THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:19 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO

Go down 
Tác giảThông điệp
Ý NGA




Tổng số bài gửi : 3
Join date : 19/09/2013

THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO   THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeThu Sep 19, 2013 6:25 am

THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO

TÌNH NHƯ TRĂNG TỎ SAO BÀY… “TỐI… THƯ”?

       Tặng những chàng mới biết yêu.

Gửi em một… Tối Hậu Thư:
-“Thương không thì bảo?” Cầm như đã liều!
Sáng, trưa chờ đến… phiêu diêu
Cầu: Thư có…hậu, trước chiều…tối nay
Bằng không, ê mặt ê mày
Sáng trưng, bày đặt tự đày: Tối… Thư.

Á Nghi, 29.8.2008.






VỪA Ý CHƯA?

Em “kính” cẩn “bẫm, trình” hoài bắt mệt
Càng van xin, càng lễ phép “Dạ thưa”
Hết “Thưa Ông” lại “Chú, bác” sáng, trưa
Tôi chột dạ xin làm… ông cố tổ?

Năm mươi tuổi bỗng hóa thành… Lão Khổ
Tôi liên miên “năng… tương ngộ”, chích chòe,
Gọi tên em bằng tất cả đam mê
Ngàn câu chuyện, một lời yêu chưa tỏ!

Á Nghi, 1-2-2011.




NHÌN ĐƯỜNG NHÉ ÔNG!

Tự nhiên khen: “Có duyên!”
Làm tôi mất tự nhiên
Nói năng đâm... lúng túng
Ôi chao sao mà phiền!
*
Ông ơi! Người biết bao
Sao ông không... tào lao?
Xin đừng nhìn tôi nữa
Trụ đèn.... kìa, lao vào!

Á Nghi, 17.4.2003.





EM NHỚ ANH KHÔNG?

Hôm qua quên mất… tiêu rồi
Ngày mai bỏ… muối trong xôi để dành
Hôm nay cà tím mỡ… hành
Cơm chiên với… tỏi cho đành lòng quên.

Chiều chiều ăn… ớt chỉ thiên
Nhớ anh? Em sẽ hoài ghen, mãi hờn!
Tiêu, hành, tỏi, ớt… cô đơn
Em gom tất cả đem dồn khổ qua.

Đắng, cay hương vị đậm đà
Chữa quên? Chàng nhớ mạch nha mỗi ngày!

Á Nghi, 17.12.2009.






NÀNG THƠ AI MỜI?

Tặng những người nội-trợ thích làm thơ.

Tay anh loạng-quạng lục… nồi:
- Em còn lục…bát mà ngồi làm thơ?
Phải chi lục chảo, lục bơ
Chiên anh cái trứng khỏi mơ… bánh xèo!

Tràng thiên anh cố kỳ kèo
Ngũ ngôn mấy đoạn, cơm treo khổ đời
Gieo chi tứ tuyệt lôi-thôi
Thất ngôn than: - Đói lắm rồi em ơi!

Vô ngôn, chẳng dám kêu trời
Nhất ngôn! Quân tử không mời nàng thơ!
- Mau đi! Cho anh được nhờ!
Ngũ ngôn, lục bát mấy giờ… tràng thiên?

Á Nghi, 3.2.2006.

 




ANH MỪNG!

Hôm nay em vẫn dùng chay
Nên chi hiền dịu, nhảy bay tha hồ
Tuần này em vẫn Nam Mô
Bướm Ong mặc sức vu vơ trăm đường
Em à! Cửa Phật nên nương
Để anh kính lễ mười phương, vui mừng.
Chèn ơi! Vui như chưa từng
Mặn mà lắm tội! Em đừng trở lui
*
Cám ơn tôi được là tôi
Được yên, thơ thẩn với trời văn chương
Căn nhà êm ả lạ thường
Tu thêm em nhé! Ngọt đường giùm anh.

Á Nghi, 30.6.2010.






HAY LÀ…?

Gửi Người-Nói-Mãi.

- Sao mà yểu điệu, dễ thương
Người chi mà ngào ngạt hương!
Bàn chân tui đi hổng đặng
Cô như đóa hoa giữa đường.

-Ông ơi! Đừng cản đường tôi
Bụng tôi đã đói meo rồi!
Giờ này nồi cơm chưa nấu
Lời ngọt mấy cũng… lôi thôi.

- Tôi mời cô nghe? Bữa cơm
Có những món ăn thật thơm
Cô ngồi ăn thôi, khỏi nấu
Cho tôi… hầu đũa một hôm

- Thật tình rất cám ơn ông
Để tôi hỏi ý anh chồng
Có chờ tôi, hay nhịn đói?
Hay… ông mời ảnh luôn không?

Á Nghi, 9.12.2002.







CẠO GIÓ

Anh nhờ em cạo gió
Gom bão bùng về… đây
Cho tình không thành… có
Cho lưng tím vết trầy.

Anh nhờ em thoa dầu,
Cho nóng bừng lá phổi,
Cho thêm điên cái đầu,
Lá bùa tình em thổi.

Dầu cù là hương đơm,
Mùi bạc hà thơm thơm,
Bàn tay em e-lệ.
Thấy chén cháo thèm… cơm

Anh nhờ em, nhờ em
Khám giùm tim anh thử
Gió nào quá êm-đềm
Mà vui nhiều vậy chứ?

Cầu trời cho anh bệnh
Sáng trưa chiều bên ai
Để được em ra lệnh
Cạo gió cho anh hoài.

Trên tấm lưng cằn cỗi
Vừa nở nụ Hoa Xuân
Riêng trái tim hờn giỗi
Gửi Gió lời tri ân.

Á Nghi, 31.12.2005






MĂNG HÓA TRE.

Tỉnh ra còn... nhớ em nè
Từ trong giấc mộng măng le, tre già
Thấy áo dài trắng hiền hòa
Có đâu đỏ choét chói lòa Hà Đông!
Thấy nàng ngôn, hạnh, dung, công
Có đâu ngoe nguẩy... nãn lòng nam nhi!
*
Lạ kỳ anh… tỉnh làm chi?
Giấc mơ đẹp rứa? Xấu ri ngoài đời!
Thôi! Không thèm... nhớ nữa rồi!

Á Nghi và Chàng, 1-2-2011.







NGẨN NGƠ.

Lần đầu tiên anh hôn em
Điểm huyệt tứ chi nhũn mềm
Mất tiêu tiểu-thư-kiêu-ngạo
Quái chiêu của anh… êm-đềm!

Quái ....chiêu trở thành tuyệt... chiêu
Khi em có thêm buổi chiều
Có thêm nụ môi thử thách
Xem… tình hai người bao nhiêu?

Kiêu ngạo tưởng đâu độc... chiêu
Ai ngờ Người Ta tài nhiều
Người Ta biến thành… đại thụ
Cành Si trổ Hoa Tình Yêu!

Á Nghi.





NGẮM ÁNH HOÀNG HÔN.

Anh đòi chia nửa mặt trời
Làm sao chia được? Ơi hời khó ghê!
*
Ra biển trong lúc chiều về
Anh hôn môi ngọt, bảo: -Nè! Đã… chia!
Mặt trời lặn nửa, kia kìa!
Vì em, anh đã trót chia nửa rồi!
Nửa này sắc đỏ bồi hồi
Nửa kia mắc cở, sắc hoàng hôn… bay!

Á Nghi và Chàng.

Canada, 19-10-2010.







SAO MÀ NHÕNG NHẼO!

Ai mà khóc ngon lành như con nít?
Anh bật cười, người mít ướt quá thôi
Em bắt anh xin lỗi đến mấy hồi
Vẫn phụng phịu trên đôi môi mếu máo.

Anh nói xạo, sao em chê nói láo?
Khai báo hoài làm sao nhớ cô nao?
Cô ồn ào, cô táo bạo, mập, cao…
Anh khờ khạo hơi nào mà nhớ hết!

Anh đã mệt, xin em tha tội chết
Mai ở nhà, ngoan ngoản cho em vui!
Sẽ ngủ vùi, uống rượu đến mềm môi
Sang ngày… mốt mới… đi tìm cô khác.

Á Nghi, 10-5-2012.








HỔNG THÍCH CON TRAI?

- Đã nghiêm chỉnh còn ngã lui, ngã tới?
Tình có say cũng chớ gục bên đường!.

-Em nho nhỏ, thật thà
Nụ cười tươi như hoa
Người sao mà duyên dáng…
Lính quýnh chân… người ta!

Em hồn nhiên vô tư
Cái miệng duyên hiền từ
Tóc em bay trong gió…
Cho nên anh hóa… khờ?

Em nói lời lạ tai:
- Tôi hổng thích con… trai
(Trời đất ơi là dại!)
- Có chắc “Không”… dài dài?!

Em, áo dài xinh xinh
Vướng víu bước chân… anh
Em tiếu lâm đáng… nể
Hành hạ anh tội tình.

Theo em thật gian nan!
Anh quyết chẳng… sờn gan!
Bao nhiêu lần đối diện,
Bấy nhiêu lần… bướng gàn.

Anh lịch sự đủ mười
Cứ đi theo… Nụ Cười
Như con nhạn sa lưới
Em ơi là em ơi!

Á Nghi, 19.6.2008.






RỐI LOẠN.

Bàn chân đang đi giữa đường,
Đôi môi làm dáng. Ai thương mà cười?

Bàn tay xách cặp Người ơi!
Làm… duyên vén tóc. Ôi trời! Ai xem?

Cái đầu trăm chuyện cũ mềm
Sao em cứ nhớ êm đềm lời yêu?

Con mắt giữa đường hai chiều
Nhìn đâu cũng thấy… buổi chiều anh… hôn.

Đinh tai, nhức óc tiếng ồn
Sao nghe chỉ một ôn tồn giọng anh?

Khói xe khét lẹt chung quanh
Sao hoa Lí Lắc trên cành thoảng hương?

Bánh mì: tiêu, thịt, ớt tương
Cớ sao vị giác ngọt đường mật Ai?
*
Loạn thị, loạn… giác… đêm ngày
Dạ thưa… Bác Sĩ, xin bày thuốc chi???

Á Nghi, 4.8.2008.
-----
*Lí Lắc = hoa Liliac thường nở vào mùa xuân, có hương thơm ngào ngạt như hoa lài.







NGU NGƠ.

Tự nhiên bị… Người Ta hôn
Không… la, chẳng… tát, chớ… khôn: lại mừng?
Hỡi  nàng luôn… đứng thẳng lưng
Tự nhiên… nhắm mắt? Quá chừng ngu ngơ!!!!

Á Nghi, Sài Gòn 1977.

Chiếc Lá Thu Phai - sơn dầu của LÊ THÚY VINH


VÔ NGÔN.
         
Âm muỗng đĩa “Beng! Beng!” cùng trợ chiến
Tai Thính Viên Lão Luyện vẫn thản nhiên
Trút ưu phiền, không mở miệng huyên thiên:
Giằng thêm tiếng nghe kinh thiên: “Bụp! Bụp!”

“Beng! Bụp! Bụp” khua om sòm “hip, hop”*
Thức ăn, cơm, cá chép kẹp đầu tôm,
Nặng nỗi niềm tội nghiệp bát canh thơm,
Khua chén đũa, giằng mâm, nhưng... yên lặng!

Á Nghi, 081112.
         
*Một điệu nhạc.
[/color][/size]


Được sửa bởi Ý NGA ngày Thu Sep 19, 2013 7:14 am; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
Ý NGA




Tổng số bài gửi : 3
Join date : 19/09/2013

THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO   THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeThu Sep 19, 2013 6:59 am


Thơ Á Nghi- THÀNHTHẬT


Á Nghi xin phép và đa tạ:
Quý Tác Giả cùng Người Chuyển về
những tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho thơ.



THÁCH “EM NGHIÊNG NÓN, CƯỜI DUYÊN”?

Nghiêng… chi vành nón cô em?
Để tôi chao… cả bóng đêm, trăng buồn!
Để ngày, hồn… kéo héo hon,
Bướm ong… lượn mãi cánh mòn, sắc phai!

Nghiêng… chi vành nón, cười hoài?
Để tim tôi… lệch chiều dài, chiều ngang!
Hổm rày trời… nắng chang chang
Cô em không thấy qua làng, nón… nghiêng?

Trông em mà mắt… láo liên,
Chân đi nghiêng… ngửa, láng giềng dèm pha
Sáng trôi qua! Chiều mắt hoa!
Đêm mơ, mộc mạc hiền hòa nữ sinh.

Hoàng hôn, vòi vĩnh bình minh
Cầu… mưa thật lớn, may, mình gặp nhau?
Đâu vành nón lá nhiệm màu?
Nghiêng thêm lần nữa? Mua…. cau, vôi, trầu!

Á Nghi, 070813.


HƯƠNG CHI?

Em chấm một giọt dầu thơm
Chia đều mỗi nửa một vòm vành tai
Đêm về tôi nhớ hương… ai
Thương… làn da trắng trang đài, cổ thon
Hương chi nắm trọn linh hồn,
Mà tôi ngơ ngẩn, héo hon, hương… người?

Á Nghi. 15.2.2010.



CHO GỬI LỜI THĂM.

Hong buồn trong gió luân lưu
Phơi khô sắc tím mồng tơi nơi người
Nghe như trái gió, trở trời
Nhìn Thơ quá độ, tơi bời thở than!

Nếm chi sắc tận trên ngàn?
Ngửi chi hương quá vẹn toàn của em?
Sờ chi món mặn kiêng khem?
Mó chi sợi chỉ rối rem tơ hồng?

Trải lòng nghe ngóng, ơi sông!
Suối reo róc rách, bốc đồng không tim?
Đầm nông, hải sản đi tìm?
Bùn non lầy lội nằm im mỉm cười!

Yêu em, anh vói xa…vời
Hong buồn cho gió lả lơi cả đời
“Khen quá độ! Chê quá… lời”*
Thơ ơi! Lời… lỗ một thời yêu nhau?

Gửi… lời, gửi… vốn buồng cau
Thăm nhau? Táo bạo mâm trầu có vôi:
Cho mình như đũa sóng đôi
Đỏ hoe môi Mẹ được ngồi nhai, vui.

Á Nghi, 070813.
         
*Không nhớ tác giả



THÀNH THẬT!

Tình thiết tha trác tuyệt
Thì thầm: Thương thật thương!
Thẩn thờ, thơ tơ tưởng:
Thật thà thêm… thẹn thùng!

Á Nghi, 1.8.2008.



LẠ QUEN, KHEN CHÊ

Lạ… người cứ nói thương thương
Ngày nào cũng gặp, chung đường thành… quen

Mở lời chuyện chi cũng… khen
Làm tôi chẳng biết làm răng… chê nguời

Theo tôi, cứ thích nụ… cười
Bây giờ giận dỗi ai thời… khóc cho?

Người khen tôi… đẹp, hẹn hò
Tại sao người… xấu, chẳng nhờ mối mai?

Á Nghi, 29.8.2008.



CHƯA QUEN ĐÃ LẠ!

Thương em, hổng chịu ký tên
Mượn ai đóng dấu mà nên vợ chồng?
Rước dâu cũng chẳng cất công
Sĩ, Công không biết. Thương, Nông chẳng tường
Đa tình đứng đó mà thương
Lấy ai san núi, xẻ đường đón em?

Á Nghi, 10-11-2011.



MẤY CHỒNG?

Em phơi áo, tay ngại ngần
Giấu vào góc kín những cần-thiết-che
Phơi giây ngoài, những cần… khoe
Sợ người chê vụng, tay rụt rè... tay.

Ai ngồi cứ ngắm lạ thay,
Người ta kẹp áo mà bay cả... hồn
Đừng nhìn em, để gió hôn
Chóng khô áo nhé! Em nôn nao chờ.

Tí nữa... rút áo lại ngờ
Anh rồi ra ngắm cho... thơ thêm dòng
-Áo tơ em xếp mấy chồng?
Tình si anh hỏi: một Chồng chịu không???

Á Nghi.


“THẲNG NHƯ RUỘT NGỰA”

Ruột gà, ruột vịt có cong,
Mà trâu, bò, ngựa lại mong thẳng thừng?
Chẳng qua lỡ thương người…dưng
Bỏ Ba, xa Má, có dừng được đâu.
Ruột em, anh nghĩ thế nào,
Chí tình, chí nghĩa, ngọt ngào bao năm?

Á Nghi, 29.8.2008.



VẪN KHÁT.

        Cho Vinh 1977.

Ba em khó tính nhất đời
Thương em, đã được tiếng mời, vẫn lo
-“Thưa Bác!” con mắt thăm dò…
Sao ngồi cả buổi chẳng cho gặp nàng?

Mải rồi em cũng… dịu dàng
Mang cho ly nước, rõ ràng em thưa:
-“Mời Ba” Em nói dễ ưa
-“Mời Anh” Em nhỏ nhẹ vừa… mắt nai

Anh về thuộc mỗi một bài
Thơ yêu Nguyễn Bính, đọc hoài nửa đêm!
Đêm, chưa khát nước, đã… thèm
Cuối tuần lại được lên thềm nhà em.
Uống đôi mắt quá êm đềm
Thêm nụ cười nữa, mới êm cả tuần!

Á Nghi, 25.8.2008.
 

MƠ GÌ NHỮNG GIÓ CÙNG MÂY?

-Sao em đèn đỏ không dừng?

-Câu thơ dang-dở ngập-ngừng... thắng chân?
Đèn xanh em bận ráp vần
Chân ga quên đạp, phân-vân trắc bằng?

-Đèn vàng sao tốc độ tăng?

Gieo câu tử vận, mừng rằng vừa xong?

-Đèn nào em lái thong-dong,
Để tim anh bớt phập-phồng nỗi lo?

Làm thơ là chuốc đắn-đo
Là cơm quên bữa, là mơ giữa ngày

-Làm Người Yêu mới thật hay
Yêu dân, yêu nước! Gió mây nào bằng!!!

Á Nghi, 21.9.2004.


Được sửa bởi Ý NGA ngày Thu Sep 19, 2013 7:08 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ý NGA




Tổng số bài gửi : 3
Join date : 19/09/2013

THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO   THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitimeThu Sep 19, 2013 7:04 am

Thơ Ý Nga: NHÂN ÁI -mẹo HỎI NGÃ



Canada, 30-7-2013
Thưa Quý Vị,

Những bài thơ này với MẸO NHỚ HỎI NGÃ dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu.
Đa số thơ trong phần này gom lại từ những bài tác giả đã dạy ở các trường Việt Ngữ Ý, Canada và sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo với các Sói Con, Thiếu Sinh.                Với “mẹo nhớ” này, tác giả nhận thấy các em đã vui học tiếng Việt một cách thú vị và không bao giờ mắc lỗi lần thứ 2. (Ngoại trừ những bài biếm thi, tác giả đảo lộn các dấu với chủ đích chơi chữ)
Nhằm mục đích chung trong bổn phận BẢO TỒN & GIỮ GÌN VĂN  HÓA VIỆT, mọi sự sai sót, xin được học hỏi thêm nơi Quý Học Giả & quý Văn Thi Hữu.
Tác giả xin đa tạ quý Văn, Thi Hữu và Bạn Hữu đã và sẽ đóng góp ý kiến!



BIẾM THI
ÁC QUỶ SAO BÌ CỘNG QUỸ!*
     
Trồng hành tím? Cả làng cùng khiếm thị!
Trồng người? Thì hệ lụy tận âm ty!
Trồng quái gì cũng thống trị “tư duy”
Trồng đồng chí? Trường kỳ thành Liệt…”Sỉ”!*
&
Trồng Cộng phỉ? Sinh Man Di, Quỳ Lụy,
Thành Vi Xi làm trò khỉ, vô nghì,
Vô lương tri, mọi rợ đến lạ kỳ
Ôm tiền tỷ, không biết đi, bò ngược!

Ý Nga, 23-11-2012.
                     
*Liệt sỉ (dấu hỏi) = những kẻ bại liệt để cho người sỉ nhục > chơi chữ
Liệt Sĩ (dấu ngã) =những người lính chết trong chiến tranh vì đại nghĩa
*Quỹ (dấu ngã) = tiền






CÂY VIỆT NAM.

Giữ dây CHẶT chẽ trồng cây
Chớ ngồi CHẮT lưỡi, nhớt thây chờ Tàu*
Mốt mai Đại Hán kéo vào
Nhà Nam CHẬT chội*, Cà Mau chẳng còn!**

Ý Nga, 141212.

         
*Nhiều Vị bảo CHẶC lưỡi (dấu nặng, tận cùng bằng C), nhưng theo tự điển Thanh Nghị (xuất bản 3-96): CHẮT lưỡi (dấu sắc, tận cùng bằng T)
**MẸO: Chữ CHẬT có đội mũ như chữ CHỘI
**Ải Nam Quan đã mất rồi!





LÀM DÂU TÀU CỘNG.

Hỏi rằng GẢ cưới thế nào
Mà say rượu, GÃ ngã nhào xuống sông?
LŨ hèn, ép gái “lấy chồng”
Bán dân, mở cổng tặng không cho Tàu
Xúm nhau LŨ lượt làm giàu
Giặc đông như kiến, ồn ào vào ra!*
Còng lưng CÕNG “rắn” vào Nhà**
Cửa đang kín CỔNG: gian tà mở toanh
Đội đầu: “đồng chí, em anh”
Đất đai mất hết, quyền hành ăn chia!

Ý Nga, 141212
         
MẼO:
*Kiến bò = dấu ngã
**Rắn = dấu ngã







NHÂN ÁI.

Ngồi không… ăn RỞ* nhớ mời
Mai, con: rạng RỠ nụ cười dư ăn,
Không nằm ốm lốc, ốm lăn;
Mồ hôi không đổ nhọc nhằn như ai.
Ý Nga, 19-4-2011.
                     
*Ăn rở: ăn nhiều những món chua, ngọt như phụ nữ khi mang thai





BIẾM THI
BÁC CỔ*

Cái gì “đảng ta” cũng tài?
Kiến thức thông thiên “bát cỗ” **
Bốc, hốt chẳng ai nhường ai
Đầu dân dương oai, diệu “vỏ”.***
&
Nhà đảng cung điện, lâu đài
Còn dân đầu hè, góc phố:
Sáng tạo, nhào nặn bở tai,
Mới ra … ăn mày đầu ngõ

Mặc dân cơ hàn thống khổ,
Bắt đầu, chấm dứt ở đâu?
Đại Hội “Đội Hại Lên Đầu”:
“Buộc cổ mèo! Treo cổ chó”!
&
Bạn xem tôi nói đúng, sai?
Đảng chẳng bao giờ thua ai,
Ăn hại: cha nào con nấy,
Đảng ta cái gì cũng… tài:
-Bất tài,
-Độc tài,
-Lắm gia tài,
-Nắm quyền dài dài,
-Bắt dân xếp hàng, để đảng ở không mà xài,
-Giết hết muôn loài,
Còn rất dài…
Tài là tài!
&
Người xưa thông thiên bác cổ
Còn đảng bát cỗ thông thênh*****
Đến là tài!
Tài mỏng, ác dày: sao trời chẳng hành, đất không hại?
Than ôi!

Ý Nga, 26-1-2011.
                                                                     
CHƠI CHỮ
*Bác cổ thông thiên [tận cùng bằng C, dấu hỏi] = thông hiểu văn hóa xưa

**Bát cỗ [tận cùng bằng T, dấu ngã] = 8 mâm tiệc > biếm VC chỉ ăn nhậu

***Vỏ [dấu hỏi] = phần bọc ở ngoài cây trái = đảng CSVN > biếm VC chỉ hiếp đáp dân lành. Quân đội CA chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài
****Võ [dấu  ngã] = thuộc về việc dùng sức > TD: quân đội.

****Thông thênh = thênh thang [trang 1362, tự điển Việt Nam Tân Tự Điển của Thanh Nghị]






NGẮM NÀNG THÔN NỮ.

-Trở về, em hỏi NGẢ nào
Mà anh té NGÃ lăn nhào xuống sông?

-Mạ non NGHIÊNG NGẢ, gió đồng
Vui lưng nằm ngắm: NGÃ LÒNG làm thơ
Ý Nga.


LẨN LẪN.

LẨN THẨN, LẨN QUẨN hỏi hoài
Đưòng xa LẪN lộn ngã nhoài Ngoại tôi.

Ý Nga, 19-4-2011





CHẰN ĂN, TRĂN QUẤN
Tặng học trò lớp A5 Calgary, Canada.
và các Sói Con LĐ Hồn Việt, Lâm Viên

Con TRĂN TRẰN trọc, trở TRĂN
TRẰN mình TRĂN trối, QUẤN, LĂN, CẰN NHẰN:
-Cớ sao tuổi thọ thua TRĂNG,
Chỉ tròn một đốm LẰNG NHẰNG GIĂNG GIĂNG?
LĂNG XĂNG tròn, khuyết LĂNG NHĂNG
LẰNG XẰNG, DAI DẲNG, nhập NHẰNG, nhố NHĂNG?

Ý Nga 2001.
         

*Lằng xằng = bậy bạ, không đứng đắn





NỠ NÀO MỞ ÁO SỮA SAO?

Em tôi uống sữa lúc nằm.
Mẹ ngồi sửa áo, ru thầm “Ầu ơ…”
*
Cha mở cửa, hỏi lững * lờ:
-Mỡ nằm đáy chảo chắc chờ nấu ăn? *
*
Chị than: Hoa nở khó khăn
Sao em nỡ để khô cằn héo queo*?

Ý Nga, 2001.
                                                                             
*Có em lại thích thú hơn với mẹo:
-Cha đứng lên MỞ cửa, MỠ nằm trong chảo chờ nấu ăn.

*Héo queo thì ngã xuống, không tươi như hoa ngồi trên cành.

-Theo tự điển Thanh Nghị năm 1967:
1-Trang 857 ghi chữ LỬNG LỜ cả 2 dấu HỎI & NGÃ.
Nhưng Quý Độc Giả cao niên người Bắc thì khẳng định là dấu hỏi vì theo họ lửng lơ và lửng lờ nghĩa gần giống như nhau.
Theo luật HUYỀN-NGÃ NẶNG: có thể chữ LỮNG LỜ dấu ngã đúng hơn là dấu hỏi.

2-CHÃO dấu ngã là dây thừng to, CHẢO dấu hỏi mới là đồ để xào, rán [trang 289]






LƯỜI KIA, SIÊNG KÌA.

Dở chừng, dở ẹt, dở dang
Dở hơi, dở việc HỎI đàng lười kia!
&
Dỡ* nhà, lợp mái đến khuya
NGÃ lên, té xuống kia kìa siêng năng!

Ý Nga.
          ---                                                                                    
*Tự điển Thanh Nghị chỉ có 1 chữ DỠ này dấu ngã .






QUỶ NGHỈ
Tặng học trò lớp A5 Calgary, Canada.
               và các Sói Con LĐ Hồn Việt, Lâm Viên

Nằm chơi, NGHĨ ngợi làm chi
Mệt thì ngồi NGHỈ, can gì thở ra!
*
Tham tiền Thủ QUỸ ngã tà                  
Đứng trrong bóng tối: QUỶ ma lại hiền!

Ý Nga, 3-4-2011.





NỖI NIỀM TRĨU NẶNG NHỚ CHĂNG?

Đứng lên ĐẢ* đảo bất công
ĐÃ qua đau khổ ngã  lòng* sao cam?

MẢNH đất chữ S: Tàu tham              
Anh hùng MÃNH hổ há nằm ngắm trăng?

NỖI niềm trĩu nặng nhớ chăng,
Hỏi ai tỵ nạn bao đàng NỔI trôi?

Tự Do vui VẺ đâm chồi
Tha hồ nhàn rỗi VẼ vời trời mây

Ý Nga, 2009
                     
*Ngã lòng = chán nản
*Đả đớt, đả đảo: dấu hỏi






TẶNG MẸO CÁC EM
Tặng học trò lớp A5 Calgary, Canada.
           và các Sói Con LĐ Hồn Việt, Lâm Viên

GẢ con cho một GÃ say
Hỏi sao con ngã về thầy Lưu Linh
*
CẢI xanh đứng thẳng an bình
Việc chưa ngã ngũ sao mình CÃI NHAU?
*
NẺO này ít chướng ngại sao?
Hỏi cho ra lẽ đường nào tiện tôi
*
BỂ nào cũng dấu hỏi thôi
Chỉ trừ BỄ NGHỄ (rã rời tấm thân)
*
LÃNH phần: ngã ngửa tay, gần
Hỏi ai LANH LẢNH cười rần xa xa?
*
NGỎ lời phải đứng, dạ thưa
NGÕ hẻm nằm chỗ em ưa tới tìm
*
Ướt SŨNG bởi vũng nước nằm
Thất SỦNG ngồi ngó nên đâm tủi hờn!
*
CỠ nào cũng ngã nước non [1],
*
RỄ CÂY nằm đất, RỂ con đứng hầu
*
KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT đứng đầu
KỶ NGUYÊN, KỶ LỤC nối nhau xếp hàng
Hỏi han KỶ NIỆM cười vang
Viết trang KỶ YẾU riêng tư, rõ ràng
*
KỸ SƯ, KỸ NGHỆ, KỸ CÀNG
KỸ NĂNG, KỸ THUẬT ngã đàng tài năng                
*
NGẢ nghiêng, NGẢ thịt [1], NGẢ [1] đường
NGẢ [giết] trâu, ngả bóng: hỏi tường mới hay!
*
NGÃ năm, NGÃ bảy bùn lầy
Coi chừng bị ngã, hư giày hôm nay
*
SUÔN ĐUỘT, SUÔN SẺ gọn thay!
Lời SUÔNG [2] vô vị múa may, lề mề
*
ĐAN [3, 1] TAY, DAN [4] NẮNG không “G”
DANG RỘNG, DANG DỞ vác “G” cả đời

Ý Nga, 23-2-2011.    
                     
[1] Xin thay cho chữ NGẢ NGỬA >> theo tự điển Thanh Nghị, do Khai Trí xuất bản 27-12-1967 vì nhiều tự điển viết khác dấu nhau
    NGẢ ĐƯỜNG = phương hướng , nẻo, phía
[2] Lạt lẽo, không ích lợi
[3] Đan tay = dan tay = nắm tay.
[4] Tự điển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, của Huỳnh Tịnh Của:
Dan tay: chia tay, giơ tay
Dan nắng: phơi nắng.
Tự điển VN của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ ghi:
Giang: khiêng, gánh; giăng: cùng chịu, cùng gánh vác: giang tay.
Giang tay: giăng tay, nắm tay nhau, cùng chung sức gánh vác.







Biếm thi
ĐÃNG TRÍ
Mai này chẳng nhớ ra anh
Mắt thôi lóng lánh, độc hành, ngây thơ
Nói năng ngang ngạnh, dại khờ
Anh làm sao nhỉ, có chờ đợi em?
Mai này quên, nhớ rối rem
Thơ không viết nữa, ai thèm nhớ ai?

-Đảng kia khác với Đãng này*
Bên kia đãng trí, bên này đảng . . . ngu
Một bên ác, phải cho tù!
Một bên chính nghĩa, thiên thu Giữ Cờ!
Thương em đãng trí sơ sơ
Đảng kia? Khắc cốt, thơ em nhắc hoài!

Á Nghi (và Chàng) 300713.
         
MẸO NHỚ HỎI NGÃ
* ĐÃNG TRÍ:   mất ngủ, trằn trọc vì nằm suy tư suốt đêm                          > dấu NGÃ.
* ĐẢNG NGU: hỏi tại sao những kẻ bán nước đem xử người Yêu Nước? > dấu HỎI.



Hết
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO   THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ Á NGHI: SAO MÀ NHỎNG NHẺO
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Ý NGA-
Chuyển đến