THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeTue Apr 30, 2024 3:43 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeSun Apr 28, 2024 4:49 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )

Go down 
Tác giảThông điệp
Quang Nguyễn




Tổng số bài gửi : 8
Join date : 16/01/2015

THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )   THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 8:51 am



THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) 4gnj8n


XUÂN NAY...

Bầy chim én bay về chung ngõ
Lá xanh mầm biếc cỏ ruộng nương
Nàng xuân tóc xõa giáng hương
Tô xanh xuân mộng quê hương rạng ngời .

Xuân thức dậy cõi đời trông ngóng
Đón Xuân về ấm đọng gia đình
Ống trà dưa mứt hương tình
Quay quanh chuyện kể lung linh một nhà

Xuân tô điểm mai ngà vàng lộc
Gió hát ca đi dọc trần gian
Xuân nay anh chẳng có nàng
Về thăm nội ngoại họ hàng chung vui.
Quang Nguyễn
Về Đầu Trang Go down
Quang Nguyễn




Tổng số bài gửi : 8
Join date : 16/01/2015

THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )   THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 8:55 am

NHỚ CHỊ NHUNG

Chân thành gửi về chị
Nỗi nhớ kẻ miền xa
Lá thư em xa nhà
Viết bao đêm ngẫm nghĩ

Trăng đêm nay tròn quá
Em vẫn nơi đất lạ
Nhớ chị thuở chưa chồng
Vá áo rét mùa đông

Em mặc chiếc áo ấm
Chị tặng ngày lên đường
Đưa tay chị bắt nắm
Lần tạm biệt quê hương

Đêm nay trăng sáng lắm
Cái lạnh từ sâu thẳm
Gió đưa kí ức về
Kỉ niệm ở miền quê

Lời thư em mộc mạc
Chỉ có trăng biển hát
Gửi tấm lòng mặn mà
vị muối của Miền Trung

Em xa chị nghìn trùng
Cách sơn khê rừng núi
Nhớ chị nhớ lạ lùng
Nhìn áo ấm em tủi

Nhớ năm cũ em về
Gặp nhau mừng khôn xiết
Kể chuyện ngày cách biệt
Những đêm dài lê thê

Miền Trung em đứng ngóng
Mắt xuôi về Miền Nam
Nhớ một phía rừng tràm
Âm hưởng miền Tháp mộng

Em đứng dưới trăng say
Nghe gió thủ thì vây
Như giọng nói con gái
Chị Nhung ở đâu đây.

Quang Nguyễn
Về Đầu Trang Go down
Quang Nguyễn




Tổng số bài gửi : 8
Join date : 16/01/2015

THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )   THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 8:57 am

VĨNH CỬU

Tôi dệt mộng những giấc mơ nhẹ nhàng
Bướm mùa Xuân hoan ca vườn tình ái
Hoa nào đẹp cánh lá xanh mềm mại
Hương của trời nũng nịu dưới trần gian
Tôi sẽ gom nắng đem về cho nàng
Thoa lên má ửng hồng làn da nữ
Một cánh hoa bên tôi là bất tử
Ôm vô lòng ghì ép vào ruột gan
Một cánh bướm yêu hoa khai sắc nhan
Khi xuân tròn căng mọng giọt sương sáng
Cành lá xanh nảy mầm đơm chồi nhỏ
Tóc em sương ướt nhòe đồi ngọn cỏ
Ướt hồn anh mỗi bình minh lai láng
Thèm vị tình ngư ngất vạn làn hương
Tôi dệt mộng những giấc mơ rất thường
Chỉ một bướm bên hoa là vĩnh cửu.
Quang Nguyễn
Về Đầu Trang Go down
Quang Nguyễn




Tổng số bài gửi : 8
Join date : 16/01/2015

THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )   THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 8:58 am

NHỚ MIỀN TRUNG
Anh chưa về ! Qua những con đường cũ
Chiều lá bay bao ngõ vắng em chờ
Miền nắng gió nhớ mãi từng giấc ngủ
Mùi nồng nàn vị quế của tuổi thơ
Người em gái tóc còn hương thiên lý
Tôi xa người mười năm không ngớt thương
Bao đêm dài thao thức trong ngẫm nghĩ
Khi nào về bước qua những nẻo đường
Có bóng em bên cầu tay xách giỏ
Cuối chợ xa tóc diều bay trong gió
Miền Trung ơi , ta uống cạn nước sông
Nên giờ nhớ vĩnh viễn ở cõi lòng
Không xa cách con đường xưa hai đứa
Buổi tan trường trái me ngồi chia nữa
Chiều nghiêng nắng bước chân tôi ra đi
Xa Miền Trung , xa em tuổi xuân thì.
Quang Nguyễn
Về Đầu Trang Go down
Quang Nguyễn




Tổng số bài gửi : 8
Join date : 16/01/2015

THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )   THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 9:00 am

NHỮNG BÀI THƠ MÙA HẠ

Gởi cho em,chùm thơ mùa hạ vàng
Ba tháng dài hồn anh đượm sắc nắng
Khung cửa sổ viết vội bao trưa lặng
Nhớ áo dài,nhuộm trắng cả lòng anh
Nay sân trường quạnh vắng màu thiên thanh
Cây si ngẩn thay sắc khi sang hạ
Em nơi nào vách đá tường xa lạ
Màu cũ kĩ hoang sơ trông điêu tàn
Thơ anh hạn, cằn cỗi niềm trái ngang
Ba tháng đợi,áo dài sao chẳng thấy
Có tiếng ve não nề chờ ai lại
Trông em về tìm đọc bài thơ si.
Quang Nguyễn
Về Đầu Trang Go down
Quang Nguyễn




Tổng số bài gửi : 8
Join date : 16/01/2015

THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )   THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitimeMon Jan 19, 2015 9:01 am

NỖI LÒNG
Anh với em ...ở hai đường xa thẳm
Trăng sáng tỏa miền nhớ một đêm rằm
Đường ra huyện thăm em ngày đau ốm
Chẳng ánh đèn đom đóm cứ đua bay
Rồi anh đi Miền Trung suốt năm dài
Em ở lại chăm lo đàn em nhỏ
Vắng cả tin em , từ dạo đó
Lũ về tan tác mái nhà tranh
Anh trở về chỉ còn nước nổi quanh
Căn nhà xưa chẳng có một bóng người
Nhớ em, nhớ luôn cả nụ cười
Tóc xõa buông,gương mặt hình trái xoan
Nghe đâu em lấy chồng Đài Loan
Sống ở xa, nghìn trùng miền đất lạ
Anh vẫn giữ chiếc áo xưa em vá
Dù ngã màu xạm nhạt với thời gian
Những đường chỉ , như siết thắt ruột gan
Thủơ cơ hàn, in hằn dấu kỉ niệm
Áo vẫn còn, đâu rồi , giọng ngọt lịm
Như khi xưa , thăm em những đêm rằm.
Quang Nguyễn (VTSG)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )   THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP ) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ QUANG NGUYỄN ( ĐỒNG THÁP )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» ĐỒNG THÁP DUYÊN QUÊ
» BÊN ĐỐNG TRO TÀN
» ĐỘNG VẬT
» THẮP LỬA
» THẮP LỬA THƠ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác-
Chuyển đến