THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSun Jun 10, 2012 12:54 am

PHẢI
Phải đăp ý chí bằng bộ xương chiến lược !
Lấy nhân dân làm sức mạnh căm thù,
Phải kiên trì như những bậc tiều phu,
Coi cổ thụ như những loài cỏ rác,
Lấy sắt đá tim trui mài lưỡi mác,
Đúc tinh thần Trần Hưng Đạo Vương lên.

Con đường Ta đi bom đạn cung tên,
Diệt Cọng sản triệt âm mưu thủ đoạn,
Phải thận trọng đoàn kết gây chất xám,
Mảnh đất này để cứu lấy Quê hương !
Tháng năm dài sền sệt máu tan thương ?
Lũ chế độ côn đò cần đập nát!
Không thể kéo dài oan khiên độc ác,
Bao năm rồi Ta không phải là Ta ?

Miếng cơm đau nồng nặc tiếng dân la ?
Kinh tế Mác lê lao tù đói rục !
Phải đánh thức để rú lên mãnh lực,
Mau lên ! Nhanh lên ! Làm chứng cho Người,
Tay vỗ gào dậy sóng biển đười ươi,
Để ngó thấy bàn chân Ta bước tới…
Những ước vọng Ông Cha Ta đổi mới,
Xô vỡ bờ giông tố bốc dâng to,
Bằng Quang Trung xưa Văn Miếu Tây Hồ,
Đã dẫn Nước đánh tan quân giặc Hán.

Phải nổ lực gieo quật cường dũng cảm,
Xây cao xây Đại nghiệp thuở Vua Hùng !
Đừng ngủ im đến mất mát vô cùng,
Giờ Lịch sử trước mắt Ta cực tím !
Máu nhảy múa âm thanh xương thắt bím,
Trán tóc ngời phải cởi trói thời gian,
Để bạo lực buộc chấm dứt điêu tàn,
Màn sắt Đỏ kinh hoàng Đen sụp đổ.

Phải gieo máu cho tim gan được trổ ?
Diệt kẻ thù bắng gang tấc phi thường !
Đừng coi thường trong máu có Quê hương ?
Có tất cả giống nòi Ta đứng dậy !!!
TRÚC LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeThu Jun 14, 2012 7:22 pm

LỬA CHIẾN ĐẤU

Hãy chiến đấu bằng trái tim rướm máu,
Đòi cho kỳ được thực hiện nhân quyền ?
Toàn dân Ta không đứng lặng ngồi yên,
Để cúi mặt chào thua quân bạo lực !
Một chế độ thối nát cần chấm dứt,
Không thể tồn tại khổ đói lao tù,
Mạch sống con người khốn nạn bần ngu,
Để khuất phục bọn côn đồ tủi nhục.
Phải đứng dậy dứt đoạn không chết gục,
Không đầu hàng để tổn thất con tim
Hãy gieo thù đừng để hận nằm im,
Như cấy mạ cho đất cày dẫn Nước ?
Quật ngã chúng là phương châm tiến bước,
Cứu nhân dân thoát khỏi loạn vô thần,
Máu của hoàng hôn bệnh hoạn ngu dân,
Phải triệt hạ như diệt loài dã thú,
Đã đến lúc quyền con người tự chủ,
Đem máu xương khôi phục lại Giang San.
Thắng không gian quyết thắng cả thời gian,
Thúc ngắn lại ngày Ta về Lịch Sử.
Đem tâm huyết để đấu tranh quyết tử :
“Máu hôm nay có máu diệt căm thù”
Máu dân oan trộn lẫn máu lao tù…
Máu vùng dậy của phút giờ khởi nghĩa.
Đứng thẳng mặt cho tim gan thấm thía ?
Đùng để lùi bước hạ nhục timh thần,
Tạo những Napoléon Lincoln …
Những Hưng Dạo những Quang Trung thế hệ !
Phá giặc Hán diệt tận nguồn bứt rễ,
Thổi bay đi những bão táp hung cuồng,
Bởi nhân dân là quần chúng căn nguồn,
Là Biển Đảo Là Nam Quan Bản Giốc,
Là Đất Nước Tiền Nhân Ta cắm mốc,
Là chứng nhân Lịch sử cả ngàn năm !
Đừng quên rằng luân lưu máu hờn căm,
Đã có mặt vì Việt Nam Tổ Quốc !
Hô to tiếng : Vì Nhân Dân ! Đại Cuộc !
Những Con Người Sắt, Đá, Thép Hôm Nay !!!
TRÚC LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeThu Jun 21, 2012 10:42 pm

YÊU ĐI CHỨ

Yêu đi chứ ? Cho tình người xả láng !
Cho trái tim mọc nhánh ở trong thơ ?
Chớ nói rằng tình là cõi xa mơ,
Bời yêu chẳng đủ cho nhau vẫn thiếu !
Nói chi nữa môi hôn thành ức triệu,
Kéo linh hồn xác thịt bủa cuồng điên.

Tình chỉ là con chim lạc vô biên ?
Trôi lảo đảo đong đua trong võng mắt!
Nhan sắc chớp không gian mi níu chặt ?
Giữa hoang sơ mơn trớn vẻ tròn đầy,
Đôi bàn tay suối tóc cạnh bờ mây ?
Yêu vốn đến người không cần sự thực .

Ta muốn thấy những hào quang cháy rực !
Thuở trong Em thiếu nữ mới ra đời ?
Những hành tinh khát vọng sáng chơi vơi,
Chiều xõa tóc đêm biến thành chiếc lược ?
Những ảo ảnh vàng son dài vạn thước,
Cuốn mê ly di tản cuối làn môi.

Chếch choáng say mấ mát bước xa xôi,
Sóng xuôi ngược gọi thức bằng ánh sáng,
Để vẻ đẹp nghiêng mình nghe tiếng giảng,
Ngực si tình đồi vú trắng bâng quơ ?
Để lắng nghe chim gọi gió hoang sơ,
Em thỏ thẻ chớp hàng mi gõ cửa.

Yêu đi chứ ? Cho môi gần chút nữa !
Biến con người thành tượng đá nam châm ?
Tiếng vang Em chiếc guốc nhỏ khua thầm,
Không quên lãng làn tóc mây bật sáng,
Mắt hoang dại chuyển mình bay lãng đãng,
Giữa hư vô Xuân muốn cắn vào Người ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSun Jun 24, 2012 12:57 am

MỞ CỬA

Làm sao hỏi tình yêu Em mở cửa ?
Ngủ bằng tim cho ngực vỡ thành hơi !
Ta muốn hôn ngậm cắn hết làn môi,
Để vẻ đẹp phơi trần Xuân lõa thể !
Hỡi Thượng Đế! Xin chớ làm khó dễ ?
Bởi Ta là một gã lạc ngông cuồng !

Vốn lang thang trên trái đất trần truồng,
Tìm nhan sắc trong rừng hoang cỏ dại,
Từ mái tóc mùi hương Em để lại ?
Quấn vào Ta như con rắn si tình !
Lút say sưa trong vú ngực vô hình,
Mơ ước tới màu xanh non thổi mộng.

Ngơ ngẩn nhớ chim bay đi tiếng động,
Dưới gốc trời Ta thấy xác mây trôi,
Giữa mênh mông vô ảnh bủa vây thôi ?
Mơn trớn cả một kho tình tản mác !
Da thịt ướp cứa lên từng ảo giác,
Máu lắng nghe mất mát hão huyền say !

Tuổi hành tinh trôi lạc lút đêm ngày,
Bước xiêu lệch bàn chân hoang cỏ mọc,
Chẳng biết hỏi lời cầu xin trách móc ?
Lối mơ nào ? Em mở cửa bâng quơ !
Vóc chân dung tượng đá rớt thờ ơ ?
Ta mở mắt quờ tay sao chẳng nói !

Chút vội vã dư thừa bay chín cõi,
Hiện lên người nhọn bén mũi âm thanh ?
Sắc kinh hoàng hoang phế trốn trôi nhanh,
Trong sa mạc tiếng kêu la tắt thở !
Hay Em ngủ bằng tim trong điển cổ?
Chân mây trời cực tím bước Ta đi !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012






Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeMon Jun 25, 2012 8:33 pm

TRÁI TIM VĨ ĐẠI

Hãy sáng tạo những công trình vĩ đại,
Và đứng lên quét sạch lủ vô thần !
Hoàng Trường Sa của Tổ Quốc Nhân dân,
Không mất mát một gang trời tấc biển !
Phải đứng dậy cho Tổ tiên chứng kiến,
Những trái tim của Dân tộc kiên cường ?

Trổ nhanh lên những giọt máu phi thường !
Diệt Hán tặc đừng ngủ quên trước mắt.
Bởi Đất Nước thép sắt Ta có mặt,
Vững như đồng cứng hơn đá tim gan,
Không để yên bọn bành trướng xâm lăng,
Lấy Hải Đảo làm Tam Sa giặc Hán.

Dân Ta yếu nhưng tinh thần dũng cảm,
Không phai mờ trong lịch sử oai hùng !
Đánh quân Minh từ trận chiến Quang Trung,
Đến triệt hạ chúng không còn một móng.
Gương kiêu hãnh lừng danh hình với bóng ,
Vẫn hiên ngang trong tiếng thét Hoàng Sa.

Phải vỡ tim cho máu nóng tuôn ra?
Cho não óc không sa lầy hối tiếc!
Uất hận đó của toàn dân Đất Việt,
Ám ảnh thề không để nhục nằm yên ?
Bởi con người phải vực dậy đi lên,
Chiếm lại Đảo bằng vạn lần trái phá.

Bè lũ Hán gian manh đầy xão trá,
Xem Biển Đông là tài sản ao nhà,
Lấy ‘’Lưỡi Bò’’để hù dọa Dân Ta ?
Không cơ sỏ trên hồ sơ Quốc Tế.
Cậy thế nước lớn không cần luật lệ,
Bọn chóp bu vốn lặng tiếng im hơi.

Hãy đứng lên ! Toàn Nước Việt Ta ơi ?
Phải chiếm lại bằng mồ hôi nước mắt,
Bằng xương máu Cha Anh Ta trước mặt!
Bằng trái tim vĩ đại gọi tên Người .?

TRÚC1LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSun Jul 01, 2012 12:30 am

NHỮNG VẦN THƠ ĐẤT NƯỚC
Viết cho ngày Chủ Nhật 1-7-2012 xuống đường chống Trung Cọng tại Quốc Nội và Hải Ngoại TL
Chống Trung Cọng là con đường cứu Nước ?
Phải gióng lên tiếng nói của toàn dân !
Lấy máu xương làm vũ khí tinh thần,
Biển Đông đó ! Hải Đảo kia phía trước ?
Phải chiếm lại cho bằng lấy được !
Dù hy sinh vẫn quyết tử không lùi.
Đừng lãng quên để tủi nhục chôn vùi ?
Trong máu có Trưng Triêu Đinh Bộ Lĩnh,
Trần Hưng Đạo Quang Trung trời ngạo nghĩnh,
Chưa phai mờ trang lịch sử lừng danh.

Hãy biểu dương bằng sức vạn lần nhanh,
Tim gọi óc căng lên làm hiệu lực,
Năm tháng nặng đè, căm thù tủi nhục,
Biển vực Người nung chí có chiều sâu,
Diệt’’ lưỡi bò’’ đập nát lũ đầu trâu ?
Bước vĩ đại Ta đi thềm lục địa,
Sóng cuồn cuộn thân buốt tê thấm thía,
Chân khoét to bọn bành trướng bùn hôi,
Tiệt âm mưu sền sệt đến tàn hơi…
Ta quyết sống những ngày nồng nặc bốc.

Không để mât Biển Đất Trời cọc mốc,
Hoàng Trường Sa xanh biếc tím bao la ?
Ngư phủ Ta óng ả cát bùn pha,
Niềm tin gác biển ,mơ thành một giấc,
Chèo không gãy buồm không tan trái đất,
Nhọc nhằn quên ruột tím lãng gan bào,
Giá mồ hôi cát mặn nói làm sao ?
Khi biển đảo quy về thành một mối ?
Mắt mở rộng đầu không còn nhức nhối,
Bởi toàn dân xuất phát tự Hoa Lài.

Thề găm sâu cho Tổ Quốc lâu dài,
Chống Trung Cọng là con đường cứu Nước ?
Sức công phá là tim gan đạn dược,
Chém đâm băm máu bê bết quân thù,
Cho linh hồn xác thịt vá nghìn thu,
Quyết dọn sạch xác lâu đài Hán tặc

TRÚC LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeTue Jul 03, 2012 1:25 am

BƯỚC PHÙ TANG

Tình yêu đi bằng từng bước hai chân,
Khát khao đến đôi bàn tay mở rộng,
Ta viết mãi bài thơ trên cột sông ?
Có một nàng thiếu nữ lạc mênh mông ?
Ánh sáng bay đi trên mắt môi gồng,
Trái tim bỏ ngõ trên đồi ngực trắng.
Hun hút nhớ bồi hồi nghe chạm nắng,
Cõi hành tinh chợt thiếu vắng Liêu Trai ?

Em có nghe tiếng lụa nẩy bờ vai ?
Gió điểm hột sương mượt mà xõa tóc !
Hương sắc tỏa gối đầu lên cỏ mọc ?
Bước Sa Di thân mặc áo bâng quơ !
Cội nguồn ơi ? Ta lạc bóng chân bờ !
Nét nhảy múa âm thanh mầu cực tím ?
Da cam ngã ngũ sắc chìm vụt biến,
Đường Khinh Thanh phương thảo ảo thời gian !

Trùm phủ bay ? Nhọn bén bủa vây tan !
Sức công phá giang hồ nào ? Chẻ núi !
Đến bứt bứt lay rừng Em ngậm cúi,
Thế kỷ về giọt nước mắt đười ươi ?
Trái đất ngừng quay những chuyến tàu người,
Tình băng đóng bước Phù Tang tắt bóng ?
Trời nát vỡ nửa chiều dài chết cóng,
Chín vầng mây đứng cúc rúc mông lung ?

Những nhánh khô hoang phế đếm không cùng,
Sa mạc mất như điên cuồng chết đứng,
Đi từ thuở tóc xanh thời bọc trứng,
Đã bao nhiêu cuộc tình trắng tay? Hoang !
Ta về đây xuôi ngược vóc điêu tàn,
Rừng thổi gió vang vang huyền lãng đãng,
Con sóc nhỏ dáng hình Em thủy táng,
Xác vỡ đi muôn thế kỷ bay về ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeThu Jul 05, 2012 3:44 am

NGÀY ĐỔI MỚI
Muốn chiến thắngi CS không bằng bất bạo động mà bằng bạo đông xuống đường liên tục như các nước Phi Châu.Tunisia TL
Ta đứng dậy chào mừng ngày đổi mới ,
Cách mạng về bằng lớp tuổi hai mươi,
Những trái tim yêu nước của loài người,
Môi cập bến bờ vai mừng chói nắng ?
Sáng thức dậy tay Em Ta nắm thẳng,
Máu truyền hơi lưỡi ấm lút trời cao ?
Miệng nút say dòng sữa ngọt tuôn trào,
Giờ biển mặn trùng dương sâu đáy tóc.

Mảnh đất mới thiên thu trời đóng cọc,
Cả không gian ních chặt chạm tơ đồng,
Ta nghe người đưa tư tưởng sang sông,
Mang ngôn ngữ ngày đêm vào Lịch Sử !
Từ quá khứ phun nhanh luồng điện tử,
Và nụ cười nhu có tiếng Hoa Lài,
Tiếng máu xương vực dậy gái và trai,
Nó mới vạn lần đập tan Cọng sản.

Ngày đổi mới không còn loài giặc Hán,
Trời Tây Nguyên Bauxit được san bằng,
Đất Bình Dương triệt hạ bọn xâm lăng,
Những thành phố quân thù căn cứ địa.
Gom thu lại cơ đồ về chính nghĩa,
Huyệt chôn vùi lũ Quỷ Đỏ phơi thây,
Bọn tham ô bán nước họng sa lầy,
Trước sức mạnh toàn dân Ta đứng dậy.

Cho nhân loại phẫn nộ oằn ngó thấy,
Vọng về đây ? Chìm chết đã lâu ngày !
Diệt đười ươi khỉ đột đến cuồng say,
Đến tắt thở đến tan tành sụp đổ,
Bủa vây sạch mùi tanh hôi sặc ố,
Đàn áp dân oan sách nhiễu nhân quyền,
Bịt miệng người câm hãm hại trung kiên,
Ta phải quyết vùng lên thề quật ngã.
Ngày đổi mới con người hơn tất cả,
Không bất bạo động mà bằng bạo động !!!
TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeMon Jul 09, 2012 10:14 am

DIỆT HÁN

Hãy thức dậy nuôi tinh thần diệt Hán ?
Họa xâm lăng trước mắt máu cuồng si !
Khi đêm đen đem hết mặt trời đi,
Ngày Tổ Quốc đối đầu loài quái vật.
Ta đâu phải vô tri như cục đất ?
Để trái tim không giọt máu con người !
Khi Quê hương toàn lũ Quỷ đười ươi ?
Cố chối bỏ một địa dư Lịch Sử ?

Tiếng rú thét gào lên từ quyết tử ?
Phải xuống đường không hèn nhát tinh thần,
Miệng kêu to hai tiếng lớn ‘’Nhân Dân’’!
Tay ghì lấy quật cường làm thảm kịch ?
Chân bước lấy quần chúng đi tới đích ,
Mặt ngước lên gạt hết đống tro tàn,
Lũ quạ đen phải đập nát thành than !
Phải quật ngã bọn côn đồ bệnh hoạn.

Để mạch sống rung theo không dứt đoạn
Đời chẳng còn nếu mất mát khôn ngoan ?
Trí kiêu căng đứng thẳng quyết không hàng !
Phải khí khái phải nghiền tan thảm bại..
Lấy sắt thép đun sôi hồn khắc khoải,
Để hào quang từ lửa mắt đi ra,
Để Non Sông mang TỰ Điển Thi ca,
Có Lịch sử không vết thương nhiễm độc.

Phải diệt hết lũ Hán gian mất gốc,
Trong mưa giông có rực sắc màu hồng,
Trong trời hoang phải có ánh hừng đông,
Trong giới trẻ có bình minh khói biếc,
Gắn bó với những Quang Trung lẫm liệt,
Với Trưng Vương giết Tô Định Mê Linh
Máu của chờ mong trận chiến hôm nay,
Trí muôn đời ngả chẹn quyết không lay,
Chân vẫn bước những chân trời ước hẹn.!!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeWed Jul 11, 2012 12:38 pm

KHÓC

Em cứ khóc nước mắt thành biển nhớ ?
Lấy ai mà dỗ tấm tức trời mưa !
Thành phố mang đi đến tận vô thừa,
Bước chân lẻ - Chân trời hoang – Tượng Đá?
Ta đứng giũa cơn điên rồ nghiệt ngã,
Mà sao Em không ngó xuống môi hôn !

Vâng, khóc đi Em ướt đẫm linh hồn,
Ta sẽ bị lưu đày trên hỏa diệm ?
Xác hóa thạch chợt vô cùng vụt biến,
Hồn khô dần chưa tìm kiếm làn môi,
Ta quỳ bên Em da thịt luân hồi
Ngày chẳng đến mà sao đêm chợt lắng ?

Hay năm ngón bàn tay cầm chẳng đặng,
Bước chân đi làm vỡ cả mùa trăng ?
Ba chiều không gian tám cõi vô năng !
Mà chẳng rõ hư ảo Em ? Trống vắng !
Dòng nước mắt có năm màu tóc ngắn ?
Chổ khởi đầu là vũ trụ Liêu Trai !

Thiên thu xà cong xuống nét hình hài,
Hành tinh loạn lưng chừng sâu tháp gió,
Tình cỏ dại sương phơi trần giọt nhỏ,
Tưởng mơ hồ từ nước mắt đi ra ?
Từ hải lưu Em chợt thấy bay xa…
Một vú núi ba trăm ngàn dặm nước,

Rồi từ đó sóng vô biên lạc bước,
Ta chỉ nghe thơ chảy xuống hàng mi ?
Trào lên môi như pho tượng vô tri !
Chẳng đáp lại bao giờ Em hết khóc ?
Tình chết yểu phai mờ nhan sắc tóc,
Để thơ nghe tên Em đọc ngàn năm !

TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012








Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeTue Jul 17, 2012 2:56 am

BÀI THƠ ĐẤT NƯỚC

Thơ Ta viết cho lớp người đứng dậy !
Giết quân thù loài Hán tăc vong nô,
Bước Ta đi dành lại Biển Cơ Đồ,
Đất biên giới Trời Nam Quan Bản Giốc.
Ta phải dụng chất men thơ tẩm độc,
Diệt côn đồ như diệt lũ côn trùng
Đánh phọt đầu con rắn độc đường cùng,
Cho tiệt nọc chớ lãng câm lẫn điếc.?

Bởi vì chúng mà dân Ta đói kiệt !
Thân hóa bùn chết chóc mọc lên mầm ?
Họa ngàn năm ve vản đến âm thầm,
Không sức cản mọc những thành phố Hán ?
Những căn cứ đất thuê,mua xả láng,
Mặc di dân từ cửa khẩu ra vào,
Lập ấp làng xây cổng kín tường cao,
Nào chẳng rõ số quân binh án đóng ?

Thơ Ta viết máu trào sôi lửa bỏng,
Nổ đùng đùng gầm quát thét hờn căm ?
Tiếng lở loang thiêu cháy vực xa xăm,
Cuốn bạo lực lớn lên làm Lịch sử.
Những ánh mắt như sao trời bất tử,
Từ nhân dân nóng hổi luyện hồn Quê,
Từ Đống Đa Nguyễn Huệ bước đi về…
Muôn vạn đấu tranh triệu người đứng dậy !

Hãy nổi lửa cho đồng lầy ngó thấy ?
Cho ngục tù cất bước gọi dân oan !
Ngọn cờ vàng then của mở liên hoan,
Viễn vọng đẹp tựa bài thơ Đất Nước !
Trên mảnh Đất không còn mầm bạo ngược,
Không cò tên giặc Hán Hoàng Trường Sa,
Bao nhiêu là rực rỡ thuở Dân Ta,
Bản Giốc Ải Nam Quan vòng ngược lại. !

TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeThu Jul 19, 2012 6:02 pm

GÃ LÀM THƠ
Mến tặng Dạ Thảo,Phong Trần ,Phiêu Du, Hạ Đỏ, Gió Bụi - Thi Đàn Hoa Sơn Trang - TL

Tôi là gã làm thơ tình lãng mạn,
Thích Phiêu du đùa giỡn với con tim ?
Lắm Phong trần trên da thịt săn tìm,
Yêu Dạ thảo miệt mài vô số kể ?
Tôi đâu phải là con cưng Thượng Đế !
Được nương chìu chọc ghẹo ả Mê Ly ?
Bởi say sưa hình dáng ngọc vô tri,
Lơ lửng mãi trên môi người tóc ngắn.

Vì Tôi muốn trời không mưa chẳng nắng ?
Để bước đi loạng choạng ngã vào Em !
Tôi là chim ngước cổ hót làm quen,
Đâu cần biết Em từ đâu đến cả ?
Từ Hạ Đỏ hay rừng xanh Tượng Đá!
Bởi Tôi thèm chùm trái vú tươi ngon,
Nên con người muốn hóa kiếp chim non,
Để réo rắt cùng Em trong cánh mộng.

Xin gởi gió gởi hương bay lộng lộng,
Đến nơi nào ve vản lả lơi say !
Trút hơi men uổn lưỡi họng đêm ngày,
Cuồng si dại chớ làm tim động vỡ ?
Em chớ hỏi tình trên môi sặc sở !
Có trần truồng hay lõa thể bay đi,
Tôi chỉ là một gã khát tình si ?
Chim sắc đẹp hót năm mây sợ mất.

Xuân vội vã miệng Tôi tranh nút mật,
Nhả thành thơ say gió bụi vu vơ ?
Lùa hơi sương ấp ủ cả nguồn mơ !
Tìm chổ đậu nơi cành sim trái chín,
Rồi ở đó trời đất không bịn rịn,
Khát sân si riêng chỉ có mình Em !
Bướm ong bay chếch choáng ngả nghiêng thèm,
Thơ lỡ trót thuyền Tôi neo buộc chặt.

TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeMon Jul 23, 2012 10:32 am

MÁU LỆ

Ai đã vẽ Tổ Quốc Ta máu lệ ?
Tranh Quê Hương tan nát những ngày tàn !
Bao địa danh còn đâu nữa ? Nam Quan !
Dấu tích đó biểu tượng giờ mất Nước.
Những ngày tháng thời gian chờ phía trước ?
Phải đứng lên diệt hẳn lũ cầm quyền,
Chính bọn này bán đứng đất Tây Nguyên,
Khiến Hán tặc lập bản doanh chiến lược :
Từ Bauxit chúng bắt đầu tiến bước,
Dành lấy quyền các lãnh vực đầu tư.
Nắm chóp bu xem như hạng hèn ngu,
Không quyền lực dưới vai trò thái thú !
Họa mất Nước không còn dân tự chủ ?
Xem Nhân Quyền từ súc vật sinh ra !
Cứ thẳng tay đàn áp giết dân Ta,
Độc lập chuyện hão Tự Do khoác láo ?
Chống Trung Quốc là lao tù cải tạo !
Đâu còn gì ? Dân tộc với Quê hương ?

Hãy lên đường thức dậy chí can trường !
Trai anh dũng gái anh thư Nước Việt ?
Ta không thể ngồi khoanh tay chịu chết !
Để quân Tàu ngậm nát xác Quê hương ?
Để côn đồ phá hũy hết Tông Đường,
Con đường máu là con đườn giải thoát,
Dù có phải xương có tan thịt nát,
Sức bật nhào đánh gục lũ vô thần,
Những con người tột bực của nhân dân,
Hãy đứng thẳng so gươm dao tiếp súng,
Chân phá núi tay vén mây nhục bứng,
Ngược dòng sông máu lệ Bạch Đằng Giang,
Đuổi Hán nô bọn bành trướng xâm lăng
,Diệt ác quỷ đồng lầy bầy muỗi độc.

TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSat Jul 28, 2012 11:46 pm

ĐƯỜNG LƯỠI BÒ

Đường lưỡi bò cần phải triệt tiêu ngay !
Mộng bành trướng xâm lăng giặc Hán ?
Không cơ sở Quốc Tế nào chấp nhân,
Để hình thành một quái vật Tam Sa ?
Bọn Chóp bu không biết nhục Sơn hà
Trước lũ giặc hung hăng đầy thách đố ?
Chúng chỉ biết dương oai và khũng bố,
Khi người dân ý thức được lâm nguy !
Bọn côn đồ tru mỏ chó làm vì?
Hèn với giặc ác với dân sũa vặt ?
Thân co rút cong đuôi ôm dít Bắc ,
Không tiếp cùng với thế lực bên ngoài,
Lấy toàn dân làm vũ khí vương vai,
Đâu đến nổi yếu hèn ngu ? Khiếp nhược !
Chúng chỉ biết Đảng quan thầy tiến bước,
Giải phóng dân biến thành ngựa thành trâu ?
Dùng tham ô làm thủ đoạn hàng đầu,
Bám địa vị nắm quyền uy giữ Đảng.
Họa bành trướng trước nguy cơ giặc Hán,
Đường lưỡi bò mộng bá chủ leo thang ?
Làm tay sai tên thái thú đầu hàng,
Tàu hải giám chiếm lấn ngay hải phận,
Bắt ngư phủ giết vô cùng bất tận
Chiếm biển Đông nuốt trọn đảo ao nhà.
Không mặc cả với lập luận yêu ma,
Thuộc Trung Quốc Không thể tranh cãi được.
Phải đào thải lũ vong nô bán nước ,
Thì toàn đân mới vực ngã xâm lăng,
Lũ quân kia có cường bạo hung hăng,
Trước Quốc Tế để tác yêu tác quái ?
Thời đại ở lổ ăn lông sót lại,
Chiếm độc quyền tuyến hàng hải giao thông !
Thế giới này là sức mạnh thần đồng,
Quyết đập đổ đường lưỡi bò Hán tặc,
Trước luật biển công minh và dứt khoát,
Triệt tiêu ngay họa bành trướng ngông cuồng .

Bởi dân Ta với hoài bão Tiên Rồng
Hàm Tử, Đống Đa, Bạch Đằng, Chúc Động
Nơi bọn giặc mồ chôn thây biển sóng,
Từ Quang Trung vùng dậy thuở Vua Hùng.
TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeTue Jul 31, 2012 10:23 am

TUỔI BIẾT SẦU
Tưởng nhớ Hương hồn Em Vương Kim Lan bị VC hạ sát tại Hội AnTe61t 1952 TL

Ta vốn yêu Em tuổi biết sầu,
Tương tư gài cửa nửa đêm thâu ?
Nụ hôn xóa hết trên thành Mộng !
Áo trắng hoang sơ sớm bạc mầu ?

Ta lạc giang hồ ? Em lạc Mây !
Khói sương huyền thoại dáng thu gầy,
Thế nhân nghe vỡ từng hơi thở,
Cọ sát mài sâu xuống cỏ cây.

Tám mươi năm lẻ mắt bồ câu !
Tượng đá trôi nhanh giữa Địa cầu ?
Trở gót Liêu Trai trời gió nổi,
Thoáng mùi hương vị tháng mưa ngâu.

Chân trời siêu độ hóa vô hình ?
Ai vẽ trong Tình một bóng Kinh !
La hoảng trời xanh hoang phế mắt ?
Cửa Thiền vô tịch cõi U Minh .

Khúc oan nghiêng ngửa vẫy nghìn tay ?
Sơn tự Kim Cang lật bật say !
Ta khóc Thu Bồn Đêm thiếu lẻ,
Cầu Chùa siêu thoát áo Si bay ?

TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeWed Aug 08, 2012 10:36 am

NGẨNG ĐẦU ĐỨNG DẬY
Cám ơn Phiêu Du & Phong Trần TL
Hãy ngẩng đầu hỡi người Việt Nam ơi !
Không nhục nhã làm nô dân giặc Hán ,
Quyết quật ngã bọn côn đồ Cọng sản,
Đang cúi đầu nhớ ơn kẻ xâm lăng?
Ta đâu là thế hệ trẻ bi quan?
Để quên hết lời hiên ngang ! Tổ Quốc ?
Hãy ngã nón đứng chào giờ Đại Cuộc,
Vùng dậy lên đối diện với quân thù,
Trước mắt Ta là Hưng Đạo Vương ư ?
Hay cọc nhọn Bạch Đằng Giang xác giặc !
Chúng đang cướp biển Đông Ta quái tặc ?
Họa ngàn năm từ sóng biển chui lên !
Vạn chiến thuyền từ chảo lửa ngày đêm,
Bủa vây Đảo bằng biển người hiếu chiến,
Bọn Hà nội vẫn im hơi lặng tiếng ?
Vốn ỡm ờ trước quỷ kế ma đầu !
Đường lưỡi bò bất chấp luật ‘’chăn trâu’’ ?
Liếm thõng xuống tiến sâu gần Ấn Độ,
Mất đất mất biển sao không phẩn nộ ?
Ta phải làm cuộc chiến giết quân Tàu !
Mặt Tiên Rồng cháy bỏng trái tim cau ?
Đâu huyền thoại Quang Trung xưa sát Hán !
Đâu hàng triệu cánh tay nay dũng cảm ?
Hội Diên Hồng ? Đâu sách lược Bình Ngô !
Đâu ba quân thống lãnh cứu cơ đồ ?
Hãy đứng thẳng triệu cánh tay Sát Cọng !
Phài cắt máu uống gan thề dậy sóng,
Cho Biển Đông chảo lửa giặc nung thiêu,
Hủy Tam Sa thành phố dỡm Minh Triều ?
Đặt cơ sở Phú Lâm Tòa Thị Chính !
Rồi trắng trợn xua quân vào chiếm lĩnh,
Đường lưỡi bò chúng tự vẽ ngang nhiên,
Với mưu mô nuốt trọn hết tài nguyên ?
Bất chấp luật pháp giao thông Quốc tế !

Hãy thức tỉnh đừng ru mình yếm thế,
Giặc đến nhà Ta phải đánh cho tan,
Bọn vong nô có khiếp nhược đầu hàng ?
Phải lật đổ dưng thế cờ diệt Hán!!!
TRÚC LANG OKC
Hạ Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeWed Aug 15, 2012 10:49 pm

HÀNH ĐỘNG
Hoan nghênh tinh thần hợp tác của Chị Phạm Hoài Việt trước họa xâm lược của Hán tặc và lũ Côn đồ bán Nước TL.

Phải hành động bằng tình yêu Tổ Quốc !
Và nhất tề đồng loạt diệt côn đồ,
Phải đập tan ý thức hệ Tam Vô !
Bằng sức mạnh toàn dân Ta đứng dậy.
Phải bẻ gãy thế cờ quân chết rẩy !
Đang dày xéo trên Đất Nước Quê hương. ?
Dân tộc hôm nay Nguyễn Huệ Trưng Vương !
Quyết đốt biển dành chủ quyền Hải Đảo .

Phải chỉ đạo bằng hành vi tố cáo,
Trước hồ sơ Tòa Quốc Tế Lahaye,
Đường Lưỡi Bò tác quái chúng phô bày,
Phải đánh gục ngay từ trong trứng nước.
Không như bọn Hànội quân khiếp nhược ?
Ỡm ơ im hơi lặng tiếng đê hèn ,
Loại bưng bô bóc lột lớp dân đen ?
Không biết nhục trước Cơ Đồ Quốc Hiến !

Phải thách thức bằng chủ trương quyết chiến,
Cùng vùng lên với thế lực Lân Bang,
Kế sách Bình Ngô diệt Hán hung tàn,
Trước thế giới không cúi đầu bạc nhược.
Đã dến lúc hiến thân cho Đại Cuộc,
Để dân Ta còn Đất Sống hồi sinh !
Để sôi lên từ khí thế quang vinh,
Với lý tưởng ra quân thề cháy bỏng.

Phải thiêu giặc cho Biển Đông dậy sóng !
Xuống đường biểu tình phương châm đốt biển,
Để nhân loại khắp Năm Châu chứng kiến,
Đường lưỡi bò không còn huyện Tam Sa ?
Không còn tên cướp giặc họa Sơn hà,
Phải giáng xuống bằng những đòn sấm sét,
Để cuốn sạch từ bùn đen dậy thét,
Bởi con người từ biển máu sinh ra !

TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeSun Aug 19, 2012 7:23 pm

KHÔNG MẤT NƯỚC

Dân tộc Việt quyết thề không mất Nước,
Diệt Côn đồ đối mặt với quân thù !
Bởi tình yêu Quê cốt lõi thiên thu ?
Đâu quên được ? Lời Phi Khanh Nguyễn Trãi !
Không thể để bọn Tàu Ô tác quái,
Họa ngàn năm đâu còn nữa ? Hôm nay !

Không bao giờ thế giới đứng khoanh tay ?
Để nhìn Hán tặc ngang nhiên độc chiếm,
Phải chiến đấu đừng bi quan ngụy biện,
Để vô tình có tội với cha ông ?
Với đồng bào với Tổ Quốc Non Sông !
Từ khắp nước đến chân trời Hải ngoại.

Kẻ thù chính thế giới cần phải loại,
Chúng coi thường luật hàng hải giao thông ?
Bởi Biển Đông là khúc ruột dòng Sông,
Tuyến đi lại từ Năm Châu Bốn Bể,
Nơi Tòa Án La Hague quyền Quốc Tế (1)
Không nước nào tự ý đoạt riêng tư !

Đường Lưỡi Bò chỉ là vết đui mù ?
Chúng độc diễn với trò hề bịp bợm !
Lấn áp dụng ý mưu đồ nuốt chởm :
Tám mươi phần trăm biển Thái Bình Dương ?
Biển Đảo Ta có cơ sở Từ Chương,
Không tranh cãi với bản quyền Lịch sử.

Không mất Nước bởi tinh thần bất tử
Sức mạnh vùng lên trổi dậy toàn dân,
Ồ ạt về đây phá hủy vô thần,
Diệt lũ bịp bợm xa gần nát bấy,
Chúng là những con thiêu thân chết rẩy
Thân lao mình vào thế trận toàn cầu.
Phải đánh tan bè lũ bọn ma đầu
Dành lại Biển Đảo Quê hương Đất Nước.
Bởi thế giới mục tiêu Ta tiến bước…
Đang chuyển mình từ nhân loại đi lên !
TRÚC LANG OKC
Cuối Hạ Nhâm Thìn 2012
(1)La Hague Tòa Án Thường Trực Quôc Tế tại Thủ Đô Amsterdam Hòa Lan(1962) Tòa Tài Phán.The Hague Permanent Court of International Justice at Amsterdam Capital of Holland (1962) Court of Arbitration.

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeTue Aug 21, 2012 11:44 pm

TỰ QUYẾT

Đừng có sợ trước quân Tàu chiếm đảo ?
Chỉ ngại lòng tự quyết của toàn dân !
Hãy đứng lên cho Tổ Quốc tri ân,
Trước bạo lực phải dùng mưu chiến lược ?
Xưa các đấng anh hùng Ta phục Quốc,
Óc vò tim phá lũy thép kinh hoàng ?

Nắm lấy hiên ngang vực dậy giang san,
Phá núi phá sông lấp bằng bão táp,
Đạp rừng đạp biển xô nhào đỉnh tháp,
Đửng sững sờ khiếp nhược lũ hùm beo.
Phải ngẩng đầu ngạo nghễ triệt cheo leo,
Thế lực đỏ phải quyết tâm đập nát.

Phải hủy diệt bằng bom A lửa H,
Trên địa cầu không còn lũ gian manh !
Phải toát lên mồ hôi máu hùng anh,
Cho cháy bỏng tim gan lời vạn tuế.
Lòng Tự Quyết không van xin Thượng Đế ?
Mà tự Ta thoát ra khỏi cùm gông !

Trước nổi chìm đau đớn dựng Non Sông ?
Đừng để lửa đốt thành than trí óc.
Dân tộc Việt không bao cần tiếng khóc ?
Cần mũi tên phát đạn nổ dao đâm,
Rửa trái tim máu hận tím thâm bầm,
Đêm chẳng ngủ ngày canh thức tự phụ.

Quyết nhựa sống không kiệt mòn héo rũ,
Để lãng quên thế giới vẫn bên Ta !
Sức mạnh toàn cầu từ Biển Đông ra,
Là bước tiến loài người ngòi thuốc nổ.
Phải bung lên cơn hận thù thịnh nộ ,
Đem giang san nhìn thất mặt trời lên !!!

TRÚC LANG OKC
Đầu Thu Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeWed Aug 22, 2012 11:02 pm

ÁO TRẮNG

Áo trắng Em về nắng hở hang ?
Gió lùa bộ ngực má leo thang !
Chân dung run rẩy bên bờ mộng:
Vẻ đẹp châu mày mấy chấm hoang ?

Thương nhớ lúc nào cũng dễ thương ?
Cũng yêu cũng ghét cũng vô thường !
Nụ hôn bỏ ngõ ghen tuông thẹn,
Hương sắc sao còn cứ vấn vương ?

Áo trắng Em về nắng khỏa thân ?
Ô haY ? Tình tự cứ xa gần !
Âm dương vò nát từng viên sõi,
Tượng đá phơi trần vóc mỹ nhân.

Thiện mỹ không màu phấn sáp bay ?
Hồn nhiên chế ngự chẳng hề hay !
Ta nghe tim có lời Em nói :
Tri kỹ say mèm xuống ngón tay.

Bóng rợp phù du trót độ cùng,
Mũi tên Thiền viện tách Mê Cung !
Biển tình gợn mãi âm ba lạc,
Tiếng quãy trăm năn khói điệp trùng.

Áo trắng Em về trong tiếng thơ,
Tao phùng mơ đụng đến vô bờ ?
Ta ôm vóc dáng về thăm hỏi :
Giọt nắng trên môi áo trắng mơ ?

TRÚC LANG OKC
Đầu Thu Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeMon Aug 27, 2012 11:45 am

MÂY TRỜI
Nhớ K’tơ năm nào trên chiến trận Trường Sơn TL

Em có thấy mây trời như tóc ướt ?
Sáng hôm nay buồn mấy ngón bàn tay !
Ta ngỡ ngàng gió thổi nắng heo may,
Trời hoang vắng như một viên sõi trắng ?
Sương căng thẳng đến độ cùng buốt lặng,
Chìm lạc vào mê lộ chổ quay về.

Tìm lãng quên ? Giữa thế giới đê mê !
Chưa tỉnh thức đôi mắt người khép kín ?
Ước mơ vẫn đục ngàu màu cỏ tím,
Lũ mây trời cứ bỏ ngõ trôi nhanh !
Bước gập ghềnh hồi sinh khuất âm thanh ?
Vai quãy gánh thiên thu chân khập khiễng.

Tiếng Em gọi trần truồng trên sóng biển ?
Có chắc gì ? Kịp một chuyến rừng hoang !
Chiếc ba lô quãy xuống Lãng điêu tàn,
Vẫy tay gượng môi người môi mắt ướt ?
Em an giấc Ta như hồn chết được !
Loạn trôi nhanh trong nhịp thở về đâu ?

Bởi mây trời như những giọt ưu sầu,
Mang thịnh nộ hôn mê chim gãy cánh ?
Ta bỏ cuộc trên vai còn quãy gánh !
Tình trăm năm rượt bắt phá âm dương ?
Túi hành trang nửa bước nửa đau thương,
Đâu biết chổ quãy hồn ra biển nhớ.

Ta không sợ chân dung người nức nở ?
Chỉ ngại rằng vóc dáng lỡ làng phai !
Tiếng kinh chuông trôi lạc giữa đêm dài,
Em nằm xuống bao giờ nghe tiếng gọi ?
Ta mãi mãi quãy đời ra chín cõi,
Giữa mây trời theo dõi bước Em đi …

TRÚC LANG OKC
Đầu Thu Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeFri Aug 31, 2012 1:57 am

BƯỚC KINH DỊ


Hãy thức dậy! Hỡi hành tinh ngạo nghễ ?
Cho Ta nghe tiếng rú của rừng hoang !
Thuở lăng loàn Em mặc áo Phù Tang ,
Nhan sắc lạ nhợt nhòa kinh dị bước ?
Phấn hương lạc xanh non màu cỏ ướt,
Nát vô tri xuống tận đáy hung cuồng !

Mắt Em say lay động bóng trăng nguồn ?
Da thịt ấm thoát ly lòng trái đất !
Mùi cỏ lá bỗng vô cùng khuyết tật ?
Biển Càn Khôn mê hoặc nét hư linh,
Dáng khinh thanh ảo ảnh vóc Châu Kinh,
Lùa mây gió từ sao khuya Địa ngục.

Pho Kinh Sử Thiên đàng rơi chín khúc,
Võng âm thanh huyền bí loạn tinh cầu ?
Phải chăng Em như một đóa Chư hầu !
Ta quỳ gối mắt nhìn lên tượng đá ?
Bước kinh dị Ta Bà in bóng lá,
Khói trầm tư chất ngất điệu vong tình.

Ta ngỡ nghe tiết trinh hiện thân hình ?
Xiêm y lạ một vầng ô phía trước !
Sương mây phủ chân dung ngàn vạn thước ?
Khỏa mơ hồ xác thịt cứ bay ra…
Cả không gian kinh ngạc dáng kiêu sa !
Ôi ! Kinh dị mắt ra khơi bộ ngực ?

Hoa viễn xứ xác Địa Cầu đánh thức ?
Mê ly ơi ! Khuyết tọa cả chân trời ?
Màu khói sương tiếng chuông mõ kinh rơi.,
Ta dã thú bỗng vô cùng Hổ nhớ ?
Men da thịt từng miếng tan nát vỡ :
Ở trong Em bước kinh dị… đi ra …..?

TRÚC LANG OKC
Mùa Trung Thu Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeFri Aug 31, 2012 10:25 pm

SÂN SI

Áo Dạ Thảo chân trời Ta mặc lấy ?
Đường khinh thanh Em lục lạc leo thang !
Chuỗi hành tinh lần hạt tụng kinh Vàng,
Ôi ! Vẻ đẹp trong thơ lời sám hối.
Ta đi giữa dòng sông Trăng tội lỗi,
Thấy Em về xuống tóc ở Cung Thiền.

Nắng Thiều Quang rơi rụng nát vô biên ?
Pho kinh sử trong Ta Vòm Lửa lạ,
Lửa đốt cháy trong Em chân Tượng Đá !
Lửa Từ Bi nguyên thủy của Sân Si
Tiếng Càn Khôn ngơ ngác cõi Vô Vi ?
Nghe thổn thức từ trong lòng Trái Đất.

Nhân loại nắm, tay nhau tràng túi mật,
Tháp Chín Tầng Cực Lạc hướng trong Thơ,
Thế giới ba nghìn giờ phút giây mơ ?
Mà chẳng hỏi tạc Em thành Tượng Đá ?
Bút tuyệt tác Ta ghi màu cỏ lá,
Vượt Chín Tầng lơ lửng ở trong Tim !

Vẻ đẹp dòng trăng đỏ chín chùm Sim ?
Từ Sáu ngả Luân Hồi nghe nín thở,
Ta thấy rõ siêu thăng tươi mát vỡ :
Bánh xe quay rẽ thẳng miếng Sân Si,
Miếng Vô Vi Em ngậm cắn Mê Ly ?
Hình chói sáng bừng lên Ta có mặt !

Bởi đích thực men người say rượt bắt,
Rượu Sân Si biến thành chất Mê Ly ?
Tám Chín Trời nhục thể có ra gì !
Sao chẳng hỏi Đông Tây huyền bí mọc ?
Em lần hạt rưng rưng tràng sỏi ngọc,.
Ta nguyện thầm màu chuỗi nở Sân Si !!!

TRÚC LANG OKC
Trung Thu Nhâm Thìn 2012



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeFri Sep 07, 2012 10:13 pm

ĐỐI DIỆN

Ta đối diện lũ quân thù cướp Nước ?
Trước nguy cơ vong Quốc ? Họa xâm lăng !
Bọn chóp bu thân cúi mặt đầu hàng ?
Lũ mất gốc dâng Nam Quan Bản Giốc ?
Ôm ‘’Mười sáu chữ Vàng và Bốn Tốt” !
Bang Giao Trung Việt Hội Nghị Thành Đô ?

Việt Nam ngày nay ? Dân tộc ! Cơ Đồ ?
Xưa còn đó ! Lời Bình Ngô ? Đại Cáo !
Hịch Thánh Tổ ? Để chia lưng ! Chịu Giáo ?
Bắt sống Ô Mã Nhi Bạch Đằng Giang !
Giết tươi Toa Đô trướ Tử Hàm Quan ?
Khiến quân giặc nghe giật mình khiếp vía !

Ác chứa một ngàn năm còn thấm thía ?
Nát Càn Khôn tủi hổ kiếp dân đen !
Đứng dậy lên đi ! Xóa bỏ thân hèn ?
Trai Nguyễn Huệ Gái Trưng Vương biết nhục !
Nhất sinh thập tử thề không khuất phục ?
Bọn ma đầu quét sạch lũ bùn dơ.

Tuấn kiệt như sao cướp lấy thời cơ ?
Anh hùng muôn vạn mày râu quắc thước !
Nắm bắt Biển ,Đất,Trời không mất Nước,
Vững niềm tin Sắt Thép Đá hồi sinh,
Phải sôi lên cho lửa đỏ soi hình ?
Biển Đông dậy sóng xác thù nướng cháy.

Để đích thực hôm nay Ta ngó thấy ,
Lửa Tự Do muôn vàn sáng rưng rưng,
Miệng Nhân Quyền lưỡi nóng bỏng không ngừng..
Chín mươi triêu người bừng lên đứng dậy,
Độc Lập mở đường điêu tàn rỉ gãy,
Ngọn Cờ Vàng lúa trổ vẫy vùng bay !!!

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeMon Sep 10, 2012 3:05 am

DÁNG THU

Hôm nay lạnh mặt trời ngưng ánh sáng ?
Ta nhớ cây nhớ cỏ nhớ rừng hoang !
Nhớ con đường xưa vắng tiếng nai vang,
Sắc hoang dã ngàn năm thêu áo lụa…
Còn đâu nữa ? Dáng thu gầy tựa cửa !
Trời không Em mất mát hết hờn ghen ?

Không gian buồn nghe rét mướt lên men,
Gió vội vã đưa mây về quá loạn,
Lòng chẳng rõ bâng khuâng càng chếnh choáng ?
Những cuồng si trên biển sắc vô tri !
Thôi hết rồi ! Còn chi nữa sân si ?
Nó chiếm cả hồn Ta bằng nắng dại .

Bằng ánh mắt Liêu Trai chia nửa bãi,
Bằng tim môi cuống phổi ruột gan trôi…
Thuở Ta say tóc ngực vú lưng đồi,
Mê hoặc cả trần truồng vai ngọn gió ?
Đến những chổ có mặt trời ở đó :
Gọi tên Em xa xỉ yếm làn da ?

Từ những cành khát vọng tiếng tù và,
Yêu công chúa trong rừng hoang ngủ muộn,
Xác huyền thoại mê ly hồn gió cuốn,
Đã bay qua tĩnh mạch xuống da người ?
Rợn đến xương tận tủy máu đười ươi !
Ôm trời đất trong bài thơ vượt tới.

Bởi Ta muốn dáng thu gầy đổi mới ?
Thắp ngọn đèn nhảy múa bước chân hoang !
Trái chín muồi từ môi mắt Em ngoan,
Có bầy thỏ có nai rừng suối mát..
Có Em trốn có Ta rình đuổi bắt,
Dáng thu về ru rừng ngủ bâng khuâng !!!

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeFri Sep 14, 2012 3:20 am

QUÁ KHỨ
Em đến đây từ tượng đá hoang đường ?
Màu thạch nhũ phơi trần huyền bí Sử !
Sắc Thiền viện bay lên ngàn quá khứ,
Thoát xiêm y hiện dáng thuở vong tình ?
Mắt lưu ly khép nửa cửa chân kinh ?
Ôi ! Vẻ dẹp viền môi nghiêng ngửa lạ ?

Ta nghe cả rừng hoang bay xác lá,
Nét rêu phong mơ đụng tới Mê Cung ?
Cây Oan Khiên thân trôi lạc Vô Cùng,
Tình nhất quán bế quan nào ? Tọa thị !
Bởi quá khứ lung linh rơi ý nhị,
Như cánh chim tịch mịch hút vô biên.

Bước Càn Khôn tay Ta vẫy cuồng điên ?
Tiếng tắt thở không gian ngừng quá khứ !
Em quay mặt vầng trăng khuya khuyết tự,
Đắp buồn lên hồn hóa đá mênh mông ?
Áo thiên thu trời có có không không,
Sắc vô ngã bỗng vô cùng nước mắt.

Cả thế giới u minh nào ? Gặp mặt !
Khoảnh dư âm mất tích thoát xiêm y ?
Tiếng chuông rừng rung hoảng giữa vô tri,
Không cập nhật lơ lửng trôi quá khứ ?
Trời nhớ đất gót lê dần bất tử,
Kéo sân si trước thần tượng quay về.

Ta lạc trời Em lạc đất đê mê ?
Bởi quá khứ trôi nhanh theo bão táp,
Tiếng thét vọng vang lên Kim Tự Tháp ?
Thuở côn trùng sa mạc cát vô tri !
Không còn đâu ? Quằn quại buớc chân đi !
Trời Bộ Lạc hiện hình Em cổ quái ???

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeWed Sep 19, 2012 8:52 am

THẾ HỆ TRẺ

Đã bao nhiêu thế hệ trẻ đi qua,
Vỡ Núi phá Rừng khai Sông Biển Cả,
Biến Đất Nước với bàn tay thép đá,
Dựng cờ Vàng trên đỉnh tháp Quê hương
Những con người của dân tộc phi thường ?
Tiếp nối bước cha ông xưa vĩ đại.

Những giọt nước mắt ngắn dài có mãi,
Trộn mồ hôi máu nóng bỏng bừng sôi,
Lửa mặt trời xích đạo mắt tim môi ?
Tô vầng trán vạn nẻo đường Lịch sử,
Tiếp súng nối gươm nuôi lòng bất tử
Vén mây trời đưa Tổ Quốc ra khơi.

Những hào quang sắc bén lưỡi chân trời,
Hào kiệt có anh thư nào thiếu vắng ?
Đem đại nghỉa lấy quyết tâm quyết thắng,
Từ Đinh Lê Lý Trần đến hôm nay !
Vững niềm tin muôn triệu lớn vòng tay,
Quyết thu lại Biển Đông thành một cõi,

Thế hệ trẻ Hôm nay tình đá sỏi,
Quảy đời ra biển quyết giũ cơ đồ,
Lửa sôi lên diệt Hán triệt quân nô ,
Ném xuống biển cho hồn thiêng chế ngự.
Đất nước Việt Tiên Rồng sao nói đủ
Phù Đổng Thiên Vương hiện rõ về đây!.

Thế hệ đi lên ! Ngạo mạn sa lầy ?
Môi ướt mắt khiến căm thù đứng dậy !
Rừng thay áo cho Non sông ngó thấy,
Đất đâm chồi phục sẵn những đoàn quân,
Trang sử oai hùng thế kỷ xoay vần,
Vẻ đẹp ấy Ta trộm nhìn Em chải tóc ?

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeWed Sep 26, 2012 8:53 pm

THU HOANG DÃ

Em bảo mùa Thu không cánh ?
Sao bướm lạc giữa rừng xanh !
Con Sông nắng ấm vàng hanh ?
Sao mây trời trôi lãng đãng !
Bởi Ta tình còn lãng mạn,
Môi Em cứ mãi mãi hồng ?
Như dòng sông dài mênh mông !
Giữ hộ Ta hình Tượng Đá.
Dù Thu Rừng trôi hết lá ?
Trời vẫn còn cả thiên thu !

Tim người không là hoang vu ?
Để Ta thành con dã thú ?
Ngây ngất nhìn Trăng dạ vũ,
Dáng vóc Em lộ trần truồng,
Khiến Ta hôn hết điên cuồng,
Thượng Đế hờn ghen tức giận ?
Tưởng chừng không gian địa chấn,
Thu hoang dã thiếu vắng Em ?
Con đường nào ? Môi mắt đen !
Tóc buông xõa lõa lồ nhớ ?

Tiếng neo buồn nghe đất vỡ :
Lạc âm ba thuở điêu tàn,
Sắp rung hoảng cả rừng hoang !
Quanh Ta ngàn năm thế kỷ,
Những bước chân khuya quái dị,
Em như một bóng trăng tan ?
Trong dáng vóc sắc kinh hoàng !
Khói sương buồn nghiêng mái tóc,
Ngỡ ngàng tai nghe tiếng khóc :
Thượng Đế ghen tức đi ra…?

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Nhâm Thìn 2012


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeWed Oct 03, 2012 8:19 pm

CON ĐƯỜNG NÀO ?

Con đường nào ? Yêu giăng mắc lên men !
Cho Ta nhớ làn môi nâu dạ vũ,
Sao không hỏi bàn tay khuya ấp ủ,
Để tim gầy theo ảo ảnh leo thang ?
Nhan sắc câm trong giấc ngủ mơ màng,
Đêm huyền vũ mơ lên từng sợi tóc.

Tiếng Em gọi bên kia thời tiết mọc,
Cứ xa vời xiêm y thuở bâng quơ ?
Bởi con đường bỏ lạc cả bài thơ !
Sao không nói mách giùm Ta với chứ ?
Để lá úa giang hồ bay tứ xứ,
Bước Liêu Trai mấy độ lạ hoang đường !

Hay tương tư trôi lững giữa vô thường ?
Rừng đọ núi với chiều ngang cách trở ,
Tiếng gió hú vẫy tay chào tắt thở,
Thả buồn lây vơi âm hưởng Càn Khôn,
Lãng quên nào ? Vây kín cõi linh hồn !
Để xác thịt cọ mài dòng Cổ Ngữ.

Trong đáy mắt trầm kha trời lãng tử,
Ta nhìn Em bức tượng đá ngàn năm ?
Trong khói sương cung điện thuở vua nằm,
Phi lao thổi tóc mây vai xõa khóc ,
Những chất xám hoa cương trinh tiết mọc,
Phá rào đi thèm khát ở trong Ta ?

Chiến tranh dừng lại hay nói chưa ra,
Giữa Thượng Đế và Ta đọ sức !
Ta cắn hết môi trần lên tột bực,
Trong niềm đau của một gã phiêu lưu ?
Con đường nào ? Trước thanh kiếm vô tư,
Thân ngã gục nhìn Em trong Huyết Sử !

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Nhâm Thìn 2012


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitimeThu Oct 04, 2012 8:04 am

SUNSHINE IN THE OKLAHOMA
To my close friend Mr. Thanh Thanh Lê Xuân Nhuận, a well-known-poet TL

The sunshine is caressing around my hands,
With wind and clouds What’s fun pleasure ?
The five senses like a round eye wide on the Land
Feasting my heart upon each innocent creature.

As I am mad out of my brain, insane ?
To flush the sweet wind softly sea and sky,
Sublime and flaming up the poetic vein
How much I love Oklahoma in her bull’s eye.

Emerald hills and rivers made up of latenia leaves,
Women’s hat with finger white and soft,
It is late Autumn, it is dead naïve,
Some noisy wave flowing so far fore-and-aft

It is not my native land but I love her
As an exile thousand and thousand miles away,
She is my mother with a whole heart of mine over
So losing my country is as losing my birthday.

All hopes, all passions, beauties,delights of Olkahoma
These are contain’d in my body as parts of my life
But never forget a fosterling child of mama-and-papa
I knelt to pray for America in my true-life.

TRÚC LANG OKC
Mid-Autumn of Nhâm Thìn 2012


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 9 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» Lâng Lâng Dưới Nguyệt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến