Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 5486 Join date : 27/01/2016
| Tiêu đề: Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (295) Tue Oct 25, 2016 10:48 pm | |
|
Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (295)
(NTS & TH mỗi người một đoạn)
Hổng thương chắc có kẻ buồn Canh khuya chiếc bóng lắc chuông một mình!
Coi ai sẽ bị thất tình Ngất ngư lạc lõng tàn canh đợi chờ...
Thiếu em anh sẽ bơ phờ Đêm đêm lặng lẽ từng giờ nhớ ai!
Bơ phờ cho đến sớm mai Trông tin thắc thỏm nhắc hoài anh thương,,,
Dẫu thương chớ cũng chút buồn Bởi ai đêm trước ghé vườn..........quạu đeo!
Tính chi anh thả vần "eo" Coi chừng không lại bị "tèo" đó nghe...
"Eo", "tèo" nghĩa lạ quá hè Em ơi cắt nghĩa anh nghe coi nào!
Vần "eo" anh xướng em theo Nếu không giữ được thì "tèo" mất không.
hay hay! Cái nghĩa "theo chồng" lại đây anh thưởng, anh bồng, anh hôn!......
NTS | |
|