THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeFri Jun 04, 2010 9:52 pm

OAN KHUẤT



Nhờ hương hồn Em Vương Kim Lan Cô giáo Hội An bị hạ sát Tết 52 TL



Đôi mắt Em chánh điện hóa cuồng si ?

Tình siêu độ Như Lai ai khép cửa !

Kim Cang lạc kinh kệ trời một nửa,

Áo Sa Di oan khuất vẫy nghìn tay..



Em về đâu ? Địa Tạng khói kinh bay !

Trời gió nổi ta bà năm tháng nhớ ?

Xác vô ngả thiên thu huyền thoại vỡ,

Ngả lung linh theo tiếng vó đi hoang !



Cho Ta nghe oan khuất nụ hôn than ?

Trời khuyết tịch đêm xanh và gió tím !

Em cúi mặt Tam Qui nào(1) ? Rộ chín

Sắc chấp vô Sơn Tự nét vô vi. ?



Biển gương tình Em soi bóng Từ Bi,

Ta chẳng biết gói hồn ai ? Gót dấu !

Trong tiếng vó câu buồn sa mạc thấu,…

Ta nhìn Em như cả một Chân Kinh !



Bế quan rồi tọa thi nát vô hình,

Hôn Em mãi Ngân Hà kinh hoảng sóng ?

Chuông Bồ Tát hoang sơ mờ Nguyệt bóng,

Nghe đất trời thuở ấy vọng Quan Âm ?



Phá chấp quên viết một chữ Lan thầm,

Tê dại điếng một trời thơ gió nổi ?

Đêm tháng Chạp Ba Mươi ngàn vực tối !

Ta về khuya Xuân hụt cẳng Vương Kim ?



TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010

(1) Ba chữ Qui Y là Phật Qui Y, Pháp Qui Y, Tăng Qui Y.

Người muốn xuất gia phải theo đúng Tam Qui và Ngũ Giới.
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Jun 12, 2010 6:39 am

DƯA TIỄN EM ĐI





Đưa tiễn Em đi trời rẽ trắng ?

Tình yêu nhỏ giọt áo sai bâu !

Bước hoang đô thị sa lầy vắng,

Trên nhựa đường không nét xám nâu !



Ngực nở căng phồng Xuân mở cửa,

Phơi trần vẻ đẹp thái dương say ?

Âm ba gợn sóng tinh cầu ngửa…

Ánh Đạo bắt mùa sương ấp lay.



Cặp mắt của Ta hình ảnh mất,

Một người con gái cuối chu kỳ..

Bóng mờ xanh nhạt Em hòn đất ?

Chiếc áo từ bi cúi xuống đi….



Giờ cuối cùng bay kinh dị vỡ,

Ta nhìn khuôn mặt một và nhiều ?

Sao người còn đó ? Hung cuồng nhớ !

Sỏi đá vô thường điệu nhảy yêu.



Rồi những vết thương thơ ọc máu,

Đóng đinh vào trái tim sa lầy…

Ô hay ! Ngọc thể Quan Âm báu ?

Đưa tiễn sao người còn ở đây !



Giữa ba hướng khói Em thiền viện ?

Ta quá điên rồ rung hoảng say !

Nhìn vết Chân Không ngời tỏa biến ,

Bước mau như những lá Kinh bay !



TRÚC LANG OKC

Ha Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeThu Jun 24, 2010 3:51 am

TÌNH YÊU VÂY KHỔN





Ta chỉ sợ trời đất quên mở cửa,

Để tình Em trôi dạt bến không bờ ?

Ném suy tư lên hòn sỏi bâng quơ,

Lòng chẳng biết ? Đá rừng hay bọt biển !



Tiếng nhảy bỗng loài hưu nai vọt biến,

Đi về đâu ? Từ thế kỷ hoang sơ !

Ta lặng câm nhìn Em xuống dòng thơ,

Dáng Sơn nữ của khe Mường Mán lạ. ?



A tăng kiếp ! Tiền duyên vô mặc cả ?

Mà chẳng hay hoa cỏ dại côn trùng !

Biết đâu về từ cõi nhớ Mê Cung…

Trong sảng sốt có cuồng si chịu mũi.



Da thịt hỏi rằng Em còn giọt lụy ?

Để Ta yêu cánh bướm cánh chuồn chuồn !

Thuở đất trời mê hoặc cứ hành hung ?

Tay níu với kiễng chân trời vú dại.



Tình kiến bé máu xương nào khắc khoải ?

Ngực tim Ta vây khổn một hồn thơ !

Những cơn điên khờ dại tắp vô bờ,

Sương Hy Lạp bay về trôi lãng đãng..



Ngôn ngữ thoát phá vòng vây hốt hoảng,

Khiến Ta say lá cỏ với mù sa ?

Rằng yêu Em Thơ viết mãi chưa ra !

Cõi ta bà cũng bay xa phố thị.



TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010


TÌNH YÊU VÂY KHỔN





Ta chỉ sợ trời đất quên mở cửa,

Để tình Em trôi dạt bến không bờ ?

Ném suy tư lên hòn sỏi bâng quơ,

Lòng chẳng biết ? Đá rừng hay bọt biển !



Tiếng nhảy bỗng loài hưu nai vọt biến,

Đi về đâu ? Từ thế kỷ hoang sơ !

Ta lặng câm nhìn Em xuống dòng thơ,

Dáng Sơn nữ của khe Mường Mán lạ. ?



A tăng kiếp ! Tiền duyên vô mặc cả ?

Mà chẳng hay hoa cỏ dại côn trùng !

Biết đâu về từ cõi nhớ Mê Cung…

Trong sảng sốt có cuồng si chịu mũi.



Da thịt hỏi rằng Em còn giọt lụy ?

Để Ta yêu cánh bướm cánh chuồn chuồn !

Thuở đất trời mê hoặc cứ hành hung ?

Tay níu với kiễng chân trời vú dại.



Tình kiến bé máu xương nào khắc khoải ?

Ngực tim Ta vây khổn một hồn thơ !

Những cơn điên khờ dại tắp vô bờ,

Sương Hy Lạp bay về trôi lãng đãng..



Ngôn ngữ thoát phá vòng vây hốt hoảng,

Khiến Ta say lá cỏ với mù sa ?

Rằng yêu Em Thơ viết mãi chưa ra !

Cõi ta bà cũng bay xa phố thị.



TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010


LỜI THƠ YÊU

Yêu đi Em ! Cho thế giới làm tình ?
Cho Anh viết vần thơ say thứ nhất !
Câu tình tự vốn là lời nói thật,
Từ con tim tuổi trẻ thuở còn xanh.

Con chim non đang hót vội trên cành ?
Bay bỏ lại nhánh Xuân phơi dưới lá,
Anh đã thấy hồn Em bay bướm lạ ?
Mười hai con mắt biển vẫy nghìn tay..

Say mê nào ? Sần sượng đến không hay !
Ngớp vô tận lời thơ yêu gió lộng,
Chảy sửng sốt xa hoa càng biến động ?
Hớp vào mơ như xé toạc bao la !

Yêu đi Em ! Cho ngất ngửa làn da ?
Cho xác thịt tê mê chờm dậy bóng,
Tương tư ứ dáng buông tuồng vóc đọng,
Tình của sao, thơ của nguyệt bay cao !

Biết gì không ? Thanh sắc lút dường nào !
Ôi ! Vẻ đẹp từ nơi Em đã toát ?
Từ ngực trắng xiêm y vừa lộ thoát,
Thuở cơ hồ chết điếng ọc tinh hoa.

Anh đi tìm vũ trụ với cao xa ?
Tiếng Em gọi ngàn năm thần phách ngã,
Trong cỏ lá hình Em màu tượng đá,
Lời thơ yêu chưa gò lại giai âm !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeWed Jun 30, 2010 4:45 am

TÌNH YÊU THỨC DẬY





Anh sẽ bảo tình yêu kia thức dậy ?

Nói cùng Em mặt trời đỏ trên môi !

Cho Anh yêu say dậy nắng lên đồi,,

Trái tim nhỏ đôi mắt huyền chín góc ,



Trong tiếng gió có con chim biết đọc,

Biết há mồm hót giọt nắng trong mơ ?

Biết làm tình ru ngáy ngủ bâng quơ ,

Như muốn nói âm thanh vào tượng đá ..





Em có bảo tình Anh như cỏ lá ?

Dại vô cùng trong biển nắng bay nhanh !

Và rừng hoang là tự điển màu xanh ?

Cây vũ trụ mọc lên từng nhánh mắt !



Rồi những buổi Anh ngồi nghe gió Bấc ?

Cứ rú lên trong da thịt phù du !

Mắt ngời xanh theo chiếc lá mùa thu,

Ôi ! Vẻ đẹp sắp tuôn thành đũa lệ..



Rồi giọt nắng gắp thành thơ lõa thể,

Nuốt si tình khiến Anh lạc hoang sơ!

Tình yêu ơi ! Hãy thức dậy cho mơ ?

Cho Em trẻ một ngàn năm thế kỷ.



Cho triết lý tuôn trào Chân Thiện Mỹ,

Để nhìn Em trong suối tóc thần bay !…

Ngớp vô song miệng lưỡi đến cuồng say,

Từ một thuở cánh chuồn chuồn cánh bướm.



TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeMon Jul 05, 2010 9:38 pm

NGƯỜI



Viết để nhớ hương hồn Em Vương Kim Lan, Cô giáo bị CS hạ sát

Tết 52 tại Hội An . TL



Người lại về trong chiếc lá mưa ngâu,

Sao không hỏi ? Có một lời hối tiếc !

Hay chẳng biết tình không hay nói hết ?

Xóa dấu chân kinh động đất trời cao !



Ta nhìn người tầm với bắt chiêm bao ?

Lòng chẳng nói tay muốn ôm trái đất,

Sao không nhớ ? Không thương ? Người nói thât !

Trong tiếng than có hoang dại côn trùng. ?



Tóc người buông từ một thuở Mê Cung,

Bước câm lặng như mang xiềng xích nhớ…

Dáng siêu thoát từ bi theo gió vỡ :

Đường mây bay nhiên tượng bụi mù sương.



Chữ say người thần trí lạc vô thường,

Thơ Ta viết mơ như trời xé lụa ?

Có phải thật ? Âm dương người mở cửa !

Cõi ta bà có sửng sốt trong kinh ?



Ngón hao gầy vóc người ốm tâm linh,

Nơi Địa Tạng Ta nghe người xuống tóc ?

Mà chẳng biết tường rêu hương khói mọc !

Sách vô vi thiền viện mấy nghìn pho ?



Người lại về đườg phố thị mưa to,

Mắt ướt hết một trời Ta lõa thể ?

Giữa diễm lệ người bay từng giọt lệ,

Gói xác Ta đắp hồn áo quan người.



TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeMon Jul 12, 2010 8:18 pm

AI BẮT TÌNH NÔ LỆ





Ý Ta ngập cả trời Xuân diễm lệ,

Tình ngất ngây no ứ lút nguồn thơ…

Đây chiêm bao của thế giới vô bờ ?

Sao lại bảo mặt trời đi ngủ sớm !



Cho Ta hỏi ? Đôi mắt Em biển lớn !

Hay môi nào ! Còn một nửa trăng sao ?

Nửa cách ngăn thành phố cấm Ta vào,

Yêu đứt ruột nói bao lời vạn tuế.



Không có nắng về ngang Ai ? Diễm lệ !

Ai bắt Ta nô lệ ! Tóc Em xanh ?

Thương con tim lận đận cúi cầm canh !

Đau ngực tráng trần truồng Ai đã cắn ?



Rồi trống trải mê ly trùm mấy chặng ?

Bóng Em dài kéo sâu bọ côn trùng !

Gọi mây bay mà chẳng nói vô cùng…

Ôi ! Vũ trụ ? Đâu chuồn chuồn ! Bướm bướm ?



Bởi lẽ ấy dù Em là sóng lượn,

Có lùa Ta trên bãi cát mù sa..

Có nói ra mà sợ bớt âm ba ?

Trong lãng mạn mới hay chao đảo quá.



Ta là kẻ đi dường trong xứ lạ,

Gặp Em rồi thơ mặc cả trong mơ ?

Thiên đàng ơi ! Địa ngục hỡi ? Ai chờ !

Ta nô lệ ? Ai bắt Em ! Phải trả ?



TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeMon Jul 19, 2010 3:06 am

CHỚ CÓ ĐỂ TA SAY





Thế gian ơi ! Chớ có để Ta say ?

Để Em chết trần truồng trong diễm lệ !

Xác lõa thề âm thanh nào mọc rễ ?

Sắc phù du ngạo nghễ vốn đi hoang !



Rồi Ta say cùng một lũ hoang đàng,

Bước kinh dị lệch bàn chân xóa nát,

Rừng hoang phế vang lên ngàn biển cát

Có phải Em ? Từ Thiên Cổ vần thơ !



Nhớ vành khuyên tổ mặt nước vu vơ,

Ta miệt thị lũ người kia bỏ ngõ,

Em chạy đến tìm Ai ? Ngoài cõi gió !

Rêu rong về lửa oan khốc lăn vòng..



Dù Ta là con đốm lạc đi rong ?

Say trên dốc ngàn năm hòn đá vỡ !

Chân dung tạc hình Em ngoài mốc rợ,

Núi rừng ơi ? Chớ có để Ta say !



Bởi Em là trời gió nổi mây bay ?

Trong ánh mắt hồn Ta chưa khép vội

Rừng hư ảo lỡ đêm tàn, núi tối ?

Giấc hoang đường Em dỗ ngọt trong thơ !



Và Em ơi ! Hãy mặc áo vu vơ ?

Chút lõa thể xé rào đâu phá lệ !

Ta vốn gã say sưa quên Thượng Đế ?

Chết bên Em chớ có để Ta say !!!



TRÚC LANG OKC

Cuối Ha Canh Dần 2019
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Jul 24, 2010 7:50 pm

NGUỒN ĐIÊN DẠI





Ta vẫn nhớ nắng vàng bay trước ngõ,

Từ khi Em con gái thuở rừng hoang

Trời mong manh lên sóng mắt vô vàn…

Ôi ! Vẻ đẹp thiên nhiên hương phản phất ?



Núi rừng đó Em sinh ra từ trái đất,

Sắc Kim Cang Địa Tạng nét hao gầy !

Hay ba ngàn thế giới ngã về đây ?

Tiếng kêu lạ bên kia thời tiết lạc.



Tóc buông xuống hoang sơ nào ? Biếng nhác !

Những ngón tay nghìn năm khói mây bay ?

Đây một trời siêu thoát vị nồng say,

Ta hớp dại đến vô cùng ngã quỵ .



Em biến cả hồn thơ Ta triết lý ?

Ngát nghê bay trong châu báu vô tri !

Ta đuổi theo bằng hơi thở cuồng si,

Đến đứt ruột bởi vì điên cắn vỡ.



Ta muốn hỏi trời đất kia nín thở ?

Có bao nhiêu xác thịt ? Mấy linh hồn !

Có bao nhiêu gò má đỏ Ta hôn ?

Em lặng lẽ xô bồ chân đẩy lối.



Sắc hoang dã ma hình nào ? Khép vội !

Hớp làm sao ! Giữa đỉnh trụ Thiên Nga ?

Miệng nhả ra chưa thấy một đàn bà !

Người con gái rừng hoang vừa biến mất !!!



TRÚC LANG OKC

Cuối Hạ Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeFri Jul 30, 2010 3:52 am


YÊU LÀ THẾ

Yêu nói hêt những lời thơ ngọt lịm,
Từ mắt tim cửa sổ của linh hồn,
Yêu là kề môi gọi nhau hôn…
Vai áp má đua tranh tìm lãng mạn.

Bởi vũ trụ là nguồn thơ ánh sáng,
Giữa bao la reo hót vạn cơn say !
Chở bâng khuâng chất chứa lút đêm ngày,
Trêu nhử hết thật nhiều âu yếm vội.

Yêu là giả vờ quên đi lạc lối,
Vết chân chim qua những chớp hàng mi,
Những cuồng si ong bướm dại vô tri
Bước chạy nhảy tung tăng mừng mắc cỡ.

Lòng thầm hỏi bơ vơ khi gặp gỡ ?
Tưởng lờ đi người sẽ bỏ làm thơ !
Nhưng không sao ? Mơ vẫn cứ tràn bờ !
Người con gái lòng trai sao lạ quá ?

Yêu thế giới gã đi tìm một ả,
Xé rào tuôn nghiêng ngả bước chân thưa…
Khóc trong mưa buồn trong nắng vô thừa,
Tình phản trắc đui mù tay dụi mắt.

Yêu là thế ? Chớ bao giờ đối mặt !
Cứ tỉnh bơ như một thuở tình cờ,
Chớ vội vàng như tượng đá làm thơ ?
Mơ im lắng ngắm một người con gái.

TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Aug 07, 2010 5:43 pm

TÌNH THIÊN THU





Ai bảo Anh ? Yêu Em nhiều lắm thế !

Quên cả trời cả đất cả luôn Anh ?

Hay Em là con chim lạc rừng xanh,

Cất tiếng hót từ nơi đâu ? Xứ lạ !

Yêu hoang dã biến Em thành Tượng Đá ?

Với ngàn năm Em ngủ giấc thiên thu !



Anh là Ai ? Trôi lạc giữa hoang vu !

Là khách lạ hãy dừng chân quán nước,

Mà thôi nhé ! Có về thăm dạo trước…

Hỏi người Em áo trắng bặt ngày xanh !

Ôi ! Con chim đậu miết nắng vàng hanh ?

Tiếng dịch thổi não nùng ai oán quá,

Mà tượng đá sững sờ bay chiếc lá,

Bụi đùn quanh gió núi cũng đùn quanh !



Trời mong manh như tơ lụa xây thành ?

Màu tượng đá năm xưa Em biến mất,

Những hoành tráng bao giờ trời hỏi đất ?

Xóa não nùng ngây ngất bước chân thưa .

Anh là Ai ? Trôi lạc giữa vô thừa ?

Là khách lạ bụi đùn quang tượng trắng !

Tình gió nước mây đùn quanh ngõ vắng,

Chưa hề quên thuở ấy nắng vàng hanh !



Anh đi rồi ngậm ngùi hỏi trời xanh ?

Đường lúa mât cổ xe nào ? Chất ngất !

Có thức dậy chở người về trái đất ?

Tình thiên thu tượng đá vốn là Em !

Tiếng buồn như tiếng vỡ hơi men,

Khách lạ bước ngậm ngùi trong cõi mắt .



TRÚC LANG OKC

Hạ Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Aug 21, 2010 6:56 pm

NÔ LỆ

Em vẫn đẹp như màu xanh của mộng,
Của tình yêu từ thuở mới ra đời…
Ôi ! Tiếng cười huyền thoại đã lên khơi,
Trời đất vốn ôm hôn pho tượng sống !

Hay thế giới hôm nay trời quá rộng !
Đưa Ta về mặc cả ở trong thơ ?
Khiến cuồng điên làm vỡ cả môi bờ,
Và Em đã leo thang rồi đó nhé ?

Tiếng mây khóc đùa bay tia nắng sẽ…
Trút thanh âm lơi lả gió reo thầm,
Sắc mùa Xuân triều diễm lệ phơi trần ?
Sao lại trách trời đất không lõa thể !

Hỡi chiếc lá giang hồ Ta nhỏ bé ?
Giữa biển xanh bay lạc tới nơi nào !
Sao không hề biện hộ với chiêm bao ?
Đến cuồng dại không cần câu triết lý.

Ta muốn biết muôn ngàn thơ thế kỷ ?
Thuở bốc đồng Em có mấy loài hoa !
Có bao nhiêu xác thịt nói chưa ra ?
Để vẻ đẹp cuồng si run rẩy sợ .

Hay Em thả máu điên trên tuyết vỡ ?
Bí ẩn nào đùa cợt cả nguồn thơ !
Đến chân dung Thượng Đế phải tôn thờ ?
Ta nô lệ dưới loài hoa cỏ dại !!!

TRÚC LANG OKC
Đầu Thu Canh Dần 2010




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 18, 2010 10:23 pm

VẺ ĐẸP CUỒNG SAY

Em đẹp như màu trăng của mộng
Mùi hương khờ khạo mắt cuồng say !
Chao ôi ! Tình tự làn da nói ?
Tim tưởng rằng môi bươm bướm bay !

Vơ vẩn làn mây ru với gió,
Tầm Dương nghe lạc tiếng pha lê ?
Cơ hồ nghiên vỡ từng hơi thở :
Thơ đảo hồn Ta bút mực tê !

Ta dạo tìm Em trong bóng Nguyệt,
Tương tư quấn quýt cả mình Xuân ?
Cởi truồng đi mút trong hoang đảo :
Thân hóa thành sương sỏi đá trân !

Da thịt Em về khuya nín thở ?
Mười hai con mắt sững trăng sao !
Trời ơi ! lõa thể phơi trần gót,
Vóc dáng xôn xao nhón bước vào.

Ngây ngất nghe trời âu yếm lấn ?
Tưởng chừng say rượu uống Càn Khôn !
Ô hay ! Vẻ đẹp làm thinh quá ?
Câm lặng hơn lòi nói của hôn !

Từ đó sắc hương thành biển loạn,
Cả người con gái Em đi hoang…
Ta mang hình ảnh vang vang bóng ?
Em nhập vào trăng Cung Nguyệt hàn.

TRÚC LANG OKC
Đầu Xuân Canh Dần 2010

***************************

MIẾNG KHÓI SAY
Ta lạc vào Em bong bóng say ?
Con chim trinh nữ hót đêm ngày
Thơ ngây chớp gió đùa câm mộng
Cợt thở cuồng si miếng khói bay.

Mây nước đầu thai dáng khỏa thân ?
Chơi vơi tinh tú lộng vô ngần ?
Âm dương huyền thoại vô tri biến :
Tóc xõa ? Trời ơi ! Xướng não cân. ?

Ta say ! Chết thật cả làn da ?
Xác thịt yêu ma chẳng nói ra !
Phá vỡ tinh cầu cất vọng tiếng ?
Xô nhào vũ trụ đạp âm ba !

Giấy nghiên nghiền nát nét hư vô,
Bút mực nghe gào thét chữ khô ?
Miệng hớp trăng sao? Châu báu tớt !
Em cao ngất ngưởng chín tầngThơ ?.

Thế giới đời quay tít cứ đi,
Cứ yêu căng ngực nở xanh rì…
Chất men rượu vẽ Càn Khôn vỡ ?
Túy lúy dậy thì thuở chớm si !

Ngập lút chân trời chớ nghĩ xa ?
Cần Sa Ngọa Đế Chúa Sơn hà !
Mê ly chót lưỡi vô cùng tận :
Máu thịt Rừng Em Xác Biển Ta. ?

TRÚC LANG OKC
ĐẦU Xuân Canh Dần 2010

*****************************

GÁI LIÊU TRAI

Em đến đây ? Gái một thuở Liêu trai !
Môi chín đỏ gào lên rừng thoát dậy ?
Mắt Thái Cổ bàn tay giun dế vẫy !…
Bước phiêu bồng kiêu hãnh một làn da ?.

Tóc mây dài Ta chợt nhớ chưa ra ?
Ngực căng lộng bốn mùa Xuân quyến rủ ?
Trán chất ngất kinh kỳ sông núi tụ,
Giác quan say bày biện ngón bàn chân.

Lời Em reo triển lãm dáng Phi Tần ?
Biển hóa dại quay cuông mê mân lớp,
Sương khói thuốc chưa một lần núi chớp ?
Tiếng ngựa người men lảo đảo lao đao !

Ta đi về Em mấy ngõ trăng sao ?
Đất hết nửa chiều dài trời nhảy bỗng !
Ôi ! Vẻ dẹp vi trùng sâu bọ rống ?
Sa mạc đời căng thẳng vút theo mơ !

Gái Liêu trai ? Tuổi trẻ đã lên bờ !
Trai Lãng tử cũng xa bay trước gió ?
Ta vội vã tìm Em câu nói rõ :
Bên chân trời có một gã đi hoang !

Chưa sa mù sao Ta lạc lăng loàn ?
Chợt nghe mát da Em về tắm bãi !
Mắt ngắm ngọn sóng triều Thiên Lý dại ?
Xác thịt ơi ? Chôn hồn máu trong Thơ !!!

TRÚC LANG OKC
Đầu Xuân Canh Dần 2010
********************************



YÊU BAO GIỜ NÓI HẾT

Anh đâu muốn tình bao giờ lại cũ ?
Bởi yêu Em muôn thuở gấp ngàn lần !
Bằng trái tim nghiên mực bút thi nhân,
Bằng nét họa truyền thần tranh lõa thể. !

Hỡi Thượng Đế ? Hãy lột trần diễm lệ !
Chất yêu ma vũ trụ ọc trong thơ ?
Cho Anh thèm một chút lạc vu vơ !
Tiêu dao suốt cõi sa mù nước ngủ.

Sắc vẻ đẹp chưa bao giờ nói đủ ?
Vẫn say sưa cánh bướm cánh chuồn chuồn !
Đến no nê như bức tượng điên cuồng ?
Anh sẽ nguyện cùng Em trong thổn thức.

Tóc buông xõa vai có kề trước ngực ?
Cứ thản nhiên cho da thịt lăng loàn..
Thuở đui mù chó dại với mèo hoang ?
Yêu tha thiết vẫn chưa nhiều đến thế !

Em có bảo tình Anh con kiến bé ?
Yêu vi trùng sâu bọ chẳng hề sao ?
Bởi đê mê như giọt nắng mưa rào,
Lưỡi biếng nói sao miệng càng mặc cả ?

Hay đôi mắt có nhiều ghê gớm lạ ?
Cứ xa bay nhảy bổng loạn vô thường,
Anh đi tìm châu báu tận ngàn phương !
Sao chẳng hỏi nơi Em còn cất giữ ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Dần 2010
********************************

NÉT HOANG DÃ

Em về đây ? Vóc dáng chiếc mèo hoang,
Thân chuyển bước hào quang sương cỏ mọc !
Bầy lưới nhện giăng tơ hờ xuống tóc,
Bế bồng trôi ? In đậm nét Liêu Trai !

Nắng hoang sơ biền biệt gió còng vai,
Mường mán nhớ cặp sừng non nghé ọ,
Mây quân quýt sững sờ bay trước gió...
Tượng thần trơ ! Đá sỏi đã hay chưa ?

Ta ôm say đứng đợi bước chân thưa,
Sắc âm hưởng của người Em ngực trắng ?
Tưởng như có cặp môi gần muốn cắn :
Da say sưa ? Thịt lõa thể điên rồ !

Bộ lạc buôn rừng ! Gác Hạc hư vô ?
Mắt chỉ thấy hoang sơ vài nét rợ !
Như cánh cửa mở một lần chợt nhớ ?
Em đâu rồi ? Hoang phế tụt bâng quơ !

Cho Ta quên ? Em ! Làm một bài thơ ?
Hình con bướm nhỏ ép vào sách vở !
Như chim sóc ôm hôn Em đến rợ,
Một đêm thôi ! Ta tuyệt vọng không chờ ?

Vẻ buồn không tên thét núi bơ vơ !
Như cuốn mãi hồn Ta Nhiên tượng khuất,
Như thuớ gặp Em yêu mùa trái Đất ?
Chiếc mèo hoang ! Nét hoang dã ? Hoang đàng !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Dần 2010

**************************

BÓNG HÌNH THƠ

Cho Tôi xin một giấc ngủ môi hồng ?
Đôi mắt biếc ? Hào quang Em gái nhỏ !
Tôi sẽ gánh gia tài Tôi đến đó…
Thuở linh hồn xác thịt ọc vần thơ.!

Tôi sẽ vẽ âm thanh vóc Ma Soeur
Tình rất trẻ Ni Cô Em dáng Ngọc ?
Trộn hơi thở mây trời xanh kẹp tóc?
Có con chim tán tỉnh hót da Người !

Tiếng gió vang từ ngọn cỏ đười ươi ?
Có một gã si tình điên hết cỡ !
Say lạc ngõ bên dòng sông béo bở,
Ôm bóng trăng té xỉu tưởng là Em !

Bởi Tôi thèm bộ ngực sữa lên men ?
Thơ tươi rói bút bao giờ mực hết !
Xa một cõi được gần Em muốn chết,
Cỏ cóc cần hoang dại có hề chi ?

Ôi ! Cuồng si nhảy vọt lút vô tri ?
Liêu Trai rợn trí khônTôi hớp bạo !
Nắm một nạm hào quang ca vũ bão,
Ôm bóng hình há miệng nhả thơ ra !

Càng đi xa càng ớn lạnh làn da ?
Sao gò má môi Em son đỏ gấc !
Máu tim vọt não cân Tôi chất ngất ?
Bóng hình thơ ? Em bất biến ! Cần Sa ???

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Dần 2010

*********************************

BAO GIỜ ANH HẾT NHỚ

Hôm nay lạnh mặt trời xanh rất mực ?
Gió theo mây ngủ tận cuối vô biên !
Anh nhớ Em ! Đôi mắt lạc cuồng điên ?
Nhớ chếch choáng môi thơm màu má dậy.

Trán chất ngất men tình Xuân thuở ấy,
Có bao giờ tuổi trẻ chợt bay đi !
Những cơn mơ vội vã tóc, hàng mi ?
Vẫn còn đó ù lì chưa tắt thở.

Ngực nóng thức làn da Em rực rỡ,
Sáng long lanh như ngọc thể bài thơ !
Anh ngẩng đầu nghe tiếng gọi ban sơ,
Mà chẳng biết âm thanh nào ? Thiếu vắng !

Dù có đợi gió hờ bay ít nắng !
Chẳng hề chi ? Nói sao được ! Vô tri ?
Ôi ! Huy hoàng Thơ lột hết ? Đường Thi !
Trời tơ giỡn với sắc màu lõa thể.

Em vẻ đẹp gầy như thân chú dế,
Như ả chim non Anh bế trong mơ ?
Bình minh khuê nữ thượng thặng vô bờ,
Hư thực nhớ con chuồn chuồn bướm trắng.

Thơ lãng mạn Anh bắt đầu muốn cắn ?
Nơi chăn trời gối đất chổ Em nằm,
Có nàng tiên tuổi mười sáu mười lăm ?
Khúc khích hỏi bao giờ Anh hết nhớ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Dần 2010

******************************
MÀU TÓC THIÊN THU

Ta bảo tóc chớ bao giờ bạc trắng ?
Để tim Em thơ mãi mãi còn xanh !
Và đôi chim bé nhỏ cợt bay nhanh…
Tìm chổ đậu trên mi mềm mắt ướt.

Một chớp nhớ nỗi điên cuồng ngạo lướt,
Yêu vô cùng từ thuở trẻ đi hoang !
Có một trời chưa nói hết vô vàn ?
Theo cánh bướm thả bay vào biển mộng !

Em bão táp mang linh hồn tượng sống,
Vẫn ngàn năm môi mắt vốn long lanh ?
Ta đi tìm vẻ đẹp biến thành tranh,
Trong nét họa Picasso lập thể..

Em có hỏi mười hai con mắt dế ?
Có nghe Ta kể chuyện ở trong mơ !
Tiếng vi trùng bé xíu đẹp vô bờ,
Như ngọn cỏ Thiên đàng ru giấc ngủ.

Bởi Em đến từ chân trời vũ trụ,
Tình trong Ta với mái tóc Thiên thu ?
Có bao giờ bạc trắng nữa không ư ?
Cho Ta nhuộm bằng trái tim lõa thể !

Ôi ! Diễm lệ ? Thơ ra đời ! Giáng Thế !
Ta say sưa hớp từng ngụm vô tri ?
Cho mê ly không còn chốn sân si …
Em vực dậy màu xanh non trẻ mãi !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Dần 2010

*********************************

TIẾNG VỌNG THANH ÂM

Có phải thật Em nằm trong diễm lệ ?
Nét phơi trần màu cổ điển hoang sơ !
Ta nghe trời biện bạch đến vô bờ,
Chân dung dại thanh âm ngàn tiếng vọng !

Chợt thương nhớ bơ vơ vừa cháy bỏng,
Nữ thần ơi ! Dáng nô lệ vô cùng ?
Đây không trung tiềm thức thuở Mê Cung !
Ta sa đọa bất thần da thịt nát. ?

Rồi bất tận những chiền hoang sóng hát,
Thấy Em về lõa thể khói thơ bay ?
Trên ngực trời bút mực cũng cuồng say,
Em cởi áo thành phố Xuân chín đỏ ?

Những bình sữa tương tư từ ngọn cỏ,
Sáng choang như rực rỡ biển da người ?
Trút tiếng cười nghe rợn chớm đười ươi,
Tóc hoang dã Em về trong gió lộng..

Ôi ! Tiếng vọng ? Thanh âm ! Em ? Tượng Sống !
Có loài rêu lang thang mọc ngàn năm ?
Có bàn tay xương khô rợ vô căn,
Ta đã đến từ hư vô diễm lệ. !

Biệt trùng khơi sáng bao la rất thể ?
Đến mực vô song đến nhịp nhàng xanh !
Em mơ hồ trong biến biến tan nhanh ?
Miệng Ta hớp ngàn âm thanh tiếng vọng..

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Dần 2010

********************************

PHIÊU BỒNG

Em phiêu bồng như giọt nắng trăng sao ?
Anh đuổi bắt theo mây bay chẳng được !
Khiến trời đất bất bình kêu gió rượt,
Cả rừng hoang thức dậy tiếng nai vang !

Rồi không gian chìm đắm giữa hoang mang,
Anh chợt gặp làn môi Em chín đỏ ?
Như ngọn lửa theo tiếng cười của gió,
Khói tóc mây xóa trắng bụi nghê thường.

Em phiêu bồng Anh lạc cảnh trong sương ?
Giấc ngủ chậm nghe say từng miếng nhớ,
Thức dậy hỏi môi Em càng chín đỏ ?
Trong con tim ngọn lửa ngực phơi trần..

Vẻ đẹp nào ? Thế giới mới khoe thân !
Sao không hỏi con nắng nào tái giá ?
Biển nước mắt ngàn năm đâu mặc cả,
Em phiêu bồng như giọt nắng trong sương ?

Ôi ! Yêu thương nào biết có vô thường !
Tuổi lãng mạn bắt nguồn từ Thượng Đế ?
Khi đôi mắt Em tan từng miếng lệ,
Vỡ thanh âm nghe bầm nát vô tim….

Như con chim trôi lạc giữa trời sim !
Bay vô tân mười hai con mắt biển ?
Tiếng cát rụng côn trùng Anh lạc tiếng,
Gió Càn khôn ? Em ! Lá cỏ mù sa ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Dần 2010

***********************************
.
GIẤC NGỦ ĐIÊN RỒ

Ta điên rồ ôm hết bóng trăng mơ ?
Khao khát gọi tên Em ngoài biển trắng !
Máu thơ chảy lõa lồ từng miếng cắn,
Giữa xác đêm mang theo lũ cô hồn.

Ta hôn Em má còn đọng hoàng hôn,
Trời cúi mặt lánh xa giây phút thẹn…
Em bẽn lẽn trong cơn mơ nhạy bén,
Thả mây bay che phủ cõi cuồng si.

Ôi ! Vô tri mê hoặc gái Tần Phi ?
Em hiện diện một loài hoa cỏ sớm !
Xuân vô tận leo thang từng giọt lớn,
Kéo đa tình sa đọa ngất ngây say !

Em có về trời bao cấp mưa bay ?
Cây lạc lối rừng chênh vênh gió cát !
Tiếng lau phách tàn dư kinh cổ Phật,
Nát từ bi nghiêng ngả cánh Từ Đường.

Giấc ngủ điên rồ ? Tiếng mõ trong sương !
Nghe vọi vọi từ ngàn năm thế kỷ,
Như băng hoại cả nguồn thơ triết lý ?
Khiến châu thân trăng ngậm bóng Di Đà !

Em lại về trong một cõi mù sa,
Hương rưng rức bay nhanh mùi ánh đạo,
Đến hốt hoảng hồn Ta theo gió bão,
Xác mơ hồ trăng vọng tiếng nam mô !.

TRÚC LANG OKC
Ha Canh Dần 2010

********************************

OAN KHUẤT
Nhờ hương hồn Em Vương Kim Lan Cô giáo Hội An bị hạ sát Tết 52 TL

Đôi mắt Em chánh điện hóa cuồng si ?
Tình siêu độ Như Lai ai khép cửa !
Kim Cang lạc kinh kệ trời một nửa,
Áo Sa Di oan khuất vẫy nghìn tay..

Em về đâu ? Địa Tạng khói kinh bay !
Trời gió nổi ta bà năm tháng nhớ ?
Xác vô ngả thiên thu huyền thoại vỡ,
Ngả lung linh theo tiếng vó đi hoang !

Cho Ta nghe oan khuất nụ hôn than ?
Trời khuyết tịch đêm xanh và gió tím !
Em cúi mặt Tam Qui nào(1)(2) ? Rộ chín
Sắc chấp vô Sơn Tự nét vô vi. ?

Biển gương tình Em soi bóng Từ Bi,
Ta chẳng biết gói hồn ai ? Gót dấu !
Trong tiếng vó câu buồn sa mạc thấu,…
Ta nhìn Em như cả một Chân Kinh !

Bế quan rồi tọa thị nát vô hình,
Hôn Em mãi Ngân Hà kinh hoảng sóng ?
Chuông Bồ Tát hoang sơ mờ Nguyệt bóng,
Nghe đất trời thuở ấy vọng Quan Âm ?

Phá chấp quên viết một chữ Lan thầm,
Tê dại điếng một trời thơ gió nổi ?
Đêm tháng Chạp Ba Mươi ngàn vực tối !
Ta về khuya Xuân hụt cẳng Vương Kim ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Dần 2010
(1) Ba chữ Qui Y là Phật Qui Y, Pháp Qui Y, Tăng Qui Y.Người muốn xuất gia phải theo đúng Tam Qui và Ngũ Giới..
(2) Tam Quy Ngũ Giới chỉ là những giới luật của Phật Tử tại gia chưa phải là của giới XUẤT GIA. Xuất gia phải chịu tới hơn 200 giới lận (bổ túc ý kiến của Ngũ Lang)

********************************

ĐƯA TIỄN EM ĐI
Đưa tiễn Em đi trời rẽ trắng ?
Tình yêu nhỏ giọt áo sai bâu !
Bước hoang đô thị sa lầy vắng,
Trên nhựa đường không nét xám nâu !

Ngực nở căng phồng Xuân mở cửa,
Phơi trần vẻ đẹp thái dương say ?
Âm ba gợn sóng tinh cầu ngửa…
Ánh Đạo bắt mùa sương ấp lay.

Cặp mắt của Ta hình ảnh mất,
Một người con gái cuối chu kỳ..
Bóng mờ xanh nhạt Em hòn đất ?
Chiếc áo từ bi cúi xuống đi….

Giờ cuối cùng bay kinh dị vỡ,
Ta nhìn khuôn mặt một và nhiều ?
Sao người còn đó ? Hung cuồng nhớ !
Sỏi đá vô thường điệu nhảy yêu.

Rồi những vết thương thơ ọc máu,
Đóng đinh vào trái tim sa lầy…
Ô hay ! Ngọc thể Quan Âm báu ?
Đưa tiễn sao người còn ở đây !

Giữa ba hướng khói Em thiền viện ?
Ta quá điên rồ rung hoảng say !
Nhìn vết Chân Không ngời tỏa biến ,
Bước mau như những lá Kinh bay !

TRÚC LANG OKC
Ha Canh Dần 2010

*****************************

TÌNH YÊU VÂY KHỔN

Ta chỉ sợ trời đất quên mở cửa,
Để tình Em trôi dạt bến không bờ ?
Ném suy tư lên hòn sỏi bâng quơ,
Lòng chẳng biết ? Đá rừng hay bọt biển !

Tiếng nhảy bỗng loài hưu nai vọt biến,
Đi về đâu ? Từ thế kỷ hoang sơ !
Ta lặng câm nhìn Em xuống dòng thơ,
Dáng Sơn nữ của khe Mường Mán lạ. ?

A tăng kiếp ! Tiền duyên vô mặc cả ?
Mà chẳng hay hoa cỏ dại côn trùng !
Biết đâu về từ cõi nhớ Mê Cung…
Trong sảng sốt có cuồng si chịu mũi.

Da thịt hỏi rằng Em còn giọt lụy ?
Để Ta yêu cánh bướm cánh chuồn chuồn !
Thuở đất trời mê hoặc cứ hành hung ?
Tay níu với kiễng chân trời vú dại.

Tình kiến bé máu xương nào khắc khoải ?
Ngực tim Ta vây khổn một hồn thơ !
Những cơn điên khờ dại tắp vô bờ,
Sương Hy Lạp bay về trôi lãng đãng..

Ngôn ngữ thoát phá vòng vây hốt hoảng,
Khiến Ta say lá cỏ với mù sa ?
Rằng yêu Em Thơ viết mãi chưa ra !
Cõi ta bà cũng bay xa phố thị.

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Dần 2010

********************************

LỜI THƠ YÊU

Yêu đi Em ! Cho thế giới làm tình ?
Cho Anh viết vần thơ say thứ nhất !
Câu tình tự vốn là lời nói thật,
Từ con tim tuổi trẻ thuở còn xanh.

Con chim non đang hót vội trên cành ?
Bay bỏ lại nhánh Xuân phơi dưới lá,
Anh đã thấy hồn Em bay bướm lạ ?
Mười hai con mắt biển vẫy nghìn tay..

Say mê nào ? Sần sượng đến không hay !
Ngớp vô tận lời thơ yêu gió lộng,
Chảy sửng sốt xa hoa càng biến động ?
Hớp vào mơ như xé toạc bao la !

Yêu đi Em ! Cho ngất ngửa làn da ?
Cho xác thịt tê mê chờm dậy bóng,
Tương tư ứ dáng buông tuồng vóc đọng,
Tình của sao, thơ của nguyệt bay cao !

Biết gì không ? Thanh sắc lút dường nào !
Ôi ! Vẻ đẹp từ nơi Em đã toát ?
Từ ngực trắng xiêm y vừa lộ thoát,
Thuở cơ hồ chết điếng ọc tinh hoa.

Anh đi tìm vũ trụ với cao xa ?
Tiếng Em gọi ngàn năm thần phách ngã,
Trong cỏ lá hình Em màu tượng đá,
Lời thơ yêu chưa gò lại giai âm !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Dần 2010

*************************************

TÌNH YÊU THỨC DẬY

Anh sẽ bảo tình yêu kia thức dậy ?
Nói cùng Em mặt trời đỏ trên môi !
Cho Anh yêu say dậy nắng lên đồi,,
Trái tim nhỏ đôi mắt huyền chín góc ,

Trong tiếng gió có con chim biết đọc,
Biết há mồm hót giọt nắng trong mơ ?
Biết làm tình ru ngáy ngủ bâng quơ ,
Như muốn nói âm thanh vào tượng đá ..


Em có bảo tình Anh như cỏ lá ?
Dại vô cùng trong biển nắng bay nhanh !
Và rừng hoang là tự điển màu xanh ?
Cây vũ trụ mọc lên từng nhánh mắt !

Rồi những buổi Anh ngồi nghe gió Bấc ?
Cứ rú lên trong da thịt phù du !
Mắt ngời xanh theo chiếc lá mùa thu,
Ôi ! Vẻ đẹp sắp tuôn thành đũa lệ..

Rồi giọt nắng gắp thành thơ lõa thể,
Nuốt si tình khiến Anh lạc hoang sơ!
Tình yêu ơi ! Hãy thức dậy cho mơ ?
Cho Em trẻ một ngàn năm thế kỷ.

Cho triết lý tuôn trào Chân Thiện Mỹ,
Để nhìn Em trong suối tóc thần bay !…
Ngớp vô song miệng lưỡi đến cuồng say,
Từ một thuở cánh chuồn chuồn cánh bướm.

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Dần 2010









































































Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 18, 2010 10:47 pm

ĐỨNG THẲNG
Mến tặng các thi hữu trong Diễn Đàn HOA SƠN TRANG và Thi Đàn HOA TIÊN TL

Em đứng thẳng cho mặt trời ngó thấy,
Cho con tim sa đọa lạc loài trôi…
Dù hành tinh mất trí nhớ xa xôi ?
Chớ có sợ trời đất quên lãng vỡ.
Những ảo ảnh trầm tư hoài trắc trở,
Bỏ nhanh đi vào túi áo Càn Khôn,
Để mặc hồn thao túng rú nhau hôn,
Trong tao loạn hãy coi thường xác rụng.

Những ánh mắt sao khuya hình diệt chũng,
Miệng khinh khi chân đạp nát rừng hoang,
Nắm hai vai bọn thú dữ lăng loàn,
Ghi chặt lấy đến hồn nhiên tắt thở.
Em hãy diệt lũ cuồng si quái gở,
Trên vỉa hè hung bạo phẳng lì tan ?
Trán kiêu căng Em mặc áo kinh hoàng,
Sắc hoang dã biên thùy Em đứng thẳng.

Em hãy cắn cho tan từng miếng nắng,
Ngậm miếng mưa thách đố bọn phi rừng,
Khinh miệt loài chế riễu lũ chân dung,
Bắt chúng phải phục quỳ Em dưới tượng,
Mềm như nắng rắn như mưa ngực ưỡn,
Thơ ra đời Em dã ở tim Ta.
Một mặt trời điên bỏ núi đi xa…
Tiếng thét vỡ vang rừng Em hiện diện.

TRÚC LANG OKC
Đông Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 18, 2010 10:51 pm

ĐỨNG THẲNG
Mến tặng các thi hữu trong Diễn Đàn HOA SƠN TRANG và Thi Đàn HOA TIÊN TL

Em đứng thẳng cho mặt trời ngó thấy,
Cho con tim sa đọa lạc loài trôi…
Dù hành tinh mất trí nhớ xa xôi ?
Chớ có sợ trời đất quên lãng vỡ.
Những ảo ảnh trầm tư hoài trắc trở,
Bỏ nhanh đi vào túi áo Càn Khôn,
Để mặc hồn thao túng rú nhau hôn,
Trong tao loạn hãy coi thường xác rụng.

Những ánh mắt sao khuya hình diệt chũng,
Miệng khinh khi chân đạp nát rừng hoang,
Nắm hai vai bọn thú dữ lăng loàn,
Ghi chặt lấy đến hồn nhiên tắt thở.
Em hãy diệt lũ cuồng si quái gở,
Trên vỉa hè hung bạo phẳng lì tan ?
Trán kiêu căng Em mặc áo kinh hoàng,
Sắc hoang dã biên thùy Em đứng thẳng.

Em hãy cắn cho tan từng miếng nắng,
Ngậm miếng mưa thách đố bọn phi rừng,
Khinh miệt loài chế riễu lũ chân dung,
Bắt chúng phải phục quỳ Em dưới tượng,
Mềm như nắng rắn như mưa ngực ưỡn,
Thơ ra đời Em dã ở tim Ta.
Một mặt trời điên bỏ núi đi xa…
Tiếng thét vỡ vang rừng Em hiện diện.

TRÚC LANG OKC
Đông Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSat Dec 18, 2010 10:54 pm

NẮNG NGỦ

Sáng hôm nay nắng ngủ ở trong thơ,
Ta kỳ dị đứng chờ Em trước ngõ ?
Ôi ! Vẻ đẹp trần truồng hôn cánh gió,
Lộ thiên nhiên lõa thể đến vô tri !

Ta nhìn Em đứng tựa gốc cây si,
Ai đã vẻ mười hai con mắt biếc ?
Thương Em ? Vạn thuở ! Tìm lời nói thiệt ?
Mà tim môi sao cứ mãi nhòa mau. !

Em như bướm trắng lẫn trốn ngàn lau,
Ôm nắng ngủ móng bàn tay rực đỏ,
Ta như nanh vút ngựa hoang trước gió,
Chưa sặc mùi tội lỗi núi rừng xanh.

Ta hoàng hôn suối tóc trắng năm canh,
Vốn gởi mãi Em một phần ngủ muộn
Em nằm đó khi mặt trời ngó xuống…
Như nhánh mây la hoảng khóc trong tranh.

Nắng ngủ rồi khúc nhạc trổ Chopin,
Em hát mãi cho Ta dài giấc mộng,
Đường cỏ bụi gối hồn lên tượng sống ?
Mà sao không nói hết cõi âm thanh !

Ta bàng hoàng hốt hoảng cái hôn nhanh ?
Mênh mông lạc gục đầu trên ngực vắng !
Giọt dưới tóc giọt trên tay yếm trắng,
Da thịt mềm nắng lại ngủ trên môi ?

Bên Em ! Bên Ta ! Dừng bỏ nhau rồi ?
Nắng cứ ngủ ! Em và Ta ? Lại ngủ !
Như một lũ lạc loài trong vũ trụ ?
Mất Quê hương quên vội tiếng uyên ương !

TRÚC LANG OKC
Đông Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 4:16 am

CHÙM TÓC

Bởi tình yêu là vũ trụ muôn màu,
Là chùm tóc trong sương mù áo trắng ?
Sắc hương dại giữa hành tinh ánh sáng,
Cánh chuồn chuồn châu chấu bướm mông lung,

Ta vẫn yêu chùm tóc ấy vô cùng,
Trong biển nắng Thiên đường Thơ úp mặt,
Ngơ ngẩn thốt không một lời chớp mắt ?
Đến dại khờ sao vẫn cứ say sưa. !

Những chùm mây những chùm tóc chân thưa ?
Đêm nay trái tim bỏ đi ngủ sớm, !
Tiếng rạo rực thở dài sa mạc lớn,
Có tạc hình tượng đá trắng sương mù .

Để Ta nghe tiếng Em gọi thiên thu,
Dưới đáy mắt san hô chùm tóc ướt ?
Những cánh vỡ tháp ngà reo giọt nước,
Ta chợt nghe mạch đất bước chân si.

Em ở đâu ? Trời vội nhớ xô đi,
Chùm tóc ấy có theo dòng nước chảy ?
Có vịn tiếc vai gầy môi tháng bảy,
Màu xanh non chạm trán chớ xa nhau.

Rồi mùa thu nước biếc cọ vào đâu ?
Em vụng dại hỡi bài thơ áo trắng,
Ta ngày tháng trên sương mù giọt nắng ?
Có nghe chùm tóc ướt khóc trên môi !

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 4:17 am

THU HỔN HỂN

Ta cắn vỡ bài thơ môi tháng tám ?
Gió ngất rồi ? Da thịt toát mồ hôi !
Thu Em về hụt cẳng nhớ bay thôi,
Gói sa đọa chất men còn lãng tử.

Ta cúi xuống hôn lên làn tóc ngủ,
Nghe bồi hồi nôn mửa lũ hoang rừng,
Em bảo rằng tượng đá ngả lung tung,
Trời gió nồi mắt người quên tháng Tám ?

Kinh hài cả Sa Di Bồ Tát hoảng ,
Em một trời Ta đắp áo Quan Âm,
Muông thú say ai ở giữa rừng câm ?
Hồn phá chấp :Bàn tay năm ngón khẽ.

Tiếng kêu thét thanh vang thiền viện lẻ,
Địa Tạng nào ? Như Lai buốt Trần Gian !
Chân kinh về lõa thể nát long nhan ,
Tam Bảo hỏi nghìn pho châu báu mất.

Ta khép cửa nát óc tìm sự thật,
Tiếng mây trôi ẩu đả bế quan bay ?
Xác lá câm chốc chốc lại say say,
Kinh kệ Cổ - Rêu phong tường vách tụng.

Thu hổn hển ! Trời chơi vơi ? Lá rụng !
Mê ly ơi ! Khát vọng đã quên rồi ?
Ta đi tìm giấc ngủ hót trên môi,
Em vĩnh biệt vô tâm trong cõi mắt !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Dần 2010









Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 4:19 am


XUÂN TUỔI TRẺ

Xuân nay về thế hệ trẻ lên đường ,
Con chim hót trời Việt Nam mở cửa.
Dân tộcViệt bốn phương người hực lửa
Cỗi cằn say trang lịch sử oằn lưng !
Những lứa đôi mái tóc xõa hoang rừng,
Đang mọc thẳng từ ngôi sao đáy nước.

Hào hứng giục giấc mơ bừng phía trước,
Cánh dồng hoang nấm đất ứa mồ hôi,
Nét oai hùng loang lổ xé làn môi ,
Sắc hạt thóc trên ngực trần đỏ chín.
Những thù hận từ cỗ xe rực tím,
Lũ tượng hình chủ nghĩa xóa tiêu tan.
Bọn vô thần phá sản gục đầu hàng,
Nát tan rã co ro bầy quạ đói.

Xuân vực dậy một trời mai đá sỏi,
Trên cánh đồng ngôn ngữ tuổi đười ươi,
Đất tay nhau cày cấy ruộng con người ,
Những hạt giống thơm phức mùi lúa cháy.
Mặt trời mọc Quê hương khôn lớn thấy..
Tiếng sét thần đuổi rượt lửa hôn nhau,
Ngẩng mặt cao chân lý sắc muôn màu,
Trên trang sách cánh đồng xanh tiếng Quốc.

Dấu chân sóng cát phù sa cất bước,
Chiếc kẹo gừng trong miệng lưỡi mừng Xuân,
Những đứa con năm tháng Đấng Tiền Nhân,
Như chú bé ôm hồn Do Thái vẫy,
Như chiếc ngựa lao mình cây cỏ sậy,
Thổi Xuân về hà hơi rú hào quang,
Yêu vô cùng Trời, Đất, Biển leo thang…
Từ đáy nước rong rêu Người quật khởi. !!!.

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mảo 2011

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 4:24 am



THẦN TƯỢNG CỦA TRỜI THƠ

Nói đi Em ? Thần tương của trời thơ !
Tim dã thú rừng hoang sơ tuổi dại,
Mặt trời cháy biển gầm la gọi mãi…
Sóng lênh đênh mây thổi bụi bàn tay ?

Hoa cỏ vàng thu biếc gió lay bay,
Con sóc nhỏ nhánh khô leo cửa sổ,
Ta thèm khát tương tư Em chín rộ,
Khúc Chopin ? Nhạc trổ cánh trời hoang.

Đôi mắt to chết đuối khóc thời gian,
Tưởng như có lời rêu phong cổ thụ,
Những sợi tóc bão táp yên ngựa rú,
Quấn Ta vào như chiếc rắn bê tha.

Em mang hình vạn tuế thuở mù sa,
Xác hoang loạn man di tiền sử Hạc…
Lòng Ta khác trở về đây bộ lạc,
Mắt chiêm bao nôn mửa miệng hà hơi.

Rồi Ta đi chếch choáng ngả lăn trời,
Say vũ trụ trong tiếng cười khất khưởng,
Ngậm hết cả xác lá vàng gió chướng,
Để quên nhanh trong cổ họng đười ươi.

Vì không Em Ta vẫn sợ không người,
Thân nằm giữa cô đơn kiều diễm rợ ?
Sắc nín thở im như hòn đá vỡ :
Đến vô tri thần tượng thuở hoang sơ !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Dần 2010

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 4:28 am

MÔI EM LẠI HỒNG ĐỎ

Môi Em đỏ Anh cắn mà chẳng sợ,
Máu tim hồng thành triêu miếng tương tư,
Ngả lăn ra từ miệng lưỡi say nhừ..
Chân dung ướt dài muôn ngàn vạn trượng.!.

Sắc vô ngả Em đi về chìn hướng ,
Nung da người Địa ngục rú vô biên
Thét Thiên đàng một lũ rủ nhau điên
Tiếng rung hoảng ? Hôn Em ! Chuông đánh thức ?

Rồi Anh viết bài thơ kinh bộ ngực !
Thuở chim muông bộ lạc thoát rừng hoang ?
Tình nở căng quái dị đến vô vàn,
Pho tượng sống nghìn năm Em mở cửa.

Tình non trẻ hăng như con dế ngựa,
Xé vô tri Em mặc áo côn trùng
Thuở hoang sơ Anh lạc bước Mê Cung…
Thân lơi bước như chân người xuống núi.
.
Ai bảo Em thịt da không biết tủi ?
Để môi Em đỏ rực nắng phiêu bồng,
Những hàng cây hè phượng nhớ mênh mông,
Ôi ! Vẻ đẹp bông hoa vừa hé nụ..

Hương vũ trụ mi bờ Em ướp ngủ ?
Anh mang si thèm khát nhớ không thôi !
Bút một trời huyền thoại viết lên môi,
Gió lại nổi mực người nghiên tháng chạp..

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Dần 2010
..


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 8:48 am

ĐỨNG THẲNG
Mến tặng các thi hữu trong Diễn Đàn HOA SƠN TRANG và Thi Đàn HOA TIÊN TL

Em đứng thẳng cho mặt trời ngó thấy,
Cho con tim sa đọa lạc loài trôi…
Dù hành tinh mất trí nhớ xa xôi ?
Chớ có sợ trời đất quên lãng vỡ.
Những ảo ảnh trầm tư hoài trắc trở,
Bỏ nhanh đi vào túi áo Càn Khôn,
Để mặc hồn thao túng rú nhau hôn,
Trong tao loạn hãy coi thường xác rụng.

Những ánh mắt sao khuya hình diệt chũng,
Miệng khinh khi chân đạp nát rừng hoang,
Nắm hai vai bọn thú dữ lăng loàn,
Ghi chặt lấy đến hồn nhiên tắt thở.
Em hãy diệt lũ cuồng si quái gở,
Trên vỉa hè hung bạo phẳng lì tan ?
Trán kiêu căng Em mặc áo kinh hoàng,
Sắc hoang dã biên thùy Em đứng thẳng.

Em hãy cắn cho tan từng miếng nắng,
Ngậm miếng mưa thách đố bọn phi rừng,
Khinh miệt loài chế riễu lũ chân dung,
Bắt chúng phải phục quỳ Em dưới tượng,
Mềm như nắng rắn như mưa ngực ưỡn,
Thơ ra đời Em dã ở tim Ta.
Một mặt trời điên bỏ núi đi xa…
Tiếng thét vỡ vang rừng Em hiện diện.

TRÚC LANG OKC
Đông Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 8:50 am

NẮNG NGỦ

Sáng hôm nay nắng ngủ ở trong thơ,
Ta kỳ dị đứng chờ Em trước ngõ ?
Ôi ! Vẻ đẹp trần truồng hôn cánh gió,
Lộ thiên nhiên lõa thể đến vô tri !

Ta nhìn Em đứng tựa gốc cây si,
Ai đã vẻ mười hai con mắt biếc ?
Thương Em ? Vạn thuở ! Tìm lời nói thiệt ?
Mà tim môi sao cứ mãi nhòa mau. !

Em như bướm trắng lẫn trốn ngàn lau,
Ôm nắng ngủ móng bàn tay rực đỏ,
Ta như nanh vút ngựa hoang trước gió,
Chưa sặc mùi tội lỗi núi rừng xanh.

Ta hoàng hôn suối tóc trắng năm canh,
Vốn gởi mãi Em một phần ngủ muộn
Em nằm đó khi mặt trời ngó xuống…
Như nhánh mây la hoảng khóc trong tranh.

Nắng ngủ rồi khúc nhạc trổ Chopin,
Em hát mãi cho Ta dài giấc mộng,
Đường cỏ bụi gối hồn lên tượng sống ?
Mà sao không nói hết cõi âm thanh !

Ta bàng hoàng hốt hoảng cái hôn nhanh ?
Mênh mông lạc gục đầu trên ngực vắng !
Giọt dưới tóc giọt trên tay yếm trắng,
Da thịt mềm nắng lại ngủ trên môi ?

Bên Em ! Bên Ta ! Dừng bỏ nhau rồi ?
Nắng cứ ngủ ! Em và Ta ? Lại ngủ !
Như một lũ lạc loài trong vũ trụ ?
Mất Quê hương quên vội tiếng uyên ương !

TRÚC LANG OKC
Đông Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 8:52 am

TRÁI TIM MẶT TRỜI

Cho Tôi xin một trái tim mặt trời,
Để thiêu đốt tình Em trong ánh mắt !
Xưa vũ trụ ngàn năm nay chạm mặt,
Thuở hành tinh thế giới tuổi cuồng si !

Ôi ! Tình yêu ? Tình yêu ! Loạn vô tri ?
Miệng lưỡi cắn môi Em từ trái đất,
Từ xác thịt linh hồn tranh tĩnh vật,
Dáng kiêu sa vóc tượng đá liêu trai !

Dù chân trời lạc mấy bến mười hai ?
Tôi vẫn thấy hình Em trong tháp tượng ?
Chút lõa thể trần truồng dài chín trượng,
Sắc yêu tinh khói thuốc nhả thành mây !

Em hãy nằm nghe gió thổi sa lầy,
Và cứ thắp hương sắc bằng mắt sáng,
Và cư đốt lửa mặt trời hốt hoảng,
Xem người như cát bụi bã phù vân.

Em phiêu bồng vô định? Giọt châu trân !
Tôi viễn xứ độc hành ! Trôi vạn bước…
Chân mở cửa hướng về Em phía trước,
Xác lá vàng lãng mạn vội bay mau.

Ôi ! Nữ thần tội lỗi ? Trốn nơi đâu !
Cho Tôi đốt lửa mặt trời trững lệ ?
Bằng nước mắt tim Em làThượng Đế,
Ọc thơ ra vô số gái hồng nhan !!! .

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Dần 2010
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 8:54 am

THU NGUYỆT BẠCH

Ta gặp Em từ thuở thu Nguyệt Bạch
Từ phương trời ? Hay khoảng cách chân không !
Chớ nói rằng xao động hết mênh mông ?
Xa vạn lý phiêu lưu mòn gót nhớ.

Cho Ta mở toang môi Em gặp gỡ,
Ngực bốc hơi da thịt chín tầng bay…
Màu xanh non thuở tượng đá cau mày,
Gió rụng lá tim người chưa tím đỏ.

Mắt bình sữa thơm ngon thành phố nhỏ,
Giữa dòng sông Em cởi áo vô tri ?
Đứng một mình Ta ngớ ngẩn ngu si,
Mảnh đất vỡ Càn Khôn căng búp lửa.

Dáng vóc cọ chân dung Em mở cửa,
Rợ đa tình Ta lạc bước hư hao,
Thuở lãng quên sỏi đá ngọc chiêm bao ?
Giun dế nhớ tóc thề đêm ngủ muộn.

Ôi ! Nhiên tượng côn trùng Em gió cuốn ?
Lúc đường bay năm ngón giọt sương sa …
Chợt bao la dáng kinh hoảng ta bà,
Thân bóng Nguyệt đẹp như tranh tĩnh vật.

Em đứng đó ? Hay Ta về cõi mất !
Khiến tình sao chưa gặp một làn da ?
Ôi ! Bờ mi ngây ngất quá chân xa !
Gót kinh dị thuở hành tinh Nguyệt Bạch..

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Dần 2010

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeSun Dec 19, 2010 8:57 am

CHỮ YÊU

Làm sao giữ hộ trái tim yêu ?
Vạch rõ tương tư nắng của chiều !
Sưởi ấm lưỡi người môi đỡ nhớ,
Vú đầy hơi thở ? Ngực cô liêu !

Phấn hương mí mắt réo chân trời ?
Miệng cứ làm thinh nín cả hơi !
Chào hỏi chao ôi ! Còn mắc cỡ ?
Bởi vì Em mãi đứng xa tôi !

Hay vì ánh mắt quá vô tri ?
Môi ấy chắc chi nói đượcc gì !
Biết trước xưa kia chớ gặp gỡ,
Đừng nghe tiếng sáo vọng Trương Chi ?

Tôi đi trời nắng có buồn không ?
Có gợi tình Em cợt má hồng ?
Có nhạt phai không ? Đông trở gió ?
Hay là da thịt rét chăn bông !

Khi yêu làm chết hết vần thơ ?
Giấy mực vô tim bút dại khờ !
Sầu đến trong mơ đi chậm chậm…
Bước người con gái tóc hoang sơ !

Làm sao cắt nghĩa chữ tình yêu ?
Mắt ướt đăm chiêu lụy nhỏ nhiều !
Tan tác bâng quơ từng tiếng Mộng,
Tiếng Cười ! Tiếng Khóc ! Vỡ bao nhiêu ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeMon Jan 24, 2011 8:31 am



MẤT XUÂN
Viết cho người Em gái nhỏ TV mất ở Biển Đông TL

Hãy thức dậy dể nghe Xuân mở cửa,
Thách giao thừa năm tháng thuở Liêu trai ?
Ta khát khao màu áo bạc chưa phai,
Sắc hoang dã mê ly nào ? Tắt thở !
Lời xác thịt nét hung cuồng nát vỡ,
Trên lưng người tan phá của Ta xưa !

Em ở đâu ? Xiêm y lột giao thừa !
Tóc rối loạn chuyển rung rừng núi thác ?
Đời kinh hãi biên thùy nào biếng nhác !
Thét gầm lên nhuốm đỏ cõi vô tri ?
Mà thiên nhiên dày xéo bước Ta đi..
Thân trái đất vốn vô cùng cổ quái.

Từng cặp mắt bên làn ranh khóc mãi ?
Bỗng rú cười trong khóe miệng nhìn Ta !
Em là ma ? hay loài quỹ ! Loài hoa ?
Sao chẳng biết ? Dâu Quê hương vọng tộc !
Ta nắm chặt bàn tay Em mất gốc ?
Không lâu đài ? Miếu thị ! Máu hoang bay !

Em là Ai ? Quái dị giữa đêm ngày !
Không Dân tộc câm như loài ốc hến ?
Xác lõa thể xanh đen màu nước biển,
Thịt trần truồng hoang phế đến da xương ?
Đời lạc loài tìm gió với tìm sương,
Trong hoang dại chỉ thấy toàn nước mắt.

Em cứ mãi lùi xa Ta lánh mặt,
Đẫy vô tri xao động lũ hoang rừng,
Tiếng hổ vang lẫn tiếng sói chim ưng,
Cư tàn phá trong Ta nhan sắc vỡ…
Có phải tháng Tư Đen Xuân chẳng nở :
Biến Em thành tượng đá mắt hoang sơ ?

Rồi bài thơ Xuân có đến bao giờ ?
Em đã mất trong tình yêu của xác ?
Tiếng cỏ dại âm thanh thành quách nát,
Lâu đài ơi ! Xin dựng một bia người ?
Một bài thơ mất nước mắt đười ươi.
Trên tượng đá hoang sơ vừa tắt thở.

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
36 năm ngày Mất Nước


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeMon Jan 24, 2011 8:32 am

XUÂN EM VỀ

Xuân Em vê thuở ấy tóc liêu trai,
Con tim nhỏ đôi bàn tay bé bỏng
Năm sắc diện nghìn năm kinh kệ ngóng…
Đến bao giờ môi mới gọi hôn nhau ?.

Xin chào Em dáng vóc của trăng sao ?
Ta gõ cửa nhân gian mừng hụt mặt,
Ôi ! Vẻ đẹp leo thang từ cõi mắt ?…
Nét vô tri ngạo nghễnh lạc đê mê..

Thành quách xưa sao lạ hoắt hôn mê ?
Từng cặp mắt e dè ngơ ngác loạn !
Ta lảo đảo ôm hoang sơ hốt hoảng,
Mất thăng bằng qua những bước chơi vơi..

Cõi mù khơi Em phủ kín chân trời ?
Ta vũ trụ bỗng vô cùng dã thú,
Xa cách mặt ngàn năm Xuân thiếu nữ ?
Rộ dung nhan tàn phá thoát xiêm y.

Dáng Xuân đi ? Xác thịt lạ vô tri !
Trong hình tượng Ta ghì Em tắt thở ?
Em vụt biến cười nhanh trong gió vỡ,
Bỏ Ta đi hoang thị lũ hung cuồng !

Rồi rừng hoang ? Xuân chẳng lại Châu buôn !
Sắc vô tận chợt vô cùng cũng mất ?
Ta ôm bóng lưu ly ray rức ngất,
Như ôm chồng sách cũ gói hồn Em !

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011



.






Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeMon Feb 07, 2011 5:48 am


XUÂN ĐÔNG HÀ
Mến tặng Kỹ sư Dông Hà và Tân Lang
nhân Dám cưới và Xuân Tân Mão TL

Ta vốn thấy môi Em càng đỏ chín,
Khi Xuân về vội vã cứ leo thang !
Trời hôm nay mây lộ vẻ huy hoàng,
Má bẽn lẽn khi Em còn yếm thắm.

Ta hôn vội vào không gian triển lãm,
Bức tranh tình trên bộ ngực thanh tân !
Từ tóc xanh cho tận gót bàn chân…
Sao lạ thật có Thiên đàng Địa ngục.

Em rạo rực chia Ta tửng thổn thức,
Từ Mê ly da thịt nóng vô cùng,
Từ sắc hương đôi bồng đảo Mê Cung ?
Sữa diễm lệ biến ra thành Biển ngọt.

Con chim nhỏ cất cổ cao giọng hót,
Thơ trào ra ? Ôi ! Thế giới Thi Nhân ?
Em mang về cho Ta cả Mùa Xuân,
Yêu vạn tuế Bút Đông Hà diễn tả.

Bởi Ta thấy có bầu trời phép lạ,
Cháy bỏng say từ lửa đỏ tim gan,
Tiếng động phòng nghe rộn rã vô vàn,
Kêu thức dậy cả Ba Ngàn Thế Giới.

Xuân vẻ đẹp từ trong Em bước tới,
Tháp ngà cao đến tột bực thiên nhan !
Trí bàng hoàng không còn chổ nào can ?
Chưa viết đủ bài thơ điên lộng lẫy.

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeMon Feb 07, 2011 5:52 am


THƠ TRẺ MÃI

Em vốn hỏi sao thơ Ta trẻ mãi ?
Không già nua ? Sắc thái vẫn còn Xuân !
Bởi trái tim nồng cháy của thi nhân,
Ôm vũ trụ mười hai con mắt biển.

Yêu giả tưởng ? Đời rong rêu ốc hến,
Thét bao la giữa một lũ trời hoang !
Ngậm hương thơ miệng Ta ọc vô vàn,
Sắc diễm lệ trăm năm nào nói hết ?

Ý bất diệt như sợi giây vấn vít,
Trói hồn Ta vào thế giới thi ca
Cứ bay cao trong một cõi tà bà…
Thân ngạo nghễ hồn nhiên thơ trẻ mãi.

Và cứ thế với mười hai con mắt dại,
Chẳng biết trời chăng biết đất hư vô ?
Mang tương tư đùa giỡn khách giang hồ !
Là thi sĩ ? Ta ru hồn với gió !

Trong võng mắt đong đưa tình vạn ngõ,
Ở nơi nào tượng đá có hình Em ?
Có trường sinh khói thuốc rượu và men !
Có hoang dã thú rừng Ta tự xé.

Trái tim đó ! Là Em ? Ta đã vẽ !
Trong bức tranh muôn thuở nét mùa Xuân ?
Ôi ! Thiên Đình ? Thượng Đế quá vô tâm !
Không cho sống ngàn năm Thơ trẻ mãi ?.

TRÚC LANG OKC
Xuân Tân Mão 2011
Về Đầu Trang Go down
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 158
Join date : 15/12/2009

Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitimeMon Feb 07, 2011 7:17 am

Tho Truc Lang - Page 2 535937 Tho Truc Lang - Page 2 88123
Về Đầu Trang Go down
http://Lida.forum-viet.net
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 2 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 18 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến