THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeThu Apr 25, 2024 12:09 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:19 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Trang Thơ - Vô Tình

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeWed Sep 18, 2013 5:56 am

THI ĐÀN HOA TIÊN

Chào mừng Thi hữu nhóm Hoa Tiên
Kết nạp thân quen - lẫn bạn hiền
Cơ sở OK - luôn khuyến khích
Xa gần Hải ngoại - vẫn điều nghiên.!
Bài thơ tôi viết - tình liên kết
Câu đối anh treo - nghĩa cử bền
Hy vọng Diễn Đàn -- càng khởi sắc
Cuộc đời thơ mộng mãi bình yên.!

VÔ TÌNH
Mến tặng chị TH Nguyen


Được sửa bởi Vô Tình ngày Mon Oct 07, 2013 9:20 am; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 158
Join date : 15/12/2009

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeWed Sep 18, 2013 7:35 pm

Anh VT !
Nhờ anh xem trên bài post ( bên tay phải có mấy ô "Trích" , "sửa bài" và dấu X ( xóa bài )không ?.Tại Lida là admin nên thấy đầy đủ ( Lida mới sửa lại cái special cho member dùng nên muốn biết có work hay không ?)
Về Đầu Trang Go down
http://Lida.forum-viet.net
Nguyen Thi Te Hat

Nguyen Thi Te Hat


Tổng số bài gửi : 88
Join date : 15/12/2009

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeWed Sep 18, 2013 9:06 pm

Trang Thơ - Vô Tình 726159 

Chào mừng khách đến với Hoa Tiên
Vườn thơ bát ngát thắm hương tình
Khách đến Thi Đàn xin dừng bước
Để lại chút tình thơ vấn vương


Nguyễn Thị Tê Hát
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeThu Sep 19, 2013 9:49 pm

Trang Thơ - Vô Tình 726159

THI ĐÀN HOA TIÊN

Chào mừng khách đến với Hoa Tiên
Vườn thơ bát ngát thắm hương tình
Khách đến Thi Đàn xin dừng bước
Để lại chút tình thơ vấn vương

Nguyễn Thị Tê Hát

Lạc bước tới đây giữa núi rừng
Khi kêu Cọp rống tiếng chim Ưng
Hay đâu dẫn tới Hoa Tiên động
Thế giới Văn Thơ kể cũng mừng

Vô Tình


Được sửa bởi Vô Tình ngày Thu Sep 26, 2013 5:23 am; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeThu Sep 19, 2013 10:58 pm

HAI NGƯỜI ĐẸP

Chào mửng Tê Hát lẫn Lida
Lả lướt thơ văn vẻ mượt mà
Dáng điệu trang đài trên đảo mộng
Tinh thơ xao xuyến - khúc hoan ca.

Vô Tình
Tặng Tê Hát & Lida


Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Sep 25, 2013 9:47 am; sửa lần 9.
Về Đầu Trang Go down
Nguyen Thi Te Hat

Nguyen Thi Te Hat


Tổng số bài gửi : 88
Join date : 15/12/2009

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeThu Sep 19, 2013 11:17 pm



Cám ơn anh đã tặng Lida và Tehat 4 câu thơ hay.  Chúc mừng anh đã vào được ...... Vườn Hoa Tiên.  Mong vườn hoa sẽ nở rộ với những bài thơ của anh


Ngtth
Về Đầu Trang Go down
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 158
Join date : 15/12/2009

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeFri Sep 20, 2013 2:30 am

Cám ơn huynh VO TINH đã làm mẩy câu Thơ rất hay tặng cho Lida và Tê hát Trang Thơ - Vô Tình 221361 
Về Đầu Trang Go down
http://Lida.forum-viet.net
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeFri Sep 20, 2013 8:28 am

Trang Thơ - Vô Tình NgocHanCover

TỈNH THƠ VĂN

Tuổi tác bao nhiêu - Quê quán đâu
Saigon - Xứ Huế hoặc Cà Mâu
Yêu thương hai đứa qua Thi Phẩm,
Duyên nợ văn chương có khổ đau?

VÔ TÌNH
Gởi qua bên kia Đại dương

-~=o@o=~-

Khổ đau ai biết - tùy duyên số?
Kỷ niệm yêu thương ắt nhiệm mầu
Nếu nhỡ trái ngang và cách biệt
Làm sao quên được phút bên nhau

EM - Phương Xa


Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Sep 25, 2013 9:37 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Sep 21, 2013 4:20 am

Trang Thơ - Vô Tình >http:

Trang Thơ - Vô Tình 16fdff98
LIDA VÀ TÊ HÁT

1
Hai cô - tôi thấy trước đây :
Cô nào cũng dẹp năng tàằ như nhau
Bỗng đâu - Lida - đổi mẩu
Khung hình tăm tối, không đâu rõ ràng
Xin thay hình rõ được chăng
Để cho Thi hữu..thấy nàng  Lida..!?

2
Kià xem - Ai đò -- Lida.!
Dung nhan thùy mị, hiền hòa đoan trang
Thông minh - trầm lắng - dịu dàng
Quy mô - kế hoạch - bản năng tâm hồn
Hoa Tiên dần sẽ đẹp hơn
Văn nhân - Thi hữu - sẽ dồn về đây..!?

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Thu Sep 26, 2013 5:47 am; sửa lần 14.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeMon Sep 23, 2013 3:13 am

DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

Đề nghị Hoa Tiên hướng Việt Nam
Đề cao Dân Chủ lẫn Nhần quyền
Tự do phát biều trong xây dựng
Đối ngoại ta cần họ yễm trang

Kinh nghiệm Liên Sô đà bỏ Đảng.
Châu Âu chế Cộng cũng tan hàng
Viêt Nam trở lại nền Dân Chủ
Dân chúng hoan hô thế vững vàng

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Sep 25, 2013 9:35 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeWed Sep 25, 2013 8:30 am

Trang Thơ - Vô Tình Doihoasimtim11

.
   QUẢ TIM YÊU

   Em tôi ở Pháp – tuổi ba mươi
   Thất bại tình yêu chán cuộc đời
   Cha mẹ bạn bè khuyên giải thích
   Cô vào Đại học – ngành chăn nuôi.

   Tôi giới thiệu cô – ông Bác sĩ
   Chuyên khoa giải phẩu cắt tim người
   Thay vao tim giả - không đau khổ
   Là hết thương yêu – hết nụ cười.

   Tôi nói tới đây – cô trợn mắt
   “No way” giải phẩu - Để nguyên thôi
   Quả Tim em thở - là mầu nhiệm
   Em muốn nó yêu – Nó tuyệt vời

   VÔ TÌNH
   Tặng Muội bên trời Âu


Được sửa bởi Vô Tình ngày Tue Oct 01, 2013 2:51 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSun Sep 29, 2013 1:55 pm

Trang Thơ - Vô Tình Lntcden

VẤN VƯƠNG

Cái đẹp nơi em - cái dáng buồn
Trầm tư - nghĩ ngợi - bởi yêu đương
Đắn đo  - lựa chọn - ai thần tượng.?
Cừ để Con Tim - tự tỏ tường.!

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeFri Oct 04, 2013 7:01 am

BÀ MẸ VÀ CÔ GÁI VIẼT
TẠI XỨ NGƯỜI 
                                                                                                             
Việt Nam một thuở nội tranh
Quê hương tan nát dân mình tang thương
Dân cư chạy trốn nhiễu nhương
Mong sao tìm đến con đường Tự Do
Anh hiểu em - thật tình cờ  
Bé thơ một tuổi ai ngờ lưu vong
Em nói tiếng ngoại bình thương
Em dùng tiếng Việt dễ thương quá trời
Ai dạy em.? – Chỉ Mẹ thôi.!
Chính em giống Việt dẫu nơi xú người
Hoan hô bà Mẹ tuyệt vời
Hoan hô cô gái là người Việt Nam

VÔ TÌNH
Kình tặng Bà Mẹ VN & Muội bên trờ Âu


Được sửa bởi Vô Tình ngày Sat Oct 05, 2013 12:11 am; sửa lần 15.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeFri Oct 04, 2013 12:55 pm

CÔ GÁI HUẾ

Một thời áo tím - đã trôi qua
Hình ảnh xưa kia vẫn mặn mà
Duyên dáng trang đài cô gái Huế.
Diệu dàng nhỏ nhẹ - tiếng Sơn ca.
Bồ Đề ngưỡng mộ - càng say đắm
Quồc Học si tình mãi thiết tha
Duyên nợ mai sau ai biết được
Một thời thơ mộng - khó quên a.?

VÔ TÌNH
Cựu HS. Quốc Học
Tặng chị Lida
Về Đầu Trang Go down
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 158
Join date : 15/12/2009

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Oct 05, 2013 8:07 am

Trang Thơ - Vô Tình 221361 :Have a nice Anh votinh
Về Đầu Trang Go down
http://Lida.forum-viet.net
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSun Oct 06, 2013 12:13 am

Trang Thơ - Vô Tình 16fdff98
TẶNG HOA

Cô Em tên Nguyễn Thị Tê Hát?
Chắc chắn cô nầy rất thích Hoa
Tôi tặng đóa Hồng - tươi thắm đẹp
Để tăng thơ mộng của căn nhà.

VÔ TÌNH
T.H = Thích Hoa
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeTue Oct 08, 2013 5:47 am

Trang Thơ - Vô Tình 1

GIỌNG HUẾ

Tôi bỡng tỉnh cờ nghe giọng Huế
Chi mô - răng rứa - có ai ngờ
Bến đò Thừa Phủ - ngày xưa đó,
Hai đứa bây chừ tóc bạc phơ

VÔ TỈNH
Mến tặng chị Lida
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeTue Oct 08, 2013 11:11 am


HỌA THƠ

Vườn thơ Tê Hát - ở nơi mô
Hướng cổng phương nào chỉ lão vô
Bài cuối tên gì - cho lão họa
Chơi thơ cũng thú - giống chơi cờ.

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSun Oct 13, 2013 9:56 am

-~=o@o=~-

GIÃ BIỆT

Thơ Thu xướng họa - Lá vàng Thu.
Gặp gỡ nhau rồi - giã biệt ư.?
Chăc chắn thởi gian không đứng lại
Đời người đâu hết nghĩa chung từ.?

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Fri Oct 18, 2013 5:55 pm; sửa lần 19.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSun Oct 13, 2013 10:03 am

Trang Thơ - Vô Tình Qtvnhoasn0050
Vô Tình đã viết:
THU TÀN – XUÂN NỞ

Ngọn gió Thu sang rất nhẹ nhàng
Lá vàng xào xạt ..vẻ hoang mang
Dăm ba chiếc  lá - đành rơi rụng.!
Toàn lá rơi theo chẳng ngỡ ngàng

Chịu lạnh mùa đông – cây trụi lá
Chờ Xuân xanh lá - lại thêm hoa
Rừng cây tươi mát – bên dòng suối?
Cảnh đẹp thiên nhiên nghĩa hợp hòa

VÔ TÌNH



Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Oct 16, 2013 11:12 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeMon Oct 14, 2013 4:47 pm


-~=o@o=~


TÂM SỰ MỘT ĐẢNG VIÊN


   Tôi đã biết mình lầm đường lạc lối
   Từ sau cái ngày "giải phóng" Miền Nam
   Một mùa xuân tang tóc năm bảy lăm
   Đi giữa Sài Gòn, tôi nghe mình thầm khóc.


   Tôi khóc Miền Nam tự do vừa mất
   Và khóc cho mình, chua xót đắng cay
   Nửa đời người theo đảng đến hôm nay
   Tưởng cứu nước đã trở thành tội ác.


   Bởi tôi quá tin nghe theo lời bác
   Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh
   Đường ta đi, chủ nghĩa Mac Lê nin
   Là nhân phẩm, là lương tri thời đại.


   Rằng tại Miền Nam, ngụy quyền bách hại
   Dìm nhân dân dưới áp bức bạo tàn
   Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
   Đang rên siết kêu than cần giải phóng.


   Tôi đã xung phong với bầu máu nóng
   Đi cứu Miền Nam ruột thịt nghĩa tình
   Chẳng quên mang theo ký gạo để dành
   Biếu người bà con trong nầy túng thiếu.


   Người dân Miền Nam thật là khó hiểu
   Nhà khang trang bỏ trống chẳng còn ai
   Phố phồn hoa hoang vắng tự bao giờ
   Giải phóng đến sao người ta chạy trốn


   Đến Sài Gòn, tưởng say men chiến thắng
   Nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin
   Khi điêu ngoa dối trá hiện nguyên hình
   Trước thành phố tự do và nhân bản.


   Tôi tìm đến người bà con trong xóm
   Nhà xinh xinh, đời sung túc tiện nghi
   Kí gạo đem theo nay đã mốc xì
   Tôi vội vã dấu vào trong túi xách.


   Anh bà con tôi- một ngươi công chức
   Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui
   Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ
   Không người lái, Sei-ko, hai cửa sổ.


   Rồi anh nói: "Ngày mai đi cải tạo
   Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi
   Xin tặng anh, mong nhận lấy đem về
   Một chút tình người bà con Nam bộ.

"
   Trên đường về, đất trời như sụp đổ
   Tôi thấy mình tội lỗi với Miền Nam
   Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm
   Tôi đã khóc, cho mình và đất nước.

   Phan Huy
   danlambaovn.blogspot.com

-~=o@o=~-



    CHIẾN CUỘC
   VIỆT NAM TRƯỚC ĐÂY


   Chiến cuộc Việt Nam - do Ai giàn xếp.?
   Mỹ và Tàu – Ai cũng thấy từ lâu..!?
   Quyền lợi đôi bên tăng thế mạnh giàu.
   Còn Việt Nam chỉ con cờ đổi chác


   Đảng Cộng Sản Việt Nam - họ dư biết
   Quân Miền Nam - họ đâu thắng dễ dàng
   Từ Hoàng Sa - Bản Giồc - Ải Nam Quan.
   Mỹ im re - khi Việt Nam kêu cứu.?


   Một bao Salem - chỉ một đô thôi
   Dân sồ Ba Tàu chĩ hút thử chơi,
   Mỹ sẽ thâu tiền đô – trên một tỷ.
   Mỹ bỏ Việt Nam - Việt Cộng vui cười


   Khen thay Phan Huy - Cán bộ của Đảng
   Dám nói lên sự thật của Miền Nam
   Chẳng khác chi tố cáo cái ác gian:
   Của Việt Cộng – đã dối lừa dân chúng.!


   VÔ TỈNH
   (Chỉ nhắc nhở tóm gọn)
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSun Oct 20, 2013 10:10 am

MỘT NGÀY HỒI HƯƠNG

   Hai ta - chống gậy về thăm
   Quê hương yêu dấu - Việt Nam sau nấy
   Dân ta – ai cũng mong thay
   Tư Do - Dân Chũ - một ngày không xa


   Xa quê – ai cũng nhớ nhà.!
   Dòng sông - bến ước - cây đa - xóm láng
   Mong sao lòng thấy hân hoan
   Hồi hương sum hộp họ hàng thân thương


   Khi đó - tất cả đồng hương
   Từ nơi Hải ngoại – dổ dồn về quê
   Chung lo xây dựng mọi bề
   Đồng minh thế giới khỏi chê nước mình.
   !
   VÔ TÌNH

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 28, 2013 6:46 pm

XUÂN GIÁP NGỌ

Chào đón Xuân Giáp Ngọ
Chúc mừng cả trăm Họ
Lạc nghiệp - lẫn An cư
Mắn may và trường thọ

VO TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Tue Dec 31, 2013 2:21 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 28, 2013 6:48 pm

CHÀO NĂM 2014

Ta chào mừng năm Mới
Ta nhận tthêm một tuổi
Thì cứ nghĩ ta vui
Đâu có ai từ chối

VO TINH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Tue Dec 31, 2013 3:18 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 28, 2013 7:10 pm

HOA TIÊN THI ĐÀN

Vì con mắt bị mờ.?
Tôi gõ sai kỹ thuật
Computer - tức bực
Làm xáo trộn bài thơ

Lần thứ hai – Tôi quát
Computer ngơ ngác
In sai quá nhiều lần
Thơ tôi thành xơ xát.?

Tôi bực mình quá xá.?
Bải in thừa – tôi xóa
Tôi từ giã Hoa Tiên
Bởi Diễn Đản khó quá

VÔ TÌNH
–––


Được sửa bởi Vô Tình ngày Fri Jan 10, 2014 10:36 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 28, 2013 7:14 pm

GẮN LIỀN

Tôi nói:
Tôi từ giã Hoa Tiên
Nhưng tôi đã trở lại
Vĩ tôi
Và các Văn Thi hữu
Giao cảm đã gắn liến

HOA TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Jan 01, 2014 4:59 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 28, 2013 7:16 pm

TUỔI NGỰA

Mừng Xuân Giáp Ngọ – đến kia rồi
Sức ngựa chạy nhanh đến mọi nơi
Bốn vó nhịp nhàng tung sức mạnh.
Một mình phò chủ -- thấy yen  vui,!

Diễn hanh - ra trận hay ngơi nghỉ:
Nhanh nhẹn  gọn gàng chỉ thế thôi
Chính  Ngọ - mười hai con giáp đó
Riêng ta - được sũng nhất trên đời

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Jan 01, 2014 5:20 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 28, 2013 7:20 pm

TẾT

Ăn Tềt quê người - nhớ cố hương
Nơi nơi – phố thị đến thôn phường.
Cây nêu - tràng pháo - lời mừng chúc..
Hình ảnh - quê nhà - nỗi vấn vương
Hy vọng thế thời – Ngày đổi mới
Tự Do Dan Chủ - Đuốc yêu thương
Toàn dân nôi ngoại – ta chung sức
Xây dựng giang sơn nếp phú cường

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Wed Jan 01, 2014 7:52 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSat Dec 28, 2013 7:38 pm





ÁO TÍM HOA SIM

Hoàng hôn về tim tím,
Tha thướt trên đồi sim
Có nàng mang áo tím
Đang viếng đồi Hoa Sim

Nàng yêu mầu hoa tím
Nàng ngắt cành Hoa Sim
Nâng niu chiều âu yếm
Rạo rực về trong tim

Năm sau trên đồi sim
Hoàng hôn về tim tím
Nhưng vắng nàng yêu sim
Hoang vu buồn vây kín…

VÔ TÌNH



Được sửa bởi Vô Tình ngày Sun Jan 05, 2014 6:22 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitimeSun Dec 29, 2013 2:03 am

Trang Thơ - Vô Tình Jz75w4

MẸ CHÚNG TÔI

Đã một trăm lên một - tuổi thọ.
Mẹ nằm chờ đợi phút Ra Đi
Cầu mong Chư Phật - cùng gia hộ :
Cho Mẹ nhẹ nhàng lúc biệt ly..!

Thân quyến xa gấn thương tiếc Mẹ
Chu toàn đạo hanh bởi Quy y
Chúng con tôn kính – Mẹ tâm Phật
Thể hiện cho mình Từ lẫn Bi.!

-~=o@o=~-

MẸ VẪN TUYỆT VỜI

Năm ngoái Em cài đóa hoa Hồng
Năm nay - Em lại thay màu Trắng
Dù Hồng hay Trắng trên trần thế
Mẹ vẫn tuyệt vời - Em biết không


Chúng con

VÕ TÌNH
VÕ Ý  
VÕ PHÚC VĨNH




Được sửa bởi Vô Tình ngày Thu Jan 02, 2014 10:28 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Trang Thơ - Vô Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ - Vô Tình
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
 Similar topics
-
»  Rớt Mảnh Trăng Tình
» VÔ TÌNH VỚI MỘT VẦNG TRĂNG
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
» Thẫn Thờ Gió Trăng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: TRANG THƠ VÔ TÌNH-
Chuyển đến