THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeMon Apr 13, 2020 9:46 am

TÌNH BẮC ĐẨU

Tình Em đẹp tựa thiên thu Bắc Đẩu ?
Bầu ngực căng năm tháng thuở sao băng!
Mắt hành tinh sáng rực lửa Cung Hằng ,
Mái tóc xõa màu xanh môi Địa Lục,
Ai xóa sổ cho Ta vào Địa ngục ?
Đẻ Thiên đàng mở ngõ cả nguồn thơ !

Sao tay gầy ? Chân Em lạc ! Hoang sơ ?
Để Thượng Đế hỏi Ta không lỗi hẹn !
Hay dáng vẻ người còn nhiều bẽn lẽn,
Máu thẹn thò ấp ủ ở trong tim,
Nên ngây thơ đi đứng khó săn tìm ?
Miệng phải dỗ cho tình kịp lớn !

Ta đi mãi hoang sơ vào buổi sáng,
Sa mù sương nặng chĩu xuống hai vai ?
Bóng Ai đây ? Mờ nhạt dáng Liêu Trai !
Hiện trước mắt như một pho Tượng Đá ?
Bước té vấp thân xiêu xiêu ngả ngả,
Có phải Em ? Bắc đẩu Ả Thiên thu !

Hay Em là tiếng hát nhạc đêm ru?
Trong xứ sở thần tiên say vũ trụ !
Những sóng tóc chảy cắt tim ấp ủ,
Đôi vú tròn ngực căng sữa tinh cầu ?
Ta yêu Nàng yêu dáng vóc nghiêng lâu,
Sa đọa xuống hư ảo trăng gió bão.!

Bóng Em đứng giữa khung son ảo ảo ?
Những màu vàng ổ khoảng nét mi cong !
Ta lạc say từng bước bước song song,
Tình Bắc Đẩu Thiên thu nào sánh được ?
Hay nét vẻ ngàn năm chưa báo trước,
Ẩn trong tim âu yếm ‘’Bất hư truyền’’ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue Apr 14, 2020 10:16 pm

MÁU THÁNG TƯ ĐEN

Có phải máu tháng Tư đen mất Nước ?
Bên kia người người đứng khóc hôn nhau !
Bốn mươi lăm năm chợt trở về mau,
Hànội Huế Saigòn phường hoang phố trống,
Trời vắng quá người đâu còn một mống,
Họa về đây? Lũ Dịch Hán đười ươi !

Thế giới này mất mát nửa triệu người ?
Bọn Trung Cọng lũ côn đồ độc ác!
Lenin Stalin Mao Hồ Đảng Bác,
Trại tù Siberia, Duy Ngô Nhĩ Tân Cương…
Con người vô tội biển máu đau thương !
Hay có phải Thiên đàng Đen Địa ngục ?

Hai lá phổi người bốc hơi ngã gục !
Tro tàn bay trong đó có Em không ?
Máu ho lao mùi sặc sụa thây xông,
Ta cúi mặt nhìn Ai? Tim chết ngất ?
Cứ như thế rụng dần co quặt mất,
Corona dịch lan rộng khắp toàn cầu !

Chết đi Em ! Đôi mắt quá đen sâu ?
Thế giới câm nín đếm từng đống xác !
Những khuôn mặt xanh vàng phổi nát ?
Nửa triệu con người què quặp ra đi,
Tử vong leo thang lũ bọn cuồng si ?
Vũ khí đắp nằm trong chăn Hán tặc !

Phải tiêu diệt bọn Ma Vương quái ác ?
Không ngồi yên trước yêu quỷ vô thần !
Đánh cho tan những hành động phi nhân,
Quyết giữ đúng nguyên tắc Chân Thiện Mỹ,
Nhân loại cuộc sống ngàn năm thế kỷ ?
Trật tự an ninh trả lại ban đầu!!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeFri Apr 17, 2020 4:22 am

BÁO ĐỘNG ĐỎ

Mỹ cần báo động dỏ ngay lập tức !
Diệt bọn nằm vùng tại New York ?
Thành phố Wall nơi một ổ côn dồ,
Lủng đoạn Mỹ qua các thời Tổng Thống !
Tên Thống Đốc không còn gì thể thống,
Cùng bọn nuôi ong tay áo hàng đầu !

Hoa kỳ muốn giữ vị thế toàn cầu ?
Chấm dứt tài trợ y tế WHO thế giới !
Chiếm Biển Đông thách thức bằng tiến tới,
Dẹp bỏ đường chín đoạn lưỡi bò ngay,
Tuyên bố công khai quyết liệt từ nay
San bằng các đảo không cần báo trước!

Tại sao phải sợ ? Lũ quân bạo ngược !
Mỹ thua xa Bình Nhưỡng đó hay sao ?
Dù muốn hay không xử dụng binh đao,
Đó mới chính thật dẫn đầu các Nước,
Không lẽ bất lực cúi đầu khiếp nhược ?
Suốt mấy thời Tổng Thống ‘’ngốc ngu’’ chăng !

Nước Mỹ vùng lên ? Hán hết hung hăng !
Xìu xìu ểnh ểnh ngất ngư né giặc ?
Như trước mắt ‘’New york’’ Bang Hán tặc!
Thống Đốc cùng thuộc hạ bọn bưng bô,
Đại Học Harward Bang khác tha hồ,
Cài gián điệp mặc tung hoành quấy phá.

Không riêng Mỹ thế giới và tất cả ?
Đều một lòng xóa sổ lũ phi nhân !
Trục xuất ngay bất luận có sai lầm,
Mạnh tay trước quyết định Tòa án phán ,
Như thế giữ được an ninh bảo đảm ?
Khắp toàn câu khối Lục Địa Năm Châu !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSat Apr 18, 2020 10:24 am

ĐẢO NHÂN TẠO

Mỹ quyết xóa sổ san bằng biển đảo ?
Không ngồi yên trước hành động gian manh !
Qua bao thời Tổng Thống chúng tung hoành,
Ngang ngược vẽ Lưỡi Bò Đường chin đoạn ,
Trong não trạng bất tuân Tòa Lahaye phán án ?
Phải chăng coi thường Quốc tế toàn cầu !

Âm mưu càng thâm độc cứ in sâu ?
Mộng Bá Chủ ‘’Bọn Râu Triều’’ mọc cánh !
Nay Đại Dịch Vũ Hán thêm sức mạnh,
Quyết nhận chìm Mỹ trong Virus Chinese ?
Đánh sập EU tung đòn bẫy răn im ,
Làm suy yếu NATO bất hư chiến.

Sự lây nhiễm toàn cầu gây chuyễn biến ?
Từ Biển Đông sang Đại Dịch Corona !
Kế hoạch này thành ‘’Made Red Mafia’’ ,
Chống lại Mỹ khi san bằng biển đảo,
Bọn Hắc Xám xem mình quyền lãnh đạo ?
Thế giới này từ thế kỷ hôm nay !

Chúng biến Biển Đông kể tháng năm ngày,
Thời Cổ Đại xa xưa không chối cãi,
Các đảo lớn nhỏ thuộc ‘’Trung Nam Hải’’
Mưu toan này trong mộng huyễn ngàn năm !
Chúng sai lầm vũ trụ điếc mù câm,
Để thách đố với Năm Châu Bốn Bể !

Phải đánh gục xé toanh từng mảnh lẻ ?
Để Tân Cương Tây Tạng có ngày về ?
Hồng Kông vùng dậy thể chế đam mê,
Dân Chủ Tự Do vươn vai thế hệ,
Trước sức sống đang lên từ lớp trẻ ?
Linh hồn Hoàng Chí Phong Thiên An Môn !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeMon Apr 20, 2020 2:17 am

MÔI ĐIÊN LƯỠI MÚT

Hãy sát lại cho môi điên lưỡi mút ?
Những hào quang của thế tục phơi bày !
Mắt mở to trăng soi tận chân mày,
Để hình dáng đêm khuya không tắt thở ?
Tạc tượng đá trắng đồng đen đủ cở :
Ở tim Em hai lá phổi trong Ta !

Hãy ngắm người yêu vóc chẳng buông tha ?
Là sức sống loài người hôn đứng dậy !
Thở khói thuốc giang hồ đôi mắt vẫy,
Để linh hồn xác thịt mặc nhiên bay,
Khi môi điên lưỡi mút ngã lăn say,
Ta đặt Em lên ngôi vàng Nữ Sắc !

Dáng xa lạ ngàn năm Em có mặt ?
Thuở Ta đi hoang dã gió cây rừng !
Bằng những đêm rất rộng trải mông lung,
Áo vẫn khoác ngang lưng giông tố bão ?
Những hình ảnh Liêu Trai say lảo đão,
Chưa ngại ngùng gục ngã thách ngày đêm !

Có phải Em chùm kim cổ say mềm ?
Nên tất cả hương sắc màu quái dị !
Thân độc dược âm thanh Ta loạn trí,
Bước hành lang đổ vỡ nát cuồng si !
Có bao giờ khát vọng đến vô tri,
Đá khóc mặt trời ngủ quên xuống núi ?

Miệng lưỡi mút cho Càn Khôn gục cúi !
Để Ta ngồi kể chuyện máu nhiêu khê ?
Để Em khoe nhan sắc rộng môi kề,
Thơ viết mãi Thiên đàng yêu Địa ngục ?
Những lửa mắt cuồng si chưa hết tục.
Vành môi điên lưỡi mút thoát vô biên !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeMon Apr 20, 2020 10:53 pm

VẠN LÝ TRƯỜNG CHINH

Diệt Trung Cọng bằng ‘’điếc không sợ súng’’ ?
Mới răn đe lũ Qủy Đỏ gian hùng !
Bạt mạng sinh tử cở Kim Jong Un ,
Âu cú tát làm gương soi thế giới,
Ăn miếng trả miếng phương châm tuyệt đối,
Đánh phủ đầu bọn bành trướng điên rồ .

Trừ khử ngay từ tử huyệt mưu mô ?
Không thể mất Biển Đông trong nháy mắt !
Mỹ thiếu hẳn hành động không chính xác,
Vốn coi thường con rắn độc Corona ?
Cảnh báo thời Rosevelt thế kỷ năm qua
‘’Phải gữi Thái bình Dương bằng mọi giá’’ !

Hơn Đại Tây Dương ! Quên đi Đại Họa ?
Trước con đường ‘’Vạn Lý bước Trường Chinh’’
Kể cả loài người mạng sống điêu linh,
Thâu tóm hết đất liền và biển đảo,
Điều khiển trọn WHO vai trò lãnh đạo ?
Trong ý đồ mộng bá chủ toàn cầu!

Sự sai lầm vào bậc nhất hàng đầu ?
các vị Tổng Thống coi thường cảnh báo !
Mặc Trung Cọng bồi đắp san hô biển đảo,
Xem Biển Đông thuộc lãnh hải ao nhà ?
Bật đèn xanh Hạm Đội # 7 mất Hoàng Sa,
Tự ý vẽ ‘’Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn ‘’!

Tuy quá trể nhưng trừ ngay họa Hán ?
Biện pháp ưu tiên Mỹ phải ra tay !
Nixon-Kissenger các Tổng Thống sau này,
Tiếp cận với Tàu Cọng cần đổi khác,
Xóa sổ chủ nghĩa côn đồ độc ác ?
Phát xuất từ ‘’Cảnh Báo Thái Bình Dương’’

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue Apr 21, 2020 5:56 am

CHÂN TRỜI NGHỆ THUẬT

Em vốn đẹp từ chân trời nghệ thuật ?
Ta mãi yêu từng nét vẽ thiên nhan !
Con đường nào ! Cát bụi ngực leo thang ?
Để mắt thấy những hào quang yếm hở,
Mượn ân sủng lời xa xôi vạn thuở,
Những vần thơ bút viết đỏ lên môi !

Ta là chàng Họa sĩ Gã mây trôi ?
Ghẹo với Gió đùa với Trăng chút xíu !
Chọc với Ả Chim muông ngàn Bướm níu,
Hót chơi vơi từ thuở đó yêu Em ?
Cây trâm cài tóc trĩu hạt môi mềm!
Bước hành lý trên vai vào xú lạ.

Dưới chân Tượng Đá yêu cây cợt lá ?
Em sáng ngời trong cơn lốc nghê thường !
Trời hỏi Ta châu báu giữa hoang đường,
Cát biển mặn san hồ thành ngọc quý ?
Sao mắt mịt mù quên nhanh thế kỷ,
Hay chân trời nghệ thuât ? Gã mây trôi !

Rồi Ta đi thân ướt lả mồ hôi ?
Em hờn tủi nhạt nhòa theo ánh mắt !
Sắc bịn rịn xa vời tan biến tắt,
Tượng đá buồn thương tiếc trắng thời gian,
Gót phiêu lưu vội vã lại leo thang,
Chim vỗ cánh bỏ xa về xứ lạ ?

Năm tháng rỗng Em vốn pho Tượng Đá !
Ta vẫn là thân lạc bước giang hồ ?
Cuộc hành trình chân thiện mỹ hoang sơ,
Yêu vẻ đẹp ngàn năm chưa chấm dứt ?
Nét họa sĩ chân dung xưa gợi thức,
Khói bụi trần theo bóng Ả mây trôi…!!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSat Apr 25, 2020 3:27 am

TUYỆT ĐỈNH

Tình vốn đẹp khi tình là tuyệt đỉnh ?
Hương sắc nào sánh kịp nét dung nhan !
Cho Ta hôn miệng lưỡi mút vô vàn ?
Lòng đổi khác yêu vô cùng tận thế,
Ai dám bảo ngàn năm không miễn lệ ?
Máu Liêu Trai cợt giỡn tháng năm dài !

Em là Ai ? Dáng vóc lạ hình hài ?
Ta cất mãi trong kho tàng báu vật !
Lòng rộng mở trái tim không biến mất,
Hay đây hang Động Đình Hồ(1) mưa mây ?
Ở trong Ta yêu từ thuở sa lầy !
Xao động hết Thiên đàng hoang ! Địa ngục ?

Sắc vạn vũ vàng son môi kỷ lục :
Thoát xiêm ly trong bộ ngực hoang sơ !
Dáng hào quang nóng bỏng vú thiên cơ ?
Tóc mây lộng tượng hình Em hiện dáng ,
Bước lơi lả Càn Khôn bay lãng đãng !
Giữa sao băng thác vỡ suối mây ngàn ?

Em là Ai ? Ma hoăc cả không gian !
Bước lảo đảo mày râu Ta lạc hướng ?
Hay vẻ đẹp ngàn năm xưa ảo tưởng ,
Đến bê tha sa đọa nát phong ba !
Ngả Mê ly kinh dị vẻ kiêu sa !
Sức cám dỗ vô tri nào tuyệt đỉnh ?

Vẻ huyền bí sao không hề cải chính !
Để thiên thu lại có tiếng Em cười ?
Hay tim người chưa giải mã đười ươi !
Sắc Tượng Đá hoang sơ Chân Thiện Mỹ ?
Bước Ta lạc bốn phương trời thế kỷ,
Giọt sương rơi hiện dáng Gái Liêu Trai !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
(1)Một trong năm cái hồ danh tiếng ở Trung Hoa gọi là ‘’ngũ Hồ’’ở trong tỉnh Hồ Bắc Trong truyện ‘’Hoa Tiên’’ có câu : ‘’Động Đình phẳng lặng – Mặt Hồ Trăng in ‘’ nơi hẹn hò Nam thanh Nữ
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeWed Apr 29, 2020 2:05 am

QUÊ MÙA

Ta vốn yêu vẻ đẹp ấy quê mùa ?
Tình hoang dã trong màu xanh tóc ngắn !
Nhớ một thuở xa Em trời ít nắng,
Chút mưa phùn rơi nhẹ tóc mây tim !
Huế bâng quơ trong tiếng gió nằm im,
Như hơi thở từ Sông Hương Núi Ngự ?

Ta là gã Khách chân trời biệt xứ !
Mất Cố Đô trôi lạc Đất Quê Người ?
Thuở ra đi màu áo trận đười ươi,
Cuộc chiến thắng bên bờ lau Thạch Hãn,
Phiên gác trắng máu loang từng vết đạn,
Thoảng mắt Em chung thủy tận khi nào ?

Dáng quê mùa từ bọc nước trăng sao ?
Xưa còn đó sao hôm nay lẻ bóng !
Những ước vọng man ri chưa tắt sóng,
Nói đi Em ! Câm lặng nửa dung nhan ?
Hay dư âm trầm tĩnh lại leo thang !
Huế năm tháng vốn nhiều mưa ít nắng ?

Em còn đó ? Nhánh đời chia mấy chặng !
Có chặng nào ! Mất hút héo tim gan ?
Gái Cố Đô thân Liễu yếu điêu tàn !
Đất cằn cõi cày lên màu sỏi đá,
Hay vẻ đẹp quê mùa yêu vội vã ?
Trong tim Ta bong bóng vỡ đầy tay !

Hôn đặt lên mắt ? Lên má ! Không hay ?
Sao Em vẫn làm thinh không động đậy !
Hồn chết ngắt ? Ngày nào ! Năm tháng mấy ?
Hãy nói đi cho Huế đổ mồi hôi,
Máu Ta nghe tiếng thác vọng luân hồi ?
Trên Đất Mẹ thù quay lưng ngoảnh mặt !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeFri May 01, 2020 11:02 am

NỮ SẮC RỪNG HOANG

Có phải Em là Nữ Sắc rừng hoang ?
Thân vũ trụ ngàn năm Ta khát vọng !
Cơn bão lửa chiêm bao nào dậy sóng,
Dáng mê ly nổi loạn phá điên cuồng ?
Sắc nhãn tiền chợt sáng thuở chim muông,
Dáng mê mệt cả Thiên đàng thế tục !

Em là gái thiên nhiên môi Địa ngục ?
Bộ ngực căng đôi bồng đảo trăng sao !
Khiến mắt Ta mờ ảo lưỡi chiêm bao ?
Miệng vốn mút vô tri mây vũ bão ,
Hoang dã mọc ngàn năm say lảo đảo,
Ngả vô tri nhan sắc lạc Đường Thi !

Con đường nào ! Con chim hót cành Si ?
Móng son đỏ Ta ngẩn ngơ đắm đuối !
Hay vẻ đẹp trong Em không có tuổi,
Vẫn đam mê theo nữ sắc rừng hoang ?
Mỡi lần say một chút nhớ vô vàn,
Tay lại vuốt làn tóc mây nhẹ nhẹ…

Bởi vẻ đẹp theo mây bay rất khẻ ?
Vào tim Em từng vóc dáng vô hình,
Không âm thanh bằng sức mạnh tâm linh,
Qua hoang dã Tổ Tiên xưa vũ trụ !
Hay tình vốn là câu thơ dã thú ?
Ở trong Ta chưa thuyên giảm đêm ngày !

Hay Em là Tượng Đá vỡ heo may ?
Chút nức nở Càn Khôn bay bướm lạc !
Sắc tan tác khô mòn chưa vội tắt,
Ở trên môi yếm hở ngực no tròn ?
Bước đi về bằng những ngón chân son,
Lưỡi Ta mút những sắc hương vũ trụ ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



NỮ SẮC RỪNG HOANG

Có phải Em là Nữ Sắc rừng hoang ?
Thân vũ trụ ngàn năm Ta khát vọng !
Cơn bão lửa chiêm bao nào dậy sóng,
Dáng mê ly nổi loạn phá điên cuồng ?
Sắc nhãn tiền chợt sáng thuở chim muông,
Dáng mê mệt cả Thiên đàng thế tục !

Em là gái thiên nhiên môi Địa ngục ?
Bộ ngực căng đôi bồng đảo trăng sao !
Khiến mắt Ta mờ ảo lưỡi chiêm bao ?
Miệng vốn mút vô tri mây vũ bão ,
Hoang dã mọc ngàn năm say lảo đảo,
Ngả vô tri nhan sắc lạc Đường Thi !

Con đường nào ! Con chim hót cành Si ?
Móng son đỏ Ta ngẩn ngơ đắm đuối !
Hay vẻ đẹp trong Em không có tuổi,
Vẫn đam mê theo nữ sắc rừng hoang ?
Mỡi lần say một chút nhớ vô vàn,
Tay lại vuốt làn tóc mây nhẹ nhẹ…

Bởi vẻ đẹp theo mây bay rất khẻ ?
Vào tim Em từng vóc dáng vô hình,
Không âm thanh bằng sức mạnh tâm linh,
Qua hoang dã Tổ Tiên xưa vũ trụ !
Hay tình vốn là câu thơ dã thú ?
Ở trong Ta chưa thuyên giảm đêm ngày !

Hay Em là Tượng Đá vỡ heo may ?
Chút nức nở Càn Khôn bay bướm lạc !
Sắc tan tác khô mòn chưa vội tắt,
Ở trên môi yếm hở ngực no tròn ?
Bước đi về bằng những ngón chân son,
Lưỡi Ta mút những sắc hương vũ trụ ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

















Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSun May 03, 2020 5:28 am

BIỂN MẮT

Ai đã vẻ màu xanh đen biển mắt ?
Để môi Em rực đỏ lửa chân trời !
Chân dung nào khát vọng vóc ngàn khơi,
Nét diễm lệ thoa son hình dáng mộng ?
Sao vẻ đẹp hương sắc tung gió lộng,
Rợn Xuân tình lên da thịt yêu ma !

Bước lãng quên trong Ta tháng ngày qua ?
Máu phiêu bạt còn đây thân lãng tử !
Em là gái Liêu Trai tình biệt xứ,
Giữa rừng hoang xưa ấy vẫn chưa phai ?
Tình theo sương trôi lạc Bến Chương Đài !
Mơ thúc dậy khiến tim người gió bão.

Hay biển mắt xanh đen màu diễm ảo ?
Vẫn còn đấy huyền thoại ở trong Ta !
Cả thân Em sa lụa nói chưa ra,
Da băng tuyết bâng quơ pho Tượng Đá ?
Từ thuở ấy chưa phai mờ cỏ lá !
Xác vô hình nghe bặt tiếng dư âm.

Có phải Em thần tượng vóc giai nhân ?
Tình Ta mãi là câu thơ Lý Bạch !
Dù lãng tử hay chỉ là mặc khách,
Trong âm thầm lay động Ả rừng hoang ?
Gái thiên nhiên đưa nhan sắc lên ngàn !
Sức cám dỗ vốn nghìn Xuân vũ trụ ?

Hay biển mắt đóng đinh Ta? Giấc ngủ !
Nói đi Em ! Điệu hát thuở ru tình ?
Để bài ca man rợ sắc vô minh,
Xưa còn đó ? Nay sa lầy mất mát !
Men da thịt biến nhanh trong biển cát ?
Giũa hành tinh tro bụi Gã cuồng si !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue May 05, 2020 8:54 am

THÁNG TƯ ĐEN

Tháng Tư Đen Quốc nhục vẫn còn đây ?
Lính chiến bại coi thường đời cỏ rác !
Bước lưu lạc quyết thề không đổi khác,
Hẹn ngày về đòi lại Đất Quê hương !
Cùng toàn dân giữ lấy Tổ Tông Đường,
Con đường máu chính con đường giải thoát!

Lấy máu rửa nhục cứu nguy dứt khoát ?
Phải xuống đường bằng ngọn lửa dương oai !
Quyết đẩy lui thế lực Đỏ tôi đoài ?
Bọn thái thú lũ bưng bô phản bội,
Phá ung độc từ buồng gan lá phổi,
Đến trái tim sắt đá thuở Cha Ông !

Phải giữ Non Sông bằng Hịch Diên Hồng ?
Bằng quằn quại cuồng điên dân phản kích !
Bằng thương tích can trường thây xác địch,
Bằng đâm bằm chiến trận ngổn ngang say,
Phải đứng lên với sức mạnh đêm ngày ?
Hồn Địa ngục xác Thiên đàng quyết thắng !

Võ công Bắc Đẩu san bằng khỏa trắng,
Diệti lãng quên nhu nhược dốt ngu hèn?
Phải đánh tan nô lệ Tháng Tư Đen !
Đừng sợ sợi tóc trên đầu sớm bạc,
Không thể sống chậu lồng quân Hán tặc,
Thua Triều Tiên Kim Jong Ủn hay sao ?

Trộn máu đào dù thân xác hư hao !
Mắt không nhắm đầu ngẩn cao tiết tháo ?
Biến trai gái thành thần đồng lãnh đạo,
Tháng Tư Đen phải cút mất tan tành !
Thần tượng cuồng quay hình ảnh âm thanh,
Chín mươi triệu dân vùng lên đứng dậy !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeWed May 06, 2020 11:05 am

GÁI THIÊN HƯƠNG

Có phải Em thần tượng gái thiên hương ?
Để Ta viết bài thơ yêu vũ trụ !
Tình vốn đẹp trong hoang sơ dã thú,
Cứ dài lên theo mi mắt vô hình,
Hay là sao lạ trăng gió minh tinh ?
Cất dấu ở tâm thất ngàn trái núi !

Ta là gã sa cơ tình cát bụi ?
Lạc Quê hương giữa Địa ngục mây tầng !
Khát khao say trụy lạc chút môi gần,
Những hình tượng hôn Em quanh quất đỏ,
Yêu điếu thuốc đầu năm say biển gió ?
Phì phà bay theo khói trắng lên men !

Tình xa hoa rực đỏ móng tay Em ?
Trong hơi thở hở hang bầu ngực mở !
Hay vẻ đẹp giang hồ Bồng đảo nhớ ,
Hương sắc nào ? Băng tuyết một làn da !
Hồn Ta say xác thịt vội trôi qua ?
Sắc huyền bí hoang sơ kiều diễm lạ.

Hình dáng ấy xưa nay chưa mặc cả ?
Ở trong Em nhan sắc gái thiên hương !
Không Quê hương kinh dị cả nghê thường,
Hay trái đất vẫn nghìn Xuân vũ trụ ?
Nét lơi lả mong manh hoang dã thú,
Điệu u tình rơi lã chã lay bay !

Ta hỏi trăng hỏi gió hỏi đôi tay ?
Say hỏi Nguyệt lửa say nào thức ngủ !
Em ôm mãi trái tim ca điệu vũ,
Không buông tha man rợ lộ trần truồng,
Chết giữa mê ly lay động chim muông ?
Trong bộ ngực no tròn tim bộ lạc !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeFri May 08, 2020 5:46 pm

BIỂN MỘNG

Ta là gã đi săn tìm biển mộng ?
Ôm túi thơ bầu rượu Ả Liêu trai !
Ngã lưng say ngày ngắn với đêm dài,
Tình bốn bể đất trời làm quán trọ,
Thế sự vốn xem thường không tưởng có ?
Bởi con người chỉ hạt cát ? Mây thôi !

Vũ trụ này thế giới mắt, tim môi ?
Lưỡi sức mạnh mút ngàn cơn Địa chấn !
Trước nhan sắc dáng vóc Em hấp dẫn,
Nói làm sao xác thịt thiếu linh hồn ?
Âm dương âu là cuộc sống Càn Khôn,
Hay có phải tinh cầu yêu xõa tóc !

Bởi vẻ đẹp vàng son không biết khóc ?
Mơ thấy Em cười như hải lưu xanh !
Chỗ phi lau nắng miết chút vàng hanh,
Mê cả nụ hôn môi quanh quất đỏ.
Mây với gió ôm nhau lườm ngọn cỏ ?
Lung linh màu âu yếm lượn vòng quanh !

Có phải Em là vũ trụ siêu thanh ?
Pho tượng đá ngàn năm nhan sắc sống !
Tóc thổi gió lưu ly nào xách động,
Trong tim Ta biển ấy vẫn còn xa ?
Chân bước đi mắt chỉ thấy mưa sa ,
Biển mộng giấc mơ huyền huyền ảo ảo !

Bước chân lạc mây bay say lảo đảo ?
Hay Em là Tiên Nữ Gái rừng hoang !
Ta săn tìm chỉ thấy bóng thời gian,
Pho tượng đá dung nhan màu thạch động ?
Hư vô vốn cách xa Nàng biển mộng,
Theo túi thơ bầu rượu sắc Liêu trai !!!

TRÚC LANG OIKC
Hạ Canh Tý 2020




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSun May 10, 2020 2:53 am

DIỆT TAM VÔ

Đánh Trung Cọng phải san bằng biển đảo !
Diêt Tam vô quyết xóa sổ không tha?
Biển Đông không thể thành huyện Tây Sa!
Không để Chúng lại coi thường Quốc tế !
Mỹ phải có hành động ngay cụ thể ?
Trước mưu toan chiếm ngôi vị hàng đầu.

Đánh nát tan vào tử huyệt yết hầu !
Đập Tam Hiệp là ưu tiêu phá hủy ?
Bởi virus triệu con người chết qụy,
Phát sinh ngay từ Vũ Hán lây lan,
Khắp Năm Châu Lục Địa bất lai hàng ?
Triệt New York tiếp máu quân Hán tặc !

Đã đến lúc Mỹ phải cần cảnh giác ?
Đánh phủ đầu để chận đứng răn đe !
Với sức mạnh không nhân nhượng bao che,
Không lùi bước phải tấn công vũ bão,
Phải đối mặt làm phương châm đảm bảo ?
Cho đồng minh các nước nhỏ noi theo !

Dùng Chiến tranh làm chiến thuật da beo ?
Trung Cọng mới hết dương oai dưỡng võ !
Đánh ngay gáy bọn chóp bu Quỷ Đỏ,
Bất luận nơi nào hải lục không quân !
Sẵn sàng dàn trận diệt lũ Vô Thần ?
Mới giữ được hòa bình cho thế giới !

Diệt Trung Cọng diệt Chủ Nghĩa Xã Hội ?
Như Mỹ tiêu diệt Phát Xít Hitler !
Bằng phương châm dưới búa trên đe,
Bằng sức sống từ hồi sinh vút dậy ?
Đập nát vụn thứ gông cùm cạm bẫy ,
Tân Cương Hồng Kông Tây Tạng Đài Loan !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Cang Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeMon May 11, 2020 6:24 pm

TIẾNG HÁT EM

Sáng thức dậy nghe trái tim gõ cửa ?
Có phải Em về theo tiếng hát mưa bay !
Hương sắc nào ? Pho tượng đá ! Men say ?
Hay vũ trụ mắt xanh là nước biển !
Thơ Ta lạc giữa muôn ngàn đá phiến,
Âm thanh vờn giấc mộng thuở Liêu trai ?

Tiếng hát Em – Tiếng mưa bụi hình hài !
Khiến Thiên đàng Địa ngục say lảo đảo ?
Ta muốn hỏi xiêm y mờ ảo ảo !
Con đường nào ! Trụy lạc lại ra khơi ?
Giữa hành tinh điên đảo bốn phương trời !
Để vóc dáng ru hồn soi đáy nước ?

Rồi tiếng hát theo Ta từng nhịp bước ?
Phá hoang sơ huyền bí ẩn trong mơ !
Bốn chân trời hương sắc khép vô bờ,
Dáng Em lạc lòng người nghe gió bão ?
Xa lạ cả thiên thu ngàn tiết tháo,
Hư ảo nào ? Hư ảo loạn vần thơ !

Tiếng hát Em từ quái dị hoang sơ ?
Sắc huyền hoặc âm ba năm ngón động !
Cao vút tận trăng sao huyền giấc mộng,
Tượng đá buồn hay ánh mắt Ta si,
Sầu ngã lưng đến huyên náo mê ly ?
Sao tri kỷ xa xưa bừng thức dậy !

Tiền kiếp gọi chiêm bao lay động vẫy ?
Kinh dị ngày hay kinh dị ngàn đêm !
Hay thân Em A Tỳ Ả không tên ?
Ta đi mãi giữa chân trời chết đuối,
Sao tiếng hát cứ tan nhanh cuối đuổi ?
Theo vần thơ chữ ngã ngã lăn lăn !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue May 12, 2020 5:51 pm

TƯỢNG ĐÁ

Em vốn đẹp như pho hình tượng đá ?
Vẻ vô tri màu thạch động hoang sơ !
Nét mê ly đôi ánh mắt vần thơ,
Miệng lưỡi mút si mê say đắm đuối ?
Hoang dã lạc bước Ta khe thác suối,
Xa cõi đời phiêu bạt nát vòng tay !

Em nói gì ? Chẳng dám giận hờn say !
Ta đóng chặt Càn Khôn tim cửa sổ ?
Kẻo mưa bụi mờ tan bay kín cổ,
Những ngôi sao bên tượng đá bâng quơ?
Sương giang hồ nghe nát nát bơ vơ,
Sao không vỡ nụ môi hôn bến nhớ !

Gió vũ điệu trốn về đâu ! Nức nở ?
Khóc to hơn cho Ta gọi cuồng phong!
Để nghe Em thao thức tiếng tơ lòng…
Sắc tượng đá phơi trần chân thiện mỹ ?
Hay vẻ đẹp ngàn năm chưa chọn ý,
Nát dại khờ sao vốn cứ say sưa !

Hay Em là tượng đá thuở mây mưa ?
Xao động cả rừng hoang huyền bí Sử !
Lạc thiên cổ hư vô chân biệt xứ ?
Bước Ta đi giữa một vũng chiêm bao,
Đôi mắt nào ? thao thức nửa vành sao ?
Vốn còn mãi trên vai gầy xõa tóc !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeWed May 13, 2020 8:35 am

MỸ TÁI VŨ TRANG

Mỹ tái vũ trang đánh tan Hán tặc !
Giữ Đông Nam Á vị thế hàng đầu ?
Xem Biển Đông là sách lược dài lâu,
Xóa sổ Quỷ Đỏ dành quyền thống trị,
Chấm dứt khoe cơ bắp phi thế kỷ ?
Trước mưu đồ biến biển đảo ao nhà !

Không để yên Đại Dịch Hán Corona?
Mỹ đủ sức chống chận khi chiến trận !
Dành chiến thắng trước một cơn Địa chấn,
Nếu xảy ra tại Tây Thái Bình Dương,
Hỏa tiển tầm xa - Chuỗi đảo Kim Cương,
Quần đảo Nhật Đài Loan Bornéo Ấn Độ…

Chạy dọc bủa vây tuyến đường huyết lộ ?
Phản lực Super Hornet phương tiện đương đầu ,
Tiêu diệt hàng loạt bất luận từ đâu ?
Tuyên bố cứng rắn từ Tòa Bạch Ốc,
Không nhân nhượng trừ ngay tận gốc,
Từ chiến thương mãi cho đến Quy mô.

Mỹ quyết ra tay hạ gục côn đồ ?
‘’Lửa Trên Biển’’ cuốn sách vừa xuất bản(1) !
Khẳng định lập trường răn đe giặc Hán,
Kích động Đồng Minh Mỹ đổi tư duy ?
Tuyên chiến ngay trước thế đứng duy trì !
Thế giới nhập cuộc dầu sôi lửa bỏng ?

Đánh Cọng sản diệt không còn một bóng !
Sách lược ưu tiên xếp đặt hàng đầu ?
Quyết đánh nhanh trừ Đại Họa toàn cầu,
Chúng phải chết khi tim còn huyệt máu ?
Khi virus Corona không nơi ẩn náu,
Phổi còn hơi thở Cọng sản phơi thây !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020
(1)Haddick tác giả Fire at Sea
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSun May 17, 2020 11:07 pm

MỸ THAY ĐỔI TƯ DUY

Mỹ thay đổi quyết đánh nhanh rút gọn ?
Đó tư duy sách lược chiến hàng đầu !
Không để yên Trung Cọng ‘’Tằm Ăn Dâu’’
Thế giới mất đi ly trời tất biển,
Loại Trung Cọng ra khỏi ngay cuộc chiến !
Bởi Chúng không còn tính con người !

Bọn bất nhân độc ác ngợm đười ươi ?
Xem súc vật với người chung một giá !
Mỹ tái khởi động vũ trang đáp trả,
Chuyển trục sang thế đứng Thái Bình Dương ?
Diệt Corona với biện pháp tăng cường,
Tên lửa hạm đội vành đai chuỗi đảo.

Đưa tomahawk vào vận hành lãnh đạo !
Một công cụ chiến lược mới đương đầu ?
Cùng với tên lửa Naval Strike cài sâu…
Chính xương sống sức mạnh xoay trục Mỹ !
Để kiểm soát thưởng xuyên vòng hải lý,
Tuân thủ theo luật Quốc tế ban hành !

Mục tiêu di động trấn áp gian manh ?
Nhu cầu chiến đấu răn đe khẩn cấp !
Không đấu khẩu bằng quyết tâm giựt sập,
Những nguy cơ bọn bành trướng leo thang !
Phải đập tan hủy diệt đảo san bằng ?
Giữ đúng hiện trạng giao thông Quốc tế.

Mỹ không để Hán ngang nhiên phá lệ ?
Chiếm biển Đông thành lập huyện Tam Sa !
Thế giới đồng minh không lẽ buông tha,
Phải xóa sổ bọn bất tuân luật biển,
Quyết diệt chúng để trừ quân hiếu chiến ?
Lũ phi nhân độc ác dịch Corona !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeSat May 23, 2020 8:43 am

SỰ THẬT

Sao Tình đẹp ! Không nói ra sự thật ?
Ta gặp Em thuở mây tóc lên ngàn !
Tuổi ngây thơ bay bướm bóng thời gian,
Khi dáng vóc mang theo dòng sữa ngọt ?
Ai sẽ thở trong hơi sương tiếng hót !
Âm thanh nào ! Dịu dịu thoảng bâng quơ ?

Hay tình Em ? Tóc mây ướp bằng thơ !
Ta phải cúi đầu đi vào Địa ngục ?
Nếu Ai hỏi thầm thì chưa phải lúc,
Yếm say sưa để lộ nét đường da ?
Khi lòng người xa lạ chút tinh hoa,
Lời trách móc môi không hề nghĩ tới !

Tình vốn đẹp mong manh theo bóng gởi
Giữa chân trời ánh Nguyệt ngã chơi vơi ?
Hay Em là tiếng hơi thở sương rơi ,
Bước Ta lạc ngàn năm hoang dã thú !
Tinh tú vỡ chin tầng thơ vũ trụ ?
Xác thịt nào ? Chưa nói thật Càn Khôn !

Hay tình là ảo ảo lạc môi hôn ?
Miệng lưỡi mút sao không hề đắm đuối !
Tình chỉ đep ở khe nguồn thác suối,
Vẻ vô vi huyền bí của Ta xưa ?
Ý say sưa thèm khát chút mây mưa,
Ai đã vẽ chân dung Em Tượng Đá !

Em quả thật nhan sắc hoang dã lạ ?
Khiến chân Ta trôi lạc bước sông hồ !
Nhãn tiền say lảo đảo nát hư vô,
Đến kinh dị ngàn năm thân hiện dáng ?
Sắc cám dỗ núi rừng mây lãng đãng,
Giấc mơ nào ? Chưa nói thật trong thơ !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue May 26, 2020 11:06 am

XIẾT CỔ

Mỹ nhập cuộc xiết cổ quân Hán tặc ?
Khai tử ngay mưu đồ chiếm Biển Đông !
Thế giới này hiện diện có hay không,
Nếu muốn sống phải tuân Tòa phán quyết !
Không những xiết cổ vốn còn hủy diệt,
Vũ khí tinh học xem đó trò đùa.

Đường lưỡi bò đâu phải nhận làm bừa ?
Để đối chấp trước quyền uy luật pháp !
Trước sức manh một siêu cường bão táp ?
Trung Cọng lùi đi một bước răn đe,
Ngay Triều Tiên nước nhỏ cũng e dè,
Huống chi Mỹ quyết ra tay xiết cổ !

Sự gian lận gia nhập WTO chứng tỏ,
Trục lợi vào nền kinh tế Hoa kỳ ?
Tẩy chay hàng ? Rút tất cả các Công ty !
Biện pháp chấm dứt việc thao túng đó,
Ảnh hưởng tiêu cực Washington gỡ bỏ,
Các vị tiền nhiệm Tổng Thống thông qua.

Từ Biển Đông đến Đại dịch Corona ?
Mỹ trừng phạt lên mặt hàng 250 tỷ !
Đồng thời giữ Biển Đông nguyên vị trí ?
Từ ngàn xưa không lệ thuộc riêng Ai !
Trung cọng không thể chiếm đoạt công khai,
Để lập huyện Tây Sa thành lãnh địa ?

Diệt bọn xả lũ xã hội chủ nghĩa!
Ép Việt Nam nhận trăm triệu di dân ?
Trước mưu mô quân bành trướng vô thần !
Ta cương quyết ngăn chận làn sóng Đỏ,
Đóng cửa khẩu dọc Trường Sơn các ngõ,
Sát cánh cùng Mỹ thế chiến toàn cầu !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue Jun 02, 2020 8:25 am

SAN BẰNG BIỂN ĐẢO

Bằng mọi giá phải san bằng biển đảo !
Chính nguyên nhân thành lập huyện Tây Sa ?
Xem Biển Đông như lãnh hải ao nhà,
Mỹ thiếu sót khi quyết tâm thực hiện,
Để Trung Cọng cứ ngang nhiên cưỡng chiếm ?
Vốn coi thường Tòa phán quyết Lahaye !

Khiến cho Hunsen Duterte tay sai ?
Biến thành những nơi căn cứ địa !
San bằng biển đảo mới là chính nghĩa,
Triệt ngay quân sự hóa các tiền đồn,
Hải cảng sân bay vũ khí sinh tồn ?
Trước ngụy biện đường lưỡi bò chín đoạn!

Triệt biển đảo ! Diệt quả tang ? Chính đáng !
Mồm chúng không còn tóe máu vều môi ?
Đâu còn nơi tiếp liệu bị vây rồi,
Bằng hạm đội Mỹ vòng vây sắt thép,
Bằng loại hỏa tiễn tầm xa nghiến bẹp,
Biển Đông thành hải chiến ngổn ngang nằm !

Không triệt tiêu biển đảo một sai lầm ?
Một chỉ trích đến vô cùng tệ hại !
Mỹ quên mất Trung Cọng tên tác quái,
Xóa đảo nhân tạo phải tấn công liền ?
Không để yên trước luật pháp ưu tiên !
Tim vói óc căng lều quân bạo lực ?

Mỹ phải quyết định tương lai hiện thực !
Trả lại giao thông quốc tế bình thường ?
Lợi dụng sơ hở đại dịch tan thương,
Chúng biến đổi Biển Đông thùng thuốc súng,
Gia tăng áp lực mưu toan nuốt lửng...
Toàn Đông Nam Á chiến lược hàng đầu!!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 5:44 am

LUẬT AN NINH MỚI HỒNG KÔNG

Luật an ninh mới đối với Hồng Kông ?
Chấm dứt hẳn một nước hai chế độ !
Đâu có phải vấn đề riêng nội bộ,
Hiệp ước đôi bên Trung Cọng và Anh ?
Vi phạm 50 năm ký kết thi hành !
Khiến Mỹ các nước bất bình phản đối.

Trung Cọng bác bỏ thông qua quốc hội ?
Tiêu hủy hẳn quyền tự trị người dân !
Cơ quan tình báo áp đảo tinh thần,
Luật đốt nóng dân xuống đường lớp trẻ,
Bất chấp cả cuộc điều tra Quốc tế,
Đây phải chăng thảm họa Thiên An Mồn ?

Thách thức người dân uy hiếp sinh tồn !
Trước hành động côn đồ quân ác quỷ ?
Cơ chế thực thi coi thường pháp lý,
Dân vùng lên trong khí thế Hồng Kông ,
Triệu con người coi mạng sống bằng vông ?
Hai địch thủ bom xăng và thiết giáp !

Mỹ can thiệp không ngoài ra biện pháp ?
Răn đe Trung Cọng theo luật công bằng !
Hay đối đầu trực diện lại so găng ?
Đưa hạm đội tiến sâu vào Thượng Hải,
Đàn áp đẩm máu xấu đi hiện tại,
Dân không lùi ? Thế giới khó ngồi yên !

Luật an ninh mới vi phạm nhân quyền !
Cấm toàn bộ biểu tình gây bạo loạn ?
Tướt bỏ tự do thời gian đúng hạn,
Phải tuân theo 7 điều khoản thông qua ,
Từ Bắc Kinh do Quốc hội đề ra?
Hậu quả có thể châm ngòi Thế Chiến !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Tý 2020








Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeThu Jul 09, 2020 2:37 am

MẶT TRỜI ĐIÊN

Hãy đứng dậy mặt trời điên viết Sử ?
Tổ Quốc Ta ! Đâu ? Cái Nhục bây giờ !
Ngàn năm chưa đủ ? Há ! Mẹ Âu Cơ ?
Hay mạc vận lại đến Dân tộc Việt !
Bút lại viết bằng xương bằng máu huyết,
Tim đâu còn ? Thế hệ ! Thuở Quang Trung ?

Đất Nước Ta âu phải đến đường cùng !
Bọn phản Quốc lại bán đi Tổ Quốc ?
Dời cộc mốc mất một phần Bản Giốc,
Đâu còn gì ? Di tích Ải Nam Quan !
Phải đánh tan giặc Hán nhục đầu hàng ?
Lũ đồ tể côn đồ quân thái thú !

Hãy thức tỉnh những trái tim bất tử ?
Quyết vươn lên bằng sức mạnh thần đồng !
Nhân dân Ta chín mươi triệu Diên Hồng,
Xác Địa ngục Thiên đàng đâu ngán sợ,
Hãy thui sống những ngày đêm tắt thở,
Tuyệt vọng – Tù lao – Khiếp nhược – Ngu si !

Dù xác thân có ẩm mốc đen sì ?
Hồn thiêng vẫn khó lâm nguy lụn bại !
Quyết giữ lấy lá gan Quê vĩ đại,
Khi Hoa kỳ thành lực lượng Đồnh Minh,
Sự hy sinh chính thức tự thân mình,
Phải dành lại những biên thùy biển đảo !

Trước lang sói không thể nào trốn tháo ?
Đánh kẻ thù không được nói hèn ngu !
Phải thắng quân Tàu phải sống ngàn thu ?
Lời quát thét Phi Khanh răn Nguyễn Trãi,
Đôi ánh mắt đóng đinh quay trở lại :
Hãy về đi ! Trả thù nhục cho Ta !
Mặt trời điên viết lịch sử Sơn hà ?
Quyết giữ lấy xã tắc không đánh mất !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeThu Jul 16, 2020 5:08 am


TÌNH LÀ ĐỊA NGỤC

Tình vốn đẹp khi tình là Địa ngục !
Khiến Ta say điên đảo loạn cuồng si ?
Hay Em là hoang dã Gái Tây Thi,
Sắc lõa thể bên kia trời diễm lệ,
Thân bước lạc chân đi lầm thế hệ!
Mái tóc đen si ướt đẫm phù du ?

Em là Mây hay gió bão thiên thu !
Biến sông núi vô hình dung cổ quái ?
Đôi mắt lạ hung cuồng say thế thái,
Vẻ yêu ma đùa cợt nát Sơn hà !
Tình trong Ta là ngọn lửa bao la,
Nhan sắc vỡ màu xanh đen ngưỡng cửa.

Miệng Ta mút những vần thơ núm sũa,
Vú thiên nhiên màu tượng đá chưa phai !
Hay Em là thơ mộng Gái Liêu Trai ?
Hình dáng lạ âm thanh rơi lã chã,
Sắc vô ngã phong sương từng chiếc lá,
Giữa hương rừng kinh dị vũ hoang sơ !

Bởi Em là hình bóng ở trong mơ ?
Xưa Socrate đã tìm ra triết lý !
Cuộc sống vốn không ra ngoài thế kỷ,
Mong manh như hơi thở ở đầu môi,
Xa hơn dòng sông cuốn nhanh trôi,
Dù Địa ngục Thiên đàng đều phải chết.

Sao hình bóng Em không hề đoạn tuyệt ?
Sống trơ trơ như Tượng Đá ngàn thu !
Bút mực Ta viết mãi dưới sa mù,
Bầu ngực trắng với môi trăng yếm hở,
Khiến gió nước theo thơ vào sách vở ?
Biết bao giờ thèm khát hết vô biên !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeFri Jul 24, 2020 5:07 am

DIỆT BẠCH TUỘC

Diệt Bạch tuộc phải diệt bằng máu lửa !
Mỹ quyết ra tay hành động công khai?
Quỷ quái - Đê hèn - Lừa đảo – Dương oai -,
Đưa Hạm đội Tên lửa vào nhập cuộc,
Triệt chín đoạn lưỡi bò điều bắt buộc,
Ưu tiên hàng đầu giải tỏa giao thông .

Mỹ quyết tâm kiểm soát cả Biển Đông !
Đánh Trung Cọng đánh ngay vào tử huyệt ?
Diệt Bạch tuộc phải diệt bằng quyết liệt,
Phải chăng điều thế giới hiện đang làm.
Khiến lập trường Mỹ đặc biệt quan tâm !
Để đối phó tên côn đồ độc ác ?

Thế lực Đỏ quyết ra tay đập nát !
Đại dịch Corona gây tổn thất Hoa kỳ ?
Đóng cửa đàm phán Mỹ quyết duy trì,
Gia tăng lệnh trừng phạt bằng biện pháp.
Đánh các mặt hàng leo thang trấn áp
Không dung tha thương mãi thiếu công bằng !

Mặc dầu đương đầu cái chết George Floyd ?
Nhóm Black Lives Matter xuống đường nổi loạn !
Mỹ không để lũ côn đồ Cọng sản,
Lợi dụng thời cơ vị trí Siêu Cường ?
Chiếm biển Đông xưa nay chúng coi thường !
Ba siêu hạm Mỹ sẵn sàng trực chiến.

Diệt Bạch tuộc phải diệt bằng thép kiếm ?
Thọc yết hầu phân từng mảnh Corona !
Giết triệu người biến thế giới tha ma,
Bệnh viện ‘’ Hỏa Thần Sơn’’ nơi khét tiếng,
Vũ Hán xác chết đâu cần tẩm liếm ?
Tại sao không lôi cổ ra Tòa !
Thế giới im hơi không dám điều tra,
Hay cả Mỹ lẫn Đồng Minh bất lực !!!(1)

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Tý 2020
(1)Úc lên tiếng thì bị Trung Cọng hăm dọa không mua sản phẩm nội địa
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue Aug 04, 2020 6:41 am

CHÂN TRỜI ĐỊA NGỤC

Em vốn đẹp giữa chân trời Địa ngục ?
Gái thiên nhiên trong bộ lạc cuồng si !
Bộ ngực tròn đôi bồng đảo vô vi,
Sao chẳng hỏi âm thanh nào xác thịt,
Đôi mắt ấy lóng đen tình quấn quýt !
Chân bước đi sao gót lại quay về ?

Em là Ai ? Hay hư ảo đê mê !?
Bồng đảo chạm vào tai nghe tiếng khóc,
Da trắng xóa vú non đồi tuyết mọc,
Tội lỗi nào che lấp Ả trong mơ ?
Trăng âm thanh về ngủ lạc trong thơ !
Sao vũ trụ - Ngọn đèn đêm - nhảy múa.

Hay nhan sắc Em chính là ngọn lửa ?
Xa buôn hô chốn hoang dã sơn hà!
Nơi rừng xưa rực cháy trái tim Ta ,
Ngày tháng ấy trong lòng trời vũ trụ ,
Trong trí nhớ chưa hề quên ấp ủ ?
Nát không gian đi tuốt mút thời gian !

Rồi Ta đi lạc lõng vết dầu loang ?
Thân sa đọa tìm Em trong Địa ngục !
Người lính chiến cuộc đời chưa kết thúc,
Nhớ một thời mơ ước được làm cây,
Vật vờ trôi xa theo gió theo mây,
Đôi mắt Gái Việt chã là nước biển ?

Em là gái Âu Cơ cùng chung chiến tuyến !
Thuở sơ khai Ta gặp giữa rừng hoang !
Biến thiên nhiên thành vũ trụ Thiên đàng ,
Yêu vẻ đẹp từ chân trời Địa ngục,
Khiến tạo hóa không bao giờ kết thúc ?
Giữa bao la bao thế kỷ trôi qua !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeThu Aug 20, 2020 4:46 am

CHÂN TRỜI MỘNG

Em vốn đẹp như bức hình Tượng Đá ?
Thuở sơ khai Ta gặp giữa rừng hoang !
Đến dung nhan trời đất phải kinh hoàng,
Chân Trời Mộng hay tình là Địa ngục ?
Hoang dã mọc ngàn năm chưa kết thúc !
Kinh dị ngày hay kinh dị ngàn đêm ?

Sao cửa A Tỳ có phải tên Em ?
Để sóng mắt vỡ trên thung lũng biếc !
Nhan sắc lạ âm thanh nào hối tiếc,
Thơ Ta bay đến tận cả chân trời,
Say ngập ngừng như chim sẻ chơi vơi ?
Hay Em đẹp trong lòng sông núi lớn !

Cho Ta viết bài thơ tim ngủ sớm ?
Bầu ngực căng hai lá phổi ra khơi !
Đời theo Em tóc thổi gió lên môi,
Sao chẳng hỏi trong mây hình dáng vóc,
Hay tượng đá màu xanh non cỏ mọc,
Từ thiên thu mây gió nước vô hình ?

Vẻ đẹp nào ? Da thịt của câu kinh !
Cho Ta mút những vần thơ Thượng Đế ?
Nát thi thể miệng quên đi diễm lệ,
Lưỡi say sưa nghe bồng đảo đi hoang,
Hay Em là tiếng Hạc vó thời gian ?
Bút viết mãi trên ngực trần yếm hở !

Khi nhan sắc biến thành tro cát vỡ ?
Hình bóng Người xa lạ mất Quê hương !
Bao năm qua Đất Nước vẫn tan thương,
Và vũ trụ tình chỉ là Địa ngục ?
‘’Em quát ngược nhìn Ta ‘’lời sĩ nhục’’!
‘’Dân tộc này nô lệ nữa hay sao ?’’
‘’Quyết đứng lên đánh đổ bọn cường hào!’’
Ngày Hán tặc đã dến giờ xóa sổ !
Khiến Nhân loại càng căm thù chế độ,
Gieo rắc virus lên khắp toàn cầu !!

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeFri Aug 28, 2020 9:10 pm

XÓA SỔ HUAWEI

Mỹ quyết xóa sổ Huawei bằng mọi giá !
Mối nguy cơ thống trị kinh tế toàn cầu ?
Công nghệ 5G gián điệp Mỹ Âu Châu !
Mưu kiểm soát hầu hết trong cuộc sống,
Hàng tỷ mục tiêu tấn công Hán Cọng,
Mưu toan bành trướng công nghệ thông minh ?

Chúng sẽ thay đổi Thế giới ‘’internet of things’’ !(1)
Tốc độ tiến trình cao trào nhảy vọt,
Mang tính quyết định kể từ phút chót,
Bất kỳ ai kiểm soát internet, chủ toàn cầu ?
Giấc mơ Trung Cọng sớm có từ lâu,
Tiêu diệt Mỹ lên ngôi làm bá chủ.

Với tham vọng chiếm đoạt toàn vũ trụ ?
Đến 2025 Huawei hóa Made in China !
Sau khi hoàn tất Đại Dịch Corona,
Diệt nhân loại gấp bao lần thế chiến,
Xóa sổ sớm nếu không thành đột biến ?
Huawei thay Đảng Nhà Nước hình thành !

Vành đai Con đường Biển đảo bao quanh,
Chiếm lục địa không loại trừ cả Mỹ,
160 phố lớn Thẩm Quyến Serbia Anh Đức Ý,
Đều nằm trong kế hoạch bọn gian manh ?
Coi mạng người như sợi chỉ treo mành !
Giống hệt trại tù nhân Duy Ngô Nhĩ.

Không thể để lũ côn đồ thống trị ?
Quả đất này thành vũ trụ Trung Hoa !
Tội ác Corona diệt chủng phải ra Tòa,
Pháp trường máu phải trả bằng nợ máu,
Phải tiêu diệt loài súc sinh hổ báu,
Dẫn độ Canada trùm khủng quyết không tha !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitimeTue Sep 08, 2020 10:18 am

DỐI TRÁ

Tình vốn đẹp khi tình không dối trá ?
Vẻ kiêu sa yếm vú ngực phơi trần !
Dưới mắt Ta Em cả một mùa Xuân ?
Da ánh sáng môi mặt trời hiện dáng,
Có phải thật những vần thơ lãng đãng,
Gã say sưa bên cạnh Ả men tình !

Hay tình say Sao Bắc Đẩu hành tinh ?
Khiến nhan sắc không bao giờ dối trá!
Em vốn đẹp trần truồng môi vội vã,
Dòng sông Seine tháp Eiffel sương mù !
Đến với Ta đôi ánh mắt hoang vu,
Yêu tha thiết thế vẫn còn thiếu lắm ?

Cho Ta viết bài thơ yêu cát trắng !
Biển mặt trời lấp lánh đỏ môi Em !
Đôi hàm răng cắn chặt lưỡi hờn ghen,
Sắc vô tận mê ly nào xiết chặt ?
Hãy xích lại tham lam người đối mặt,
Giữa hành lang da thịt thuở ngày xanh !

Hay Em là thần tượng Dạ Lan Thanh ?
Sắc diễm lệ ngang tàn thân Thượng Đế !
Sức cám dỗ trải qua bao thế hệ,
Ở trong Ta muôn thuở vóc siêu hình ?
Tình hỏa châu mơ huyền thoại câu kinh !
Có bầy thỏ ngoan cánh rừng cỏ mọc…

Vóc nóng cháy mê ly Em ghẹo chọc ?
Đâu còn là dối trá bước theo gần !
Ngẩn ngơ say bốn mắt cặp môi gần,
Sao dám nhắc một lời xưa đã cũ ?
Bởi thế giới toàn thân Ta vũ trụ,
Đam mê nào ? Lớn hơn cả đam mê !
Từ nơi Em chớ có bảo Ta quê ?
Hãy nói thực đừng bao giờ dối trá !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 31 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 31 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến