THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 30 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSun Nov 11, 2018 10:14 pm

SÚNG NỔ CAN TRƯỜNG
Viết tặng Đâc San ‘’Đối Lực’’ Canada TL

Phải đứng dậy khí phách người chống Cọng !
Dân Việt Hôm Nay súng nổ can trường ?
Đất Non Sông quyết rửa sạch hoang đường,
Máu Tổ Quốc bừng sôi trang Lịch Sử !
Tiêu diệt Hán loại trừ loài dã thú ?
Đánh cho tan bọn cướp Nước bưng bô!

Một đống vong nô ‘’phân cứt’’ Thành Đô ?
Thứ man rợ tôi đoài đồ phản quốc !
Giữ lấy súng nổ can trường Đại Cuộc,
Diệt oan khiên phá sập Ngục lao tù ?
Bẻ gãy nát cùm gông - Xích ngàn thu - !
Gái Khinh Giặc Trai coi thường Mệnh Số .

Gom quá khứ Cha Ông làm chất nổ !
Kiếm ra Quân Gươm gióng Trống dương Cờ ?
Giữ Giang san bọc trứng Mẹ Âu Cơ,
Tô điểm giống Rồng Tiên ghen đỏ mặt ?
Trương ánh mắt oai phong Rừng,Núi quát !
Đảo chìm vô tận ‘’Biển Máu’’ ngang tàng ?

Dân là Ai ? Chín mươi triệu Quân Đoàn !
Một tấc Đất! Nhuc nào ? Không giữ nổi !
Quân Minh tháo chạy chuột đồng thoát lối,
Xóa tan Thù Tặc câm lặng đen dày…
Quyết vùng lên nứt rạn đáy bùn lầy,
Phách phẩn nộ oằn lên vai tiết tháo !

Máu quỷ Đỏ tanh ? Đen ngòm quỹ đạo !
Đất Nước xây dựng Sáng lớn Tông Đường,
Rực tinh ‘’vô địch’’ súng nổ can trường,
Khuấy sức mạnh Bom Xe tăng Đại Bác,
Hỏa tiễn toàn Dân cháy banh xác giặc ?
Thù Quê Ta quét sạch Rợ Ngàn Năm !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018








Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeMon Nov 26, 2018 11:55 pm

Kính thưa Tiến sĩ NGUYỄN BÁ LONG
Thành thật cám ơn Tiến sĩ Nguyễn bá Long Trương Ban Tổ chức giải năm Mậu Tuất 2018 và Quý vi Hội Đồng Chấm Giải gồm có Viện Sĩ Hàn Lâm Khoa Học Hải Ngoại Giáo sư Tiến sĩ kiêm Nhạc sĩ LÊ MỘNG NGUYÊN, Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Thi sĩ/Nhà Văn CUNG TRẦM TƯỞNG,Tiến sĩ Triết học NGUYỄN QUANG HIỆP, Tiến sĩ NGUYỄN BÁ LONG,Bình luận gia ĐẠI DƯƠNG đã chấm điểm kết quả Giải Đặc biệt : 300 Đô La với Bản Tuyên Dương Tiếng Việt trao cho Chùm Thơ Tranh Đấu’’ của TRÚC LANG OKC điểm số 9.00/10.Kính xin đa tạ . Riêng về số tiền thưởng 300 đô Trúc Lang xin gởi lại ủng hộ Quỹ Tranh Đấu Phong Trào Hiến Chương 2000 trong công cuộc giải thể Chế Độ Cọng sản. Đặc biệt các nhà đấu tranh trong Nước đã nhận giải năm nay gồm có như GS TS CHU HẢO, ĐGM Michael HOÀNG ĐỨC OANH, HT GH PGHH Thuần túy NGUYỄN VĂN ĐIỀN, Blogger HUỲNH THỤC VY v.v HUỲNH THỤC VY một thành phần giới trẻ can đảm của Phong Trào PHỤ NỮ Cô sẽ bị ra Tòa vào ngày 30/11/18 cáo buộc về tội quẹt sơn trên cờ Máu CS dù biết rằng hậu quả sẽ bị tù với mức án trên dưới 3 năm nhưng vẫn coi thường không nao núng trước bè lũ CS. Để cổ xúy tham gia giải thưởng Tranh Đấu Phong Trào Hiến Chương 2000 hằng năm bắt đầu vào tháng Tư Trúc Lang xin gởi đến các độc giả trong nhóm thân hữu trong đó có các thi hữu Thi Đàn Hoa Tiên góp mặt tăng cường thêm tiếng nói chung trên con đường giải cứu Đất Nước Dân tộc từ Hải ngoại đến Quốc nội Thân kính TL
HỌA VÔ THẦN HÁN CỌNG

Phải vạch mặt bọn Vô thần Chủ nghỉa ?
Xem Biển Đông là lãnh hải Bắc Kinh !(1)
Mộng Trung Hoa bá chủ Tập Cẩm Bình !
Tuyên bố độc quyền Giao thông huyết mạch?
Biến hiện trạng Lịch Sử thành Quốc sách,
Khước từ Tòa phán quyết Quốc tế Lahaye !

Đường Lưỡi Bò, Tơ Lụa, một vành đai ?
Xuyên Á ,Phi , Âu ,Mỹ La Tinh …Lục Địa !
Bắt chẹt yết hầu đầu tư bất nghĩa,
Nợ bẫy cho vay bạc tỷ dân nghèo ?
Kiểu thực dân ‘’Mới’ bóc lột’ giao kèo!
Bằng 99 năm cho thuê hay bán đứt !

Bồi đắp đảo nhân tạo bằng vũ lực ?
Đặt radar hỏa tiển phi đạn tầm xa !
Hướng đảo Guam qua đến Hawaii,
Thách thức Mỹ Bộ Tứ … Ấn Úc Nhật ,
Ra chiêu khiêu chiến thề không chịu mất,
Chệc biết thua đem Hạt Nhân ra hù ?

Dân Hoa kỳ đâu sợ lũ Tàu ngu ?
Xã Hội Chủ Nghĩa Mỹ không chấp nhận !
Duy Ngô Nhĩ một triệu dân cải huấn ,
Như thời Tây Bá Lợi Á Liên Xô ?
Trại ‘’Cổng Trời’’ bọn thái thú Thành Đô !
Tù vào đó chết không ngày trở lại ?

Nay chế độ Cuba chính quyền hiện tai,
Cho phép người dân cấp xã đi bàu,
Fidel Castro không còn hình ảnh trong đầu !
Đến Hiến Pháp bỏ danh từ Cọng sản.
Bọn Pắc Bó lũ gian manh bội phản ?
Mượn oai hùng nhát khỉ chết banh thây !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Mâu Tuất 2018
(1) Hội nghị APEC 2018 khai diễn từ 17/11/18 đến 21/11/18 Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence chỉ thẳng vào mặt Chủ tịch Trung Cọng Tập Cẩm Bình Biển Đông không thuộc một Nước nào để nói là một sân sao hay một tỉnh của Nước đó nên sau Hội Nghị không có một thông cáo chung được ký kết..

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeThu Dec 06, 2018 8:51 pm

NÔ LỆ MỚI

Diệt ngay quân cõng rắn cắn gà nhà ?
Lũ khốn nạn rước voi dày mả Tổ !
Ta thử hỏi dân đen nghèo đói khổ ?
Môt ngàn năm chưa đủ lắm hay sao !
Phổi con người thành máu thịt ho lao,
‘’Nô Lệ Mới’’quay tít vòng Lịch Sử ?

Họa Hán hóa Thành Đô giờ bức tử ?
Trước mắt Ta một lỗ hổng đen xì !
Buồn hơn trong nấm mộ thuở vô tri,
Một tia sáng lập lòe cùng tiếng nổ,
Duy Ngô Nhĩ triệu tù nhân phẩn nộ ?
Thét núi rừng Tây Tạng quát gầm lên !

Dân sống trong lòng Cọng vẫn chưa quên ?
Lũ bán Nước ác dân hèn với giặc !
Xem Lịch Sử giống nòi như cỏ rác,
Có phải đây? Báo động Đỏ dân Ta?
Chết trong tay Tàu Cọng ‘’Death by China’’!(1)
Xóa sổ Việt trên bản đồ Thế giới ?

Đã đến lúc không còn giờ chưởi bới !
Từ Gái Trai lão Ấu sát bên nhau,
Thề quyết tâm đánh phóc óc quân Tàu,
Diệt thái thú ‘’Bưng Bô’’ Nô Lệ Mới’’ !
Lũ bạc nhược ‘’Mất Gốc’’ bầy phản bội,
Lòn cúi đầu quy phục Rợ Thành Đô !

Hịch Diên Hồng chưa ráo mực ‘’Âu Cơ’’ ?
Thì thử hỏi nhồi sọ DÂN ? Tẩy não !
Xưa Khí phách ! Nay Ta ‘’Trời Gió Bão’’ ?
Thuở vua Hùng ‘’Lửa Phù Đổng Thiên Vương’’ !
‘’Thánh Giống không cười chẳng nói ‘’Phi Thường’’ ?
‘’Chân Ngựa Sắt’’ diệt Ân trừ ‘’Họa Máu’’ !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Mậu Tuất 2018
(1) Death By China Chết trong Tay Trung Cọng tác giả Peter Navarro & Greg Autry xuất bản tại Hoa kỳ. Peter Navarro hiện là cố vấn An Ninh Đặc biệt Tổng Thống thứ # 45 Donald J Trump. Ông cùng Tổng Thống Trump tham dự Hội nghi G20 tại Buenos Aires Argentina 2 ngày30/11/18-1/12/18.

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeTue Dec 11, 2018 9:25 pm



PHÁ SẢN TẬP ĐOÀN HOAVI TRUNG CỌNG

Đến lúc quyết tiêu diệt quân Hán tặc ?
Vòng Đai Tơ Lụa dến công nghệ Hoavi (1) !
Một giấc mơ vượt qua mặt Hoa kỳ,
Mộng tham vọng ‘‘ Đỏ’’’Make in China’’(2)vỡ trận?
Xưa Đế Quốc La Mã nay Địa Chấn,
Vua suốt đời (3) họ Tặp biến thành than !

Một đòn sát thủ bằng lưỡi dao đâm ?
Việc bắt giữ Mạnh Vãn Chu (4) xóa sổ !
Trung Cọng mất trắng trên đà sụp đổ,
Tập đoàn Hoavi bá chủ toàn cầu ?
Đâu có ngờ Đại Họa đến từ đâu !
Mỹ đã đẩy Trung Cọng vào tử lộ .

Sào huyệt tử chết nhanh hay sống dở ?
Ăn cắp công nghệ kỷ thuật thông minh !
Thế hệ G5(5) quyết chiếm đoạt hành tinh ?
Khoét sâu ảnh hưởng trên toàn vũ trụ.
Tên xuẩn ngốc Tập côn đồ lãnh tụ
Dùng Hồng Kông (6) bán thiết bi Iran !

Có phải đây con bạch tuộc phùng mang ?
Tuôn vòi hút máu thả Vương ? Bắt Tướng !
Đè nước nhỏ bé từ người xuống vượn,
Chiếm Biển Đông vi phạm luật nhân quyền ?
Bành trướng xâm lăng cưỡng đoạt ưu tiên,
Xem thường lệnh trừng phạt từ phía Mỹ.

Phải triệt hạ ngay lũ cô hồn thổ phỉ !
Mỹ có Trump (7) đánh gục Tập Cẩm Bình ?
Bọn Hoavi phải xữ lý công minh ,
Không tại ngoại 30 năm tù lãnh án?
Tái trật tự diệt côn đồ cát Đảng,
Đón Bình minh Quốc tế thuở ban đầu !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Mậu Tuất 2018
1- Hoavi tức Huawei một tập đoàn điện thoại thông minh do Trung Cọng đầu tư vốn khổng lồ
2- Make in China Trung Cọng năm 2025 thống trị Thế giới về công nghệ cao vượt qua Hoa kỳ
3- Sửa đổi Hiến Pháp làm Hoàng Đế suốt đời cao hơn Mao Trạch Đông thống trị thế giới
4- Mạnh Vãn Chu tức Wan Wanzhou Giám Đốc Tài Chánh Tập Đoàn Hoavi sẽ kế thừa cha y thị Nhâm Chính Phi (Ren Zhengfel)
5- Thế hệ G5 là thế hệ tân tiến hiện dại về công nghệ cao
6- Dùng vỏ Skycom (Hồngkông) giao dịch làm ăn với Iran để lẩn tránh các đạo luật trừng phạt Iran năm 2009-2014 của Mỹ
7- Dân các Nươc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ireland v.v đòi mượn Trump và noi theo làm lại trật tự mới của thế giới
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeThu Dec 20, 2018 1:23 am

NGƯỜI VỀ ĐÂU

Người về đâu ? Dạ vũ trắng dêm nay !
Sao chẳng hỏi tiếng cười vang nước mắt ?
Giữa cõi lạ sao băng ‘’Thơ’’ úp mặt,
Những con đường tội lỗi lạc tinh cầu?
Cho Ta tìm giấc ngủ cặp môi nâu,
Hương quái dị - Mình trần - Mây xuống tóc !

Thân chết yểu xa xưa yêu dáng vóc ?
Trong vòng tay bồng đảo ngực say sưa !
Xác hồn Ta lay động khói huyền đưa ?
Khiến nhan sắc quay đầu say thác loạn ?
Máu thiên cổ ghen tương sa đọa hoảng,
Mê hoặc Người ? Cô độc thuở sơ khai !

Rồi Ta đi chân phủ lối hình hài,
Bước trần tục là đâu ? Vong bản mất !
Sóng điên đảo cuồng si xa mặt Đất ?
Mắt bâng quơ đôi ngả lạc hoang đường ?
Tiếng Người cười hay tiếng khóc Ma Vương,
Gái nửa mặt phù du hư ảo tắt ?

Nghe tan vỡ tương tư dòng nước mắt,
Người về đâu ? Trong xác ihịt vô tri !
Kiếp hồi sinh đỏ rực cháy mê ly ?
Trăng Xuân rụng nửa hồn Ta quái dị ?
Mang theo kiếp một ngàn năm triết lý,
Vẻ hư linh huyền bí nét Liêu Trai ?

Người là Ai? Gái man rợ hình hài !
Khoe vóc dáng dung nhan vong bản lạc ?
Giữa biển sắc rừng hương không đổi khác,
Người là Ma hay là Quỷ là Tiên ?
Gái thiên nhiên trong bộ lạc vô biên,
Sức tàn phá trong Ta hồn lẫn xác !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Mậu Tuất 2018



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeThu Dec 20, 2018 8:33 pm

TÌNH CHỈ ĐẸP
Viết tặng Diên Chi người Em Gái của tôi TL

Tình chỉ đẹp khi tình say đắm vỡ ?
Đuôi mắt nhìn rồi vội vã xa nhau ?
Mặt cách lòng tim quặn thắt nghe đau,
Ai bảo đó ? Thiên đàng hay Địa ngục !
Nhan sắc vẫy bao nhiêu là giấy mực ?
Thơ chất đầy Thiền viện cả pho kinh !

Quên đi Người ! Quên đi hết Si Tình ?
Tình chỉ đẹp cho yêu là bão tố !
Sức cám dỗ từ giấc mơ mệnh số,
Vì cuộc đời là sa mạc cô lieu ?
Là mây là gió khúc nhạc âm thiều,
Không khóc chẳng cười bốc hợi lặng lẽ.

Người chớ hỏi tương tư nào rất nhẹ ?
Để câu thơ định hộ kiếp ngày sau !
Cho khát thèm tội lỗi sống bên nhau,
Khi kỷ niệm vàng son tan tát mục ?
Khi nước mắt chánh điên sa Hỏa ngục,
Những câu thơ tội lỗi viết trong mơ?

Câu tụng gì ? Người vội khóc bóng quơ !
Tình vụng trộm tiếng chuông kinh hãi gõ ?
Khi vũ trụ tan nhanh trong tiếng mõ,
Chân vội đi nhưng bước lại quay về ?
Có phải đây ? Nghịch lý nghĩa phu thê !
Tim rung hoảng những vần thơ đắm đuối.

Phá chấp lạc ngàn năm muôn dặm ruỗi ?
Người xa rồi mây xuống tóc trong thơ !
Bởi tình là oan khuất vỡ bâng quơ,
Siêu tịnh độ khinh thanh đường vũ trụ,
Tình chỉ đẹp mong manh tơ liễu rũ ?
Xa cách trời từ thế giới vô câm !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeFri Jan 18, 2019 10:31 pm

NÚM VÚ VŨ TRỤ

Cho Ta mút những vần thơ tội lỗi ?
Miệng lưỡi căng – Đôi đồi vú – Môi cưng –
Mê mệt bay lay động cỏ cây rừng !
Thân nô lệ mất linh hồn xác thịt,
Rễ mọc xiết đôi vòng tay rắn rít,
Yếm hở hang năm tháng vội quay về…

Em đê mê trong chữ nghĩa phu thê ?
Nét vẻ đẹp cuồng si nhan sắc cháy,
Đến biến loạn âm thanh nghe lảy bảy,
Tràn vô tri giữa thác vỡ Càn Khôn !
Mắt Ta say trong nhịp thở hoàng hôn,
Đêm chẳng hỏi đôi hàm răng khép kín ?

Em cởi bỏ sợi tóc tơ buộc bím ?
Những ngôi sao từ đáy nước chiêm bao !
Mang hoang đường trôi lạc giữa bờ lau,
Những con ngựa đi qua không quá khứ ?
Sao chẳng thuộc đêm nay xa viễn xứ,
Để người người sao không đứng hôn nhau ?

Rồi tan nhanh trong nháy mắt tinh cầu !
Ta như cỏ trên ngực trần tóc ướt,
Từ núm vú Mẹ năm xưa Đất Nước,
Đến bàng hoàng trong thác loạn vô câm ?
Hay tóc Em đêm xõa ấm sai lầm !
Những chiếc kẹo bạc hà môi lưỡi cắn ?

Hay Thượng Đế trong Em sa đọa đắm ?
Khiến tim Ta mất mát Gái Liêu Trai !
Mộng thiên tài xa lạ máu hình hài,
Hay vẻ đẹp vô tri châu báu tớt ?
Để ánh sáng hào quang nhan sắc chợt
Qua đường viền không viễn ảnh ngày mai !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Kỷ Hợi 2019

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeWed Apr 10, 2019 3:01 am

SẮC APASARA
BẮC ĐẨU

Em lại đến từ ngôi sao Băc Đẩu ?
Hay dã về từ ánh mắt chiêm bao !
Tiêng khóc cười nghe rợn gáy trăng sao,
Ta hoảng hốt trong cơn điên lãng mạn,
Thịt xương vỡ lửa hồi sinh hỏa táng ?
Xé hồn Ai ? Nát vụn xác trùng dương !

Chốn mù sương tẩm liệm tuổi hoang đường?
Em đứng lặng giữa tượng thần gió vũ !
Sắc Địa ngục nở bừng trang diễm Sử,
Dáng Thiên Thu khiêu gợi Gái Giai Nhân ?
Nét Hồ Ly hoang phế sắc Phi Tần,
Vẻ kinh dị ai bi nào xách đông.

Ta nhìn suốt hư linh hình dáng mộng ?
Có phải Em phù thủy ẩn yêu tinh !
Sầu tương tư tiền sử thuyết vô minh,
Hay Bạo Chúa sắp lên ngôi Ác tặc ?
Khiến hoang dã ngàn năm tan biến tắt,
Khắp bốn mùa Địa ngục vắng âm dương ?

Ta lạ hình lạ bóng lạ nghê thường !
Máu đỏ rực từ môi điên quái dị ?
Bừng mắt dậy giữa cuồng si thế kỷ,
Bước Em về trong cổ mộ xôn xao,
Gót chân Hời khiêu vũ nát Chiêm bào ?
Xác lá rụng APASARA Bắc Đẩu !

Thế giới loạn hay vì Em Tháp Máu ?
Miệng cười lên một tiếng thét hoang tàn !
Lầu Ông Hoàng xưa nghiêng bóng thời gian,
Hoa Gỗ Đá môt vừng Sao kiếp lạ ?
Giữa Đáy Nước Huyền Trân sâu biển cá ,
Bóng Ma đi máu nhuộm đỏ chân Người !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Kỷ Hợi 2019



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeWed Apr 10, 2019 3:01 am

THÀNH PHỐ LẠ

Ta gặp Em thành phố lạ không tên ?
Trên trang sách - Những Ngôi Sao - Dáy Nước –
Những con ngựa hoang – Chân Trời – Lạc Bước –
Tiếng cuốc vỡ - Lúa quên Đồna - Bỏ cuộc –
Bên kia đường môi người sợ hôn đau !
Không tương lai – Không quá khứ - Trôi mau -
Sao chẳng hỏi chốn chôn nhau đã mất ?

Ta đứng lặng chân Trời xa Biển Đất ?
Nhớ người Xưa ? Áo trắng Tháng Tư đen !
Yêu làn môi ! Chưa một thuở hôn Em ?
Bởi Tổ Quốc có triệu điều khó hiểu,
Hay Người sợ Người Yêu Cây Liễu yếu ,
Những Chàng Trai cánh quạ - Gái đười ươi !

Những cỗ xe chất đầy sách và người ?
Oằn sức kéo giữa rừng sâu biển mặn !
Những con ngựa lưng ngày Mưa tháng Nắng ,
Gọi yên cương – Không thấy bóng ngày về ?
Những cánh đồng trên trang sách Phu Thê,
Em cởi bỏ sợi tóc mây buộc bím.

Eo Em thắt mắt mi gầy bin rịn ?
Má rêu rong Tim thức tỉnh Chiêm bao !
Sao không là trang sách Lửa Binh đao?
Ta nhu cỏ khói đồng hoang lúa cấy,
Đất Nước mất Giặc thù thây Hán cháy,
Bốn chân trời người người đứng chôn nhau ?

Ta gặp Em thành phố lạ Quê đau ?
Thuở xa Đất trên Mộ Người mất Nước !
Những ngọn nến chưa thắp Trời tóc ướt ?
Chữ Miếu Đường tiếng cuốc lấm bùn mưa,
Hạt thóc đen mất gốc dưới trời trưa ?
Những con ngựa hoang - Mặt hồ - Đáy Nước - !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Kỷ Hợi 2019







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeWed Apr 10, 2019 3:02 am

HÁN THÙ

Ta muốn cán căm thù thành mảnh vụn !
Đốt thiên thu để hóa giải oan khiên ?
Không ngồi yên trước định mệnh than phiền,
Khi Tổ Quốc đang bên bờ vực thẳm,
Hoa Địa ngục đất tím bầm giặc Hán,
Bọn truy lùng Lịch Sử diệt Cha Ông !

Quỷ quái, đê hèn, lừa đảo Non Sông ?
Hang Pác Bó quyết bóc hình lột xác !
Bọn dép lốp phải bầm thây xé nát,
Ta không còn cách lựa chọn công khai ?
Không để yên lũ thái thú an bài ,
Nạn Hán hóa phải triệt tiêu tận gốc !

Thề đứng dậy trước chông gai bão lốc,
Đánh quân thù diệt ấu trĩ ngu si,
Đem gan lì thách đố với trường kỳ,
Không thể biến trí óc thành súc vật,
Nuôi chí lớn chính điều kinh khủng nhất
Khi Dân Ta là Bom H Napalm!

Máu Hán thù Địa ngục có leo thang ?
Óc sắt thép quyết nghiền tan thảm bại !
Lấy khí phách so găng Thần Vĩ Đại,
Dân tộc Ta đâu kiếp sống bùn đen ?
Khổ đói lao tù chế độ ngu hèn,
Đưa Đất Nước diệt chủng Dân tộc Việt !

Phải đánh bại bọn côn đồ rũ chết !
Chớp xé trời đen cứu triệu điêu linh ?
Phải điều binh khiển Tướng quyết hy sinh !
Lấy mạng sống châm ngòi mình trái phá,
Không dối trá chớ buông tha mặc cả :
Bản thân Ta giá Tổ Quốc hàng đầu !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Kỷ Hợi 2019




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeWed Apr 10, 2019 3:03 am

NỢ MÁU THÀNH ĐÔ

Diệt Hán tặc! BọnThành Đô bán Nước !
Đừng quên rằng ? Quỷ Đỏ - Nhục Cha Ông ?
Không để xương tan thịt nát Non Sông,
Họa mất Nước Việt Nam Ta ! Xã Tắc ?
Khi Tổ Quốc lâm nguy quân cướp giặc,
Đứng khoan tay? Nhìn Đại Cuộc! Không hay ?

Nợ máu Thành Đô - Sử sách sau này?
Bọn phản Quốc phải đưa ra xử trảm !
Đất Biển mất nhân dân Ta chết thảm,
Trong ‘’Cổng Trời’’ trên sa mạc xiềng gông,
Núi Sông đau xương nhuộm máu Diên Hồng?
Ai là kẻ rửa thù ? Người trả Nhục !.

Phải đánh gục bằng phương châm Địa ngục !
Biến tim gan thành sắt thép ngang tàn,
Đánh cho tan xác Địch cháy thành than,
Không để chúng hiện nguyên hình Cọng sản ?
Trước sức mạnh toàn dân Ta diệt Hán,
Giết tham ô xóa sổ họa Thành Đô !

Tổ Quốc Ta quyết không mất Cơ Đồ,
Một tấc Đất ? Gang Biển Trời nắm thắng,
Không im lặng ngủ quên i ‘’Thân Đứng thẳng’’ ?
Vươn đôi vai thách đố lũ côn trùng ?
Gái Bà Trưng Trai Hưng Đạo Quang Trung!
Giờ ‘’G’’ điểm lật sang trang Lịch sử ?

Phải triệt hạ bọn Côn đồ dã thú !
Lũ bưng bô cõng rắn cắn gà nhà ?
Đừng ỉ rằng Hán tặc mạnh hơn Ta,
So găng thử trước trận đài Quốc Tế !
Bởi Thế giới là con cờ đáng kể ?(1)
Dân tộc Ta lời phán dạy ‘’ Nhân Tông ’’ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Kỷ Hợi 2019
(1) Mỹ đưa TQLC vào Đài Loan 10/4/19 và ký thuê Cảng Cam Ranh VN
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSat Apr 13, 2019 8:22 pm

DIỆT HÁN TẶC

Diệt Hán tặc cứu nguy cơ Đại Họa !
Bọn Bắc Kinh bành trướng quyết san bằng?
Đừng coi thường chiến thắng có leo thang,
Phải cảnh giác quân thù luôn trước mặt ?
Phải giữ vững niềm tin không bế tắt!
Nuôi căm hờn từ sức mạnh cung tên ?

Trung Cọng là mối đe dọa triền miên!
Chiếm biển đảo - Tàu sân bay - Hỏa tiễn ?
Quân sự hóa vốn coi thường luật biển,
Xem Biển Đông là một tỉnh – Sân sau ?
Quyết xoán ngôi làm bá chủ toàn cầu !
Hậu quả chính : Nixon-Kissenger thất bại ?

Trung Cọng trổi dậy thành con ‘’Hổ Quái’’?
Mỹ sa lầy tính sai một con bài !
‘’Con Đường Tơ Lụa - Một vành đai’’
Gài bẫy nợ chiếm đất đai lãnh thổ,
Dụ các nước vào’’tròng vay ? Viện trợ!’’,
Tung đồng tiền xiết cổ đoạt tài nguyên !

Chiếm Biển Đông bóp nghẹt chết Nhân quyền !
Mỹ không thể ngồi yên ‘’Con Cọp Giấy’’ ?
Đám Cọng dở trò đu dây cạm bẫy ?
Tập Cận Bình múa gậy giũa vườn hoang !
Quyết đối đầu tung hành động leo thang,
Bất chấp lệnh Tòa Lahaye ! phán quyết ?

Đã đến lúc Mỹ ra tay quyết liệt !
Không chần chờ - Phải rút ngắn thời gian ?
Dù chiến tranh mang hậu quả kinh hoàng !
Xé Trung Cọng để cứu nguy nước nhỏ,
Họa diệt chủng không ngừng tay bắn bỏ ?
Trên Quê hương Tây Tạng Đất Tân Cương …!!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSun Apr 14, 2019 5:48 am

THƠ MỘNG Ở TRONG MƠ

Em vốn đẹp như mặt trời đỏ lửa ?
Tuổi ngàn năm thơ mộng ở trong mơ!
Ta đi tìm nhan sắc thuở hoang sơ,
Tình cát bụi ánh mắt xưa lãng tử !
Nói đi nữa uyên ương nào vũ Nữ ?
Vú con người giọt sữa ngủ trên môi !

Em sinh ra da thịt ở đâu rồi ?
Ta thèm khát mút từ hơi thở mới!
Tim đứng đợi bồi hồi nhan sắc khởi,
Âm thanh về nghe có tiếng khuya đi…
Mê ly ơi ? Ta tọa lạc sân si !
Những ánh mắt hôn mê từng bước bước.

Chân hoang phế cứ gầy đi lả lướt ?
Biết bao giờ trời đất cạn tương tư !
Huyền thoại đau hư hao nát tù từ…
Ta lãng phí xa vời xa vơi vợi,
Em còn mãi nguyên hình không tội lỗi
Mây đan thành sợi tóc khói tơ bay !

Thuở yêu đương chưa biết buồn heo may,
Nhìn chút nữa cho thèm thêm khát nhớ,
Những hình ảnh vu vơ tan tát vỡ,
Đêm chong đèn ngồi viết mãi bâng quơ !
Em muốn gì ? Giọt lệ ép thành thơ !
Tay quấn quit eo tình lơi lả lạ?

Lau chưa ráo môi đêm chăn gối ngả ?
Hồng đôi má chút buồn đọng trên mi !
Lạc vô tri tương tư nói câu gì?
Em không hỏi ? Làm sao Ta lại biết !
Hay quên hết làn môi khô hối tiếc,
Người xa vời Thơ Mộng ở trong Mơ ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeFri Apr 19, 2019 3:16 am

PHẢI GIỮ LẤY TỔ QUỐC

Phải giữ lấy Tổ Quốc cùng đứng dậy !
Mang tình cung kiếm cương quyết mài gươm ?
Xem hận thù nung chí lớn can trường,
Những hình ảnh tháng Tư Đen trước mặt ?
Cảnh hổn loạn di tản trong nước mắt !
Bức tranh người phết vội một màu đen.

Trại tập trung cải tạo lạ thành quen ?
Kinh tế mới chén cơm chan với máu !
Cảnh nộ lệ ngập đầu không biết xấu,
Trơ trẻn thay một bọn lũ Vô thần ?
Trố mắt nhìn cuộc sống mới canh tân,
Xưa cứ tưởng Miền Nam là Địa ngục !

Ta nuốt vội Tổ Quốc đau tủi nhục,
Tháng Tư Đen mỗi năm lại về đây ?
Trên Quê hương què quặp giữa bùn lầy !
Tiếng quạ rú đêm đêm về rỉa xác,
Chủi bới mặt trời sao mà quá ác ?
Không cháy thiêu tri óc lũ ngu hèn !

Trước mắt Ta Họa mất Nước kề bên ?
Đẩy dân tộc trên bờ cao xuống vực !
Quân Hán tặc càng hung hăng tột bực ,
Hà hiếp ngư dân – Mạng Sống coi thường ?
Nạn di dân lậu nát vụn biên cương,
Bất chấp đặt giàn khoan vào Bắc Việt !

Phải giữ lấy Tổ Quốc từ máu huyết !
Không thều thào miệng lưỡi thét vang lên ?
Rửa oan khiên không thể bảo rằng quên,
Phải khốc liệt trăm ngàn lần thuốc độc ?
Quyết dốc hết căm thù quân Hán Tộc,
Nghiền thành tro than cúng Tổ Tông Đường !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSun Apr 21, 2019 10:26 am

THƠ VẪN ĐỢI TRONG MƠ

Con đường nào ? Thơ mộng ở trong mơ !
Để vũ trụ hôn nhau trong ánh sáng ?
Em chớ để tình yêu trôi lãng đãng,
Bến nước sâu nhà ngâp bóng in người,
Nhớ dung nhan huyền thoại tiếng Em cười ?
Tình xuôi ngược mái tóc vừa nửa khép !

Em có trái tim vô cùng quá đẹp ?
Ta thèm hôn miệng lưỡi mút vô tri !
Mi cho rằng môi ham hố sân si,
Eo ngoảnh măt chê mắt nhiều tội lỗi ?
Mơ vốn đợi chờ thơ trăng hấp hối,
Vũ trụ nào ? Yếm ngực hở da sương

Đêm hôm qua Ta nằm mộng Thương Thương ?
Hàn Mặc Tử chết trôi trăng bẽn lẽn!
Trần truồng lạ Sương bắt đầu đỏ thẹn,
Em cắn vào từng giọt má vu vơ,
Ngậm trong mơ da thịt mỏng hơn tơ ?
Trong nhịp thở có mùi da thịt lạ !

Ta hít mãi tuyết sương bay lã chã ?
Thân hình Em lõa thể trắng hoang sơ!
Dáng Liêu Trai vóc Tượng Đá bâng quơ,
Đôi núm vú sữa trăng từng giọt nhỉ,
Sắc bi mật ngàn năm mơ ý nhị ?
Nữ thần ơi ? Ai nô lệ bên Người !

Ta đi tìm một tiếng gió đười ươi ?
Em tránh mặt xa vời môi nức nở !
Yêu mất hút Chân tròi nghe Đất vỡ ?
Lụa Mây bay chạm trổ mấy vần say !
Những cườm tay mấy ngón búp heo may?
Thơ viết mãi chim không hề báu tớt !!!

TRÚC LANG OKC
Ha Kỷ Hợi 2019



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSat Apr 27, 2019 6:35 pm

QUÁI THAI CHỦ NGHĨA

Phải quật ngã bọn Quái Thai Chủ Nghĩa ?
Lũ Karl Marx Lenin Quỷ Đỏ Mao Hồ !
Người hóa thành bầy lũ lợn Liên xô,
Thân trâu ngựa suốt đời nô lệ Hán,
Loài khát máu quân thu mua nội tạng ?
Phổi óc tim gan bày bán rao hàng !

Con đường ‘’Nhất Đới Nhất Lộ’’ leo thang ?
Gài bẫy nợ ‘’Một Trung Hoa Thế Giới ‘’ !
Thống lãnh vũ trụ cho mình tuyệt đối ?
Một trò hề cỡ Hội Nghị Thành Đô ! (1)
Mỹ tẫy chay ! Âu Đại Bịp Côn đồ ?
Kết cuộc nhược tiểu ‘’bưng bô’’ vỡ nợ !

Diệt Trung Cọng đến cúi đầu khiếp sợ ?
Phá vỡ ngay ‘’Đường Tơ Lụa’’ Ma Đầu !
Hạ triệt tiêu Mộng Bá Chủ toàn cầu,
Xóa Tây Tạng Tân Cương Hán Hóa
Hiện Đại Hóa Đài Loan không mặc cả,
Yễm trợ Phi ‘’Đảo Thị Tứ ’’ an toàn !

Dù biết rằng Biển Đông có kinh hoàng?
Mỹ quyết diệt loài quái thai trứng nước !
Bởi chính đó nhu cầu ‘’Quốc Tế lược’’ ?
Khi con người lột mặt nạ ‘’Yêu Tinh’’!
‘’Chủ nghĩa Mao Hồ Karl Marx-Lenin’’?
‘’Hơn tỷ ‘’Đạo Quân’’ thứ # 5 thống trị’’(2) !

Phải đáng gục nạn di dân thế kỷ ?
Trục phố Hoa ngập Địa lục Năm Châu!
Diệt ‘’Huawei’’ Công kỷ nghệ hàng đầu ,
Ngăn hạ giá đồng Nhân dân Hán Tệ,
Triệt hàng giả - lũng đoạn Dollar Quốc tế ?
Hủy Quái Thai ? Bọn Quỷ Đỏ ‘’Vô Thần’’ !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
(1) Hội nghị Một Vành Đai Một Con đường lần thứ # 2 tại Bắc Kinh 25/4-27/4/19 một bẫy nợ thủ lợi cho Trung Cọng, mua chuộc Ý, Brussels nơi trụ sở Âu Châu thường trực sinh hoạt Trung Cọng bành trướng cơ sở chính, hoạt đông công khai quân sự chính trị, kinh tế thương trường, xem Âu Châu sân sau ?
(2) Trung Cọng lợi dụng 1 tỷ tư dân số di dân khắp thế giới mua các cơ sở quan trọng đầu tư vốn,thành lập những thành phố Hoa, đạo quân thứ # 5 ngay trên Đất Mỹ , Pháp , Anh, Đức , Ý, Úc , Phi, Trung Mỹ v.v. biến thành ổ gian điệp quân sự chính trị xâm nhập vào chính quyền chiếm các chức vụ Đại biểu,Thượng nghị sĩ bằng số cử tri gốc Hoa đông đảo, một Quái thai thời đại vũ trụ ngay trên hành tinh nhân loại ý đồ vượt qua Mỹ năm 2025 ?
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeWed May 01, 2019 3:40 am

BƯỚC CHÂN LẠ

Cát biển nàn ? Sóng ngực vỗ môi Em !
Bước chân lạ gót son ghen đỏ áu ?
Ta lạc giữa tóc mây trời mộng ảo,
Máu Liêu trai lửa cháy rực Mê Cung,
Hay đường trần bóng chưa kịp đi chung ?
Khiến vóc dáng bàng hoàng eo chợt thẹn!

Đừng hỏi nữa Gốc Si! Ai bẽn lẽn ?
Nguyệt trần truồng e lệ Gái Cung Phi !
Nữ ngông cuồng chưa tắt lửa Mê Ly ?
Trai lãng tử đùa dai sao lắm thế !
Ta ngả mũ chào Em da diễm lệ,
Lưỡi vô tri say tận nếu chân răng !

Em ngồi si hóa đá tượng ngàn năm ?
Bâng quơ lạc Đất Trời phơi lõa thể !
Ta ngơ ngác điệu buồn Blues thế hệ,
Tiếng kèn đồng xé nát xác vô tri ?
Khóc màu da nức nở bức tường si !
Giữa hoang loạn cuồng say điên rực lửa.

Bước loang lổ - Ký ưc người - Ngưởng cửa ?
Tiếng mê loàn hoang phế mọc đâu đây !
Tình theo Ta xa lạ cuối rừng mây ?
Có phải thật ? Tình trong Em gió bão !
Ai ghép được rong rêu thành biển đảo,
Giấu mắt môi kinh dị sắc hoang đàng ?

Lẻ loi trôi năm tháng chợt vô vàn,
Bước chân lạ Em về trong quá khứ ?
Lưng Ta vốn xa vời yên lãng tử!
Bấp bênh trời buồm đợi khuyết vành trăng,
Thèm man di men chếch choáng lăng loàn ,
Rượu nào hỏi ? Môi ghen hồng yếm hở !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019







Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeThu May 02, 2019 9:59 am

NHỤC KIẾM GƯƠM

Ngòi bút thép bén hơn gươm lưỡi kiếm !
Đốt óc tim bằng sấm sét gan đồng ?
Dân tộc Ta chín mươi triệu Diên Hồng,
Xé Nô lệ quyết xây thành thép lũy ?
Diệt Hán tặc trước mưu đồ thống trị !
Lê Đức Anh - Trọng Lú- Rợ Thành Đô ?

Khi Quê hương tím đỏ máu xương khô ?
Họa mất Nước trán mồ hôi ướt vỡ !
Chân tay cóng run lên trong huyết Nợ,
Võng đu đưa uyển chuyển đạn lên nòng !
Tiếng Ba Quân nổi dậy đạp Nô vong,
Quyết phá vỡ san bằng Hang Pác-Bó.

Bằng mọi giá xích xiềng gông cởi bỏ !
Không thể quên ? Hôm Nay ! Lẫn Ngày Mai ?
Trên màu da cháy bỏng nát hình hài !
Bằng giọng nói của tủy xương của máu,
Từ thế hệ Ông Con Chiu Chắt Cháu ?
Ném hình vào đám đông lộ trần truồng !

Nhục nhã ngàn năm tủi cực điên cuồng ?
Câu tục ngữ ca dao còn nhắc mãi !
Đến Địa ngục Trần gian nay trở lại,
Con người mang kiếp sống : Ngựa,trâu,bò ?
Trại tù giam ‘’Cải tạo’’ chén ‘’Bo Bo’’,
Triệu Duy Ngô Nhĩ dưới triều Hán hóa !

Ngòi bút thép đá phanh quân cặn bã !
Đâu giờ ‘’G’’ ý nghĩa của toàn dân ?
Nã Phá Luân hô dậy loạn Ba Quân !
Bọn cuồng sát chết đơn thân độc mã,
Đánh cho rã căm thù say quật ngã,
Con Tế thần quyết gục trảm (1) từng tên !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
(1) Thời Bao Công xử Án

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeFri May 03, 2019 4:01 am

BLUES ĐEN

Hôm nay lạnh mưa xanh và nắng tím ?
Không mặt trời vắng hết cả môi Em !
Ta nhớ Ai ? Điệu nhạc trổ Blues đen,
Trên da thịt tiếng kèn đồng ném vội,
Không gian xám đắm chìm trong bóng tối ?
Gió chơi vơi sương rụng trắng xây thành !

Ánh mặt trời xa lạ biển âm thanh!
Từng miếng trống lẫn khuát trôi lặng lẽ ?
Ta nhớ mãi tương tư Em bước khẽ,
Hay Lệ là viên đá sỏi men xanh ?
Là hào quang màu lá bạc trên cành,
Là cánh bướm mơ hồ khuya chậm chậm.

Ngơ ngác gọi tên Em trong lú lẩn ?
Gió bay đi làm tội cả chân trời !
Ta nghe buồn vơi vợi vỡ từng hơi,
Nhớ đôi mắt nhìn xa mơ đắm dắm ?
Mà kỷ niệm lãng quên đi ngại lắm,
Có phải chăng ? Đêm lạnh lại về nhanh !

Hay tim Ta hành tinh vỡ âm thanh ?
Yêu lại nhớ môi hôn sâu tuyệt vọng !
Điệu nhạc níu mềm môi son biển sóng,
Quán rượu nào ? Chân dìu bước xa Em !
Tiếng kèn đồng điệu vũ trổ Blues đen,
Những móng sắc Paris Hànội vẫy ?

Đêm nay lạnh âm thanh nào ? Thức dậy!
Để Ta nghe vóc dáng thuở Em gầy ?
Tiếng mưa bay có trộn lẫn heo may,
Và nhan sắc có đùa dai tội lỗi,
Môi đắm đuối còn hôn nhau bóng tối ?
Và mưa xanh nắng tím ngực Blues đen !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSat May 04, 2019 10:06 pm

VĨNH BIỆT NGÀN THU LÝ TỐNG

Vĩnh biệt Vĩnh biệt ngàn thu Lý Tống ?
Người ra đi những phi vụ phi thường !
Hai chữ Quê hương đậm nét ‘’Can Trường’’,
Đất Nước Việt không quên tên Lịch sử,
Đời lãng tử Hồ thỉ - Trang thế sự - ?
Tấm gương soi thế hệ trẻ hôm nay !

Ta viết tên Anh trên ngực cờ bay ?
Người để lại trái tim ngời sắc bén !
Với ấn tượng ‘’Ó Đen’’ không hổ thẹn ?
Cho Non Sông - Đất Nước - Việt Nam hùng,
Phải chi đây ? Dũng sĩ thuở Quang Trung !
Trước Cọng sản khinh thường bè lũ Hán ?

Thế giới kính phục – Chóp bu khiếp đãm !
Giữa Sàigòn hàng vạn lá truyền đơn ?
Đất CuBa vội nổi sóng như cồn,
Đời Không Quân ‘’Ba gai’’ chân nhịp bước ?
Một Cựu Lái phi cơ ‘’A-37’’ lướt,
Liệng bầu trời mang chí lớn ‘’Diên Hồng’’ !

Không nép mình trước Tù Cọng xiềng gông !
Không buôn bán ‘’Kháng Chiến Business’’,
Không thành kiến để lãng quên ‘’Quốc Biến’’ ?
Hô hào dân đứng dậy thế Ba Quân,
Diệt bạo quyền Tàu phủ lũ Vô thần,
Quân ô nhục ? Lũ Thành Đô ! Bán Nước ?

Không thành Quả thành Nhân ‘’Quốc Lược’’ !
Dù ‘’Solo’’ trong khí phách ngang tàng ?
Vẫn hoàn thành hoài bảo máu tim gan,
Sống vũ bão - Nằm xuống - Thân vũ bão - ?
Tổ Quốc đó ! Dân tộc đây ? Tiết tháo :
Tên Anh đi vào Đất Mẹ ngàn thu !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeTue May 07, 2019 1:45 am

AI BẢO YÊU

Ai bảo yêu làm điên loạn Cơ đồ?
Để ánh mắt không còn nơi chỗ trốn !
Miệng lưỡi mút làn môi khô máu trộn ?
Lửa mặt trời xương trắng Tháng Tư ghen!
Rượu men say bên quán gió mây đen ,
Nhan sắc tọa tứ bề phơi lõa thể.

Yêu có phải từ dung nhan diễm lệ ?
Hay vì Ta quá lang bạt sông hồ !
Máu dọc ngang chỉ còn rượu và thơ,
Trơ trẻn lạc giữa chân trời góc biển ?
Thuở biệt xứ mất đi tình lính chiến !
Điên đảo trời ray rức hết niềm tin.

Bước Ta đi không bom đạn săn tìm ?
Xác già cỗi cõng lên vai trĩu nặng !
Lòng tự hỏi thuở Mày Râu chiến thắng ?
Vội trôi nhanh trong cát bụi thời gian,
Ai bảo yêu Tổ Quốc Việt vô vàn,
Xa Đất Mẹ chỉ toàn lời sấm sét !

Em trách Ta rừng hoang gào biển thét ?
Khi nhan sắc rỉ sét hết môi hồng !
Có bao giờ gợi lại tiếng tơ đồng,
Mấy ngón gảy đứt dây đàn cắt ruột,
Quên Tổ Quốc bỏ lời thề Đại Cuộc ?
Sống nghĩa gi ? Sao không bảo rằng yêu !

Bởi trong Ta hoài bảo vốn còn nhiều ?
Thế hệ trẻ đang lên cần tiếp bước !
Phải trút hết căm thù xưa thuở trước,
Áo bào say mấy trận đánh Tây Nguyên,
Bạo quyền kia là ô nhục oan khiên,
Chưa nằm xuống ! Ai bảo yêu bỏ cuộc ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSun May 12, 2019 9:38 am

LƯỠI TÌNH YÊU

Gươm kiếm nào ? Sắc bén lưỡi tình yêu !
Ta chiêm ngưỡng ngai vàng Em Nữ Sắc ?
Tình nguyên thủy – Tây Nguyên - Trăng tuyệt tác - !
Gái Liêu Trai Bộ Lạc mắt lên ngàn ?
Rượu cần say men chết đứng rừng hoang,
Vú bồng đảo phơi trần da thịt vũ.

Ngực vũ trụ hương sắc Em dã thú ?
Nàng là Ai? Ta nô lệ chân Người !
Dung nhan bay lõa thể vóc đười ươi ?
Khói quyện nhớ Hạ Lào chòi tháp gió,
Thân cây cỏ nắng mưa Hè Lửa Đỏ,
Mày Hậu Phương - Mi Sơn Nữ - Men say !

Thuở dừng chân huyễn hoặc đạn mưa bay ?
Mắt Ta nhớ con đường mòn dốc Thượng !
Sóc nương rẫy Mường Mán khoai sắn lượn,
Lúa Nàng Mây hương cốm đỏ môi Em,
Tiếng tù và châm bếp lửa lên đèn,
Xưa còn đó nay xa Người cách Mộng ?

Ai đã vẽ chân dung Em Tượng Sống ?
Để Ta thèm lay động Suối khe nguồn !
Ả Gia Rai - Gã lính chiến - ‘’Kinh, Buôn’’,
Yêu vẻ đẹp phơi trần nhan sắc lộ,
Không đổi khác lưỡi môi hôn cám dỗ,
Bầu ngực căng ấp ủ Mộng Liêu Trai.

Thời gian trôi? Đâu cuộc chiến an bài !
Ngày lật ngược ! Quay tít vòng quá khứ ?
Dân tộc Việt đứng lên làm Lịch sử!
90 triệu bàn tay có mặt tên Em ?
90 triệu bàn tay có tháng Tư Đen !
Ngày phục Quốc Ta quyết thề diệt Cọng !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 201
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeSat May 25, 2019 9:39 pm

TƯỢNG SỐNG

Ai đã vẽ thân hình Em tượng sống ?
Để mắt nhìn rõ mặt nét Liêu Trai !
Ngả nghiêng say áp đảo suốt canh dài,
Yếm bộ ngực lõa lồ khuya hiên dáng,
Ai đã viết câu thơ tình bạc mạng (1) ?
Nhốt Ta vào lồng củi thét cuồng si !

Nguyền rủa Em nhan sắc quá chai lì ?
Đến tức giận vô tri ghen chớp mắt !
Môi rực đỏ những móng tay nhọn hoắt,
Cấu cào Ta rách nát xác linh hồn,
Lửa hoàng hôn thôi thúc cháy Càn Khôn,
Lưỡi sa đọa đóng đinh đồi tháp vú.

Từng lớp tế bào rung rinh vũ trụ ?
Nát lưu ly đến tột đỉnh hoang đường !
Con đường nào tội lỗi lạc dây cương ,
Yên thác loạn tiếng kèn đồng bỏ trốn,
Thành phố lạc bước chân Em lẫn lộn ?
Một mình Ta ôm vó ngựa lưu đầy !

Bê bết say trong bốn bức tường Mây ?
Cơn bão táp hình Em pho tượng sống !
Thân tháo chạy chiêm bao Ta xách động,
Nụ hôn nào ? Xưa ấy vẫn còn đây !
Sao hôm nay mắt đắm đuối sa lầy ?
Gái quán rượu !TraI ngông cuồng ? Thứ Bẩy!

Làm một Gã đi hoang ham hố quậy ?
Miệng phá rào lưỡi chọc tức môi Em !
Trái tim Ta nát Năm Cửa Ô ghen,
Pho tượng sống nhan sắc hồng đỏ chét,
Phơi trần loạn ! Lửa đun sôi sấm sét ?
Bước kinh hoàng kéo lê lết Càn Khôn !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
(1)Destinée malheureuse Rằng hồng nhan từ thuở xưa Cái điều bạc mạng có chừa ai đâu ? (Kiều)
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeThu May 30, 2019 9:28 pm

SIÊU ĐẲNG

Có phải Em ? Bạo Chúa ! Gái rừng hoang ?
Mang Thượng Đế ra hù Ta ? Diễm lệ !
Thân siêu đẳng ngàn năm Xuân lõa thể,
Nét kiêu sa sức cám dỗ ngang tàng ?
Tuổi đăng cơ lên ngôi báu cao sang,
Tình Nhật Nguyệt lưu ly mây khói trắng !

Hay vẻ đẹp rừng sâu hoang dã loạn,
Rượu đa tình chưa uống vội lên men,
Ánh mắt si đâu thiếu vắng môi Em ?
Khiến vũ trụ có Thiên đàng Địa ngục !
Đêm gác lạnh năm canh Ta đánh thức
Gói hành trang mỗi bực bước leo thang.

Khuya xanh xao nghe gió thổi điêu tàn ?
Ai đã vẽ hình Em siêu đẳng nhớ !
Mắt dã thú thả rong chơi chợt vỡ,
Bọn trăng sao bỏ trốn thoảng đen trời…
Hiu hắt từng tiếng vọng vút ra khơi,
Tình cát bụi bỗng vô cùng nức nở.

Sắc siêu đẳng ngàn năm bong bóng thuở ?
Còn đâu đây ? Trên cổ tích hoang đường !
Mây bay bay như những giọt vô thường,
Âm dương lạc phù sinh Em hiện dáng ?
Kinh dị ảo ? tang thương say lãng đãng!
Nét bút nào ! Đỗ Mục viết câu thơ ?

Mê ly về rợn rợn ở trong mơ?
Men da thịt nơi Em trang tuyệt bút !
Ta thức dậy khói hương say tận vút,
Bước đi thầm từ một cõi âm dương ?
Môi hôn nào ? Bộ ngực ấm phi thường!
Thân lảo đảo mơ hồ siêu đẳng thoát ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeTue Jun 04, 2019 4:04 am

VU SƠN MỘNG (1)

Tình nào đẹp ? Bằng Vu Sơn Xứ Mộng !
Nhan sắc về từ một thuở Xuân Phương ?
Có phải Em ? Thần tượng Gái uyên ương!
Trai xao động thiên nhiên huyền bí Sử ?
Chàng là Gã si tình yêu lãng tử,
Bước giang hồ đùa cợt gót Liêu Trai !

Thoát y xiêm hiện dáng Nữ thiên tài,
Nam huyền thoại Vu Sơn ! Em tuyệt bút ?
Xuân tùng bách chin Phương trời Đại Lục,
Núi Vu Sơn cao vút biển Huyền Trân !
Rượu say sưa trong bộ ngực thanh tân ?
Men gió bão sông hồ run ánh lửa.

Thơ nguyên thủy Vu Sơn Mây ngưỡng cửa ?
Tình Xuân Phương ? Ấp ủ cuối vòng tay !
Đêm mê ly Nhật Nguyệt loạn cuồng say,
Cho Ta viết bài thơ soi đáy nước ?
Từng nhịp bước vai kề vai mộng ước,
Sắc Quỳnh Hoa vũ điệu thoát Tần Phi !!!

Cười lên đi ! Nét vẻ Gái Đường Thi ?
Lệ in bóng tương tư hình tượng đá !
Âm thanh lạ hư linh nào mặc cả,
Ngực bâng khuâng yếm thạch nhủ chưa phai ?
Tình Liêu Trai Ta vẽ nét hình hài,
Thơ tục phố trăm ngàn câu diễm lệ ?

Trước Thượng Đế hương sắc Em ngạo nghễ !
Ý Vu Sơn mê hoặc cả thân hình ?
Cho Ta say thần tượng nát hư linh,
Để đôi mắt uyên ương hoang dã biếc,
Từ nét bút thần kỳ yêu lẫm liệt ?
Mây Xuân Phương trên xứ mộng Vu Sơn !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
(1) Do chữ’’Vu Sơn Mộng’’ Chiêm bao thấy thần Vu Sơn Nguyên vua Hoài Vương Nước Sở nằm chiêm bao thấy người con gái ở Vu Sơn xin vào chầu trong Cung tự xưng mình tối làm mây sớm làm mưa để nói lên cuộc ân ái giữa trai và gái.Trong thơ Tôn thọ Tường có câu ’’Chữ Kinh gióng tỉnh giấc Vu Sơn’’
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeFri Jun 28, 2019 10:36 pm

CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC CỦA NAVARRO (1)

Chết dưới tay Trung Quốc của Navarro ?
Thách thức Mỹ hai con đường lựa chọn !
Diệt Hán tặc hay đầu hàng giặc Cọng,
Năm thập niên Hoa kỳ phạm sai lầm,
Bao nhiêu thời tiền nhiệm điếc và câm ?
Để Trung Cọng bước thần kỳ trổi dậy !

Mỹ thua cuộc khi đồng minh tháo chạy?
Phong trào phản chiến đòi lại cha anh,
Thời Nixon Kissenger bật đèn xanh
Lệnh Hạm đội Bảy án binh bất động ?
Hoàng Sa mất vào tay quân Hán Cọng,
Từ Bush Cha,Clinton,George Bush , Obama !

Giấc mơ Trung Cọng năm thập niên qua ?
Quyết vượt Mỹ soái ngôi làm bá chủ !
Vành Đai Con Đường thời cơ ấp ủ,
Biến toàn cầu thành các nước chư hầu ?
Trước hung hăng Mỹ quyết đương đâu ?
Phải nhất trí diệt thuyết thiên hạ trị !

Mỹ rút Hiệp ước An Ninh Nhật Mỹ !
Để nước này phát minh bom hạch tâm,
Đương đầu Trung Cọng thế lực cân bằngl
Phải tuân chỉ Tòa Lahaye phán quyết ,
Không thay đổi nguyên trạng – Không khiếm khuyết –
Biển Đông là huyết mạch tuyến lưu thông !

Không nước nào ? Quyền tự động sung công !
Để san đoạt làm của riêng Đất Nước ?
Trước Hội nghị G 20 (2) nhập cuộc,
Con đường nào ? Mỹ quyết phải ra tay !
Nhượng bộ ư ! Hay phải triệt tiêu ngay ?
Bọn Trung Cọng cố tác yêu tác quái !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
(1) Death by China tác giả Peter Navarro và Greg Autry
(2) Hội Nghị Osaka thứ # 14 2 ngày 28/29/6/19 tại Nhật.
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 8:12 pm

DÂN MỸ BIẾT THẾ NÀO LÀ HÁN CỌNG

Dân Mỹ biết ? Thế nào ! Là Hán Cọng ?
Biến Gạc Ma - Trường học - Pháo Đài Bay !
Trung Cọng coi thường Phán Quyết Lahaye,
Hội nghị G-20 chưa đánh vào tử huyệt,
Lũ bành trướng mưu mô đầy xảo quyệt.
Biến Biển Đông thành một tỉnh sân sau.?

Vậy thì Hoa Kỳ diễn tiến ra sao !
Bãi Đá ? San hô ! Thành căn cứ địa ?
Dẫn thế giới trước ? ’’Nô vong Chủ nghĩa’’ !
Họa Tân Cương Tây Tạng Việt Nam Ta,
Triệu con người chỉ còn lại xương da ?
Miệng hút máu còn hơn con rắn độc !

Chỉ có chiến tranh con đường hỏa tốc !
Không thể ngồi chờ chậm rãi thời gian ?
Phải san bằng triệt hạ ‘’Đảo’’ leo thang,
Phải lấy máu hâm nóng dòng tiết tháo,
Lũ bạo lực đen ngòm quân xấc láo !
Vốn ngông cuồng trước hiện trạng an bài ?

Chuyện Biển Đông đâu thể gác ngày mai !
Hay Mỹ lại muốn dơ cao đánh khẻ ?
Cuộc tranh cử 2020 không ngoài lý lẽ ,
Tập Cẩm Bình tưởng thắng lớn OSAKA,
Hồng Kông Đài Loan chẳng được đưa ra ?
Trump nhượng bộ quay lưng vì sách lược !

Lấy lòng cử tri Mỹ lùi một bước,
Nhiệm ký 2 Trump xoay ngược bàn cờ !
Khi Biển Đông đã chin đỏ thời cơ,
Những điểm nóng đương nhiên cần kết thúc :
‘’Đài Loan trở thành Quốc gia Địa Lục,’’
‘’Trung Quốc Không còn đối tượng hàng đầu !’’
‘’Xóa Biển Đông qua trận chiến toàn cầu,’’
‘’Các nước hết bị ăn tươi nuốt sống,’’
‘’Hoa Kỳ lật ngược các thời Tổng thống ?’’
‘’Năm thập niên qua Mỹ vẫn Siêu cường…!!!’’

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeTue Jul 09, 2019 8:50 am

LỊCH SỬ ĐÀI LOAN

Đài Loan là đảo hoang dưới Triều Thanh - !(1)
Cắt đất cho Nhật Nhật trả lại cho Tưởng Giới Thạch,
Thì không thể nói một nước hai chế độ Quốc sách !
47 năm qua Mỹ đã phạm sai lầm,(2)
Các vị tiền nhiệm – Năm thập niên câm - ?
Đất Đài Loan đâu phải thuộc Hán Cọng !

Lịch sử chứng minh bằng tài liệu sống,
Thái Anh Văn vị Tổng Thống đầu tiên ! (3)
Đứng lên dành lại vị thế uy quyền,
Tuyên bố thẳng thừng đảo quốc thật sự,
Độc lập như Singapore Newzealand …tự chủ
Mỹ lãng quên từ năm thập niên qua !

Trung Cọng tự xem Biển Đông thuộc ao nhà,
Đài Loan trở thành đồng minh chiến lược !
Sự quá cảnh đất Mỹ qua các nước,
Bà Thái Anh Văn đi lại công khai,
Tại các nơi Cali Texas Hawaii,
Dù Trung Cọng phản đối hay thách thức.

Bảo vệ eo biển yết hầu bằng vũ lực,
Mỹ xây dựng một viện tại nơi đây,
Thủy quân lục chiến túc trực đêm ngày,
Đài Loan được tự do mua vũ khí,
Xe tăng hỏa tiễn phi cơ F 16 của Mỹ,
Kể cả giúp mở xưởng đóng tàu ngầm !

Tất cả nằm trong sách lươc đặt Đài Loan?
Bên cạnh Mỹ các nước đồng minh..nhập cuộc!
Trước hiểm họa đối đầu với Trung Quốc ?
Mỹ ban hành luật trừng phạt công khai,
Diệt Biển Đông triệt hạ ‘’Đảo quái thai’’,
Đã đến lúc xóa sổ Giấc Mơ ‘’Xã Hội Chủ Nghĩa’’!
Chấp nhận Đài Loan một Quốc gia Lục địa,
Như Mỹ làm thời Liên xô cũ Donald Reagon!!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
(1) Thời Bà Từ Hy Thái Hậu cắt đất Đảo Đài Loan cho Nhật (2) thay thế Trung Cọng LHQ ghế thường trực 1972 (3) Do dân bầu
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeFri Jul 12, 2019 12:12 am

GIỚI TRẺ HỒNG KÔNG

Giới trẻ Hồng Kông quyết làm lịch sử ?
Đẩy Đặc khu lùi một bước ‘’chào hàng’’!
Thiên An Môn hâm nóng chợt leo thang,
Bọn Trung Cọng càng mất ăn mất ngủ
Luật ‘’Dẫn Độ’’ khiến người dân giận dữ ?
Bất kỳ Ai ? Đặt chân đến Hồng Kông !

Bản án treo buộc tội dễ như không ?
Những đối tương khi Bắc Kinh nhắm tới,
Giới trẻ trí thức truyền thông báo giới,
Đã nằm trong kế hoạch được đề ra,
Khi Đặc Khu được lệnh phải thông qua,
Phong tỏa Hiệp Ước người Anh ký kết.

Kế hoạch ‘’Dẫn Độ’’ đương nhiên bóp chết !
Thể chế Hồng Kông tự trị 50 năm ?
Cuộc xuống đường hai triệu người dân,
Đòi Carrie Lam từ chức Hủy tiêu Dự luật,
Phản ứng dữ dội người dân bất khuất,
Trước phong trào giới trẻ Joshua Wong (1).

Cuộc xuống đường đạt đến sự thành công ?
Luật ‘’Dẫn Độ’’ ngày 12/7/19 đã chết !
Sự thất bại Tập Cẩm Bình đoạn kết,
Dân Hồng Kông đổ ra phố ăn mừng,
Tuy nhiên hành động giới trẻ chưa ngưng,
Vẫn tiếp diễn trước cuộc bầu sắp tới.

Dân muốn thấy Hồng Kông trang sử mới,
Khi Đặc Khu tôn trọng luật nhân quyền,
Một Quốc Gia hai chế độ ưu tiên,
Xưa nay vốn thành trì dân chủ hóa ?
Một nhạy cảm Việt Nam Ta đánh giá ,
Cho hướng đi giới trẻ đáng noi gương !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
Hoàng Chi Phong năm nay 21t lãnh đạo phong trào ‘’Dù Vàng’’ cầm tù 2 tháng ra tù 17/6/19

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitimeWed Jul 17, 2019 9:09 pm

BÃI TƯ CHÍNH

Từ kế hoạch tằm ăn dâu Hán Cọng,
Bọn bưng bô chỉ là lũ tay sai ?
Gạc Ma nay Bãi Tu Chính dài dài…
Còn gì nữa biên thùy và Tổ Quốc !
Trước mất mát Dân quân Ta nhập cuộc,
Với quyết tâm tử chiến bọn vô thần.

Lẽ đương nhiên cuộc đọ sức thiêu thân,
Bọn thái thú vẫn im hơi lặng tiếng ?
Quân Hải tặc muốn cố tình cướp chiếm,
Lượng trử dầu ! Hay trục chính giao thông?
Một chòi canh chiến lược hiện thi công,
Bãi Tu chính có giàn khoan phía Việt.

Từ vị trí ‘’Triều Cống’’ Ta mất hết ?
Gạc Ma Tư Chính một lũ ngu đần !
Xưa Lê Đức Anh nay đến Kim Ngân,
Sáu Vàng Bốn Tốt ‘’Vâng vâng Dạ dạ’’
Bọn Trung Cọng cứ ngang nhiên mặc cả,
Trên con bài ở lợi thế ‘’Đu Dây’’ !

Có phải chăng ? Cả Dân tộc ra tay !
Khi Nhà Nước Đảng coi thường Tổ Quốc ?
Trước nguy biến thế cờ cần lật ngược,
Vụ giàn khoan Đặc Khu bị ăn đòn ?
Dân biểu dương đốt cháy sạch không còn,
Những hãng xưỡng đến cùng đường tháo chạy.

So sánh Tổng Thống Đài Loan vĩ đại
Sao Kim Ngân ? Không là Thái Anh Văn !
Nữ chóp bu thua lớp trẻ Joshua Wong (1)
Để Đất Việt có Cô Giang Thái Học ?
Khi Đất Nước cần chân dung gấm vóc,
Dân xuống đường 90 triệu Hồng Kông !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Kỷ Hợi 2019
(1) Hoàng Chi Phong Lãnh đạo phong trào ‘’Dù Vàng’’
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 27 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 27 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 30 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến