THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 10, 2011 10:05 pm

DÁNG HẠC

Dáng kinh ngạc Em về trong bóng Nguyệt ?
Chiếc mèo hoang ngái ngủ cánh tay rừng !
Đêm không trung tiếng ma rợn mông lung ?
Hồn sơ cổ rùng mình Em xoáy ngược.
Âm thanh trượt tiếng cười điên lả lướt,
Sắc huyền cơ hương khép mở vô minh !

Em về đâu ? dáng Hạc điệu vong tình !
Sương cõi đất phơi trần nhan sắc khóc,
Lời châu thổ nghe sầu bay khói mọc,
Cơn sốt tình ca vũ nhạc cuồng quay !
Sắc khinh thanh nghi hoặc núi rừng say,
Đến kinh dị xác hồn Ta đột biến.

Trăng mê hoảng lưu ly Em thoát hiện ?
Giữa hoang sơ thơ chết yểu xiêm y !
Ta nghiêng mình trôi lạc trái tim si ?
Ngực tan vỡ một vùng sao gió thoát.
Thân lửa cháy hồi sinh hình ảo giác !
Tóc mây Em huyền bí xõa trăng hoang ?

Tiếng gió oằn nức nấm mộ khô cằn,
Vết thương tích năm năm mài cốt lụy,
Xác lá rụng trăng về soi thế kỷ,
Áo thiên thu Ta mặc thế Thiền y ?
Trời Tây Nguyên hồn xác tuổi Em đi,
Mắt Ta thấy gương trăng mờ dáng Hạc.

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 11, 2011 9:23 pm

TÌNH DƠN SƠ

Vẻ đẹp nào ? Cho Tôi viết bài thơ !
Để Tôi cắn môi Ai ? Vừa chín mọng ?
Bởi ánh mắt con tim Tôi cháy bỏng,
Quá si mê đến độ mất linh hồn !

Tôi không hề nói dối phỉnh lừa hôn ?
Ai có hỏi ? Rằng Tôi đang khát nước !
Khát thể xác vì làn da kia quá mướt ?
Lỡ dại rồi cắn đỡ chút thèm thôi.

Người cười Tôi xin trách hỏi làn môi.
Cứ nói đại dù có u mê đắm đuối
Nếu yêu được người Tôi xin hỏi cưới ?
Chớ linh đình bởi Tôi quá nghèo xơ. !

Giàu vô số chất muôn vạn bài thơ ?
Tôi ngâm mãi cho thơ thành chú rễ,
Để Tôi bế cô dâu bầu rượu đế,
Mâm trầu cau cho đủ lễ bài thơ.

Bởi tình Tôi vốn quả thật đơn sơ,
Như giọt nắng phơi trần trên cỏ lụa,
Như ánh sáng đôi mắt Tôi phóng lửa,
Không se sua đốt vũ trụ đa tình !

Cả đất trời cũng phải đứng làm thinh,
Để phó mặc cho thơ Tôi nhảy múa,
Vì Tôi muốn người yêu kia muốn nữa
Trong tim người chỉ có một mình Tôi !

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Mar 12, 2011 7:29 pm

XÁC BIỂN ĐÔNG
Viết để tưởng nhớ hương hồn cháu Phan Thanh Quý và con vượt biển 1975 và cám ơn Thu Giang TL

Tôi đã khóc con tàu đêm vượt biển,
Đưa Em về nơi chiến tuyến xa xôi,
Túi hành trang nước mắt máu đen môi ?
Không nấm mộ bởi Em là tượng đá.

Là cỏ lá mang linh hồn biển cả,
Hoa súng cài hai chữ Việt ‘’Quê hương’’ !
Biển Đông ơi ! Run rẩy ánh tà dương ?
Thiên đàng thổi sương không còn áo trắng.

Địa ngục nhắc lửa không nơi hỏa táng ?
Thánh thần đâu ? Không dìu dắt Em về !
Quan tài nào ! Bọc được huyệt cho Quê ?
Không Ai hỏi lời tiễn chân xác thịt. !

Chỉ thấy gió bóng ma chay cõi chết ?
Tiếng cầu kinh nghe rú thét trời sao,
Không điếu văn hạ huyệt chẳng Ai gào ?
Cõi miên viễn sóng thần sôi giận dữ.

Nét diễm lệ sáng ngời Em bất tử,
Trong thơ Tôi bạch lạp thắp hai hàng,
Hồn thiên thu hơi thở của sao băng,
Chưa tắt hẳn cuộc di cư vĩ đại.

Thuở Đất nước thuyền nhân Em sống mãi,
Đã làm cho thế giới phải nghiêng mình,
Trước cao trào dân chủ hóa hánh tinh.
Quyết lật đổ những bạo quyền chế độ.

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSun Mar 13, 2011 6:52 pm

CHUYỂN NẮNG

Sáng thức dậy nghe bình minh chuyển nắng,
Trời Tây Nguyên tóc ngắn áo Em bay !
Gió theo sương điểm hạt ngón bàn tay,
Những ánh mắt thôi miên dài chín trượng.

Miệng Tôi hớp lưu ly trời tám hướng,
Trán mơ hồ vực dậy bóng chiêm bao !
Tình hưu nai trôi lạc giữa rừng sao ?
Từ cõi đất rong rêu hoang cổ móc.

Ôi ! Dáng hạc tạc hình Em dáng vóc,
Nét cong cong thần tượng bước gầy hao,
Vai lưng cùi suối thác gánh đèo cao ..
Buôn bản thượng vô thường nghe bộc phát.

Xác hoang dã núi sông hồn bộ lạc,
Hơi thở rừng huyền bí rượu cần si ?
Đôi mắt trăng sao huyền thoại vô tri,
Cơn mê hoảng ngàn năm Em khép cửa.

Tôi muốn hỏi bao giờ tim bốc lửa ?
Ngực trong Em rừng chuyển nắng hoang sơ !
Mây bay về có sợi tóc trong thơ ?
Hay vẻ đẹp kho tàng chưa nói hết !.

Bởi hương sắc trong Em hình bóng Nguyệt ?
Dáng men rừng du mục vốn Liêu Trai !
Em sinh ra trong tượng đá hình hài,
Tưởng có tiếng rú cười Kim Tự Tháp.

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeMon Mar 14, 2011 8:55 pm

TUYỆT ĐẲNG

Hỡi thế hệ ? Nơi nào ! Tôi viết được ?
Những vần thơ sốt dẻo máu con tim !
Những siêu âm độc diễn não cân tìm ?
Trước vũ trụ loài người say quá độ..

Tôi vốn biết con mắt là cửa sổ ,
Mang linh hồn xác thịt ngủ trong thơ !
Tình người Em bé gái thuở nằm mơ,
Trong phiêu gác chân dung môi chín đỏ.

Tôi đến đó một trời thơ mộng nhỏ :
Tình sáng ngời nên quên hết vần thơ ?
Bỏ trong mơ những rơi rớt bâng quơ,
Thèm một chút làn môi hôn tóc ngắn.

Chút siêu đẳng vẩn vơ con sóng nắng,
Chút mưa thôi làm mát dịu da người,
Chút cười yêu thêm một chút đười ươi ?
Để ôm chật thân Em vào chút nữa.

Hỡi thế hệ ? Nơi nào ! Tôi nhóm lửa ?
Bắt Em về cột trói tuổi hoang sơ !
Thuở Tôi yêu chỉ có một bài thơ ?
Một ánh mắt tôn thờ Em tuyệt đẳng !

Rồi từ ấy bỏ làm thơ trống vắng ?
Đi lang thang gom mưa nắng làm tình,
Bởi có Em cho Tôi một hành tinh,
Trôi lơ lửng dòng thơ Tôi tuyệt đẳng.

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeTue Mar 15, 2011 8:38 pm

TÌNH CHO EM

Những giọt nắng cho Em chưa nói hết?
Trên môi người mưa Hạc lại sang Đông !
Biển tóc xanh ? Cợt gió ! Bạt phiêu bồng ?
Sắc nhân sự tàn phai chân vũ trụ.

Những con ngựa hoang bên dòng nước lủ,
Ngắm say sưa ngậm bóng nhớ mây trăng ?
Tiếng vó câu đêm trôi lạc âm vang ,
Xa cùng tận biếc vô tri dáng vóc.

Bởi giọt nắng giọt mưa nào biết khóc ?
Tình cho Em Thơ rụng rún không tên !
Tương tư về sâu bọ mặc cuồng điên ?
Chim chóc hót mười hai con mắt biển..

Hồn vây khổn đui mù nào ? Chợt biến !
Trên môi người tội lỗi lại leo thang ?
Bờ cõi hoang huyền bí biến vô vàn,
Mắt chỉ thấy những hàng cây tuổi tác.

Theo mây gió Ta tìm Em bộ lạc,
Khoác hưu nai chiếc áo thuở Liêu Trai,
Bởi lời thơ qua những giọt châu mai,
Cứ biến thể như mặt hồ ngáy ngủ….

Đường khỏa trắng mê loàng tình dã thú,
Bước chân đi hoang phế bóng thời gian ?
Ta ngỡ ngàng Em lạc ngõ sương tan ?
Lời mưa nắng cho nhau sương khói mắt !

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011











Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeWed Mar 16, 2011 8:52 pm

HÀNH KHẤT
Viết tặng Em gái Diên Chi sau 50 năm xa cách TL

Bởi hành khất nên tình Tôi quán gió ?
Là mặt hồ sương nước ngủ trăng sao ,
Khát tìm Em từ miệng lưỡi chiêm bao !
Mà vóc dáng chưa hề ôm xiết chặt ! .
Ai có hỏi ! Tôi là hành khất lạc ?
Quá vô tình nên để lỡ cơ may !
Không chớp ngay làn môi dỏ đêm ngày,
Lời sóng ngực bao cấp ru với gió !

Người lại bảo Tôi nhát gan dễ sợ ?
Chỉ biết yêu huyễn ? Bằng những vần thơ !
Vu vơ ngơ ngác như chú nai tơ ?
Như đứa bé không dám gần vú mẹ
Như trái đất nghèo không mưa nắng ghé !
Đi trong mơ nghe gió bão hờn ghen ?

Bởi Tôi hành khất chỉ có riêng Em ?
Yêu vẽ mãi thành bức tranh họa sĩ,
Với thi sĩ Em là thơ triết lý ?
Dù tình quanh Tôi có lắm người rồi !
Riêng Em ruồng bỏ nói nhỏ :’’quên Tôi ’’ !
Tình cho sẵn ? Cớ sao yêu lại thiếu !
Hay Em đã xem Tôi như chú tiểu ?
Quét lá đa hầu hạ ‘’A Di Đà ‘’
Gác cổng Chùa đón khách lạ vào ra !

Em xuống tóc ! Tôi mang hành khất gã ?
Đi kiếm mãi tìm con trăng Nguyệt ả ?
Hỏi cho ra Tượng Đá để hôn Em !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 17, 2011 9:27 pm

TÓC NẮNG
Viết tặng những người yêu thơ Trúc Lang TL

Tôi lại viết bài thơ yêu tóc nắng,
Trên vóc người con gái thuở Liêu Trai ?
Trời sương mai huyền thoại vốn chưa phai,
Mà vẻ đẹp thơm mùi hương mới hái !

Tiếng nhức nhối thời gian vừng trán dại,
Dẫu muộn màng còn sớm chán hơi men ?
Những cơn say rượu lại rót từng phen !
Đang đổ dốc leo thang thèm khát đợi.

Ta muốn uống hồn Em kề miệng hỏi ?
Chớ tắt đi nắng sớm với chiều si !
Chớ lùi xa để buộc gió quay đi,
Quên ánh sáng hàng mi Em chớp vội.

Còn tóc nắng là còn bao tiếc hối ?
Còn thời gian của sỏi đá nam châm !
Vội vàng đi Em ! Tiếng gọi thì thầm ?
Âm dương giục làm sao cắt nghĩa được !

Thân hóa rễ đang đi về phía trước,
Vòng tay xích đã quấn rắn mình Xuân ?
Trái tim Ta cứ rối rít bần thần !
Gớm ! Chờ đợi Em cỏ cây muốn xỉu ?

Tê liệt hết ấp ngực giờ chết yểu,
Gấp đi Em ! Chịu hết nỗi từng giây ?
Không vội vàng là không thể leo cây !
Đứng dưới gốc để chờ sung sướng rụng ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 18, 2011 7:23 pm

DÀ LẠT TÂY NGUYÊN
Viết cho Hương Linh K’Tơ TL

Tôi trở về Dà Lạt nhớ Tây Nguyên ?
Thành phố Núi co ro trong khói trắng ,
Trời bản thượng long lanh từng giọt nắng,
Bờ tóc sương ngái ngủ tiếng thời gian !
Tôi đi về tìm lại bóng mèo hoang ?
Mấy độ nhớ hành quân năm tháng lãng.

Thuở hành lang chân người qua lửa đạn,
Tiếng K’tơ Ai khóc nủa chùng Xuân ?
Hoa Anh Đào nở muộn sắc Hồi Luân !
Hương Bát Nhã phiêu bồng che phủ mộ.
Thân siêu độ thiều quang thiền viện trổ,
Áo Sa Di Địa Tạng vóc Kim Cang ?

Đất nhớ Trời khép cửa cánh Huyền Trang,
Niềm bí ẩn xóc óc òa ngọn cỏ,
Tiếng rung hoảng Em về trong cõi gió ?
Nơi nào đây ? Tôi lạc ngõ chân trời !
Súng ba lô bỏ lỡ cuộc rong chơi,
Làn môi ướt những lần mưa nắng bước.

Hơi thở núi tóc thề Em quá mướt ?
Da thịt non môi cắn nửa rừng si !
Đà Lạt về cần rượu tiếng khuya đi…
Tây Nguyên dậy tay người cong vút vẫy.
Khói thuốc rợn hình hài Em vỡ gãy,
Tan theo sương pho kinh kệ ngàn năm !

Suối Cam Ly run rẩy chạm tơ vàng,
Thác nước đổ Gougar thần tượng khóc !
Ôi ! Đà Lạt Tây Nguyên Em dáng vóc ?
Nét lõa lồ Tôi vẽ bứt tim gan,
Cứ phơi trần trên mộ đất điêu tàn ?
Kéo xác lá thời gian đi thất thểu !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Mar 19, 2011 7:54 pm

VŨ TRỤ THƠ

Cho Ta viết bài thơ điên diễm lệ,
Ca tụng tình bằng đôi mắt đười ươi !
Thuở hoang sơ trái đất có loài người,
Vũ trụ vốn là trăng sao biển gió
Thế giới đẹp như mùa Xuân chín đỏ.
Như men thơ da thịt rộ chân trời.
Và trái tim sỏi đá biến thành hơi,
Muôn vạn vật côn trùng say ngái ngủ.

Ta muốn nói tình yêu là vũ trụ,
Ở trong Em là cả một mùa Xuân ?
Ở trong Ta là thế giới thi nhân !
Chân lý đó không bao giờ phá được.
Bởi xác thịt làn da kia quá mướt,
Tình không còn tình Chức Nữ Ngưu Lang ?
Không Thiên đàng Địa ngục hóa Trần gian !
BởI Xuân đến Xuân đi không ngoảnh lại,
Tay nắm chắt cho Xuân còn có mãi,
Đó mới là sứ điệp của tình yêu !
Bởi đời nào hay biết có bao nhiêu,
Sớm tối tắt đi hàng mi chớp vội
Những lầm lỗi không còn giờ tiếc hối,
Cứ trôi nhanh những thế hệ xoay vần,
Cứ tuần hoàn trong kiếp sống hồi luân..
Mang theo cả vũ trụ thơ bất diệt.

TRÚC LANG OKC
Ha Tân Mão 2011




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSun Mar 20, 2011 6:46 pm

THẦN TƯƠNG LÀ EM
Trúc Lang cám ơn Nhà thơ Trần Thập Tình TL

Em là mây ? Hay thần tượng pha lê !
Để Ta vẽ bức tranh tình dáng thật ?
Những nét bút lăng loàn sâu đáy mắt,
Từ tim môi miệng lưỡi kẽ chân răng,
Thuở ốc sò cuộn tròn vỏ Cung Hằng,
Trong tiếng thở côn trùng xa hút biệt ?

Ta muốn xiết cuồng si không hối tiếc,
Trên con đường cát bụi nát hoang sơ ?
Những vần thơ yếm hở ngực hư vô,
Sắc vô giá mơ màn muôn thuở ấy ?
Là tiếng động xô bồ yêu biết mấy !
Bước Em về sa lụa mỏng mông lung ?

Thơ lên men như giọt sữa trăng rừng,
Là cung ngọc lời ca man dị trổ.
Là gió nước trăng sao nghe nín thở,
Cứ bay lên trong ảo giác không lời ?
Vì Em là mây ? Thần tượng là hơi !
Pha lê rợn làn môi run lẩy bẩy.

Rồi từ đó thân Em là cỏ sậy !
Dáng mơ hồ lau lách mọc hồ trăng ?
Ta nằm say bất động biến ngàn năm,
Thơ hóa rễ cuốn tròn Cung Nguyệt Gió,
Và dáng vóc Em trở thành biển cỏ..
Ru hồn Ta trong chín cõi Liêu Trai ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeMon Mar 21, 2011 6:24 pm

TƯƠNG TƯ

Em ơi ! Tình tự cuốn chăn bông ?
Giọt nắng tương tư khói bụi hồng,
Mấy ngõ hoang sơ sờ sẫm mộng,
Động bờ con nước bến đò sông.

Ai vẽ môi Em giữa cõi mơ ?
Cho Ta tô đậm mấy vần thơ !
Bên trời chiếc Hạc kêu sương lạc ?
Cánh gió về đâu ? Bỗng ngẩn ngơ !

Tương tư nhẹ nhẹ mềm như hơi ?
Tim tưởng nghe hờ tiếng gió bơi !
Sóng ngực xôn xao tà áo mỏng,
Đôi bàn tay nhỏ ngón hoa khôi.

Ta ngở trên trời lõa thể bay,
Hành tinh nào đó ? Có nghe hay !
Chao ôi ! Nhan sắc vô mi mắt !
Động tới Cung Hằng bóng Nguyệt lay.

Bốn cõi hư vô rợn nín thinh ?
Mà sao Em lại quá vô tình !
Tương tư nào quả vô hình dáng ?
Không nói giùm Ta tuổi có trinh !

Khi yêu chẳng hỏi được bao nhiêu ?
Để cả bâng khuâng sáng nhớ chiều !
Thuở ấy Em về không hẹn bước ?
Mắt người nghe lụy nhỏ đăm chiêu !

TRÚC LANG OKC
Ha Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeWed Mar 23, 2011 12:09 am

NỢ THI NHÂN

Ai đã vẽ trái tim dài vô tận ?
Để Tôi mang kiếp sống nợ thi nhân !
Để Em hù đôi mắt cặp môi gần,
Hình dáng mộng, vóc mơ, tim gió bấc ?
Cứ thổi mãi linh hồn Tôi trái đất !
Thuở sinh ra đã có mặt Em rồi,
Suốt cuộc đời nhan sắc giục lôi Tôi,
Trong chớp mắt chưa bao giờ dập tắt ?
Đến hoảng sợ đến vô cùng rượt bắt,
Xích Tôi vào buộc trói những vần thơ !
Khi phụ phàng lúc xiết chặc thờ ơ,
Phút gần gũi giây phiêu bồng dậy thức,
Thơ chỉ biết trào lên đầu ngọn bút
Nợ thi nhân đối mặt trước giai nhân.

Tôi mang theo nợ nần ấy lên cân,
Đi vất vưỡng ngu ngơ khờ khạo lắm,
Em ngạo nghễ phơi trần pho tượng trắng ?
Sắc ngời châu thấm tận đến xương da !
Tưởng như chừng xác thịt muốn lìa ra,
Trong biểu tượng sương trăng Em nhỉ giọt.
Rồi từ đó thành quách mơ nhảy vọt ?
Bóng Em về ngự trị ở trong thơ.
Hỡi hoang sơ ! Hỡi cái đẹp ! Tôn thờ ?
Dẫu người đến Thiên đàng hay Địa ngục.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeWed Mar 23, 2011 7:14 pm

RỪNG SAY

Uống đi Em ! Cho sặc sụa bờ môi ?
Để men rượu hà hơi mi hé mộng,
Ôi ! Vẻ đẹp hoang sơ xanh mướt động ?
Thiên lý nào ? thoang thoảng lá sương bay !

Rượu cần ơi ! Men chết nửa vòi tay ,
Ta núc cạn Tây Nguyên rừng khói biếc ?
Em gái Thượng Tầm Dương sơn nữ Việt,
Thơm như bàn tay mát rượi vô tri.

Bước chân đi qua tám cõi trời si,
Mắt vũ trụ hư huyền Em khép mở,
Ta đóng kín giang san thoi thóp thở,
Khói lung lay Lưu Nguyễn lạc Thiên Thai ?

Chập chờn bay xuân muộn xuống bờ vai,
Ba lô gối lênh đênh hồn xác thịt ?
Triền dốc núi chân dung Em khắng khít,
Từ cõi âm trời hoảng hốt vô biên.

Trăng lưỡi liềm chôn dấu mộ quy tiên,
Tiếng nức nở trên vai người lính trận,
Kinh hoàng nhớ khói hương tàn uất hận,
Chuông chơ vơ ẩn hiện một linh hồn.

Uống đi Em ! Kinh dị huyệt tân hôn ?
Đêm say lả tưởng vô cùng bất tuyệt,
Đến lõa thể ôm hình Em bóng Nguyệt ?
Để Ta nghe giọng người rú trong sương !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 24, 2011 8:39 pm

HUYỀN THOẠI

Thưở hoang sơ Em đến tự chân trời.
Trên sóng ngực làn tóc mây khỏa dáng,
Ôi ! Vẻ đẹp đơn sơ nào nói đặng ?
Trong mắt Ta nửa kiếp truyện hồ ly !
Thiên thu nào ! Man dại giữa rừng si ?
Ai đã vẽ tình điên trong khối óc !
Sắc quái dị men say sơn dã mọc,
Đâu hồn nhiên ? Đâu kiêu ngạo ! Vô thường ?
Tay ôm người trong tắt thở yêu đương,
Trí lẫn lộn mơ hồ trăng cổ quái.
Chân Ta bước thành trì xa lạ mãi,
Áo phiêu bồng trác táng lặng câm bay.
Biên thùy say ? Phương hướng ngả nghiêng quay !
Chân dung lạc ? Nhan sắc Em ! Huyết Sử ?
LờI xa hút gió ngất đi vũ trụ,
Bộ lạc nào? Hư cấu ! Rợn hoang sơ ?
Trái tim Ta như đôi đũa tình cờ,
Cứ gắp vội miếng điêu tàn đổ nát,
Rừng xác lá u huyền Em cúi mặt,
Hồn mất dần trong dáng Nguyệt lưu ly !

Tiếng kêu nào ? Ta lạc bước vô tri !
Mùi cỏ lá tiếng cười man rợ khóc ?
Sắc huyền thoại mấy vần thơ Đá mọc,
Pho tượng nào ? Em đứng sững trong thơ !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeFri Mar 25, 2011 8:07 pm

CA MAN DẠI

Em lại đến với lời ca man dại ?
Trong yêu đương hơi thở động men rừng !
Ta đã nghe khói biếc nhạc mông lung,
Hình dáng Hạc sầu câm châu báu chớp..

Miếng hoang dã ngàn năm bay lớp lớp,
Ngây ngất dài đài các vạn thiên thu,
Tình bỗng nhiên trên mười ngón sương mù,
Thành lũy nhớ lung linh ong bướm nhện.

Gió xa quá phiêu bồng nào ghé bến ?
Trong tim Ta là thế giới côn trùng,
Là hành tinh bất tận võng không trung,
Đong đưa mãi mười hai con mắt biếc.

Rong rêu dại như sương trăng dạ tiệc,
Kéo lôi rừng say chếch choáng môi Em !
Nủa vội vàng nửa điên đảo vô biên ?
Sức sống dậy chân dung nghe gõ cửa !

Có phải thật lời thơ Ta đốt lửa ?
Hàng mi Em chớp lẹ rợn hơi sương !
Mong manh bay tiếc cả nửa trời thương,
Cây cỏ rộn tiếng dậy thì lõa thể

Dáng Nguyệt ào núi rừng Em diễm lệ,
Tình Liêu Trai nét thiên cổ lưu ly ?
Chân trời say hoang dã bước Ta đi..
Chưa tắt vội câm lì yêu quái vẫy.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Mar 26, 2011 8:32 pm

MẮT NGUYỆT
Trúc Lang cám ơn Nhà Thơ Phong Trần mến tặng bài thơ dướI đây Thân TL

Cho Tôi xin đôi mắt Nguyệt ngàn năm,
Lời sóng ngực chai lì phơi đỉnh trán ?
Hình dáng ngọc khai nguyên Em phẳng lặng ,
Tuổi dậy thì hồi hộp thở trong mơ .

Tóc mây xanh bộ lạc thuở hoang sơ,
Hương cỏ dại hoa cài da thịt mới.
Bởi vẻ đẹp nhan sắc Em vơi vợi…
Nét thiên nhiên huyền bí Mẹ Âu Cơ

Bước chân đi xao động cả nguồn thơ ,
Hồn Bản Giốc Nam Quan dòng huyết thống,
Vốn ngự trị giữa trời cao biển rộng,
Đất Hoa Lư nét bút Lạc Long Quân !

Nhan sắc nào ? Tay cong vút giai nhân !
Giấc ngủ muộn hao gầy Chân Thiện Mỹ ?
Ôi ! Vẻ đẹp Phong Trần Em bạc tỷ !
Núi rừng ơi ! Chớ đễ lụy phiêu bồng ?

Bởi trong Em diễm lệ chứa mênh mông,
Hoang dã mọc cả kho tàng lịch sử,
Tôi muốn gọi hồn giác quan vũ trụ,
Bay lên trời mười ngón búp phương phi.

Mắt lưu ly ! Thần tượng ? Bế bồng si !
Tia ngọc bén tương tư nào ngậm bóng ?
Những trang sử huy hoàng rung chuyển sóng,
Từ tim Em Thơ viết mãi trên môi ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSun Mar 27, 2011 8:17 pm

CHUỖI TÌNH YÊU

Ta mang theo muôn vạn chuỗi tình yêu,
Tay lần hạt sao Em ruồng rẫy chạy ?
Hỡi đôi mắt Sa Di bừng lửa cháy,
Thiền viện nào ? Bế tắt ! Bóng Như Lai ?

Nước mắt Em là Chánh Điện hình hài,
Pho thần tượng ngàn năm kinh kệ Phật ?
Hồn thế tục phàm luân hương khói bấc,
Nét vô vi Địa Tạng sắc cô miên.

Bát Nhã bay huyền thoại khát vô biên,
Đời khép cửa Càn Khôn sương gió bốc,
Nguồn Bát Đại Hành Tinh cao đỉnh ốc,(1)
Chân bước lạc vào đâu ? Ngõ hư vô !

Hay quanh Ta vũ trụ quá xô bồ,
Xác nghiệt ngã khô cằn quên lãng mắt ?
Tương tư ngất bốn phương trời lạ hoắc !
Chuỗi tình yêu tay ngả bóng thiều quang.

Ánh Đạo Vàng hay tiếng thở rừng hoang ?
Mà vạn vật năm sắc mờ ảo lạnh !
Sắc hoang dã trong Em tình mấy nhánh ?
Sao không hề tô đậm não cân say !

Ngả nghiêng trời tiếng kinh mõ chuông bay ?
Vô cùng tận quỳ y Em chết nửa ,
Ta đứng giữa vô tri nào mở cửa ?
Dầu vơi rồi ? Bấc tàn …! mỏng manh… ! nhanh ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
(1)Tám hành tinh của Thái Dương Hệ :Thủy tinh, Kim tinh,Địa cầu, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, HảI Vương tinh.
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeMon Mar 28, 2011 10:04 pm

VẢN VƠ
Trúc Lang xin cám ơn hảo ý của Nhà Thơ Phong Trần TL

Tôi, gã tương tư bước dạo rong chơi ?
Lòng say ngắm những vành môi cám dỗ !
Chót lưỡi đỏ nghe hồn thi sĩ vỡ,
Sao người con gái ! Đôi mắt làm ngơ ?

Ô hay ! Vẻ đẹp đến tự bao giờ ?
Trí óc lạc chẳng không hề báo trước !
Tay ấp ngực chân dò theo nhịp bước ?
Hỏi tim Em ? Có sỏi đá nam châm !

Ngọn lửa nào ? Cháy bỏng cả thanh âm !
Để Tôi xiết chặt hào quang diễm lệ,
Đôi má lửa hàng mi xanh lõa thể,
Tóc xõa dài ôm sát ngực côn trùng.

Rồi Tôi đi mặt trời cháy sau lưng,
Tình lơi lả như mùa Xuân chín ủng..
Với giọng suối thác rừng mây nắng rụng,
Với mưa sao gió vút lạc loài sương.

Sắc nghê thường nghe chạm đến chân tường,
Thân hóa dại cuồng si trong biến động,
Tình thập giá trước pho hình tượng sống,
Ngẩn ngơ say trong túi ngực da Em.

Dẫu con tim có một chút hờn ghen,
Chút thèm khát vẩn vơ men túy lúy..
Vì Tôi muốn hoang sơ đầy triết lý ?
Thiên nhiên kia diễm lệ chính là Em !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeTue Mar 29, 2011 8:15 pm

CÕI BÊ THA
Cám ơn Dạ Thảo nhiều lắm Thân TL

Hỡi xác thịt thiên nhiên tình lõa thể !
Ca lên đi ! Cho sỏi đá cuồng điên ?
Ta sẽ về đắp mộ ở Cung Tiên,
Xây lại những thành trì xuyên vũ trụ.
Những tháp lửa cúi chào cây Thập Tự,
Những hành tinh cháy bỏng rỉ rên than.
Ánh Đạo Vàng chạm trổ tiếng chuông vang,,
Trong bóng Nguyệt dáng hình Em khỏa trắng.
Máu thơ chảy rung rinh từng giọt nắng,
Tràn lên tim từ đáy óc hoang vu ?
Em nhìn Ta như một Đấng chân tu ?
Tay xếp vội những pho kinh tội lỗi !
Những sóng ngực qua những làn tóc rối,
Chút bê tha còn vụng trộm chua chừa.
Chuyện nắng mưa Em rót cứ no bưa,
Ta núc cạn trưa chiều rồi tối sáng…
Đến sặc sụa giác quan nào ? Nhớ đặng !
Tiếng kêu gào ? Em đứng sững ! Hoang sơ ?

Ta bơ vơ lạc lõng giữa đôi bờ !
Trước Địa ngục Thiên đàng Em mở cửa ?
Ta vội vã xếp lại kinh kệ nữa,
Bóng Em mờ trong khói trắng bay nhanh !
Cõi bê tha ngậm trắng xóa Kinh Thành,
Lửa Phố Thị đốt hồn Ta xác thịt.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011`




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeThu Mar 31, 2011 1:32 am

DÁNG BẠCH HẠC
Mến tặng Phong Trần nữ sĩ TL

Sáng thức dậy nghe mặt rời mở cửa,
Nắng xôn xao sương gió cúi hôn nhau ?
Nguyên thủy nào ? Em lạc giữa rừng sâu !
Mà hơi thở bốc lên từ ngực lửa ?
Má Em đỏ hồn Ta say chín bữa,
Rượu Tây Thi cháy bỏng chén Quỳnh tương (1)
Mắt nhìn Em da thịt ướp nghê thường !
Bốn mùa chuyển sắc hương ngây ngất dại.
Thân Em thoát xiêm y tình nửa bãi,
Tiếng côn trùng sương đọng giọt bâng quơ ?
Ta lạ người lạ cảnh lạcbơ vơ ?
Xác vũ trụ bỗng vô cùng sỏi đá.
Ôi ! Vẻ đẹp kiến trúc nào ? Vội vã !
Mang thiên nhiên huyền bí nói dèm pha ?
Tóc xõa mây xanh biếc ngọc châu sa !
Xuân triển lãm uốn cong hình Bạch Hạc
.
Bức tranh sống truyền thần Em chạm sắc,
Núi rừng nào ? Da thịt mát trong thơ !
Cho Ta say chân thiện mỹ hoang sơ ?
Miếng khát vọng dưới chân Em tắt thở,
Sắc lảo đảo nét cuồng si nát vỡ,
Sóng nhựa rừng tiếng ngực thở nai vang,
Tai nghe trời ngọt lịm chạm tơ vàng ?
Bước hoang loạn Em về trong gió bão,
Dáng Bạch Hạc Tây Thiên kỳ dị thảo,
Khỏa trắng thơ hương sắc níu hồn Ta ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
(1) Quỳnh Tương tức là Rượu ngọc
‘’Nhất ẩm Quỳnh Tương, bách ẩm sanh’’



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeFri Apr 01, 2011 2:45 am

CÁM DỖ
Mến gởi Nữ sĩ Phong Trần Thân TL

Gấp đi Em ! Cám dỗ lại bay nhanh ?
Đêm xuống vội vòng tay Anh hấp hối,
Nhạc kinh điển vàng son phơi kín lối,
Lời trinh non con chim hót vành môi.

Tóc rối say tượng đá xõa ly bôi,
Men da thịt đèn khuya vây hiếp, hãm,
Lau lách thở côn trùng dăm đám loạn ?
Miếng say sưa ngậm cắn Nguyệt làn da.

Tình lên cân Anh vẽ bút châu hoa,
Nét hội họa chân dung Em nhỉ giọt ,
Ôm hồn gió môi mắt theo dáng vóc ?
Sắc hoang sơ trong túi ngực mê ly.

Giác quan sôi lay động khói tình si,
Rừng thiên cổ lá cây vùn vụt biến,
Anh khoác áo hưu nai ghềnh thác biển,
Đi lang thang tìm ảnh bóng tìm hương.

Nắm vai sông lưng núi cõng ngàn phương,
Chân hụt cẳng bước theo hình cám dỗ,
Thuở kiêu ngạo thành quách Em thách đố ?
Thoát xiêm y để lộ sắc không không !

Tay ghì Em tắt thở giữa mênh mông ?
Lời dã thú hôn mê môi sặc sụa,
Quát rừng núi thiên nhiên tàn phá lửa…
Nửa tim Anh một nửa trái tim Em ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 2:49 am

Phong Trần thân,
Trước hết Trúc Lang xin cám ơn nhã ý của tất cả các nhà thơ ghé qua trang Nhà của Tl Những bài thơ sau đó nhằm mục đích ‘’Đáp Lễ’’với hảo ý chứ không nhằm hình bóng của một ai, nếu có chỉ tưởng tượng ra một ‘’Nàng Thơ’’ để phong phú hóa nguồn thơ.sáng tác Như hình bóng Dạ Thảo, Tinh Tâm , Thủy Trúc, Phong Trần v.v Về ý nghĩa 2 chữ Trúc Lang . Trúc là cây tre cốt cách phong nhã, Lang là chàng cũng như Lang quân. Về lý lịch Trúc Lang là SQQĐVNCH cấp bậc Thiếu Tá Tù cải tạo 10 năm.Một cây bút trong ban biên tập giới báo chí truyền thông cọng sự cho các nhà báo trước 1975 trong nướcnhư báo Sống của Chu Tử, Saigon Mới,của bà Bút Trà v.v và trong nhóm Chân Trời Mới của Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng ,Tam Ích và nay báo chí ở Hải ngoại Bút Việt , Nguồn Việt, Ngày Nay v.v Cốt cách lãng mạn bay bướm đa tình từ khi còn là sinh viên Luật cho đến quân nhân cuộc đời còn lại. Thân TL

CUỒNG SI

Tôi chỉ là một gã khách cuồng si,
Ôm vũ trụ đi tìm muôn ý lạ
Mượn nét bút Ly tao Tôi diển tả..
Với Nàng Thơ chưa một thuở nào yêu !
Ai hỏi Tôi tình chứa được bao nhieu ?
Xin mượn gió mây trăng trao đổi nhớ,
Xác lá rụng ngàn năm làm quán trọ.
Khoác áo rừng Tôi đi nhặt hoang đàng
Giữa mây bay gió quyện miệng ca vang :
Vẻ đẹp mắt mai đây rồi sẽ mất !
Vì Tôi muốn ôm Em hôn thật chặt,
Nụ hôn người từ miệng lưỡi tuôn ra..
Sắc vô tri bầy đũa ngọc châu sa,
Giấc ngủ muộn u huyền ru mái tóc.
Bởi Tôi muốn tiếng Em cười tiếng khóc,
Đưa hồn Tôi réo rắt tận lưng trời.
Đến mê ly tuyệt đỉnh lút ngàn khơi…
Theo tiếng gió leo thang sờ vú mộng.
Chân Thiện Mỹ bay bay chao đảo lộng,
Lẫy lừng ca mệt mõi cả hai tay ?
Tôi ôm ghi níu chặt lấy Em say !
Quên lảng hết rượu nơi môi yếm hở.
Mắt chẳng rõ bờ mi tim ? Ngực nhớ !
Ở nơi nào ? Chúa tể mọc trong mơ !
Bởi hồn Tôi vô số những Nàng Thơ ?
Bao cánh bướm chuồn chuồn thi sĩ đậu
Chân bước mãi tim Em sao Bắc Đẩu,
Hỏi cho ra tượng đá ở trăng sao ?

Bởi tình Tôi như bó lửa chiêm bao ?
Thắp sáng vội những vần thơ lãng mạn,
Những chất xám yêu đương còn sớm chán
Ở môi Em muôn thuở ở tim Tôi.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 9:31 pm

QUÁN GIÓ TÌNH HOANG
Cám ơn Phong Trần có nhã ý đối với Trúc Lang TL

Có những lúc tìm Em trong quán gió ?
Mắt vô tình để lạc những vần thơ !
Nói làm chi da thịt ướp bằng mơ ?
Yêu sớm quá môi hồng Em mắc cỡ.
Mi cong vút trán dò xem trí nhớ,
Nam châm vào va chạm não cân say !
Ta đi tìm sa lụa mỏng manh bay ?
Chiếc áo gió kinh hoàng Em Bộ Lạc,
Giữa sương khói Tây Nguyên mù ảo giác,
Bóng Nguyệt mờ lõa thể nửa thân Em ?
Nửa thân kia có chút rượu và men,
Ta uống mãi lăn cù điên lảo đảo ?
Em ngạo nghễ trong tiếng cười thất bảo ?(1)
Không xiêm y trong bộ ngực vô thường !
Ta quỳ y thí phát chữ uyên ương,(1)
Sắc Bộ Lạc Em mờ toang tượng đá.

Thân run rẩy trong muôn ngàn chiếc lá ?
Không Quê hương trôi lạc cả Tây Nguyên !
Thần tượng oi ! Ta đi giữa trời điên ?
Tìm kiếm Em nơi nào ? Trong quán rợ !
Miệng Ta hát điệu vong tình quái gỡ ?
Trong hôn mê đến mất mát vô cùng !

Hỡi Tây Nguyên ? Người Em bé ! Chân dung ?
Còn đâu nữa giấc mơ nồng cháy bỏng !
Giọng trong trẻo tù và từ cỗ họng,
Tiếng phèng la chiêng trống rượu cần say !
Ta nằm trong võng mắt tháng năm ngày…
Gầy guộc nhớ thiên thu vào ký ức… ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
(1) Thất bảo bảy thứ báu có nghĩa tiến cười quyền uy chế ngự
(2) Quỳ y thí phát uyên ương tức thọ giới tuân phục hoàn toàn với tình yêu
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSun Apr 03, 2011 7:51 pm

CHO TÔI XIN
Cám ơn Phong Trần về bài thơ’’QUÁN NHỚ’’ Trúc Lang xin gởi Bài thơ ‘’CHO TÔI XIN’ để đáp lễ.Thân TL

Cho Tôi xin ánh sáng chớp hàng mi ?
Tình ươm mộng chút mơ màng gõ cửa !
Màu mắt dại làn môi Em khép nửa :
Để dài thêm bộ ngực trắng vô thanh ?

Mặt trời ơi ! Nắng cháy có mong manh ?
Đừng mở vội thời gian tim ngớt thổi,
Vì Tôi muốn lời chim ca tóc rối,
Ở trong Em sắc đẹp tuổi không tên !

Chút hoàng hôn nín thở lãng quên quên,
Như đứa bé mừng ôm la vú mẹ,
Cứ giữ mãi chút Tôi xin nhỏ bé…
Đừng xa Em sớm tối bóng nô đùa.

Cửa sổ xanh mở rộng sắc vô thừa,
Tay níu chặt bó hành trang xác thịt,
Còn tươi rói những hôn mê rắn rít ?
Trong tim Em lỡ sa đọa chưa phai !

Bởi Tôi thèm một chút gái Liêu Trai,
Chưa tàn phá lâu đài Yêu Thổn Thức ?
Chất mắc cỡ có già nua ký ức,
Không hề chi môi có sẵn gia tài.

Vì trong Em trẻ mướt xuống bờ vai,
Thân hóa rễ mình Xuân tay trái đất,
Miệng lưỡi vốn làm con tim hút mật,
Xác xoay vần hồn có hỏi xin chưa ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeMon Apr 04, 2011 9:22 pm

SÓNG NGỰC
Cám ơn Phong Trần TL

Tôi vốn yêu sóng ngực ấy vô cùng ?
Đồi vú mộng vô tri sương nhỉ giọt !
Ánh mắt Nguyệt thôi miên huyền mái tóc ?
Kẽ môi hồng son dại điểm Càn Khôn !

Ôi ! trái tim của một chuỗi linh hồn ?
Yêu vẻ đẹp tayTôi lần hạt mãi !
Xác khờ khạo cuồng si say quá tải,
Cõng trên lưng chếch choáng Cỗ Liêu Trai ?

Thiên hạ cười chế nhiễu lắm khôi hài :
‘’Sao không trút cho Người mà gánh chịu ?’’
Để mãi mãi than dài và thở lụy !
Gật gù chân lảo đảo giữa trời điên ?

Bởi Tôi yêu sóng ngực ấy vô biên ?
Có một túi đựng tiền :’’ tim, miệng lưỡi’’,
Cứ lẻo đẻo theo sau đòi kiệu cưới ?
Nhưng thânTôi nghèo rục chỉ còn Thơ !

Em bỏ Tôi ! Tôi vất vã bâng quơ ?
Tìm Ả Nguyệt phân bua nhìn lén trộm !
Bị Nàng quát : ‘’ Thân gì lì lợm ? Gớm !
Dám nhìn Ta tắm lộ liễu khuôn Trăng ?

Sóng ngực yêu chỉ cỏn chuỗi sao băng ?
Trơ bóng Nguyệt không còn Em ngự trị,
Tôi thất thểu đi tìm Chân Thiện Mỹ,
Ở nơi nào Em bỏ trốn con tim ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeTue Apr 05, 2011 11:27 pm

HOA LÀI VIỆT NAM
Nhân ngày 4/4/11 Phiên tòa CSVN xử án 7 năm tù Chí sĩ gan lì yêu Nước Cù Huy Hà Vũ kiên tên bán nước Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng công khai cho bọn Tàu Cọng khai thác Bauxite tại Tây Nguyên . TL

Hãy đốt lên ngọn lửa Việt Nam ơi !
Chân quyết chí theo Cù huy Hà Vũ
Đánh gục bọn vô thần tâm dã thú,
Hoa Lài đang nở rộ lá cờ thiêng !
Đồng bào ơi ! Cách mạng đã bùng lên ?
Tổ Quốc gọi toàn nhân dân đứng dậy !
Không lùi bước Cha Ông Ta ngó thấy….
Hịch Ba quân gào thét lửa Diên Hồng !
Hãy đập tan xiềng xích nát tù gông,
Tung khí tiết thép sắt gan dũng liệt,
Cho uất hận vang rền Dân tộc Việt,
Hoa Lài kia nhân loại sống trong Ta !
Trừ Hán Nô bạo quyền giết không tha !
Lũ bán Nước buôn dân đào tận gốc,
Bứng tận rễ diệt tận loài Quỷ độc.
Dâng Biển Trời Hải đảo Đất Tây Nguyên ?
Ải Nam Quan ,Thác Bản Giốc, Rừng Biên ,
Đâu còn nữa ? Giới tuyến xưa Nguyễn Huệ ?
Lybia thúc giục tinh thầnTa giãi thể :
Bọn manh tâm cõng rắn cắn gà nhà.
Tổ Quốc lâm nguy thức dậy Sơn Hà ?
Và truốc mắt giọt máu đào quyết tử :
Nguyện thề giữ trang Tiên Rồng Lịch Sử,
Xóa nhục Quê đắp thành lũy Giang San.
Dậy mà đi ! Hãy tuổi trẻ Việt Nam ?
Ngọn cờ máu Ta phải cần triệt hạ.
Vứt nó xuống vào bùn nhơ cặn bã !
Như xác Hồ Chí Minh rũa thây ma !
Hãy mang tâm sự máu nóng xông pha,
Mặt trời mọc anh hùng ca phía trước :
Chân dung Mẹ Việt Nam chân dẫn bước…
Đón chờ Ta ngọn lửa thổi bùng lên !
Hỡi Monhammad Bouizizi Bắc Phi Em ?
Đuốc Phù Đổng trong tim Anh đã cháy !
TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeWed Apr 06, 2011 8:52 pm

BÀI THƠ TÓC NGẮN
Gởi Phong Trần TL

Đêm nay nhớ ! Tìm Em trong cõi mộng ?
Viết bài thơ tóc ngắn xõa vào mơ !
Nhưng trái tim khờ khạo quá vu vơ ?
Nào có biết tình Tôi sôi lửa bỏng !

Mơ dáng ngọc Cung Phi Em ngậm bóng
Chao ôi ! Môi bẽn lẽn Nguyệt lung lay ?
Sa lụa bay trẻ mướt ngón bàn tay,
Đôi đũa ngọc nghê thường nhan sắc tủa.

Ôi ! Vẻ đẹp hỏa lò say cháy lửa ?
Máu đun sôi mặt trời đỏ tim môi !
Vóc mong manh xiêm y lột trần phơi …
Trong sóng ngực ly bôi hồi hộp thở.

Tình đá sỏi bốc men xiêu tháp nhớ,
Ngả nghiêng nghe da thịt cọ mài nhau ?
Lũ chuồn chuồn bướm bướm cánh muôn màu,
Yêu sớm quá kéo về đây hút mật.

Trong ký ức não cân chưa đánh mất ?
Bài thơ yêu tóc ngắn xõa rừng si,
Cuốn Tôi đi qua ánh mắt lưu ly ?
Tia ngọc bén nâng lên từng núm vú.

Tình hoang dã trong thơ tràn ngập ứ,
Vốn theo Tôi như khúc nhạc Chopin ?
Mang phù sa diễm lệ biếc vô thanh,
Từ cõi tóc ru hồn Em lớp lớp !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeThu Apr 07, 2011 8:02 pm


ÁNH MẮT NGUYỆT

Cho Tôi xin ánh mắt Nguyệt trần truồng,
Vài sợi nắng tóc phơi môi má đỏ…
Để Tôi mãi nô lệ hình dáng đó,
Kéo chỉ mây đi dệt lụa tơ hồng.

Đem mùa Xuân tráo đổi lấy chăn bông,
Hôn Em tận nơi nào lơi lã ấm ?
Mà chẳng sợ tim môi quên lãng cấm ,
Bởi tình Tôi như sỏi đá nam châm ?

Chạm vào Em thành vạn tiếng thanh âm,
Chút bẽn lẽn thèm ghen sơ táng mỏng,
Theo cánh gió hụt hơi tan biến lộng..
Tưởng ngồi nghe sao khuya chọc chiêm bao ?

Khuynh hướng nào lãng mạn ném Tôi vào !
Muốn nút mãi phù du da thịt trắng ?
Đến ham hố ôm Em môi miệng cắn,
Lút no nê cho hả dạ buông tha.

Tôi mãi đi trên những ruộng phù sa,
Lúa chín đỏ những màu da của mộng,
Những cô bé hiền như môi đất sống ?
Khẽ nhìn Tôi cặp mắt Nguyệt phiêu bồng !

Tôi lẳng lơ giữa một cõi huyền không ,
Đến ngất xỉu ôm choàng chùm má chín,
Màu lúa ửng khúc khích cười tủm tỉm ?
Mười hai con mắt Nguyệt dại khờ say !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitimeSat Apr 09, 2011 11:22 am


KHUÔN TRĂNG

Bóng Em về để lộ cả khuôn trăng ?
Sắc lõa thể phơi trần hình dáng Nguyệt !
Ôi ! Vẻ đẹp tương tư nào viết hết ?
Phấn hương bay bút lạc giữa rừng đêm !

Ô hay ? Thay ! Nhan sắc biến thành men ?
Miệng Ta hớp thanh âm hồi hộp thở !,
Từ sóng ngực lâng lâng hơi yếm hở
Đi về khuya rượu ngả ngả nghiêng say ?

Lưu ly nào mê hoặc mắt vô biên ?
Tiếng rú dại tiết trinh Em rục chín !
Máu thơ đọng huyền vi xanh đỏ tím,
Từ con tim miệng cháy bỏng say sưa.

Tiếng nhạc câm hay tiếng gió xa xưa ?,
Ru trẻ mướt chùm sương khuya điểm hạt
Những thành quách trên môi Em tản mác,
Những uyên ương ngủ muộn chớp hàng mi !

Ta nghe trời mê hoặc bóng trăng si ?
Thân bẽn lẽn trần truồng đêm Nguyệt tắm,
Ta thức dậy nửa khuya hình lộ hẳn ?
Vòng tay ôm miệng cắn nửa vô tri ?

Rượu Ta si Lý Bạch rót đầy ly ?
Tưởng cuối xuống dòng sông xưa Thạch Thủy
Bắt lấy bóng hình Em say túy lúy,
Tróc Nguyệt Đài … Điên ? Vẽ chữ Khuôn Trăng ! (1)

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
(1) Lý Bạch một nhà thơ kỳ tài Trung Hoa đời Thịnh Đường vì quá say mê Trăng khi quá say rượu đã cuối minh xuống sông Thạch Thủy ôm bóng Trăng chết đuối Người đời sau vì lòng cảm mộ dựng lên một ngôi đài ‘’Tróc Nguyệt Đài ‘’ tại nơi đây tức ‘’ Đài Bắt Trăng’’
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 4 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 19 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến