THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Trang Thơ - Vô Tình

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri Apr 18, 2014 8:58 am

Tôi trở về đây thăm bạn bè
Bao năm xa vắng biệt hồn quê
Nhớ thương tha thiết hồn sông núi
Ngày tháng trôi dần như giấc mê ...

Vô Tình


Được sửa bởi Vô Tình ngày Fri Apr 18, 2014 12:14 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri Apr 18, 2014 11:36 am



HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 2yowsb5

Cám ơn Hoàng Dũng - nhắc Vô Tình
Điều chỉnh Diễn Đàn thật rất nhanh.
Thi phú bên nhau càng thắm thiết
Tâm tình thi hữu hẵn vinh danh

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri Apr 18, 2014 12:57 pm



CÁM ƠN NGƯỜI

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 105brlv

XIN ĐƯỢC CÁM ƠN NGƯỜI
ĐANG VIẾNG VƯỜN THƠ TÔI
ĐỂ NGHE MÌNH BAY BƯỚM
ĐỂ THẤY TÌNH LÊN NGÔI

VÔ TÌNH


Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri Apr 18, 2014 1:21 pm


Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 5v88oy

XIN CHÀO

Kính mến xin chào - Anh Chị Em:
Văn nhân Thi hữu nhóm Hoa Tiên
Tình thơ thắm thiết hồn dân tộc
Hoài vọng quê mình được ấm êm.

VÔ TÌNH



Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri Apr 18, 2014 8:46 pm

NGỦ GỤC

Bực mình - tôi thức suốt đêm qua
Đôi phó Hoa Tiên dến mệt nhòa
Tôi gục lúc nào trên phiếm chữ *
Đến khi tỉnh giác - Ố là la.!?

VÔ TÌNH
* Cai Keyboard
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri Apr 18, 2014 9:16 pm


TÌNH THỜI LOẠN

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 2s93qs0

Anh còn nhớ ngày xưa - anh tặng tôi
Cánh hoa Hồng và bài thơ Tình ái
Lần đầu tiên trong cuộc đời con gái,
Tôi yêu ai... anh dư biết tôi rồi
Tôi hãnh diện được anh - đưa dạo phố
Trời Cao nguyên hoa lá ướt sương mờ
Rừng Ái ân, Cam ly, hồ Than thở
Vì yêu anh - tôi bắt đầu làm thơ
Tôi ca ngợi những chàng trai Võ Bị
Chí kiêu hùng đi lấy lại Quê hương
Chim Đại Bàng bỗng dưng như gãy cánh
Cả cơ đồ gấm vóc phủ tang thương
Tôi mất anh - từ khi ta mất nước
Tưởng anh tù - chỉ độ một thời gian!
Rừng Cải tạo thâm sâu từ Nam Bắc
Anh đi rồi - tông tích cũng mù tăm
Thật xấu hổ cho "đỉnh cao trí tuệ"
Dân tộc nầy bỗng đói rách lầm than
Thèm Tự Do hơn thèm cơm-cháo-mắm
Trốn vào rừng hay tìm cách - vượt biên.!
Anh và các anh - chàng trai Võ Bị
Bốn phương trời Hải Ngoại sống lưu vong
Anh có nghĩ - dân mình đang khắc khoải
Mái Trường xưa ủ rủ dưới đồi thông.!
Tôi đã trót yêu anh từ dạo đó
Với vui buồn theo chiến trận hành quân
Tôi mơ ước một ngày anh trở lại
Lửa Nhân quyền anh thắp sáng mùa Xuân

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Tue Apr 22, 2014 8:30 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri Apr 18, 2014 9:34 pm

THI HỮU LIDA

Cám ơn người đẹp Lida.!
Ghé thăm vườn nhỏ như là nàng Tiên.
Trăm hoa rực rỡ hiển nhiên
Đón chào thi hữu - người hiền thơ văn

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Fri Apr 25, 2014 7:29 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 158
Join date : 15/12/2009

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSat Apr 19, 2014 5:56 am

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 638337 Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 232461 
Về Đầu Trang Go down
http://Lida.forum-viet.net
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeWed Apr 23, 2014 12:09 am



POETRY AND LOVE
THEY ARE ASCENDING
TO THE THRONE


Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Smzpsx

Be sure – I’m not a Christian
Follow her to the church nearby
I look like a foolish-man
I find Christ and Beauty of life

Christ’s hands are extending over
He has the gentle eyes forever
He has a big heart for Humanity.
For all time – He is a Savor

I would like to be
A good believer of God like her
In silence, I bowed my head in prayers
The Love and Idea of Religion
They’ll slough outside and fly higher.

I do look in my beautiful Princess
By my Love-Belief and Holy-Honest
I’m proud of them by a smile coming
To the throne – they are ascending

Tinh Vo


THƠ VÀ TÌNH LÊN NGÔI


Tôi là người ngoại đạo
Theo em đi nhà thờ
Tôi như người ngơ ngáo
Nhìn thấy Chúa và thơ

Chúa – dang hai cánh tay
Đôi mắt hiền muôn thuở
Quả tim Người rộng mở
Tình thương Người là đây

Như một người ngoan đạo
Tôi chắp tay nguyện cầu
Tình yêu và Tôn giáo
Vượt ra ngoài – lên cao!

Tôi nhin nàng thơ tôi
Lòng tin yêu thánh thiện
Tôi nghe mình hãnh diện
Thơ và Tình lên ngôi

Vô Tình
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSat Apr 26, 2014 10:09 pm

ĐỘNG HOA TIÊN

Hang đông Hoa Tiên - thật khó vô
Khi mò vô được - mất nhiều giờ
Coi chừng thi phú bay đi mất
Vì cảnh vì Tiên - hóa sững sờ

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Sun Apr 27, 2014 6:30 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSun Apr 27, 2014 4:46 am


BUỒN THÁNG TƯ ĐEN

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 2wqshh0

Xin chào giã biệt - các anh em..
Thua thắng mà chi - chỉ tủi thêm
Lảnh thổ quê ta - nơi trắc nghiệm
Lợi quyền tư bản - lẫn quân Nguyên

Dân ta gục chết - sát bên nhau
Vũ khí ngoại bang thế mới đau
Chính giới đôi bên - đều biết rõ
Nhưng mà không nói - bởi vì đâu?

Chiến cuộc Việt Nam - Bài Lịch sử
Cháu con hậu thế tránh nồi da
Không vì áp chế hay ngôi báu
Mà chỉ anh em - chỉ một nhà.!

VÔ TÌNH

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSun Apr 27, 2014 3:38 pm



VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG


Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 2s6u6up

Anh dẫn em về Việt Nam
Quê hương yêu dấu– ghé thăm Saigon .?
Sau đó - Ta xuống Bình Long
Cần Thơ - Châu Đốc - Gò Công - Biên Hòa
Miền Nam các tỉnh gần xa
Vườn cây - ruộng lúa mượt mà xanh tuơi.

Ra thăm miền Bắc – xa vời ..
Hải Phòng - Hà Nội - các nơi huy hoàng
Đấu tranh - bảo vệ giang san
Với quân Hán Chệt - từ ngàn năm qua.
Oanh liệt thay - trận Đống Đa
Bạch Đằng Giang nữa - cũng là vẽ vang

Bây giờ - Ta ghé Nha Trang
Về thăm Đà Nẵng - sông Hàn Quảng Nam
Vượt qua đèo núi Hải Vân
Ra thăm Xứ Huế - trẩm lăng một thời
Sông Hương lặng lẽ -- thuyền trôi
Đêm khuya ai hát đầy vơi nỗi niềm

Quê hương ta đó - Em ơi
Mong sao đất nước mọi người ấm no
Biên cương -- Hải đảo -- Bến bờ. |
Tự Do - Dân Chủ cơ đồ Việt Nam


Vô Tình
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeMon May 05, 2014 1:50 am



Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 21b69te


LIÊN HOA TỰ


Sen nở - mùa Xuân - cảnh thái hoà
Mừng thầy Huyền Việt - chùa Liên Hoa
Thiền tâm suy niệm theo truyền tục
Khổ hạnh tu hành - hướng vị tha.!.

Phật tử tha phương hẳng ước nguyện
Ngôi chùa thể hiện hẵn không xa
Trang nghiêm thanh tịnh và linh ứng
Truyền bá đạo Từ - Phật Thich Ca

VÕ TÌNH
Pháp danh TÂM LÝ
Houston – Mùa Xuân 2014


Được sửa bởi Vô Tình ngày Thu May 08, 2014 8:55 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeMon May 05, 2014 8:00 am



QUÂN TRƯỜNG VÕ BỊ ĐÀ LẠT

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 E64p40

Đây Trường Võ Bi - Phải không anh
Nơi tạo sinh viên - để trở thành
Văn Võ song toàn cho Tổ Quốc
Tài năng hữu dụng - lúc bình thanh
Giao thương văn hóa - càng thăng tiến
Dân chủ - Tự do vững tiến hành
Mơ ứớc của thầy Trần Ngọc Huyến
Tiếng thơm vang dội - quả lừng danh!

VÔ TÌNH
Cựu SVSQ K17 – TVBQGVN
Diễn ý một em gái hậu phương
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeMon May 05, 2014 8:24 am



Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Ru874i


BẢN TUYÊN NGÔN TÌNH ÁI


Em có biết
Bằng những lời yêu thương đầy tha thiết
Ngày hôm nay – Anh trân trọng mời Em,
Dáng khoan thai - tha thướt, tóc bồng bềnh
Em hãy bước lên: Ngai vàng Tình Ái
Suối hôm nay - sẽ âm vang nhạc mãi
Rừng, Công viên … Hoa sẽ nở muôn màu
Trời đêm nay – sẽ sáng các Vì Sao
Cùng tất cả chung vui ngày Hôn Lễ
Ngôi Tình Ái – Anh tân phong Hoàng Đế,
Không cần Quân, Cán, Sĩ… Chỉ mình Em
Bản Tuyên Ngôn Anh tuyên bố từng đêm
Hạnh phúc đó - là Quả Tim ta đó
Hạnh phúc đó - là Tình Yêu ta đó
Phải không Em..?

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeMon May 05, 2014 8:27 am




CÔ GÁI VIÊT NAM - ĐÓ LÀ EM


Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 55s8zk

Duyên dáng - thông minh - vẻ dịu hiền
Tham mưu - thảo luận - dáng trang nghiêm
Thơ văn - diển ý - đầy trang giấy
Chữ nghĩa – luận bàng – đậm bút nghiên
Phận gái đeo gươm khi khói lửa
Nữ nhi thủ hạnh lúc bình yên
Triệu Trưng một thưở - anh thư đó
Con cháu noi Bà - hẵn cố nhiên

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Mon May 05, 2014 8:33 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sương Đêm

Sương Đêm


Tổng số bài gửi : 22
Join date : 19/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeTue May 06, 2014 4:53 am




Anh Võ Tình ơi em đã sửa lại dùm anh hết rồi.
Anh đừng có vào thay đổi gì chi cả nha...

Mong anh vẫn tiếp tục vào chơi vui vẻ..
Có gì em sẽ vào sửa hộ cho anh.

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 4jp0so

Sương Đêm
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeTue May 06, 2014 10:00 am

Code:

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 105brlv

CÁM ƠN MUỘI

Cám ơn Muội đã giúp giùm huynh
Trang trí Vườn Thơ thật rất ximh?
Chim hót chào mừng - Hoa thắm nở
Cuộc đời thơ mông ánh bình minh..!

Đôi lởi khen ngợi - từ huynh đó
Sáng tạo văn thơ cũng rất tình.
Nội trợ gia cang càng tuyệt hảo
Kẻ nào được Muội --hẵn là vinh.!

VÔ TỈNH
Gởi qua Muội bên trởi Âu
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSun May 11, 2014 11:26 am

-~=o@o=~

GIÀN KHOAN HÁN CHỆT
XÂM LƯỢC BIỂN ĐÔNG
THỀM VIỆT NAM

Giàn Khoan Hán Chễt đã ngang nhiên.
Xâm chiếm biển Đông thềm Việt Nam.
Không biết Cộng Nô có phản đối
Hay là chịu nhục - bỏi ươn hèn.?

Hỡi người  tỵ nạn - cần lên tiếng :
Tố cáo Trung Hoa - đã lấn thềm.?
Khinh miệt Đồng minh trên thế giới
Không lẽ Hoa Kỳ cũng lặng im..!?

VO TINH
Ai là dân VN đều phẩn nộ.!!

-~=o@o=~-

VIETNAM EAST COAST
WAS INVADED
BY CHINA ‘S OIL RIG      

China ‘s rig - was blatantly
Invaded Vietnam Sea shelf
Communist Vietnam  has not protested
That’s a humiliation by the cowardice of their Party

Vietnam refugees in overseas - need to speak out
Condemning China who invaded Vietnam east coast
And it seems - they despised countries in the world.
Probably  -- The United States remained silent .!?

TINH VO
Houston – May - 2014



Được sửa bởi Vô Tình ngày Tue May 13, 2014 10:49 am; sửa lần 2. (Reason for editing : Hỡi)
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeTue May 13, 2014 8:41 pm


SỬA THƠ TRÊN MẠNG

Gõ sai một chữ trong bài thơ
Lạng quạng sửa sai suốt mấy giờ
Ai soạn system sao khó quá
Hay là Virus -- Nó thừa cơ?!

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Sương Đêm

Sương Đêm


Tổng số bài gửi : 22
Join date : 19/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeThu May 15, 2014 3:51 am



Võ huynh ui...

Mừng anh vui vẻ luôn tham gia

Vào web thân quen như ở nhà

Tứ tuyệt Đường Thi hay Lục Bát

Tha hồ cứ post gắng lên nha !

Đôi khi vi tính bèn gây khó

Bất chợt ù lì cố chọc ta  Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Awqosp

Em sẽ giúp anh phần kỹ thuật

Có gì trục trặc gọi em nha

(Chứ đừng như vầy à nha .. hihi...)


Võ huynh cứ vui vẻ post bài...
Muội luôn giúp huynh mà...

Sương Đêm
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri May 16, 2014 1:26 am

HY SINH VÌ TỔ QUỐC

Ta – Tráng sĩ hề - Nguyễn Thái Học
Em - Cô gái Việt - hề - Cô Giang,!?
Ta nhìn Tổ quốc - hề - đau xót
Ta Chet vi dân - hề - Viễt Nam

VÔ TÌNH
Tặng Muôi bên trời Âu
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri May 16, 2014 3:57 am

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 55s8zk
EM GÁI PHƯƠNG XA

1
Cám ơn ngưởi đẹp  phương xa ấy
Trang trí vườn thơ  đẹp quá trời
Màu sắc hài hòa trông mỹ thuật
Vần thơ âu yếm cũng xinh tươi

2
Cô bé trên đên đây - vốn nước ta
Lưu vong  một tuổi - lúc xa nhà
Xứ người - cô vẩn làm thơ Việt.
Suôn sẻ mượt mà thật thiết tha

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Fri May 23, 2014 8:09 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSun May 18, 2014 6:00 am


Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Oqvxqr

HOA TÍM

Hoa Tím là hoa – để nhớ thương
Nhìn hoa sao cảm thấy hoa buồn
Tình yêu ly cách – người xa biệt!
Chờ đợi nhau hoài bởi vấn vương

-~=o@o=~-

Màu Tím hoa kia - Màu Tím buồn!
Cũng vì thương nhớ bởi cô đơn
Tím từ ánh mắt qua hơi thở
Tím cả không gian - Tím cả hồn


VÕ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeTue May 20, 2014 12:03 am

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 >TINH VO
[/b]

NỮ BÁC SĨ VIỆT NAM

Nữ Bác sĩ PHAM - gốc Việt Nam
Mát tay chửa bệnh - với lương tâm.!
Bệnh nhân cảm mến lòng nhân đạo
Hải ngoại quê người nồi tiéng tăm.!

VÔ TÌNH
Rất tốt cho sự khiêm tốn của Muội

-~=o@o=~-


VIETNAMESE FEMALE DOCTOR

Ms. PHAM is a Vietnamese Female Doctor  
She takes care of her patients thoughtfully.!
Her patients respect and love her..!
Everyone in this city knows her too

TINH VO
Very good for your humility
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeFri May 23, 2014 3:01 pm

TUỔI TRẺ THỜI LOẠN

Tuổi trẻ - một thời - tại nước ta :
Cung tên đao kiếm thuở can qua
Kẻ thua người thắng - cùng nòi giống
Quyền lợi -- cho ai -- ta xáo da.?

VÔ TÌNH
Tục ngữ : Nồi da xáo thịt
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSun May 25, 2014 3:53 pm

ÁO TÍM HOA SIM

Đồng phục Trường em - áo Tím dài
Mà anh cứ tưởng chốn Bồng Lai
Thơ anh - đầy rẩy từ Hoa Tím.!
Ngơ ngẩn hồn anh bởi dáng ai?

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSat May 31, 2014 4:25 am

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Ý đồ Hán Chệt - cố ngang tàng
Lấn  chiếm hải phần của Việt Nam
Nều Đảng ươn hèn
và khiếp nhược
Toàn dân nổi dậy – chống xâm lăng.!

Việt Nam thay đổi thành Dân chủ
Yểm trợ Đồng minh chắc dễ dàng.
Đất Nước bây giờ không Cộng Sản.!
Cùng nhau bảo vệ giải giang san.!

VÔ TÌNH
Tháng 5 - 2014

-~=o@o=~-

PROTECTING OUR NATION

China's intention - It’s very saucy.!
Encroachment on the eastern coast of Vietnam
If the Communist Party of Vietnam
Rotten - vile - and cowardice
All people revolt - against aggression

Vietnam Regime to Democratic change
The Allies will support easier for Vietnam
Because now Vietnam is not Communist.
Together we protect our Nation

TINH VO
May - 2014

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeSun Jun 01, 2014 8:21 pm

TỐ CÁO CHỆT  CỘNG
XÂM LẤN LẢNH HẢI VIỆT NAM

Nguy biến Sơn Hà trước biển đông
Con dân nước Việt ắt đau lòng.
Trẻ già trai gái cùng kiên quyết:
Thà chết - không thà mất núi sông.

Kêu gọi Đồng minh trên thế giới
Tố Tàu ngang ngược tánh cuồng ngông
Ngang nhiên vi phạm điều quy ước
Không lẽ Hoa Kỳ - lại đứng trông.?

VÔ TÌNH
Hoa Kỳ - Tháng 5 - 2014
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitimeThu Jun 05, 2014 6:53 pm

Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Girl

NÀNG THƠ TÔI

Tôi đến - Gia Nả Đại
Tim thăm muội Sơn Ca
Tuyết trắng giăng khắp ngả
Giá buốt trời bao la.

Tôi qua Pháp - thăm Jeanne
Đợi nàng bên sông Seine
Tình xưa vẫn còn đẹp
Như ngọn tháp Eiffel

Qua Thụy Sị - thăm Lan
Gặp người giống Việt Nam.
Hỏi nàng – màng ngơ ngác
Tôi buồn đi lang thang..

Về Viễt Nam – thăm Hương
Tìm em khắp phố phường
Được tin em vượt biển
Tìm Tự Do xa  phương

Tôi tìm thấy nơi  tôi :
Một nàng Thơ sống động
Tình yêu và thơ mộng
Đẹp - huy goàng lên ngôi

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 3 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ - Vô Tình
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next
 Similar topics
-
»  Rớt Mảnh Trăng Tình
» VÔ TÌNH VỚI MỘT VẦNG TRĂNG
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
» Thẫn Thờ Gió Trăng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: TRANG THƠ VÔ TÌNH-
Chuyển đến