THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeYesterday at 12:09 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:19 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSun Dec 06, 2015 2:48 am

MÔ HÌNH LÕA THỂ
Viết tặng Em Gái Diên Chi Canada và Nhà Thơ Ý Nga TL

Em vốn đẹp dáng mô hình Thượng Đế ?
Nét trần truồng lõa thể thuở hoang sơ !
Ta bâng quơ thả bộ mấy vần thơ,
Sao không bảo đôi chân người kết tụ,
Để ánh mắt xa vời quên vũ trụ
Đêm hôm nay trăng gió vỡ sao trời !

Hay đôi môi có nói chẳng nên lời ?
Để mắt giận phơi trần thu tóc ngắn !
Những ngày tháng trên vai gầy bỗng nặng,
Mô hình Em tượng đá chợt về đâu ?
Ta vẫn yêu màu áo trắng muôn màu,
Bước hoang dã tuổi học trò diễm tuỵệt.

Em có hỏi chân trời xưa cách biệt ?
Ta trộm nhìn vội vã chớm buồn thưa !
Tiếng nắng mưa quên lãng bước đong đưa,
Tình sách vở chưa phai màu mực tím ?
Sân trường cũ môi người trưa tháng chin,
Một góc trời má đỏ thẹn cô đơn.

Chân Ta về trôi lạc giữa nguồn cơn ?
Sao chẳng hỏi thịt da Em biết khóc !
Bài thơ viết câu thơ nào rễ mọc,
Miếng tương tư dỗ ngọt ? Rách tim người !
Cả con đường lá rụng lũ đười ươi ?
Triệu ức nhớ mô hình trôi lõa thể !

Tim Ta loạn ngàn năm đau diễm lệ ?
Bước Em về mưa nắng ướt Sơn Khê !
Mắt tìm Ai ? Thượng Đế ! Dãy Phu Thê ?
Mô hình trắng tượng Đá mưa tháng Tám,
Sóng khua đập mây hoang và gió xám,
Nét trần truồng lõa thể biến về đâu ?

TRÚC LANG OKC
Đông Ất Mùi 2015



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Dec 12, 2015 2:43 am

ĐỐI MẶT

Ta dối mặt trước quân thù Hán tặc?
Đôi mắt sâu - Đen đủi - Lũ tay sai !
Thuở ra đi mất mát chết râu mày,
Nửa trái đất nhìn về Ouê Ngục tối,
Thế kỷ khắc ghi niềm đau Quốc nội,
Những con người thân ở lỗ trần truồng ?

Ngày đêm dài sền sệt máu điên cuồng !
Xuân thấm thoát bốn mươi năm chậm lớn …
Ôi ! Đôi mắt người Tây Sơn dữ tợn ?
Giữa hành tinh bụi bặm bủa quanh vây,
Một tình yêu gan tim óc bùn lầy,
Những con ngựa trên cánh đồng Đất Nước !

Ta đối mặt hay trùm chăn bỏ cuộc ?
Thân gãy què hóa thành những cây tăm !
Rồi quên đi Đất Hùng Sử xa xăm,
Đến kiệt sức xác hồn không đứng dậy ?
Lùi hay tiến ? Hình thù hư ảo sậy !
Tan tác - Bơ phờ - Nham nhở - Lưng chừng –

Lộng lẫy ư ? Mưa nắng lóa – Chim Ưng !
Biển Đông giận thét”Bình Ngô Đại Cáo”
Trời Kim Cổ Ta phải làm vũ bão,
Những con người từ ngưỡng cửa không trung !
Máu Non Sông chưa thất thoát chân dung?
Không ngủ gật để mất đi Tổ Quốc !

Khi Đại Cuộc khoét to lời cáo buộc ?
Bọn cởi đàu bóp cỗ xiết dân đen !
Dân tộc Ta đâu khiếp nhược đê hèn,
Lấy cái chết làm phương châm giữ Nước,
Làm cột mốc tiến Dân về phía trước,
Dựng Cờ Vàng làm biểu tượng Quê hương !

Trúc Lang OKC
Đông Ất Mùi 2015
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu Dec 17, 2015 12:11 am

I’M LEAVING A DAY
To Mrs. Vivian R Stewart PSO Poet Laureate, Past President TL

I’m leaving a day – It’s no big deal?
Like fallen leaves on the road!
Like flowers driven by wind onto Episode,
As turbulent waters of light.
Death is coming over my bed one night?
Please spare me no comments,
While my breathing is going smashed to fragments,
And I’m lying waiting to say farewell.

By last dying moments to tell?
No matter I’m rich or a person of talent!
The hot and cold days up to the present?
Last of all I’ll return to the dust and ashes.
My finite life comes to a rain that washes,
And enters the heaven and earth borderlands.
I won’t be surprised at the frontier off-hand?
Earthly realm on side, the other an unknown fate!

I only wish my soul to be at New Gate,
Going lightly now quick, now slow, irregular?
Leaving behind those who swept by the current so far,
While I finish my journey on this planet,
My eyes are already closed, don’t shed tears well-set?
No flower wreaths, no offerings, nothing to memory,
That would bring stresses to the survivors only,
A glance furtively at behind, life is a dream.

Stark-naked birthday and bare hands under sunbeam,
Many ups and downs, happy and sad life piled high,
All cleared-up I’m going a day on the Earth light,
And consider to free myself from bondage,
Please silently miss me in friendly way of age,
I go first you behind, we’ll meet again to say ‘’hello’’,
Scornful air joy, anger, pain, pleasure and so,
Because life is vulgar – It’s no big deal.

TRUC LANG OKC
PSO member
Christmas 2015



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeFri Dec 25, 2015 5:10 am

EM HÃY ĐẾN

Em hãy đến chân trời thơ lãng mạn ?
Cho Ta yêu ánh mắt lửa đa tình !
Bầu ngực căng tim mở cửa hành tinh
Và diễm lệ là mây bay gió thổi,
Sao chẳng hỏi làn môi Ai ? Đỏ vôi ?
Bước tình si chân dìu gót khuya đi !

Mắt Ta nhìn tượng đá vóc vô tri,
Dáng hoang dã âm thanh lay nhịp thở,
Hay Em bảo chân trời năm sắc nhớ ?
Người đi rồi trưa nắng gọi chiều mưa !
Khiến gió sương trôi lạc tiếng đong đưa,
Sao chẳng hỏi sân trường xưa lạc bóng ?

Hãy đốt lửa bằng thân Em biển sóng ?
Cho Ta say lãng tử gác giang hồ !
Thuyền đôi tay chèo lã bến hư vô ,
Đôi mắt vỡ chìm sâu thung lũng biếc ?
Tóc thổi gió bay nhanh bầu ngực xiết,
Tiếng nai hoang quên lãng guốc khua vang !

Sao không là hơi thở để sương tan?
Cho tóc xõa đêm sâu vào giấc ngủ
Chân giọng nói thầm thì khuya vũ trụ,
Tiếng buồn thơ có lại cũng xin khoan,
Ta ngồi nghe Em nói chuyện thu vàng,
Ai lau mắt cho khan tay chợt khóc ?

Má vẫn đỏ sao không hề biết đọc ?
Bài thơ nào hoang vắng khẽ chia tay !
Bước chân Ta cô độc rượu cồn say,
Sao đôi mắt lên men hư ảo lạc ?
Rừng núi khuất nhưng lòng sao lạ khác !
Tiếng Ai đi ? Em đến ngỡ là Sương !

TRÚC LANG OKC
Đông Ất Mùi 2015


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu Dec 31, 2015 10:28 pm

TA PHẢI SỐNG

Ta phải sống không rúc chui nhục nhã ?
Đừng quên rằngTổ Quốc gọi tên người !
Chân bước đi nửa thế kỷ đười ươi,
Đất Nước vỡ tới chân tường vụn nát ?
Khi tim óc phổi căng lều Bắc phạt,
Kẻ lọc lừa bạo lực quyết xô nhào!

Trí óc Ta đâu đến nỗi tiêu hao?
Thù giặc Hán vẫn khinh thường khí tiết !
Xương máu huyết vốn là dòng tuấn kiệt,
Tổ Quốc này thề gánh lấy đôi vai,
Đọ sức người bốn bể chẳng thua Ai ?
Oan khiên dậy lũ côn đồ quét sạch !

Tiếng quật khởi phải xới đào cấp bách,
Không nương tay bọn bành trướng leo thang !
Không đầu hàng để mất cõi Giang san,
Giữa nắng giữa mưa giữa trời giữa biển ?
Ách Nô Lệ xưa châm ngòi lửa chiến !
Cha Ông Ta Lịch Sử chẳng ngu hèn ?

Đốt chân trời châm ngọn đuốc lên men !
Rửa Nhục Nước quyết noi gương Phù Đồng?
Phun lửa kiếm như sóng gầm biển động,
Khi máu thù xương thấm vị chua cay ?
Biển Đông Ta mồ hủy diệt chôn thây....
Quân giặc Hán như bọn Tào Tháo trước.

Ta phải sống bằng mùa Xuân nhịp bước !
Biết yêu Dân hơn cả bản thân Ta ?
Sự sống còn Nước Việt thuở Ông Cha !
Đừng sợ chết mỏng hơn tờ giấy báo?
Quyết giữ lấy trái tim người lãnh đạo,
Tổ tiên xưa Nguyễn Trải tiễn Phi Khanh !

TRÚC LANG OKC
Đông Ất Mùi 2015
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSun Jan 03, 2016 4:24 am

Cẩm Hà thân,
Cám ơn Ca Nhạc Sĩ Cẩm Hà đã phổ nhạc va cũng là Ca sĩ ‘’Tình Khuya Đi’’ Thân TL
TÌNH KHUYA ĐI
Đăng nhập bằng tài khoản Facebook


T2, 27/06/2011 - 07:42 — camha
‹ Trước
Tiếp ›
Thể loại:
Nhạc
Ca sĩ:
Cẩm Hà
Nhạc sĩ / Tác giả:
Cẩm Hà
Lời ca:
Trúc Lang
Hoà âm:
Hoài Trung
Nhạc mp3:
"TÌNH KHUYA ĐI" (A, Techno, T130)
Thơ: TRÚC LANG 816 đăng trên Việt Nam Thi Đàn
Nhạc: Cẩm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com (408) 712-2799
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Màn đêm đen ly rượu tình nóng bức? Bởi vì em mô hình đá vòng tay! Anh quay người gió lồng lộng vơi đầy? Trời cúi mặt ngủ mê trên mái tóc.
Tình em đến đêm trăng còn thức giấc, Quyến rũ anh hồn gió nước Liêu Trai! Mi chớp mắt thông ngàn reo sóng vỗ, Dáng mèo hoang tay cong vút hình hài.
(ĐK) Đêm thức muộn thèm môi hôn nồng cháy, Quán rượu tình mê hoặc bước hoang đi. Da thịt em bão gió nét Xuân thì, Ôi! Vẻ đẹp mềm như tơ bốc lửa.
Khuya cuộn tròn bóng đêm nghiêng trăng tỏ, Bên hình hài ai níu chặt bàn tay? Tình sắc son xinh đẹp bước đêm ngày, Hồn vô tri ngả bóng rượu men bay! (ĐK)
Con đường nhựa công viên lưng phố vắng, Đuổi theo anh bốc cháy lửa điên cuồng, Nát đam mê nằm giữa vũng cô đơn, Khuya nay trái tim đã bỏ đi sớm quá?
Anh thức giấc kinh hoàng trong tiếng động? Bốn bức tường mùi vị tách cà phê! Tiếng em gọi biến tan làn khói trắng, Bàn ghế nhòa cánh nhạn bóng lê thê. (Coda) Tiếng em gọi biến tan làn khói trắng, Hình ảnh nhòa anh chợt tỉnh cơn mê.
-----------------------
Thơ origin: TÌNH KHUYA ĐI, 816
Tình Em đến đêm trăng mòn ngái ngủ, Quyến rũ Ta hồn gió nước Liêu Trai! Dáng mèo hoang tay cong vút hình hài, Mi chớp mắt nhảy bừa lưng sóng ngực…
Cánh cửa sổ - Ly rượu tình – Yếm bức ? Bởi Em – Mô hình – Tượng đá – Vòng Tay ! Ta quay người ? Bức tường gió khuya ! Bay ? Trời cúi mặt ngủ mê trên mái tóc.
Đêm thức muộn thèm chiếc hôn mới mọc, Quán rượu tình mê hoặc bước hoang đi. Da thịt Em lộng gió tóc Đường Thi, Ôi ! Vẻ đẹp mềm như thơ bốc lửa.
Tình ướp tuổi cứa lên môi chín cửa… Ngực vô tri ngả bóng rượu men bay! Xác hình hài vỡ bễ ngón bàn tay ? Khuya cuộn cấn lòng đêm nghiêng quãng trống.
Ta thức giấc kinh hoàng trong tiếng động ? Bốn bức tường quay ngược tách cà phê ! Bàn ghế nhòa canh Hạc bóng lê thê, Tiếng Em gọi biến tan khuya khói trắng.
Con đường nhựa công viên lưng phố vắng, Đuổi theo Ta bốc cháy lửa cuồng điên. Nát đam mê nằm giữa vũng cô miên, Khuya nay trái tim bỏ đi quá sớm?
Nhạc bản - Minh họa:

Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận
Cảm nhận
17/10/2015 - 10:07 — Cao Ngọc Dung

Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ luôn phát triển mạnh mẽ và hay thiệt là hay !
Trình bày: Cẩm Hà
Nhạc: Cẩm Hà
Hòa âm: Hoài Trung
Lời: Trúc Lang

https://www.facebook.com/vuthe.dung.94
Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận
17/10/2015 - 10:07 — nhungochoa

Giòng nhạc 4 muà hạ
Giòng nhạc 4 muà hạ rất là đăc biê.t đó chị Cẩm Hà
Very interesting and unique
Trình bày: Cẩm Hà
Nhạc: Cẩm Hà
Hòa âm: Hoài Trung
Lời: Trúc Lang
kính,
nnh
Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận
17/10/2015 - 10:07 — Cung Ho
Nghe rất lạ và đầy
Nghe rất lạ và đầy thú vị!!!
Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận
17/10/2015 - 10:07 — bebequebec

Toan ban Nhac MO Đau
Toan ban Nhac MO Đau da thay hap dan roi
Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận
17/10/2015 - 10:07 — maytim

Tựa đề lạ, lời
Tựa đề lạ, lời nhạc lạ, hòa âm lạ nhưng giai điệu và cách trình bày không lạ
Tặng hoa các anh chị nghệ sĩ của dòng nhạc Bốn Mùa Hạ
Trình bày: Cẩm Hà
Nhạc: Cẩm Hà
Hòa âm: Hoài Trung
Lời: Trúc Lang


Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận
17/10/2015 - 10:07 — nguyen thanh ngoc

Thơ , nhạc, hòa âm du
Thơ , nhạc, hòa âm du dương, trữ tình.
Trình bày: Cẩm Hà
Nhạc: Cẩm Hà
Hòa âm: Hoài Trung
Lời: TRÚC LANG

TN

Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận
17/10/2015 - 10:07 — camha

Kính xin qúy thân hữu
Kính xin qúy thân hữu H4 thưởng thức một nhạc phẫm từ thơ của Trúc Lang. Thơ của Trúc Lang rất lạ so với thơ của các thi sĩ khác. Lời rất đặc biệt và rất "Liêu Trai" (nên rất khó cho việc soạn nhạc của Cẫm Hà), Thơ Trúc Lang đăng trên web site Việt Nam Thi Đàn khoảng hơn 800 bài. Thân ái.
Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận
Gửi bài vào mạng xã hội

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu Jan 07, 2016 11:41 pm

CHỚ CÓ SỢ

Chớ có sợ cái cực kỳ Hán tặc ?
Đánh kẻ thù không được nói hèn ngu,
Chết vì Dân Ta phải sống ngàn thu,
Bằng lá phổi óc tim ganTổ Quốc ?
Nếu Ai hỏi ? Giết bao quân cướp Nước !
Cứ tỉnh bơ đọ sức tiến không lùi .

Trước mắt Ta một lũ điếc câm đui
Họa mất Nước chất cao từ cỗ họng!
Mất đất mất biển miễn còn Đảng Cọng ?
Dân chết oan chế độ vẫn quyền uy !
Bọn tay sai như đống gạch vô tri,
Thà mất Nước còn hơn là mất Đảng ?

Ta không để chúng tôn thờ giặc Hán !
Máu căng đầy mạng nhện nát xương da ?
Phản nhân dân quên sứ mệnh Sơn hà,
Chưa có một thời nào hoen ố Sử !
Đất Nước lại nghe hồi chuông báo tử ?
Khi bản đồ không còn chữ Quê hương !

Không ngủ quên trước hành đông coi thường ?
Biến Đà Nẳng Hà Tịnh khu tự trị !
Xây biển đảo đưa quân vào vị trí ?
Từ cao nguyên đến thung lũng đồng lầy,
Chiếm nơi nào ? Lập ấp lũy bao vây !
Lũ lau sậy ếch nhái đều ngó thấy ?

Phải thức tỉnh trước tinh thần nổi dậy !
Cho dạ dày óc tim lưỡi hôm nay,
Biết biệt phân nếm mùi vị chua cay ?
Hãy tỉnh dậy Cơ Đồ đang đứng trước !
Biển nổi sóng trời la vang mất Nước ?
Đất cau mày mồ mả thét Cha Ông !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Ất Mùi 2015



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeTue Jan 12, 2016 6:41 am

NỬA CHỪNG XUÂN

Ai đã vẽ làn môi Em cực thánh,
Chuông nhà thờ tuyết trắng ngủ trong sương ?
Con đường nào ? Phố lạ lạc uyên ương !
Quán hoang vắng tách cà phê buổi sáng,
Tình xa hút bóng người bay lãng đãng ?
Ta đi về buốt lạnh nửa chừng Xuân.

Tiếng kêu nào ? Vỡ vụn nát bâng khuâng !
Em thả bộ những ngôi sao Bắc Đẩu ?
Đường ánh sáng mông mênh không bến đậu,
Ta nghe trời đôi mắt loạn đi hoang !
Biển thu mình dưới cành lá nâu vàng,
Nào hỏi nửa phần mưa bay gió thổi?

Sao chẳng nói nửa chừng Xuân khóc vội,
Trong tim Ta máu bốc lửa phù vân
Bướm ong vàng cột tóc sóng giai nhân,
Em có trở lại ngàn đêm bước lẻ ?
Trong gai mắt tiếng buồn nôn rất khẻ,
Vó ngựa hoang dốc núi cánh đồng khô !

Hay sông hồ là một cõi hư vô ?
Em lại đến nửa chừng Xuân bách bộ !
Gác trọ vắng sao không là Đại lộ ?
Bước đi ba phần dỗ một phần xin,
Cho Ta yêu đam mê ở đâu tìm ?
Hôm nay trái tim bỏ đi quá sớm !

Sắc lõa thể hình dáng Em chóng lớn ?
Men tình say da thịt cõi vô thanh !
Để lòng Ta mềm như tiếng tan nhanh,
Theo ánh mắt làn môi hôn khói thuốc ?
Trong nhịp bước chân tóc Ai – Tiếng guốc - ?
Cố vương lên hơi thở nửa chừng Xuân !

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Jan 16, 2016 8:41 pm

CÁNH CỬA ĐÀO NGUYÊN

Mỗi ngón tay một cánh cửa Đào Nguyên?
Ta sẽ chải tóc Em bằng lược gió !
Mắt trang điểm làn môi khuya tím đỏ,
Tình trong tim lấp lánh những ngôi sao,
Hơi thở trùng trên da thịt chiêm bao,
Sao chẳng hỏi suốt đời say rượu Cúc ?

Ta khoác áo chin tầng thơ Địa ngục,
Ném tương tư từ tiếng guốc khua vang,
Vịn cánh tay trong môi mắt Em ngoan,
Dáng vóc lạ sao chẳng là nước biển ?
Chân trên cát phù sa hoang dã biến,
Như tan dần trong cơ thể Liêu Trai !

Vừng trăng hoang thân ánh sáng Chương Đài ?
Ta sa đọa dáng hình Em tám hướng !
Dường như có một tinh cầu ảo tưởng,
Mênh mông trôi giữa vũ trụ trần truồng ?
Nằm ở đây lửa trái Đất hồi chuông !
Bước thỏ thẻ làn môi khuya tóc ướt.

Hương trinh nữ từ da Em lả lướt,
Đôi tay dài giun dế thuở đi hoang ?
Ta lặng yên nghe gió thổi bàng hoàng,
Sắc thổi nhẹ ngàn năm châm điếu thuốc !
Phấn rạo rực chưa tan mùi ngọc chuốc,
Sao tình không là một vị sao rơi ?

Để môi Em Ta hôn mãi không lời,
Xuân gặp gỡ con tàu khuya vắng nước ?
Một ga nhỏ xa xôi nào ? Phía trước !
Bên chân trời cánh cửa hé Đào Nguyên,
Sao không là tiếng Hạc trắng cung Huyền ?
Bút sa mạc viết bằng thơ lõa thể !

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Th6n 2016
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Jan 23, 2016 4:50 am

TRÁI TIM BỎ ĐI THẬT SỚM

Hôm nay trái tim bỏ đi thật sớm ?
Bởi vì Em có đôi mắt Nai hoang !
Hay vì Ta ngơ ngác lá Thu vàng,
Giọt nước mắt nghiênh cành say cánh Hạc,
Nơi hoang dã những vần thơ ảo giác ?
Thân lao mình môi sũng ướt chiêm bao !

Hay vì Em mang hình dáng Trăng Sao ?
Bỏ ngực lạc mưa bay vào tháng Tám !
Dăm bước vỡ trong sương khuya Nguyệt sáng
Tóc phiêu bồng huyền thoại sóng lê thê,
Đường mi cong óng ả - Tách cà phê –
Thành phố xõa căng buồm – Chân vội vã.-

Tình tóc ướt mơ hồ người khách lạ ?
Ta đi về kiều diễm bước chân Em !
Gã tình si ly rượu yếm lên men,
Vai hành lý chỉ mang theo gió nước,
Với năm ngón bàn tay yêu lả lướt,
Đến say sưa trong tiếng gió thì thầm.

Bởi Ta thèm khát vọng chút dư âm ?
Hôm nay trái tim bỏ đi thật sớm!
Mà chẳng hỏi tình Em sao chóng lớn,
Lòng ngỡ ngàng như hẹn ước trong mơ,
Đến thẹn thò bong bóng vỡ bâng quơ ?
Để nhan sắc lên môi ghen đắm đuối.

Rồi vẻ đẹp cuồng điên không có tuổi ?
Bước đảo say làm nát vỡ uyên ương !
Tiếng guốc khua xao động bức nghê thường,
Tóc thổi gió đồi vú căng vũ trụ ?
Em lại đến bình minh đêm dạ vũ,
Trái tim người theo dõi bước Ta đi…

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeWed Jan 27, 2016 11:43 pm

HOW I CAN SAY HOME

There’s a day I would have liked to say home?
Home even to rugged mountains on hills sides!
Where father has to plug wounds under wild-eyed…
With stained hands sits his head dipped in despair?
How can’t I say home – I have no land – ‘’The Everywhere’’? –
Where graves grow fast very far away from home.

My vision blurred by indecision in poem?
Home to my heart’s passion I shall not forget!
There’s a time yes a time I would see by silhouette,
When mother has to tufted stained body dripping blood,
Revivifying children to feel some qualms in wormwood,
Breasts agitated without milk drooping squirting pain.

I seek a care-less home useless fellow to miss again,
How I can say home! - The people’s minds are felony -?
When innocents have to shield from bullets, if any!
I don’t know whether my home is true or not,
Burning at night date, night light burning hot
Creased pale dream unknown future to come.

Why I would have liked a day to say home?
When the people’s minds are stunted by intrigue!

TRUC LANG OKC
Christmas 2015

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSun Jan 31, 2016 11:05 pm

MÀU LÁ PHONG HOANG

Hôm nay lá ngả sang màu rượu chát?
Thành phố Em về Đại lộ mưa bay !
Sao trời không là năm ngón bàn tay,
Để tình yêu ôm nhau mây nhấn nút,
Cho ành mắt vần thơ lên ngọn bút?
Sương búp bê từng giọt vỡ lên men !

Ta thèm Em tình xa lạ hay quen ?
Sao lòng vẫn bâng quơ mù chiếc bóng !
Môi chin đỏ sao âm thanh lắng đọng?
Màu lá phong trong trái đất thiên thu !
Để mắt người lặng lẽ tiếng phù du,
Từ cát bỏng nhan sắc da thịt nóng ?

Bước rất nhẹ làn môi Em tuổi sóng,
Trên cánh đồng dòng sông thuở trăng sao ?
Đại lộ nào ? số # 5 ! Có chiêm bao ?
Quán gió chọc trời đôi tay vẫy gọi,
Ta đứng đó bức tường câm mái ngói,
Mưa biển xanh chiếc kẹp tóc chân trời !

Màu lá phong Em trái đất ngàn khơi,
Pho tựong sống sao mắt môi trống rỗng ?
Tim bật lửa - Điếu thuốc - Con Huyễn mộng !
Khói bay đi xa cách triệu côn trùng,
Để quanh Ta lưới thép bọc không trung,
Thân thức dậy hư vô nào ? Cánh cửa !

Thơ Ta đó Em hãy vào đốt lửa,
Cho cơn điên nổi loạn ngực cuồng say !
Sóng Mê ly ghen tức giận đêm ngày?
Đường lấp lánh khu rừng mây suối tóc,
Sao không hỏi một chân trời cỏ khóc,
Con búp bê màu lá ngói phong hoang ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Feb 06, 2016 12:05 am

THÀNH PHỐ TRẺ

Có phải Em ? Thành phố trẻ lên men !
Chốn hoang dã nơi rừng mây tám hướng ?
Ta lạc giữa đường răng trăng chin trượng !
Đêm thiên thu có tiếng quạ đen cười ?
Miếng khuya đi một chút nhớ đười ươi,
Sao chẳng bỏ vào con tim bóng Nguyệt !

Ta ngơ ngẩn bàng hoàng cơn gió biếc ?
Bước Em về xõa tóc gót không gian !
Chút sương hoang lại một chút sen tan ?
Chân Ai hỏi ? Kim đồng hồ biệt xứ !
Đời mất gốc ngàn năm thân lãng tử,
Quê hương Người sao lạ cả biên cương !

Hôm lãng quên ? Ta chợt nhớ vô thường !
Em vốn đẹp như dòng thơ nhựa ngọt?
Theo khói thuốc tan nhanh trong biển hót,
Giữa chân trời Hy Lạp nét kiêu sa…
Một bông hoa Sa mạc vốn chưa nhòa,
Vần triết lý của một thời Socrates …?

Chốn hoang dã ngàn xưa chưa mất mát !
Ta đi tìm một giấc ngủ lên men ?
Những con đường thành phố trẻ tên Em !
Từ giọt nóng mồ hôi đêm Xích Đạo,
Trong tiếng gió nụ hôn người vũ bão,
Chôn giọng cười lạnh buốt Bắc Băng Dương ?

Cánh tay vươn năm ngón tỏa ngàn phương,
Thành phố trẻ bên dòng sông Định mệnh ?
Em lại đến thùy dương mù khấp khểnh,
Thơ theo Ta hư ảo vỡ không trung ?
Bóng trăng hoang vô thể chợt mung lung !
Ai đã thở trong sương khuya yếm hở ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeFri Feb 12, 2016 8:56 am

ĐÔI MẮT HỜN GHEN

Ta muốn Em có đôi mắt hờn ghen ?
Một phút nhớ một giây yêu diễu cợt !
Tim chợt hỏi làn môi non dỗ ngọt,
Đôi bàn tay rắn rít ngón so le ?
Để đêm mưa ngày nắng lắng tai nghe,
Thở khói thuốc hơi tròn qua lá phổi !

Đời quả thật tiếng cười to tội lỗi ?
Đo tình yêu bằng đơn vị môi Em
Bằng đường đi ánh sáng rượu quên men,
Khi đuôi mắt chưa bao giờ mệt mõi,
Thì vóc dáng tại vì sao phải nói
Vòng tay ôm dài thêm nửa lưng eo .

Ta là tên lái ngựa khuất chân đèo,
Thèm một chút khát khao ghen lãng tử ?
Mượn gió núi giang hồ nơi bạt xứ
Săn đuổi mồi theo chiếc móng mèo đen,
Say lẳng lơ sương khói phủ khay đèn ?
Khinh thế tục xa hoa nào ? Tháp vú !

Ta muốn hỏi đôi mắt ghen vũ trụ ?
Chân trời hoang? Ánh sáng cuối đường hầm !
Để tai nghe nhịp đập trái tim câm ?
Khi bóng tối đổ môi hôi xõa tóc,
Một thế giới Em về Sao biển mọc..
Bước Càn Khôn chao đảo vóc chân dung ?

Đất hờn ghen giẫm nát cõi Mê Cung !
Em chớ hỏi vì sao yêu diễu cợt ?
Sao chẳng rõ ngàn năm châu báu tớt,
Trong lời thơ chất rượu có hơi men,
Có tiếng kèn man rợ ‘’rock’’ da đen !
Khiến Ta mãi là gã si tình có mặt ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu Feb 18, 2016 12:50 am

NGƯỜI CON MẤT NƯỚC

Hãy đứng dậy những người con mất Nươc !
Phải vững tin vào bước tiến chân người,
Phải tìm ra phương thuốc nổ đôi mươi,
Trừ nhục nhã tù đầy làm sức bật,
Khi dân tộc bị dìm ngang súc vật ?
Biến Quê hương trước sắt thép căm thù !

Ta bình sinh thân mọc rễ thiên thu ?
Nung lửa bỏng với muôn ngàn họng súng !
Tay thiên lý xô nhào chân đạp thủng,
Thứ chân trời Hán tặc lũ nô vong,
Lấy tim gan đọ sức lũ rừng Phong ?
Đuôi ánh mắt căng lều mi trái phá.

Đừng run sợ khi Thân là tảng đá,
Cọng sản là gì ? Cát bụi thây ma !
Thứ sinh trùng ấu trỉ bọt phù sa,
Bị nhân loại trên đà tiêu diệt chúng,
Không thể để bọn gian manh phóng túng,
Cướp Biển Đông chiếm lảnh hải toàn cầu ?

Biến Việt Nam khu tự trị sân sau,
Tiêu hủy diệt mồ Cha Ông Đất Tổ ?
Phải đứng thẳng tìm ra ngòi thuốc nổ,
Mắt Địa Cầu không cận thị mơ hồ,
Diệt tham ô bọn bán Nước bưng bô,
Dân vực dậy xóa bùn đen Hán tặc !

Không lùi bước! Chẳng trông chờ lối thoát ?
Chân đứng đó? Đạp sai lầm cặn bã !
Dứt bóng tối đốt cay mù mặc cả,
Không lãng quên thế hể trẻ mai sau,
Những con người hiện tại máu chung màu,
Sinh cùng tử ‘’Chốn chôn nhau cắt rún’’?

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSun Feb 28, 2016 10:53 am

TỔ QUỐC TA

Tổ quốc Viết ? Vốn Cha Trời ! Mẹ Đất ?
‘’Lá Cờ Vàng’’ màu Tượng Đá Non Sông !
Ngàn năm xưa chưa quên ‘’Hịch Diên Hồng’’?
Sao có thể ném căm hờn xuống biển,
Để thân thế vùi chôn Hồn Quốc Biến ?
Miệng nuốt vào máu cháy bỏng tim gan !

Không yếu hèn để Quốc nhục leo thang ?
Khi nhìn lại Dân tộc Rồng Hán hóa !
Ta đâu phải con chim từ xứ lạ,
Quên đất trời há họng hót rong chơi,
Mất Giang san theo kiếp sống Chiêm Hời ?
Đến hổ thẹn mụ đàn bà Miến Điện ?

Sao không hỏi? Quãng thời xưa Bách Chiến !
Để nhắc tên hình ảnh thuở Cha Ông ?
Tình yêu Quê quả đáng nửa xu đồng !
Cúi khuất phục trước quân thù ấu trỉ,
Để chúng vốn coi thường Ta miệt thị,
Chiếm Cơ đồ Lãnh hải nuốt Biên thùy ?

Phải quyết thề đánh guc bọn ngu si !
Chớ run sợ chốn lao tù Địa ngục ?
Lịch sử đó đen ngòm đã đến lúc,
Không chậm ngu như một lũ con rùa !
Thân đê hèn giẫy giụa xác chào thua,
Suốt đời phải làm trâu bò ngựa chó ?

Phải quyết định gọn nhanh như biển Gió !
Chớ làm chim há họng hót vu vơ ?
Kiếp vong nô đành kiếp sông sa cơ !
Phải nổ súng không còn chờ được nửa,
Diệt Hán tặc triệt ngay loài bạo Chúa ,
Thắp sáng tim chin mươi triệu Quang Trung !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSun Mar 06, 2016 1:26 am

CĂM HỜN

Đừng run sợ căm hờn kia mất mát ?
Ta vững tâm đưa Tổ Quốc đi lên !
Phải có ngày đánh gục bọn đê hèn,
Thế lực đỏ phải quyết tâm đập nát,
Khi tim óc triệu bước chân Bắc phạt
Những mũi tên không rời khỏi giây cung!

Tình yêu Quê không phiêu dạt mông lung,
Quyết dành lại Biển Đông Ta hải đảo ?
Vách đá vọng sóng vùng lên tiết tháo !
Thì giang san đâu mất Hoàng Trường Sa,
Mạch sống vang theo tiếng nổ Sơn Hà,
Không chết gục giữa vô thường Địa ngục !

Từ tư tưởng bước sang hành động thực,
Phá xiềng gông để tạo lập kỳ công !
Tay bắt cầu đưa Dân tộc sang sông,
Giữ ngôn ngữ Lịch sử Ta được sống ?
Tiếng Mẹ đẻ từ ngàn năm huyết thống !
Câu thơ vô địch thuở lọt lòng ra.

Phải có ngày trong tiếng tiến quân ca,
Ta vốn thấy oan khiên dân đứng thẳng !
Khai sáng thật bằng kỷ nguyên chiến thắng.
Từ Miếu đường mồ mả Tổ gia tiên ?
Vốn trái tim thù Hán tặc vô biên,
Khiến tráng sĩ tóc Kinh Kha dựng đứng !

Phải rữa nhục cho căm hờn chọc thủng,
Những âm mưu tân tạo Hoàng Trường Sa ?
Lãnh hải Ta thành Hán tặc ao nhà !
Thân không thể ngồi yên nhìn Lịch sử,
Không bội phản cúi đầu quên quá khứ ?
Chẳng sa lầy ? Để khí phách buông tha !

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeTue Mar 15, 2016 7:16 pm

TA VỐN YÊU

Ta vốn yêu giọt nắng thuở môi hồng ?
Khi Em đến tóc xanh màu lá mạ !
Bình minh mọc những con đường biển cả,
Những cánh đồng thơ mộng ẩn trong mơ,
Sao không là những ánh mắt hoang sơ ?
Để người nói? Sao tình không bến dấu !

Hay Em ngại chữ tình quên bỏ dấu?
Nên câu thơ trôi lạc nửa vòng tay !
Hay mắt đo hoang vắng đám mây bay ?
Người lại hỏi tình Ta sao vắng bóng,
Rồi ánh mắt so le quên giỡn sóng,
Nên người yêu yêu chưa được người yêu !

Bời chân trời thơ mộng thuở đăm chiêu !
Mong manh vỡ những hàng cây tóc ngắn ?
Hay Ta nhớ âm thanh từng giọt nắng,
Vốn mơ hồ không đuổi kịp dòng sông !
Bốn bàn tay chết đuối lạc mênh mông,
Em có dám sắc phong hồn vụng dại ?

Sao chẳng hỏi cho tình người trở lại ?
Cho mặt trời hiện rõ nắng trên môi !
Khi nhìn Em lồng ngực mở toang rồi,
Sao vẫn có hoàng hôn trong chất xám ?
Khi huyết quản tình say điên triển lãm,
Ở tim Ta tà áo khuất thì thầm !

Ta vốn yêu những gịot nắng môi câm,
Màu tượng đá khỏa thân từ bức họa,
Những con ngựa hoang, cánh đồng tóc xõa ?
Làm sao Em dập tắt lửa tình yêu ?
Ký ức xanh ? Bong bóng tuổi nương chiều !
Máu tưởng tượng hồng như mây má đỏ ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu Mar 24, 2016 10:16 pm

SÓC TRỜI

Ta là sóc giữa vườn hoang Địa ngục ?
Khinh mặt trời đùa giỡn cợt Không gian,
Ghẹo giai nhân chọc tiếng hót cung đàn,
Trêu với gió những đêm trăng Nguyệt thực,
Khua mạch đất sóng gầm mây đánh thức,
Bước lãng du xem nhẹ kiếp phong trần.

Là sóc trời Ta dựng lại mùa Xuân,
Chân chuyển bước khai nguyên vần thế tục ?
Tình nhân loại núi rừng muôn vạn khúc !
Vẻ hư linh đỏ rực lướt trên cành,
Giữa Vô Cùng xao động lũ rừng xanh,
Thu vẻ đẹp mày râu xây vũ trụ,

Ta là sóc cuồng si yêu dã thú ?
Lạc thiên thu xa Đất Mẹ chân người !
Thân vốn là gã phiêu lãng đười ươi,
Tìm mất mất trong cơn đau Tổ Quốc,
Giữa hoang loạn thuở lâu đài ẩm mốc,
Biệt chân trời giẫm nát bóng biên cương ?

Gót Ta đi khắp muôn nẻo hoang đường,
Khoác manh áo tù nhân ngày khất nợ ?
Sắc hoành tráng năm canh phiên gác dở ,
Máu Trường Sơn xưa nhuộm đỏ hung cuồng !
Ánh tà dương đêm tắt nắng chiều buông,
Miệng gầm thét sao lòng quên giận dữ !

Ta là sóc tuổi chân trời bất tử ?
Là cánh đồng trên trang sách Diên Hồng !
Là nhục tù bằng khí phách bê tông,
Đâu lẽ sống ! Con người trên mặt đất ?
Cốt tủy mục ? Xác hồn nào bất khuất !
Những cỗ xe xoay trục hẹn ngày về….

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Apr 09, 2016 12:42 am

TIM BỆNH HOẠN

Phải thức tỉnh những trái tim bệnh hoạn !
Những con người quên Tổ Quốc Non Sông ?
Tình trong Ta như lửa đỏ lên nòng,
Cơn tức giân từ Cha Ông đất Tổ !
Hãy đứng dậy những thân hình Đại lộ,
Những con đường từ sỏi đá đi lên !

Ta đã đi quá nửa đoạn đường ‘’hèn’’ ?(1)
Thân vụn nát trước Cơ Đồ mất mát !
Sao chẳng hỏi khí phách nào đổi khác,
Để mặc tình cho tủi nhục trôi đi..
Phải đứng lên giựt sập lũ ngu si,
Bọn bán nước giờ cáo chung hấp hối!

Dân phục sẵn một đoàn quân quật khởi ?
Không yếu hèn để khát vọng nằm im !
Cho trái tim bệnh họan phục niềm tin,
Vực ý chí can trường rèn sắt thép ?
Để tiếng gọi Quê hương nghiền nghiến bẹp,
Lửa oan khiên ẩm mốc lớp bùn đen !

Biến cuồng si thành rựợu chuyển thành men ?
Thân lính trận mảnh hồn muôn miếng vá !
Ta như gã chân trời say trái phá,
Diệt quân thù không được bước đi lùi,
Không mù lòa để trí óc câm đui,
Khi cuộc sống tìm ra phương thuốc nổ.

Biết đánh thức trái tim đau phẩn nộ,
Từng mũi tên như những vết dao đâm ,
Từng câu thơ chọc thủng những sai lầm ?
Thù diệt Hán tận cùng sâu đáy vực,
Chữ nô lệ ngàn năm chưa ráo mực ?
Biển Đông kia ? Đâu xóa được Hoàng Trường Sa !

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016
(1) 41 năm tháng Tư Đen
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeMon Apr 11, 2016 12:22 am

BIẾT XẢ THÂN THÀNH LÃNH ĐẠO

Đừng có trách Ta không yêu Tổ Quốc ?
Để quên đi dòng họ tộc Tông Đường !
Dân Việt Nam kẻ trôi lạc tha phương,
Người sống tại Quê Nhà trong Địa ngục !
Phải biết nhục nơi nào là hạnh phúc ?
Nơi nào cùng cực tận khố lai quần !

Đừng coi thường cuộc sống kiếp Phù vân ?
Để thù hận chê trách Ta bỏ cuộc !
Bốn mươi mốt năm vốn là phản Quốc.
Xưa Cơ Đồ Hán thuộc một nghìn năm,
Nay còn gì ? Để biện bạch hờn căm ?
Khi Đất Nước tận cùng sâu đáy vực !

Đừng có trách bọn côn đồ bạo lực ?
Phải nhìn vào thực tế cứu Sơn hà !
Biết xả thân thành lãnh đạo dân ta,
Gương Miến Điện Aung San Kyi vực dậy,
Chín mươi triên bàn tayTa nắm lấy,
Cùng xuống đường đồng loạt khắp Ba Miền !

Tử Thiên An Môn sức mạnh lớn ưu tiên,
Bọn Cọng sản vô phương nào áp đảo,
Kẽ đứng trước là Ta thân chỉ đạo,
Người theo sau là hàng triệu bước Dân oan !
Thắp sáng lên chín mươi triệu lầm than,
Để thấy được ngày hôm nay lẽ sống !

Phải hành động bằng phương châm phát động !
Không bằng lời dao búa quá u mê,
Kiểu Việt kiều áo lộng Tết đi về ?
Đến Quốc Nội không có người lãnh đạo,
Đánh Cọng sản phải hy sinh tiết tháo !
Không ngủ yên trước Hán tặc xâm lăng ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Bính Thân 2016


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeMon Apr 18, 2016 7:45 am

ĐƯỜNG TA ĐI

Đường Ta đi dương ánh mắt chân trời ?
Bước hoang dã hiến thân làm ngọn đuốc !
Thù Dân tộc trên vai thề phục Quốc,
Phẩn nộ oằn lay tỉnh quặn hờn đau,
Mắt đỏ au mái tóc bạc đen màu?
Thân Địa ngục há nào quên tủi nhục

Đường phía trước chưa bao giờ cúi gục ?
Anh hùng nào ? Há hổ thẹn tan thương !
Tình leo thang tim nhịp bóp can trường,
Đạn pháo nổ liên hồi chưa dứt đoạn,
Phải tin chắc một ngày tàn Cọng sản,
Hờn đâm sâu vào gan óc dân oan.

Quyết đứng lên thu hết cả ngang tàng,
Không ngủ vùi xác coi thường Hán tặc ?
Hướng họng súng vào gọng kềm xiết chặc,
Để máu đào tưới thắm thịt Non Sông,
Sóng Biển Đông phá vỡ nhục Diên Hồng ,
Tiêu diệt giặc vạn ngàn cơn thác lũ.

Hãy thức dậy những hành tinh vũ trụ,
Những con người yêu Tổ Quốc hôm nay
Lay Giang san trán dựng đứng râu mày ?
Thân bùng nổ trước nõ thần đọ sức
Bước dựt sập đường Ta đi biển thức,
Núi rừng la không được nói hèn ngu ?

Thắng quân thù Ta quyết sống ngàn thu !
Không được chết xác quằn lưng quỵ gối,
Để Dân tộc khinh khi là đắc tội ?
Phải vươn lên tự sức mạnh toàn cầu,
Như Napalm phá trụi bọn đầu lâu,
Bước truy nã lũ vong nô phản Quốc.

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu Apr 21, 2016 2:46 am


PHỤC QUỐC
Muốn phục Quốc Phải xuống đường vĩ đại !
Phải có nhiều lãnh đạo khắp toàn dân ?
Diệt bạo quyền phải phục sẵn đoàn quân,
Dân chủ chiến bằng tinh thần Quốc Biến !
Gương trước mắt Aung San Kyi Miến Điện,
Xả thân mình đưa Dân tộc vùng lên !

Không được lùi phải tiêu diệt từng tên ?
Góp sức mạnh cùng chung lưng tiến bước !
Phải chiến thắng Hán tặc quân cướp Nước,
Họa xâm lăng lãnh hải đảo Sơn hà..
Đừng ngủ quên trước oán hận Dân Ta,
Khi Đà Nẳng biến khu Tàu Chợ Lớn ?

Phải nuôi dưỡng căm hờn lên thật sớm ?
Xưa Cha Ông từng đánh đuổi Quân Minh !
Biến lập trường thành tiết tháo hy sinh,
Bằng sức mạnh Bê Tông tim nặng trịch ?
Bằng sắt thép oan khiên tiêu diệt Địch,
Thù phục Quốc đâu không chỉ riêng Ta !

Kể cả bào thai bụng Mẹ sinh ra ?
Ta phải sống muôn vạn ngàn thác loạn !
Giữ Lịch sử sang trang thừa sức đạn,
Thắng không buông khinh bão táp kinh hoàng,
Triệt độc tài loài bạch tuộc rừng hoang,
Chân Ta bước ruộng đồng nhà thấy phố !

Phải đánh thức trái tim nguyên tử nổ
Thép lao tù pha nát sắt xiềng gông…
Ai người ôm ấp ? Ai kẻ chờ trông !
Thù trước mắt lũ vô thần chủ nghịa,
Đưa Dân tộc thành châm ngôn nghĩa địa ?
Cứu Non Sông không được nói hèn ngu !

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat Apr 30, 2016 9:35 am

LÃNH ĐẠO

Đã đến lúc Dân cần nhiều lãnh đạo !
Để đương đầu quân xâm lược hung hăng ?
Diệt Hán thù bằng lửa bỏng tim gan !
Dừng để nhục rơi vào chông cạm bẫy !
Phải đục thủng ruột bầm thân đứng dậy,
Bước giải trừ một chế dộ oan khiên !

Khi con người mất hết cả Nhân Quyền !
Dân cả Nước phải quay về một mối,
Hải ngoại góp sức tăng cường Quốc nội,
Tấm bản đồ không còn Núi còn S6ng !
Máu Tiên Rồng không còn gốc Diên Hồng ?
Một câu hỏi ? Ai là người lãnh đạo !

Ai là kẻ đem bình minh sáng tạo ?
Đẩy căm thù tù đau khổ chồi ra !
Cho Ta nhìn mặt Trái Đất Sơn Hà,
Sức công phá hơn vạn lần trái phá ?
Sóng biển đảo Ngư dân mình đánh cả,
Óc với Tim căng buồm thuở Cha Ông !

Dân ruộng đồng năm tháng lúa đâm bông ?
Trẻ thế hệ không ngậm ngùi mắc cỡ !
Không bất lực trước Hán thù khiếp sợ,
Những con người mang Quốc Tổ vua Hùng ?
Máu xương Hồng chưa tắt thở sau lưng !
Ai là kẻ xoay vần Sông với Núi ?

Dân cần lãnh đạo hận thù nhục tủi !
Bọn lọc lừa bạo lực phải xô nhào,
Phải một ngày con người thuở hôm nao ?
Trai sắt thép Gái nghiền tan Hán tặc,
Dân cả Nước cùng chung vai góp mặt :
Một mặt trời Tổ Quốc xuống Quê hương !

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeThu May 05, 2016 6:54 am

DÂN NỔI DẬY CHỐNG FORMOSA (1)

Đừng có trách dân không yêu Tổ Quốc ?
Mà chỉ sợ rằng Ta thiếu niềm tin !
Phải thắp lên ngọn đuốc’’nến Gia tiên’’,
Lửa nổi dậy châm ngòi dân vững mạnh,
Dương đôi mắt thép sắt vai mọc cánh,
Đập tan ngay ý đồ bọn Formosa.!

Không để yên Hán tạc diệt Sơn Hà ?
Thôn tính lãnh hải sát thương cốt nhục !
Họa mất Nước một ngàn năm rữa mục ?
Há mang danh tội đồ trước Cha Ông !
Dù niêu cơm manh áo ! Hịch Diên Hồng ?
Thân nắng lóe lên ngàn mưa gió vẫy !

Dân nổi dậy Phù Đỗng xưa lộng lẫy ?
Cởi ngựa trời phun lửa đỏ Đông Tây !
Thét lao tù tháo xiềng xích bùn lầy,
Đức Thánh Gióng diệt giặc Ân chết cháy,
Không đánh mất tình yêu Quê bén nhạy,
Mắt đưa đường Thần Sấm Sét Ba Quân !

Diệt quân thù không một bước lui chân,
Phải đốt chúng thành tro nòng trái phá,
Chiếm lại Đất Trời, Rừng Thiêng, Biển Cả,
Hồn Núi Sông vụn vỡ nát chân nền ?
Máu Dân Oan đồng ruông quát ngày đêm !
Hướng trước mắt không thế nào mất mát ?

Triệt hiễm họa Formosa bộc phát,
Ta đâu còn lựa chọn cách nào hơn ?
Phải xuống đường lật chế độ vô ơn,
Xương quệt máu mồ hôi chùi nhục Nước,
Bước phẩn uất đòi Giang San thuở trước,
Thế toàn Dân bất khuất quyết vùng lên !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016
(1) Formosa Nhà máy luyện thép do Đài Loan quản lý vốn đầu tư của Trung Cọng với18 dự án, Đài Loan 15 dự án, có 10.000 công nhân người Hoa, hợp đồng thuê Đất Đặc Khu Vũng Áng 70 năm kinh phí 97 tỷ Mỹ kim, xây dụng từ năm 2006 rộng 228 km2 nơi yết hầu có thể cắt VN cả bộ lẫn thủy cách căn cứ hải quân Du Lâm của TC.320 cs. Formosa nằm trong kế hoạch tiêu diệt VN.Hệ thống ống xả độc ra biển ô nhiễm môi trương, cá chết hang loạt lan rộng từ Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Tri Thừa Thiên, xuống Nha Trang Vũng Tàu gây thiệt hại không nhỏ cho đời sống dân Việt. Trung Cọng còn chận nguồn sông Mê Kông khiến cho đồng ruộng trù phú Miền Nam mất mùa. Ngoài ra nhập thực phẩm hóa chất vào VN.đầu độc dân tộc gây nhiều chứng bệnh ung thư truyền nhiềm cho nhiều thế hệ đời sau. TC không diệt VN như Hitler diệt Do Thái bằng quân sự mà bằng di dân qua cửa khẩu, thiết lập các phố Tàu Bình Dương , Đà Nẳng, Bắc Ninh,Quảng Ninh biến Hà Tịnh thành Khu tự trị, khai thác Bauxit Cao Nguyên, thuê dất rừng các tỉnh miền Bắc dài hạn 50 năm nói tóm lại từ Bắc chí Nam đời sống xôi đậu, lấy vợ Việt sinh đẻ tự do không kế hoạch cũng nằm trong kế hoach tiêu diệt D6n tộc Việt từ khi Hội nghị Thành Đô 1990
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSun May 08, 2016 10:12 am

PHẢI XUỐNG ĐƯỜNG CẢ NƯỚC

Phải xuống đường cả Nước triệu con người ?
Quyết đánh bại bọn côn đồ thái thú !
Đừng chớ sợ Việt Nam không có đủ ?
Một vài ngàn đâu diệt lũ công an,
Khiến chúng ra tay đàn áp dân oan,
Đã đến lúc ‘’Bắc,Trung, Nam’’ nhập cuộc.

Hiến thể xác linh hồn cho Tổ Quốc?
Những người con cứu Đất Nước hôm nay !
Đấng mày râu sức mạnh ngọn cờ bay ?
Bước đi tới hướng mũi dùi Hán tặc,
Ta không thể nằm yên trong máu giặc ?
Để Giang San mất mát chất thành non !

Phải xuống đường khi biển hận dân hờn ?
Sóng cát nhục đi vào trang cuối Sử !
Phải quyết định gọn nhanh bằng giận dữ
Đừng quên đi Sứ mênh trước nhân dân !
Máu oan khiên phản kich chém, đâm, bằm..
Xác người kẹp trong vòng vây ‘’Biển Cá’’ ?

Quân Tàu Chệc đập tan bằng trái phá !
Giết không tha một móng ‘’Rợ Tam Vô’’ ?
Nghiến bep ngay từ vực thẳm san hô,
Phủ lên chúng màu da Cam hóa chất,
Sức công phá người dân oan mất Đất,
Phải san bằng trong gang tấc căm thù.


Thắng quân thù Ta phải sống ngàn thu ?
Thân vực dậy đâu cần lời sám hối ?
Bởi khí phách dương oai ngàn bóng tối,
Há quằn lưng quỳ gối xác hèn ngu !
Phải vươn lên đọ sức với lao tù ?
Lời phục Quốc quyết xuống đường cả Nước !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeTue May 10, 2016 8:52 am

TRANH ĐẤU ĐẾN CÙNG

Trước thảm họa môi trường dân tộc Việt ?
Không để yên chúng lũng đoạn Cơ dồ !
Dân xuống đường đánh gục lũ vong nô, ?
Vạch kế hoạch bước tiến nhanh nhảy vọt,
Nón cối - Dép râu - Quyết không bỏ sót ,
Bộ kaki Vàng - Mật vụ - Bò Vàng .

Phải xuống đường bằng mọi giá leo thang !
Máu, nước mắt, mồ hôi dân đứng dậy ?
Chớ chùn bước để mắc lừa cạm bẫy !
Triệu Dân Oan là vết máu dầu loang,
Phát bùng lên ngọn lửa Bắc, Trung, Nam
Đuốc báo hiệu một ngày tàn chế độ.

Phải khai thác tận cùng ‘’Dân Phẩn Nộ’’
Biển đâu còn ? Nguồn sinh sông Ngư dân !
Gái vú trần ? Trai sát háng lai quần !
Ai là kẽ yêu Quê không xót dạ ?
Một lũ lú đần ốc gai gỗ đá,
Bợ đít Tàu bưng bô hại Sơn Hà !

Lũ mưu đồ tiêu diệt giống nòi Ta ?
Nguồn hải sản cá tôm toàn chất độc!
Cả thực phẩm lẫn thức ăn ngũ cốc,
Vét tài nguyên thành sa mạc Sahara ?(1)
Đặt ống ngầm xả rác Formosa !
Quân đút lót bọn Hán Nô Chó chết,

Sóng gió thét Dân Ta gào Biển hét ?.
Đập phăng đi ! Phá vỡ ? Họa Oan khiên !
Sức tung hoành từ mồ mả Gia Tiên,
Thế lực Đỏ hạ quyết tâm xé nát !
Phải hủy diệt thứ sinh trùng Karl-Marx,
Dân xuống đường chính lực lương ra quân !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016
(1) A desert in N.Africa, Sa mạc Phi Châu
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeFri May 13, 2016 10:19 am

DỰ ÁN SÔNG HỒNG (1)

Từ Formosa đến kế hoạch Sông Hồng ?
Chúng thôn tính Việt Nam bằng thủ đoạn !
Xây thủy lộ vét sâu lòng lập cảng,
Với mưu đồ kiểm soát tuyến giao thông,
Khiến đồng bằng hạ thấp nước gieo trồng ?
Cát màu mỡ hóa phù sa vụn nát.

Nửa đường trước Dân đi vào mất mát ?
Bauxit Tây Nguyên, bùn đỏ tuôn đầy !
Chớp xé trời Đen – Thảm họa bao vây –
Bè lũ Đảng đáp lời quân‘’Bất Lực’’ !
Khi Tô Quốc bứt nhanh vào đáy vực ?
Biến Thiên đàng thành Địa ngục Oan khiên !

Nửa đường sau bán đứng Tổ Gia Tiên ?
Quốc Sách ‘’Đói’’ chất đầy kho Chế Độ !
Dân quá khổ chẳng qua do Mệnh Số ?
Giá mồ hôi rẻ mạt bọt bèo trôi…
Hóa chất đầy ! Đâu chết bọn Thiên Lôi ?
Đảng Cướp ! Dép râu ? Tai Bèo ! Nón Cối ?

Trước họa lớn phải diệt quân phản bội ?
Cứu Non Sông triệt hạ ký sinh trùng !
Loài tép rêu trộn chúng với bò hung,
Đánh phọc óc con hổ mang ngắc ngoải,
Hủy Dự Án Sông Hồng thai tác quái,
Máu dân Ta là xương sắt da đồng !

Phải triệt ngay ý thức hệ ‘’Ba Không’’ ?
Đã đến lúc không còn phương thuốc chửa !
Khi Đất Nước Non Sông còn một nửa,
Từ Nông Thôn Thành thị khắp Ba Miền,
Lũ Côn đồ trâu, chó, ngựa cuồng điên.
Chúng nào biết ! Nơi nào là Tổ Quốc ?

Lấy sức mạnh bão bùng châm Đại Cuộc !
Hướng đi lên không hỏa táng kiên hung ?,
Đừng quên rằng thế hệ Trẻ Quang Trung ?
Bước phát động một binh minh dữ dội,
Trang Sử Mới hồi sinh Dân mở lối ,
Lửa bừng sôi trong tiếng nổ Napalm !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016
(1) Dự Án Sông Hồng do Trung Cọng đầu tư với số vốn 10 tỷ USD là một tai họa lớn cho Dân Việt,vận chuyễn hàng hóa TC ra biển núp sau kế hoạch chiến lược thôn tính VN.
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat May 14, 2016 10:52 pm

NHÂN DÂN LÀ TƯỚNG LÃNH

Đã đến lúc nhân dân là tướng lãnh ?
Là Xe Tăng Đại Bác Súng Can Trường !
Là Con Người của thế kỷ Quê Hương,
Đâu sợ chết trước quân thù giặc Hán ?
Quyết hủy diệt lũ côn đồ bội phản,
Đọc nhũng lời hiệu triệu Hịch Diên Hồng !

Hãy đứng lên cứu lấy họa Tiên Rồng,
Trước Lịch sử san bằng đám Quốc nôi !
Bè lũ Dép Râu, Tai Bèo, Nón Cối !
Bọn Ka Ki Vàng mã tấu răng hô,
Quân Hồ Ly Hang Pác Bó Già Hồ,
Đưa rước giặc vào Quê dày Mả Tổ !

Cái họa Áo Cơm Cơ Đồ sụp đổ ?
Khắp Ba Miền gai ốc nổi xương da !
Chúng là trâu hay ngựa chó yêu ma ?
Thả chất độc Formosa diệt chủng !
Mang thảm cảnh trên môi trường Đại Chúng,
Giết dân Ta phá hủy tuyến hồng cầu ?

Phẩn nộ tràn dâng uất hận lên đầu !
Từ thế hệ hôm nay và kế tiếp
Không thể kéo dài đêm ngày khủng khiếp ?
Để Giang San mất mát đến ngày mai,
Phải giật mình thức tỉnh bước tương lai,
Hô khẩu hiệu Ba Quân làm Tướng Lãnh !

Dốc sức mạnh trước tan thương khổ hạnh,
Máu Đất Trời không kiệt quệ mồ hôi ?
Những con người Tướng Lãnh cạn Ly Bôi !
Sức mãnh Hổ từ Nhân Dân Biển thét,
Nguyện sống chết trước Tổ Tiên giận hét ?
Rữa Nhục Quê Đại Hồng Thủy Quang Trung !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitimeSat May 21, 2016 12:55 am

HÃY ĐỨNG DẬY

Hãy đứng dậy ! Hởi Đồng bào khắp Nước ?
Cho Quê hương được thấy mặt chân trời !
Máu tim gan như lửa bỏng dầu sôi…
Chuyện mất Nước thôi đừng bàn cãi nữa,
Việc trước mắt diệt ngay loài Bạo Chúa,
Đưa giống nòi đến thảm họa Formosa !

Quyết xuống đường – Cho máu lửa phun ra !
Xác đâu phải là ? Lau gầy ! Sậy úa ?
Phải chuyển lửa Lịch Sử ngay trước cửa,
Triệt hạ quân đánh thuê mướn Nga Tàu,
Diệt Dân Ta từ thế hệ mai sau !
Kinh tế Việt đâu còn nguồn lẽ Sống ?

Biển chết ? Cá chết ? Toàn dân phát động !
Tìm cho ra nguyên nhân lũ tham ô ?
Quân bưng bô bợ đít háng ? Tam Vô !
Quỳ lạy lục xin làm khu Tự trị ?
Nhục nhả ‘’Hội Nghị Thành Đô’’ Quốc Sĩ !
Cố đè đầu xiết cổ họng Oan khiên ?

Phải vùng lên hỏa táng lũ cuồng điên !
Quyết lấy máu hâm sôi dòng nước mắt,
Biến tim óc thành gang, đồng, thép, sắt,
Vắt mồ hôi gai ốc nổi xương da ?
Đất tím bầm tiết đọng huyết Sơn Hà !
Chân đạp bằng tay phá vỡ căm hờn?

Phải ngẩng đầu không cúi mặt vô ơn !
Phải phá núi vén mây chào bão lộng ?
Đừng khiếp sợ khi dân không biển sống,
Cả toàn dân quyết phục sẵn đoàn quân ?
Lấy máu xương trừng phạt bọn gian thần,
Thù Tổ Quốc phải trả bằng mọi giá !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Bính Thân 2016


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 21 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 21 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến