LẠNH LẼOHồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!
NTS
LẠNH LẼOTrầm tư đêm vắng thêm mông quạnh
Thả hồn theo cơn chạnh hoen sầu
Mơ hồ giờ khắc thâm sâu
Đài trang vóc liễu bên lầu tương tư
Hờn say dậy cất từ sáo vọng
Cưỡi đêm về gió lộng yêu ma
Nữa khuya trăng chếch bóng ngà
Gục đầu than khóc lệ sa nghiêng buồn !
TTP