THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeThu Feb 13, 2020 5:01 am

BỌN BƯNG BÔ

Địch trước mắt đánh tan quân chó chết ?
Lại hiếp dân bợ Hán đến lòn trôn !
Dân tộc Ta con cháu đấng Tây Sơn,
Ngô Quyền Lý Kiệt Bà Trưng Triệu Ẩu !
Dù thịt nát xương tan vì nợ máu,
Sặc sụa mùi tanh phải quyết sinh tồn !

Không ngồi yên Đất Nước bước hoàng hôn ?
Diệt ngay bọn bưng bô Xã Hội Chủ Nghĩa !
Chúng không óc không tim loài súc sỉa,
Xác hóa thành tro thành bụi thành than,
Không quay lưng trước họng súng điêu tàn ?
Quyết thức dậy bằng trắng đêm cú vọ!

Phải biến Địa ngục thành cơn sóng gió ?
Dồn Thiên đàng bão tố bước đi lên !
Lấy sắn khoai chuyển Biển Núi Sông rền,
Thu bất diệt từ thân Trai phận Gái !
Khí phách dậy khiến quân thù khiếp hãi,
Khổ đói – Lao tù – Nhục nhã – Tan banh - !

Phải đánh ngay bọn quỷ Đỏ gian manh !
Lũ Thái thú Côn đồ quân Súc vật ?
Vách Đá vọng từ Mẹ trong Trái Đất :
Tổ Tiên Ta ngàn xưa Sử oai hùng !
Tên không bao giờ rời khỏi dây Cung ?
Bởi mục đích nhắm vào Hán tặc !

Phải choàng áo thung bắng ‘’Gan’’ thép sắt?
Trán - Óc - Tim Ta thấy đẹp vô cùng !
Giữ dây không đứt hay sợ dây chùng,
Không lúng túng Cung sẵn sàng nổ súng,
Diệt tận gốc cho tận cùng bắn trúng :
Quân Hán kia Bạch tuộc bọn bưng bô !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeMon Feb 17, 2020 2:40 am

QUYỀN TỰ QUYẾT

Hãy đứng dậy giữ lấy quyền tự quyết !
Một ngàn năm nô lệ há quên sao ?
Đất Nước Ta đâu lãnh thổ quân Tàu,
Từ thành thị nông thôn đều Hán rặc?
Chúng đâu phải ngồi chơi chốc lát,
Lại cỡi đầu bóp cổ hiếp dân đen !

Mất cả rồi ? Bọn thái thú ngu hèn ?
Lũ quỷ Đỏ cắt nhỏ từng cốt nhục !
Từng manh áo đến niêu cơm rữa mục,
Từng hài nhi trong bụng tống thai ra,
Ruộng vườn đâu còn mồ mả Ông Cha,
Nói gì đến Tết cây Nêu ! Đống rạ ?

Miếng thịt miếng thà bỏ rơi miếng cá !
Khiếu kiện kêu oan lũ lượt đi tù ?
Trên cõi đời này có lắm thằng ngu !
Ngu đến nổi mất hết quyền tự quyết ?
Quân sự chính trị thằng Tàu nắm hết,
Biển đảo Biên cương cộc mốc đâu còn !

Muốn sống còn phải hẹn Núi thề Non ?
Tim Đất Nước nhô lên thành Vĩ Đại !
Phải quyết định gọn nhanh bằng khí khái,
Không chậm ngu như một lũ con rùa ?
Trước mắt Ta phải thắng chẳng hề thua,
Giờ Lịch Sử không chờ người được nữa !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeMon Feb 24, 2020 4:17 am

VŨ HÁN

Đến lúc cho thằng Trung Cọng quy tiên !
Biến Vũ Hán thành Corona ổ dịch ?
Quả báo nhãn tiền tứ bề thọ địch,
Diệt Mỹ đâu ? Gậy Ông đập lưng Ông !
Con đường tơ lụa nay biến thành không ?
Lũ tác quái Thiên đàng ? Hay Địa ngục !

Dùng vũ khí sinh học toan đánh gục,
Cả đồng minh lẫn Mỹ phải tiêu tan ?
Ai ngờ nghe mùi xác hóa đèn nhang !
Bốn mươi chín lò thiêu chung nấm mộ ?
Đâu có phải tự dừng chân xóa sổ !
Nơi giết người‘’Bệnh viện Hỏa Thần Sơn’’ ?

Dưới bóng cờ Ma máu đỏ căm hờn !
Không thể sống như vừa câm lẫn điếc,
Dù gan óc teo dần tim cứng chết ,
Hồ Bắc Hồ Nam Vũ Hán vùng lên,
Dù trứng đâu chọi đá cứ vang rền ?
Đánh thức dậy toàn Trung Hoa Lục Địa !

Bọn thái thú mất hết hồn lẫn vía ?
Giết Dận Ta tự xả cảng ra vào !
Đóng cửa do từ lệnh Hán Thiên Trào ?
Bởi biên giới nay đâu còn cọc mốc,
Núi liền Núi Sông liền Sông mất gốc,
Không lẽ toàn dân sợ Rợ tay sai ?

Phải đứng lên đóng nắp lũ quan tài,
Vũ khí sinh học loại trừ virus !
Quân súc siểm bọn côn đồ Maoist,
Dùng Việt Nam y hệt một con mồi ?
Để cách ly với thế giới luân hồi !
Cứu nhân loại diệt ngay Tập Cẩm Bình Quỳ Đỏ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeFri Feb 28, 2020 9:27 pm

VIỆT NAM NÔ LỆ

Việt chư hầu ? Hay Hán hóa di dân !
Là thuộc dịa ! Made in China nhãn hiệu ?
Kinh tế chính trị đặc khu lộ liễu !
Trong vòng tay cắt nhỏ lát salami
Chiến thuật ăn mòn Trung Cọng duy trì ?
Thu tóm biển đảo chiếm toàn lãnh thổ !

Tất cả các ngành nghề từ lớn nhỏ ?
Biến thành Công cụ Hán chủ nhân ông !
Đầu tư nằm trong chủ nghĩa’’Ba Không’’,
Hằn sâu hẳn dưới thời kỳ Bắc thuộc ?
Việt Nam mất hết chủ quyền ‘’Tổ Quốc’’!
Âm mưu ‘’tích tiểu thành đại’’khoanh vùng ?

Nhiều cửa hàng dành riêng bọn ‘’Mao Trung’’!
Tạo bàn đạp không cách nào thoát Hán ?
Bọn thái thú lũ quyết tâm giữ Đảng,
Ác với Dân run với giăc ngu hèn ?
Như tên Rodrigo Duterte HunSen !
Mặc Trung Cọng chúng đè đầu cỡi cổ ?

Bơm một số tiền lớn làm mãi lộ !
Chỉ cần giao hết lãnh hải tài nguyên ?
Chiếm trọn biển Đông sách lược ưu tiên,
Là giấc mộng làm bá quyền thế giới,
Lưỡi bò chín đoạn con đường tiến tới,
Biến Ta thành dân Tây Tạng Tân Cương !

Dân tộc Ta vốn khí phách can cường ?
Đâu dễ mất Giang san quân Hán tặc !
Chín mươi triệu bàn tay gan thép sắt,
Sao lãng quên giọt máu Tổ Vua Hùng ?
Trận Đống Đa năm Hoàng Đế Quang Trung (1),
Diệt mấy vạn quân Thanh lừng Đất Mẹ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
(1) 1788-1792

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeFri Mar 06, 2020 7:01 pm

HÁN TẶC

Triệt Hán tặc quân tác oai tác quái !
Quyyết hồi sinh ngày tháng thuở Cha Ông ?
Máu Diên Hồng nhuộm đỏ cả Non Sông ?
Sao không hỏi trái tim không biết khóc !
Dân mất gốc đâu còn là Tổ Quốc ?
Biến Biển Đông toàn tàu lạ ngoài khơi !

Bọn Truyền thông không dám nói nên lời ?
Bịt miệng nửa khóc nửa cười lỡ dở !
Hay vận Nước dưới Triều quân Hán Sở,
Đặt dân Ta bản án tử Thành Đô ?
Lũ Mafia loài hải tặc côn đồ,
Chúng tiến bước một ngàn năm mệnh số !

Biến xác thịt linh hồn thành chất nổ ?
Ám ảnh dâng cao như một lời nguyền !
Trước mắt Ta Quốc nhục vốn ưu tiên,
Không để mất một li trời tấc biển,
Tim vò óc bóp chặt thù bất biến,
Đốt buồng gan hâm nóng máu xương da?

Lòng lộng bay thức nước mắt Sơn hà !
Hai lá phổi hơi thở Ta cắm ngập ?
Sức mạnh vốn phải truyền đi gấp gấp,
Nỗi đau thương rút chết lưỡi dao găm ?
Chưa rỉ hoen nô lệ cắn hàm răng ,
Họa nợ máu chính hôm nay phải trả !

Phải dứt khoát bằng trái tim thép đá ?
Không phí hoang lật lọng vội lăn qua !
Quân búa liềm phá trụi Núi Sông Ta,
Chiếm biển đảo đất liển di cọc mốc ?
Đến đôi mắt cay sè sưng đỏ khốc,
Dân vùng lên chín mươi triệu căm thù !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSat Mar 14, 2020 4:14 pm

VIRIUS VŨ HÁN

Diệt Virus phải diệt ngay Hán tặc?
Không để yên bọn quỷ Đỏ đầu lâu !
Chiếm biển Đông lãnh đạo cả Hoàn Cầu,
Lấy vũ khí sinh học tiêu diệt Mỹ !
Đưa nhân loại đến tận cùng thế kỷ ?
Lũ gian manh loài độc ác quân hèn !

Con đường ? Vành đai ! Hóa Trắng thành Đen ?
Gài dân tộc Á Phi vào bẫy nợ !
Dịch Vũ Hán là nguyên nhân chứng cớ,
Biến toàn cầu thành lục địa Trung Hoa ?
Mộng di dân từ Úc Mỹ Canada,
Vùng đất béo bở nằm trong kế hoạch.

Dịch Virus chính con đường lót gạch ?
Mua chuộc Hun Sen Rodrigo Duterte bây giờ!
Biến đất đai lãnh hải chiếm Cơ đồ,
Thống chế điện lực trở thành thuộc địa ?
Kể cả Việt Nam bao vây tứ phía,
Bọn bưng bô thái thú chém không tha !

Tỷ tư dân máu thèm khát Quê Ta ?
Chin mươi triệu dân Việt con số lẻ !
Virus Vũ Hán dù có đem bán rẻ,
Họa Di Dân mất Nước dễ như chơi ?
Cọc ra vào cửa khẩu chốn không người !
Đẩy dân Việt chỉ còn hang ổ chuột.

Hãy đứng thẳng mắt tim gan sáng suốt ?
Dân,quân Campuchia quyết lật đổ Hunsen !
Dân tộc Ta xưa nay vốn không hèn ?
Há quên cả thời Cha Ông Đất Tổ.
Phải nghiền nát Hán tặc thành mảnh vỡ,
Diệt tay sai xác vụn tới chân nền !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeFri Mar 20, 2020 5:55 pm

KỊCH BẢN VŨ HÁN

Đừng để Hán Cọng bẻ cong sự thật ?
Phải vạch trần hành động chúng gây ra !
Vũ khí sinh học đại dịch Corona,
Diệt thế giới ý mưu đồ bá chủ ?
Dịch Vũ Hán chính là tên sát thủ,
Tập cẩm Bình không còn một đồng minh ?

Bác Triều Tiên lột mặt nạ nguyên hình !
Lính Trung Cọng tràn biên cương lãnh hải ?
Bình Nhưỡng đối đầu quay lưng phản lại,
Phá mục tiêu Tam Hiệp Đập tan tành !
Phải ép ra bã tên lửa gian manh,
Kịch bản Vũ Hán không còn ngạo nghễ ?

Đánh gãy cánh con Đại Bàng vỡ bể !
Mười sáu Vàng Bốn Tốt lũ ngu si ?
Cuộc bể dâu CuBa Venezuela Italy,
Đám cơm nguội hết đường cùng sống chết ?
Trung Cọng đại lục triệu người mất hết,
Nạn đói tràn lan giữa chốn thây người !

Phải chăng đây ? Nanh vuốt lũ đười ươi !
Khi chúng tưởng màn đen là ánh sáng?
Đoạt chiếm Biển Đông ao nhà Đại Hán,
Lãng quên thay ! Sức mạnh Mỹ Đồng Minh ?
Đường Lưỡi bò hết linh nghiệm câu kinh !
Trước Tòa Án Quốc tế Lahaye xử trảm.

Cả thế giới vươn hai tay chết thảm !
Chỉ có quân thái thú lũ đui mù ?
Lạy lục Tàu Cọng cúi nhục hèn ngu,
Bãi Tư Chính toàn dân thề đứng dậy !
Kịch bản Vũ Hán Đặc Khu nợ bẫy,
Quyết xóa bằng xương máu tủy Diên Hồng !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSat Mar 21, 2020 8:46 pm

LŨ MA ĐẦU

Phải quét sạch lũ ma đầu mã tấu !
Quốc nhục ngàn năm vốn ở đầu Ta ?
Làm Gã cuồng si ? Há mất Sơn hà !
Phá Đạo phá Đời uổng công sống sót,
Tù ngục - Lao tù - Dân Đen – Rủ mọt,
Vóc hóa thành vượn thuốc độc ‘’Râu Mày’’ !

Gan óc tim phổi đau nhức đêm ngày ?
Sức hút Đất Trời nuôi ‘’nhau’’ vú sữa !
Cơ Đồ báo nguy thờ ơ cứu lửa,
Cuộc sống nghèo hèn lãng bến quên bờ?
Trí có i-tờ phải biết Mẹ Âu Cơ !
Bọc trứng mở mắt sao kh6ng nuốt hận ?

Trăm họ xót xa hơn cơn Địa Chấn !
Giặc tới sân nhà không thấy đàn bà ?
Hay Đất Nước xoáy mòn cơn trụy lạc,
Cửa khẩu bỏ ngõ bê tha lính gác,
Lũ Ma Đầu tham nhũng đến vô ơn,
Những trái tim chỉ có máu côn đồ ?
Chẳng có biết Dân lầm than cực độ ?

Hãy đứng thẳng tra khảo bao vỡ đổ !
Tiếng oan khiên không nước lội sương buông ?
Nắng lê thê bỏ chạy đến điên cuồng,
Đồng mặn chat từ thượng nguồn tắt nghẽn,
Bọn Hán tặc lũ chóp bu cắt xén,
Lúa mất mùa không còn sậy nương thân.

Bọn bưng bô quân bán Nước nô thần?
Việc triều chính nhất quán đều Bắc thuộc !
Không thể được dân đi vào Đại Cuộc ?
Đánh cho tan quỷ Đỏ giặc tà ma !
Mỗi bờ tre góc phố nóc Sơn hà,
Thề đứng thẳng không bao giờ ngã gục,
Không mục nát trước oan khiên Địa ngục?
Quyết vùng lên chín mươi triệu Quang Trung !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeMon Mar 23, 2020 5:42 am


VIRUS CHINESE

Dất Nước Việt không ai quyền tự quyết?
Chỉ toàn dân do Hiến Pháp bầu ra !
Bọn Chóp bu không bán đứng Sơn hà,
Sao sở hữn do Bắc Triều lãnh hải ?
Phải nhìn thẳng dân Campuchia hiện tại,
Mười lăm triệu chống bè lũ Hun Sen !

Dân tộc Ta đâu đốn mạc ngu hèn ?
Để bọn chúng lại tác yêu tác quái !
Không thể sống thời ngàn xưa Cổ Đại,
Cái Thiên Đàng nô lệ ấy hay sao ?
Sao không thành trái phá diệt quân Tàu !
Quét thành bụi thành tro than tủi nhục.

Muốn sống ? Địch triệu ngàn quân phải gục !
Mới mong ra giữ vững Hịch Diên Hồng ?
Dịch Corona kế hoạch lũ ‘’Ba Không’’,
Quyết tiêu diệt giống nòi Ta tận gốc !
Bởi Cộng sản là gì ! Viên thuốc độc ?
Vũ khí sinh học ? Nhân loại toàn cầu !

Tập Cẩm Bình tên đao phủ hàng đầu ?
Sao thế giới không đưa ra xét xử !
Nếu tất cả đều đồng thanh quyết tử,
Giữ Địa cầu ! Giết chết lũ gian manh ?
Để nó hoành hành họa lớn lan nhanh,
Vốn được biết Đât Việt mồ hủy diệt !

Không triết lý ? Chỉ có loài quỷ quyệt !
Tội tầy trời bưng bít quá tinh vi ?
Corona sỗng lồng từ ‘’Virus Chinese’’
Bọn phòng bốn cơ quan Tàu thí nghiệm (1),
Sự xuất phát ngay đầu tiên chứng kiến,
Mục tiêu ngoài Mỹ chính Việt Nam Ta !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Ty
(1)Phòng thí nghiệm cấp độ 4 ở Vũ Hán: Trung tâm nghiên cứu vũ khí sinh học nhân tạo.
https://tambao.net/phong-thi-nghiem-cap-do-4-o-Vũ-Han-trung-tâm-nghiên-cứu-nhũng-vũ khí sinh học nhân tạo do con người làm ra.

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeWed Mar 25, 2020 9:36 am

XÓA SỔ

Phải đánh bật Trung Cọng ra Biển, Đảo ?
Xóa sổ ngay ‘’Made in Chjna’’ toàn cầu !
Thế giới này khối Lục địa Năm Châu,
Quyết giữ vũng đường giao thông Quốc tế !
Khi bọn chúng vốn coi thường Thượng Đế ?
Trước cụm từ ‘’Nhân Tạo Đảo’’ san bằng !

Không để yên ‘’Thế lực Đỏ’’ hung hăng ?
Chín đoạn lưỡi bò Lahaye phán quyết !
Dù bom H ! Ký sinh trùng quỷ quyêt ,
Địa chấn nào ! Họa lớn đó ? Tan nhanh !
Quyết ra tay vì một lũ gian manh,
Máu xuất phát những vần thơ ‘’Chống Hán’’

Các Mác Lê nin Mao Hồ Bác Đảng,
Thuở Hùng Vương Bọc Trứng Mẹ Âu Cơ,
Chữ I tờ Tổ Quốc dạy làm thơ ?
Lịch sử đó Bốn Ngàn Năm dựng Nước !
Không bất lực yếu hèn khi đứng trước ?
Họa Quê hương mất Nước thế sa lầy !

Lời Phi Khanh Nguyễn Trãi vẫn còn đây ?
Khí phách đó chưa bao giờ rụng rún,
Sắt với thép bén gan đồng chắc cứng,
Vẫn kiên trì hiện diện ở nơi Ta !
Hãy đứng lên vá lại mảnh Sơn Hà,
Thề phục Quốc quyết không hề dối trá.

Phải đánh trả quân thù bằng mọi giá !
Xóa sổ ngay tên Hán tặc đen ngòm ?
Quyết đánh tan những ý tưởng lưng còm,
Lòng ái Quốc không bị lừa tắt nghẽn ?
Không hổ thẹn lời Cha Ông sắc bén,
Bia ngàn năm trước nhục Nước dâng cao !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeThu Mar 26, 2020 4:30 pm

DIỆT CHỦNG

Trung Cọng chính tên sát nhân diệt chủng ?
Vũ khí sinh học diệt triệu con người !
Phải chăng đây! Bọn ác quỷ đười ươi ?
Hơn cả Hitler Đức xưa Phát xít ?
Không cần biết bạn hay thù vẫn diệt.
Phi luật Tân ? Bình Nhưỡng ! Cứ xâm lăng ?

Tay lót tiền bạc tỷ quyết san bằng,
Đất liền hải cảng đoạt quyền bẫy nợ !
Quả thật một lũ gian manh hết cở,
Coi thường Đồng Minh Mỹ rắn không đầu?
Chiếm Biển Đông Mộng bá chủ Diều Hâu !
Bởi tại Mỹ từ các triều Tổng Thống ?

Cả Lực lượng Âu Châu như bỏ trống !
Biến biển Đông thành chợ không người ?
Thật hoang đường có phải khóc hay cười,
Không lẽ để chỉ Hoa kỳ gánh vác,
Các nước nhỏ sợ sa lầy bắt nạt ?
Trước nguy cơ nín câm lặng đầu hàng !

Quả Vành đai ? Con Đường ! Một hành lang ?
Xưa Trần Thủy Hoàng đến Mao thực hiện !
Nay họ Tập quyết ra tay hiếu chiến,
‘’Vạn Lý Cát’’ thành Biển Đông Hán Đế ?
Bởi bọn chúng vốn coi thường Quốc Tế ,
Kế cả Italia cũng nhập cuộc a dua !

Đây thờ cơ không thể nói ăn thua !
Phải xử trảm không cần giờ thẩm vấn ?
Không trút tội đó chính là Vũ Hán,
Nơi phát sinh Đại Dịch lớn toàn cầu,
Không buông tha biện bác quá dài lâu ?
Trục xuất hẳn khỏi thị trường thế giới !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeThu Mar 26, 2020 9:38 pm

HỌC THUYẾT SINH TỒN

Vũ trụ này đâu phải của riêng Ai ?
Bởi nhân loại đứng ra làm chủ thể !
Đâu Pháp, Mỹ, Nga, Tàu, Anh ngoại lệ,
Phải giữ đúng học thuyết luật sinh tồn,
Dù tranh giành thế đứng có thua hơn,
Không thể giết hằng tỷ người tập thể !

Tạo hóa vốn sinh con người dưới thế,
Chữ Đời ngàn kiếp đâu phải màu đen ?
Thượng Đế trên cao chiếu xuống giàu hèn,
Âu có sẵn một công minh sáng suốt ?
Người hơn vật là điều học thuộc,
Dù sao hồn xác vẫn là Anh Em !

Trung Cọng đâu kẻ quá dốt ngu hèn ?
Không lẽ sống không bóng người một cõi !
Người thua kẻ thắng cuối cùng chết rọi,
Corona đâu dễ dàng khó tha Ai?
Vũ Hán đó bài toán đố công khai !
Tạo hóa chẳng bao giờ thua bỏ cuộc ?

Aristote Tam đoạn luận đâu bắt buộc !
Nếu có người chết nữa lũ oan hồn ?
Xác tử vong’’Bệnh viện Hỏa Thần Sơn’’
Lột trần nhẹ đưa nhau đi lặng lẽ,
Đâu cần khóc la đau xé lẻ…
Biết cúi đầu gậy lại đập lưng Ông ?

Trên ‘’sách Trắng’’ bọn Việt thế ‘’Ba Không’’ !
Đâu có biết ngày mai kia cũng vậy ?
Bởi chúng vốn nằm ‘’Đặc Khu Nợ Bẫy’’ !
Như đi về đưa những đám tang câm ?
Biết sai lầm nhưng vẫn cố sai lầm,
Quyết giũ Đảng Ta hơn ??? Thà mất Nước !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020






Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSat Mar 28, 2020 6:02 am

TÊN SÁT NHÂN

Trung Cọng Chính tên sát nhân thế giới ?
Ca tử vong Ý Mỹ vụt tăng cao !
Có phải đây cơn thịnh nộ phong trào ?
Đập Tam Hiệp nằm trong đà khói lửa,
Phải đánh sập cho thỏa lòng trả đủa ,
Không để yên chúng hủy diệt nhân sinh !

Chính là vi khuẩn họa ấy vô hình ?
Có thế chiến tranh thứ Ba hiện hiện !
Bình Nhưỡng khó dung tha dùng hỏa tiễn,
Quét san bằng tình hữu nghị Anh Em ?
Hai bờ sông Áp Lực cả trời Đen !
Trân chiến ‘’Trống Mái’’ trong vòng vạc bỏng !

Kim Jong-Un Tập Bình hóc xương cổ họng ?
Tan tác thương vong nhớn nhác binh đoàn !
Chiến tranh càng ngày càng lại leo thang,
Nội tắc loạn đương nhiên ngoài ắt biến ?
Bọn Hán tặc trước nguy cơ sập tiệm,
Hay chặng đường xóa sổ ‘’Đỏ’’ không xa !

Biển Đông đâu ! Mộng Lý Ảo ‘’Ao Nhà’’ ?
Đồng Minh Mỹ cắt đứt đường chín đoạn !
Khóa chặc hết tên ‘’Lưỡi Bò’’ nhất quán,
Không còn là ‘’Vạn lý Cát Trường Thành’’,
Hãy đồng thanh diệt đểu cáng gian manh ?
Từ gốc ngọn tên sát nhân vũ trụ !

Quyết diệt Dịch viêm phổi quân Hán Vũ ?
Chúng tấn công cả thế gới toàn cầu !
Phi Á Âu Úc Lục Địa Năm Châu,
60.000 Vũ Hán chạy trốn khi đóng cửa ?
Sự trùng hợp kinh ngạc hơn sóng lửa,
Âm mưu thâm độc lũ Tập Cẩm Bình !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeMon Mar 30, 2020 9:56 pm

VIRUS TẬP CẨM BÌNH
Viết tặng vợ chồng 2 Em Hoài Nam TL

Vũ Hán chính là ý đồ diệt Mỹ ?
Hoa kiều về Quê dịp Tết lây la !
Vũ khí sinh học kế hoạch tung ra,
60.000 bệnh sỗng lồng thành quạ kiến ,
Khắp 200 nước trở nên Đại biến ?
Số tử vong ô nhiễm giết toàn cầu !

Người lây người Covid-19 ăn sâu,
Số ca virus nhiễm khó tài kiểm chứng ?
Cả thế giới quá kinh hoàng chết đứng,
Phải chăng ngày Hán hóa Tập Cẩm Bình ?
Chính quyền Bắc Kinh thủ phạm vô hình,
Với tham vọng muốn dành quyền thống trị

Hồ Bắc Vũ Hán con mồi vũ khí ?
Dân chết đi ? Chẳng có thấm vào đâu !
Kế hoạch diệt Mỹ sách lược hàng đầu ?
Tiêu diệt thế giới dễ gì thắng được ?
Dùng chiến lược thua xa ngàn triệu bước ,
Siêu vi tiêu hủy kinh tế Hoa kỳ !

Trung Cọng hầu như đã quên đi ?
Đập Tam Hiệp là thùng ngòi thuốc nổ !
Tên lửa cuốn trôi Bác Kinh xóa sổ,
Bất luận từ nước nhỏ lớn nơi đâu ?
Mang theo đầu đạn nguyên tử diều hâu!
Làm sao tránh khỏi trước cơn Ác Điểu !

Virus Tập ? Phải tuột quần bọng tiểu !
Bài hát Irascero, rinascerai mới chào đời (1)
Do Roby Facchinetti viết cách vài giờ ?
Nơi hướng Đại Dịch nặng nề Nước Ý,
Nơi thế hệ không còn tên thế kỷ ?
Con người còn sót toàn bóng ma Hời !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Do Ca/Nhạc sĩ Roby Facchinetti sáng tác tạm dịch ‘’Tôi sẽ tái sinh, bạn sẽ tái sinh, Em sẽ tái sinh ? Bài hát mang tên thành phố xinh đẹp hiền hòa Bergamo, cách Milan khoảng 50 km thuộc Nước Ý dân gạt nước mắt bắt đầu lại từ đầu.
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeTue Mar 31, 2020 10:04 am

TREO CỔ

Phải treo cổ những tên cuồng Hán tặc !
Hồn xác hình thù lủ quỷ yêu ma ?
Trên mọi bầu trời hư ảo gian tà,
Những mất mát bọn côn đồ vượn chó,
Trong nắng lóa mưa liềm cờ búa đỏ,
Tan tác bơ phờ nham nhở khôn lường ?

Hết lao tù khổ sở nay đên nhà thương !
Một hoảng loạn buồn đau con số chết ?
Trước máy chém cũng chẳng hề được biết,
Chỉ vì ganh tị ngôi vị Hoa kỳ ?
Như một loài cầm thú dữ vô tri,
Đâu còn biết tình thương hay lẽ phải !

Chiếm biển đắp đảo đất liền tác quái ?
Nối liền từ Lục Địa đến Năm Châu !
Vành Đai Con Đường tóm gọn chư hầu,
Đách cần quá khứ tương lai hiện tại ?
Cứ xơi tái mặc tung tiền nặng lãi,
Bạo ngược hung hăng xấc xược ù lì !

Lũ côn dồ từ trái đất tuôn đi ?
Thượng Đế quyết ra tay xiết cổ !
Không thể để chúng ngang nhiên đập đổ,
Loài người rơi vào cái bẫy lây lan ?
Vũ trụ này không để chúng làm tàng !
Phải xóa sổ ngay lũ bất nhân dã thú ?

Bộ trưởng Đức Hess Volker Bouffier tự tử,(1)
Khi dân minh quá tải số thương vong ?
Tràn lan như Nước Ý giận căm lòng !
Người thân cận Bà Merkel Thủ Tướng ?
Ông ra đi để vợ với hai con,
Tại sao không treo cổ Hán bầm thây !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
(1) Ôn Volker Bouffier tự tử đứng đầu Cơ Quan Tài Chánh đã làm việc suốt ngày đêm trong những tuân liên tục ra sức giúp những công ty công nhân chống chọi với Đại Dịch CoVID-19 nên lo lắng quá mức lên tới hằng trăm tỷ Euro tình trạng tử vong ngang hàng như Nước Ý.

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeWed Apr 01, 2020 6:57 am

TANG CHUNG THẾ KỶ

Có phải thật cái tang chung thế kỷ ?
Hay là ngày tận thế đến kề môi !
Hôn nhau đi! Cho chết điếng cuồng điên,
Em ở lại hay đi về Địa ngục ?
Cho Ta hỏi cây Đa xưa gỗ mục !
Nay có còn lại mấy lá Thiên đàng ?

Nhan sắc Em có rụng bớt leo thang ?
Sao xứ Mẹ Âu Cơ tan tác lạ !
Ta đến đó mang bó hoa cúng tạ,
Người chẳng cười chẳng nói khóc như mưa ?
Đôi mắt sao lệ đỏ nắng ngàn trưa,
Chín hết cả mồ Ông Cha Nước Việt !

Ta muốn hỏi Việt Nam còn sống chết,
Sao dân mình khổ đói đến cưu mang ?
Dịch Corona có đến tận Quê làng,
Đế Bác Đảng ăn mừng ngày chiến thắng !
Tháng Tư đỏ hay đen treo lủng lẳng,
Xác thây đầy ngập Hà nội-Huế-Sàigòn ?

Hồ Tịnh Tâm thác Đàlạt má còn son !
Hay chết rụi hơn chương trình giổ Tổ ?
Tụi Cọng sản búa liềm tay cứa cổ,
Thằng dân Đen trong máy thở lìa đời !
Thây ma người đốt cháy rụi ngàn khơi,
Giữa Kinh Thánh không lời Kim Cựu Ước ?

Nước mắt đỏ tràn môi Ta quá ướt !
Cứ hôn hoài hai lá phổ đen xì,
Em bảo rằng chút nũa lại ra đi ?
Virus Vũ Hán đứng chờ ngay trước ngõ,
Chó hỏi nữa tình là Mây Biển Gió?
Cái Tang Chung Thế kỷ’’Hỏa Thần Sơn’’ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeThu Apr 02, 2020 2:37 am

PESTE COVID TÀU

Dịch Covid-19 hay ‘’La Peste Albert Camus ?
Xãy ra 1918, 70 năm thị trấn Oran - Algerie !
Hằng nghìn con chuột chết ngập đường đi,
Thiêu hủy lộ thiên coi thường báo động ?
Tro bay cướp triệu con người mạng sống !
Nguồn tin bưng bít Vũ Hán hôm nay ?

Hay Bắc Kinh có kế hoạch trong tay !
Tiêu diệt Mỹ thế giới là sách lược ?
Ý đồ độc ác từ trong trứng nước
Muốn biến hành tình thành của riêng mình,
Hằng triệu con người vật tế hy sinh !
Chủ nghĩa Mác Lê Mao Hồ Cọng sản ?

Nhân loại sống vô vọng - Điên - Hốt hoảng !
Con người như đá xuống núi tự bò lên ?
Cứ thế triền miên vật lộn oan khiên,
Sống chết mặc bay đâu cần đách biết,
Tập Cặn Bã (1) cứ tha hồ hủy diệt ?
Cho Mỹ chìm xuống’’Fuck you, America’’!

Chúng coi thường cỏ rác chẳng buông tha ?
Nhân đạo giả viện trợ hàng tẩm độc !
Gian manh tột đỉnh - Ngang nhiên bóc lột,
Miệng luôn luôn thốt yêu chuộng hòa bình,
Khi lâm vào thế yếu lại cong mình,
Bình Nhưỡng Ý Mỹ răn đe phá Đập.(2)

Đa số nước còn ngơ ngơ ngáp ngáp ?
Ham hố lao động rẻ nước đông người !
Một tỷ tư cọng sản lũ đười ươi ?
Mối họa Hán hóa ngay hông đứng trước,
Dịch COVID-19 chính con Bạch Tuộc ?
Nuốt tử vong ? Há đánh thức toàn cầu !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
(1) Tập Cẩm Bình
(2) Đập Tam Hiệp

Xuân Đất Khách

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSat Apr 04, 2020 5:51 pm

CỌNG SẢN LÀ GÌ

Cọng sản là gì ? Mất tính con người !
Gian manh độc ác khác gì súc vật ?
Quốc tế bất chấp coi thường Án luật,
Thứ côn trùng từ óc não ngu si,
Đâu biết gì ? Máu sặc sụa đen sì ?
Quyết diệt chúng phải tan xương thịt nát !

Phải giữ lấy ‘’trái tim người’’ xuất phát ?
Trước mắt Ta Đại Dịch Hán Carona !
Máu toàn cầu triệu triệu chảy phun ra,
Không để chúng biến thành biển Virus ?
100.000 ca nhiễm 5000 ca chết hủy,
Thế giới hôm nay quyết tử quân thù!

Tiêu diệt yêu ma ? Thu lại Thiên Thu !
Mỹ không thể ngồi yên đành chịu trận ?
Một tiếng thét Biển Đông cơn Địa Chấn,
Bứt tan tành Tam Hiệp Đập như chơi ?
Đầu hàng hay không ? Nát vỡ rung trời !
Vì nhân đạo cần san bằng biển đảo.

Sống hay chết ? Quả là lời cảnh báo !
Hình như tiếng đó bắt đầu sự thật ?
Xác hiện diện hồn thét la ngất ngất,
Quan tài thiêu bệnh viện’’Hỏa Thần Sơn’’ !
Nơi mạng người hơi thở rủa căm hờn,
Quân trâu lợn sợ run đầu bỏ trốn ?

Không lẽ để Virus Tàu đảo lộn ?
Trên hành tinh lũ Quỷ Đỏ dương oai !
Phải triệt ngay từ trứng nước bào thai,
Diệt nọc diệt tan con rắn độc,
Trừ khử đến te tua đầu ngọn gốc ?
Hết nhe răng nanh vuốt họa toàn cầu !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Cang Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSun Apr 05, 2020 4:45 am

HOÀNG ĐẾ ĐỎ

Phải triệt hạ ngai vàng Hoảng Đế Đỏ !
Mang danh xưng Tập cặn bã Corona ?
Dân bất bình chấm dứt nhiệm kỳ Ba,
Không còn nữa suốt đời ‘’Thằng Chúa Đỏ’’
Chế độ Hán Cọng chưa hề nói ‘’có’’,
Trừ Mao ra không có một tên nào ?

Tập Cặn Bã lọt hủ ‘’mắm’’ hay sao !
Hay hủ ‘’Gạo’’ Bình Nhưỡng ‘’Cu nhóc Ủng’’ ?
Đám Hồ tặc Fidel Castro mặt bủng,
Cút tháo về Diêm phủ đái ra quần,
Trọng lú Ta cũng buộc phải lui quân,
Nhường lại chổ trước sau khi sụp đổ !

Lật sổ lại thời Putin thay đổi chổ ?
Thủ Tướng qua Tổng Thống cốt duy trì,
Ngay Hunsen cũng khó giữ ngôi vì,
Dân Chùa Tháp quyết xuống đường truất phế,
Ngoại vua Thái nối nghiệp cha thể chế ?
Cũng ví như Nhật Anh Quốc Vương thôi !

Quyền hành do chính dân cử lâu rồi,
Trên thế giới không có gì ngoại lệ ?
Tư bản Cọng sản đâu đâu vẫn thế,
Nay Trung Hoa Lục Địa khó làm sai,
Tập Cẩm Bình có muốn kiếp đầu thai,
Đâu thoát khỏi tên Corona Dịch Cúm ?

Tòa chờ sẵn thi hành tên diệt chũng,
Lôi cổ ra đền nợ máu bồi thường !
Triêu triệu người chết thảm xác tro xương ?
Họa quả báo rành rành ra trước mắt !
Xử tên Đế Đỏ quy tiên sự thật,
Không còn gì nói với bọn vô thần,
Quân vô nhân độc ác đội lai quần ?
Đám Việt bợ đít tay sai Hán Đế !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSun Apr 05, 2020 9:10 am

TUYỆT VỌNG

Em vốn nói chưa bao giờ tuyệt vọng ?
Tiếng gào điên từ cổ họng nghe ghen!
Dân tộc Ta đâu đốn mạt ngu hèn,
Để giặc Hán cướp giang san biển đảo ?
Ngay sau tháng tư đen mất ráo,
Giải phóng nào ? Thống nhất đó quên sao !

Đôi mắt Em có sáng ngập trăng sao ?
Vũ trụ vỡ ít hay nhiều tắt nghẹn !
Ta hôn mãi môi người càng hổ thẹn,
Hai hàng cây chảy máu vội lìa xương ?
Trong tim vang tiếng hỗn láo vô thường,
Từ nước bọt phổi trào ra virus !

Nó bám lấy Ta hay Em chết xỉu ?
Lò‘’Hỏa Thần Sơn’’Huế-Hànội-Saigòn- !
Hồn đi rồi ! Xác ở lại đâu còn ?
Để Nước Việt mất bao nhiêu mạng sống !
Hành động đó có nghĩa gì huyết thống ?
Điền khuyết vào lổ trống triệu người Hoa !

Tuyệt vọng ơi ! Sao mi đến Quê Ta ?
Hay vốn thiếu một ngàn năm thất thủ !
Chúng chiếm cả mâm cơm chiếu cũ,
Thuở Em nằm nói chuyện Mẹ Âu Cơ,
Gối thiên thu mọt Hán cắn Cơ Đồ,
Đẩy Dân Việt trên giường quăng xuống đất.

Phải đứng thẳng hiên ngang đừng đánh mất ?
Bốn mươi lăm năm hận tháng Tư đen !
Không lẽ sao ! Sắt thép rĩ thành ten,
Không kiếm được tim gan đồng chút bén ?
Phải mục nát trước Ông Cha Ta hổ thẹn,
‘’Đừng mất đi ? Một lần nữa nghe không’’ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSun Apr 05, 2020 10:16 pm

ĐẾM XÁC

Cả thế giới ngày đêm ngồi đếm xác ?
Ra ngoài đường phố vắng chợ bà đanh !
Hay đâu đây bầy quỷ mọc răng nanh,
Biến vũ trụ ‘’Thiên đàng Ma Địa ngục’’?
Tiếng cú rúc hay tiếng yêu ma ngã gục !,
Diệt loài người Corona nổ tan tành ?

Xin cho nhau một bức họa vô danh !
Màu sắc loạn cô Em hình tóc xõa,
Ta cúi mặt che đi từng dối trá ?
Từ tim gan hai lá phổi ‘’Misa’’,
Rượu lễ đâu đừng có uống lây la,
Mình Thánh Chúa cố quên đi tội lỗi.

Có phải Em xa Ta đêm quá tối ?
Để bầu trời mất hết nửa vần Thơ !
Ngủ phiêu lưu không thấy mặt Ma Soeur ?
Xác mất tích hồn Italia hỏa táng,
Cả Hội Thánh Giáo Hoàng điên hốt hoảng,
Vatican cơn bão tố loài người !

Đếm xác đi ! Hỡi lũ bọn đười ươi ?
Cho đuối sức Satan thiêu hết chổ !
Em cứ hỏi cho vú trần phẩn nộ,
Cứ kêu la bộ ngực thét kiêu sa,
Bởi miệng Ta thèm lưỡi mút làn da,
Chút sa đọa ra đi giờ tận thế ?

Dù phải chết ? Chết đừng quên tập thể !
Máu Thiên đàng Xương Địa ngục hòa tan?
Đánh rã đầu lũ giặc Dịch đầu hàng,
Từng tên Hán cẩu không nơi chiến trận ?
Cho thế giới hết cơn đau Địa Chấn ,
Trước tinh thần sức mạnh lớn toàn cầu !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeMon Apr 06, 2020 3:00 am

CUỘC CHIẾN KHÔNG TIẾNG SÚNG

Một cuộc chiến không cần nghe tiếng súng ?
Em về thân không quần không áo trần truồng,
Ngực hở hang ? Vú núm trắng điên cuồng !
Miệng không khóc ! Môi mắt cười rũ rượi ?
Hay Thượng Đế quay lưng người quát chưởi,
Có phải chăng máu huyết virus tuôn ra !

Cả không gian nín thở ở tim Ta ?
Thành phố lặng câm Seattle chết đứng !
Hay khoảng cách người cách người lạ hửng,
Không bắt tay chỉ ngó mặt cùng đau?
Có gì không Em ? Không dám hôn nhau,
Lưỡi tê buốt hàng cây xanh héo nửa.

Hội Skagit Valley Hoa Kim Cương đóng cửa ?
Trên cánh đồng hoa chết rộ bao giờ !
Đầu tháng Tư Đen sắc lá lại thờ ơ,
Chân lãng tử gót tha hương bạc trắng ?
Một vật lạ siêu vi trùng rỗng vắng,
Há miệng rồng phun rộng nát kinh hoàng ?

Em đâu rồi ? Hay trong đám sương tan !
Mù nước mắt lánh xa mau Địa ngục ?
Cả thân xác cái tang chung lúc nhúc,
Âm thanh la vĩnh biệt cúi chào Ta ?
Còn bao xa ! khoảng cách cứ xa xa,
Không ôm chặc vì không còn chổ níu !

Thân cũi cháy trong tim Ta bịn rịn ?
Xác lỉa đời có tội lắm không Em !
Rồi quên đi virus ‘’Quỷ Màu Đen’’,
Không tiếng súng giết triệu người mạng sống ?
Máu tức giận cả Địa cầu chấn động,
Diệt Hán tiêu xóa Cọng sản yêu ma !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeMon Apr 06, 2020 5:57 pm

QUYẾT SỐNG CÒN

Quyết sống còn chiến thắng Dịch Corona ?
Phải tử chiến lũ côn đồ Hán tặc !
Không lùi bước từng phút giây tíc tắc,
Hai bàn tay trổ Hận nát vô bờ,
Thế giới đây đứng thẳng nắm thời cơ ?
Lấy vũ trụ quật khởi cơn bão tố !

Không bất lực trước muôn ngàn sụp lở
Họa Viêm phổi khó đảo lộn hành tinh !
Đạo đức nhân loại vũ khí vô hình ?
Tiếng của Đất của Trời đâu xóa sổ,
Phải nghiền nát chớ cho rằng mệnh số ?
Lãng quên ngay những tư tưởng đen ngòm !

Quyết sống còn từ tuổi trẻ vàng son ?
Từ đuôi mắt con tim hai lá phổi !
Phải mơ ước no bằng gan óc khối,
Quấn chặt nhau dù gạo sắn ngô khoai ,
Bửa no hay đói giữ vững quyền oai,,
Thế lực Đỏ phải tan tành nát tắt !

Học lấy thuyết sống không không sắc sắc ?
Với thiên nhiên vũ trụ diệt vô thần !
Đánh quân thù không đui điếc mù câm,
Bằng sức mạnh ‘’nhân tâm’’ cao chí tử !
Bằng Lịch sử luật công bằng trật tự,
Vốn xưa nay Quốc tế luận ‘’an bài’’ !

Quyết đánh tan bọn đổ lỗi’’thiên tai’ !
Tội diệt chủng bồi thường hay xử tử,
Phải quyết định ngay không cần biện cứ,
Vũ khí siêu vi trùng hủy con người ?
Xuất phát từ Vũ Hán lũ đười ươi,
Bác bị cáo vu khống do nước khác !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeTue Apr 07, 2020 9:23 pm

SIÊU CƯỜNG

Trung Cọng khó thể vượt Anh kịp Mỹ ?
Để trở thành siêu đệ nhất toàn cầu !
Một sai lầm lớn ! Đến bắt từ đầu ?
Các vị Tổng Thống thiếu quyền lãnh đạo,
Chúng ngang ngược bồi san hô đắp đảo,
Làm đổi thay thời ‘’Cổ Đại’’ ngàn xưa ?

Siêu Cường đâu ? Ỷ thể mạnh làm bừa !
Ức hiếp nước nhỏ ! Lưỡi bò chín đoạn ?
Lấn chiếm biển đất ? Lahaye án phán !
Coi mạng người giống cỏ rác như pha ,
Diệt chũng bằng siêu vũ khí Corona,
Biến Biển Đông thành ao nhà Đại Hán ?

Phải dân chủ không độc quyền độc đảng !
Mới là siêu cường lãnh đạo toàn cầu,
Đâu phát từ não trạng bọn đầu lâu ?
Lãnh tụ Đảng những tên trùm mất dạy,
Một lũ chóp bu Satan quỷ quái ?
Chúng chỉ thành Đệ Nhất thứ ‘’côn đồ ‘’!

Thế giới ngày nay đâu phải tết Congo ?
Cũng không phải Thành Các Tư Hãn Đỏ !
Thời Adold Hitler giết người diệt cỏ,
Tập Cẩm Bình với ‘’giấc mộng Trung Hoa’’ ?
Dễ gì ? ‘’Thiên thời Địa Lợi nhân hòa’’ !
Ví tất cả đều chỉ toàn mộng ảo .

Bọn bành trướng bất chấp quyền lãnh đạo ?
Ngang nhiên đùa với lửa một trò chơi !
Thách thức so găng thế giới làm trời,
Ác chiến thứ Ba đương nhiên lãnh đủ !
Tự đánh cuộc cho mình ‘’Siêu Bá Chủ’’?
Hay xé ra từng mảnh đất Trung Hoa !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeWed Apr 08, 2020 4:16 pm

KỶ NGUYÊN ĐEN

Em là gái ? con chim xanh của Mẹ !
Trái tim hồng hay đỏ kỷ nguyên đen ?
Đường phố nào ? Chân bước lạ hay quen !
Sao vắng quá ! Virus chìm điên - Tắt thở ?
Ta ngoảnh mặt quay lưng nhìn bỡ ngỡ,
Mắt Lặng câm không một bóng người về !

Saigòn đâu ? Hànội đó! Huế xa Quê ?
Xác thần chết vờn quanh chuông báo tử !
Không hé răng? Miệng phàn nàn ! Mặt rủ ?
Triệu con người cúi xuống khẩu trang khoe !
Chân trời buồn bóng tối cứ lăn lòe,
Chợt đứng lại.. một bóng đen ngã gục !

Có phải thực ? Quả là Em ! Địa ngục ?
Không khóc la thè lưỡi nín câm hơi !
Kỷ nguyên đen cứ thế mãi không lời ?
Đời tuột dốc trong cơn mê sám hối,
Ta còn nhớ chốn ăn chơi tội lỗi ?
Mới hôm nào xì ke gái ôm trai !

Việt Nam Ta trác táng viết không bài ?
Chữ đã chết lai căn tên Hán ngữ !
Bước chân lộn ngã thình lình giận dữ,
Mắt lầm người lú lẩn Việt hay Hoa ?
Sao đất mình chật nịch lũ yêu ma,
Đông hơn rợ lại nghênh ngang hiện rõ.

Ta cúi xuống không gian mây bỏ ngõ ?
Bóng ma về tro bụi trắng chân đèn !
Bước hành lang thoi thóp vắng tên Em,
Gái Đất Mẹ con chim xanh gãy cánh ,
Tan tành mất corona xác lạnh ?
Bởi bọn người không lá phổi không tim !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeWed Apr 08, 2020 9:17 pm

BÀI HỌC VIRUS

Virus bài học thế giới vùng đứng dậy !
Mở mắt to thức tỉnh trước nguy cơ ?
Những sai lầm cảnh báo quá thờ ơ,
Trước chính sách nuôi dưỡng quân Hán tặc
Từ các Tổng Thống Mỹ không nắm chắc,
Thời Mao trạch Đông đến Tập Cẩm Bình !

Sự hy sinh trả giá triệu sinh linh ?
Cả thế giới trước Siêu vi Vũ Hán !
Chiến lược bí mật - Đường hầm ánh sáng ?
Sắc bén hơn cả lưỡi kiếm dao đâm,
Cứ âm thầm lặng lẽ nghiến sâu câm,
Cái họa Đỏ cuốn theo ngòi thuốc nổ.

Bọn Trung Cọng cài người căng mức độ ?
Khởi sắc từ não trạng chiếm toàn cầu !
Mua chuộc bằng tiền quan chức hàng đầu,
Thưc hiện ‘’nhảy vọt’ vượt Anh kịp Mỹ ?
Đến chóng mặt phăng phăng trùm thế kỷ !
Chính trị quân sự chiến lược không gian.

Ẩn mình chờ thời bất chấp leo thang ?
Biến Trung Quốc đệ nhất ‘’Siêu Thế Giới’’ !
Khi Mỹ ngủ quên Hán càng thẳng tới,
Cuộc chạy đua’’Marathon’’trăm năm (1)
Từ Mao hậu Duệ Tập quyết không nằm,
Phải đánh bắt vũ trụ này thuộc Hán.

Phải đối phó công khai bằng tính mạng ?
Bằng con người Mỹ thế giới Siêu Cường !
Phải ra tay đừng để chúng coi thường,
Bằng lá phổi triệu con người chết chóc,
Bằng bài học Virus mọc lên não óc,
Thế hệ hôm nay ..kế tiếp mai sau !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
(1) Một trăm năm kỷ niệm thành lập nước Trung Hoa Cọng sản 1949-2049


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeThu Apr 09, 2020 7:08 pm

BỌN NUÔI ONG TAY ÁO

Phải vạch mặt lũ ‘’Nuôi Ong Tay Áo’’ Cọng !
Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đứng đằng sau ?
Số tử vong bộc phát tuột dốc leo cao,
New York chính sào huyệt’’Thái Tử Đỏ’’,
Thao túng hết các cơ quan lớn nhỏ,
Qua các thời Tổng Thống Busk Clinton Obama !

Thống Đốc Cuomo, phó Hochul Tập đoàn HNA ?
Bị mua chuộc một trong bang mạnh nhất !
Kinh tế lệ thuộc! Thương trường đánh mất ?
Hai vị này Hán giải’’Đám Mây Xanh’’ ?
‘’Nuôi Ong Tay Áo’’ hợp tác kinh doanh,
Quả thật Mỹ chưa có trong Lịch sử !

Cứ thế đối tác biến thành thực sự
Cấp cao quyền lực mất hết lương tâm !
Cho Chúng vào WHO một sai lầm ,
Xuất khẩu lớn nhâp ít ! qua thế kỷ ?
Bao đời Tổng Thống mắc lừa bạc tỷ,
Đưa xí nghiệp Công ty tội ngu mù !

Manhattan Phố Wall vị trí quân thù ?
Nơi Quảng cáo Outdoor Sherwood !
Tân Hoa Xả chiếu toàn phim ‘’Hán Lục’’ ?
Đập tan Tình hữu nghị 1/10 ‘’Ngày Trung Hoa’’
Khiến người dân kinh ngạc thông qua ?
Bằng quyết định Bang New York-Hán Quốc.

Đất Nước Mỹ điệp viên tràn khắp Nước ?
New York sáu Đại Học Khổng tử duy trì !
Cọng Hòa Dân Chủ đoàn kết lương tri,
Cân nhắc thận trọng Biển Đông trước mắt ?
Phải quyết liệt không thua gì virus giặc ,
Lật ngược ngay bá chủ lũ Vô thân !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeFri Apr 10, 2020 4:43 am

TÌNH TRONG EM

Tình vốn đẹp trong Em đôi cánh Nguyệt?
Ta hôn hoài sao vẫn thấy chưa say !
Mỗi duôi mi chưa khép kín đêm ngày,
Thơ trào loạn tuổi trăng tròn thức dậy !
Máu vội vã cơ hồ nghe yếm vẫy,
Da canh chừng hương sắc thoảng đâu đây ?

Tình trong Em xao động chợt vơi đầy !
Tà áo trắng phủ chân trời trước mặt,
Ta muốn hỏi một chút say thắc mắc ?
Ở trong thơ có mấy chữ vần yêu,
Sao môi người lại đắm đuối đăm chiêu !
Bỗng rung động chơi vơi buồn rất nhẹ ?

Hay vẻ đẹp điêu ngoa Em bước khẻ ?
Năm ngón tay chọc tức ngó theo sau !
Vành môi si nghiêng ngửa chạm vào nhau,
Lưng mày Nguyệt Ai vẽ màu áo lụa ?
Sắc vô ngã chợt huyền huyền ảo ảo,
Tím mấy mùa nắng rụng với mưa ngâu !

Trăm vạn đường mây xê dịch nghiêng lâu ?
Tiếng khoan nhặt so le tim xé lẻ !
Ta đâu biết hoang sơ nào lặng lẽ ?
Mắt về đâu ? Từ núm vú Em mơ !
Để không gian ngơ ngẩn lạc vô bờ,
Tình theo mộng ngã lăn từng tiếng động.

Hơi thở mới nguyên xi trong gió lộng ?
Đợi đêm về khuya vắng Nguyệt lênh đênh !
Âm thanh say bay liệng chợt qua ghềnh,
Theo ảo giác chân dung Em lãng đãng,
Dưới ánh sáng đèn vàng mờ ảo dạng ?
Ta gọi mòi nửa tỉnh nửa mơ mơ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeFri Apr 10, 2020 9:39 pm

NẰM NÔI

Tiếng Em về tiếng gió rít nằm nôi ?
Trong hơi thở vơi đi từng khắc mộng !
Cho Ta nhốt hư vô vào biển động,
Thân cột tình lặng lẽ ở trong mơ !
Âm thanh bơi theo ảo giác vô bờ,
Kéo ánh mắt ôm linh hồn xác thịt ?

Em nằm đó trong nôi tình khắng khít !
Thả bồng bềnh lỏa thể tuổi đi hoang ?
Chơi vơi đùa ánh Nguyệt ngã lăng loàn,
Những ngày tháng không tên hoang phí rỗng !
Vóc hình dáng ngàn năm pho tượng Sống,
Xác vô tri đến tận nghĩa trần truồng .

Sao không là bóng Nguyệt Ả chim muông ?
Để Ta hôn vô tận đáy linh hồn !
Mái tóc đen hay mây trắng Càn Khôn,
Đắp Địa ngục Thiên đàng say hết chổ !
Bước vũ trụ xàng xê xiêu điếu đổ,
Vọc môi trêu vú hở yếm không lời !

Hay tình Em mặt trời đỏ ra khơi ?
Đêm chưa tắt nằm nôi canh Nguyệt đắm !
Ta là Gã điên rồ yêu lắm lắm,
Giữa xa hoa tội lỗi vũng sa lầy,
Thân rỗng tênh quờ quạng lạc chân mây?
Bước khát vọng leo thang nghe tuột dốc !

Hay vẻ đẹp nằm nôi Em bão lốc,
Cuốn Ta đi xóa sổ vọng dư âm,
Âm thầm trôi lặng lẽ tiếng thơ câm ?
Thân cúi mặt hôn lên lòng đất rỗng !
Những trác táng xa vời không khoảng trống,
Cứ tan đi tan mãi ảo huyền không !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitimeSun Apr 12, 2020 12:52 am

NÓI THẬT

Nhan sắc Em sao chưa hề nói thật ?
Để mắt người trộm nhin chợt lo ra !
Từ môi tim miệng lưỡi mút làn da,
Thân Thượng Đế hay pho hình Tượng Sống?
Ta lạc giữa không gian nào? Khoảng trống !
Chân đi - hồn xác - lảo đảo - mưa sa ?

Em là Ai? Tiên hay quỷ yêu ma !
Mái tóc loạn mây trời hoang gió bão ?
Gái Việt Huyền Trân? Vua Chiêm thất đảo !
Hồn vía lên mây mất trắng Sơn hà ?
Rợn Xuân tình vú ngực hở kiêu sa !
Giết Đổng Trác Gái Tư Đồ Lữ Bố.

Có phải dáng Điêu Thuyền Em điếu đổ ?
Quấn lấy Ta sặc sụa lưỡi môi điên !
Mút đảo say làm vỡ nát vô biên,
Năm ngón nhỏ vuốt bàn tay móng đỏ.
Sức cám dỗ cả thân hình hiện rõ ?
Chân giẫm lên kinh dị gót hình hài ?

Hay Em là thần tượng Gái Thiên Thai !
Khiến Ta lạc tương tư ngàn biển gió ?
Sao vẻ đẹp da Xuân từng giọt nhỏ,
Bước lưu ly chếch choáng những vần thơ,
Lột trần truồng da thịt đến hoang sơ,
Sắc vô tội ? Sao xác hồn tội lỗi !

Hãy nói thật Đi Em đừng sám hối !
Chớ trách chê từng ánh Nguyệt đuôi mi ?
Bởi Ta là Gã say loạn cuồng si,
Trước Thượng Đế Em là pho tượng Sống ?
Bởi vũ trụ loài người là cuộc sống,
Thế giới này chưa tắt hẳn Liêu Trai !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 30 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 30 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến