THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:19 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên

Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeTue Apr 29, 2014 10:23 am

Từ Trường
(Bài Xướng của Thi sĩ Kim Anh)

Ta, nòi giống quyết tâm bền như sắt
Rất kiên cường trong máu thịt, tâm tư
Đến với nhau bởi mãnh lực hút thu
Của từ trường văn thơ cùng diệt cọng.

Ta đang có một không gian cao rộng
Đầy đủ quyền cuả ngôn luận tự do
Không phaỉ xin và chẳng đợi được cho
Cứu quê hương cùng nhau ta góp sức

Dòng thơ tôi chở chuyên bao uất ức
Của dân oan đang ruộng mất, nhà tan
Người yêu nước bị đàn áp dã man
Và ngư phủ biển Đông đang kêu cứu

Nối bàn tay, nhạc thơ chung hòa điệu
Vút cao lên đòi công lý, nhân quyền
Đòi tư do, đất biển của tổ tiên
Cộng dâng bán cho Tàu Ô thuở trước'

Thời đã đến, cùng nhau ta nhập cuộc
Thơ vang lên truyền hịch cứu sơn hà
Nức lòng dân với những bản hùng ca
Cả dân tộc bừng sôi ngày phục quốc

Thời đã đến, cùng nhau ta nhập cuộc
Từ muôn nơi đến khắp nước non nhà
Anh, chị, em, quân dân chiến sĩ ta
Quay súng laị diệt tan loài quỉ đỏ

Kim Anh
04-11-2009
=============================
Lập Trường

(Kính họa Thi phẩm Từ Trường của Thi sĩ Kim Anh để chào mừng quý Thi hữu mới gia nhập và giao hòa chí nguyện cùng tất cả Thi Văn hữu trong Thi đàn.
Trong bài họa, Hoài Nam cố ý tái sử dụng hai chữ sau của mỗi câu thơ của Nữ sĩ để tăng phần sinh động, dập dồn, hùng khí; cũng xin được lặp năm chữ sau ở câu kết để tỏ ý tán dương và tuyệt đối đồng lòng theo lời khởi xướng của Nữ sĩ. Đa tạ Nữ sĩ với bài thơ hùng khí ngất trời!)

Thề quyết giữ một lập trường son sắt
Lòng trung trinh luôn khắc ở tâm tư
Dù non vàng bể bạc có hút thu
Không chùn bước trên tuyến đường Diệt Cọng

Làn Thanh khí Hoa Tiên đang cao rộng
Quyết đấu tranh cho Dân chủ, Tự do
Quyết tâm giành ốc đảo lại được cho
Đất nước Việt. Bạn ơi nên góp sức!

Sống tủi nhục, lại hận sầu uất ức
Kiếp ly hương, nay nước mất nhà tan
Dân của mình sống dưới ách dã man
Của Cọng phỉ. Thường than oan kêu cứu

Nay gặp mặt, kết nhịp chung, hòa điệu
Hãy cùng nhau tranh đấu gặt nhân quyền
Thi đáp lòng mong ước của Tổ tiên
Công khó nhọc dựng non sông thuở trước

Hỡi Anh Chị! Đây là nơi nhập cuộc!
Xê chung vai gánh xã tắc sơn hà
Gióng lên cao bài chính nghĩa hùng ca
Lập trận tuyến, quyết đứng lên phục quốc

Hỡi Anh Chị! Đây là nơi nhập cuộc!
Đã bao năm lây lất sống xa nhà
Nay sống sao không thẹn chính lòng ta
Sống lập chí: “Diệt Tan Loài Quỷ Đỏ”!

Hoài Nam
05-11-2009
============

Bài Họa :

CAN TRƯỜNG

hãy can trường nung chí niềm son sắt
yêu quê hương Tổ Quốc , gác riêng tư
nhận thức ngụy danh” cách mạng mùa Thu”
nhưng bản chất chúng là loài Quỷ Cộng

nước tiên tiến , hãy nhìn sâu trông rộng
có đa nguyên mới có thực Tự Do
không thể độc quyền ban cấp, xin cho
ăn chốc ngồi trên tham tàn phỉ sức

bao năm qua dân căm hờn ấm ức
ở quê hương mà Nước mất ! tình tan !
nền đạo lý suy đồi quá cơ man
mất tính Người ! Nhân quyền đâu ? kíp cứu !

đồng bào ta một lòng cùng đồng điệu
quyết can trường tranh đấu diệt tà quyền
gương anh hùng giữ Nước của tổ tiên
giành đất đai biên thùy nghìn năm trước

thiên thời địa lợi đưa ta vào cuộc
dốc một lòng cứu Nước chẳng nề hà
hải ngoại đồng thanh góp tiếng hòa ca
với quốc nội vùng lên phục hưng quốc

quyết đấu tranh cho đến hồi chung cuộc
hải đảo biên cương toàn vẹn nước nhà
bọn Bắc phương phải kiêng nể dân ta
thật rạng danh dân Da Vàng Máu Đỏ .

Tố Nguyên
(06/11/2009)
==============
Về Đầu Trang Go down
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeTue Apr 29, 2014 10:26 am

DÂN VIỆT KIÊU HÙNG

Đáng mặt nữ, nam thế hệ này
Cứu nguy tổ quốc góp đôi tay
Thơ vang truyền hịch mời đoàn kết
Nhạc tấu khích lòng gọi đổi thay
Bút thép vung lên, thù nhắm tới
Khí hùng quật khởi, giặc xa bay
Ngàn năm lịch sử còn ghi tích
Dân Việt kiêu hùng mãi đến nay

Kim Anh
17-20-2009

Bài hoạ của Anh Khờ:

     VẾT NHƠ

cha ông gầy dựng nước non này
ác đảng ngang tàng há bó tay
khúm núm lạy tàu đau đớn quá!
hung tàn xiết việt xót xa thay!
Xông lên! tín ngưỡng thành tâm tới
Đứng dậy! nhân quyền nhiệt ý bay
sách sử rồi đây đầy chứng tích
ươn hèn lũ giặc cộng hôm nay

Anh Khờ (Thi Đàn Hoa Tiên)
21-10-2009



XƯỚNG HỌA

Tố Nguyên Tuyên Ngố với Anh Khờ
Khờ -Ngố giao duyên khó thể ngờ
nhờ “Xướng” Kim Anh mà gặp “Họa”
bà con châm chước bởi yêu thơ .

Bài họa 2 của Tố Nguyên

THỜI ĐIỂM

lũ Vẹm , xem ra đến nước này
diệt trừ tuyệt nọc xiết chân tay
đớp Đô, cà (*) Mẽo ngon dòn rụm
ăn Tệ , gậy Tàu đòn thấm thay
Cộng Sản “động trời ” rồi phá sản
Sao Vàng ”phải gió ” hết tung bay
thời cơ đã điểm toàn dân chiến !
Sử Việt bi hùng xưa tới nay .

Tố Nguyên (ngày 06/11/2009)

(*) cà rốt - ý câu 3 và 4 : thế lực nước lớn đối với nước nhỏ “ăn cà rốt hay ăn gậy “ – VC hiện hám Đôla của Mỹ và Nhân Dân Tệ của Tàu - để rồi nhận hậu quả…
Về Đầu Trang Go down
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeMon Aug 25, 2014 8:27 am

ĐỆ HUYNH TỶ MUỘI

Thương mến tình người, ôi thiết tha!
Thi đàn xướng hoạ mãi tăng gia
Mang nhiều xúc cảm cho bằng hữu
Vui mãi văn chương ở tá bà
Thành ý sáng ngời bao cuốn sách
Quyết tâm tỏ rạng những năm qua
Đệ huynh tỷ muội vòng tay lớn
Thơ phú tặng trao khắp mọi nhà

Kim Anh 22-09-2009

Bài thơ này được "anh khờ" hoạ lại rất là độc đáo:

xin xỉn

lùi xùi cũng mặc ... tiếng bê tha
lảo đảo hồ trường một lão gia
lếch thếch men say đường thế tục
liêu xiêu rượu đẫm nẻo ta bà
lan man huyền hoặc vời người lại
lẩm cẩm mơ màng níu kẻ qua
lẩn thẩn tàn canh ngồi lẩm bẩm
lênh lang ẩn hiện mái hiên nhà

anh khờ 25-09-2009

Thân Phận

Ngơ ngác lính tù mới được tha
Ngỡ ngàng thân phận kẻ vong gia
Ngắn dài giọt lệ cầu tiên tổ
Nghi ngút trầm hương khấn chúa bà
Nghễng ngãng không nghe lời huấn dụ
Ngại ngùng chẳng hở chuyện ngày qua
Nghẹ ngào thổn thức duyên tình cũ
Ngao ngán xót xa nghiệp nước nhà

Kim Anh 25-09-2009

tù (cải tạo)

thân là lính nguỵ chớ hòng tha
cải tạo đầy cho chúng tán gia
việt bắc đào kênh xa bố má
liên sơn xẻ núi cách ông bà
phần ăn một nắm cơm không quá
chuyện tắm vài lon nước cũng qua
quản thúc đêm ngày ai chống trá
đồi hoang bắn bỏ khỏi tin nhà

anh khờ 27-09-2009
Về Đầu Trang Go down
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeMon Aug 25, 2014 8:32 am

TÂM LÝ CHIẾN

Vũ khí đâu tranh có nhạc thơ
Góp phần đâu dám mãi thờ ơ
Áng văn, kẻ viết nêu hơn thiệt
Lý luận, người trình cặn tóc tơ
Tâm lý chiến tranh luôn tận dụng
Tự do nhân bản mãi mong chờ
Dân ta thức tỉnh trong ngoài nước
Lũ cộng diệt vong sớm chẳng ngờ

Kim Anh
08-11-2009

Bài họa :

THƠ CA

quê Việt thôn làng như áng thơ
lời ru của mẹ hát ầu ơ
vần gieo trầm bổng vi vu sáo
nhạc tấu sáng trong giọng mướt tơ
thời buổi chiến tranh thơ vực dậy
nỗi lòng ly biệt khúc mòn chờ
thi ca sán lạn tình yêu dấu
non nước muôn năm ai có ngờ .

Tố Nguyên (08/11/2009)
Về Đầu Trang Go down
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeMon Aug 25, 2014 8:37 am

DÂN VIỆT KIÊU HÙNG

Đáng mặt nữ, nam thế hệ này
Cứu nguy tổ quốc góp đôi tay
Thơ vang truyền hịch mời đoàn kết
Nhạc tấu khích lòng gọi đổi thay
Bút thép vung lên, thù nhắm tới
Khí hùng quật khởi, giặc xa bay
Ngàn năm lịch sử còn ghi tích
Dân Việt kiêu hùng mãi đến nay

Kim Anh
17-20-2009

Bài hoạ cua Anh Khờ:

VẾT NHƠ

cha ông gầy dựng nước non này
ác đảng ngang tàng há bó tay
khúm núm lạy tàu đau đớn quá!
hung tàn xiết việt xót xa thay!
Xông lên! tín ngưỡng thành tâm tới
Đứng dậy! nhân quyền nhiệt ý bay
sách sử rồi đây đầy chứng tích
ươn hèn lũ giặc cộng hôm nay


Anh Khờ (Thi Đàn Hoa Tiên)
21-10-2009
Về Đầu Trang Go down
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeMon Aug 25, 2014 8:40 am

TƯƠNG LAI HỨA HẸN

ba mươi thi phẩm được trình làng
Hoàng Dũng khéo lo thật lớp lang
thứ đến Vu Sơn chàng đảm lược
Xuân Phương kế tiếp khéo tay nàng
HOA TIÊN Hải ngoại đường thăng tiến
HUYNH ĐỆ Thi đàn vai sánh ngang
băm mốt... bốn hai... năm chục... nữa !
tương lai hứa hẹn dầy thêm trang .

Tố Nguyên

với Tuyên ngố...vẫn khoẻ chứ ? thăm tất cả

thi đàn hoa tiên

"man mác hương thu" khắp xóm làng
băm hai thi phẩm điểm hoàn lang (*)
văn thơ mạnh mẽ tài dăm "cụ" ?
bút sách thơm tho tính mấy "nàng" !
lớn bé không màng lời bắt bẻ
giầu nghèo chả quản giọng ngang ngang
hoa tiên góp sức cùng nhau tiến
sáng tác hăng, nhiêu... giấy tiếp trang

anh khờ :)

(*) chỗ để sách của vua


Được sửa bởi Hoàng-Dũng ngày Mon Dec 01, 2014 7:38 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeMon Aug 25, 2014 8:45 am

TƯỢNG THƯƠNG TIẾC

TRÊN LƯNG ĐEO NẶNG TÚI QUÂN TRANG
DỪNG BƯỚC CHINH NHÂN, CHIỀU SẮP TÀN
OẰN XUỐNG ĐÔI VAI CÂU NỢ NƯỚC
ƯỚC ĐẦY TÂM TRÍ BUỔI DÂN AN
NGHĨA TRANG VẪN ĐÓ SẦU HIU HẮT
THƯƠNG TIẾC ĐÂU CÒN GIẬN NÁT GAN
BÁO QUỐC TẬN TRUNG THỜI KHÓI LỬA
SINH LINH BẢO VỆ DƯỚI TRỜI NAM

Kim Anh
11-11-2009


VỊNH TƯỢNG THƯƠNG TIẾC

THƯƠNG TIẾC đâu vào lối nghĩa trang
Cộng quân thù phá nát điêu tàn
bên kia đồi tím Tăng Nhơn Phú
cạnh đó lúa vàng ruộng Dĩ An
súng gác anh ngồi sầu ngất trí
mắt đăm hồn trút hận căm gan
nghìn Thu tượng vững sâu tiềm thức
của những người Tình nhớ Việt Nam .

Tố Nguyên
(nhân ngày Cựu Chiến Binh 11/11/2009)

ARVN NATIONAL CEMETERY

Bài họa :



Một Đời Thương Tiếc

Đầu xanh quấn chặt mảnh khăn tang
Để khóc quê hương trước lụy tàn
Vận nước điêu linh do Ác đảng
Thời dân thống khổ bởi Công an
Bao năm uất ức sôi bầm ruột
Bấy độ căm hờn hận tím gan
Dòng máu chung lưu ai nỡ cắt?
Nỗi này ai thấu gởi trời Nam!?

Hoài Nam
Oklahoma 11/11/2009



hồn tượng đá

gío rít gây buồn lạnh nghĩa trang
cô đơn tượng dõi bóng trăng tàn
lòng kiêu vận rủi đành cơn hận ?
khí ngất người tan há giấc an ?
tổ quốc chia lìa đau tím dạ
sơn hà cắt xén xót bầm gan
lai sinh nguyện vẫn dân hồng lạc
quét lũ cường quyền rạng nước nam

Vu Sơn
Về Đầu Trang Go down
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeMon Dec 01, 2014 7:45 am

Bài xướng :

Kính Quý vị
Xin chia sẻ bài Thơ
MK


ĐÓN THU

Lặng lẽ Quê Người đón gió phong
Thoảng nghe hương tỏa đóa Lan Hồng
Ngọt ngào sương ngậm còn e ấp
Rực rỡ đêm về vẫn đợi trông
Mặc khách bâng khuâng lòng tưởng nhớ
Tao nhân xao xuyến dạ chờ mong
Thu về thôi hãy vui giây lát
Sao để buồn vương se sắt lòng ?!

MẶC KHÁCH
( riêng một người )
_


Bài họa 1 :

THU VỀ

Thu về Trung Mỹ đón nam phong
Ngây ngất hương thơm tỏa đóa Hồng
Mặc khách đê mê lòng ngóng đợi
Giai nhân bẻn lẻn dạ chờ trông
Trộm nhìn âu yếm hồn chất ngất
Thầm liếc lả lơi tình nhớ mong
Tưởng nhớ thu sang ngày tháng cũ
Người đi kẻ ở vấn vương lòng?!

Kim Hương
(Costa Rica 29-10-2012
Bài họa 2 :

THU ĐỢI

lá vàng rơi rắc quyện Thu phong
quanh khóm vườn lan chớm nụ hồng
nhớ tới bóng Ai mà mỏi ngóng
thương về đất Mẹ những mòn trông
niềm tin canh cánh hằng nung nấu
tình ái mơ màng chút đợi mong
hẳn biết đón chờ đầy ước vọng
an vui sâu lắng đọng trong lòng .

Tố Nguyên
( San Jose 30/10/2012 )


Bài Họa
Thu Thầm Kín

Lá vàng rực rỡ gió reo phong
Từng chiếc thu sang tựa cánh hồng
Mòn mỏi chờ ai trên bến lạ
Con đò thấp thoáng vẫn chờ trông
Người đi biền biệt phương trời đó
Có biết nơi này dạ nhớ mong
Ngày đó chia tay tiếc nuối quá
Thôi đành chôn kín mãi trong lòng

Hoa Thông NM (31-10-2012)




Về Đầu Trang Go down
Hoàng-Dũng
Admin
Hoàng-Dũng


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 14/04/2014

Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitimeMon Dec 01, 2014 7:49 am

BÀI HÀNH THÁNG TƯ

Bài xướng :

Lại một tháng Tư về nữa đấy
Tính ra đã được ba mươi năm
Bao năm như chứa toàn giông bão
Xô giạt cuộc đời ngập tối tăm
Nắng sớm mùa xuân chìm biển lửa
Từng làn khói lộng gió căm căm
Tháng Tư mùa chướng trong lòng đất
Từ đó tình người đành ngậm tăm
Cờ đỏ phủ đầy trên phố vắng
Máu tươi che kín ánh trăng rằm
Con đường cải tạo xa hun hút
Tiếng kẻng đêm trường buốt lạnh căm
Đối xử cùng nhau như thú dữ
Tay cầm liềm búa sẵn sàng băm
Hồng Hà đỏ đậm thêm màu máu
Khinh bạc non sông giống thú cầm
Uất hận dâng cao rừng Bắc Việt
Oan khiên bao phủ khắp sơn lâm
Giật mình còn tưởng trong lao ngục
Chân đất tay không chốn cát lầm
Thất thểu bóng ma mùa cải tạo
Ánh trăng âm phủ treo đầu nằm
Cánh tay thần chết vươn dài mãi
Song sắt gọi hồn giữa oái oăm
Lìa xác canh khuya nơi ngục thất
Gia đình biền biệt chốn xa xăm
Bạn bè cố đốt cây nhang lạnh
Cầu nguyện cho người thoát tối tăm
Hàng kẽm gai dầy quanh đáy mộ
Bên trời mắt cáo ngó đăm đăm
Tháng Tư hồi đó bao oan khuất
Thù hận theo hoài mấy chục năm
Thây ướp công trường chờ rữa nát
Đợi hồn ngạ quỷ biệt mù tăm
Thi nhau chúng múa trên thân xác
Còn chút xương khô cũng cố vằm
Nước đã mất rồi thân cũng mất
Tình nhà nghĩa bạn có bao lăm
Xé tan thân xác người muôn mảnh
Địa ngục mùa xuân chẳng đến thăm
Góp bão anh hùng nuôi chí cả
Nổi giông lau sậy hết thầm câm
Giang sơn quang phục phen nầy nữa
Rửa nhục thiên thu một chử lầm!...

Đông Anh
Tháng Tư 2003

---------------

Bài họa 1 :

THÁNG TƯ CÒN ĐÓ HỜN CĂM

Hai tám năm mà như mới đấy
Xứ người nương náu đã bao năm?
Tháng tư thuở ấy trời mưa bão
Hồng thủy dâng tràn... máu sủi tăm
“Giải phóng” miền Nam gieo khói lửa
Nồi da xáo thịt dậy hờn căm
Hôi tanh nhầy nhụa xông trời đất
Đạo nghĩa luân thường bỗng mất tăm
Tang tóc bao trùm non nước vắng
Đền chùa hoang phế cả hôm rằm
Người đi vào ngục tù heo hút
Kẻ ở cơ hàn gió rét căm
Cờ đỏ theo chân bầy quỷ dữ
Dao phay, mã tấu chém cùng băm
Giang sơn chữ S tanh mùi máu
Đồ tể phanh thây kẻ nhốt cầm
Thảm họa kinh thiên nòi giống Việt
Oán hờn rung chuyển tận u lâm
Non sông chốn chốn nơi nơi ngục
Dân tộc ăn năn một chữ lầm
Bao kẻ ngây thơ oan nghiệt tạo
Đêm đêm trằn trọc chẳng yên nằm
Tù đày đói khổ điêu linh mãi
Cầu chết cho đời thoát oái oăm
Nhắm mắt chẳng màng chi đắc thất
Đường về nghĩa địa bước xăm xăm
Bốn phương mây trắng hồn ghê lạnh
Vực thẳm rơi tòm xác mất tăm
Xương trắng uất hờn vùi dưới mộ
Quê nhà thân thích ngóng đăm đăm
Cha con chồng vợ đành xa khuất
Chờ đợi mỏi mòn, năm lại năm
Tổ quốc cơ đồ đang đổ nát
Anh hùng tuấn kiệt lặng hơi tăm
Tương lai đất nước càng xơ xác
Bầy quỷ hung hăng xé, chặt, vằm
Rường cột đổ xiêu, chi cũng mất
Canh rình, lang sói cứ lăm lăm
Nghĩa trang Quân Đội tan từng mảnh
Khói lạnh hương tàn vắng kẻ thăm
Nấm mộ quê xưa bình địa cả
Ngu ngơ lau sậy gục đầu câm
Tháng Tư lại đến thêm lần nữa
Gợi nhớ niềm đau những lỗi lầm!

Thiên Tâm
8-4-2003

-------

Bài Họa 2 :

BÀI HÀNH THÁNG TƯ

Bọn Đỏ - tháng Tư Đen vẫn đấy
quê hương nghèo xác trải mươi năm
chưa qua bĩ cực thái lai hẳn
Tạo Hóa xoay vần mù mịt tăm
những tưởng ra đi rồi trở lại
giao thương hòa giải để thù căm
lưu vong mơ hẹn ngày quang phục
chí khí từ ai ...mà biệt tăm
cải tạo vết hằn sâu nhức nhối
còn đau hơn cả đạp gai rằm
những tên kiều phản lôi bêu rếu
trên báo, sóng đài chuốc hận căm
Danh Dự-Núi Sông và Trách Nhiệm
sao mà bọn chúng cả gan băm
tự do đâu thể được làm láo
thế giới người đâu phải thú cầm
hăm tám năm dân tình đói khổ
họng nanh xiềng Quỷ Sứ sơn lâm
nhà thờ- chùa biến làm kho vựa
gom nhốt người tu khép lỗi lầm
trong nước đã đau còn hải ngoại
xe xua kiều hối bọn vùng nằm
vét vơ những đứa vô liêm sỉ
khúc ruột kiều bào chuyện oái oăm
cốt lõi cũng vì tiền bạc cả
nước gần cho đến xứ xa xăm
tuyên truyền cả nước mở toang cửa
cuộc sống dân còm vẫn tối tăm
tôn giáo - tự do vào ngục tối
dựng xây đảng bộ mắt chiêu đăm
bắt quàng phản động người đồng chí
kháng chiến hết mình mấy chục năm
thôi nhé từ nay lòi Ngạ Quỷ
chẳng còn cách mạng mịt mù tăm
lộng hành quyền thế mà vơ vét
biết thế lung lay còn cố vằm
vàng bạc dollars vào khố cả
thấy mà xem bọn chúng lăm lăm ...
Người Xưa :" bất chánh đương nhiên bại"
Yêu Nước ! ... cơ trời sẽ đoái thăm.
ắt có rồi đây ngày phục quốc
dân ca Việt mãi ... chẳng còn câm
niềm tin Đại Nghĩa từ tâm thức
bất kể còn đâu những lạc lầm

Tố Nguyên
16 -04- 2003
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên    Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên  I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Xướng Họa Hoa Tiên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
» Tiên Dược Cứu Bịnh Tiền Liệt Tuyến
» TẮM TIÊN
» WELCOME PHƯƠNG GIA CAT ĐẾN VỚI THI ĐÃN HOA TIÊN
» Thơ về hoa và quả

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ HỌA ĐÁP-
Chuyển đến