lạnh chiếu chăn
*
Gió yên lặng trưa nay oi ả nóng
Nắng đỏ trời chim chen chút trên cây
Trời thật cao xanh ngắt một màu mây
Nghe rộn rã tiếng ve hòa nhạc Hạ
Cảnh quen thuộc hôm nay nhìn thấy lạ
Vườn cây khô nét sinh động thường ngày
Chim biếng lười ủ rủ mỏi cánh bay
Không vui hót khúc tình ca nồng ấm…
Tại vắng em, hoa đã phai sắc thắm
Không mùi hương lan tỏa dịu ngọt ngào
Vắng tiếng nói cười lạnh lẽo trước sau
Đêm chăn chiếu, cây khô buồn thiếu nước
Dòng đời vẫn lặng lờ trôi xuôi ngược
Trời đổi thay sáng nắng chiều trở mưa
Miệng thế gian lời giả dối đẩy đưa
Anh may mắn em ngoan hiền duyên dáng
Kề cạnh bên anh- em là tia nắng sáng
Là áng mây luôn che mát đời anh
Ngọn gió đêm nhè nhẹ thổi trong lành
Anh hạnh phúc say tình bên dáng ngọc
Đêm thật dài đêm âm thầm cô độc
Anh một mình trăn trở chiếu chăn đơn
Mờ ảo đâu đây dáng ngọc chập chờn
Tay chới với mắt trừng đêm thật tối
Em đi chơi còn chọc anh em hỏi
Anh có buồn có thương nhớ em không ?
Có xót xa mong đợi nặng trong lòng
Anh yêu dấu, tạm xa nhau vài bữa
Có xa vắng mới thấy buồn chan chứa
Em sớm về anh đợi nhé em yêu !!
thylanthảo
6-7-18
[size=16][size=24][/size][/size]