THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSun Jun 30, 2013 8:45 pm

CẠN CHÉN

Uống đi Em ! Cho vũ trụ quăng màu ?
Để mắt thấy những thành quách nát vỡ,
Môi họng súng trên cánh đồng sách vở,
Chữ hình hài giấy mực bút Liêu Trai,
Thuở biết yêu trên láng ngực bờ vai,
Men cháy rực đỏ au màu rượu chát !

Ta không muốn nhan sắc Em mất mác,
Tuổi dậy thì xưa ấy lờn khôn nhanh ?
Máu con tim chưa cạn chén cầm canh !
Để tiếng khóc cỗng Đường Thi gạch ngói ?
Những ngọn nến ngủ quên kêu biển gọi,
Núi rừng hương ? Chưa một chút hư hao !

Những ngôi sao trên mặt nước hồ ao,
Em như cò tóc ngực trần mắt ướt,
Vóc dáng thuở mùa xuân đi phía trước,
Đêm mặt trời tìm thấy những vần thơ ?
Ta ngẩn ngơ thèm khát đến vô bờ,
Sắc hoành tráng bâng quơ hong quái dị.

Ôi ! vẻ đẹp vô tri nào ? Ngự trị !
Oằn lưng nghe hoang vắng vẫn chưa về ?
Cằn cỗi say trên trang sách đê mê,
Mắt cày xới những công viên ghế đá,
Sao giông tố trong Ta về vội vã ?
Những cỗ xe chất đầy sách và người!

Uống đi Em ! Cho cạn chén đười ươi ?
Để lửa thép nung sâu vào cổ họng,
Những ánh mắt con tim bừng cháy bỏng,
Cho Ta hôn hai chữ miếu hoang đường ?
Cỗng trường xưa môi còn đỏ trong sương !
Khuôn cửa mở một bình minh chữ nghĩa.

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013

Về Đầu Trang Go down
Lida

Lida


Tổng số bài gửi : 158
Join date : 15/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Jul 04, 2013 11:07 am

Tho Truc Lang - Page 14 232461 Tho Truc Lang - Page 14 453738 
Về Đầu Trang Go down
http://Lida.forum-viet.net
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSun Jul 07, 2013 8:29 pm

MÔ HÌNH

Em vốn đẹp như mô hình tượng đá !
Nát vô tri vỡ bể cuống nguồn căn ?
Một loài hoa cỏ sớm thuở ngàn năm
Cho Ta mút một dòng thơ ngọt lịm,
Sữa núm vú trên ngực người tháng chín,
Thoát nghê thường yếm biển sắc rừng hương ?

Ta vốn yêu đôi mắt ấy hoang đường ,
Tình trong sách trong lòng người gió bão ?
Sắc cuồng dại bởi nghìn câu diễm ảo :
Lớp học nào ? Tắt thở giữa môi hôn !
Cỗng trường xưa thơ lạc mất linh hồn,
Bút mê hoặc hung cuồng say vóc dáng ?

Tà áo trắng mô hình Em phấn bảng,
Chữ hoang sơ mắt liếc thẹn làn môi,
Bước chân Ta hoang phế ngõ luân hồi,
Hồn phách lạc cả hình người cám dỗ,
Tình vũ trụ thơ giang hồ gãy đổ,
Ngẩng đầu lên lay động khói hoàng hôn.

Ngực no tròn tóc xõa bóng Càn Khôn ?
Ta đi giữa cánh đồng hoang thế kỷ,
Chồng sách cũ chưa tàn phai triết lý,
Xới dất trời cày cuốc tuổi đôi mươi !
Vực chân mây bằng những cánh tay người,
Khai gạch ngói cấy gieo mầm lúa mới.

Ta chỉ sợ mô hình Em biến đổi,
Màu xanh non của lá rụng me rừng,
Mắt chân trời lưỡi họng bước rưng rưng ?
Chiếc bàn ghế môi hôn chùm sách Rợ,
Nát ngọn nến đêm khuya ngôn ngữ vỡ,
Thuở xa xưa quyết sửa chữ Đường Thi .

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSun Jul 14, 2013 7:25 pm

BÌNH MINH MỞ MẮT

Em thức dậy khi bình minh mở mắt,
Nắng tô màu vũ trụ gió thoa môi !
Lá sương bay khắp thế giới Luân Hồi ,
Đất chuyễn bước đến vô cùng mắc cỡ,
Ôi ! Vẻ đẹp mười hai con mắt nhớ ?
Thẹn thùng mơ trang sách vở chưa quên !

Ta đi tìm dòng tóc xõa công viên,
Thân ghế đá chân dung người áo trắng ,
Cỗng trường mở trái tim Em chợt nắng,
Tưa lưng vào tường vách ngả nghiêng say
Lối xưa về Hoa Phượng nở đầy tay
Sao ánh mắt không đỏ giùm ngọn lửa ?

Lớp học cũ màu xanh non vú sữa,
Chân trời yêu nay lại lớn khôn nhanh,
Những cánh chim hoang dã tuổi ngày xanh ?
Ta vẫn thấy vóc hình Em dáng mộng !
Những ngọn nến tương tư bừng cháy bỏng,
Tiếng trống tan người vội đứng hôn nhau.

Những ngôi sao từ đáy vực hồ ao,
Những con ngựa khát tình reo uống nước,
Em cởi bỏ sợi dây mơ tóc mướt ?
Dấu chân hoang trên trang sách Liêu Trai !
Ngực trời xanh nơi trú ẩn hình hài,
Sắc diễm lệ mười hai con mắt biếc ?

Và những đám mây ngôn ngữ viết !
Chất đầy thơ tuổi trẻ những chân trời ?
Những bàn tay những ngỏ ngách ngàn khơi…
Khuôn cửa sổ một bình minh mở mắt,
Một thế hệ đổi mới tình gặp mặt:
Em và Ta khoác bộ áo tân kỳ !

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeTue Jul 16, 2013 2:32 am

TÌNH YÊU TRIẾT LÝ

Hãy thức tỉnh trong tình yêu triết lý,
Bước con người thách đố cả chân trời ?
Mang linh hồn thể xác tiến ra khơi !
Đập vỡ bể thành quách kia đổ nát,
Những ánh mắt những gan lì đổi khác,
Định nghĩa cho con tim một chữ tình.

Gom tóc mây thiêu đốt lửa hành tinh,
Ta đứng dậy vịn câu thơ thép đá,
Ném cát bụi sương mù xoay biển cả,
Mang nghìn thu vĩnh quyết thổi bùn đen !
Dương cánh tay thật vững mạnh thành men,
Được thấy Em từ môi son họng súng.

Nhan sắc vốn không tật nguyền nát vụn,
Chữ nghĩa vay từ lục địa màu xanh,
Những quẩn quanh khúc chiết bẫn trôi nhanh,
Phá ung nhọt từ cỗng trường gạch ngói,
Trừ sâu mọt lũ ăn mòn mệt mỏi.
Để tim gan mở rộng cõi không gian.

Đi cùng Em cho đụng nát dung nhan,
Đem bút mực vỗ chào mừng ánh sáng,
Phải tiêu diệt loài côn trùng đối kháng,
Theo vạt mưa Ta đổi nắng từ chương,
Đem cải cách giữ vững lấy Tông Đường,
Đất thế đứng – Nước ngày mai - Sáng tạo.

Nấc quá khứ bước leo thang hổ báo,
Giữ Quê Cha bằng tiếng Việt trường tồn.
Tháo gông cùm ngấu nghiến nét Càn Khôn,
Theo Em hái những chùm chai khế ngọt,
Rượu môi mắt lưỡi tình yêu cuối chót ?
Gậm giang san men lãng mạn Quê hương !

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Jul 18, 2013 9:08 pm

TUỔI TRẺ HÔM NAY

Tuổi trẻ hôm nay thế kỷ chân trời,
Sức vực dậy làm nên trang Lịch sử !
Tưới máu đỏ từ con tim bất tử,
Cứu giang san chín mươi triêu bàn tay,
Ta đứng lên cho Tổ Quốc phô bày ,
Lấy Dân Tộc làm ngòi châm thuốc nổ.

Không nô lệ với quân thù tủi hổ,
Nhục ngàn năm cày nát vỡ tan tành,
Biến Bạch Đằng thành biển Cả Sông Gianh ?
Mang tiết tháo từ Ngô Quyền Nguyễn Huệ !
Người tuổi trẻ không đánh tan trí tuệ,
Từ cha ông vốn mọc rễ phi thường !

Những con sâu mọt gậm nát Quê hương,
Đâu còn lúc quy hàng quân ác tặc !
Những ánh mắt sáng quắc xưa lỗi lạc,
Thế hệ này đâu tệ mạt câm đui ?
Đến sa mù tăm tối chí chôn vùi,
Chúng múa võ giương oai Ta trỗi dậy !

Đánh nhừ tử cho banh thây nát bấy,
Phải vùng lên bằng những vết dao đâm,
Bằng quyết tâm không để lỡ sai lầm,
Chính tuổi trẻ là ngòi châm thuốc nổ,
Là gốc rễ nằm sâu lòng Đất Tổ !
Máu hút vào xương tủy nhả kiêu hùng ?

Lửa rừng thiêng là cung điện Mê Cung,
Là Sông Núi ngày đêm Ta chẳng ngủ,
Nhan sắc Em là Trưng Vương vũ trụ,
Là đất đai xứ xở dựng Cơ Đồ ?
Là nơi sinh tuổi trẻ Núi,Sông, Hồ,
Trai gái mọc Rừng Biển không mất Đất!

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeTue Jul 23, 2013 1:33 am

MÁU TÌNH

Ai bảo trong thơ có máu tình ?
Sao người trong ngực yếm làm thinh !
Tương tư cọ sát mòn hơi thở,
Xác thịt thâu đêm bóng vặn hình ?

Ném cái vô tình đụng nát tim ?
Nhớ Em gom tóc vội đi tìm !
Vạc khuya Ta cởi truồng yên gió,
Hơi thở nồng môi tím vú Sim !

Viết mãi bài thơ bụi giấy bay,
Không gian hạt cát trắng đêm ngày,
Bút nghiên biển dậy trời sao vỡ,
Chữ thét gào lên mực đỏ gay !

Ôi ! Mắt xa khơi ? Má dị kỳ ?
Mê Ly câm điếc sắc vô tri !
Chiến xa đại bác không đâm thủng,
Họng súng môi son tượng đá si ?

Mở cửa ngàn pho vật ngã kinh ?
Thơ tìm ngôn ngữ cõi hành tinh !
Hư vô Thiền viện cuồng hoang dã,
Chiêng mõ khua màu tiết phấn trinh !

Thơ đuổi theo tình rượu cháy đen ?
Đèn khuya đường phố Nguyệt lên men ,
Ta say khói thuốc vô cùng phỉ,
Dạ hỏi phương nào ? Thuở có Em !

Bởi trái tim Em lửa thép vào,
Thơ Ta cổ họng súng trăng sao,
Nét son tô rõ trên trang giấy,
Vũ trụ Thơ – Tình - Máu vút cao - !

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Jul 25, 2013 5:47 am

TA MUỐN BIẾT

Ta muốn biết gió trăng mây ở đó ?
Nhắn gữi gì không ? Hỡi trái tim Em !
Giọt sương khuya đêm lạc ngõ đường đèn ?
Xa lạ quá bao nhiêu năm sách vở,
Nhớ lớp học trường xưa quên gặp gỡ ?
Mái tóc xanh đầu trắng bạc nhân tình !

Em trở mình - Đôi mắt tuổi hành tinh ?
Thành phố trẻ có già thêm gạch ngói,
Xác lá rụng con đường trăng chín cõi,
Có cài trâm phiêu lãng nhớ Ta không ?
Giấc ngủ nào cất giấu cặp môi hồng !
Thân muốn hỏi chổ đêm nằm bão tố.

Ta đứng trước dòng sông xanh – Đại lộ,
Áo phong trần rách nát nhánh thời gian,
Đất phiêu lưu mưa nắng lắm hanh vàng,
Chân lạc bước ngõ dài căng dĩ vãng ?
Lưỡi chua ngọt mặn tanh mùi ánh sáng,
Mắt chau mày cay đắng bã hoang đường.

Em sinh ra giữa thế giới nghê thường,
Xuân ngưởng cửa không bao giờ đứng đợi,
Bởi nhan sắc theo thời gian bước tới ,
Cứ trôi nhanh trong khói thuốc quăng màu,
Biết làm sao cưỡng được tiếng nhòa đau,
Để Ta ướp trang sách lòng trái đất ?

Ta muốn biết thành quách Em biến mất ?
Gạch ngói trường xưa ấy xót xa không !
Nét hư linh phong vũ tóc môi hồng,
Sắc ngạo nghễ thoát y xiêm hiện dáng,
Thuở kinh dị hoang đường bay lãng đãng,
Vú tắt từng hơi thở ngực vô tri ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSat Jul 27, 2013 9:36 am

TIM GAN SẮT

Phải chống cọng bằng trái tim sắt đá,
Bằng lưỡi lê họng súng máu dàn chào
Trên bước đường chín mươi triêu đồng bào,
Là sức mạnh khổng lồ Ta mở mắt ?
Bức tường Bá Linh hôm nay có mặt !,
Dân đứng lên xô ngã lũ Vô Thần.

Biến trái tim thành lực lượng Nhân dân,
Phải quyết định gọn nhanh gan nẩy lửa,
Không để mất đất biển hơn thế nữa,
Giữa Núi Rừng có Bản Giốc Nam Quan ?
Có Hoàng Trường Sa sóng thét kinh hoàng,
Họa mất nước không còn trang Lịch sử.

Nhục nhã đó phát trào ra quyết tử,
Bằng máu xương tưới mát Hịch Diên Hồng,
Những linh hồn xác thịt tuổi Non Sông,
Thân ngạo nghễ phi thường vai chín thước,
Tiếng rú dại ngủ thức đêm vượt bước,
Đạp oan khiên bẻ nát khóa lao tù.

Nêu tinh thần trái phá cợt thiên thu,
Đánh cho tiệt lũ bá quyền Hán tặc,
Trước quân giặc căm thù Ta đỏ mặt,
Thét gào lên từ lửa thép Quang Trung,
Phải diệt ngay loài trứng nước vi trùng,
Trong nháy mắt hàng quân van xóa sổ.

Ta không thể ngồi yên chờ phẫn nộ,
Để Tổ Tiên hỏi tội thiếu gan lì ?
Trời Biển Đông chưa chấm dứt chu kỳ !
Dân ngư phủ đói cơm cần biển sống,
Phải đánh mạnh cho mây gào gió lộng,
Sóng thiên thu biển đảo Việt quay về.

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeMon Jul 29, 2013 10:04 pm

CHẾ ĐỘ TÙ

Phải đập nát chế độ tù Cọng sản
Bọn tham ô không còn tính con người ?
Có phải chăng ? Một lũ rợ đười ươi !
Đem Đất Nước hiến dâng quân Hán tặc,
Cố bưng bít những hành vi tội ác,
Gieo tan thương phá nát bấy nhân quyền.

Phải đứng lên ! Để dẹp tắt oan khiên!
Những tội lỗi tầy trời gây họa lớn,
Những bóng tối đường hầm nhân loại tởm,
Ký sinh trùng mồ hủy diệt ung thư
Những con người từ Địa ngục lao tù,
Thân tuyệt thực đòi lại quyền sống thực.

Trang lịch sử ố nhem từng vết nhức,
Đàn áp tôn giáo, bắt bớ giam cầm,
Tự do dân chủ cày nát lương tâm ?
Tra tấn dã man coi thường mạng sống,
Thế giới khiếp đảm địa cầu chấn động,
Dối trá tinh vi khoác lác kinh hoàng !

Hãy đứng lên ! Chín mươi triệu khăn tang ?
Tiêu diệt hết lò sát sinh trứng nước !
Họa mất Nước – Ngày diệt vong - Đứng trước ?
Không thể ngồi yên câm điếc mù lòa,
Để hoàng hôn rùng rợn cứ trôi qua,
Phá nát óc tim Quang Trung Nguyễn Huệ !

Không què quặc để mất đi trí tuệ,
Phải vương vai để khí phách tuôn trào.
Cho hôm nay và thế hệ mai mau,
Cùng chung bước thành khổng lồ lịch sử,
Chân vĩ đại bước thân hình vũ trụ !
Sắt thép chập chờn in bóng Quê hương.

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeWed Jul 31, 2013 8:35 am

TÌNH CỎ NÚI

Ta đứng dậy đúc Tim thành Tượng Đá !
Xây Non Sông Biển Cả Hoàng Trường Sa ?
Những con đường Bản Giốc mọc bao la,
Nam Quan nhớ chín mươi triệu bộ óc,
Dù gái Kinh hay trai quê Bộ Tộc,
Lấy Trường Sơn làm mái Tổ gia đình.

Dốc đèo B’lao Phố núi ân tình,
Làng mạc nhỏ nhoi trái tim rất lớn,
Nơi Ta ở sương trời thơ trắng nõn,
Trăng Tây Nguyên có con mắt rừng Sao,
Bốn ngàn năm lịch sử khói lưng rào,
Câu thơ viết dạt dào thơm gió bụi.

Vịn vai nhớ cây rừng Em dệt cửi,
Vòi rượu cần mơ về cõi chòi sương !
Tiếng suối reo rực đỏ má nghê thường,
Dốc lều đứng tháp buôn hô vó ngựa,
Tình cửa sổ lối quyện quanh ánh lửa,
Ta nhớ rừng nhớ núi bát chè xanh.

Sương khói Tây Nguyên bão tố vàng hanh,
Ngỡ quên tuổi con đường mòn lá mục,
Tình mặt đất hương sim cài liếp trúc,
Ta cúi đầu cho da thịt yêu nhau,
Thương quắt queo gió núi mắt cuộn màu.
Những luống rẫy sườn cao vồng ngực trắng.

Nơi Em ở gió trưa và tiếng nắng,
Thuở kinh thành Ta nằm đếm thời gian,
Ngọn đường đèn rụng liếp cũng xênh xang,
Hẽm Quê Mẹ gầy hao còm tóc bạc
Lưng trắng xóa vết đau bay tiếng Hạc ?
Những con trăng in dấu vết sương che,

Bước chân đi cây nứa nhớ hàng tre,
Tình vẫn tới tiếc thương rồi cũng mất ?
Dấu giày cũ còn in soi sỏi đất,
Có bao giờ gặp lại bóng Tây Nguyên,
Mùa xa xưa mái tóc cũ u huyền,
Tư tưởng trẻ nay già thêm đứt đoạn.

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Aug 01, 2013 3:40 am

TÌNH CHÂN LÝ

Hãy mở cửa cho tình yêu nói chuyện,
Những xóm làng thành thị thuở Ta xưa
Những con đường ngày nắng với đêm mưa,
Những trái tim bốn mùa yêu Tổ Quốc.
Lớp tuổi trẻ dấn thân vào Đại Cuộc,
Cỗng trường làng bụi phấn vắng môi hồng.

Câu chuyện tình sông núi thuở hừng đông,
Chừng xa lạ những công viên lá mục,
Chồng sách vở cứ xa dần giấy mực,
Nhìn bóng chiều kẽ hở vội qua song !
Đóa tương tư cắt mẻ những đường cong,
Năm nứt rạn tháng ngày dài tóc xõa.

Tay cong vút cứa sâu từng vết quạ,
Ta đi về lãng đãng bước chân hoang,
Em tóc thề ngủ muộn nắng hoe vàng,
Đâu còn nữa một thời xưa để nhớ,
Tình vỡ bể không vì sao mắc cỡ,
Lửa hành tinh lay đổ gốc yêu đương.

Em cúi đầu chôn giấc ngủ vô thường,
Ngực cháy lửa con tim môi nóng bỏng,
Những ánh mắt ngời sao khuya biển sóng,
Ở trong Ta chưa gục ngã chân trời ?
Bước hồng trần gió bão chuyển mù khơi,
Xô bóng tối vương lên từ sắt lạnh.

Sắc kinh hoảng vóc dáng Em viễn ảnh,
Vẫn đi tìm tiếng nổ vượt hành tinh,
Lửa trong Ta chưa mai một thành hình,
Vực trái đất lưỡi đường gươm sắc bén,
Bước thẳng tiến không bao giờ há thẹn,
Mang tình yêu chân lý vá Quê hương .

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeFri Aug 02, 2013 7:34 pm

NẮNG ẤM

Trời hôm nay nắng ấm tỏa chân trời,
Những ánh mắt mồng tơi làn gió tím,
Em trở lại màu xanh non tháng chín,
Áo cài khuy hương sắc thuở ban đầu,
Con đường làng vó ngựa bóng qua cầu,
Âm thanh biếc giữa rừng chim cửa sổ.

Tuổi hạt thóc lấm bùn thơm chín rộ,
Ta nghe trời ngôn ngữ đứng khoe mình,
Những cánh đồng trên trang sách hành tinh,
Mơ vành vạch bên nương khoai ruộng lúa,
Mùi cốm mới bờ vai Em ngậm sữa
Ngực thời gian trong nắng sớm khoang tình.

Thơ trong Ta lời tượng đá pho kinh ,
Bút vũ trụ nghiên ngàn năm sưởi ấm,
Mực biển núi bao la sông cuộn cấn,
Không bao giờ quên được chữ Quê hương
Thuở sinh ra trong bọc trứng nghê thường
Sương mây bật đèn xanh soi chín ngã.

Mặt đất thở không trung hoang dã lạ,
Em về đây cát bụi vỡ âm thanh,
Ta phong trần sỏi đá bước trôi nhanh,
Gối đầu nhớ đôi mắt tình nắng ấm.
Đất Nước tỏa một mùi hương bất tận
Ta thèm sông thèm núi khát mênh mông ?

Tình miên man vô ngã sắc không không,
Sao mắt cứ rưng rưng hình dáng mộng,
Để huyền thoại đi sâu vào cuộc sống ?
Rượu tình người uống mãi cứ lên men.
Làn môi Ai ? Xa lạ ! Chợt làm quen ?
Em có mặt những vần thơ triệu chữ !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSat Aug 03, 2013 10:33 pm

ĐÔ THỊ TÌNH

Tình trong Em đô thị lớn bao la,
Ta xây cất những lâu đài ánh sáng,
Những đường phố men tình bay lãng đãng,
Nhựa Quê hương-Trán mạch đất -Tim người ?
Trải bao nhiêu NhậtNguyệt mắt đười ươi !
Yêu biết mấy những bàn tay xiết chặt.

Những khuôn mặt vô thường từ biển mắt
Vẽ long lanh bức tranh nữ Ngai Vàng !
Nét phơi trần hình tạc đá thời gian,
Dư âm biếc phiêu bồng lay chuyển động .
Hình vóc dáng giáo đường chuông nổi sóng,
Câu kinh quỳ chưa trả nợ phù vân.

Những đám mây ngôn ngữ cỗ xe vần,
Oằn lưng kéo ngựa yên cương vỡ bể,
Sức diễm lệ môi Em vô biến thể ?
Nói làm sao cho bóng bảy leo thang !
Ta đi tìm chổ ngủ quẻ Kim Cang,
Tựa lưng vách trên ngực trần tóc ướt.

Đô thị lớn một trang tình Sử Lược,
Xô ngã người chiêm ngưỡng bước Ta đi ..
Bích Câu đâu ? Nửa bó cõi vô tri !
Cứ tưởng có chân Người trang sách vở,
Những trai gái hôn nhau mừng gặp gỡ,
Những ngôi sao từ đáy nước hồ ao ?

Đêm nay rong rêu nằm ngủ chiêm bao ?
Giữa Đô thi thành quách Mây Ngũ Sắc,
Ta vẫn nhớ tình Quê hương buộc chặt,
Em vốn là nhan sắc Đất người Nam,
Hoàng Trường Sa Bản Giốc Ải Nam Quan,
Không quá khứ - Có Ngày Mai – Hiện tại

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeMon Aug 05, 2013 4:21 am

NỮ SẮC

Em cho Ta nhan sắc tuổi ngày xanh ?
Trời Tuyết lệ chiêm bao vầng Nhật Nguyệt !
Ôi ! Vẻ đẹp vàng son bay lẫm liệt ?
Mầm tương tư đến dộ chín không ngờ,
Bước chân đi trên sỏi đá bâng quơ,
Khói lãng tử bốn phương ngời lộng gió.

Ngón tay búp mềm môi măng ửng đỏ,
Ngực xanh lè nơi trú ẩn thiên thu,
Thuở hừng đông tơ lụa núp sương mù,
Ta lại thấy Mê ly tràn khắp nẻo,
Những ánh mắt hào quang Em gọi réo,
Trên cánh đồng trang sách vở vô vàn.

Có phải Em ? Thần tượng gái Phù Tang !
Tay nâng chén rượu hồng vườn Thượng Uyển,
Biển rừng sắc âm thanh tình lộng kiến
Hôn lần đầu? Tưởng lần cuối chưa hay !
Mùi hương Ngâu lịm ngất xuống lòng tay ?
Đến khát vọng sân si từ lưỡi họng.

Ai đã vẽ làn tóc mây biển sóng ?
Để tim Em mê hoặc triệu vần thơ,
Bước Ô ly đường cỏ mọc Chiêm mờ,
Trời vũ trụ bỗng vô cùng hiện dáng ?
Sắc chiêm ngưỡng một làn da ánh sáng ?
Ngực thanh tân mơ từ ngón Huyền Trân!

Nhan sắc say mê sảng kiếp phù vân,
Xuân hương lửa ru lòng Ta gió bão ?
Thân diễm ào băng tuyết Em lảo đảo,
Hý trường nào sao toàn cả phong ba,
Để con người ngụy tạo xóa bao la ?
Trong tiếng thét gào lên Ngai Nữ Sắc !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Quý Tỵ 2013
.
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeFri Aug 09, 2013 4:37 am

ĐẤT NƯỚC

Hãy đứng dậy ! Hỡi con người Đất Nước !
Những trái tim sắt đá thép gan lì ?
Những chân dung tượng đá thuở sân si,
Những ánh mắt đi lên từ bộ óc,
Máu dân tộc giữa rừng mây xõa tóc ?
Tiếng Quê hương vực dậy réo lao tù.

Có chuyến tàu khuya chạy hỏi thiên thu ?
Có những bước chân đi ho rũ rượi,
Đêm mất Nước miệng lưỡi đau tất tưởi,
Xác bùn đen rét lạnh tím môi người,
Nhục oan khiên dưới chế độ đười ươi,
Lũ đao phủ thắt cổ dân bóp họng.

Lịch sử đóng đai đời in đậm bóng ?
Đói chân trời xám xịt khói than đen !
Ác nghiệt thay ! Một bọn quỷ đê hèn ?
Quân vô sỉ vô liêm loài thú vật,
Cai trị Nước cứa sâu vào túi mật,
Thốc vào gan phổi loét tận xương da.

Phải đứng lên ! Chín mươi triệu Sơn hà ?
Phát thù hận bung ra thành tiếng nổ,
Dập chế độ cho búa liềm nát đổ,
Để gan tim óc sớm được hồi sinh !
Quyền con người sức sống giữa hành tinh ?
Đem dân tộc đi về cùng Tổ Quốc.

Phải thực sự vì Dân vì Đại Cuộc,
Lửa Diên Hồng thắp ngọn đuốc Rồng Tiên,
Tình dũng kiên thông điệp Núi Sông liền,
Sức trái phá là ngòi châm tiến bước,
Phải nhìn thẳng vào ruộng đồng phía trước,
Chổ Ta nằm không được mất Quê hương !

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSun Aug 18, 2013 7:53 am

TỔ QUỐC

Dậy ! Dậy ! Mà đi ? Tổ Quốc kêu gào !
Bước? Bước? Vội ! Đồng bào Ta đứng trước ?
Họa xâm lược ! Diệt giống nòi ! Mất Nước !
Quốc Nạn vong nô đè nặng Quê hương ?
Chờ đợi gì ? Châm trễ bước lên đường !
Loa trống gọi tiếng chiêng kèn pháo nổ.

Khắp đường phố làng Quê dân phẫn nộ,
Hịch Diên Hồng thức dậy ? Tiến !!! Ba quân ?,
Sóng triều dâng truyền lệnh triệu người dân,
Không phân biệt người Kinh hay Sắc Tộc,
Dành lại Biển Đảo Nam Quan Bản Giốc,
Biên giới ranh mốc từ thuở Cha Ông !

Dậy ! Dậy ! Đi ! Chín mươi triệu Con Hồng ?
Giặc trước cửa quân thù Ta phải đánh !
Phải tiêu diệt cho non sông thống lãnh,
Từ núi rừng biển cả Đất Sơn Hà !
Ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vang ca,
Dân tộc Việt bốn nghìn năm Lịch Sử.

Quyền giữ Nước Quyền giữ Nòi bất tử ?
Quê hương này không để lọt vào Ai ?
Đánh cho tan bọn quỷ Dỏ tay sai,
Như tiếng đóng quan tài giận dữ,
Như tiếng nổ bom Napalm xét xử,
Máu quân thù phài nhuộn đỏ Non Sông !

Sử sách tim Ta bộ óc Diên Hồng !
Thế hệ trẻ trui mài rèn trí lực,
Thép sắt nóng bỏng chai lì ký ức,
Đứng thẳng người như Nguyễn Huệ Quang Trung !
Mang súng đeo gươm khiêu vũ oai hùng,
Quyết triệt hết mọi căm thù lẩn trốn !

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSat Aug 24, 2013 12:30 am

DÂN TỘC VIỆT

Hèn với giặc ác với dân nhục nhã?
Đâu còn gì ? Luật pháp để khen chê !
Bắt ngư dân buộc đóng thuế hành nghề ?
Xem biển đảo như ao nhà Hán tặc !
Không thể để bọn tay sai áp đặt,
Trên Quê hương ách nô lệ tôi đòi i.

Hãy đứng lên ! Như những bước chân voi ?
Mắt sư tử gan trời lưng cá sấu,
Lửa ngực cháy không bao giò tụt hậu,
Sôi bừng bừng như trái phá Napalm !
Dân tộc Ta không có tuổi đầu hàng ?
Không có óc bưng bô quân giặc cướp !

Thơ Ta viết bằng máu xương thịt ướp,
Để Biển Động sống lại Bạch Đằng Giang !
Những anh hùng thế kỷ trẻ hiên ngang,
Quyết băm nát chế độ thành vạn mảnh,
Không thể để chúng độc quyền ám ảnh
Dân tộc Ta chín mươi triệu đồng bào !

Phải lớn lên từ thế lực trời cao,
Ôm lấy Tổ Quốc lá cờ chiến thắng !
Bởi sức mạnh toàn dân Ta phục sẵn :
Một đạo quân sấm sét vốn phi thường,
Một mặt trời cao ngạo máu Quê hương,
Một cột sống từ Tổ tiên Lạc Việt.!

Không khiếp nhược đê hèn phai khí huyết ?
Những con người của thời đại Nhân Quyền !
Thề quyết tâm nẩy lửa bước đi lên,
Giờ Lịch sử Ta không chờ được nữa,
Phải đứng dậy ! Phải gan lì thép lửa ?
Để bào thai Dân Tộc Việt trường tồn!

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeSun Aug 25, 2013 9:57 pm

MÁU QUÊ HƯƠNG
Viết tặng tinh thần Nguyễn phương Uyên 3a8m án tù treo Tòa Phúc thẩm LA….. Những con người thế kỷ trẻ hôm nay TL

Không giữ được Nước ! Vong Ơn Tổ Quốc ?
Đâu còn Trai hùng Nguyễn Huệ Quang Trung !
Gái anh thư thuở Triệu Ẩu Bà Trưng ?
Nam Quan Bản Giốc Phi Khanh Nguyễn Trãi!
Sơn Hà huyết thống Đất Trời Biển Ải ?
Thề một lòng hai chữ Máu Quê hương !

Hãy giẫm lên những bạo lực phi thường,
Xóa bướng bỉnh xô nhào từng nhịp bước,
Phải ních chặt không gian về phía trước,
Diệt thây thù chiến địa ngổn ngang nằm.
Lũ Hán kia phải chém triệt đâm bằm,
Nghiền bấy xác không còn trơ một bóng.

Không để Miếu đường Gia tiên oán vọng ?
Dân oan khiên mất đất ruộng hoa màu !
Chặt xích xiềng phá gãy khóa tù lao,
Xé liểng xiểng trái tim thù hộc máu,
Không để chúng làm sân sau ẩn náu
Xây cơ đồ trên Lãnh Hải Địa Non Sông ?

Dân tộc Ta có sức mạnh Thần Đồng !
Lửa Phù Đổng thanh gươm gầm sấm sét,
Sắt thép đá tinh thần không cháy khét,
Chí gan lì sức nguyên tử châm ngòi,
Quyết một lòng cày nát lũ tôi đòi,
Giống rệp muỗi côn trùng loài tiệt khử.

Ai bảo nhật nguyệt bừng thiêu Lịch sữ ?
Máu Quê hương vẫn chảy bỏng Diên Hồng !
Vực dậy bùn đen sức mạnh lên nòng,
Chín mươi triệu đồng bào Ta nổi lửa,
Biển Đông lộng sóng biên thùy mở cửa :
Những con người thế kỷ trẻ hôm nay !

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeTue Aug 27, 2013 9:28 pm

TUỔI NẮNG HỒNG

Ta đến thăm Em tuổi nắng hồng,
Con đường mây lạc gió neo bông,
Tình yêu mở cửa chùm thơ gởi :
Non nước chân trời ý viễn vông !

Một chút thân thương bỏ sót bay ?
Tương tư xê dịch nửa vòng tay !
Cỗng trường tiếng trống chưa xao lãng ?
Sao mắt đôi người bỗng thấm cay !

Em vốn Fm gái của cuộc đời ?
Để tình Ta mãi mãi chơi vơi !
Giấc mơ treo lỏng trên giàn mộng ?
Ai níu giùm Ai ? Tiếng sóng bơi !

Tư tưởng thay màu dĩ vãng yêu ?
Đăm chiêu năm tháng lại xoay chiều !
Cô đơn ngậm cứng căng đầy họng ?
Ọc xuống thành thơ Yếm hỏa thiêu !

Sách vở con tim ướt đẫm tình,
Tóc xanh đầu bạc nửa hành tinh !
Sao Ta vẫn mớ như người dại ?
Em ngái ngủ say giữa biển trinh !

Tình mãi trôi nhanh tuổi xế chiều,
Câu kinh Thiền Viện tím đăm chiêu !
Áo Em trắng quá nâu sồng mọc,
Pho kệ nghìn năm bóng ngã xiêu ?

Ta vẫn đi theo bóng dáng người,
Sắc hương tìm lại đóa hoa tươi ?
Công viên khói thuốc từng hơi thở,
Tiếng guốc sân trường vắng giọng cười !

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Aug 29, 2013 9:55 pm

HÓA TRANG

Ta tưởng chừng như nắng hóa trang,
Trời thơ mơ mộng lá thu vàng,
Áo Em trắng xóa sương toàn ảo ?
Nước mắt sông hồ ướt đẫm hoang !

Em xõa tóc trần dối trá say,
Càn khôn mất hút ngón bàn tay ?
Chiêm bao không tưởng oan khiên lạc ?
Phế tích nơi nào ? Biến hóa bay !

Giọt đá vàng trôi mặn thấm môi,
Lưới trời lộng lộng ngách Luân hồi ,
Thân trần đi mãi leo thang nhớ ?
Lõa thể mơ hồ bật nóng sôi !.

Có phải tình Em sắc hóa trang ?
Trái tim hơi thở vỡ cơ hàn !
Bức tranh Ta vẽ giàu vô tận ?
Sức mẻ nghê thường những mảnh tan ?

Đôi mắt xanh xao tượng đá buồn,
Khô cằn buông thả nổi dòng tuôn ?
Cô đơn chen chúc đường mưa tới,
Chẻ xuống làn môi khát vọng cuồng. !

Ta thấy hình Em Cỗ Miếu Tình ?
Phiêu bồng trên áo lụa hành tinh !
Hóa trang một Cánh Chim Đường họa,
Thi tứ mơ hồ tuổi tiết trinh.

Sương khói bây giờ giấu kín xanh ?
Tương tư trôi lạc mắt âm thanh !
Chiếc hôn quên lãng chào năm tháng,
Cọ sát sân si ? Lưỡi biến nhanh !

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeTue Sep 03, 2013 12:35 am

KHUNG CỬA SỔ

Đôi mắt Em khung cửa sổ linh hồn ?
Ta vốn viết vô vàn câu vũ trụ !
Những ngọn bút những chùm thơ triệu phú,
Yếm nảy mầm từ chữ nghĩa thanh tân ?
Mực tươm màu tô đậm ngón bàn chân ,
Ôi ! Vẻ đẹp từ môi hôn cám dỗ.

Em đi giữa con tim trần đại lộ,
Sắc âm thanh rung chuyển mướt làn da,
Xa lạ bay hoang dã tiết trinh sa…,
Dáng kinh dị nghê thường mơ gió bão?
Tình mắc cỡ đất trời quên mặc áo,
Khiến màu hồng tím đỏ má thời gian !

Chiêm bao nào ? Bốn ngã tóc dung nhan !
Để đôi mắt biến thành khung cửa sổ ?
Hay nhan sắc tình yêu là mệnh số,
Ta ngất ngây ngậm cứng nét hình hài,
Em thoát y hiện dáng vẻ Liêu trai,
Vóc thần tượng hay ngai vàng Nữ Sắc ?

Ta vốn viết những vần thơ tuyệt tác
Tình ngủ say trong bộ ngực đi hoang !
Dù mê ly thân rụng xuống điêu tàn ,
Em chớ hỏi thơ đến từ Thượng Đế ?
Hay bút mực mở toan câu lõa thể !
Giấy bốc hơi chói chang chữ đười ươi ?

Não cân Ta mạch sống thuở con người,
Từ sỏi đá rừng tóc Em mọc dậy
Đất cằn cỗi sức mạnh cây lúa cấy,
Một mặt trởi lửa cháy đỏ Càn Khôn !
Không cần bình minh chẳng thiết hoàng hôn ?
Khát đôi mắt – Một khung trời – Cửa sổ.

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013
Viết nhân ngày Lễ Lao Động 1/9/13
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Sep 05, 2013 12:16 am

NHỤC

Người đâu phải ! Thân trâu bò ngựa chó ?
Ngủ quên đi ? Quốc nhục thuở Tây Tàu !
Tám mươi năm Nhục ! Ngàn năm Xấu hổ ?
Ai là kẻ sĩ phu không vọng Tổ !
Hân thù kia chín mươi triệu căm hờn ?

Dân sống đau manh chiếu rách niêu cơm ?
Lũ đảng quỷ biến thành quân giặc cướp,
Học thuyết Mác xem dân như xác mướp,
Bọn côn đồ phản phúc ác gian manh ,
Tay sai hàng giặc bóp cổ dân lành,
Những tội ác tầy trời không thuốc chửa !

Hãy mở mắt to lên đừng ngủ nữa ?
Đất nước này không một cõi riêng Ai !
Nhục báo rền khắp Nước chất chồng vai,
Phải đứng thẳng cho gan lì náo động,
Để đầu chúng phải rụng dần chất đống,
Đất bốc hơi trời bốc lửa nung thây !

Phải vương lên từ khối óc bùn lầy ?
Như Hưng Đạo Nã Phá Luân thời đại !
Thuở vũ trụ Cỏ César khiếp hãi,
Những bước đi lớp tuổi trẻ giang hồ,
Những bàn tay thép đá dựng Hư Vô ?
Sức thấm thía chẳng lường bằng nước mắt.

Sử sách chất hàm răng Ta nghiến chặt,
Rễ giống nòi cây đại thụ đi lên,
Bóng thiên thu Thần sấm sét vang rền,
Dân tộc Việt không bao giờ cúi phục ?
Không mất mặt quyết diệt thù đánh gục,
Tuổi trái tìm thành đạn pháo Napalm.

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 20013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeTue Sep 10, 2013 1:00 am

LƯỢNG GÍA
Viết tặng Phương Uyên, Việt Khang ..thế kỷ trẻ TL

Thế kỷ trẻ hôm nay không bạc nhược ?
Không cúi đầu để hổ mặt Cha Ông !
Thân vươn cao như gươm sắt thanh dồng ,
Đưa cú đấm lên muôn ngàn mặt trân,
Dạy bài học cho lũ người lú lẩn,
Trao niềm tin dám bước thẳng hiên ngang !

Chí ngẩng đầu không mặc cả chào hàng ,
Thân thép đá trước chính mình ngạo nghễ,
Yêu Tổ Quốc gan lì lườm Thượng Đế,
Bàn chân trần không bệt đất đê hèn,
Bước đi lên chẳng cần trống không kèn ?
Cần sấm sét vang rền chùm đất nẻ !

Những vướng mắt đạp lùi tay xé lẻ,
Bới tim gan giọt nắng trẻ xoay chiều,
Xoáy can trường đách lượng giá tình yêu ?
Tuổi lăn lóc lao tù nơi rác bẩn,
Chốn khám thối vốn coi thường lẩn thẩn,
Bửa xích xiềng bẻ gãy khóa cùm gông.

Đốt ngày đêm bằng ngọn lửa Diên Hồng !
Gầm quát thét mời căm hờn thức dậy ?
Sắt lượng giá thép dồng ra sức cấy,
Nổ đùng đùng thành vạn Hổ Sơn Lâm,
Những con người phựt cháy lửa gan bầm,
Phải đục thẳng mắt quân thù biết mặt !

Biến lũ quỷ côn dồ nghiêng ngửa sắc,
Trẻ bằng xương trẻ bằng máu can trường,
Sức đâm chồi vực khí phách lên đường
Đất mồ mã Cha Ông khao khát đợi,
Mắt sáng quắt hành tinh người đổi mới !
Trẻ chân trời thân Phù Đổng Thiên Vương ?

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeMon Sep 16, 2013 4:02 am

DÁNG MỘNG

Em vẫn đẹp như Xuân tình dáng mộng,
Tà áo bay trong đôi mắt hư vô ?
Thuở Ta đi chân bước lạc giang hồ,
Tim thỏ thẻ tương tư dìu cánh gió.
Đôi mắt nhỏ sao không hề nói rõ ?
Màu xanh neo tóc chở mấy ngàn mây !

Những con chim màu chớm đỏ thơ ngây,
Khoe ngái ngủ thức bình mình đứng dậy ?
Em nằm với lá trong cây lộng lẫy,
Hương vô vàn bàng bạc biếc ra hơi,
Không khí bay khuấy động chấn chân trời ?
Lả lướt triệu tình si Ta chết lặng !

Tiếng gió thở ngất ngư vầng ngực trắng,
Say linh hồn xác thịt chạm Càn Khôn ?
Thổi vang lên cháy ứa bóng hoàng hôn!
Thân cỏ rác reo hò loài gió bão ,
Ta như gã vô tình người mất Đạo,
Luồng ánh sáng theo Em hơi nước chảy.

Sắc triển lãm mình Em băng tuyết dậy?
Nét cong nào ? Ta lạc gió đường bay !
Ngón bàn tay huyễn hoặc cọ mài say?
Cứ nghiêng ngửa cứa lên từng tuổi trẻ,
Trong ánh mắt mơ hồ trôi lặng lẽ,
Dáng mộng say chất vấn thả buông tuồng .

Tình vẫn yên như tiếng gác chuông buông,
Chơi vơi ngủ lời kinh xưa Thượng Đế ?
Ta chẳng viết trong Em câu diễm lệ,
Thánh Ca buồn khúc nhạc trổ trong Thơ !
Đêm hôm nay trăng ngọc sáng như tơ,
Mưa hư ảo ánh sương khuya vọng Nguyệt ?

TRÚC LANG OKC
Thu Qúy Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeFri Sep 20, 2013 10:22 pm

CON NGƯỜI TỔ QUỐC

Hãy đứng dậy ! Hởi con người Tổ Quốc !
Những con người thề sống chết Nhân dân ?
Những trái tim không mắc cỡ sai lầm,
Phải hành đông bằng phổi gan tiết tháo,
Phài lấy nhục làm phương châm nợ máu,
Xác quân thù đầu phải rụng nơi nơi!

Sưc mạnh Ta là pháo nổ bom rơi,
Là lực lượng toàn dân quyền lãnh đạo
Phải đánh mạnh đánh nhanh như vũ bão
Phải triệt tiêu nguồn ngọn gốc hồi sinh,
Huyệt đen nhòm Học Thuyết Mác Lê Ninh
Vốn Địa ngục Thiên đàng toàn giêt chóc ?

Phải đứng thẳng cho mặt trời Việt mọc ?
Non Sông này không quỷ khóc ma cười,
Phải băm thây vạn mảnh lũ đười ươi,
Để Đất Nước tự hào gầm quát thét ?
Con người Tổ Quốc lập lòe sấm sét !
Thắng không gian đập ngã nát thời gian !

Biến con tim thành siêu đẳng vô vàn ?
Trần Hưng Đạo Nã Phá Luân có mặt !
Khí thế đó là gan đồng tim thép sắt,
Sức mạnh toàn dân nhục phải tiêu tan,
Phải quyết tâm dành lại được giang san !
Dân cà Nước quay về cùng một mối.

Phải phục sẳn một đạo quân đổi mới ,
Máu con người sông núi chảy đêm ngày.
Phải vươn cao chín mươi triệu bàn tay,
Không để súc vật người chung một giá,
Phải đứng thẳng thù chung Ta quyết trả,
Con người Tổ Quốc có mặt hôm nay !

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeMon Sep 30, 2013 3:07 am

NHỚ MỘT NGƯỜI
Viết tặng Song Linh TL

Ta nhớ Ai ? Chưa giáp mặt linh hồn !
Tình xác thịt mây đan thành chiếc áo,
Hư vô lạc bước chân đi lảo đảo,
Tóc Em phơi kín nửa mặt trời đen !
Những con đường phố thị mắt lên đèn,
Trái tim mọc những ngôi sao trái đất ?

Ngọn gió bấc bỗng dưng quay quắt mất
Áo Em bay lộng lộng giữa Càn Khôn !
Thuở nồng nàn những cốc rượu hoàng hôn,
Quán xá lệch sương nhổ sào tách bến,
Một khoảng trống xa vô cùng ngọn nến,
Sao thắp lên lững thững giữa chân trời.

Chốn chôn rau nơi mọc rễ xa vời !
Chia mấy nhánh trăm năm tình cuống rún,
Tiu tít lửa yêu thương nhan sắc vụn,
Thì cứ đi cúi mặt giữa con đường ?
Thuở ngọc ngà áo trắng rụng ngàn phương !
Ai đứng đợi một ngày mai ấm áp ?

Em khoác áo hồn hoa cài ngọn tháp,
Dù tiếng cười tên đổi họ đười ươi ?
Những cánh diều xưa quá nhạt nhòa tươi !
Mùa nước mặn thổi tràn lên nước mắt,
Ta đứng giữa trời đất che gặp mặt,
Cách mặt trời cách biệt cõi xôn xao ?

Nhớ một người sương phủ bóng hư hao,
Cho Ta thấy con tim Em nhịp đập?
Môi trái đất- Mắt mùa Xuân- Tuổi mật,
Thuở nồng nàn những cốc rượu đầu tiên !
Biển ngập ngừng sóng cát vỗ triền miên,
Rừng liễu hót gió nồm chim ngó thấy …

Ta mở cửa cho mặt trời đứng dậy ?
Trái tim Em xõa tóc bước đi lên !

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Oct 03, 2013 8:40 pm

THẮP NGỌN ĐUỐC
Viết nhân vụ xử Blogger LS Lê Quốc Quân ngày 3/10/13 mức án trốn thuế 2 năm rưỡi tù. TL

Thắp ngọn đuốc soi tim người sáng rực,
Để lắng nghe Tổ Quốc gọi tên mình !
Hãy đứng lên dựng cuộc sống thanh bình ?
Phá câm lặng trước quân thù rợ thú,
Khi Đất Nước nhân quyền quên Lịch Sử,
Cái thiên đàng Ô Nhục Mác Lê Ninh !

Biến tim gan thành trái phá Mê Linh,
Gươm bốc lửa Phù Đổng gầm sấm sét,
Phải giữ phách Quang Trung gào kiếm thét,
Cho Núi Sông đọ sức Đấng oai hùng,
Giấc mơ say men sống rượu Đao Cung,
Lưỡi nốc cạn suốt đời cho đã khát.

Không run sợ để bước lùi mất mát,
Dân oán than máu xương lụy thiên trào ?
Khi ra quân tư tưởng phải xông vào,
Trán cân não quyết thề không úp mặt,,
Hãy mở cửa cho núi cười biển hát,
Tiếng kèn đồng tiễn bước dội ba quân !

Tình dù khô đá sỏi tuột bâng khuâng ?
Trước Quốc nhục không chui luồn núp bóng !
Xóa nghèo đói thân người dân bé họng,
Kiếp bùn đen từ súc vật đi ra ?
Khát miếng cơm manh áo ruộng đồng ma,
Bọn quỷ đỏ trên Quê hương xiết cổ.

Thắp ngọn đuốc diệt côn đồ chế độ,
Xử Blogger bằng trốn thuế răn đe ?
Một luật rừng không luật pháp bao che !
Không thế giới vũ trụ nào chấp nhận,
Phải đứng dậy máu người dân uất hận,
Đập nát tan bằng tim sắt gan đồng !

TRÚC LANG OKC
Thu Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeThu Oct 10, 2013 9:58 pm

THU HIỆN DÁNG

Có phải thật Thu hôm nay hiện dáng ?
Cho lòng Ta trở lại với lòng Em !
Để lá vàng về lại lá xanh đen,
Bằng khói thuốc tắt trong đêm tuyết lạnh !
Để mãi nhớ Ai ? Nhớ hình ! Nhớ ảnh ?
Nhớ con đường đo đếm bước thời gian !

Đêm hôm qua trăng ngủ lá vàng hoang ?
Ta vẫn chọn âm thanh làm cửa sổ,
Em cứ chọn chăn khuya trùm kín cổ,
Để quên lòng mình nứt rạn chia đôi,
Có bao nhiêu lời thèm khát qua rồi,
Chúng mình lại xa nhau lần trắc trở.

Ta lại chải tóc Em khuya Nguyệt nhớ ?
Trong làn mây gió thổi khói âm vang !
Đôi bàn tay trang điểm lá thu vàng,
Cho bài thơ viết bằng bầu rượu Cúc,
Thu hiện dáng đàn say theo điệp khúc,
Ngủ say mèm không thèm biết vô biên !

Ta mang theo bút mực viết thơ điên,
Nên tất cả yêu Em Thu hiện dáng ?
Có ngọn gió heo may làm ánh sáng,
Để lòng mình không nứt rạn quên nhau,
Có bao nhiêu thèm khát chớ qua mau,
Dù mưa nắng xin làm khung cửa sổ.

Em hãy mãi trùm chăn cho kín cổ,
Ta làm thơ cho đôi mắt không gian ?
Lá thu vàng dù tuyết trắng chưa tan !
Vì đã trót yêu Em yêu tất cả,
Yêu đổ vỡ ! Vàng có rơi chiếc lá ?
Yêu bao nhiêu thèm khát để làm thơ !

TRÚC LANG OKC
Lập Đông Quý Tỵ 2013
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitimeWed Oct 16, 2013 12:51 am

TIM PHỰC LỬA

Phải đứng dậy cho trái tim phực lửa ?
Để nhân dân tiêu hủy lũ côn đồ !
Chế độ này không còn Đảng Tam Vô,
Phải quét sạch quân xâm lăng Rợ Hán !
Không nhân nhượng đường lối chia hải sản ?
Phải quyết tâm dành lại Hoàng Trường Sa !

Bọn Bắc Kinh đổi chiến lược hài hòa,(1)
Lùi một bước trên bàn cờ Thế Giới,
Dụ Hà Nội khai thác cùng có lợi,
Những tài nguyên dầu khí biển Đông Ta !
Chúng bảo gác qua chuyện Tây Sa,
Tình hữu nghị mười sáu Vàng bốn Tốt.

Đám lũ bạo quyền ngu si quá dốt ?
Bị mắc mưu trên quỷ kế song phương,
Đường Lưỡi Bò chúng nuốt trọn Quê hương ?
Thềm lục địa ngư dân không biển sống !
Chúng dóng thuế tha hồ quyền chủ động,
Lấn chiếm Ta trong hải phận ao nhà.

Biển Đông Ta mất sạch hết Quần Sa ?
Không thể để bọn tham quyền cố vị,
Bám lấy Đảng bán Cơ Đồ mất trí,
Tổ Quốc này mồ hôi máu cha ông ?
Vốn xưa nay dấu tích mực Tiên Rồng,
Bút Hưng Đạo Nghiên Quang Trung dựng Nước!

Phải đứng dậy vươn vai nhìn phía trước,
Trí thức ươn hèn ? Lao động vô tri !
Phải phanh áo ngực khí phách phương phi ?
Lấy sức mạnh từ nhân dân lối thoát,
Phải khai thác những sai lầm mất mát,
Ngay hôm nay hiện tại với ngày mai.

Châm ngôn đầu diệt Cọng diệt tay sai,
Bọn trâu ngựa không còn nơi hết cựa,
Quyết giữ thép gan đồng tim sắt hứa,
Quên chán chường để ngạo nghễ đi ra..
Lấy Hoàng Trường Sa giấc mộng Dân Ta,
Quét Hán tặc tạo chiến trường Đại thắng !

TRÚC LANG OKC
Lập Đông Quý Tỵ 2013
Sau khi Ấn Dộ lên tiếng thách thức Trung Cọng về Biển Đông bọn Lý Khắc Cường Thủ Tướng TC qua VN nhân nhượng ký thông cáo hợp tác khai thác chung dầu khí 13/10/13 với mưu đồ áp đảo thủ lợi đặc quyền. Nhân đám tang tên ác quỷ Đại tướng Vỏ Nguyên Giáp từ trần 4/10/13

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 14 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 24 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến