THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSun Apr 28, 2024 4:49 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeFri Oct 25, 2019 8:31 pm

DIỆT QUÂN BÁN NƯỚC

Muốn giết giặc phải diệt quân bán Nước ?
Nung máu xương từ tim phổi chồi ra !
Đẩy căm thù bằng hỏa tiễn tầm xa,
Dồn khí phách vạn lần hơn trái phá,
Dân Việt trước sự sống còn mặc cả ?
Khi Quê hương không còn Núi và Sông !

Trước mắt Ta diệt ngay lũ ‘’Ba Không’’ !
Triệt hạ hết bọn ‘’Đu Dây’’ lẫn trốn ?
Không để sót một tên nào ‘’chém đốn’’,
Chúng hoành hành ‘’Họa Mất Nước’’ lan nhanh !
Bắn ngay tại chổ họng súng liên thanh,
Sự hiểu biết chính mồ chôn hủy diệt !

Đất Nước Việt từ Quang Trung lẫm liệt ?
Đâu có tên ‘’Trọng Lú’’ bọn bưng bô !
Tổ Quốc Ta không có thứ Thành Đô,
Dân phải sống trong khốn cùng quỷ quái ?
Làm sao mất Giang San thời Cổ Đại,
Biển Đông là huyết mạch ‘’Hịch Diên Hồng’’ !

Hùng Vương Ta có 18 vị Thần Đồng
Lấy chài lưới làm Ngư Ông Biển Cả !
50 trứng Âu Cơ theo Cha nghề đánh cá,
Thế hệ xưa tiếp nối đến hôm nay
Tấc dạ soi chung Nhật Nguyệt Trời Mây,
Truyền thống vốn chưa bao giờ giải ảo !

Mỹ giúp Việt Nam thu hồi biển đảo :
‘’Tù nhân Lương tâm - Thực hiện Nhân quyền’’
‘’Tự do Báo chí – Thể chế Đa nguyên ‘’
‘’Xóa bỏ Quái thai Xã Hội Chủ Nghĩa’’
‘’Quyền Tài phán trên Vùng Thềm Lục Địa’’
‘’Hướng đi lên trong thế giới toàn cầu’’

TRÚC LANG OKC
Thu Kỷ Hợi 2019



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeThu Oct 31, 2019 5:49 am

KHÔNG DÁM KIỆN

Tại sao Cọng sản Việt Nam không dám kiện ?
Một ngàn năm nô lệ lại quên chăng !
Bọn Chóp bu chó đẻ lũ trùm chăn
Bỏ Đất Nước bán rẻ đi Tổ Quốc !
Mất Biển Đảo ? Ải Nam Quan ! Bản Giốc ?
Hơn chin mươi triệu ? Chết hết Quang Trung !

Thế hệ nảy chưa hẳn phải lâm chung ?
Chớ nhỏ phí giọt máu đào ? Nước mắt !
Hai lá phổi thần ‘’Tự Do’’cắm chặt,
Tim bao giờ rút được lưỡi dao đâm ?
Biển Đông Ta không thể phạm sai lầm,
Trước Dân tộc Tổ Quốc điều tất yếu !

Vầng trán phẳng Cơ Đồ đâu lẽ thiếu ?
Thì toàn dân không bất lực đầu hàng !
Khi giặc Tàu ngang ngược mực leo thang,
Ôm ‘’Xác Hận’’ quan tài không chịu táng !
Phổi đứng thẳng căng gan bền diệt Hán,
Ruột đùng đùng ! Như hổ phá sơn lâm ?

Dân tộc Ta thân chết cứng lên mầm !
Thì ngủ thức đêm ngày đâu giá trị ?
Nỗi mất Nước cái tát tai thế kỷ,
Không lẽ mồ hôi máu chảy vào kho ?
Mắt ‘’Quê hương’’ đâu cận thị lòi to !
Sức khí phách vạn lần hơn trái phá ?

Cuộc sống thực giả ‘’Đói ăn rũ lả’’
Gái ‘’căng lều’’ làm đĩ khắp mười phương ?
Trai ‘’đầu cơ’’ thái hóa lối hoang đường !
Đã đến lúc đập chúng từng mảnh vụn,
Để xã hội tiến lên trong thế đứng ?
Đánh tan tành Hán hóa ‘’Thế Cờ Vây’’(1) !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Kỷ Hợi 2019
(1) Salami slicing strategy kế hoạch tầm ăn dâu của Trung Cọng tại Biển Đảo Đất liền Việt Nam cũng như ồ ạt di dân qua cửa khẩu tạo thành những khu tự trị v.v.
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSun Dec 08, 2019 12:24 am

CHỮ NHỤC

Quyết giữ Nước không mang hình chữ Nhục !
Giữ Non Sông Biển Đảo thuở Cha Ông ?
Không hèn ngu để mất lửa Diên Hồng,
Phải hiểu rõ tiếng Quê hương Lịch Sử !
Khi vận Nước xoay vần dân cảm tử,
Óc vò tim nát bấy phổi căm thù ?

Phải đứng lên thế hệ trẻ gông tù!
Xiết xiềng xích cắt đứt đường chín đoạn,
Đánh tan xác lũ côn đồ Cướp Hán,
Thiên thu về mắt Mẹ sáng bao la,
Biển Đông Ta thềm lục địa Sơn hà !
Không thể để khí phách hèn bất lực ?

Lấy thao thức đêm ngày không mẻ sứt ?
Diệt Hán Nô bè lũ bọn ‘’Ba Không’’ !
Quyết ra tay máu phun đẫm đâm bông ?
Lấy chữ Nhục răn đe không lỗ hổng,
Khi phẫn nộ oằn lên hoen huyết thống !
Không ngồi yên để đui điếc thầm câm.

Ngu ngốc ù lì cạm bẫy sai lầm ?
Nhỏ xuống bốc hơi nát tan vạc bỏng !
Họa Đất Nước biến Đặc Khu Hán Cọng,
Quê hương này đâu còn nghĩa Quê hương ?
Thành thị thôn làng sơn hải tan thương,
Trước bạo lực một ván bài ‘’Mất Nước’’!

Sức bật lật tung toàn dân đứng trước ?
Cái nhục nào ? Bằng Phủ Đổng Thiên Vương !
Mổi bờ tre – Góc Phố - Triệu thanh gươm - ?
Con đường máu ? Con đường Ta giải thoát !
Nó không cúi đầu tan xương thịt nát,
Trước ô dù ‘’Nhục Nước’’ quyết đâm bông !

TRÚC LANG OKC
Đông Kỷ Hợi 2019


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSun Dec 15, 2019 12:46 am

TIM TỔ QUỐC

Không một Ai ? lại phản bội Quê hương !
Khi Dân tộc còn có tim Tổ Quốc ?
Không biết sợ lũ quân Tàu Bạch tuộc,
Diệt‘’Thành Đô’’Bắc thuộc thuở ngàn năm !
Bởi Dân Ta quyết đứng thẳng không nằm ?
‘’Chín đoạn lưỡi bò teo ngay chin khúc !

Phải lấy máu trút ra xương Địa ngục !
Sức búa đao nung tim óc làm bè,
Đừng quên rằng mỗi góc phố bờ tre ?
Tiếng gào thét cả khung trời phẫn nộ !
Chín mươi triệu nấm tay gầm thác đổ,
Cũng làm cho Hán tặc toát mồ hôi !

Phải đánh gục ! Họa Mất Nước ! Lăn trôi ?
Dân nổi dậy ! Ruộng khô đồng ? Mới thở !
Máu nhuộm đỏ ‘’Môi Diên Hồng’’ rực rỡ ?
Đất Quê hương triệt hạ hết quân thù,
Cửa khẩu ra vào khóa chặt thiên thu,
Dân đâu mất gốc ! Có tim Tổ Quốc ?

Khi sống chết chân bước vào Đại Cuộc !
Dân tộc đâu phải Tây Tạng Tân Cương ?
Để lũ bưng bô bợ đít chớ coi thường !
Bãi Tư Chính khó ăn tươi nuốt sống ?
Chúng thật sự là những con chuột cống,
Ghẻ lở bủa vây thế gọng Kim Cô !

Lấy Miên Lào bằng ‘’bẫy Nợ’’ côn đồ !
Dàn thế trận khép kín Ta tứ phía ?
Dù kế hoạch ăn sâu Thềm Lục Địa,
Khó đương đầu với thế giới hôm nay !
Khi chúng hơn trên một tỷ bàn tay,
Chín mươi triệu Dân Việt dâu dễ nuốt ?
Núi Hồng Lạc gờm 50 tim Tổ Quốc ,
Sóng Biển Đông vỗ 50 trứng Âu Cơ !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Kỷ Hợi 2019
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSun Dec 15, 2019 12:47 am

TIM TỔ QUỐC

Không một Ai ? lại phản bội Quê hương !
Khi Dân tộc còn có tim Tổ Quốc ?
Không biết sợ lũ quân Tàu Bạch tuộc,
Diệt‘’Thành Đô’’Bắc thuộc thuở ngàn năm !
Bởi Dân Ta quyết đứng thẳng không nằm ?
‘’Chín đoạn lưỡi bò teo ngay chin khúc !

Phải lấy máu trút ra xương Địa ngục !
Sức búa đao nung tim óc làm bè,
Đừng quên rằng mỗi góc phố bờ tre ?
Tiếng gào thét cả khung trời phẫn nộ !
Chín mươi triệu nấm tay gầm thác đổ,
Cũng làm cho Hán tặc toát mồ hôi !

Phải đánh gục ! Họa Mất Nước ! Lăn trôi ?
Dân nổi dậy ! Ruộng khô đồng ? Mới thở !
Máu nhuộm đỏ ‘’Môi Diên Hồng’’ rực rỡ ?
Đất Quê hương triệt hạ hết quân thù,
Cửa khẩu ra vào khóa chặt thiên thu,
Dân đâu mất gốc ! Có tim Tổ Quốc ?

Khi sống chết chân bước vào Đại Cuộc !
Dân tộc đâu phải Tây Tạng Tân Cương ?
Để lũ bưng bô bợ đít chớ coi thường !
Bãi Tư Chính khó ăn tươi nuốt sống ?
Chúng thật sự là những con chuột cống,
Ghẻ lở bủa vây thế gọng Kim Cô !

Lấy Miên Lào bằng ‘’bẫy Nợ’’ côn đồ !
Dàn thế trận khép kín Ta tứ phía ?
Dù kế hoạch ăn sâu Thềm Lục Địa,
Khó đương đầu với thế giới hôm nay !
Khi chúng hơn trên một tỷ bàn tay,
Chín mươi triệu Dân Việt dâu dễ nuốt ?
Núi Hồng Lạc gờm 50 tim Tổ Quốc ,
Sóng Biển Đông vỗ 50 trứng Âu Cơ !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Kỷ Hợi 2019
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeWed Dec 18, 2019 10:39 pm

CON ĐƯỜNG CÙNG

Đảng Cọng sản hết cách nào lựa chọn ?
Bọn Chóp bu cố giữ thế’’ Đu Dây ‘’!
Khi Mỹ dàn thế trận quyết bao vây,
Theo Trung Cọng con đường cùng cũng chết !
Dân tộc Việt buộc đứng lên tự quyết,
Không buông tha lũ hèn giặc ‘’Thành Đô’’ !

Sống niêu cơm manh áo nhục côn đồ ?
Chết bệnh hoạn lao tù gông Địa ngục !
Đời rẻ mạc không lẽ đầu cúi gục,
Họa nô vong tim óc nát vô thần ?
Gạo sắn ngô trước sách lược ngu đần !
Tổ Quốc Việt đâu còn hình chữ S?

Mỹ quyết nổ tung những đòn sấm sét !
Biến Biển Đông không còn lũ ao nhà ?
Quân dân Ta phải giữ lấy Sơn hà,
Thề triệt hạ con đường cùng thái thú,
Lấy máu lửa viết lên trang Lịch sử !
Giữa bùn lầy chân đứng thẳng đi ra…

Chấp nối Sơn hà khôi phục kiêu sa !
Quyết dành lại Hoàng Trường Sa biển cả ?
Sức công phá từ trái tim thép đá,
Không đầu hàng quân khiếp nhược hoang đường !
Phá đường cùng từ khí phách can trường,
Tạo sức mạnh muôn triệu ngàn miếng vá ?

Vứt quằn quại cõng lên vai nghiệt ngã !
Xóa mù lòa để mắt thấy Non Sông ?
Biển Đông Ta cốt lỏi thuở Cha Ông !
Thời Cổ Đại công lao dòng huyết thống ?
Từ Hưng Đạo đến Ngô Quyền bạt Sóng !
Trưng Trắc Trưng Nhị ? Lê Lợi ! Quang Trung ?

TRÚC LANG OKC
Đông Kỷ Hợi 2019



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeThu Dec 19, 2019 9:56 pm

VẾT ĐEN TRÒN

Không gian nào trôi lạc ở trong thơ ?
Để lá rụng bay đi nhiều ít nhớ!
Hay những vết đen tròn hoang dã vỡ,
Trong mắt Em còn đọng ở tim chăng ?
Ta đi tìm hư ảo thuở ngàn năm,
Tình Ai đó ! Trong muôn vàn sợi tóc ?

Qua những bước tỳ kheo sa đọa mọc !
Gõ bao lần gọi hết ý tàn phai ?
Nghe đâu đây ? Lũ dế khóc bên tai !
Em không hỏi ! Sao ngàn năm lại hỏi ?
Lời cách biệt bỏ đi xa mấy cõi,
Mắt giang hồ lại nhắm mãi thiên thu !

Đông lại xoay tuyết lạnh rớt hoang vu,
Những con dế sớm chôn vùi mặt đất ?
Không khóc nữa trên khung trời biến mất !
Tiếng khô khàn câm điếc lũ mù khơi,
Giang hồ về qua mấy chặng chơi vơi ?
Em không nói ? Sao ngàn năm mãi nói !

Mắt vẫn có những vết đen tròn vọi vọi ?
Trên môi người hay lại ở tim chăng !
Hay giang hồ còn sống tận ngàn năm ?
Cuộc sống dở vô thường qua một thoáng,
Chân Ta lạc trùng dương xa đứt đoạn,
Vết đen tròn lồng lộng ở mi Em ?

Tim Ta ghen lá xưa rụng môi thèm !
Lưỡi rung động Càn Khôn tan tác vỡ ?
Hoang dã mọc ? vết đen tròn nức nở !
Máu giang hồ còn sống tận ngàn năm ?
Để thân Em khỏa trắng lõa lồ chăn,
Mắt chưa nhắm ! Vết đen tròn ? Bóng tối !

TRÚC LANG OKC
Đông Kỷ Hợi 2019


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeFri Dec 20, 2019 10:23 pm

XUÂN VIỆT NAM

Xuân trước về ! Có đôi mắt Quê hương ?
Thơ Mơ Mộng theo Em từng nhịp thở!
Ta muốn hỏi môi xưa Người rực rỡ ?
Mắt thèm hôn má có núm đồng tiền,
Nút ruồi son lửa xém tuổi Rồng Tiên ?
Câu đối Việt Màu Vàng Ba chữ Đỏ!

Ta muốn hỏi Xuân nay Em gái nhỏ ?
Có đau buồn khi vận Nước tan thương !
Chí quật cường còn nhớ đến Tông Đường?
Để Dân Việt hết tai ương Quỷ Đỏ,
Câu đối cũ Ông Đồ xưa bỏ ngõ,
Khách thập phương phố vắng đến không người !

Bởi Xuânt về ! Dân hóa Vươn Đười ươi ?
Tiếng pháo nổ ? Tiếng quân thù cướp Biển !
Mốc Bản Giốc cọc Nam Quan mất biến,
Đất biên thùy lùi mấy dặm Giang san ?
Bước chân Người những hoang mộ lang thang !
Bởi Xuân đến Xuân đi còn Cọng sản.

Ta muốn hỏi Xuân vất Cờ vất Đảng,
Diệt giặc trong đập tan lũ thù ngoài ?
Xuân Việt Nam bao giờ mới dương oai !
Trước Thế giới cùng Năm Châu Bốn Bể ?
Em Gái nhỏ năm nay mừng thế hệ,
Ông Đồ xưa giấy Đỏ chữ Rồng Tiên !

Quê hương Ta không còn nạn oan khiên ?
Xuân Canh Tý mới là Xuân Phục Quốc !
Dân góp sức đánh tan loài Bạch Tuộc,
Cứu Non Sông tống cổ bọn ‘’Thành Đô’’ !
Đưa Giang San giữ vững lấy Cơ Đồ,
Ngày Trung Cọng đã đến thời sụp đổ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeFri Dec 27, 2019 11:29 pm

MÚT ĐI EM

Mút đi Em ! Cho điên đảo chân trời ?
Thiên Đàng - Địa ngục- Hoang sơ - Nổi loạn !
Cho trời đất mang ra tên Ánh Sáng,
Lửa Hư vô pho tượng Sống rừng hoang ?
Vốn theo Ta không đổi khác ? Hoang đàng !
Yếm ngực hở phơi trần da cám dỗ ?

Em quái dị ? Ta say Người quá độ !
Thiên hạ cười miệng lưỡi hóa vô tri ?
Bồng đảo điên - Lưỡi khát vọng - Môi si !
Ai mặc cả linh hồn quên xác thịt ?
Da băng tuyết ? Hương sắc ngàn quấn quit !
Triệu con tim hâm mộ vẻ trần truồng ?

Mút đi Em ? Cho đuôi mắt điên cuồng !
Cho xác thịt ngàn năm Xuân hiện dáng ?
Thân hoang dã chưa bao giờ tạo phản,
Lột trần truồng đâu kết tội vu oan ?
Bởi trong Ta Thơ bạch hóa hoàn toàn,
Yêu lõa thể đâu phải yêu tác quái !

Ai dám bảo quá khứ không hiện tại ?
Đường trong Em sao mọc lúc Ta đi !
Cả không gian là vũ trụ Đường Thi,
Bút mực viết những câu thơ hết ý ?
Thượng Đế vốn thật nâng cao vị trí,
Vẻ thanh cao tuyệt đỉnh cả vì sao !

Mút đi Em cho miệng lưỡi tuôn trào ?
Yêu vẻ đẹp thiên nhiên không tuyệt vọng !
Dáng hoang dã sắc hương hình với bóng,
Sao không là vũ trụ của hào quang ,
Sao không là Địa ngục hóa Thiên đàng ?
Ta nô lệ dưới chân Nàng ? Tượng Sống !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeMon Dec 30, 2019 12:52 am

XUÂN VÀ XUÂN

Xuân lại đến bên tai nghe gấp gấp ?
Mau lên Em ! Nhanh chứ ? Sát môi gần !
Lửa Hoàng Kim! Đỏ rực Lưỡi Nam châm ?
Yêu tha thứ những sai lầm tội lỗi,
Những vụng trộm sa lầy quên quá vội ,
Bước Xuân qua chân để kịp buông tha ?

Dù Em hay Ta cát bụi yêu ma !
Vú trắng nõn ngực bùa mê níu trói ?
Nói chi nữa tiếng rú cười vọi vọi,
Tám hướng đời ném xác thịt bay cao ?
Yêu nhau đi cho tận gốc chiêm bao!
Tình sáu nẻo sá gì thân vạn kỷ.

Xuân Canh Tý há nào Xuân hết ý ?
Lỡ đầu thai thế kỷ có sao đâu !
Hãy cho nhau những trận chiến tươm màu,
Xương trộn máu linh hồn sa thể xác ?
Dáng Địa ngục ? Tôn thờ Em Nữ Sắc !
Bởi Ta yêu gót son đỏ bàn chân.

Ngực thanh tân đôi bồng đảo môi gần ?
Thơ chiêm ngưỡng mê hồn ca vũ bão !
Hãy thức dậy triệu ngàn năm tạo hóa,
Ta gần Em kiếp sống thuở thôn buôn?
Gái hù trai Kinh Thượng lúc trăng suông!
Thương Đế vốn sinh ra loài vũ trụ.

Người con gái rừng hoang thân Mỹ Nữ?
Đài Các nào ? Sánh kịp Ả Liêu Trai !
Núm vú tròn nuôi cuộc sống đêm dài ?
Nhan sắc khỏa sữa ngàn hoa cỏ lá,
Nét lay đông Ta khe nguồn suối lạ ?
Vẻ xưa Em - Nay hiện dáng Xuân tình !

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeTue Dec 31, 2019 10:32 pm

LỬA LIÊU TRAI

Em là Ai ? Đôi mắt lửa Liêu Trai !
Giữa hoang loạn rừng xanh nhan sắc lạ ?
Vẻ huyền bí nét thiên nhiên Tương Đá,
Mượn lời ca man rợ vũ bao la,
Hay trong Ta hình dáng Ả yêu ma ?
Bước chân lạc ngàn năm say ảo giác!

Hay vẻ đẹp vô tri miệng lưỡi quát ?
Trong linh hồn xác thịt lửa Liêu Trai !
Thuở Ta đi chân lạc tháng năm dài ?
Mắt muốn thấy dung nhan kiều diễm nhất,
Máu bộ lạc ngàn năm chưa biến tắt,
Có phải Em hạt cát lủa Liêu Trai ?

Dáng thiên thu từng nét vẻ dương oai !
Vóc kỳ dị hơn lâu đài cổ quái ?
Sức cám dỗ hù Ta uy hiếp mãi,
Khiến cho thân quỳ phục trước môi hôn ?
Hay trong Em xác có mấy Càn Khôn,
Bao nhiêu máu huyết xa hoa tội lỗi ?

Đến khinh miệt đùa Ta trêu bóng tối,
Lạc về đâu ? Nóng bỏng lưỡi cuồng si !
Em là mây hay là gió Tần Phi,
Khoác manh áo rừng hoang cười ngạo mạn ?
Thách vẻ đẹp yêu ma không biết chán,
Thuở xa xưa đôi mắt lửa Liêu Trai !

Em là Ai ? Ta lạc bước hình hài !
Không vóc dáng thực hư nào ? Cõi Mộng !
Không thành quách xa muôn ngàn cuộc Sống ?
Giữa bao la hiện dáng ngọc châu sa…
Khi con người thế tục nói chưa ra ?
Sắc huyền bí ngủ quên thần tượng Sống !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020






Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeWed Jan 01, 2020 11:04 pm

NỮ SẮC EM

Nổi lửa lên cho máu đỏ hồng môi ?
Thơ huyền thoại tôn thờ Em Nữ Sắc !
Sao chẳng hỏi linh hồn yêu thể xác,
Vẻ vô tri thần tượng nét kiêu sa,
Bài ca nào man rợ ở trong Ta,
Men da thịt hôn mê ngàn vũ trụ.

Tình Sóng Nước vượt qua Mây vạn vũ ?
Ngực thanh cao hay hơi thở làn da!
Có phải Em từ cỏ lá sinh ra,
Để diễm lệ ngây ngất trang Huyết Sử ?
Hương khép mở màu Đá Hoa bất tử,
Điệu U tình từ Cõi Đất Mê Ly !

Dù Em là Nữ Sắc Gái Cung phi ?
Thân vẫn giữ tinh hoa Xuân hiện dáng !
Sao chẳng hỏi si tình không lãng mạn,
Hay thiên nhiên vẻ đẹp thuở sơ khai ?
Để say sưa hình dáng Liễu Chương Đài !
Mùi cỏ lá trên da trần xác thịt.

Hay có phải Nữ sắc Em quấn quýt ?
Từ trong tim không sứt mẻ Càn Khôn !
Đầu ngẩng lên xác tột đỉnh linh hồn,
Yêu canh cánh ngây ngất lòng Trái Đất,
Trong đáy mắt lưu ly đầy bí mật ?
Ôi ! Xa xưa ? Ôi ! kỳ dị ? Trong Ta !

Hay trong Em môi mắt cả Sơn Hà ?
Ta thèm khát thực hư nào ? Cõi Mộng !
Thân lảo đảo ham mê từ lẽ Sống,
Vốn chưa quên từng nét vẻ hư linh,
Tình trong Mơ thơ nguyên thủy trường sinh ?
Bút thần tượng câu thơ thành triết lý !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeFri Jan 03, 2020 12:56 am

NỮA TRÁI ĐẤT HOANG SƠ

Em lại về nửa trái đất hoang sơ ?
Bước Ta lạc bờ môi chân biển gió !
Trong ánh mắt cuồng si thân lá cỏ,
Dáng thiên cơ từ những thuở xa xôi ?
Thác vu vơ cổ quái suối rung đồi ?
Người hay vật nhìn Ai ? Không tiếng nói !

Em bước tới ? Chân Ta lùi mấy cõi !
Thân Thiên đàng hay Địa ngục kiêu sa ?
Nàng là Tiên ! Là Quỷ ? Là Yêu ma !
Ném nhan sắc làn da điên bộ ngực,
Mắt cám dỗ đôi làn môi đỏ rực,
Lạc nơi đâu ? Thác loạn ! Thét điên rồ ?

Không xiêm y hoang tưởng nát hư vô !
Em là Ả bóng hình Ta ngự trị ?
Sắc gữi Nguyệt ? Trong Ba Ngàn thế kỷ !
Đến mê ly bất tận nát vô tri ?
Mộng chưa quên ? Hay thế tục tham si !
Xưa mạch Đất mang thai Xuân vũ trụ.


Hương khép mở trong Em men Dã Thú ?
Thân lãng du Ta lạc Áng Mây huyền !
Dung nhan về mấy độ yếm phơi duyên ?
Dáng mê hoặc thân hình Ai ? Mộng ảo !
Sầu mấy kiếp cô đơn say lảo đảo,
Hay bên trời người người đứng hôn nhau ?

Ta tìm Em thân tuyết trắng không màu !
Xưa hoang dã những Sơn Thần cám dỗ ?
Ôm vẻ đẹp không tình nhân tục phố,
Đá bâng khuâng màu thạch nhũ xa xưa,
Nét Xuân Thu chưa tắt biến mây mưa,
Vẻ thần tượng lưu ly kỳ dị thuở !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSun Jan 05, 2020 1:43 am

ĐÁY MẮT

Ta muốn hỏi môi Ai ! Từ đáy mắt ?
Có phải Em thần tượng Sống Thiên thu !
Bước chân đi tàn phá lối hoang vu,
Da ánh sáng hay thơ bay lãng đãng,
Tóc thổi gió ? câu kinh tình lãng mạn !
Nguyệt phơi trần bồng đảo nói chưa ra ?

Hay mắt Em là sơn dã bao la ?
Xác vũ trụ tinh ma hơn Bắc Đẩu !
Lạ cả bóng cả hình không hiểu thấu,
Chúa ra đời hay Phật xuất Trần gian ?
Hí trường nào ngơ ngẩn Đấng Thiên Nhan,
Khiến thế giới con người say gió bão !

Ta bước vội thân phiêu trần lảo đảo ?
Chạm vào Em chân mấy ngón son hồng !
Gót bồng bềnh từng chiếc lá Diêu Bông ?
Sao chẳng hỏi ? Tiếng đong đưa ! Thét rú ?
Tiếng tim đập! Hú không gian vũ trụ ?
Hơi thở vòng trái Đất nắng ghen mưa !

Ta vốn thèm miệng lưỡi mút say sưa ?
Men da thịt âm thanh đen đáy mắt !
Mùi cỏ lá nhan sắc Em đối mặt,
Nét trần truồng bức Tượng Sống thiên nhiên ?
Gái Sơn Thần hoang dã vẻ vô biên,
Xưa Thượng Đế tạc thân hình lõa thể !

Ta muốn hỏi thoát y Em diễm lệ ?
Lỗi vì Ai ? Sao đánh mất hoang sơ !
Để quên đi mê hoặc tháng năm chờ ?
Ngày quá ngắn Đêm lại càng chóng vắn,
Môi cám dỗ kéo dài thiên vạn dặm,
Đáy mắt chưa chiêm ngưỡng hết làn da !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeMon Jan 06, 2020 8:37 pm

SA ĐỌA

Có phải thật nhan sắc Em nhảy múa ?
Cho Ta nhìn sa đọa vũ rừng hoang !
Ngực hỏa châu mê hoặc yếm ngang tàn,
Sao vẻ đẹp không ghi danh vũ trụ ?
Để lũ thác say sưa ruồng dã thú,
Cây quạt trời sương gió lướt vầng trăng !

Rừng mây bay tóc mấy nhánh sao băng ?
Thân quái dị từ da Xuân thịt ấm !
Nét hoang dã phơi trần cơn Địa Chấn ?
Lột trần truồng điên loạn Gái Liêu Trai !
Em là Ai ? Tượng Đá Ả hình hài ?
Hương từ ngọn cây yêu ma tỏa xuống !

Ta đắm đuối đến cuồng si khát muộn ?
Giọt máu vờn từ da thịt xương tan !
Sợi dây chuyền trái tim mạ rừng hoang ?
Đeo trên ngực bằng vàng son cỏ lá,
Pho tượng Sống hố mắt sâu nghiệt ngã,
Có phải Em cái bật lửa man di ?

Thân Em gầy năm ngón loạn vô tri !
Sao hung bạo quay lưng Ta miệt thị ?
Ném sa đọa bỏ đi tay bố thí,
Phá ngang tàn đàn hạc biển âm thanh,
Giữa mông lung tiếng thét vội trôi nhanh,
Móng son đỏ đôi bàn chân của gió ?

Hay vẻ đẹp ngàn năm sa đọa đỏ?
Gái thiên nhiên đưa nhan sắc lên ngàn ?
Chân hỏa thiêu theo Ta bước điêu tàn,
Lửa lại cháy trong Em môi Địa ngục ?
Sức tàn phá thiên thu tan biến mục,
Máu hồi sinh trong cổ mộ rừng hoang !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Cang Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeTue Jan 07, 2020 8:09 am


Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020
Thơ TRÚC LANG OKC - Giải Nhất Năm Kỷ Hợi 2019 của Phong Trào Hiến Chương 2000 (Điểm số: 9.60/10)




HÔ HÀO NỔI DẬY!


TRÚC LANG OKC


Đã đến lúc toàn dân Ta nổi dậy !
Lũ côn trùng đục khoét máu Quê hương ?
Chúng gặm nhai từ xương tủy Tông đường,
Da thịt nát Tù lương tâm thế hệ !
Mảnh đất Tổ Tiên bứt từng gốc rễ ?
Đất biên thùy biển hải đảo Cha Ông !
Không thể mù đui trước nhục Non Sông ?
Câm miệng hến điếc ngông trong cổ họng !
Đau ngôn ngữ phát âm từ Hán giọng,
Lũ sói hoang hợm hỉnh xấc ngang tàn,
Nằm khoanh tròn trong hộp sọ thời gian ?
Phá Đạo phá Đời Tam vô Chủ nghĩa !
Phải mở mắt cho căm thù thấm thía ?
Cho kỷ nguyên xoáy cuồng giông bão tố !
Đến mê sảng rát lưỡi răng phẫn nộ,
Không mất đi ánh sáng thuở Hùng Vương !
Trước vuốt nanh của lũ thú hoang đường ?
Lòng ái quốc không lau bằng nước mắt !
Không thể để kiên nhẫn dài thắc mắc ?
Hay thản nhiên vuốt mặt miệng cười khan !
Khi đất trời gió nổi rét tim gan,
Ngày giải thể oan khiên dân nổi dậy,
Từ ẩm mốc bùn đen cay đắng vẫy,
Quyết đạp bằng phá vỡ vá Biên Cương !
Lửa thét gào từng mảnh vỡ tang thương ?
Thế lực Đỏ suy tàn năm tháng rỉ !
Tiếng bật dậy từ muôn ngàn thế kỷ,
Phá đồng lầy gai ốc nổi lên da,
Gia tài người từ Máu Mẹ Xương Cha ?
Biển Đảo, Núi Sông, Rừng Lau …hội tụ !!!

TRÚC LANG OKC


DIỆT HÁN TẶC


Diệt Hán tặc cứu nguy cơ Đại Họa !
Bọn Bắc Kinh bành trướng quyết san bằng?
Đừng coi thường chiến thắng có leo thang,
Phải cảnh giác quân thù luôn trước mặt ?
Phải giữ vững niềm tin không bế tắc!
Nuôi căm hờn từ sức mạnh cung tên ?
Trung Cọng là mối đe dọa triền miên!
Chiếm biển đảo - Tàu sân bay - Hỏa tiễn ?
Quân sự hóa vốn coi thường luật biển,
Xem Biển Đông là một tỉnh – Sân sau ?
Quyết soán ngôi làm bá chủ hoàn cầu !
Hậu quả chính : Nixon-Kissenger thất bại ?
Trung Cọng trổi dậy thành con ‘’Hổ Quái’’?
Mỹ sa lầy tính sai một con bài !
‘’Con Đường Tơ Lụa - Một vành đai’
Gài bẫy nợ chiếm đất đai lãnh thổ,
Dụ các nước vào’’tròng vay ? Viện trợ!’’,
Tung đồng tiền xiết cổ đoạt tài nguyên !
Chiếm Biển Đông bóp nghẹt chết Nhân quyền !
Mỹ không thể ngồi yên ‘’Con Cọp Giấy’’ ?
Đám Cọng dở trò đu dây cạm bẫy ?
Tập Cận Bình múa gậy giũa vườn hoang !
Quyết đối đầu tung hành động leo thang,
Bất chấp lệnh Tòa La Haye ! phán quyết ?
Đã đến lúc Mỹ ra tay quyết liệt !
Không chần chờ - Phải rút ngắn thời gian ?
Dù chiến tranh mang hậu quả kinh hoàng !
Xé Trung Cọng để cứu nguy nước nhỏ,
Họa diệt chủng không ngừng tay bắn bỏ ?
Trên Quê hương Tây Tạng Đất Tân Cương …!!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019

VÒNG KIM CÔ


Đến lúc diệt vòng kim cô quỷ quái ?
Mỹ quyết tâm đặt tên lửa quanh vùng!
Xiết gọng kềm bọn bành trướng Hoa Trung,
Không lối thoát tứ bề vây thọ địch,
Không để chúng cơ ngơi ngồi diễn kịch ?
Xem Biển Đông xưa nay chốn không người !
Đường lưỡi bò một ấn tượng đười ươi!
Thách thức sức mạnh liên minh thịnh nộ ?
Đức Anh Pháp Nhật Úc EU Ấn Độ !
Thái độ hung hăng phải đập tan tành,
Bài học Tôn Tử Binh Pháp lưu danh ?
Xưa Tôn Vũ Tiên ‘’Biết Người tất thắng ‘’ !
Không chấp nhận đứng yên cần cứng rắn?
Bọn ma đầu biếm họa kịch Kim Cô !
Biển Đông đâu riêng của lũ côn đồ ?
Để Hán hóa thành ‘’Tam Vô Chủ Nghĩa’’!
Khinh miệt thị cả Năm Châu Lục Địa,
Mộng bá quyền chiếm đoạt hết toàn cầu ?
Chiến tranh thương mãi bước ngoặt ban đầu !
Đủ kết thúc một thời kỳ ‘’ sụp đổ’’ ?
Đập Tam Hiệp vỡ ? Răn đe phát nổ !
Sức rống lên đến cực độ khôn cùng,
Bất luận nào không có nghĩa bao dung ?
Phải đánh gục cho quân thù chết giãy.
Mỹ lên tiếng ? Thế giới còn áy náy !
Phải san bằng đảo biển ! Tạo niềm tin ?
Chúng đổi thay hiện trạng ? Vẫn bình yên !
Quân sự hóa Sân bay và Hải cảng,
Coi luật pháp cỏ rác là quá đáng ?
Không võ mồm! Bằng vũ lực công khai !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019

BÃI TƯ CHÍNH


Từ kế hoạch tằm ăn dâu Hán Cọng,
Bọn bưng bô chỉ là lũ tay sai ?
Gạc Ma nay Bãi Tu Chính dài dài…
Còn gì nữa biên thùy và Tổ Quốc !
Trước mất mát Dân quân Ta nhập cuộc,
Với quyết tâm tử chiến bọn vô thần.
Lẽ đương nhiên cuộc đọ sức thiêu thân,
Bọn thái thú vẫn im hơi lặng tiếng ?
Quân Hải tặc muốn cố tình cướp chiếm,
Lượng trữ dầu ! Hay trục chính giao thông?
Một chòi canh chiến lược hiện thi công,
Bãi Tu chính có giàn khoan phía Việt.
Từ vị trí ‘’Triều Cống’’ Ta mất hết ?
Gạc Ma Tư Chính một lũ ngu đần !
Xưa Lê Đức Anh nay đến Kim Ngân,
Sáu Vàng Bốn Tốt ‘’Vâng vâng Dạ dạ’’
Bọn Trung Cọng cứ ngang nhiên mặc cả,
Trên con bài ở lợi thế ‘’Đu Dây’’ !
Có phải chăng ? Cả Dân tộc ra tay !
Khi Nhà Nước Đảng coi thường Tổ Quốc ?
Trước nguy biến thế cờ cần lật ngược,
Vụ giàn khoan Đặc Khu bị ăn đòn ?
Dân biểu dương đốt cháy sạch không còn,
Những hãng xưỡng đến cùng đường tháo chạy.
So sánh Tổng Thống Đài Loan vĩ đại
Sao Kim Ngân ? Không là Thái Anh Văn !
Nữ chóp bu thua lớp trẻ Joshua Wong (1)
Để Đất Việt có Cô Giang Thái Học ?
Khi Đất Nước cần chân dung gấm vóc,
Dân xuống đường 90 triệu Hồng Kông !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
(1) Hoàng Chi Phong Lãnh đạo phong trào ‘’Dù Vàng’’


DIỆT TRUNG CỌNG


Diệt Trung Cọng ! Quyết diệt ngay tận gốc ?
Chúng ngoi lên muốn thống trị toàn cầu !
Con Đường - Vành Đai - Bẫy Nợ - Dăng Câu -,
Biến nước nhỏ - Thành - Bộ xương cách trí -
Họa Phát Xít - Ung Thư - Không thuốc trị -
Xưa Thiên An Môn ? Nay lại Hồng Kông !
Chúng ngang nhiên coi pháp luật bằng không ?
Bãi Tư Chính ? Theo Lưỡi Bò Chín Đoạn !
Đách cần phán quyết – Coi thường Xử Án ?
Cướp Biển Đông thách thức Mỹ Đồng Minh !
Bọn chóp bu câm miệng hến làm thinh ?
Bỏ kiện ? Giữ lấy Đảng ! Thà Mất Nước ?
Việt Nam hứa thành đối tác chiến lược ?
Mỹ Đồng Minh mới thực sự ra tay !
Vứt ‘’Ba Không’’ dứt khoát ‘’Thế Đu Dây’’
Khởi kiện trước Tòa La Haye Quốc tế !
Đây là việc phải làm không chậm trễ
Nắm thời cơ từ thế đứng toàn dân !
Không ngồi yên khi vận Nước xoay vần ?
Diệt Thái thú quay ngược vòng Lịch Sử !
Khi thế giới cùng chung lưng quyết tử,
‘’Vạn Lý Trường Chinh’’cũng phải tiêu tan ?
Nuôi ăn hơn tỷ tư miệng leo thang !
Bụng có thực thân mới vực được đạo.
Mỹ đánh bại Trung Cọng bằng áp đảo ?
Dân tỷ mồm há họng đói đòi cơm !
Bằng Hồng kông - Thương chiến - Sốt lên cơn,
Kinh tế tuột dốc - Đài Loan Độc Lập ?
Đập Tam Hiệp trên đà suy xuống cấp.
Bằng B52 Biển lửa Đảo san bằng !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
Được đăng bởi Unknown vào lúc 13:54

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeWed Jan 08, 2020 11:49 pm

XÁC THỊT

Tình nào đẹp bằng tình yêu xác thịt ?
Cả không gian vũ bão đó là Em !
Phải chăng đây ? Lời ca tụng khong khen !
Cao hơn hết các siêu cường bậc nhất,
Khi Thượng Đế dựng loài người trái đất !
Triệu ngàn năm bao thế kỷ giao thừa ?

Em sinh ra huyền bí thuở Ta xưa !
Đất Âu Lạc thời Trưng Trắc Trưng Nhị ?
Sắc hùng vĩ xác thịt đâu lãng phí !
Thức hư không thách đố bước Sơn Hà ?
Không vô tình vô giác phận đàn bà,
Đi vào mộng những Sơn Thần xuất thế.

Khoe nhan sắc mang tên Em diễm lệ ?
Đôi bàn chân kiêu hãnh dẫm lên Ta !
Rợn Xuân tình ngực bồng đảo châu sa,
Ôi ! Vẻ đẹp từ không gian lướt sóng ?
Đến cuồng dại ngàn năm chưa vỡ bóng !
Nét si tình tan tác áo xiêm bay …

Ai bắt Em cười nói chọc Em say ?
Để xác thịt trong Ta men Địa chấn !
Rượu hương sắc không nhàu tan bụi phấn !
Máu nghê thường thân mặc áo Huyền Trân,
Bụi trần gian trên vai đỏ phù vân !
Giữa hoang dã thiên cơ nào chợt sáng ?

Rồi xác thịt chiêm bao bay lãng đãng !
Tràn âm thanh từ tám hướng trôi nhanh ?
Bước Em về kinh dị lạc kinh thành,
Vẻ Đài Các Liêu Trai chưa vụt tắt,
Vẫn còn đó Núi Sông Em đối mặt ?
Giữa hoang sơ huyền thoại thuở Ta xưa !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020









Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeFri Jan 10, 2020 11:28 pm

GÁI QUÔC SẮC

Ai bảo Em Gái Quốc sắc thiên hương ?
Biến vẻ đẹp ngàn năm hoang dã thật !
Đôi bồng đảo ngực trần trong đáy mắt,
Nét vẻ nào ? Thần tượng yếm kiêu sa !
Bước chuyển rung lay động đất Sơn hà ?
Đến kinh dị vầng Đông Ta thuở trước !

Sức cám dỗ nào đây! Sa đọa lướt ?
Cả mình Em xác thịt tuyết trinh sa !
Mắt đi tìm một vết nhớ làn da,
Xác cỏ lá yêu ma nào Địa ngục ?
Nét cuồng dại mơ hồ tan biến gục,
Phấn hương nhàu hoang phế bước Ta đi ?

Hay Em là Hoàng Hậu thuở man di ?
Tình kiếp trước len vào Ta giấc ngủ !
Thân Nữ Chúa nghê thường say thác lủ,
Tiếng rú cười thét rụng lửa quyền uy?
Rợn Xuân tình đốt cháy thú cầm si,
Đến xa lạ môi điên người chết điếng ?

Sắc vô biến hay mắt Em nước biển ?
Ta lạ trời ? Lạ cả đất vô biên !
Máu điên rồ da thịt Gái thiên nhiên,
Giữa hoang loạn con tim nào tắt thở ?
Sức nguyền rủa trào lên căm giận vỡ,
Đến si mê vô tận tới hung cuồng !

Rồi Ta đi trong tiếng gió chim muông ?
Làm một gã sông hồ vơ vẫn mộng !
Gái Quốc sắc mê hồn ca Tượng Sống,
Ở trong Em xác lạc mất linh hồn,
Xa Càn Khôn xa lạ cả môi hôn ?
Trong bút mực thơ tan vào huyết Sử !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSun Jan 12, 2020 12:31 pm

ĐÒNG TÂM NHUỘM MÁU (1)

Dân Đồng Tâm không còn có mùa Xuân ?
Người đứng dậy đòi đất đai Tổ Quốc !
Bằng máu Tết Canh Tý xương Đại Cuộc,
Dân vùng lên nơi cắt rún chôn nhau ?
Giữa lòng Hà nội phẩn nộ lên cao,
Tiếng súng nổ tiếng Đất Trời gió nổi ?

Quyết đánh gục lũ côn đò phản bội !
Bọn tham ô xem nhẹ máu đồng bào,
Cướp ruộng vườn hiếp đáp tù lao,
Bọn dép lốp hóa thành quân dép sắt,
Áp đảo lật lọng mưu đồ cứng ngắt,
Ác với dân hèn với giặc Thành Đô !

Gan óc đâu còn ? Tim phổi hồ đồ !
Dân hóa lợn rừng đười ươi khỉ vượn,
Đói rách tận cùng đau thương khó tưởng ?
Đồng Tâm nay đâu còn nữa mùa Xuân !
Không cúi đầu cam chịu phận ngu đần,
Đêm thăm thẳm âm thanh đen ngất ứ ?

Dân đứng dậy đập tan quân ác thú !
Giữ lấy làng huyện xã của Cha Ông ?
Hai bàn tay không nhưng đó Non Sông,
Đâu vì thế phải cúi đầu rạp hết,
Trước cái Tết Canh Tý bằng máu huyết !
Khi triêu người vất cùm quyết vùng lên ?

Đội khăn tang quay ngược lại oan khiên !
Đám hoang tưởng chúng sai lầm chủ động ?
Khí phách bắt đàu xoay chiều cuộc sống,
Có một ngày chế độ Đỏ tan tành !
Họa Thành Đô vết nhục Nước tàn canh,
Thời Trung Cọng bước trên đà xóa sổ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
(1) Ngày 9 thang 1 năm 2020 tiếng súng nổ bọn cướp đất dân Đông Tâm


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeMon Jan 13, 2020 8:55 am

MÁU HOANG ĐƯỜNG

Thuở Ta đi thân gã thú rừng hoang ?
Đưa ánh mắt dương oai không đánh mất !
Khinh chiến bại gờm lãng quên bất nhất,
Máu hoang đường phiêu bạt nát mông lung ?
Chuốc sa cơ thân vận Nước đường cùng,
Sao chẳng hỏi tình Non Sông gió lộng !

Nửa gang tất chưa tròn vai cuộc sống ?
Nói làm chi huyền thoại Gái Liêu Trai !
Lạc thiên nhiên đối mặt vóc hình hài,
Cuồng si mọc mày râu trêu nét vẻ ?
Giang san Đỏ Tổ Quốc Đen bước lẻ !
Vật và Người quằn quại dưới chân si ?

Núi nhìn Sông chia cách Ải biên thùy,
Tiếng Đất thở trong tim gan nhuộm máu,
Lòng sơn dã Cơ Đồ mây đỏ áu,
Bụi phong trần hung bạo giẫm lên cao ?
Đâu ngang tàn? Khí phách bút binh đao !
Chữ Hận thù giấy mực không nói khẻ ?

Tiếng gầm thét căm thù trôi lặng lẽ!
Thuở ra tù quên hết ấy hay sao !
Máu hoang đường lại lảo đảo lao đao,
Chân lận đận lùi xa Ta cọc mốc ?
Máu lại đổ hoang đường nghe vượt dốc ?
Những ngón tay bấm quẻ biết tư duy !

Bước chân đi rừng núi bốc lên mi,
Gió lại hét mây trời Quê miệng quát ?
Đến đau đớn xót xa Ta bắt nạt,
Cả khu rừng nhuộm đò máu leo thang !
Bóng thời gian nguyền rũa cứ vang vang,
Dân quật khởi dấy lên giờ Quốc Sử !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeWed Jan 15, 2020 7:23 pm

CHẾT GIỮ ĐẤT

Chết giữ đất dù hy sinh tánh mạng !
Thề quyết tâm đứng về phía nhân dân ?
Vườn Rau Lộc Hưng - Tiên Lãng - Đồng Tâm,
Không lùi bước cúi đầu quân bịp bợm !
Đây trận đánh mừng Xuân Canh Tý Lớn ?
Như dân Ta giết giặc Hán ngoài khơi !

Đất Cha Ông Tổ tiên thuờ lâu đời ?
Bọn chiếm đất biến Ta thành súc vật !
Một chế độ vốn coi thường pháp luật,
Khóa lấp bằng tiếng súng nổ hơi cay,
Mã tấu đùi cui máy ủi đêm ngày,
Nhóm lợi ích côn đồ quân khát máu.

Chết giữ đất cú tát tai đỏ áu ?
Khi dân không còn manh áo niêu cơm !
Thì làm sao ! Tiêu diệt được căm hờn ?
Bởi cuộc sống không tồi hơn cái chết,
Ắt nổi loạn đến từ giai đoạn kết ?
Dù có đêm đao phủ cũng coi thường !

Dân đâu còn sợ đàn áp ? Vô phương !
Trước bất lực ! Bắt bạo quyền xuống nước ?
Máu đã đổ không cách nào cứu được,
Ruộng, vườn, nhà, đất ? Tứ chưởng trên đời !
Đánh thật đâu đùa giỡn mặt trêu chơi,
Đấu đá mấy năm chưa thành sự thật.

Chết giữ đất không phải là súc vật ?
Con người sống bằng gạo sắn ngô khoai !
Chốn chôn nhau thuở Đất Tổ công khai,
Thì thần chết có hiện ra chẳng sợ !
Dân đứng dậy sống bằng máu thở,
Sống chết từ thuở trứng Mẹ Âu Cơ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeThu Jan 16, 2020 9:48 pm

ĐỨNG DẬY

Hãy đứng dậy đòi công bằng xã hội ?
Khi con người chưa sống được yên thân !
Vườn rau Lộc Hưng – Tiên Lãng – Đồng Tâm ,
Nhà dân bột phá biến thành đống cát ?
Bọn cờ Đỏ coi người như cỏ rác,
Đứa chưởi thằng gào sát khí đười ươi ?

Chúng xem dân làng như đất không người !
Đàn áp thẳng tay theo mô hình Hán tặc ?
Biến Đất Nước Giang San thành máu giặc,
Hóa giống nòi Ta thế hệ côn đồ !
Quyết diệt đi dòng dỏi Tộc Âu Cơ ?
Để Tổ Quốc không còn người lãnh đạo !

Kế hoặch Đặc Khu thu gom biển đảo,
Bắc chí Nam Đô thị đến thôn quê ?
Đâu đâu cũng có bóng chệt lê thê,
Thử hỏi Tổ Quốc còn tên Nước Việt ?
Chẳng cần nói vì trái tim vốn biết ?
Thuở sinh ra từ bụng Chệt bầu thai !

Gái hay trai miễn có đủ hình hài,
Thành một tỉnh của Trung Hoa vĩ đại ?
Dân mất đất Nước mất dần lãnh hải !
Giống nòi nay mai có khác gì đâu ?
Quyết đứng lên diệt ngay lũ đầu trâu,
Cứu lấy Nước lún sâu vào bão lốc !

Không lẽ chin mươi triệu quên ! Mất gốc ?
Thua đi dăm tên ngu ngốc cầm đầu !
Không Thiên đàng ! Hóa Địa ngục thành sầu ?
Giữ lấy huyết thống biến thành trái phá,
Trong giai đoạn này không cần mặc cả ?
Không còn giờ trước họa Nước nguy cơ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSat Jan 18, 2020 12:25 pm

MẮT EM TRONG

Vẻ đẹp nào bồng đảo! Mắt Em trong ?
Lưỡi Ta mút vần thơ năm cánh mộng !
Hoa tam giác hương sắc bầy gió lộng,
Cô gái Mông,Mườn, Mán Ả trăng treo ,
Mây không then ? Khói núi bạt lưng đèo ?
Hành trang bước thiên thu cài nửa bóng!

Đường khuya mất ? Mong manh sương vỡ sóng!
Xa lạ người xa lạ cả Buôn Hô ?
Em hồn ma ? Xác tiên nữ nơi mô !
Mờ ảo ảo ? Đò xanh đêm chết đứng !
Nụ cười ngất ! Đôi tròng đen đỏ ửng ?
Hóa trang trời Ta lạc ở trăng sao !

Men dậy thì trắng toát áo binh đao ?
Trên chiến trận Plei ku sương tuyết vũ !
Con đường máu oằn mình Em núm vú,
Bộ ngực trần pho tượng Đá hao hao,
Vóc thời gian tan tác tựa chiêm bao ?
Trên bia mộ hoa rừng hai đứa lạc !

Ta mất mát ‘’Tháng Tư Đen’’ ảo giác ?
Trời Cao Nguyên huyền ảo vẫn chưa yên !
Bóng theo trăng Sơn Nữ miệng cười điên,
Qua vạn xứ ma sầu khuya mất trí,
Đóa Bạch Nguyệt Gái Thiên Nhiên tử khí,
Đi về đâu ? Xuân hương lửa hoang vu !

Lời thơ Ta kinh dị khóc sương mù ?
Đâu hỏa táng nhan sắc Em dưới mộ !
Để vẻ đẹp mê ly rừng thác đổ,
Nhãn tiền say chợt sáng lửa tinh cầu ?
Xóa tiếng cười tan hợp bóng nghiêng lâu,
Khóc ánh mắt giao thần Sông với Núi !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeMon Jan 20, 2020 12:10 am

VẺ ĐẸP ẤY VÔ CÙNG

Mắt vốn yêu vẻ đẹp ấy vô cùng ?
Tình lõa thể trên môi người hiện dáng !
Da yếm hở đâu cần gì ánh sáng ?
Ngực phơi trần hoang dã gái thiên nhiên,
Nói làm sao ? Cho đủ nghĩa cuồng điên !
Thân tượng đá vóc hình Em nửa ảo .

Từ thuở ấy xa ngàn năm xích đạo ?
Ta gần Em túp lều gió chiêm bao !
Rừng Cao Nguyên kinh dị trắng đêm sao,
Trăng mờ ảo ba lô người lính chiến,
Đôi mắt lạ không là Sao Nước Biển ?
Mắt vốn yêu vẻ đep ấy vô cùng !

Trong hình ma bóng nhớ sắc mông lung ?
Ngày mất Nước vóc hình Em Tượng Máu !
Đường viễn xứ điên cuồng mây nổi cáu,
Ta khóc Ta cười cho Địa Cầu rơi,
Để tiếng buồn trong sương mặc chơi vơi ?
Đất xác thịt biến thành ngôi Cổ Mộ !

Lịch Sử chết câm trái tim thắt cổ ?
Biến Quê hương toàn một lũ đười ươi !
Nói đi Ma xa một cõi không người,
Ta lại khóc Em lại cười máu đổ ?
Trong bộ ngực khỏa thân hoang phế vỡ ?
Mắt vốn yêu vẻ đẹp ấy vô cùng !

Ảo tưởng nào ? Vẻ đẹp thuở Mê Cung !
Vết lõa thể trên môi Em hiện dáng ?
Tình thắp sáng cả không gian lãng mạn !
Khi Quê hương không còn bóng quân thù,
Bộ ngực trần người Em gái thiên thu,
Đôi mắt ấy là sao trăng Nước Biển !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeThu Jan 23, 2020 9:38 am

QUỐC MÁU

Không Nước lã nào ? Rửa thay Quốc Máu !
Chỉ Quốc Máu rửa sạch thù hận căm căm !
Oan khiên Hán tặc ngày tháng năm bằm,
Họa mất Nước nay quay lưng trở lại ?
Đất Liền - Biển Đào - đâu còn lãnh hải !
Bản Giốc - Nam Quan - Cọc mốc biên cương ?

Dân chết oan ! Chết điếng ? Chết tan xương !
Xác chôn Đất còn hồn ma diệt Tộc ?
Ai bảo trái tim Ta không biết khóc !
Máu Chín mươi triệu nào quá vô tri ?
Cọng sản là gì ? Nói thẳng ngay đi !
Một Đảng Cướp mồ chôn thây hủy diệt.

Không châm ngu ngốc như một con rùa,
Thắng hay thua vốn coi nhẹ trò đùa,
Lịch Sử Máu chính trái tim vĩ đại !
Quyết định gọn nhanh con bài hiện tại ?
Trước đớn đau giẫy giụa nát vô thường !

Lũ cướp vồ quân bán Nước tai ương ?
Bắt Ta khóc, bắt cười sao phải sợ !
Khi bọn chúng đã đến giờ tận số,
Thế lực nào bằng trái phá toàn dân ?
Cơn Địa Cầu địa chấn xóa Vô thần ,
Chủ Nghĩa Xã Hội hồi chuông báo tử !

Đất Nước đến lúc hồi sinh Lịch Sử ?
Dân đứng lên dựng cọc mốc Cơ Đồ !
Diệt Thành Đô (1)vất cùm đội khăn sô,
Dụng cái chét oai khiên làm Quốc Máu ?
Lấy khí phách từ nhân dân lãnh đạo,
Phục Quốc trừ họa hút máu mài xương !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
(1) Lũ Thành Đô quân bán Nước


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSun Jan 26, 2020 11:56 pm

VẦN THƠ ĐỊA NGỤC

Miệng Ta mút những vần thơ ngọt lịm ?
Lưỡi say sưa xác Địa ngục ? Thiên đàng !
Em là Ai ? Sơn Nữ ! Gái rừng hoang ?
Men da thịt phơi trần khoe bộ ngực !
Ngời ánh mắt ghen thầm nghe đánh thức,
Mái tóc Mây ? Phủ kín sặc mùi hương !

Ta đi tìm chút vỡ nát nghê thường ?
Đôi vú nõn lưng thon vai yếm hở !
Giọt sữa trắng trinh nguyên khuya nín thở,
Thuở dậy thì chưa dạm hỏi môi hôn,
Trai bâng quơ bên bếp lửa Càn Khôn ?
Gái rạo rực trên da Xuân thịt ấm !

Ôi ! vẻ đẹp ngàn năm chân bước chậm ?
Dáng Liêu Trai đôi bồng đảo môi thèm !
Thân điên cuồng thác loạn gót theo Em,
Nhan sắc đó làm sao Ta nói đủ ?
Yêu chưa hết ăn mày từng tiếng rú,
Lưỡi vô tri chết điếng giữa Mây ngàn!

Chân dung nào ? Nhan sắc Ả ! Leo thang ?
Ta muốn hỏi dáng vóc Em lõa thể !
Để tội lỗi lột trần đêm diễm lệ,
Nơi hoang dã máu người lại lên men ?
Hai tay cào xác thịt nát cơn ghen,
Vẻ kinh dị thoát y xiêm tượng đá.

Hương nhan sắc theo sương bay lả tả ?
Hình bóng Em hiện dáng ở trong Ta !
Thân điên cuồng mê hoặc sắc yêu ma,
Miệng lưỡi mút những vần thơ thác loạn ?
Xác bụi đỏ hoang đường trôi lãng đãng,
Cao nguyên rừng ? Đà lạt Ả là Ai ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeThu Jan 30, 2020 8:09 pm

XUÂN HIỆN DÁNG

Em hiện dáng một mùa Xuân diễm lệ ?
Bước nghê thường gót chạm ngón bàn chân !
Thuở mây mưa đúc thành tượng Phi Tần ?
Bút Ta viết những vần thơ phá lệ ,
Xé nhan sắc ra thành câu lõa thể :
“Đôi vú tròn - Hoang dã – Ngực kiêu sa “?

Âm thanh nào ? Xa lạ nói chưa ra !
Để vẻ đẹp trần truồng vô vũ trụ ?
Sắc lơi lã ru Em vào giấc ngủ,
Mê hồn Ca – Thần tượng - Ả Chân Mây ?
Gái hoang sơ nguyên thủy lại về đây !
Hương triết lý ngàn năm rơi lả tả.

Màu Hoa Lá ! Màu da Em Tượng Đá ?
Lửa cuồng si đỏ rực Cát Mê Cung !
Chân dung say ! Chao đảo cả không trung ?
Xác là mộng hay Linh hồn tuyệt đỉnh,
Những ánh mắt thôi miên xa vô định,
Kéo Ta về một thế giới sơ khai !

Ta ngất ngây đi lạc Liễu Chương Đài ?
Tình Bộ Lạc khuôn trăng Em đổi khác !
Lòng trái đất tương tư nghe mất mát,
Hay bâng quơ bí mật vượt rừng sâu,
Tiếng đau đau hơi thở muộn nghe sầu ?
Bước trên cỏ nát tan vầng Nhật Nguyệt !

Hương khép mở chơi vơi sao cách biệt ?
Em là Ai ? Tê liệt đến tâm can !
Ta nhìn theo xa lạ mút mây ngàn,
Xuân hiện dáng hay Xuân tan biến gấp ?
Nhan sắc lạ sầu lên Kim Tự Tháp,
Dáng phơi trần như những giọt châu sa !
Nói đi Thơ ! Hay Thơ nói chưa ra ?
Thơ vất bút đi sâu vào Địa ngục !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeMon Feb 03, 2020 4:08 pm

HOANG DÃ CỦA MÔI CÂM

Nói đi Em ! Hoang dã của môi câm ?
Cho Ta khát ! Cho Ta thèm ? Tất cả !
Khi xác thịt khoe trần thân Tượng Đá ?
Hai tay cào nát núm vú cuồng si,
Sữa dại tê miệng lưỡi giọt vô tri.
Yếm để hở vòm trời da trắng lạ.

Vóc Em đẹp uy quyền hơn trái phá ?
Dáng lùi xa bom nguyên tử dương oai !
Hay chiến tranh từ nhan sắc hình hài,
Đến rung động cả Thiên đàng Địa ngục ?
Rừng bộ ngực hang sâu rêu rắn lục,
Thánh thần vua chúa lạc bước hương trầm !

Cổi truồng đi ? Lột trần xác môi câm !
Miệng Ta mút những vần thơ lõa thể ?
Vũ trụ chết ! Thế giới điên ? Tận thế !
Cho tương tư mệt lử vũ đôi mươi ,
Có phải Em chất nổ vượn đười ươi ?
Mảnh vỡ của ngai vàng khoe Nữ Tặc !

Em là Gái Tư Đồ xưa Đổng Trác ?
Thúy Kiều Nguyễn Du Áng Văn Chương !
Ở trong Ta sóng gió khó đo lường,
Một Hy Lạp minh tinh Thần Vệ Nữ ?
Hay xác thịt làm nên trang Lệ Sử,
Nay ngàn năm diễm lệ dưới chân người !

Tiếng rú cười yêu giập nát môi tươi ?
Một thế giới Kỳ Quan thân triển lãm !
Hy Mã Lạp Sơn chân trời lãng mạn,
Em là Tiên ? Ma ! Quái dị bao la ?
Ta thèm Ta khát chẳng buông tha,
Thân nô lệ xác hồn say đối mặt !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeSat Feb 08, 2020 11:24 am

SẮC HOANG DÃ

Em vốn đẹp Gái Thiên đàng Địa ngục !
Ta vẫn yêu hoang dã ấy vô cùng ?
Vẻ khiêu dâm từ nhan sắc Mê Cung
Thân vũ trụ khiến con người lõa thể !
Bởi Thượng Đế tạo vóc hình diễm lệ,
Đâu sá gì ? Xà cừ sánh san hô !

Hoang dã nào bằng đôi mắt hư vô ?
Thèm khát vọng đến trần truồng quái dị !
Nghiêng mặt đất luân hồi say ý nhị,
Em lá Ai ? Trụy lạc ! Lac vô biên ?
Nghìn yêu ma sa đọa dọa thiên nhiên
Dáng thần tượng Liêu trai hù cám dỗ !

Sắc hoang dã đến cuồng si tột độ ?
Phấn hương Em tan tác áo xiêm bay !
Môi say sưa dày vò nát đêm ngày,
Đến ghê rợn ném thân hình Bạo Chúa ?
Ta đi giữa một chân trời đỏ lửa,
Nghe tiếng cười vượn hú lũ Chim muông !

Ngực phơi trần đuôi mắt Nguyệt âm dương ?
Em tượng đá hay napalm trái phá !
Ôm nhan sắc đùa với Ta mặc cả,
Lộ trần truồng đến nô lệ bên người ?
Xác thịt nào ? Men lật ngược đười ươi !
Hay vẻ đẹp móng tay son vuốt nhọn.

Đâu đôi mắt ngàn thu xanh lả ngọn ?
Hương sắc nào ? Kiếm bén hơn thanh gươm !
Em cắt Ta bằng Nguyệt bạch mi lườm,
Thân Mỹ Nữ hay trang thơ tuyệt bút ?
Suối tóc ngọc giấy mực cao tận vút,
Núm vú Nàng thơm sữa lúa hoang sơ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitimeWed Feb 12, 2020 1:24 am

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

Tập Cẩm Bình tên chủ toàn cầu ?
Dùng virus carona tiêu diệt Mỹ !
Bất chấp chiến tranh vi trùng vũ khí,
Nhưng tiếc thay ! Gậy Ông đập lưng Ông?
Đoạt Biển Đông chiếm Quốc Tế giao thông !
Bọn khát máu trả giá bằng Nợ Máu.

Muốn diệt khẩu nhưng dễ gì diệt khẩu ?
Lấy gan trời khó bịt miệng ngu dân,
Bọn vô thần chết dưới quỷ vô thần,
Dời Khoa học Viện cách xa địa điểm ?
Virus phát minh do con người thực hiện,
Đâu phải là loại dịch cúm heo gà !

Vốn hơn cả dịch ‘’Sars’’năm 2013 ?
Thương chiến Mỹ xe không phanh tuột dốc !
Đập Tam Hiệp họa nguy cơ hỏa tốc,
Sẻ cuốn trôi hằng chục triệu con người,
Có phải đây quả báo ứng đười ươi ?
Khiến Trung Cọng không cách nào thoát chửa !

Bọn Cọng sản đang ngồi trên đống lửa ?
Xiết vòng vây từ thế giới hôm nay !
Thì làm sao cố chạy trốn sa lầy,
Trước thế lực từ bốn bề thọ địch ?
Không khiêu khích diễn kịch ? Bằng đối nghịch !
Tiêu diệt ngay từ trứng nước răn đe ?

Dân hết tin dù ‘’chuyển lửa’’ bao che !
Đánh lạc hướng áp sát tàu chiến Mỹ ?
Hay ém nhẹm phao tin dồn dịch lý ,
Đưa tinh thần dân tộc tính lên cao !
Nhưng làm sao triệt hạ được phong trào ?
Sức phẩn nộ quân dân Tàu nổi loạn !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Canh Tý 2020


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 29 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 29 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến