THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeFri Mar 15, 2024 3:39 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeThu Mar 14, 2024 4:45 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeWed Apr 25, 2018 7:37 pm

THÁNG TƯ ĐEN VÀ NGƯỜI

Người đã chết nhưng Người còn sống mãi !
Trong quan tài Lịch sử máu Quê hương ?
Ta thắp hương Ngươi bằng thịt bằng xương,
Bằng Quốc Hận tháng tư đen rực lửa,
Từ huyệt mộ căm thù Người chất chứa,
Đốt tim gan bằng ngọn đuốc Diên Hồng !

Khí phách Người rung đổ chuyển Non Sông ?
Gương thế hệ trẻ về đây thề đủ mặt !
Những ánh mắt không tưới bằng héo hắt,
Bằng muôn dòng trái đất Tháng Tư Đen,
Không yếu hèn để nhục Nước hờn ghen ?
Bởi hồn xác theo Người thành trái phá !

Người có một mối thù thân quyết trả?
Giao lại hôm nay phục sẵn Ba Quân !
Giết thù thành tro thành bụi thành phân,
Không thể chết khi thù chưa trả hết,
Trận chiến phải trả bằng xương máu thịt,
Tim óc Tư Đen Nợ Nước Thù Nhà!

Trước Tượng Đài chiến sĩ Việt Mỹ Okla
Người vốn viết Non Sông bằng mực Máu ?
Đưa Tổ Quôc chữ Quê hương tiết tháo !
Bút Người Hùng Chín mươi triệu đồng bào,
Quyết đứng lên bằng chiến thắng binh đao,
Xưa An Lộc Bình Long Hè Đỏ Lửa.

Chiến tích ‘’bội tinh’’ huyệt Người mở cửa :
Bông Mai sắc màu Vàng còn sáng bóng ?
Vai áo trận Sa trường máu xương nóng bỏng!
Tháng Tư Đen ngày phục Quôc toàn dân,
Ta đánh tan lũ giặc Hán Vô thần,
Lấy lại Đất Nước chủ quyền lãnh hải.

TRÚC LANG OKC
Ha Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeWed May 02, 2018 7:48 pm

NỮ SẮC

Con đường nào ? Vẻ đẹp lá thu bay ?
Để Ta gọi tên Em là Nữ Sắc !
Trong điệu múa rợn Xuân tình khóe mắt ?
Sữa nâng lên núm vú ngực chân trời !
Bức tranh Người hội họa vẽ nên lời,
Bút thần tượng chân dung Người diễm lệl.

Em Nữ Sắc ngàn năm thân Thượng Đế ?
Mang linh hồn xác thể ảo huyền vi !
Máu nghê thường hóa kiếp gái Tây Thi,
Đưa vẻ đẹp phong trần câu tuyệt bút ?
Chân lạc bước Liêu Trai xa tận mút,
Gót mông lung cao vút cõi Luân Hồi.

Em là Ai ? Hay một áng mây trôi ?
Ta bắt gặp tâm lình tiền kiếp lạ !
Trong đôi mắt hoang đường say nghiệt ngã,
Nửa linh hồn xác thịt thuở man khai ?
Đôi uyên ương vong bản nát hình hài,
Thân hoang loạn mê ly tình trái đất.

Hay vẻ đẹp vô tình vô giác mất ?
Đến cuồng si quái dị sắc yêu ma !
Em là Ai ! Mê hoặc cả làn da ?
Thân mỹ nữ thuở rừng hương biển sắc.
Xa lạ hết các loài hoa huyễn hoặc
Lòng Ta điên tắt thở giữa môi hôn .

Bởi Em là Nhật Nguyệt trái Càn Khôn !
Vóc kinh ngạc dáng Thiên đàng Địa ngục ?
Sức cám dỗ quyền uy Ta cúi phục,
Trán nghiêng mình trước vũ trụ trăng sao,
Khi tình là Nữ Sắc giấc chiêm bao ?
Con người âu chỉ là cơn gió bão !

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeThu May 03, 2018 10:06 am

Cám ơn Anh Chị Nguyễn Duy Quang đã trang trí bài thơ ‘’NỮ SẮC ‘’ quá tuyệt vời Thân mến TL
NỮ SẮC -Trúc Lang
Yahoo/Inbox
• Quang Nguyen
To:DD-Chan Troi Tham Lang,Yahoogroups,Dien Dan CAT BUI,Dien Dan SONG VUI,DaiHocVanKhoaSG
May 2 at 5:02 PM




Via


NỮ SẮC
Con đường nào ? Vẻ đẹp lá thu bay ?
Để Ta gọi tên Em là Nữ Sắc !
Trong điệu múa rợn Xuân tình khóe mắt ?
Sữa nâng lên núm vú ngực chân trời !
Bức tranh Người hội họa vẽ nên lời,
Bút thần tượng chân dung Người diễm lệl.

Em Nữ Sắc ngàn năm thân Thượng Đế ?
Mang linh hồn xác thể ảo huyền vi !
Máu nghê thường hóa kiếp gái Tây Thi,
Đưa vẻ đẹp phong trần câu tuyệt bút ?
Chân lạc bước Liêu Trai xa tận mút,
Gót mông lung cao vút cõi Luân Hồi.

Em là Ai ? Hay một áng mây trôi ?
Ta bắt gặp tâm lình tiền kiếp lạ !
Trong đôi mắt hoang đường say nghiệt ngã,
Nửa linh hồn xác thịt thuở man khai ?
Đôi uyên ương vong bản nát hình hài,
Thân hoang loạn mê ly tình trái đất.

Hay vẻ đẹp vô tình vô giác mất ?
Đến cuồng si quái dị sắc yêu ma !
Em là Ai ! Mê hoặc cả làn da ?
Thân mỹ nữ thuở rừng hương biển sắc.
Xa lạ hết các loài hoa huyễn hoặc
Lòng Ta điên tắt thở giữa môi hôn .

Bởi Em là Nhật Nguyệt trái Càn Khôn !
Vóc kinh ngạc dáng Thiên đàng Địa ngục ?
Sức cám dỗ quyền uy Ta cúi phục,
Trán nghiêng mình trước vũ trụ trăng sao,
Khi tình là Nữ Sắc giấc chiêm bao ?
Con người âu chỉ là cơn gió bão !

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeThu May 03, 2018 10:08 am

Cám ơn Anh Chị Nguyễn Duy Quang đã trang trí bài thơ ‘’NỮ SẮC ‘’ quá tuyệt vời Thân mến TL
NỮ SẮC -Trúc Lang
Yahoo/Inbox
• Quang Nguyen
To:DD-Chan Troi Tham Lang,Yahoogroups,Dien Dan CAT BUI,Dien Dan SONG VUI,DaiHocVanKhoaSG
May 2 at 5:02 PM




Via


NỮ SẮC
Con đường nào ? Vẻ đẹp lá thu bay ?
Để Ta gọi tên Em là Nữ Sắc !
Trong điệu múa rợn Xuân tình khóe mắt ?
Sữa nâng lên núm vú ngực chân trời !
Bức tranh Người hội họa vẽ nên lời,
Bút thần tượng chân dung Người diễm lệl.

Em Nữ Sắc ngàn năm thân Thượng Đế ?
Mang linh hồn xác thể ảo huyền vi !
Máu nghê thường hóa kiếp gái Tây Thi,
Đưa vẻ đẹp phong trần câu tuyệt bút ?
Chân lạc bước Liêu Trai xa tận mút,
Gót mông lung cao vút cõi Luân Hồi.

Em là Ai ? Hay một áng mây trôi ?
Ta bắt gặp tâm lình tiền kiếp lạ !
Trong đôi mắt hoang đường say nghiệt ngã,
Nửa linh hồn xác thịt thuở man khai ?
Đôi uyên ương vong bản nát hình hài,
Thân hoang loạn mê ly tình trái đất.

Hay vẻ đẹp vô tình vô giác mất ?
Đến cuồng si quái dị sắc yêu ma !
Em là Ai ! Mê hoặc cả làn da ?
Thân mỹ nữ thuở rừng hương biển sắc.
Xa lạ hết các loài hoa huyễn hoặc
Lòng Ta điên tắt thở giữa môi hôn .

Bởi Em là Nhật Nguyệt trái Càn Khôn !
Vóc kinh ngạc dáng Thiên đàng Địa ngục ?
Sức cám dỗ quyền uy Ta cúi phục,
Trán nghiêng mình trước vũ trụ trăng sao,
Khi tình là Nữ Sắc giấc chiêm bao ?
Con người âu chỉ là cơn gió bão !

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSat May 12, 2018 9:31 am

ĐÔI MẮT ÂM THANH

Ta vốn chọn một hành tinh đổi mới !
Bởi tình Em có đôi mắt âm thanh ?
Con đường nào phố lạ vẽ trong tranh ,
Bút họa sĩ chưa bay màu mực tím,
Rồi gió thổi mưa tuôn mây tháng chin,
Bước chân hoang ? Gót Địa ngục Thiên đàng !

Ta vay trời mướn đất bán không gian ?
Em khoe sắc mua giàu sang vóc dáng,
Tà áo trắng mong manh da ánh sáng,
Mang tên người vũ trụ khát vô biên,
Lõa lồ say trong giấc ngủ cuồng điên ?
Mái tóc xõa thuở man khai thác núi.

Tiếng châu thổ gái thiên nhiên gió bụi ?
Bởi tình Em có đôi mắt âm thanh ,
Như trái tim chim sóc hót trên cành,
Thơ sống mãi thở bằng hồn xác thịt,
Bằng triết lý Liêu trai yêu khắng khít,
Vẻ dung nhan kiều diễm nhất vô tri.

Ghi chặt đi cho chết điếng mê ly ?
Gieo hoang loạn ngàn năm vong bản vỡ !
Thuở thương nhớ chưa bao giờ bỡ ngỡ,
Em là ma hay tiên nữ trong Ta ?
Xác chân trời hồn nhan sắc kiêu sa,
Bước lảo đảo giữa hoang sơ quái dị.

Hay đôi mắt vô tri chân thiện mỹ ?
Thuở Ta yêu hoan lạc viết nên kinh !.
Vẻ đẹp nào ! Em nhan sắc vô hình?
Khiến bóng dáng âm thanh tim diễu cợt,
Sức cám dỗ mình trần châu báu tớt
Bốc lên người men da thịt say câm !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeTue Jun 19, 2018 9:57 pm

điếc thật !
Xem mạng sống con người loài súc vật ?
Dâng đất đai biển cả Núi liền Sông !
Chúng quên rằng thế hệ trẻ Tiên Rồng,
Là sức mạnh triệu triệu người đứng dậy.

Quyết hành động cho quân thù ngó thấy
Không ngồi yên trong cơn sốt hoàng hôn ?
Phải xuống đường bằng tim óc Càn Khôn !
Để Dân tộc hóa được thành trái phá,
Chưa thể chết khi thù chưa thể trả,
Quyết đánh tan giặc Hán bụị thành than.

Biến thời gian bằng bom lửa Napalm ?
Khi Đất Nước tím bầm cơn gió nổi !
Quyết thiêu hủy bọn bù nhín Quốc Hội,
Đánh kẻ thù không được nói hèn ngu ?
Thắng kẻ thù bằng sức mạnh ngàn thu !
Khi Lịch Sử mnag tinh thần cuộc Sống.

Hãy chiến đấu gan lì tim huyết thống,
Cứu lấy Giang San hiện tại Ngày Mai !
Xuống đường liên tục ngày ngắn đêm dài,
Đo trí óc bằng ruột gan lá phổi,
Không trao đổi trước bước lùi giả dối,
Bằng Bắc Vân Phong Phú Quốc Vân Đồn !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Đinh Dậu 2018
Dân Xuống Đường 10/6/18
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeTue Jun 19, 2018 9:58 pm

ĐẶC KHU KINH TẾ CHIẾN LƯỢC

Dân tộc Việt đâu còn là Tổ Quốc ?
Khi Non Sông mất trọn hết Cơ Đồ !
Nhục Quê hương từ Hội Nghị Thành Đô?
Nay hiện rõ Ba Đặc Khu chiến lược :
Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc?
99 năm thuê bán đứng quen mùi !

Bọn côn đò một lũ rợ mù đui ?
Tưởng Dân Việt ngu đần câm điếc thật !
Xem mạng sống con người loài súc vật ?
Dâng đất đai biển cả Núi liền Sông !
Chúng quên rằng thế hệ trẻ Tiên Rồng,
Là sức mạnh triệu triệu người đứng dậy.

Quyết hành động cho quân thù ngó thấy
Không ngồi yên trong cơn sốt hoàng hôn ?
Phải xuống đường bằng tim óc Càn Khôn !
Để Dân tộc hóa được thành trái phá,
Chưa thể chết khi thù chưa thể trả,
Quyết đánh tan giặc Hán bụị thành than.

Biến thời gian bằng bom lửa Napalm ?
Khi Đất Nước tím bầm cơn gió nổi !
Quyết thiêu hủy bọn bù nhín Quốc Hội,
Đánh kẻ thù không được nói hèn ngu ?
Thắng kẻ thù bằng sức mạnh ngàn thu !
Khi Lịch Sử mnag tinh thần cuộc Sống.

Hãy chiến đấu gan lì tim huyết thống,
Cứu lấy Giang San hiện tại Ngày Mai !
Xuống đường liên tục ngày ngắn đêm dài,
Đo trí óc bằng ruột gan lá phổi,
Không trao đổi trước bước lùi giả dối,
Bằng Bắc Vân Phong Phú Quốc Vân Đồn !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Đinh Dậu 2018
Dân Xuống Đường 10/6/18

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeThu Jul 05, 2018 6:10 pm

QUYẾT DIỆT HÁN

Phải diệt Hán Lời Thánh Trần phán dạy :
Không lơ là một tấc Đất Non Sông !
Mất Vân Đồn Phú Quốc Bắc Văn Phong,
Quyết lấy máu trộn mồ hôi nước mắt,
Giữ kỳ được mảnh Cơ Đồ Xã Tắc ?
Đừng quên đi trận chiến thắng Vân Đồn !

Xưa Cha Ông mang khí phách hùng hồn,
Không ngu ngốc đến ù lì nhẫn nhục ?
Không làm hỏng tim óc gan nát mục !
Sức mạnh ào ào nhổ rễ đứng lên,
Mắt thâm quàng như lửa bỏng cung tên,
Lời kiếm gọi Phi Khanh gươm Nguyễn Trải.

Bọn gỗ đá lũ côn trùng ếch nhái ?
Phải triệt tiêu từ trứng nước Thành Đô !
Những mưu mô phản Quốc loại côn đồ,
Rồi trút bỏ buồn đau lời tiếc hối ?
Phải un đúc lòng căm hờn dữ dội !
Từ con tim máu phổi đổ mồ hôi.

Phải thấy đâu ? Là Địa ngục ngu tồi !
Dân đứng dậy khắp Ba Miền quyết tử ?
Không nhân nhượng một tấc nào Lịch Sử !
Ba Tiền Đồn Tam giác sắt vòng đai,
Vị thế này là chiến lược công khai,
Không kinh tế phải san bằng phá vỡ.

Đã đến lúc người dân không khiếp sợ !
Từ ngục tù cất bước dậy oan khiên ?
Không ngồi yên đánh gục bọn tham tiền,
Bảy mươi bốn tỷ từ mồ hôi máu lệ !
Diệt thái thú 99 năm thuê bán rẻ ?
Mất Đặc Khu mất manh áo niêu cơm !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeWed Jul 11, 2018 8:21 am

ĐÁNH GIẶC HÁN

Đánh giặc Hán bằng tim gan sắt thép !
Không đầu hàng thuở nô lệ ngàn năm ?
Nuôi căm thù đến tột đỉnh leo thang,
Đừng sợ máu mồ hôi xương nhuộm đỏ,
Bởi Đất Nước không yếu hèn bé nhỏ ?
Mắt Địa Cầu đâu cận thị ? Oan khiên!

Hãy nhìn ra một biển cả tài nguyên !
Quyết giữ lấy Hoàng, Trường Sa bất khuất,
Phải nhận thức đây kho tàng Mẹ thật?
Máu dốc hơi thổi đứt bọn Ma Đầu !
Lũ Tiểu yêu bầy súc siểm đầu trâu,
Không Lịch Sử quay tít vòng ngược lại ?

Phải mơ ước một chân trời vĩ đại !
Cho đồng lầy rung đổ chuyển Non Sông!
Miệng thổt ra từng vũng máu Diên Hồng,
Bao hung bạo vỡ toang Kim Cổ thét,
Gây sức ép biến thành bom sấm sét,
Không buông tha tấc đất biển Sơn Hà.

Bởi dân Ta chỉ còn lại xương da ,
Phá Núi vén Mây thét gào bão lộng,
Xuống đường máu bằng tinh thần bạo động ,
Xé trời Đen không teo chết nằm im !
Trước giặc thù bầm tím ruột gan tim,
Kinh tế hão ? Sa hầm chông ! - Diệt chủng ? .

Phải tử chiến bằng Đặc Khu họng súng ?
Đất Vân Đồn Phú Quốc Bắc Văn Phong !
Họa di dân lật lọng Lũ Nô Vong,
Sức bật lật toàn dân Ta lãnh đạo !
Không đánh mất tấc đất trời biển đảo,
Chân con người - Định mệnh - Giẫm đi lên !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeWed Jul 11, 2018 11:55 pm

HÃY ĐỨNG DẬY

Hãy đứng dậy cho chân trời nổ súng !
Cho người dân chớp mắt thấy Non Sông ?
Mất Vân Đồn Phú Quốc Bắc Văn Phong,
Mất lãnh thổ vào tay quân Hán tặc,
Còn gì nữa Cơ Đồ và Xã Tắc ?
Tổ Quốc nằm trong chiến lược Thành Đô !

Bút mực chưa khô – Văn kiện côn đồ - ?
Món nợ máu gương Srilanka phải trả!
Hải cảng Hambantota 99 năm thuê mặc cả,
Đây chính Một Vòng Đai - Một Con Đường - !
Từ Thái Lan chọc thủng Ấn Độ Dương,
Trung Cọng vốn dùng nợ nần lủng đoạn.

Hãy đứng dậy diệt Vong Nô giặc Hán !
Chúng không dùng gươm súng đạn thành công ?
Bằng triệu dân qua cửa khẩu càng đông,
Chiếm lãnh đất lập làng,kku,xóm,ấp..
Từ sách lược đến chính quyền các cấp,
Biến Vân Đồn Phú Quốc Bắc Văn Phong !

Thành vành đai chiến lược núi liền sông ?
Trước Đại Họa mắt đỏ ngầu xám xịt !
Đến đau nhức cả thần kinh xác thịt,
Dù Thiên đàng Địa ngục quyết ra tay,
Không một ngày không thể để yên thay ?
Huống đến 99 năm thuê bán đứng !

Hãy đứng dậy gáy thù căm tóc dựng ?
Ba Đặc Khu đóng chặt Tổ Tiên Ta !
Lay tỉnh người quặn thắt ruột Sơn Hà,
Giật tiềm thức thời Cha Ông ẩn hiện,
Dù má trũng mắt quằng đau Quốc Biến,
Phải đứng lên giựt sập Giặc Vong Nô !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeThu Jul 12, 2018 9:55 pm

ĐÔI MẮT KIM CƯƠNG HẠT NGỌC

Đôi mắt Em ? Chuỗi kim cương hạt ngọc !
Ta thèm hôn mi có chút gầy hao ?
Hay chiêm bao có giếng nước trăng sao !
Phương hướng mặt trời mây mưa gió mọc,
Hay thạch động rừng sâu hoang dã khóc ?
Những địa danh bút viết khói sương bay !

Bởi mắt Em cất dấu ngón bàn tay ?
Những vuốt ve làm sao Ta giữ nổi !
Đừng nói gì ? Đôi bàn chân gió thổi,
Làm sao tim dập tắt lửa đêm ngày,
Ký ức xanh huyền thoại mảy may say,
Sao chẳng hỏi Phượng Hoàng đôi cánh Hạc.

Ta thèm khát tình Em Công Chúa lạc ?
Giữa khu vườn có trái táo – Nai hoang !
Đừng nói gì với thân thể chiều vàng,
Đôi mắt ấy làm sao môi giữ nổi ?
Dưới ánh sáng mặt trời son nóng hổi !
Bước vội vàng gót lỡ hẹn chiêm bao ?

Hay Ta thèm một chút thẹn gầy hao !
Trong đôi mắt kim cương Em hạt ngọc ?
Một sợi tóc cũng làm nên tiếng khóc,
Giữa âm ba bồng đảo hở hang hoang ?
Tiếng lăng loàn cọ sát vết môi loang,
Sao giữ nổi đôi bàn tay tóc rối !

Khi gió nổi làm sao Em nói vội ?
Với tim Ta yêu cất dấu nơi nào !
Khu vườn hoang bồng đảo yếm trăng sao,
Đôi mắt kim cương hạt ngọc đêm nào ?
Tan tác vỡ hay im lìm lặn tắt… !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeMon Jul 23, 2018 10:44 am

THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

Anh vốn sống giữa lòng quân Cọng sản
Không chào thua định mệnh số an bài !
Vẫn hiên ngang trang lịch sử đời trai
Tuy cưa cụt hai chân thân sát gối,
Hoa Dù nở năm xưa thời lửa khói,
Thánh Tư Đen thật chậm đếm thời gian ?

Anh vẫn là hào kiệt gã ngang tàn,
Xưa người lính không bao giờ chiến bại ?
Thân ngã ngựa nhưng chưa hề tháo chạy,
Để quên đi nhức nhối cứa tim gan,
Cưa hai chân giữa cuộc sống điêu tàn,
Lòng ấp ủ cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Anh vốn thật là Quê hương ngọn gió,
Mang linh hồn xác thịt vá Non Sông !
Với tinh thần gây Quỹ quyết thành công,
Giúp Thương Phế Binh VNCH Quốc Nội,
Hải Ngoại huynh đệ chi binh Đại Hội ,
Góp bàn tay không quên bạn Quê Nhà.

Vì thân Anh là cả một Sơn hà !
Là ngọn giáo thanh gươm bom thép súng ?
Thế hệ trẻ thề noi gương thẳng đứng,
Quyết giữ hình ảnh người lính năm xưa,
Với gan lì bọc sắt nắng hờn mưa,
Khi Đất Nươc lao ‘’Đặc Khu ‘’ giặc Hán.

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Buổi gây Quỹ Thương Phế Binh VNCH lần ii
tổ chức vào ngày 1/9/18 tại Biltmore Hotel

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeMon Jul 23, 2018 8:43 pm

Anh vốn sống giữa lòng quân Cọng sản
Không chào thua định mệnh số an bài !
Vẫn hiên ngang trang lịch sử đời trai
Tuy cưa cụt hai chân thân sát gối,
Hoa Dù nở năm xưa thời lửa khói,
Tháng Tư Đen thật chậm đếm thời gian ?

Anh vẫn là hào kiệt gã ngang tàn,
Xưa người lính không bao giờ chiến bại ?
Thân ngã ngựa nhưng chưa hề tháo chạy,
Để quên đi nhức nhối cứa tim gan,
Cưa hai chân giữa cuộc sống điêu tàn,
Lòng ấp ủ cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Anh vốn thật là Quê hương ngọn gió,
Mang linh hồn xác thịt vá Non Sông !
Với tinh thần gây Quỹ quyết thành công,
Giúp Thương Phế Binh VNCH Quốc Nội,
Hải Ngoại huynh đệ chi binh Đại Hội ,
Góp bàn tay không quên bạn Quê Nhà.

Vì thân Anh là cả một Sơn hà !
Là ngọn giáo thanh gươm bom thép súng ?
Thế hệ trẻ thề noi gương thẳng đứng,
Quyết giữ hình ảnh người lính năm xưa,
Với gan lì bọc sắt nắng hờn mưa,
Khi Đất Nươc lao ‘’Đặc Khu ‘’ giặc Hán.

Các Anh vốn là tinh hoa ánh sáng !
Tuy không nằm xuống Tổ Quốc tôn vinh ?
Phục vụ giống nòi bằng xương máu hy sinh,
Bằng chất xám dưới lằn tên lửa đạn,
Đánh gục lũ Hán - Nô vong Cọng sản,
Trả nợ Non Sông trong kiếp sống hào hùng !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Buổi gây Quỹ Thương Phế Binh VNCH lần ii
tổ chức vào ngày 1/9/18 tại Biltmore Hotel

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSun Aug 12, 2018 11:38 am

LŨ BẮC KINH THÁI THÚ

Phải tiêu diệt lũ Bắc Kinh Thái thú!
Con đường cùng dân quyết tử hy sinh !
Ba đặc khu xương máu Tổ Tiên mình,
Bọn ếch nhái dỡ trò quân đểu cáng,
Chúng cứ tưởng dân Ta không đối kháng ?
Gấp triệu lần Tây Tạng họa ngàn năm !

Lũ sậy lau khô chết trước hờn căm,
Cuộc nổi dậy chính là ngòi thuốc nổ ?
Nhỏ xuống bốc hơi thét gào Đại Lộ,
Những anh hùng tuổi trẻ hóc xương gào,
Những cụ già đàn bà gái anh hào
Mái ngói nóc tranh đợi chờ vĩ đại !

Phải đối lực bằng hào quang đánh bại,
Giữ Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn !
Không ù lì cúi đầu rạp vô ơn,
Bởi Đất Nước là óc tim lưỡi cổ,
Dân tộc vốn gươm đao cung kiếm vỗ,
Thì con người không sợ chết bao giờ !

Phải xuống đường bằng xương máu Âu Cơ,
Dù phải chết không còn đâu ? Lối thoát !
Phải khẩu khí như thần Siêu thánh Quát ?
Không lùi chân xóa sổ mất Cơ đồ !
Không đen xì trong Bắc thuộc vong nô,
Xưa tiêu diệt Mông Cổ nay Hán Thú.

Hãy cổ vũ trái tim bằng đạn rú !
Gieo lên bằng bão táp dậy phong ba ?
Mỗi con người một vũ khí Sơn Hà,
Là sức mạnh từ màn đen ánh sáng ?
Trước Lịch Sử Dân không còn sợ Đảng !
Thì Hán kia bóng ma loại vô thần ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeMon Aug 13, 2018 6:36 am

TA ĐÁNH CỌNG

Ta đánh Cọng Ta đánh cho Tổ Quốc !
Khác bọn bưng bô đánh hộ Nga Tàu ?
Bởi chúng là lũ súc siểm đầu trâu
Đời ngắn gọn trong quan tài Cọng sản,
Với họa phúc do toàn quyền Bác Đảng ?
Thì còn gì? Chuyện yêu Nước thương Dân !

Ta đánh Cọng diệt thái thú vô thần !
Quyết nổi dậy mồ hôi hòa với máu,
Nhão nhừ nóng hổi nhục thù sát gáo,
Ngày đêm dìm luộc ruột phổi tim gan ?
Không nghỉ ngơi khi Đất Nước điêu tàn !
Mê muội nặng nề không hề nghiệt ngã.

Không để mồ hôi rẻ hơn nước lã !
Chận đứng ngay vòng Bắc thuộc nô đòi ?
Kế hoạch tằm ăn dâu nát tơi bời,
Biển dất mất tháng năm dài gặm nhắm,
Hay cuộc sống ước mơ là trái cấm ?
Để bè lũ Sa Tăng hóa Thiên Thần !

Phải vùng lên sức lục soát toàn thân ?
Cái nhục đói kèm theo đau cái rét !
Để biết đó Giang San Ta giận thét,
Khổ cực dân gấp mấy độ lên đây !
Hay cúi đầu cho nhát chém phanh thây,
Chôn cuộc sống trong lòng thung lũng hận.

Chân nổi dậy Xà Lim cùm phá trận,
Dân biết bao người chết thảm vu oan ?
Vừa bạo tàn vừa khốn nạn gian ngoan !
Chết bọ rét vơ cả vỏ khoai lang,
Không cơm ăn áo mặc đến lầm than,
Nói chi đến cột đèn không cất bước !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeWed Aug 15, 2018 7:58 am

DÂN NỔI DẬY

Đã đến lúc toàn dân Ta nổi dậy !
Lũ côn trùng đục khoét máu Quê hương ?
Chúng gặm nhai từ xương tủy Tôngường,
Da thịt nát Tù lương tâm thế hệ !
Mảnh đất Tổ Tiên bứt từng gốc rễ ?
Đất biên thùy biển hải đảo Cha Ông !

Không thể mù đui trước nhục Non Sông ?
Câm miệng hến điếc ngông trong cổ họng !
Đau ngôn ngữ phát âm từ Hán giọng,
Lũ sói hoang hợm hỉnh xấc ngang tàn,
Nằm khoanh tròn trong hộp sọ thời gian ?
Phá Đạo phá Đời Tam vô Chủ nghĩa !

Phải mở mắt cho căm thù thấm thía ?
Cho kỷ nguyên xoáy cuồng giông bão tố !
Đến mê sảng rát lưỡi răng phẩn nộ,
Không mất đi ánh sáng thuở Hùng Vương !
Trước vuốt nanh của lũ thú hoang đường ?
Lòng ái Quốc không lau bằng nước mắt !

Không thể để kiên nhẫn dài thắc mắc ?
Hay thản nhiên vuốt mặt miệng cười khan !
Khi đất trời gió nổi rét tim gan,
Ngày giải thể oan khiên dân nổi dậy,
Từ ẩm mốc bùn đen cay đắng vẫy,
Quyết đạp bằng phá vỡ vá Biên Cương !

Lửa thét gào từng mảnh vỡ tan thương ?
Thế lực Đỏ suy tàn năm tháng rỉ !
Tiếng bật dậy từ muôn ngàn thế kỷ,
Phá đồng lầy gai ốc nổi lên da,
Gia tài người từ Máu Mẹ Xương Cha ?
Biển Đảo,Núi Sông, Rừng Lau …hội tụ !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeFri Aug 17, 2018 10:06 am

LOÀI PHẢN QUỐC

Hãy đứng dậy triệt tiêu loài phản Quốc !
Không nương tay trước bạo lực đen ngòm?
Quyết xuống đường bằng Núi lửa Rừng bom,
Dân ồ ạt quen mùi không biết sợ !
Khi nhục Nước ngàn năm xưa chợt nhớ ?
Gan óc teo ! Tim chết đứng ? Chưa nguôi !

Phải khơi nguồn sinh lực đỏ nung sôi !
Châm ngọn lửa cháy đen hai lá phổi,
Tay hất xuống những thường tình phản bội,
Chân đạp lên những cát bụi phi thường,
Phá tai ương cột cứng ở chân tường,
Tóc dựng đúng với đôi bờ trán phẳng.

Quyết đứng thẳng phơi trần da cháy nắng ?
Xả thân ra cho khiếp nhược làm thinh !
Trước mắt Ta nợ Nước phải quên mình.
Bởi trận chiến không còn giờ đứng đợi,
Tổ Quốc mất nguy cơ giây phút tới,
Biến Đặc Khu có hàng triệu dân Tàu ?

Khi toàn dân đến tột độ hờn đau !
Thế kỷ quyết về đây người đủ mặt,
Từ Hải ngoại Quốc nội tim thép sắt,
Cùng chung lưng đánh bật họa Thành Đô !
Lấy căm thù làm biển cả san hô,
Trước thế chiến giúp Ta trong cuộc thắng.

Tình thế diển biến trên đà hiện sẵn..
Chiến tranh thương mãi Trung Cọng suy tàn ?
Vành Đai Đường tơ lụa chỉ thời gian,
Cơn lốc Biển Đông đến giờ sụp đổ,
Dân quật ngã bọn tàn dư chế độ,
Những người con Tổ Quốc trở về đây…!!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSun Aug 19, 2018 10:46 am

CHỮ MÁU

Bút Ta viết bài thơ bằng chữ máu !
Tô Non Sông Lịch Sử đỏ tim gan ?
Máu thời gian đã chuyển sắc không giaa,
Đem sức mạnh nuôi xác hồn Tổ Quốc,
Khi Dân tộc quyết đi vào Đại Cuộc,
Giữ Đặc Khu để không mất Quê hương !

Lấy xuống đường làm lực lượng phô trương !
Đem tư tưởng ‘’Dân Đen’’tiêu chế độ,
Không biết sợ làm phương châm lật đổ,
Quyết thoát ‘’Trung’’ kiến tạo những kỳ cômg !
Phá tan tành trong hệ thống xiềng gông ?
Giờ Lịch Sử sang trang chờ trước cửa.

Phải quyết liệt quyết không lùi bước nữa ?
Dân Ta đây ? Gan sắt thép còn kia !
Đất, Biển Non Sông không thể chia lìa?
Phải phá núi phải vén mây trổi dậy.
Phải tiếp súng phải tiếp gươm sức bẫy,
Đầu ngẩng lên báo hiệu mắt diều hâu.

Cố vươn lên l đến tột đỉnh hàng đầu ?
Dân đứng dậy trong vai trò lãnh đạo !
Diệt Hán tặc quyết thu hồi hải đảo,
Thù hận căm hờn chất đống lên cao,
Gieo niềm tin vượt tường lửa trăng sao,
Khi bút viết Quê hương bằng chữ máu.

Phải cuốc dậy mảnh đất Ta Bắc Đẩu,
Từ Bắc Vân Phong Phú Quốc Vân Đồn !
Đây là vùng Tam Giác Sắt Càn Khôn,
Không thể cắt bán mướn thuê nhượng địa,
Vốn tuyệt đối không tách lìa chữ nghĩa,
Thành thị Nông Thôn lảnh hải Cha Ông !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSat Sep 01, 2018 7:47 am

SỐNG

Sống chính là hướng đi ngay trước mặt !
Đạp chân trời phá cát bụi phù hoa ?
Cạnh bên Ta thế hệ trẻ Sơn Hà,
Lúc vấp ngã chính là giờ thức tỉnh,
Không thể một ai cho lời quyết định ?
Chính do mình cỡi giông tố đi lên !

Đưa phong trào từ hành động cung tên !
Triệt hèn yếu để nâng bi lý trí ?
Sống vật lộn với thời cơ chính trị,
Không sợ lầm nơi lầm lúc lầm người ?
Rồi cúi đầu như một lũ đười ươi !
Đến ngu ngốc trước quân thù Cọng Sản.

Đánh tan vỡ những hoài nghi bội phản !
Trong gan tim gai óc phổi bùn lầy ?
Ngày hận thù đêm lật lọng bao vây,
Vắt những giọt mồ hôi xương trộn máu,
Bằng nước mắt Quê hương dân lãnh đạo ?
Tạo kỳ công từ cuống họng Diên Hồng!

Đứng đều lên ồ ạt Núi cùng Sông ?
Đem sức sống hồi sinh Ta vút dậy !
Không bất lực ném dân vào cái bẫy ,
Tiếng thét gào nâng xuất quyết dâng cao ?
Đừng quên đi chin mươi triệu tù lao ?
Sức công phá vạn lần hơn trái phá!

Phải quyết định gọn nhanh không mặc cả ?
Sự sống còn gang tấc chẳng còn lâu !
Ba Đặc Khu là biểu tượng hàng đầu,
Không thể chậm mất Quê hương được nữa ?
Giờ Lịch Sử trước quân thù nẩy lửa,
Biểu tình bằng máu không được hèn ngu !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSat Sep 01, 2018 10:11 pm

GIỜ BỨC TỬ

Quyết không mất Đặc Khu ! Giờ bức tử ?
Dân xuống đường bằng máu thịt băng xương !
Không cúi đầu trước nhục nhã Tông đường,
Bọn Hán tặc côn đồ toan nghiến bẹp ?
Chúng lầm tưởng trong vòng vây sắt thép,
Biến Ta ? Tân Cương! Tây Tạng ? Hoang đường !

Phải chém đâm bằm lũ quỷ Ma Vương !
Trong cuộc chiến thề không còn một bóng ?
Bởi sức mạnh búa đao phá triều phá sóng,
Vốn oanh oanh liệt liệt diệt quân Nguyên ?
Trận Vân Đồn trang Lịch Sử rừng thiêng,
Lửa thách thức cuồng điên nào chống nổi.

Sức công phá toàn dân Ta dữ dội ?
Quyết phanh thây lấy xác chúng làm bè !
Bùa yêu ma hết linh nghiệm bao che ?
Thì bạo lực đen ngòm kia phải chết,
Quyết thề giết chôn vùi sâu tử huyệt,
Bọn lâu la súc siểm phản Sơn hà !

Phải biến Ta thành thiết giáp quân xa !
Đạp bằng phá vỡ tím bầm mặt đất ?
Để giờ bức tử trong tim gan túi mật,
Dân đứng lên rung chuyển đổ Non Sông !
Giữ Vân Đồn Phú Quốc Bắc Vân Phong ,
Như diệt lũ ‘’Đường Lưỡi Bò Chín Đoạn’’ !

Phải thay đổi màn đen thành Ánh Sáng ?
Khi ngục tù cất bước dậy oan khiên !
Đánh toang đầu bọn bè lũ tham quyền,
Quân thái thú rước giặc vào cướp Nước ?
Họa cơm áo rách tơi bời đứng trước,
Phải triệt tiêu giờ bức tử ? Vinh Quang !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeTue Sep 11, 2018 6:07 am

DÒNG THƠ SỮA LỘNG

Cho Ta mút một dòng thơ sữa lộng ?
Núm vô tri - Vú bộ ngực - Sầu câm !
Rượu biến hình - Hương da thịt – Men dâm ?
Môi lõa thể - Mắt trần truồng – Gió nổi –
Yêu sống vội lõa lồ sa đọa lối ?
Hồn say mê xác Địa ngục Thiên đàng.

Có phải Em ? Thoát y thuở rừng hoang ?
Thân triển lãm thiên nhiên da lụa mỏng !
Sức cám dỗ bốc hơi tim cổ họng,
Biến mắt môi thành lá phổi câu kinh ?
Đẩy Ta vào Thiền viện sắc vô mình,
Thuyết tọa thị mưa bay và gió cuốn.

Ta vốn muốn Mặt Trời khuya đỏ muộn ?
Lưỡi hàm răng tản mác kéo dài thêm !
Máu tương tư ngậm cứng Nguyệt sương đêm,
Say lã chã trong cườm tay nhỉ giọt ?
Tình lau lách uốn mình trong dáng vóc,
Xác mơ màng huyền thoại khỏa thân Em !

Trí lẳng lơ rung động ọc lên men ?
Tay điểm hạt uyên ương châu báu tớt !
Nâng núm vú cuồng si say biến chợt,
Những trái tim trẻ mướt yếm khai hoang,
Giũa dòng thơ sữa lộng nét thiên nhan,
Sắc ngọc bén mơ hồ run lẩy bẩy.

Miệng Ta mút lưỡi không gian lộng lẫy ?
Khói Liêu Trai đôi núm vú khoe trần !
Gái rừng hoang trong bộ ngực thanh tân,
Yếm ngây ngất hình giai nhân tuyệt phẩm ?
Ý rung dộng truyền thần cơn Địa Chấn ,
Ở tim Em thác loạn thoát y Người !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeWed Sep 12, 2018 11:00 pm

PHO TƯỢNG SỐNG

Ai đã tạc hình Em ? pho tượng Sống !
Nguyệt trần truồng quái dị thịt da muông ?
Núm vú hoang lay động dưới khe nguồn !
Ngực cỏ lá sương bay lòng trái đất,
Ta ngây ngất ngàn năm xa sự thật,
Dáng khinh thanh trôi lạc xác linh hồn.

Em thoát y hay hiện Ả Càn Khôn ?
Thân hóa kiếp Liêu Trai phong vũ bão !
Giữa hư không mơ hồ Trăng mặc áo,
Tuyết hay Sương xa lạ cả nghê thường ?
Điệu U minh hay tiếng thở trong sương,
Đến muôn thuở trong Ta hoen thế kỷ.

Mê ly vốn bên bờ sông quái dị ?
Hay vì Em pho tượng sống vô hình !
Ta nghiêng mình nghe xác lá hư linh,
Bay lã chã bốn bề nhân ảnh…rụng ?
Đường tinh tú sắc hương nhòa nát vụn,
Tay mỏi ôm sa đọa giũa môi hôn !

Phấn hương nhàu tan tác nửa linh hồn ?
Xác cuồng dại vì Em là Bạo Chúa !
Mắt vò nát thân Ta từng mảnh lụa,
Trong si cuồng khóe miệng lưỡi điên cười ?
Đến bất nhân ! Đến thóa mạ ? Đười ươi !
Sức tàn phá vô hình dung tắt thở.

Ai đã tạc hình Em ? Pho tượng vỡ !
Để Ta chôn từng xác thịt con tim ?
Vú phơi trần trong bia mộ hoa Sim,
Tay ôm ngực máu trào lên chết đuối ?
Trong huyệt Sử ngàn năm khe thác suối,
Môi khóc gào chưa một lúc trao hôn !

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeFri Sep 14, 2018 6:48 pm

CÁNH HẠC THIÊN THÂN

Có phải Em từng mảnh vỡ Sơn Hà ?
Thân cánh Hạc vóc Thiên Thần biển sắc!
Vẻ kinh ngạc môt vầng Đông đổi khác ,
Vú canh tân trong bộ ngực khinh khi?
Mắt dị kỳ đường phủ lối Ta đi,
Ngôn ngữ mới âm thanh huyền thoát tục !

Ta đi giữa thiên thu rừng biển thức ?
Áo phong ba rách nát quẻ Càn Khôn !
Lửa tinh cầu Hỏa Diệm tím môi hôn ?
Tình hoang phế sầu lên Kim Tự Tháp,
Máu rung chuyển bốn mùa Chân Bạch Lạp,
Mê hồn Ai ? Sao mọc bước Em về ?

Em là Ma ? Hay Tiên Nữ Sơn Khê !
Nát xương thịt mỏi mòn Ta gặp gỡ ?
Từ thiên cổ Đóa Hồng Xưa rực rỡ,
Nỗi điên rồ nào biết Quách Thành đau ?
Thuở Lâu Đài đáy nước bóng in sâu,
Hương trinh bạch phấn son nhòa diễm ảo !

Sắc Bạo Chúa khiến hồn Ta lảo đảo ?
Hay trong Em cánh Hạc vóc Thiên Thần !
Âm dương nào tái lập kiếp phong trần,
Xác quái dị lửa hồi sinh đỏ rực ?
Hồn tái tạo nơi mô ? Đêm đánh thức !
Máu nghê thường lõa thể thoát xiêm y,

Nghìn yêu ma chen bước cõi vô tri ?
Sức cám dỗ cả mình Em mệnh số !
Từng sợi tóc mê ly rung chuyển đổ,
Nguyệt cuồng si sa đọa rợn hoang đường ?
Tuyết da bay trong trận chiến bi thương,
Âu Cơ viết ‘’ Vóc Thiên Thần cánh Hạc’’ !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeFri Sep 21, 2018 6:01 am

KHÔNG TỘI LỖI

Em vốn đẹp trần truồng không tội lỗi ?
Dáng say sưa trong bộ ngực hoang sơ!
Tuổi núi rừng cây cỏ cợt bâng quơ,
Tình thấp thoáng yếm hành tinh mở cửa ?
Má môi đỏ suối đồi mơ đốt lửa,
Con đường mưa ? Thành phố nắng mây bay !

Ta tìm Em mút năm ngón bàn tay ?
Không tội lỗi sao sa vào Địa ngục !
Hay đôi mắt màu xanh điên thoát tục ?
Bước đi về ru mỏng xác hồn Ai !
Giọt trên vai, giọt dưới tóc Liêu Trai ?
Thuở hoang vắng yêu một màu yếm hở.

Em ở chỗ rất xa da thịt nhớ ?
Đến tận cùng ? Tận cùng cuối cuồng điên !
Mặc tương tư có chọc ghẹo Cung Thiền,
Ta vốn mãi yêu Ai ? Không tội lỗi ?
Chuông rung hoảng cả Cung trời gió nổi,
Mắt người đêm tháng Chạp tuổi trăng sao !

Trong vòng gai vuốt nhọn mũi chiêm bao ?
Em có mấy linh hồn da xác thịt !
Mấy rắn rít quấn mình Ta khắng khít ?
Sắc kinh kỳ quái dị Miếu Đường hoang!
Khát khao say lảo đảo vóc lăng loàn,,
Môi Tượng Đá mưa bay và nắng xóa.

Hay vẻ đẹp yêu ma Em mặc cả ?
Giữa Thiên đàng Địa ngục thoát xiêm y !
Nét khinh khi huyền bí ngọc vô tri,
Sức lay động nước mắt Kinh Chánh Điện ?
Chuông rung hoảng sắc hư không loạn biến,
Trái tim Ta không tội lỗi về đâu ?

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeFri Sep 28, 2018 7:16 am

QUYẾT NỔI DẬY

Quyết nổi dậy ! Hỡi toàn Dân Nước Việt !
Con người không còn cọng cỏ che thân ?
Máu Thiên đàng Địa ngục hóa thành phân,
Xương Tổ Quốc sôi gan trong chảo lửa ?
Bọn Quỷ Đỏ Vô thần không thuốc chửa,
Chúng ôm bom khiêu vũ nát Sơn Hà !

Đâu phải Tàu Lạ ! Chiếm Biển Đông Ta ?
Nuốt hết biển đảo – Giết trang Lịch Sử -
Khi Dân tộc thề quyết tâm quyết tử,
Phải triệt tiêu ngay bọn lũ gầm cầu,
Quân Côn đồ súc siểm rợ đầu lâu,
Biến Đất Nước Đặc Khu kinh tế Đỏ!

Quyết nổi dậy đứng ngay đầu ngọn gió !
Thét vùng lên quá khú thuở Cha Ông ?
Biến Đồng Lầy thành vựa lúa Diên Hồng,
Không để mất tấc Đất Quân Hán ở ?
Xóa Nô lệ? Ngàn năm xưa một thuở !
Phải trả thù Máu, Nước mắt thiên thu !

Không lãng quên bạn tù trước quân thù !
Em bé bán vé số quên Quốc Ngữ ?
Thiếu nữ bỏ học bán dâm biệt xứ,
Tên con đường mất hết chữ Quê hương !
Đồng tiền Mao tràn ngập khắp thương trường ?
Thì thử hỏi ? Sao dân không dậy nổi !

Quốc nhục ! Quốc nhục ? Ô hay ! Sám hối ?
Bán trôn hay bán xương máu mồ hôi !
Cha Ông đâu dùng nuớc lã đun sôi ?
Lấy xác Hán tặc làm bè cỡi Sóng !
Vân Đồn chiến thắng không còn một móng,
Bạch Đằng sôi dậy 90 triệu hôm nay !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeMon Oct 01, 2018 11:12 pm

CON ĐƯỜNG MÁU

Con đường Máu con đường Ta quyết thắng !
Trước quân thù phải chọc thủng tim gan ?
Đừng để tan thương teo chết thời gian,
Khi phản bội leo thang cười nhục nhã ?
Bởi sức sống Con người là tất cả !
Dân vùng lên quật ngã thuyết Vô thần.

Xuống đường là ngọn đuốc bước canh tân,
Lấy xương máu hâm cao dòng Sử mới !
Vắt những giọt Tháng Tư Đen phấn khởi,
Rèn phí phách quyết rửa nhục Cha Ông ?
Không cúi đầu cam chịu kiếp nô vong !
Lửa yêu Nước khát khao lò chẳng tắt ?

Phải thui sống những yếu hèn lạnh ngắt !
Dựng lại ngày từ vực tối dày đen ?
Phải khơi nguồn sinh lực ứ trong men,
Thân coi nhẹ mày râu khinh sấm sét,
Cuốn bạo lực điên cuồng trong lửa thét,
Việt Nam Ta phục sẵn những đoàn quân !

Ý toàn dân khi vận Nước xoay vần ?
Khinh Hán tặc mỏng hơn tờ giấy báo !
Bom thét nổ ào ào ! Cơn Đại Pháo ?
Con đường máu con đường dân lãnh đạo !
Từ trong Ta sinh trưởng ‘’Một Quang Trung’’ ?

Đây Giờ ‘’G’’ Đất Nước có Anh Hùng !
Quân đao phủ báo hồi chuông tắt thở ?
Bọn Hán tặc trả bằng xương máu nợ,
Lũ Vong Nô đánh phọc óc Thành Đô !
Bản Giốc Nam Quan Biển Đảo Cơ Đồ ?
Dân quyết thắng gang Đất Trời tấc Biển !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeSun Oct 07, 2018 1:29 am

GÁI TRONG MỘNG TRONG MƠ

Em vốn đẹp như vần thơ Cổ Ngữ ?
Thân Nguyệt trần tay mấy ngón Sao Khuê !
Bước chân dung Ta lạc cõi bùa mê,
Đôi bồng đảo chiêm bao vờn vợn sóng!
Áng mày Liễu Liêu Trai sương gió vọng,
Hư ảo nào ? Hư ảo bóng mèo hoang ?

Vòng môi trăng bầu ngực trắng lăng loàn,
Gió mây thổi? Da cợt đùa yếm thẹn!
Năm bảy nụ hôn đầu ghen bẽn lẽn?
Làn mi cong mắt vội liếc say sưa !
Hay thân Em giọt nắng sớm mưa trưa,
Ta thèm khát chút bâng quơ lướt nhẹ.

Tiếng nói khẽ vô tri câu quá trẻ,
Bế bồng trôi Kinh Tự Tháp đâu đây ?
Hay tóc Em tơ sợi ướp bằng mây !
Rượu thi tứ thay men màu mực tím !
Áo Ta mặc Cà Sa mưa tháng chin ?
Thét Cung Thiền Kình kệ Mộng gào Mơ !

Hay Em là huyền thoại Gái Âu Cơ ?
Giữa rừng núi bao la nhan sắc biếc !
Dáng hoang dã ngàn năm khoe bóng Nguyệt,
Ở nơi nào ? Thần tượng Ả Nghê thường ?
Ta chìm sâu trong tiếng rú uyên ương !
Những vết sẹo thời gian hơi thở tắt.

Ta muốn biết dung nhan người khởi sắc ?
Vẻ hư linh huyền bí mắt lưu ly !
Xưa thoát y nay phủ lối chân đi ?
Thân diểm lệ ‘’Rừng Hương’’ Em hiện dáng !
Xác quái dị hồn yêu ma thác loạn,
Gái trong mơ trong mộng -Vóc hoang đường - !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeFri Oct 12, 2018 2:53 am

PHẢI ĐONG BẰNG MÁU HUYẾT

Không thể lấy nhục đong bằng nước mắt ?
Khi côn đồ ác quỷ giáng họa binh đao !
Xây vinh quang trên xác thịt đồng bào,
Bọn súc siểm không còn liêm sĩ..nhục,
Đưa cả Nước đến nô triều Hán phục ?
Phá nát Non Sông quật mộ Tông Đường ?

Không ngồi yên để thấy điệu cười suông !
Vĩ mô Đặc Khu khắp Năm Châu Lục Địa ,
Toàn cầu hóa vành đai tơ lụa phịa,
Vơ vét Phi – Châu - Á - Mỹ La tinh….
Lọc lừa ô uế gạt gẫm thần linh ?
Phải thấm thía ‘’Mộng Trung Hoa’’ bá chủ !

Sau đó Chúng nghêu ngao thành lãnh tụ ?
Không qua đòn đau nhức nhối Hoa Kỳ !
Trận chiến Thương mãi hủy diệt tinh vi,
Những cú đấm vào Biển Đông liểng xiểng ?
Đập Tàu Cọng banh ra từng phiến miểng,
Âm thầm đưa tư tưởng Hán banh thây.

Bọn tôi bầy có theo gót quan thầy ?
Cũng bị cuốn tròn sống trong xác chết !
Dân đứng dậy phải đong bằng máu huyết ?
Nước mắt anh hùng Mẹ ruột Quê hương !
Đã về đây trang Sử bụi nhòa sương ?
Biển Đất Tổ Quốc chín mươi triệu đứa.

Sống phải giết lũ Thành Đô giết nữa !
Con thạch sùng không bỡ ngỡ bò ra,
Đến con giun con dế kiến trùng ma,
Để mảnh đất cày bừa xưa thủa trẻ,
Thế hệ lớn nhanh đâm chồi bé khỏe ?
Vương lên Nam Quan Nguyễn Trải Phi Khanh !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeMon Oct 15, 2018 3:11 am

ĐÁT NƯỚC MÌNH

Đất Nước mình một bãi rác hầm chông ?
Dân Tộc tưới bằng mồ hôi nước mắt !
Phải lấy máu từ căm thù thép sắt,
Khi con người chỉ còn lại xương da ?
Cái mất đi ô nhục biến Sơn Hà.
Từ chế độ bóng cờ ma đỏ ối !

Khi ánh sáng chỉ toàn là bóng tối ?
Hóa xích xiềng thành hạt thóc ngô khoai !
Một thời hùm beo rắn rít công khai,
Họa mất Nước quay ngang vòng Lịch Sử ?
Một lũ giết người vút nanh dã thú,
Lấy thây người vun bón Tổ Tiên Ta !

Máu lệ - Mồ hôi – rách nát – Sơn Hà ?
Lòng Ái Quốc bị lừa trong trứng Nước !
Một Đảng Cướp vốn ngang nhiên xấc xược,
Tiêu diệt Non Sông đui điếc mù câm ?
Bao năm trời sống teo chết sai lầm,
Hạnh phúc khoác lác Tự Do bắt nạt.

Bởi Đất Nước mình hầm chông bãi rác ?
Nên con người toàn dối trá gian manh !
Hút máu dân đến cực độ tanh bành,
Bệnh tham nhũng không cơ nào thuốc chửa ?
Thây chúng chỉ là đống phân chất chứa,
Đầu óc vô thần trí tuệ đen ngòm.

Đất Nước mình nát bấy mất hay còn ?
Để giặc Hán cứ ngang tàng đánh phá!
Quyết chống trả bằng thiên thu mặc cả,
Dân vùng lên từ gậy gộc bom xăng,
Máu mồ hôi trộn nước mắt Napalm.
Thề Đại thắng nêu cao ngày Quốc Sử

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitimeFri Oct 26, 2018 9:44 pm

HỌA THÀNH ĐÔ
Viết tăng Anh Chị Trung Tá Nguyễn khắc Vinh mến mộ thơ Trúc Lang TL

Phải đánh gục họa Thành Đô bán Nước !
Không ngồi yên trước lưới sắt gông tù ?
Sống yếu hèn thân Quốc nhục ngàn thu,
Quyết đứng dậy ra tay đòn nẫy lửa ?
Thời cơ đến không còn chờ được nữa,
Khi con người bảng súng thúc sau lưng ?

Mở mắt ra sừng sững Đấng coi chừng !
Nhục thấm Đá ? Môi răng nào xuống cấp?
Diệt Hán tặc xưa từng tên tới tấp,
Đem máu xương trộn nước lã mồ hôi,
Chọc thủng tim giận bầm tím gan sôi ?
Xé hồn xác cho te tua thép sắt !

Phải dập tắt ý đồ quân giặc Bắc ?
Dân tộc Ta đâu vàng bủng co ro !
Không cúi lòn mang kiếp ngựa trâu bò ?
Khi giặc Hán quần đêm ngày sớm tối,
Mảnh Đất Tổ trước cơn ho bão nổi ,
Máu oan khiên thức dậy chảo đun sôi ?

Không bán trôn Trời Lúa giống mồ hôi ?
Đất bức tử ? Thành Đô kia phải diệt !
Chết trận chết tù Napoléon quyết liệt ?
Cézar quái thai quét sạch lũ bưng bô !
Không nhượng khoang một tấc đất Cơ Đồ ?
Để sai phạm trước Cha Ông chạy chửa !

Máu lửa cháy xác thù thây mục rữa,
Lọc lừa ô uế bạo lực tiêu tan !
Bùa phép yêu ma Quỷ Đỏ thành than?
Khi thế trận căng dây đàn bức tử,
Chín mươi triệu ‘’thoát Trung’’ trang Lịch Sử !
Nạn Thành Đô quyết diệt họa ngàn năm ?

TRÚC LANG OKC
Thu Mậu Tuất 2018


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 26 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 26 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến