
SÁNG TÁC

Ngày Xuân – sáng tác  cho vui. !?
Tìm van  tìm chữ - bùi ngùi ý thơ

=~=o@o=~-

VUI BUỒN TRÊN NET *

Mình làm đám cưới ngay trên net
Pháo nổ tưng bừng trong dịp Tết
Chú Rể Cô Dâu - thơ tám câu ?
Tình yêu đôi lứa - lời tha thiết.

Xe Hoa rực rở - kết muôn màu :
Có kẻ quanh đây buồn tiễn biệt
Cũng bởi ngại ngùng chẳng thả câu
Cho nên hy vọng ..đều trôi hết

VÔ TÌNH
* Net - Internet = từ Anh ngữ
Gởi người tình không chân dung

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeThu Mar 03, 2016 10:53 am

[
BỜ VAI ANH

Bờ vai anh - em biết không
Anh thường gánh nước suối sông về nhà
Tưới rau - tưới các vườn hoa
Cho cây tươi tốt hợp hòa gia trang

Vai anh khỏe mạnh cân phân
Anh khiêng anh vác dễ dàng như không.?
Vai anh - em cảm gối bông
Mắt em mơ mộng - tình nồng vấn vương

VÔ TÌNH
Cho Muội phương xa


Được sửa bởi Vô Tình ngày Thu Mar 10, 2016 10:41 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitimeThu Mar 10, 2016 10:35 am

NGÀY ĐÓ

Ngày đó - Ta về cố hương
Nông thôn hớn hở phố phường reo vui
Tự Do - Dân Chủ, đến rồi..!
Toàn dân thắm thiết cuộc đời thăng hoa

Ngày đó - Các nước gần xa..
Giao thương kinh tế - hợp hòa nhân sinh
Dân ta chắc chắn vươn mình
Dựng xây Tổ quốc văn minh phú cường

VÔ TÌNH
Tặng Muôi SL --> Mai Ta Về


Last edited by HOA TÌNH; Yesterday at 09:43 PM.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 8 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ - Vô Tình
Về Đầu Trang 
Trang 8 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Next
 Similar topics
-
»  Rớt Mảnh Trăng Tình
» VÔ TÌNH VỚI MỘT VẦNG TRĂNG
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
» Thẫn Thờ Gió Trăng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: TRANG THƠ VÔ TÌNH-
Chuyển đến