THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSun May 05, 2024 4:50 am by anh khờ

»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSat Jan 07, 2012 3:19 am

NẮNG DẠI
Viết tặng Ngũ Lang buổi ăn buffet tại Expressway hội ngộ đầu Xuân TL

Ai đã bắt Em làm nắng dại ?
Để gió trời trêu chọc bướm hoa niên !
Hôm nao nhìn đôi mắt Nữ Thần Tiên,
Ta bắt chợt vướng tay Nàng vẫy mộng.

Trời lá trắng trên cây tình chuyển sóng,
Bước phiêu lưu nghe tọa thị đâu về…
Giọt sương bay cợt ngỡ chạm vào Mê ?
Ly rượu hớp tóc che hồn nửa mặt.

Ngăn tủ củ năm xưa Em khóa chặt,
Ta lưu đày chưa gỡ mãi gài then,
Phúc âm Nàng đâu có biết hờn ghen ?
Mơ hồ cõi sa lầy vương vấn mọc!

Rồi một thuở mây bay về chin góc,
Tương tư trôi giẫm nát hết môi Em…
Màu xanh đen năm tháng lại lên đèn,
Thơ Ta viết nhá nhem đường phố rụng.

Màu nắng chót mang tàn dư chiếu trúng,
Hoàng hôn ơi ? Đã mấy độ si tình !
Ta hôn Em đôi môi cứ làm thinh,
Cơn giận mấy thìa cà phê ngọt đắng.

Gặp mặt hỏi thương Em làn tóc ngắn,
Đã dài chưa ? sao không vẫy thành mây !
Để Ta ôm trong kiếp sống lưu đầy !
Cứ chạy đuổi thiên thu vô tận cõi.

TRÚC LANG OKC
Đầu Xuân Nhâm Thìn
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeThu Jan 12, 2012 9:05 pm

ĐẤT NGỰC

Sáng hôm nay thức dậy nắng phơi trần ?
Trời lõa thể gió lùa lên đất ngực !
Hồn đáy cốc men say rừng đánh thức,
Chu kỳ trôi mấy núm vú đồi si.

Ta bỏ quên lạc cả xác vô tri ,
Sao Em nỡ đi tìm mây cánh gió ?
Bước tàn phá lưu ly môi rực đỏ !
Vết thương tình nhiễm độc trục sa lầy.

Miếng phù du tọa thị bạt ngàn mây ?
Đám cỏ rụng ven đường đen phố mọc,
Sắc luống tuổi chân dung tròn khói tóc,
Vó vô vi môi mắt lạc ô vang .

Trên bàn tay giun dế mẩu Phù Tang,
Đường rõ nét khói mờ năm ngón độc
Men tình tự say mèm triền đổ dốc ?
Lá tàn dư xao động bã mù sương.

Rồi một trời đất ngực thoát hoang đườug,
Em hiện diện một loài hoa cánh vỡ ?
Hồn nát dại những hào quang mắc cỡ !
Mi thời gian mắt khép nửa Liêu Trai ?

Thuở hoang sơ cát bụi lớn hình hài ?
Ta chẳng biết nơi nào thôn dã khóc !
Màu cực tím thanh âm Em khói tóc,
Nhòa trong Ta từ đất ngực đi ra…

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSun Jan 15, 2012 11:18 am

VẪY TAY

Ta đứng dậy vẫy tay chào cuộc sống,
Đón mừng Xuân Em lại gặp con tim !
Quả đất quay điệu vũ múa Hoàng Kim,
Chim bốn hướng cuồng si xoay ngoái cổ,
Điếu thuốc hút lâm ly ngàn cửa sổ,
Mười ngón tay môi mắt kiễng chân dung.

Ôi ! Vẻ đẹp từ phố thị bao dung,
Đường viết chữ lúa đồng xanh trổ ngọn,
Trăm triệu bước trục địa cầu chuyển ngón,
Bàn chân non người chép sử Liêu Trai ?
Em say sưa ngủ một giấc Chương Đài !
Thế nhân chạy má làn mây ửng nắng….

Thiên thu gọi đổ mồ hôi mấy chặng !
Đất ngực trời sương ọc sữa hư vô ?
Nhan sắc ghen xuống chồng đống hồ sơ,
Tình tự điển - thi ca nào viết hết.
Bút tích lại - mực giang hồ tiểu thuyết ?
Mơ trong thơ lõa thể chớm môi hồng..

Vẫy tay chào cho biển động mênh mông,
Sao mắt mở… to tận cùng trái đất,
Tinh cầu nổi côn trùng giun dế ngất ?
Xuân Em về Ta lảo đảo say sưa !
Ươm trong tim gió biếc với mây đưa ?
Điếu thuốc hút hà hơi tay vẫy dậy.

Dòng chữ lửa thép gang bần bật đẩy,
Cánh cửa trời rực đỏ Địa cầu quay ?
Ta hôn Em chẳng sợ loạn đêm ngày,
Da thơm ngát sương chùm trăng sữa vú…
Bởi tuổi trẻ hăng hơn con ngựa dữ,
Vó câu người bẻ gãy rú rừng hoang !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeTue Jan 17, 2012 8:46 am

VÔ THANH

Ta ngất ngây trong điệu vũ Sa Di ?
Khói sương tỏa men tình Em lảo đảo !
Trời cánh quạ phiêu bồng run biển hão ,
Màu xanh non cỏ dại úa Hư Vô.

Không Tưởng quay ? Quỳ y tịnh Ni cô !
Vũ trụ loạn vô thường tri thức Ngã.
Nét tự tại huyền vi Duyên Giác lạ
Mù khói hương ngôn ngữ bật phù vân.

Mái Thiền viên sắc bất biến Quan Âm,
Em tịnh độ trong mắt Nàng Thị Kính ?
A-La-Hán tiểu thừa đâu ? Thượng đỉnh !
Ngõ hàm oan tịch diệt cõi vô biên.

Dư âm bay nghe chạm trán Tây Thiên ?
Ai vẽ Em ? Thị Mầu lơi lả vóc !
Ôi ! Nét đẹp quái thai sờ sẫm mọc…?
Mài vô vi - Gõ Thiền định - Châu kinh !

Bát lư tràn khất khưởng khói hành tinh,
Chu kỳ dậy ba sinh hương bão tháp,
Lửa bạch lạp nghìn pho kinh nến thắp…
Nung tiếng gào khép nửa trái Như Lai ?

Ta đi về cát bụi khỏa hình hài ,,
Oan khuất lạc nghìn tay chân Địa Tạng…
Trời sóng mắt thiên thu rung hoảng lãng ?
Tường rêu phong chân lạc bước vô thanh !

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeWed Jan 18, 2012 11:15 pm

NGHĨA TÌNH YÊU
Viết tặng Thi Đàn Hoa Tiên Đần năm khai bút TL
Nghĩa tình yêu là đôi mắt giai nhân,
Khi khép lại bầu trời thơ diễm lệ,,,
Em vốn có trái tim xanh Thượng Đế ?
Đôi bàn chân nô lệ dám hù Ta !
Đây Thiên đàng hay Địa ngục kiêu sa ?
Thuở mê hoặc dung nhan từng sợi tóc,
Đường nét cọ thanh tân tranh dáng vóc,
Ngực mang theo vũ trụ nhớ vô cùng
Ta nghiêng mình chiêm ngưỡng Yếm Mê Cung…
Sắc vô tận rừng da non tuyết vú.
Thịt xương phủ lưu ly nào nói đủ :
Tôn thờ Em ? Thần tượng một loài hoa !
Phép nhiệm mầu phù thủy bước chân ra…
Mà chẳng biết nơi mô Em cám dỗ ?
Hay lừa phĩnh trong hôn mê chạm trổ !
Đến vô tình sa đọa cõi yêu ma…
Ta gật gù trong bóng tối Cần sa,
Điên đảo rú cho côn trùng thức dậy,
Lời mặc cả nơi nào Em lộng lẫy ?
Nói cho Ta nguyền rũa lũ bê tha !
Những oán hờn đay nghiến bé sinh ra ?
Men xác thịt dày vò chưa biết tới…
Tim trào huyết não cân càng chới với,
Lạc cuồng si đến tuyệt vọng đau thương.

Ta cúi đầu bái phục ngực mù sương,
Hồn sảng sốt trong câu kinh tội lỗi,
Em nào thấu nghĩa tình yêu sám hối ?
Đến bất lương thuở bạo chúa hung tàn !
Phải chăng đây là thế giới rừng hoang ?
Mà nhan sắc trong Em bầy thú dữ !
Em ngạo nghễ trong lời ca vũ trụ,
Trong yêu ma xác thịt lột trần Ta ?
TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeFri Jan 20, 2012 10:14 pm

THÀNH PHỐ NHỚ

Rồi một thuở ra đi thành phố nhớ,
Ta lại đau trên nóc địa cầu quay…
Chân đi hoang vô thức xuống bàn tay,
Đường tháp núi lối mờ kinh phủ bụi.

Vệt nắng cháy lưng người Na Sát tủi,
Mắt tìm đâu ? Sau tiếng khóc từ bi !
Tiền kiếp say lấp lánh hạt sân si,
Con chim hót mù sương khe vách đá.

Em cúi mặt sa lầy khô chiếc lá ?
Ta nghe trời cánh quạ chợt bay nhanh,
Ứa si mê lạc đổ vỡ kinh thành,
Chuông rung hoảng đâm chồi lên nước mắt.

Âm thầm một tiếng rơi sang sảng tắt,
Tượng đá buồn Ni cô trái tim đen !
Hình ảnh nào sao không phải là Em ?
Bờ gió núi tinh cầu sâu đáy vỡ.

Thành phố nhớ lăn tròn xuôi ngược thở,
Biển Đông sôi thịnh nộ ướt không trung ?
Pho nghìn năm rách nát Liễu Mê Cung!
Sách lồng ngực nắng khô mòn ký ức.

Bước Ta mỏi chân trời chưa đánh thức,
Họa côn đồ thách thức cứ tan hoang,
Em ngủ quên trong giấc hận điêu tàn
Ta gậm chết những tháng năm lịch sử.

Ta tự hỏi ngu si nào giận dữ ?
Ngày mất Quê cây khế gọi cành lê ,
Thuở Ta đi Em hẹn bước Ta về ?
Thành phố nhớ bao giờ dân quật khởi !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSat Jan 21, 2012 8:46 pm

THỨC TỈNH
Viết tặng Chị Phạm Hoài Việt, Ngô Minh Hằng, Ý Nga, Hoài Nam TL
Hỡi Dân Việt hãy cùng nhau thức tỉnh ?
Họa mất Quê đang đứng trước lâm nguy,
Cả cơ đồ vận Nước đến thời suy
Thuở hoành tráng Cha Ông nay mất hết
BọnTàu Cọng cấy người trên Đất Việt
Đặt bản doanh xây dựng những tên đường,
Những nơi nào là điểm nóng Quê hương,
Chúng triệt hạ di dân vào chiếm cứ,
Lập thành phố mọc lên như nước lũ,
Xây ấp làng quân ủy khắp nông thôn,
Cấm dân ta bén mạng đến tiền đồn..
Biến hóa lũ côn đồ thành thái thú ?
Lấy gái Việt đàn bà làm mẹ vú,
Dạy tiếng Tàu phục vụ chúng sinh con.
Khắp ba miền Nam Trung Bắc không còn ?
Dâng hiến hết Đất Biên Cương Biển Đảo.
Chúng thêm một ngôi sao quyền chỉ đạo,
Như Tân Cương Tây Tạng thuộc chư hầu…
Thuở thống tri một ngàn năm giặc Hán.
Hãy đứng dậy đánh tan loài Cọng sản
Lũ vong nô bán nước chớ buông tha !
Dành lại quyền lảnh hải thuở ông cha,
Không để mất một tấc trời biển đảo…
Lời Hịch dạy sớ Bình Ngô Đại Cáo
Là châm ngôn cho Nước Việt Nam Ta.
Ngọn cờ Vàng là cánh phướn bay xa…
Trên Biển Núi Rồng Tiên cao ngạo nghễ,
Xưa thời đại Hùng Vương xưng Đại Đế,
Nay Quang Trung dại phá giặc quân Thanh.
Đây Việt Nam lừng lẫy giữa trời xanh
Ta há nhục để mất rừng mất biển ?
Mất Dân tộc quên lời thề quyết chiến.
Hãy giơ cao tám mươi triệu bàn tay,
Lấy máu xương tô vẻ đẹp đêm ngày
Đem đuốc sáng vinh quang về Đất Mẹ
Những đứa bé trên nôi lời thỏ thẻ
Yêu vô cùng núm vú sữa thân thương,
Để chung nghe đồng lúa gọi Quê hương
Tiếng Tổ Quốc chắt chiu mừng đổi mới
TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012 Khai Bút Đầu Năm

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeMon Jan 23, 2012 6:30 am

THẮP SÁNG
Viết tặng những tinh thần chống Cọng Chị Phạm Hoài Việt, Ngô Minh Hằng , Ý Nga, Hoài Nam v.v…..TL

Thắp sáng lên ngọn đuốc vá cờ Vàng !
Cho Tổ Quốc bừng sôi câu Lịch Sử.
Hờn mất Nước trong tim nguyền rủa dữ,
Bọn côn đồ bán nước giết dân ta !
Gieo đau thường cùng cực khắp Sơn hà,
Giờ Quốc biến trước dầu sôi lửa bỏng ?
Đang rung chuyển bốn phương trời dậy sóng !
Há ngồi yên quên tiếng hát Việt Khang ?

Rợ tham tàn thái thú tím tim gan,
Diên Hồng dậy khắp ba miền tủi nhục ?
Lời rướm máu đau thương từ Địa ngục,
Đến Thiên đàng ngư phủ biển Đông đau !
Quê hương gào hải chiến máu đen màu ?
Tổ Quốc giận tím bầm tàu Việt đắm !
Những trận đánh anh hùng tô Sử thắm,
Vốn hiên ngang lẫm liết Tử Vi Thân.
Như sóng thần vực dậy réo toàn dân !
Thề quyết thắng với rợ Minh giặc Hán.

Hãy thắp sáng cho chân dung triển lãm,
Những thân người thời đại thuở Quang Trung !
Yêu’’Hoa Lài’’ tiếng Mẹ gọi vô cùng :
Trong xương tủy ghim sâu vào máu huyết,
Quyết xóa bỏ đường lưỡi bò quỷ quyệt,
Lũ Tàu ô bành trướng vết dầu loan…
Chiếm Biển Đông thành cốt lỏi phi gian,
Bằng bạo lực của những loài sói biển.

Chúng phải chết trước cao trào hổ chiến,
Từ Tunisia .. Egypt … Lybia…
Tân Cương Tây Tạng lửa tự thiêu ra !
Từ thế giới góp tay thành chiến tuyến,
Như biển lửa mặt trời thiêu bọ kiến..
Sức vùng lên bất khuất diệt vô thần.
Vung lưỡi kiếm chém trời rung biển động ,
Cho Nước Việt hà hơi Dân Chủ sống,
Tiếng Tụ Do hô to nối vòng tay !!!
Thắp sáng lên ngọn cờ Việt tung bay,
Tổ Quốc thét tám triệu người có mặt.

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeWed Jan 25, 2012 5:45 am

HỌA MẤT NƯỚC

Xuân lại đến tâm tư người mất nước,
Tháng Tư đen sôi sục lửa căm thù,
Biển Đông gào mộ chí Địa cầu tru…
Đất nước sớm dứt điễm bầy thái thú !

Chiếc bánh vẽ tan thương tham nhũng phủ,
Buốt nhói đau ngậm đắng nghiến Càn Khôn,
Trên da người lở loét xác linh hồn,
Niềm căm phẩn trào ngất xương máu huyệt.

Trục xe đẩy thời gian quay Nhật Nguyệt,
Bộ phim Tàu Bắc Bộ Phủ tay sai ?
Tù Hỏa Lò Địa ngục chất thi hài !
Dân cùng cực tưởng không còn đất sống.

Tội yêu nước gán thành tên phản động ?
Tiếng hát vang ? gào thét Việt Khang đau !
Cội nguồn đâu ! Để tồn tại mai sau ?
Khi Đất Nước này còn hay đã mất !

Ta đòi lại mùa Xuân xưa bất khuất,
Trong vòng tay tám mươi triêu đồng bào.
Máu Quang Trung Trưng Triệu nhuộm năm nào ?
Thời kiêu hãnh còn trên yên ngựa trấn !

Xác Hán gục xương tan lay địa chấn,
Não cân mồ chuyễn động dế giun run…
Há nhục kia diệt lũ bọ côn trùng,
Họa mất nước phải triệt tiêu tận gốc.

Ta đón Xuân rượu căm thù cạn cốc,
Dựng cây nêu làm cờ hiệu Mê Linh,
Phát đạn bay cho lịch sử cung nghinh,
Giữa trận chiến không còn tên giặc Cọng.

TRÚC LANG OKC Khai Bút
Đầu Xuân Nhâm Thìn mồng Một 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeFri Jan 27, 2012 3:05 am

XUÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN

Chồm thức giấc pháo vang như đạn nổ :
Ba mươi sáu năm cách biệt Quê hương ?
Biển Đông gầm sóng thét loạn mười phương !
Chế độ Cọng sao còn chưa giải thể ?
Mâm cơm cúng ly rượu hờn uất lệ !
Bóng giặc Tàu hình nộm rủa làng Quê,
Phố phường đau mọc lên lũ loài Tề,
Ngư phủ khóc Hoàng Trường Sa đứt ruột.

Dân mất đất lầm than trong rét buốt,
Như thú hoang què quặt bước đường cùng,
Xác thân tàn theo mây khói mông lung,
Cả sự nghiệp ĐOÀN VĂN VƯƠN nát vỡ.
Quyết mìn nổ, máu đổ không nhát sợ,
Trước bọn kỳ nhông cưỡng chế hung tàn…
Anh quyết tâm xé toạc tiếng dân than,
Đât Tiên Lãng VƯƠN mình làm Lịch sử.

Những oan trái phĩnh phờ không luật xử,
Cứ diễn ra như cơm bữa tham ô ?
Hình quạ đen tắt tưởi giữa Hư Vô !
Hồn đất nứt xác người chôn biển máu ?
Xuân lại đến với hồn ma Bắc Đẩu,
Khói tình cay trong khóe mắt tiền nhân,
Bước chân run sờ soạng bóng phù vân,
Bánh xe đẩy Càn Khôn cây mía tựa.

Cảnh giả dối phồn hoa quân bạo chúa,
Cứ nôn nức thù hận bước lên đường,
Lửa thời gian hâm nóng bát lư hương…
Vàng bạc đốt tro thiêng về chứng kiến,
Đã đến lúc tấm gương soi Miến Điện !
Thúc người dân đứng dậy diệt vô thần ?
Bà Aung San Sun Kyi một mùa Xuân,
Dẫn Ta đến từ Quang Trung Nguyễn Huệ.

Tiếng thét núi Biển Đông gầm khí thế,
Trong tim gan ba vạn sáu nghìn ngày ?
Trên da người máu thịt vốn cuồng say !
Trên yên ngựa vết thương còn buốt nhói,
Trong túi ngực non sông ầm ỉ dội,
Trên vỉa hè không đơn độc trùm chăn,
Những phế binh trên những chiếc xe lăn,
Không kiệt sức cùng toàn dân góp mặt ?
Bởi ánh mắt ĐOÀN VĂN VƯƠN diệt giặc :
Là Hoa Lài dân chủ hóa RỒNG TIÊN.

TRÚC LANG OKCX
Xuân Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSun Jan 29, 2012 10:30 am

HOANG DÃ

Ta gặp Em nơi biển lạc rừng hoang ?
Thuở vong bản mất Quê hương bộ lạc !
Địa cầu chuyển núi rừng quay xã tắc,
Bước hoang vu thầm lặng ngã lăn đau .
Cả con đường bày biện kiếp mai sau..
Khép vũ trụ bỗng vô cùng nát vỡ.
Tiếng ác vọng mơ hồ mê hoặc nhớ,
Con tàu Đông huyền thoại Biển Em đi ?

Khói sương vần kinh hoảng sóng cuồng si,
Trời giá tuyết hay hình Em gió tuyết ?
Da cám dỗ soi mòn trên xác thịt.
Ta nghe trời hoang dã thoát y bay !
Lột trần truồng vô tận ngón bàn tay ?
Triển lãm lộ ngai vàng Em Nữ Sắc !
Nhưng chỉ đó là hồn ma úp mặt ?
Cứ vô tình bão táp tẩm hương hoa !
Con tàu đi mấy chuyến chẳng về ga ?
Thét run rẩy bến đây là mệnh số.

Em lộng lẫy Ta nhìn đêm biểu lộ,
Không trăng sao ? Loài hoa sớm vô vàn !
Không Thiên đàng bộ ngực trắng tim gan ?
Đến mê hoặc không gian từng sợi tóc.
Mắt không khóc hồn trinh Em tuyết mọc,
Một mặt trời hoang dã lối Em về…
Nơi Quê hương bộ lạc bóng pha lê,
Đang sống mãi ngàn thu chân thiện mỹ.
Mắt nhắm lại nhan sắc về vạn kỷ,
Thân quỳ y hoang dã thoát xiêm bay.
Trong tiếng cười man rợ ngực Em say ?
Ta chiêm ngưỡng một trời thơ chin rộ !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeMon Jan 30, 2012 8:57 am

VÔ THẦN
Cám ơn tâm tình của Lưu Lạc và Phong Trần Thật ra TL không có ý về VN trừ khi không còn CS. Thân mến TL

Đây Đất nước tang tóc dân tộc Việt,,
Dưới bàn tay sắt khát máu vô thần,
Thống trị dân bằng luật pháp phi nhân ?
Coi quyền sống con người hơn cỏ rác.
Lấy tham nhũng làm thước đo Đảng Bác,
Xây’’Cổng Trời’’theo chế độ hoang đường,
Rập theo Tàu diệt Tây Tạng Tân Cương :
Tra tấn ngược đãi tù nhân đến chết.
Lao động Trí thức bất tuân diệt hết,
Dân kêu oan như tiếng mọt côn trùng,
Vẫn đè đầu bóp họng quyết không dung,
Chiếm trọn của trên mồ hôi nước mắt,
Công an bắt người cướp dành ruộng đất,
Trường hợp Đoàn văn Vươn Tết Nhâm Thìn,
Vừa xảy ra huyện Tiên Lãng oan khiên,
Có khiếu kiện chỉ màn trời chiếu đất ?
Ôi ! Tiếng hát Việt Khang rung chuyển thật !
Đến nơi nào ? Quốc Tế vẫn buông xuôi !
Trong bàn tay loài khỉ vượng đười ươi ?
Chỉ có diệt bọn này bằng vũ lực,
Không có thể thay thế mà bứng đứt,
Xóa bỏ ngay tận gốc rễ vô thần,

Hãy quyết tâm ? Đứng dậy! Hỡi toàn dân ?
Đồng loạt xuống đường dương cao khí thế !
Mặt trời chiếu trang anh hùng Nguyễn Huệ,
Là ngày tàn Cọng sản Mác Lê tan !
Thép sắt nghiền thây quân lũ hung tàn,
Đất nước Việt trong tình yêu lẽ phải,
Dân tộc dựng một kỷ nguyên vĩ đại,
Gốc rễ Ta con cháu Lạc Long Quân !

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeTue Jan 31, 2012 5:01 am

CỬA SỔ
Viết tặng Lưu Lạc và Phong Trần TL

Tôi yêu Em như giọt nắng môi hồng,
Như ánh sáng tràn lan khung cửa sổ,
Và đôi mắt theo bài thơ mắc cỡ :
Chạm vào tim hơi thở tóc mây bay !
Tôi mang hành trang trú ngụ nhà này,
Khung cửa sổ xin Em đừng khép nữa.
Vì Tôi muốn bàn tay Em mở cửa,
Nhốt tim Tôi từ thuở biết yêu Em ?

Hôm qua cửa sổ chạm vào men,
Một tiếng dậy thì chăn bông hụt cẳng ?
Tiếng mắc cỡ lạ lùng tà áo trắng ?
Không phải là Em tiếng ngáy mông lung !
Bởi Tôi yêu khung cửa sổ vô cùng,
Em bỏ chốt cài cho Tôi mở được.
Thấy bộ ngực trắng nõn nà tóc ướt,
Có chùm trăng vú thả lõng bài thơ !

Con chim xa lạ lấp lánh sao mơ,
Đôi cánh đẹp vạn màu khoe cửa sổ,
Nhưng cửa sổ khép vội vàng mắc cỡ,
Vì không là Em chạm phải bàn tay !
Tôi dò xem dưới lớp bụi nhòa bay,
Mơ tiếng hót loanh quanh khung cửa mở,
Thơ rắc bụi xóa mờ nhan sắc vỡ :
Tà áo Em ảo tưởng lọc lừa say !

Tai Tôi nghe tiếng quả Địa cầu quay,
Có phải thật Em đứng bên cửa sổ,
Làm giả bộ con chim xanh mắc cỡ,
Đánh lừa Tôi như kẻ trộm vườn Đào ?
Khúc khích cười khuynh đảo giấc chiêm bao,
Với bộ ngực có ngai vàng cửa sổ,
Với đôi mắt cứ tha hồ mắc cở,
Khiến Tôi điên…? .Điên đảo cả nguồn thơ !

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeTue Jan 31, 2012 10:36 pm

NI THIỀN

Em vốn đẹp như loài hoa cỏ sớm :
Dáng Ni Thiền tịnh độ hóa chân dung,
Cho Tôi xin tiếng trống mõ côn trùng,
Chuông kinh sử nghìn năm pho tọa thị.

Trời đất nhớ tâm linh Chân Thiện Mỹ,
Vẻ u huyền sơn tự khắc Kim Cang ,
Tám nhánh Xuân chin Động suối Hoa Vàng,
Thiên thu ngát tỏa hào quang ánh Đạo

Hình dáng vóc Tây Sương trang Diễm Ảo,
Em về đây thần tượng lá rừng phong.
Ngôn ngữ say trên môi mắt mi cong,
Rừng trinh bạch đóa Ni Thiền chuyển dáng.

Sắc vô tận từ câu kinh triển lãm,
Chữ Từ Bi Địa Tạng bỗng quay về,
Tiếng kêu nào ? Xây Tam Bảo pha lê ,
Ngọc hay đá nhân gian tình mát rượi.

Ánh mắt Đạo huyền vi châu báu tưới,
Cõi Vô Minh Thơ chạm trổ ra đời,
Câu Chúng sinh quả đát tụng ngàn khơi…
Bước nhập định luân hồi vương sáu ngã.

Tiếng gió lụa từ đáy tim lã chã,
Thổn thức nghe muôn vạn khối bao la,
Cung tiên nào ? Hoàng Hạc nói chưa ra !
Em hiện diện Ni Thiền hoa cỏ sớm.

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSun Feb 05, 2012 10:40 pm

THÔI MIÊN

Em vẻ đẹp thôi miên từ cõi mắt
Nét lưu ly huyền bí nhả trân châu ,
Mái tóc đen che nửa mặt tinh cầu,
Sắc nhiên tượng bồng bềnh bay khói biếc.
Làn môi ướt hoang sơ phơi ánh Nguyệt,
Ở nơi Em môi mắt biển linh hồn.
Ở trong Ta khối óc loạn Càn Khôn !
Ôi ! Vẻ đẹp tôn thờ Em Tượng Đá ?

Nhan sắc ngủ mơ hồ rung chuyển ngã
Ánh ngời châu khuynh đảo sử Liêu Trai ?
Tình nhiêu khê bày biện nét hình hài,
Bước vô ngã thôi miên huyền lãng đãng.
Em vẫn đẹp thuở ngàn năm ánh sáng,
Như bức tranh chiêu niệm động hoa vàng,
Nét vô thanh tưởng nghiêng ngã bàng hoàng ?
Cứa lên mãi những cơn điên vỡ bể.

Bâng khuâng lạc trong cuồng si diễm lệ,
Ru hồn Ta mê hoặc nát vô tri ?
Giữa hư không huyền ảo ảo lưu ly !
Nhãn tiền chợt sáng bừng Em gió bão ?
Ôi ! Vẻ đẹp thôi miên năm sắc đảo,
Tan tác bay mơ từ ngón bàn chân,
Xiêm y trôi lơ lửng cõi xa gần…
Trong nét , vẻ hư linh Em hiện dáng.

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeMon Feb 06, 2012 9:06 pm

ĐẢNG CƯỚP
Hoan hô Anh hùng Nhạc sĩ trẻ Việt Khang TL

Ta không thể ngồi yên nhìn Đảng Cướp ?
Bán Quê hương cho Hán tặc đười ươi !
Lũ vong nô không còn tính con người,
Xem Dân tộc thua cả loài súc vật …. ?
Coi thường luật pháp không cần đối chất,
Chà đạp nhân quyền bất chấp lương tâm,
Chúng chủ trương bằng xiềng xích giam cầm,
Bứt căm phẩn chổi sinh ngòi thuốc nổ !

Bệnh tật đói nghèo leo thang cực độ,
Chẳng cần biết Đảng chỉ thiết vinh thân ?
Biến Công An thành lực lượng vô thần!
Mang quân đội đàn áp dân đẫm máu?.
Dất nước vốn đang trên đà tụt hậu,
Vẫn ngang hiên không hề hấn lo âu ?
Vơ vét đô la tích trử làm giàu,
Bọn Cọng sản phải chăng con rắn độc !

Đồng bạc mất giá thị trường xuống dốc ?
Kinh tế suy tàn băng hoại ngân hàng,
Ngoại quốc đầu tư bất mãn hoang mang ?
Vốn liếng hụt hơi công ty phá sản !.
Thế lực Đỏ phải chăng loài hổ rắn,
Què quặc lương tri thủ đoạn gian manh,
Dối trá vô lường áp bức dân lành,
Chiếm đất cướp của vu oan phản động.

Nạn tham nhũng biến Đảng thành Quỷ Sống,
Từ chóp bu đến hạ cấp bưng bô,
Ăn cắp công quỹ sâu mọt tham ô,
Lột quần dân bóc lột từ đáy khố !
Ta không thể ngồi yên chờ sụp đổ?
Phải đứng lên xoay ngược thế con cờ !
Đất của Ta đâu của lũ côn đồ ?
Đừng có sợ cái cực kỳ Đảng Cướp!

Dân quyết định là ý Trời sắp lớp,
Tổ tiên la thét dậy Hịch Diên Hồng :
‘’Biên giới Quần Đảo Ta của Non Sông ‘’!
Thề quyết tử không lùi đi nửa bước?.
Tiếng hát Việt Khang réo vang ‘’Điệp Khúc’’:
Anh Là AI ? Và Việt Nam Tôi Đâu !
Dậy mà đi ? Tiêu diệt rơ quân Tàu !
Càn quét sạch từng tên ‘’Nô’’ Đảng Cướp !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeWed Feb 08, 2012 4:52 am

VÔ TRI

Ta vốn biết yêu Em là mệnh số,
Thuở mặt trời chưa quên lãng vô tri ?
Tình lạc say trong men rượu li bì !
Thân vũ trụ phù vân sương nhỏ giọt.

Trái đất bỗng vô cùng say chót vót,
Cỏ sâm nhung vú ngực mọc Liêu Trai ?
Sắc phơi trần xõa tóc tận phương đoài !
Mầu áo tím lênh đênh môi yếm hở.

Ta gọi mãi tên Em ngoài biển phố ?
Chòm mây bay lõa thể xuống bàn tay !
Năm ngón thơ phách lạc ngẩn ngơ say,
Cánh xa lạ nghìn năm trôi tám cõi.

Giấc ngủ muộn hồ ly đùa cợt cởi,
Cứ trần truồng đi giữa bãi vô tri ?
Khói bụi hồng Em để lộ đề thi,
Ta cốp nhặt bỏ nhanh vào túi mắt.

Biển sa mạc bao giờ Em có mặt ?
Tuổi vô tri năm tháng lớn Càn Khôn !
Ta đi tìm cơn gió bão linh hồn,
Từ một thuở chân trời yêu mọc rễ.

Bởi diễm lệ từ câu kinh Thánh Thể,
Cứ tan nhanh trong thế giới vô thanh !
Ta vốn nhìn trong đôi mắt long lanh ?
Không hiện nét vô tri Em bỏ trốn.

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012





Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeThu Feb 09, 2012 7:01 am

QUYỀN ĐƯỢC SỐNG

Ta phải sống đương nhiên quyền được sống ?
Sống để làm vực dậy cứu Quê hương !
Vững niềm tin nuôi chí lớn kiên cường,
Không lùi bước trước vong nô Cọng sản.
Nội bộ Đảng đã đến thời nứt rạn...
Bởi lòng dân căm phẩn chất thành non,
Tim bừng sôi trong lửa ngục soi mòn,
Thân hóa đá thép gan mài uất hận.

Lời thượng đẳng hào quang gào Địa Chấn,
Mang bao nhiêu lịch sử chép mùa Xuân !
Những bàn tay xoay ngược tháng năm vần,
Gương bóng dáng ông chaTa diệt Hán !
Lộng lẫy đượm những lằn nhăn đỉnh trán ,
Bức thanh long cung kiếm thét oai hùng,
Thuở ngàn năm chói sáng rạng vô cùng ?
Từ cuống phổi yết hầu đầu cúi ngẩng,
Ngực vỡ nứt thời gian xanh biếc tận…
Thét một lời trời đất biển lung lay !

Hỡi đồng bào ! Thế hệ trẻ ! Hôm nay ?
Hãy xuất hiện những con người cứu Nước !
Những hào kiệt! Những Việt Khang ! Tiến bước ?
Cho gan,tim, óc, lưỡi, họng vùng lên !
Cho túi mật, dạ dầy, ruột cuồng điên !
Đứng thẳng dậy ! Thời gian là bão táp ?
Tiếng diệt Cọng vang rền chân núi tháp,
Quỷ ma vương thân gục ngã đười ươi,
Xác Hồ Ly Bác Đảng lũ buôn người…
Quyết diệt gốc đào thật sâu bứng rễ.

Giờ đã điểm không chần chờ chậm trể !
Chúng manh tâm cố bám sát Quân Tàu,
Để cầm chân cho Đảng được dài lâu ?
Ta không thể ngồi yên chờ đợi nũa !
Để từ khước lời Non Sông trót hứa ?
Quân Syria đang ngậm máu phun người !!! (1)

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012
(1) Tên Tổng Thống độc tài Syria Bashar Assad trì vì trên 11 năm không chịu từ chức đang tiếp tục sát hại dân lành sau khi Trung Cọng và Nga phủ quyết tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 7/2/12 lệnh trừng phạt Syria về tôi sát hại trên 3000 người từ tháng 6/11 đến nay..


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSat Feb 11, 2012 3:36 am

VIỆT NAM TA ĐÂU ?

Trời Việt Nam Ta đâu ? Hỡi Đất Mẹ !
Lịch sử nào ? Để Ta vẽ chân dung !
Những tim đau trôi giạt khắp không trung ?
Còn hay mất cõi mù sương úp mặt !
Ta cúi xuống Biển Đông Quần Đảo mất,
Ngẩng đầu lên biên giới khuất Nam Quan ?
Giãi núi Hùng cỏ cây rữa màu tang !
Chủ nghĩa Mác Lê côn đồ mọc rễ.

Dân khốn khổ ! Đâu niềm tin Hậu Duệ ?
Thuở Đảng về trời miệt thị hoang vu !
Biến Đất Ta thành trại lớn lao tù,
Con người chết như chó mèo mất tích ,
Như xương thịt máu me bom đạn kích,
Nả vào dân bóc lột chén cơm thừa,
Nước mắt mồ hơi lam lũ cày bừa.
Bọn Tiên Lãng bề hội đồng cướp đất.

Công An ! Bộ Đội! Đâu cần pháp luật ?
Chẳng chống Tàu chỉ biết chống nhân dân !
Đất nước Ta một lũ chó vô thần ?
Chỉ biết sủa tranh nhau trên đống cứt !
Cứt Đô hộ một ngàn năm Hán thuộc ?
Vụ Đoàn văn Vươn đã có nguyên nhân,
Lệnh Trung Ương chỉ thị phải tuân vâng,
Bởi người Nhật đầu tư vào Hải Cảng,
Đất Tiên Lãng là mô hình dư án ! (1)
Đã trở thành béo bở bọn tham quan ?

Hỡi Việt Nam ? Bao giờ hết điêu tàn !
Theo Miến Diện sớm giật mình thức tỉnh ?
Chỉ có cách toàn dân Ta quyết định ,
Cùng đứng lên đồng loạt Bắc Trung Nam…
Cứu Quê hương Dân tộc thoát lầm than,
Dốc toàn lực xuống đường gây vũ bão !
Gương Ai Cập Tunisia tiết tháo ?
Lấy nhân dân lật đổ bọn tham quyền.
Nước lâm nguy Ta không thể ngồi yên ?
Chờ sung rụng thời gian e quá muộn !
Không khiếp sợ dù máu xương có nhuộn ?
Xác có tan lịch sử vốn oai hùng !!!
TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn
(1)Việc xử dụng hơn 100 Công An Bộ đội xe ủi đất giựt sập nhà , cây cối của Đoàn văn Vươn ắt có chỉ thị của Chóp bu tên Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, nay báo chí, các giới ,đồng bào phẩn nộ lên tiếng, để trấn an dư luận NTD đích thân xử lý nội vụ 10/2/12, dù có biện pháp trừng phạt cấp dưới chỉ là trò hề bưng bít . Vụ TC khai thác Bauxist, Bình Dương, Đà nẳng, Cà Mau, cho thuê rừng dài hạn, cầm tù trí thức, tôn giáo,cấm biểu tình chống TC.. kinh tế lệ thuộc,80% TC trúng đấu thầu đều do lệnh của NTD.Bộ luật Nhân Quyền có thông qua, cắt giãm viện trợ nhân đạo. CSVN coi như hình thức răn đe vì Dũng biết Mỹ lúc này cần CSVN trấn áp sự bành trướng TC ở Biển Đông nên Mỹ không làm mạnh.Chỉ toàn dân đồng loạt đứng dậy lật đổ CS như Ai Cập.

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSun Feb 12, 2012 8:31 am

BƯỚC HOÀNG KIM

Hãy đứng dậy cho Quê hương ngó thấy ?
Lửa căm thù đang cháy bỏng con tim !
Ta mang theo triêu triệu bước Hoàng Kim,
Giờ Quốc biến chân đạp bằng phá vỡ.
Lũ cờ máu Hồ Ly Hang Pác Bó,
Phải gục đầu đền tội trước nhân dân,
Tiếng thét gào công lý rực xa gần,
Đỏ gai ốc tím bầm da sắt đá.

Niêu cơm thổi mồ hôi Ta thỏa dạ,
Bát canh đầy nóng hổi chén trà say !
Mắt lim nhim hơi thở chạm bàn tay,
Tình ngọt lịm phèng la chiêng trống nổi.
Ôi vẻ đẹp! Từ tim gan máu phổi ?
Tỏa liên hồi trong bùn xám đi lên…
Thịt da gân tu luyện miệng môi mềm,
Lưỡi gọi chử Tự Do Dân Chủ gấp.

Tình lên lớp bước hoàng kim bão táp
Kiếm phong gươm khỏe chặt lũ vô thần,
Bức gốc nhào không còn chốn dung thân,
Xác lật bật dưới hào quang Nguyễn Huệ !
Đã đến lúc Non Sông cười ngạo nghễ ?
Dân Ta nghe triệu triệu tiếng reo hò,
Vỡ đất trời vang dậy quả tim to ?
Từ lớp trẻ khát khao hôn Tổ Quốc..
Tình Dân tộc bỗng vô cùng chin luộc,
Thơm vô biên từ miệng lưỡi đi ra…

Bước hoàng kim thuở xương thịt Sơn Hà,
Loa gọi trước những con dân vĩ đại :
Lấy Tổ Quốc làm thước đo khí khái,
Vững lòng tin với sứ mệnh Quê hương…
Trời hôm nay châu báu đẹp ngàn phương ;
Thế hệ trẻ hăng như con ngựa dữ:
“Diệt hết Cọng Ta tha hồ viết Sử “
“Dựng Non Sông phất cao ngọn cờ Vàng”(1)

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012
(1) Viết theo cương lĩnh “Sát Cọng” Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeMon Feb 13, 2012 7:49 am

BUỒN

Sao mắt Em buồn như chiếc mèo hoang ?
Vũ trụ lạc mơ hồ thân tượng đá !
Ai đã tạc chân dung Em dáng lạ ?
Giữa tinh cầu tiếng gió rú trong sương !
Tiếng Nguyệt chùn nhan sắc chợt tìm hương ..
Ta ngơ ngác? Yêu vô cùng giả tưởng !

Thân mộ tuyết biết đâu là định hướng ?
Nói cho Ta đôi má mọng hồng non !
Trên môi say miệng lưỡi thuở trăng tròn,
Hàng mi ướt con đường nào ? Cỏ dại !
Ta đến đó nằm phơi trần nửa bãi…
Nửa thân người chết đuối để hôn Em ?

Bởi Ta buồn từ vạn kỷ không men !
Như những vết kim khâu len kết nối,
Thành chiếc áo ấm lòng Ta hấp hối..
Giữa mùa đông tuyết chớp mắt mênh mông ?
Bước chân lê giữa khoảng trống hư không,
Em có khóc trời chiêm bao hỏi cưới ?

Ta rót rượu mừng Tân hôn đắm đuối ?
Ở nơi mô ? Không thấy bóng cô Nàng !
Một mình Ta khoanh tròn chiếc mèo hoang ?
Mẩu thuốc lá vò tay say hoảng mất !
Chiếc nhẫn hụt buồn như cơn ốc bấc ?
Kéo Ta về nghe ngái ngủ trên tay !

Tuyết òa rơi hay cánh Hạc ngừng bay ?
Nào chằng rõ con tim Em ? Có khóc !
Ta chỉ thấy một bầy sao trắng mọc,
Đi chân không trên một mảnh trời trồng,
Buồn vô biên như dải lụa Hà Đông,
Manh áo trắng phủ sương người tóc ngắn ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeMon Feb 13, 2012 11:44 pm

XUÂN

Xuân lại đến tiếng chân trời gõ cửa !
Mau lên Em ! Thế hệ trẻ ra đời ?
Trên con đường pha lê mọc nơi nơi…
Thành phố lớn những bàn tay dựng Nước.
Người có mặt những vành môi, tóc ướt…
Kéo nhau về trên mảnh đất Quê hương,
Mang cao trào dân chủ thước đo lường,
Lấy trí tuệ vạn năng cày bão táp.

Tiếng thét dậy võng trời Kim Tự Tháp,
Mở mắt to trang bị chí oai hùng ?
Lưỡi thép gan xoáy ngược biển không trung !
Sắc thần tượng Sơn Hà ung đúc Sử.
Diệt lũ giặc vong nô trừ Quỷ dữ,
Phá xích xiềng đập nát ngục lao tù,
Tô trời mây trên nét vẽ mày tu ?
Vầng trán phẳng vô cùng say ngạo nghễ !

Ôi Vẻ dẹp ! Đáy mắt Em diễm lệ ?
Má hào quang tô điểm phấn son người !
Trong vòng tay có những bó hoa tươi ?
Cài qua cổ những thiên tài bất khuất !
Tiếng gió rú ca bay cao lật bật,
Tưởng lưng trời có tiếng Tổ tiên vang ?
Tiếng phát loa tung bay ngọn cờ Vàng,
Đồng lúa chin túm tỉm cười ngất xỉu.

Đất Nước dậy từ vóc hình nhỏ xíu,
Đã bừng lên thân cổ thụ ngàn năm,
Dân mùng vui may áo cưới dâu tằm,
Tết lễ Hội môi hồng Em đỏ thắm !
Ta đã thấy bài thơ Xuân lội tắm,
Mực bút nghiên nét chữ đỏ Quê hương !
Đêm nằm nghe tim kể chuyện Can Trường,
Những tuyệt tác phi thường yêu Tổ Quốc.

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeWed Feb 15, 2012 6:08 am

TRẺ

Tình yêu Em như giọt nắng tinh cầu,
Thuở vũ trụ có trái tim rất trẻ?
Ta chợt nhớ hoang sơ tan biến lẹ,
Theo con đường tình sử biếc vô danh !
Khi nhìn Em có đôi mắt chim xanh,
Yếm lồng ngực mở toang từng nhánh tóc,
Chiếc vành môi làm nư chưa dám khóc ?
Chỉ giùm Ta đường trải đá hôn nhau !

Chân như loài giun dế lãng quên mau,
Xác co rút giữa chân trời bạt gió ?
Tiếng kêu vọt từ đất đen kiến bọ,
Thân gục đầu vóc lạc cảnh Chiêu Quân ?
Não cân đau? Sắc Bé Nguyệt xoav vần !
Tuổi hoành tráng tình yêu chưa chuyển bước,.
Hay đôi mắt cá ươn Em biển nước ?
Cứ se mình trong bóng dáng đi hoang !

Em cười Ta vụt đánh mất hào quang ?
Cứ ngái ngủ trên cánh tay huyễn hoặc !
Má hờn giận sao chả là thắc mắc ?
Hay trái tim trẻ quá ngại vu vơ.
Áo trắng bay Em bẽn lẽn tình cờ,
Thân hoang tưởng ở ngoài tầm ngọn cỏ…
Mắt chỉ thấy thèm thuồng tao loạn nhỏ,
Mà quên đi hoang vắng mọc trong Ta?

Em nào hay? Trẻ lại chóng đi qua !
Sắc quái dị mờ hoen da thế kỷ ?
Máu ly biệt mù khơi tàu hải lý,
Đuổi theo sau bèo bọt vội trôi bay ?
Ta đi tìm hạt cát búp bàn tay,
Theo khoảng trống thời gian chưa nhạt mất,
Chưa sám hối những lời tình nói thật…
Thuở ngây thơ bay bướm những vần thơ.

Nói đi Em ? Trẻ run sợ ! Bao giờ ?
Sao lại sống để buồn nôn mặc cả !
Trên mí mắt có nheo tìm ngọn lá,
Cỏ cây rừng rung động khát sao khuya ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeThu Feb 16, 2012 3:42 am

YÊU

Ta vốn yêu tình tự ấy vô cùng,
Khi Tổ Quốc lâm nguy Yêu biết khóc !
Ai đã chỉ cho Em Yêu phải đọc ?
Thời Quang Trung Nguyễn Huệ giết quân Tàu !
Thế hệ này! Thế giới trẻ mai sau ?
Họa mất Nước lọc lừa dân trước mắt ?
Cơn bão táp bạo tàn quân có mặt !
Yêu đừng quên ! Dân tộc này? Quê hương !

Thiên đàng đâu ? Địa ngục Đỏ ! Tan thương ?
Nhìn Thần chết hiện lên trời Đất Nước !
Sông với núi xoáy tròn thù giẫm bước,
Không niềm tin nát vụn xé ngày mai ?
Tương lai nào ? Đang gõ cửa người trai !
Đâu có thể Ta ngồi yên được nữa ?
Rồi một chuỗi ngày dài chồng chất lữa ,
Lũ Mác Lê chễnh chệ chiếc ngai Vàng.

Dân tộc này chìm đắm lắm điêu tàn ?
Cảnh đói rách tranh dành nhau xác ốm,
Bệnh tật nước mắt thi đua bỏ trốn…
Yêu cho Quê tính sổ được bao nhiêu ?,
Bọn giáo điều, lũ chuột khoét cầu tiêu,
Cứ cứa cổ dân đách cần khiếu kiện?
Trước muôn cảnh hoang tàn đau chết điếng,
Ắt làm người phải ngước thẳng vương lên !

Vững niềm tin thân tự nguyện xưng tên ,
Con cháu Việt thề không hàng giặc Hán,
Kêu hai tiếng “Nhân Dân” thù Cọng sản,
Để Ta nằm trên đỉnh núi hào quang,
Vững như đồng cứng như đá hiên ngang,
Tim gan thép Yêu từ trong Lý tưởng.
Yêu xương sắt da chì cao chin trượng,
Yêu không còn nhục nhã phản Quê hương,
Yêu cho trí tuệ mọc rễ can trường…
Tường bốn bức… lao tù Yêu đứng dậy.!!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeFri Feb 17, 2012 1:42 am

TAY KHÔNG

Hãy nói đến những anh hùng Tổ Quốc ?
Miệng thét gào trên Đất Mẹ hôm nay !
Những trái tim không sợ kiếp tù đày,
Đã đứng dậy tay không bằng lưỡi thép !
Những ánh mắt vô vàn châu báu ghép,
Cứ tuôn trào như lủ thác chân trời,
Tiếng căm thù đập lún biển trùng khơi,
Rừng núi thức côn trùng vang náo động.

Thề dấn bước không sống còn giặc Cọng,
Đứng bên dân dù mất mát vong thân !
Tủi nhục Quê đang dày xéo oan dân,
Dù tiếng nổ liên hồi chưa đứt đoạn ?
Những khoảng lớn tràn lên tim óc loạn,
Xé toặc người từng mảnh thịt xương da !
Ôi ! Việt Nam bước thất thểu Sơn Hà ?
Đâu ? Quần đảo Hoàng Trường Sa Bản Giốc !
Nam Quan lạc không biên thùy cột mốc ?
Thế giới này đâu còn Việt Nam ư !

Tang thương ơi ! Thế sự quá say nhừ ?
Nhưng chớ khóc ? Để tan lời ĐấtTổ !
Phải khí khái tung ngòi mìn thuốc nổ,
Như Đoàn văn Vươn như Việt Khang Ta !
Có phải Em là Em bé Kinh Kha ?
Ta ngưỡng mộ trong Em ngàn tiếng hát,
Miệng nhai kẹo gừng cay lửa tát :
Vào vong nô lũ lợn chó đê hèn !
Dù Em sinh từ thuở đất bùn đen ?
Cốt cách hoa sen Ai Cập đẹp!

Đây những cánh tay không đầy nhiệm phép,
Có thể ngờ sắt thép cũng nghiền tan..
Dù mặt trời giam hãm vẫn huy hoàng ?
Xà Lim nát thân tù muôn ngã lớn,
Mở rộng cửa tinh hoa Dân Chủ sớm :
Cao trào nhân bản hóa rực hân hoan.
Môi Ta hôn đôi mắt ngọn cờ Vàng :
“Dất Nước Việt lật qua trang Sử Mới”

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSat Feb 18, 2012 4:55 am

SỐNG

Hãy đứng dậy dành lấy quyền Đất Sống !
Không thờ ơ trước Hán tặc xâm lăng ?
Nạn di dân từ thành thị thôn làng,
Cứ ồ ạt diễn ra ngay trước mắt !
Ta không thể ngồi yên ! Không dập tắt ?
Ta đọc tên Ta ! Hay đọc tên Tàu ?
Đang ngấm ngầm mọc rễ máu tim đau !
Những lý thuyết âm mưu đầy thủ đoạn ?
Sức tàn phá vô cùng thâm độc đoán !
Hiện lên rồi màu cực tím da cam ?

Như trái bom nổ chậm chứng xơ gan,
Bởi lũ quỷ bưng bô cho giặc Hán ?
Cố bám lấy bạo quyền mưu giữ Đảng !
Tổ Quốc lâm nguy đổ vỡ điêu tàn ?
Không còn giờ mê ngủ ! Trước bàng hoàng ?
Phải nhất quyết dùng lấy tim sắt đá,
Phải đứng thẳng tay nâng cao quả tạ,
Với độc tài phải dũng mãnh tinh thần,
Không yếu hèn bằng khí thế toàn dân,
Quyết tử với quân thù bằng quyết thắng.

Biển nước mắt Ta phải cần tát cạn,
Phải xâm mình đối thoại vững niềm tin,
Không cúi đầu quên mất Tổ Rồng Tiên !
Sắp tước đoạt quyền cháu con Nước Việt,
Thuở nòi giống chưa hư hao bất diệt
Mãi trường tồn như em béi sinh ra !
Thì làm sao thống trị được dân Ta ?
Khi Nước Việt cùng một lòng diệt Hán.
Trước mắt hết diệt nội thù diệt Dảng,
Diệt xâm lăng giải thoát cứu đồng bào.
Ta hô hào cho chấn động trăng sao,
Cho thế giới năm châu cùng chiến tuyến,
Vô địch cổ kim đông tây chứng kiến,
Sức mạnh vô biên Dân Tộc Quang Trung !

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSat Feb 18, 2012 8:52 pm

VẼ

Ai đã bảo yêu Em là khát vọng ?
Lửa đa tình vội cháy bỏng con tim !
Hay chập chờn sương lá ướt nằm im ?
Rung rinh giữa làn da non diễm tuyệt.
Bức tượng đá ngàn năm phơi ánh Nguyệt ?
Cứ trần truồng không mặc yếm chân dung,
Để Ta ngồi tội lỗi vẽ không trung ?
Yêu sớm quá Em vô tình cúi mặt. !

Tưởng nghiêng ngả màu sắc lên võng mắt,
Nhưng hình hài tương đá cứ trơ trơ ?
Khiến Ta quay mình lại nghĩ bâng quơ !
Trong diễm ảo có ít màu vỡ bể ?
Em cố trách cho Ta người xão kế,
Cứ tham lam chơm chỉa nét hình hài !
Nên cố tình để lộ ý Liêu Trai ?
Khiếu bức vẽ lái lèo qua lõa thễ !

Ta xưng tội trước con người Thượng Đế,
Mãi cho Ta làm họa sĩ chân dung,
Ngày lẫn đêm vẽ yếm hở Mê Cung ?
Bức Tượng Đá ngàn năm Em ngủ muộn.
Ta muốn vẽ cho máu tim đỏ nhuộn,
Không còn nơi mềm héo vị tương tư,
Để ưu tư nhập hết cõi ngôn từ…
Thơ Ta mọc vơi vô vàn nhánh vẽ.

Rồi từ đó niềm tin yêu rất trẻ,
Vẽ hình Em trong Tượng Đá ngàn năm ?
Ngực no tròn da thịt chổ Ta nằm,
Em diễm ảo đứng nhìn Ta nét vẽ.
Em chớ hỏi nét nào phơi đẹp đẽ ?
Ta chưa hề vẽ nỗi trái tim Em !
Mà ngàn năm Ta uống cạn còn thèm ?
Vứt bút vẽ sao Em còn đứng đó !

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeSun Feb 19, 2012 7:40 am

THỈNH NGUYỆN

Ký thỉnh nguyện là việc làm sáng suốt,
Nhạc Việt Khang thúc giục trẻ lên đường !
Đem Nhân Quyền Nhân Bản cho Quê hương,
Đang bị lũ bạo quyền ngu cướp giựt
Đâu lẽ phải ? Đâu côn đồ ? Áp bức!
Những con người không tấc sắt trong tay,
Vẫn hiên ngang dũng cảm cả đêm ngày,
Xác không sợ tù đày rình rập bắt ?
Đầu ngạo nghễ coi thường thân khổ ngục..

Họ tranh đấu ôn hòa không bạo lực
Vốn trình bày cho thế giới quan tâm,
Những hành vi bè lũ quỷ vô thần,
Đến nghê tỡm thua cả loài súc vật.
Người mất tích kẻ khổ sai bệnh tật,
Khắp Quê hương nơi khổ ải đường cùng ?
Bất nghĩa vô lương tàn bạo hành hung…
Khiến Quốc Tế xếp tội danh cuối bản.
Lũ ăn cắp hút máu dân rợ Hán,
Bọn VINASHIN phản phúc gian manh,
Tiêu hao tài sản nước, hại dân lành..
Tập Đoàn Nguyễn Tấn Dũng rồi cũng diệt,
Phải đền tội do nhân dân phán quyết,
Quê hương này không để chúng ngồi lì,
Như Gaddaffi, Bashar Assad phải ra đi…
Những con chuột cống, thây ma Pát Bó.

Ký thỉnh nguyện là thực thi chứng tỏ :.
Buộc Cọng nô phải tôn trọng nhân quyền ,
Cứu thoát tù nhân chính trị ba miền
Đánh bại ý đồ xâm lăng Hán Tặc,
Thế giới hổ trợ chủ quyền áp đặt,
Như phong trào lật chế độ Gaddaffi.

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012
PW/WH :cxYiZQDR7r
45422- 2/17/2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeMon Feb 20, 2012 7:04 am

RƯỢU

Không có Em ? Đâu còn rượu tình yêu !
ĐểTa uống ngày đêm say thác loạn ?
Đạp hồn Gió? MâyTrăng la chếch choáng,!
Đi lang thang trên chín cõi hư vô ?
Lùa Em trôi cho tận cuối nơi mô !
Thân lõa thể nằm im trong xác thịt.
Máu tim ứa xương da kêu rối rít,
Ta nằm nghe lá biếc thổi mầm Xuân !

Rượu đâu rồi ? Thân Em xác phơi trần ?
Vuốt ve mãi bình không lăn tứ chiến !
Nhan sắc tuột bàn tay tuôn núi biển,
Ngực kết hôn trong những vú đồi hoang !
Em đi về con nai lạc kêu vang,
Rừng rú ngủ chợt thức mê ngớ ngẩn ?
Tình hóa dại mơ hồ cơn địa chấn ...
Mênh mông nhòa bơi thấp thoáng hơi men .

Chân trời say ? Một bình rượu không Em !
Hồn sương trắng hoang vu nào chạy trốn ?
Nguyên thủy vỡ mấy ngàn năm lẫn lộn,
Xa xôi ngày Ta lận đận bâng khuâng,
Trong tim gan chưa có thuốc an thần,
Rong rêu buộc vào cuộc đời tứ xứ ?
Chân điên đảo trên hàng cây bất tử,
Nát bồng bềnh lơ lửng khói men bay.

Ta tìm Em trên mấy ngón bàn tay ?
Như tìm rượu không men vò bỏ ngõ !
Mùi da bốc vô tình đâu thấy rõ ?
Cứ mọc hoài trong ký ức vô tư !
Như bầy chim trôi lạc giữa sương mù ?
Kêu bần bật giữa không gian cánh cửa.
Tiếng ma xát chập chờn tuôn ánh lửa,
Buồn Chopin câm nín nhạc hoang đường ?

Nâng ly rồi ? Men chết nửa uyên ương !
Rượu gối sáng vỡ như màu máu đọng ?
Trong quên lãng tương tư cày cháy bỏng,
Những hình hài không thấy bóng Em đâu...?

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitimeTue Feb 21, 2012 8:04 pm

DÂN

Hãy giữ lấy trái tim yêu Tổ Quốc
Quyết đánh tan bè lũ Cọng vong nô
Rợ xâm lăng mưu toan chiếm cơ đồ,
Dân tự quyết không bao giờ mất nước
Đây trận chiến cuối cùng Ta đứng trước,
Diệt nội thù quân bán đứng giang san,
Kêu gọi dân đồng loạt Bắc Trung Nam
Xuống đường thật ? biểu tình gây áp đảo !

Lấy sức mạnh quần chúng làm tiết tháo,
Như Tunisia Ai Cập Lybia
Cao trào náy động lực não cân Ta,
Cần ung đúc bên nhau làm vũ khí !
Trời nổ đất vỡ tan tành lũ Quỷ.
Triệu triệu người thành thị đến nông thôn…
Như sóng cồn thác máu Thiên An Môn ?
Không một chổ khắp vòng trời Đất Nước!

Chùng run sợ khó lòng mà dẹp được ?
Khi dân oan đứng dậy bằng hiên ngang !
Cả thế giới đâu để chúng hung tàn,
Gây sức ép để người dân lật đổ.
Ta đã thấy thời cơ đang chin rộ,
KhắpTân Cương Tây Tạng lửa thiêu sôi..

Cao trào Miến Điện biểu tượng Hoa Khôi ?
Dân tộc đó mới là Dân tộc thật!
Cả khối óc đứng đầu yêu nước nhất ?
Không phải như lũ Dũng Trọng..bưng bô..
Làm tay sai Hán tặc lũ côn đồ !
Giữ lấy Đảng để biến thành Đảng Cướp ?

Hãy đứng dậy cho rừng người lớp lớp ?
Hợp lòng dân xương sắt với da đồng,
Truyền lệnh nhau theo lời Hịch Diên Hồng,
Áo mùa Đông không rét Áo Non Sông ?
Gió có lộng ào ào Ta đứng thẳng,
Ưỡm mặt trước cho trời câm đất lặng,
Rửa nhục thù đưa Dất Nước về DÂN,

TRÚC LANG OKC
Xuân Nhâm Thìn 2012



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 7 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến