THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSat Apr 09, 2011 7:26 pm

CHỮ SI LÕA THỂ

Vẻ đẹp Em về lõa thể bay ?
Chao ôi ? Thần tương ngón bàn tay !
Tóc mây mi xõa trên trang giấy ?
Bút Nguyệt ! Trời Nghiên ? Mực Biển say !

Ta lạc cuồng điên với chữ si ?
Mê ly thắt ruột đến vô tri !
Câu thơ viết lắm thành vô nghĩa ?
Chăn chiếu so le tuổi dậy thì.

Ta đuổi theo mơ rượt tới cùng ?
Đi tìm bóng Nguyệt dáng Mê Cung,
Vết thương sỏi đá toàn hư ảo ?
Nhan sắc quay cuồng nhạc nổ tung ?

Mơ ngón bàn chân núm vú căng ?
Sương trăng nhỉ giọt ngực sao băng !
Men tình Em vẽ trên da lụa ?
Như chiếc cừu non sợ nói năng !

Ý nhập vào đâu ? Giọt lệ si !
Ô hay ! Cánh bướm cuốn bay đi ?
Ta mang vẻ đẹp vô cùng tận,
Ném xuống thiên tài sắc khỏa thi !

Đũa ngọc tuôn rồi châu báu bay ?
Hay là da thịt lõa lồ say !
Trăng sao bỏ ngõ u huyền lạc,
Em bảo trong si lõa thể bay…

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSun Apr 10, 2011 6:01 pm

BƯC TRANH TÌNH
Viết riêng tặng Anh Chị Bác sĩ Nguyễn Ý Đức qua bài viết tâm tình cuộc đời lương y có đề cập đến Trúc Lang TL

Tôi đã vẽ bức tranh tình tuyệt mỹ,
Không còn trời không đất ! Chỉ riêng Em ?
Miếng Càn Khôn tuyệt đỉnh rượu và men !
Chút xác thịt hồi sinh môi chín rực.

Máu tim bật mơ hồ khuya đánh thức ?
Cả hành tinh cung bậc ngả nghiêng điên !
Tôi thêu tình nghệ thuật gái thuyền quyên,
Trai âm hưởng cưu mang ngàn lóng đẹp.

Ai đã bảo thịt da không nhiệm phép ?
Biến tương tư thành triệu miếng thiên thu !
Bức tranh tình khiêu vũ dạ hoang vu,
U huyền ngủ khỏa thân hình diễm lệ.

Tình lã chã màu da non lõa thể,
Từ trăng sao hương sắc lạ thơm lừng
Nét duy tân tiếng nhạc thở hơi rừng
Em đã đến truyền thần trong bức họa.

Ai đã khỏa thân Em vào tượng đá ?
Để vô tình Tôi phát họa trời mơ !
Bức tranh tình mang hệ lụy nên thơ,
Dáng nguyên thủy bâng quơ nào trộm lén ?

Miệng Tôi cắn hoang sơ Em bẽn lẽn,
Đến vô vàn tản mác tận chân răng !
Hồn thiên tài bút thần tượng khôn ngăn ?
Đất muôn thuở trời thiên thu diễm lệ.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeMon Apr 11, 2011 7:39 pm

TA ĐẾN THĂM EM

Ta đến thăm Em cát bụi vàng ?
Buôn Hô giông tố vội vàng sang !
Ô hay ! Hoang dã tình hoa mộng
Bộ lạc cơ đồ biếng nhác tan ?

Em gái Tây Nguyên chiếc má hồng,
Đâu còn hương sắc tuổi mùa Đông ?
Núi rừng nghèo quá không buồng phổi,
Sóng ngực thôi nghe vú phập phồng.

Em cừ cho tình mặc áo hôn,
Đôi môi dã thú có bồn chồn ?
Đưa tay Ta hứng lời Kinh gió,
Thổi lút Càn Khôn khóc cõi khôn !

Dẫu đến thăm Em nắng xế chiều,
Linh hồn đánh mất tiết trinh yêu ?
Em đừng nói lớn Ta vong tội !
Thuốc súng mây mưa khói lụy nhiều ?

Vũ trụ nơi đây ? Thế giới Em !
Ta yêu cánh quạ chiếc mèo đen ?
Ba lô áo cưới chưa hề khoác ?
Nón sắt rượu cần máu thấm men..

Chân dung Em mặc gấm màu than,,
Yếm đỏ ong xưa bướm lạc đàng !.
Ánh mắt leo thang rừng rú võng ?,
Tim Ta có tiếng hú nai hoang ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeTue Apr 12, 2011 7:39 pm


EM LÀ PHO TƯỢNG DÂN TỘC

Ai bảo Em pho tượng ?
Trên dãy núi Trường Sơn !
Trong nét họa cô đơn ?
Vóc hình trăng lý tưởng,

Dáng Em hiền vô lượng,
An nhiên vốn vô thường,
Ngàn năm đứng chịu sương,
Giữa mênh mông bão táp.

Em mang hình ngọn tháp,
Màu sỏi đá pha lê,
Nhan sắc đẹp vô đề ?
Tình Em như biển hát.

Giữa dòng sương chuỗi hạt,
Là ánh sáng mặt trời,
Là tình yêu ngàn khơi,
Đuốc Tự Do Dân Chủ..

Từ Tunisia vũ trụ
Từ tiếng nói Hoa Lài,
Từ nhân loại gái trai,
Đến khắp nơi Dân Tộc.

Lửa bừng bừng cháy bốc,
Soi sáng Quê hương Tôi,
Chân Lý đã về rồi..
Hỡi đồng bào đứng dậy.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeWed Apr 13, 2011 8:33 pm



VẺ ĐẸP EM

Vẻ đẹp nào ? Cho Tôi viết bài thơ !
Để Em đọc những trời mơ đất mộng ?
Biển ướt át chưa bao giờ gió trống,
Lồng tiếng yêu đột xuất hót con tim !

Vỗ cánh bay như muôn vạn loài chim,
Từ cao ngất Tôi tìm Em bãi đậu ?
Dù trời đất ứa sương khuya Bắc Đẩu,
Tôi quỳ chân chiêm ngưỡng một làn da.

Mê hồn ca là những giọt mù sa,
Chân,Thiện,Mỹ từ nơi Em thoát vũ..
Hương nhiên tượng cao sang thơm kết tụ.
Cứ bay lên miệng Tôi hớp chân dung.

Mê Cung nào ? Thơ lột xác côn trùng !
Chun vào tủy xương đúc thành tượng sống ?
Cho đớp mắt mê ly lay chuyển động,
Ngực căng hơi từ buồng phổi Liêu Trai ?

Khói tương tư ngây ngất thuở đầu thai,
Xác lõa thể mang linh hồn nhập thể,
Sắc vô lương giàu sang vô số kể ?
Đến bâng khuang tích trữ vú chiêm bao !

Vẻ đẹp nào ? Thơ Tôi viết Ly tao !
Thân nô lệ vô cùng Em Nữ Sắc ?
Mà chẳng rõ chu kỳ yêu gặp mặt !
Từ vô biên nguyên thủy mọc loài hoa ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu Apr 14, 2011 9:03 pm

SẮC HƯƠNG.

Cho Anh xin một trái tim đa tình ?
Để Anh vẽ bức họa màu biển mắt !
Và đặt Em lên ngai vàng Nữ Sắc,
Tung hô lời tuế Nguyệt đến thiên thu.

Bởi Anh thèm men rượu miếng trầu cau,
Mùi da thịt thơm ngon từ miệng lưỡi,
Chút hồi hộp núp sau tà áo cưới,
Chớp môi hồng má thẹn ửng mi cong.

Anh sẽ dắt mùa Xuân chạy vòng vòng,
Cúi lưng cõng Em lên Cung Hằng dự tiệc,
Trước Thánh Thương nhan sắc Em lẫm liệt ?
Phá ngất ngây thần phục giới Triều Quan. !

Phấn hương bay lụa là dáng cao sang,
Kiệu Em trước Tiên theo hầu bẽn lẽn,
Cờ,quạt,pháo,lọng trời ong bướm én…
Nửa lưng trời cốt cách xiết là bao ?

Aha ! Ta đuổi theo gió lao đao ?
Té lăn lã chã ngả nghiêng chiếu trải,
Ôi ! Vẻ đẹp hà hơi trai gái dại ?
Biết bao giờ nín thở khói tim hoang !

Sắc hương Em bẽn lẽn múi thời gian,
Đến Thất Bảo khiến Ngân Hà chỉ hướng ?
Anh là gã theo Em dài chín trượng !
Giữa vô minh như chim Phượng Hoàng Say ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeFri Apr 15, 2011 7:38 pm


CHIẾC MÈO HOANG

Ai đã bảo tình yêu không lãng mạn ?
Vốn đa tình trong vũ trụ nhân sinh !
Thuở hoang sơ khởi sắc quá vô hình ,
Đã nhuộm đỏ con tim bằng ánh lửa.

RồI từ đó chân dung Em mở cửa ?
Trên con đường phố thị bật đèn xanh..
Tách cà phê điệu nhạc sống vàng hanh,
Sắc chiếm ngự làn môi Em đỏ rực ?

Ôi ! Vẻ đẹp hải lưu Em đánh thức ?
Sóng lưu ly qua những nhánh sông dài ,
Tôi lạc đường trong một xứ Liêu Trai,
Giữa mê loạn làn tóc mây xõa lối.

Trong quán gió tách cà phê nóng hổi,
Đôi mắt Em sóng ngực chiếc mèo hoang ?
Hải lưu nào xa lạ đến vô vàn,
Bốc Tôi đến một chân trời bẽn lẽn.

Rồi những bước cuồng si không lối hẹn !
KéoTôi đi trên biển gió mù khơi ?
Ngón bàn tay đáy vực ngực nằm phơi,
Trong khoảng khắc mơ hồ tê điếng dại.

Lưới ánh mắt mèo hoang Em biến cải,
Sắc mung lung có cả một tinh cầu ?
Tách cà phê điếu thuốc cặp môi nâu,
Đương phố thị màu xanh đèn bật đỏ.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSun Apr 17, 2011 5:08 am

DÁNG VÓC HOANG SƠ

Dẫu Em đến từ Thiên đàng Địa ngục ?
Hay Em về trong chiếc gấu mùa đông ?
Ta vẫn yêu bóng quạ ấy vô cùng,
Với con mắt nụ cười chân mở cửa.

Em hãy quấn cổ Ta bằng rắn lửa,
Để Ta đi thương nhớ với vơi đầy…
Chốn rừng hoang xứ sở cỏ sương mây,
Bờ cõi dựng con tim Em mọc đá.

Em chớ hỏi chuồn chuồn con kiến lá,
Cây hanh vàng ong bướm rủ rê yêu ?
Tuổi hành trình như tóc nắng mây chiều,
Theo gió lộng xõa choàng bay vũ trụ.

Sắc tao loạn nét hoang sơ dã thú
Biển côn trùng trong da thịt Tây Nguyên !
Ánh mắt xanh hình dáng vóc Sơn Thiền,
Đến tắt thở trong buồng tim trái đất.

Hồn quái dị đưa Em về gió bấc,
Tiếng vi vu man rợ thoát y rừng,
Giữa hành lang bóng Ta bặt mông lung,
Xác sỏi đá bên Em màu tương đá ?

Em khoác áo sao khuya trăng lã chã,
Giấc vô tri xao động lũ rừng hoang,
Hạt sương trong Ta trôi lạc vô vàn ?
Tiếng rú dại chân dung Em thoát vũ !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu Apr 21, 2011 9:07 pm



NÉT HOANG DÃ VÔ THƯỜNG

Nhan sắc lộng phơi trần chân thiện mỹ,
Em lại về từ tượng đá rừng hoang ?
Thưở con tim xác thịt gió mây ngàn,
Sương gieo hạt nửa vòng tay trái đất..

Ta thức trắng quán rượu khuya tỉnh giấc,
Men rừng say thác suối lũ Liêu Trai !
Khói thuốc mềm đến hơi thở mòn phai,
Trong ánh mắt nhìn Em trăng tháng chạp.

Dáng vóc lạ vẻ trầm hương ngọn tháp,
Tưởng mơ hồ tình ngáy ngủ hưu nai ?
Rừng lá cây màu đỏ tím khoanh dài,
Không áo khoác khinh cừu kinh hoảng thoát.

Tóc mây lạc nửa chừng Xuân ảo giác ?
Gió đường bay nét thiên cổ hoang đường !
Rượu cần say trong bóng Nguyệt nghê thường,
Em hiện diện trong loài hoa cỏ núi.

Rồi những bước leo thang chân cát bụi,
Lê gót ngản sương ngả níu vành môi…
Ta như người khát rượu cuối ly bôi,
Ôm sỏi đá thành quách Em mở lối .

Lay tiếng rú thiên nhiên hùng khí thổi ?
Chuốt thật say như một chiếc ly không ?
Giữa kinh thành dô thị rực mênh mông,
Nét hoang dã Em vô cùng diễm lệ.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu Apr 28, 2011 7:55 am

SẮC HƯƠNG LÃNG MẠN

Em trở lại nắng vàng tươi ửng má,
Sắc vô thường những chiếc thắt lưng xanh !
Cho Ta tìm một chữ mới long lanh ?
Trong đôi mắt vần mi đen cửa sổ.

Ôi ! Vẻ đẹp hoang dã nào đại lộ ?
Bay rất nhanh chẳng hề nói cho Em !
Nhũng hành tinh có mang cặp môi mềm,
Mà tư tưởng có một điều rất thích. ?

Bởi Ta biết tình bất di bất dịch,
Vốn cuổng si rồ dại một làn da !
Vẫn say sưa mãnh lực thịt phù sa ?
Khói tóc tỏa ngực cầu vồng ngũ sắc.

Ta lạc giữa màu xanh đen cõi mắt,
Máu cần sa từ lục địa duy tân ?
Từ môi Em đến tận gót bàn chân,
Mà chẳng rõ đường khinh thanh chuyển dáng .

Bước nguyên thủy sơ khai nào lãng mạn ?
Có biến hình lõa thể ở trong thơ ?
Có bốc lên men da thịt vô bờ !
Ta thầm lặng mười hai con mắt vú.

Thuở man dại trai ấp và gái ủ,
Tình thiên nhiên như Phật Chúa ra đời ?
Những vòng tay điểm hạt liễu nằm phơi !
Em có đọc giùm Ta kinh cám dỗ ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeMon May 02, 2011 4:04 am


VỤT BIẾN

Ta đã gặp Em muôn ngàn triệu bước,
Giữa hoang sơ trên những cánh lan rừng…
Tình Liêu Trai mê hoặc dáng Mê Cung ?
Sắc man rợ hưu nai nào ? Báu tớt !

Men da thịt âm thanh bay diễu cợt ?
Tiếng côn trùng hay hơi thở Ly tao !
Em là Ai ! Tiếng Hạc giữa mây cao ?
Thành quách xõa tóc lâu đài chín trượng !

Ta lảo đảo mơ hồ say lạc hướng ?
Đến vô tâm ghì chặt vóc mê ly !
Nét điên rồ kiều diễm nhất vô tri,
Chợt mất hút tiếng Em cười ngạo nghễ.

Biển thác đổ cuồng si cuồn cuộn xé ?
Ngây ngất bay kinh dị lút Càn Khôn !
Xác hành tinh nghe chạm thấu linh hồn ?
Trong huyết quản lưu ly làn khói tỏa.

Thân tiếc nuối hoang sơ nào ? Kiến tạo !
Mà chiêm bao trốn mãi chín tầng cao ?
Không nói ra sự thật thuở nơi nào !
Giữa tắt lặn vô cùng trong huyệt trối.

Ta đứng trước hình dáng chưa thoát khỏi ?
Trong cõi Em xa lạ núi rừng hoang !
Thiên nhiên trào bao diễm lệ lăng loàn ?
Miệng ta cắn nửa trời Em vụt biến.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeTue May 03, 2011 6:24 pm

XÁC THƠ

Thơ Ta đó hóa côn trùng kiến bọ,
Như bướm ong giăng lưới nhện chân trời ?
Thuở chim muôn hoang phế lạc mù khơi,
Tiếng sương rụng hao gầy quên lối ngõ ?

Trời nắng tím ngực chiều mây tắt thở,
Xác thơ bay theo biển tóc không gian ?
Những bàn tay khói thuốc bước lang thang,
Chân đỉnh mộng môi tìm Em nguyệt quế.

Tim nhịp đập pha lê mòn chất lệ ?
Cốc rượu tình thành triêu miếng tương tư !
Sắc dậy thì khuyết nửa bóng phù du,
Đầu phố vắng xác thơ say lảo đảo.

Gối chăn chiếu biên thùy nào ? Mất đạo !
Để bê tha lãng đãng gót Em về ?
Buổi trưa người thiếu vắng tiếng sơn khê,
Chiều tím quá trên vỉa hè trái đất.

Ôi ! Vẻ đẹp lỡ thì tan biến mất ?
Nét hư không trên mảnh ruộng chưa cày !
Ta nghe trời thóa mạ rủa chua cay,
Sao không hỏi da thịt Em biết khóc ?

Ta đi giữa trời đất quên lãng mọc,
Nhũng làn môi màu đỏ tím đơn côi ?
Máu hành tinh nhuộm đỏ xác thơ trôi !
Áo hoang dã ngực cào Em rách vỡ ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011






Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeWed May 04, 2011 11:08 pm

Cám ơn Phong Trần TL

ĐÁNH THỨC

Em hãy lại cho tình yêu đánh thức ?
Cho mặt trời hồng đỏ mãi trên môi !
Và trái tim thế hệ ngực đâm chồi,
Chưa mai một bốn mùa Chân,Thiện Mỹ .

Anh sẽ vẽ nét hoang sơ bạc tỷ
Kho tàng Em lấp lánh mắt lung linh ..
Ngõ trắng đen thôi miên sắc vô hình,
Và mái tóc xuyên bang thềm lục địa.

Mi cong biếc biển thơ ngây Nguyệt tỉa,
Dáng vóc mai hình ảnh cánh sao rừng…
Bức tranh tình phố thị Ả Mê Cung ?…
Ngả ba lạc thành quách say triết lý.

Ôi ! Trời đất tung hô câu thế kỷ ?
Nói làm sao ? Cho đủ nghĩa châu sa !
Ca ngợi nào ! Miệng lưỡi nói chưa ra ?
Bút thần thoại chợt nghe ngày tháng tiếc !

Anh nằm giữa võng mắt màu cỏ biếc,
Máu căng người thành ức triêu tương tư ?
Xác vô tri trong cảnh thực huyền ư !
Đến siêu thoát những hành tinh trí tuệ.

Không biên giới đôi chân Anh hóa rễ,
Ôm bó mình quấn vạn cánh tay điên ?
Những bước đi trùm muôn dặm vô biên…
Xuân đánh thức trong Em tình sớm chán !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeFri May 06, 2011 6:22 am


HỠI DÂN VIỆT

Hỡi dân Việt ! Người con yêu Tổ Quốc ?
Giờ Non Sông đã điểm ? Gọi tên người !
Đem máu xương diệt Hán tặc đười ươi,
Lũ cướp Đất, cướp Biển Đông, Hải Đảo,
Rập theo bọn côn đồ phường bá đạo,
Bán đứng Quê hương nước Việt Nam Ta !

Hõi gái trai ! Thế hệ trẻ sinh ra ?
Dòng máu huyết Đấng Vua Hùng ngự trị,
Gương Tướng Lãnh Nam, Hưng, Hai, Phú, Vỹ…
Thanh ngựa sắt lửa Phù Đỏng Thiên Vương
Đốt tan tành đuổi giặc rợ biên cương
Giết Tô Định Hai Bà Trưng cứu Nước.

Thách bạo lực ? Thề Giang san đứng trước !
Họa xâm lăng không lùi bước quân thù ?
Đem tim gan chọc thủng hận thiên thu,
Ngản năm đó chưa phai mờ lịch sử ?
Cơn bão tố ‘’Hoa Lài’’ say giận dữ !
Lửa bùng sôi từ ngọn đuốc Sinh viên ?

Bao năm rồi sông núi ngả nghiêng điên !
Tôn giáo diệt ! Người dân oan mất đất ?
Công lý đảo ? Bịt miệng Cha trói Phật !
Nhốt tù nhân lương tâm triệt nhân quyên ?
Đem luật rừng ra xử lý ngang nhiên,
Đảng định trước phiên tòa tuyên án phạt.

Hãy đứng dậy đập tan loài Quỷ nát,
Thù vỡ ra và sức mạnh truyền hơi !
Hỡi gái trai quật khởi phá chân trời ?
Đất chuyển bước bốn phương người gọi thức,
Tổ Quốc biến cùng chung nhau góp sức…
Đồng bào ơi ? ‘’Hoa Lài’’ đã về tay !!!
TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSun May 08, 2011 10:23 pm

TÌNH GIÓ NẮNG

Em có nghe mặt trời trẻ ra đời ?
Khúc Tương tư nào đây ? Xuân hé nụ !
Bầy chim sóc cành non xanh vũ trụ,
Nắng hà hơi sức sống lã lơi trôi…

Tai Anh nghe tiếng gió thổi đâm chồi,
Và ánh sáng chíc chòe bơi ngọn cỏ,
Ôi ! Vẻ đẹp môi hôn tình bé nhỏ ?
Tưởng gầm ghì gió níu nắng chơi vơi.

Những hành tinh cuối nẻo hút chân trời,
Ru với gió cho mùi thơm mở cửa…
Sắc vô tận hoang sơ men đốt lửa,
Giữa thiên nhiên tình tự bước vô bờ.

Khi Anh về cỏ dại lấn trong thơ,
Tình áo trắng tinh khôi Em mọc rễ…
Mang giọng nói bâng quơ càng ướt lệ ?
Thắm qua môi như thoát tiếng côn trùng !.

Và Anh đi giữa biển nhớ không trung,
Tình gió nắng lung lay tà áo biếc…
Thuở hoang dã bài thơ chưa kịp viết ?
Tim bỏ quên ngày tháng mắt yêu Em.

Rừng bay bay bày biện khói lên men ?
Cây thổi gió nâng bi tràn mọi nẻo ?
Như gấp rút tiếng Anh chờ gọi réo,
Từ trong Em thơ mọc khúc tương tư !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011












Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeTue May 10, 2011 5:13 pm

GÕ CỬA

Khi Ta đến nghe tình Em gõ cửa,
Xác côn trùng bén rễ gọi trong mơ,
Những con chim chèo bẽo tuổi hoang sơ…
Bay về đậu trên cành sương vú sữa.

Pho tượng nhớ tương tư nào ? Viết nửa !
Bài thơ điên chưa đoạn kết cho Em ?
Những con ghen say hết rượu còn men !
Bê tha ngả túp lều mây quán gió.

Bước lảo đảo thiên thu nào ? Lối ngõ ?
Vịn câu thơ đứng dậy đỡ mê ly,
Biển si tình Em đến với Ta đi..
Tự điển nhớ mắt ghi từng nét chữ.

Ôi ! Vẻ đẹp từ chương tranh Tố Nữ ?
Bút thiên tài ? Anh vẽ mãi hoang sơ !
Bởi tình yêu như giọt nắng bơ vơ,
Vừa hé nụ cho ong thành bướm dại .

Nét lõa thể nằm phơi tranh dưới bãi,
Lạc thiên nhiên đến tận đáy nghê thường ?
Sắc âm dương che dấu lút mù sương,
Khi Ta đến nghe tình Em gõ cửa.

Giữa hoang dã bâng quơ nào ? Vó ngựa !
Nét gầy khô trong dáng vóc nai hoang ?
Đến vô vàn như cả một kho tàng !
Tiếng gõ cửa mê ly vào mất hút ?

TRÚC LANG OKC
Ha7 Tân Mão 2011





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu May 12, 2011 4:08 am


EM VÀ TÔI

Vẻ đẹp trân người hơi thở nín ?
Cây ôm nắng sớm đứng thi công !
Lá hoang theo gió mây về biển,
Tôi hỏi xin Em chiếc má hồng !

Ô hay ! Vóc dáng hình trong mõng ?
Hoang dã như loài cỏ sắc hoa
Sức sông giữa rừng mây gió lộng
Bút náo sao có nét châu sa. !

Bởi lẽ thân Em là Nữ Sắc
Ngai vàng Thượng Đế vốn tôn thờ
Mùi thơm ngất dại lên mi mắt
Nghe thuở lòng Tôi có tiếng thơ ! .

Độ ấy rừng mơ không có chữ ?
Câu thơ Tôi viết ở bờ môi !
Nâng niu nhẹ nhẹ bức huyền sử :
Tóc xõa những lời âu yếm trôi.

Hương sắc vòng tay say ý nhị,
Thơm như màu áo ngấm không gian !
Chao ôi ! Thơ mọc ngoài thiên lý ?
Gót bước khuya về ngực hở hang !

Giấc ngủ pha lê hình tượng đá,
Sao Em vẫn mãi ở mù sa ?
Chân Tôi lẳng lặng trời xa lạ,
Ngậm cứng thơ rồi chẳng nói ra ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011






.




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu May 12, 2011 9:55 pm


HỠI RỪNG NÚI TA XƯA

Mắt cúi xuống đường chim bay bọt nắng,
Đáy cốc tình chân bước lạc rừng hoang !
Tiếng nai hưu qua điệu nhạc ca man
Hình dáng khỏa Em về trong bộ lạc.
Đàn nhạn rẽ phương trời bay tản mác
Tình Tây Nguyên hồn khép vội vô biên !
Nhớ hành quân suốt mấy chặng năm liền,
Thác nước đổ Gougah vùng Đức Trọng,
Tà áo nắng Suối vàng chiều ngậm bóng,
Ráng Đôn Dương đèo núi hút Xông Pha,
Bát nước sồi tiếng sáo chiến trường ca ..
Chiếc nón sắt âm thầm gai cỏ sắc.
Ôi ! Khí phách anh hùng không tuổi tác ?
Thời oanh oanh liệt liệt nay còn đâu !

Ta ôm niềm dâu biển núi rừng đau ?
Máu thất thoát mười năm tù Quốc biến,
Lòng cao ngạo xem thường quân đạo diển,
Lũ ngu si châm biến đổi thay đời ?
Những cảnh giàu sang hào nhoáng ăn chơi !
Chưa học thuộc chốn rừng hoang bí hiểm,
Những thấp kém xa hoa bèo bọt biển ?
Cũng học đòi nào đủ nghĩa Ta xưa !
Dù cuộc đời có ít nắng nhiều mưa ?
Không khuất phục chốn hồn thiêng ngự trị.
Phách chiến bại đâu phải thời mất trí,
Để quên đi cảnh hùng vĩ hoang vu ?
Bởi tình Em Ta gọi nắng âm u,
Chưa tắt lặng ngàn năm cao cả bước.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeFri May 13, 2011 10:21 pm


PHÙ THỦY

Đôi mắt Em phù thủy ngủ trong mơ ?
Anh thức dậy từ hoang sơ lá rụng !
Tiếng gió thổi giác quan người tím ửng,
Tình Liêu Trai nghe chạm đá và hoa.

Em lại về trong từ điển thi ca ?
Sương điểm hạt nâng lên từng núm vú,
Áo phơ phất uốn khe hình vũ trụ…
Tia ngọc hồng nhỉ giọt bén màu môi.

Lời ca man chim rỉa cánh trên đồi,
Thơ ngậm bóng tương tư bay lã chã ?
Mê ly động nút một dòng suối lạ,
Lõa lồ say tan biến khỏa không trung.

Vẻ thiên tài sờ soạng nét chân dung,
Lời chép sử môi Em vừa đỏ rực ?
Máu thơ chảy nửa địa cầu đánh thức,
Nửa địa cầu đáp xuống dưới chân Anh !

Tiếng mong manh hơi thở vỡ tan tành,
Trong mây khói Anh về theo giáng bút,
Chút phiêu bạt mơ hồ quên lãng vút ?
Giữa bâng quơ phù thủy lút vô tri.

Mút vào đâu ? Cho môi đụng tình si !
Tiếng lá rụng Em quay hình ngược bóng,
Tuổi xanh lạc đồng trinh nhòa biển sóng ?
Bước phiêu bồng tim lõa thể Anh bay !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeTue May 17, 2011 8:26 pm


TRIỆU BÀN TAY

Hãy đứng dậy ! Triêu bàn tay góp sức ?
Đưa cao trào dân chủ hóa Giang san !
Quyết vùng lên đánh đuổi lũ tham tàn,
Đang bán đứng Tổ Quốc cho Hán tặc.
Hãy đứng dậy ! Triệu bàn tay giết giặc ?
Hỡi gái trai ? Thế hệ trẻ kiêu hùng !
Lấy máu tim thề không đội trời chung,
Dành lại nước từ gang trời tấc biển,
Cho Dân tộc không bao giờ bất biến,
Soi cho Quê để thấy rõ đường đi…
Nhũng kinh thành trù phú thuở biên thùy,
Còn nguyên vẹn từ Nam Quan Bản Giốc,
Từ HảI Đảo lòng tự hào vỗ ngưc,
Mang phù sa văn hóa ruộng phì nhiêu,
Nhóm lửa thiêng trên Đất nước thân yêu,
Nửa vòng trái Đất Quê hương của Mẹ.
Triệu sức mạnh từ Non Sông lớn bé…
Vai bên vai không cúi phục ươn hèn !
Đầu ngẩng lên bao nhiêu Tháng Tư Đen ?
Giờ đã điểm triệu bàn tay thép sắt.
Theo chí lớn đuốc Diên Hồng phạt Bắc.
Xoay Càn Khôn đưa Tổ Quốc về nguồn..

Hãy vùng lên tim sắt đá kiên cường !
Ôm Dân Tộc triệu bàn tay Đại thắng.,
Biển Đông bừng sóng hào quang diệt Hán,
Lời reo vang phất cao ngọn Cờ Vàng !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeWed May 18, 2011 9:39 pm

THUYỀN MÂY TRÔI

Nhanh lên Em ! Cho giang hồ đứng dậy ?
Nhịp chèo bơi Ta vỗ sóng ra khơi !
Trời quang minh Ta mặc sức yêu đời ,
Em chớ ngại thuyền có xa mặt đất ?

Đời sá kể lênh đênh quên lãng mất !
Thuyền mây trôi trên những ngọn triều cao ,
Tình chiêm bao Ta ghé bến trăng sao !
Ôi ! Vẻ đẹp thôi miên da thịt bốc. ?

Rượu tình ngấm men đời xoay bốn góc,
Sặc sụa rồi ? Chất ngất biếc cuồng quay !
Phương Đoài ơi ! Thuyền ngả ngả bay bay ?
Khinh hết lũ hồ khoan hoang dã rợ !

Gió cứ nổi thuyền ngoan ngoan chớ sợ,
Nép vào nhau cho môi ghép kề môi,
Cho vai kề vai nào nhớ xa xôi..
Thuyền trôi mãi trăm năm ngàn thế kỷ.

Phương hướng lạc xin Em đừng lãng phí,
Xài cho sang sá chi ? Một làn da !
Sắc lụa là trăng gió gọi âm ba..
Hình dáng khỏa bốn mùa Xuân có mặt.

Ta đi giũa trời đất hương cõi mắt ,
Mê Ly Cơ, Bao Tự ! Đến Tần Phi ?
Thuyền nương lưng trời mút tận vô tri !
Mà chẳng biết nơi nào ? Em dáng Hạc !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu May 19, 2011 11:06 pm


BỨC TRANH VẼ

Cho Tôi vẽ ánh trăng dài xuống tóc,
Và hôn Em trên má thắm đồng tiền ?
Tuổi ra lò môi mật ngọt vô biên,
Nét hội họa dưới làn da nghệ thuật.

Bởi màu sắc từ hương hoa trái đất
Từ âm thanh Tôi vẽ ở trong thơ
Từ làn mây hoang dã thuở sương mơ ?
Cây cỏ dại chèo bơi trong nắng sớm.

Hào quang tỏa chân dung Em mở lớn,
Bình minh say gạ gẫm chạm linh hồn…
Đôi bàn tay năm nhánh trổ Càn Khôn,
Tương tư gọi sương nương làn khói thuốc.

Bức tranh vẽ treo bóng người lả lướt,
Như treo hình Tôi trong đó hình Em ?
Dưới chân hư thực thực Nguyệt qua rèm,
Em pho trương Tôi tranh hồng lục đỏ.

Đường kiến trúc ru hồn thơ với gió,
Trong hoang sơ khiêu vũ sắc khua màu ?
Tưởng chừng như men da thịt theo sau ?
Trong hơi thở như có lời cắn vội.

Bởi nét vẽ truyền thần Em chỉ lối,
Biến vô hình thành triệu miếng tương tư ?
Tôi mang tranh đi trốn giữa sa mù,
Sắc lã chã trôi trên hình thập giá. . ! ! !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSat May 21, 2011 2:12 am



SẮC HOANG RỢ

Em lại đến như loài hoa cỏ sớm ?
Mắt lưu ly kinh dị thuở hoang đường !
Nát rừng xanh đường sao mọc thiên hương,
Thân lau lách bỗng vô cùng thoát dại.

Khép vũ trụ chân dung càng biến thái ?
Phù dung say mê hoặc một làn da !
Ta ngả nghiêng nghe loạn bóng chim qua,
Sóc băng tuyết lên ngôi vàng Nữ Sắc.

Bước hoang dã Liêu Trai tình đối mặt,
Ngực đồi căng nhỉ giọt sóng đường Xuân,
Đôi mắt Em vũ trụ biếc vô ngần…
Ta tưởng có tim môi từ trái đất.

Miếng lay động suối khe nguồn ngọt mật,
Uống say sưa từ miệng lưỡi sơ khai ?
Sữa tuôn dòng núm vú khỏa hình hài,
Men da thịt sông hồ thơm khép mở.

Lời châu thổ man di huyền thoại vỡ,
Từ trong Em bộ lạc Rợ Quỳnh Hoa,
Vẻ thiên nhiên huyền bí vốn chưa nhòa ?
Màu cổ quái âm dương Kim Tự Tháp !

Khắc tượng đá hai hàng châu Bạch lạp :
Lửa hồng nhan du mục mắt lưu ly ?
Ta chợt say ôm trộm bóng cuồng si !
Hồn phách lạc nghê thường Em chuyển dáng.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSun May 22, 2011 5:54 am

TÌNH CHỢT BIẾN

Chim cất tiếng bình minh Em thức dậy,
Lá sương bay nhuộm trắng nắng hàng cây !
Trời long lanh qua mấy đám mây gầy,
Tiếng gió thoảng rừng hoang châu lụa mỏng.
Ôi ! Vẻ đẹp trân mình hươu ảo vọng ?
Em đi về trong đó bước chân nai.

Tràn âm thanh da thịt bóng hình hài,
Ong bướm tớt ngời trong hoa nhụy nở,
Sắc mướt trẻ non tơ vòng yếm hở,
Tỏa song song thần tượng vút trời mơ.
Ta say sưa tìm mãi những vần thơ ?
Trong hình dáng khỏa thân tim bốc lửa.

Miệng lưỡi cắn cả hoang vu mấy bữa ?
Vẫn chưa no đến ứ ngập tràn môi,
Bởi tình Em hơn một đóa hoa khôi ?
Sắc triển lãm duy tân tranh nghệ thuật,
Nét diễm lệ phơi trần chao đảo khuất,
Biển mê ly sóng ngợp lút hồn Ta.

Mắt bàng hoàng hốt hoảng đảo điên ca ?
Tay níu lấy trời xanh chân với kiễng,
Đến cao thấp trùng khơi sâu bọt biến,
Mãi theo Em cánh bướm cánh chuồn chuồn,
Nhưng tiếng ca cợt vỡ chợt bay luôn ?
Trong chớp mắt dáng hình Em vụt tắt !!!.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeMon May 23, 2011 9:29 pm


NỮ SẮC

Ai đã vẽ ! Ngai vàng Em Nữ Sắc ?
Dáng tôn thờ trước bộ ngực giai nhân !
Ta quỳ hôn dưới gót ngón bàn chân,
Thân nô lệ bên Em lời vạn tuế.
Hay vẻ đẹp vốn vô cùng diễm lệ ?
Ở trong Em mê hoặc phép quyền uy !
Đến mê say khát vọng nát cuồng si,
Bức hoành tráng phương phi nào ? Dã thú !
Thuở nhật nguyệt rừng phơi trần núm vú,
Biển thiên thiên huyền bí suối lưu ly,
Sữa trong tranh trắng điễm giọt Quỳnh vi,
Bay lã chã bốc mình pho tượng đá.
Ý Xuân rợn Càn Khôn trinh tiết tỏa,
Cả trầm hương xao động bước Em đi..
Thoát xiêm y tình hiện dáng vô tri ?
Cả vũ trụ chớp lòa bao cám dỗ.
Xác phù thủy ngây hồn kinh giác ngộ ?
Cõi Thiền Quang phá chấp sắc yêu ma !
Ta chết đi ? Trong muôn vạn âm ba !
Ôi ! Vẻ đẹp Thiên đàng hay Địa ngục ?
Mắt nhắm lại giữa vô hình đáy vực,
Tan biến nhanh tắt thở ở môi hôn ?
Thơ lạc trôi mất hết cả linh hồn !
Hỡi Nữ Sắc ! Hỡi tiếng cười ngạo nghễ ?
Trong cõi mắt ? Ta ghi vào huyết lệ !
Nát thành trì tàn phá Hậu Đình Hoa ? (1)

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
(1) Hâu Dình Hoa một khúc hát của Trần Hậu Chúa trong yến tiệc tuyển chọn phi tần. Trong Cung Oán Ngâm Khúc có câu :
Vườn Tây Uyển khúc trùng thanh dạ, Gác Lâm Xuân điệu ngả Đình Hoa.



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeTue May 24, 2011 6:13 pm


TÓC XÕA

Em đứng trong thơ xõa tóc nhìn ?
Trời mây sương đọng đất bằng im !
Hoang sơ trôi lạc dòng sông rộng..
Tiếng gió chân trời mấy bóng chim.

Tóc Mây từng nhánh cọ vần thơ ?
Nghe có hồn Ta sóng gõ bờ…
Bốn cõi bâng khuâng nhan sắc vỡ,
Tan nhanh trong khói trắng vu vơ.

Tơ trời lụa chảy dưới hàng mi,
Mái tóc vô tri xõa dậy thì ?
Biển sóng cuồng si trăng thức dậy,
Bài thơ Ta lạc tuổi Đường Thi.

Chân dung Em đến chốn hoang đường,
Vũ trụ cơ đồ lá cỏ sương !
Tưởng có tương tư vầng Nhật Nguyệt ?
Săn tìm trong gió chút mùi hương !

Rồi cả dị thường tan biến hơi,
Cô miên cát bụi biệt mù khơi ..
Thiên thu nuối tiếc lời thơ vọng ?
Tóc xõa vô cùng có tiếng rơi !

Em ơi ! Tóc xõa xuống linh hồn ?
Xác thịt tơi bời nấm mộ chôn !
Ta vực trong thơ tìm lấy bóng,
Mơ hồ nghe vỡ kính Càn Khôn !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu May 26, 2011 1:36 am


GÕ CỬA

Tôi vẫn nhớ đêm mưa rừng gõ cửa
Tiếng dế hoang nhả bóng bước Em về
Giọt mồ hôi sương mù phủ lê thê ?
Và vũ trụ phơi mình trăng gió ngủ.

Thân Em sống. như một loài dã thú,
Không Quê hương ruồng bỏ bọn người khinh,
Thuở sơ khai lên thác xuống kinh ghềnh,
Đời du mục bơ vơ chân bộ lạc.

Em là gái buôn hô không đổi khác,
Bộ ngực rừng nuôi cuộc sống thiên nhiên,
Nhan sắc Em cây cỏ núi rừng thiêng,
Hoa mỹ nữ ẩn mình trong bí mật.

Hươu vàng điệp bỗng thoát hồn trái đất,
Vốn say sưa biển sắc với rừng hương ?
Nhụy phong lan huyền hoặc tỏa nghê thường,
Bước chân cỏ để nghe lời suối vũ.

Niềm khát vọng long lanh trang huyết sử,
Xưa cho Tôi gặp Em lúc hành quân,
Ánh mắt trăng sao huyền thoại vô ngần,
Vẫn còn đó như tình yêu gõ cửa.

Hương trinh bạch men rươu cần nhớ bữa,
Dáng thiên thu khêu gợi tuổi rừng hoang,
Em xa Tôi trong kinh dị bàng hoàng ?
Trong huyền hoặc một vì sao mới mọc.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeThu May 26, 2011 7:45 pm



TIẾNG LỤA

Say đi Em ! Cho lụa chảy tương tư !
Tình trống vắng hôm nay vừa chợt nắng ?
Anh thèm khát đôi môi bờ tóc ngắn,
Yêu vô cùng biết nói chẳng vì đâu ?

Tình ngỡ ngàng nào bảo nhỏ cho nhau,
Mây vào tóc công viên ngùng bỡ ngỡ,
Sắc lại nhớ mắt long lanh chợt mở,
Chớp hàng mi tiếng lụa chảy vòng tay.

Ngày tháng trôi lặng lẽ có nào hay ?
Bày biện mãi thơ chất thành vội vã !
Cây theo lá sương quanh hình tượng đá,
Gọi nhau rồi tiếng lụa ngấm tình si .

Biết nói gì ? Hương sắc rủ nhau đi !
Màu lụa trắng thầm thì khe khẽ vỡ,
Hơi thở nhẹ những chiều buông gặp gỡ,
Mắt Anh nhìn chưa thấy có trời xanh !

Bởi tình Em hoang dã ở trong tranh,
Tiếng lụa chảy bay nhanh thoi thóp vọng.
Công viên lạc bờ tóc phơi chiếc bóng,
Em đi rồi trống vắng úa vành môi.

Biết nhau lời nhưng chẳng nói nên lời,
Yêu trót dại những hàng cây trống vắng ?
Nên tình đến tình đi mưa chợt nắng,
Trên môi Em tiếng lụa chảy tim Anh.

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeFri May 27, 2011 6:54 pm


DIỄM TUYỆT

Khi Em đến bài thơ say diễm tuyệt ,
Nét thanh tân trên bộ ngực Da Người ?
Trời Liêu Trai như có mặt Đôi Mươi ,
Đất lộng lẫy khoe mình phơi chín trượng.
Gió uốn khúc phiêu bồng vương cánh Phướn
Tình vô vàn như lụa chảy lên môi.

Miệng Ta cắn ? tương tư sữa men trôi !…
Thơ tản mác theo Em hình dáng Hạc,
Giác quan cháy quay cuồng hư ảo lạc
Sóng nghê thường lay chuyển tiết trinh phơi.,
Sắc không lời da thịt ngấm thành hơi,
Nét diễm tuyệt lung linh lồng sóng ngực.

Sắc muôn thuở nghiêng mình trong đáy vực,
Vẻ đẹp Em tàn phá hết kinh thành,
Đường nhựa lớn không còn có âm thanh,
Thành phố lún sâu vào trăm cõi nhớ !
Những ánh mắt pha lê huyền sử vỡ ?
Bước thiên thần lớn dậy ở trong Em !

Em là men hay nhan sắc lên men ?
Thơ diễm tuyệt hay da Em tuyết điễm !
Mắt ngời sáng mười hai con ốc biển,
Yếm nghê thường tượng đá biếc tinh hoa ?
Nữ thần ơi ! Châu báu cứ tuôn ra ?
Ta nô lệ dưới Người ? Chân diễm tuyệt !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitimeSat May 28, 2011 6:15 pm


PHO TƯỢNG TRẮNG

Ta chợt ngẩng nhìn lên pho tượng trắng,
Mắt ngời sao ngây ngất cả làn môi ?
Tiếng thơ bay hay tiếng tóc mây trôi !
Ai đã tạc hình Em trong gió bão. ?

Sắc trừng giỡn say sưa rơi lảo đảo,
Xác hồ ly kinh động đến hư hao !
Náo không gian bừng cháy lửa chiêm bao ?
Thanh âm ngỡ mùi hương bay chiếu rạng..

Ta bắt gặp tiếng Em cười ngạo mạn ?
Dưới bàn chân năm ngón lộ kiêu sa !
Em nhìn Ta vô tận đáy yêu ma ?
Mắt lạ hoắc mơ hồ lay động bước !

Lá cây chuyển rừng hoang vu phía trước,
Gió ào ào thổi cung bậc leo thang,
Những hào quang săc bén rợn kinh hoàng
Đến hung bạo dáng hình hài cổ quái.

Trông nhan sắc bỗng vô cùng hóa dại,
Trước mắt Ta chỉ còn vết thời gian,
Một màu sương trắng xóa biếc âm vang ?
Pho tượng trắng tan nhanh trong khói xác.

Thân bất động nhìn lên trong ảo giác,
Khắp rừng hoang lảo đảo bóng Ta đi ?
Cả thiên nhiên bất giác lạc vô tri ?
Trong hoảng hốt hình Em pho tượng trắng !

TRÚC LANG OKC
Hạ Tân Mão 2011



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 5 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến