THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeYesterday at 12:09 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:19 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Trang Thơ - Vô Tình

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeMon Jun 27, 2016 9:27 pm


TÌNH THƠ

Anh sẽ về đêm nay tạ tội
Vì anh lỗi hẹn để em chờ
Bao nhiêu mơ ước.. anh từng hứa
Anh đã quên đi – giống hững hờ.!?

Như em đã biết anh thương phế.
Đắm đuối yêu em… đến thẩn thờ
Thương nhớ vể em như mộng ảo..
Mong em thông cảm chút tình thơ

VÔ TÌNH
Gởi qua vườn SL


-~=o@o=~-

TÌNH YÊU THỜI CHIẾN

Ngày phép của anh chỉ bốn ngày
Thăm em vội vã - rồi đi ngay..!
Tình yêu thời chiến là như thế
Cầu nguyện đôi ta gặp mắn may

Nam Bắc quê hương - thôi loạn lạc :
Toàn dân hoan hĩ được sum vầy.
Cháu con tiếp nối cùng xây dựng
Đất nước an lành thật phúc thay.

-~=o@o=~-
t
Anh không chết tại chiến trường
Mà em lại chết hậu phương - an toàn..?
Em ơi - anh đốt cây nhang...
Cắm bên ngôi mộ ngỡ nhàng lệ rơi
Em anh – cách biệt nhau rồi
Ngày mai anh sẽ trùng khơi xứ người

VÔ TÌNH


Được sửa bởi Vô Tình ngày Sat Jul 09, 2016 3:48 pm; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeTue Jul 05, 2016 9:31 am

ƯỚC MƠ
NHÂN NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ

Ngày Độc Lập quang vinh nước Mỹ..
Anh hân hoan vội viết vần thơ
Chúc em hạnh phúc nhiều may mắn
Thành đạt những điều.. em ước mơ

Anh vẫn hằng mong cho nước Việt
Một nền Dân Chủ tới không ngờ…
Phồn vinh tân tiến và liên kết :
Thế giới lân bang thuận nước cờ.

VÔ TÌNH
Hoa Kỳ - Ngày 4 tháng 7 năm 2016
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeTue Jul 12, 2016 9:30 am

  YOUR HAIR

Your black hair on my neck
As your invisible hand..?
And ready to strangle me
When I had another lover
Who said - Hair is no obstacle?

TINH VO

Phỏng dịch thành thơ

SỢI TÓC EM

Sợi tóc em -- trên cổ anh…?
Như bàn tay đẹp - vô hình - đánh ghen
Khi anh mèo mỡ lăng nhăng
Cổ anh như thề khó khăn nghẹn ngào.
Nói năng trở ngại làm sao.?

VÔ TINH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeThu Jul 21, 2016 10:23 am

[
TÌNH LẠC
AI TÌM AI

Tình lạc giữa chốn kinh đô
Người em xứ Huế biết mô mà tìm.?
Sông Hương - núi Nggự lặng yên
Dường như thông báo tình duyên lỡ làng
Hay là em đã sang ngang
An vui – sầu khổ - ngỡ ngàng hên xui…!
Em ơi – Ai đã ngậm ngùi
Lời than ai đó - trên đài phát thanh.
Trăng khuya chênh chếch nội thành
Buồn ơi xa vắng - mông mênh là buồn.

VÔ TÌNH
Cựu họsinh trường Quốc Học - Huế
Gởi cô bạn trường Đồng Khánh ggày xưa
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSat Jul 23, 2016 9:03 am

TÌNH YÊU – TÌNH BẠN

Giã biệt nhau rồi bởi chiến tranh.
Bắc Nam thể chế mãi tranh giành
Xa nhau -- hai đứa bặt tin tức..!?
Hoàn cảnh bây chừ hết yến oanh

Lạc chốn nơi mô khi biết được
Cả hai chắc chắn sẽ đồng thanh
Tình yêu xưa đó - nay tình bạn.
Hy vọng đôi bên được tốt lành

VÔ TÌNH
Chia sẻ với Muội phương xa
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeFri Jul 29, 2016 11:50 am

]SẼ CÓ MỘT NGÀY

Tự Xướng
Sẽ có một ngày nước Việt ta :
Nhạc vàng hay nhất -- sẽ vang ca..?
Tự Do Dân Chủ - muôn hoa nở
Hạnh phúc hân hoan khắp moi nhà

Tỵ nạn lưu vong - trên xứ lạ..
Ta về -- cho dẩu bốn phương xa..?
Tình yêu dân tộc ta hàn gắn
Truyền thống xưa nay vẫn đậm đà

Tự Họa
Chống đối rõ ràng của dản ta
Xâm lấn miền Nam - Cộng Sản ca
Áp đặt độc tài theo chế độ ..
Kêu gọi người dân trở lại. nhà.?

Liều chết vượt biên ìỉm lẽ sống
Ước mơ tỵ nân… dẫu gân xa..?
Không còn nghe thấy chúng lừa bị0
Mặc chúng gian manh cứ thẳng đà

VÔ TINH
-~=o@o=~-    
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeTue Aug 02, 2016 11:36 pm

[
ĐÀ NẴNG -  QUÊ HƯƠNG TÔI

Lưu vong - tỵ nạn - tôi luôn nhớ :
Đà Nẵng quê hương tôi lớn khôn
Niên thiều một thời bao kỷ niệm..
Tình yêu tươi thắm mãi trong hồn

Tiên Sa - Nom Nước - bến sông Hàn
Tiên Phước - Điện Bàn - ohố Hội An
Chợ Mới - chợ Cồn - vui tấp nập…
Dân cư sinh sống cảnh bình an

Nói tóm - quê tôi xứ Quảng Nam
Địa linh nhân kiệt bốn ngàn năm
Tinh thần bất khuất trước tàn bạo
Vì Nghĩa hy inh chẳng ngại ngần

VÔ TÌNH
Houston – Tháng 9 – 2016

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSun Aug 21, 2016 3:33 pm

NGÀY LỄ VU LAN

Hôm nay – Ngày lễ Vu Lan
Anh xin nhắc nhở vôi vàng cho em :

-~=o@o=~-

HOA TRĂNG

Anh cài hoa Trắng nầy - cho ẻm
Để nhớ để thương đến Mẹ hiền
Bà Mẹ Việt Nam đầy phẩm hạnh
Cháu con ai nấy chẳng hề qyên

MOTHER
From Mother – She’s very nice
Mother’s love is like the ocean
She completed her important missions
That’s the image of happiness of life.!

MẸ
Từ Mẹ – xưa nay rất tuyệt ời..
Tinh thương nơi Mẹ tợ trùng khơi
Chu toàn nhiệm vụ đều suông sẻ
Hình ảnh hân hoan với cuộc đởi.

VÔ TÌNH
Cho Cô Em phương trời xa


Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSat Sep 03, 2016 6:09 pm

MỘT CHÚT HEO MAY

Nghe trong gió có heo may len nhẹ
Sớm tinh sương khe khẽ lá ru hời.
Có chút úa màu theo nắng vừa rơi
Hình như thu về chơi vơi theo lá..

Song Linh

-~=o@o=~-

NET BUỒN TRÊN MI

Bởi đó - sự chia ly
Vì Em đã ra đi..!?
Mùa Thu iá vàng rung..
Nét buồn ai.. trên mi.?

Vô Tình
Góp ý về Thu với SL - OK?

Last edited by HOA TÌNH; Today at 05:29 AM.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeThu Sep 08, 2016 3:31 am

CỨU TRỢ THIÊN TAI

Lũ lụt -- thiên tai – thật bất ngờ..!?
Phố phường ngập nước - nỗi nguy cơ..
Người còn kẻ mất trông thê thảm..
Đồng loại ai người : lẩn - tránh - lơ .!?

Thệ hiển tài năng – tùy sở hữu…?
Cứu người gặp nạn kẻ đơn cô
Ủi an - chia sẻ… niềm đau khổ
Việc tốt làm ngay chẳng đợi chờ

VÔ TÌNH
Vụ Lũ Lụt Louisiana – 2016

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSat Sep 10, 2016 4:36 am

BIẾN CỐ 911

Hôm nay bỗng nhớ trước đây
Hai tòa cao ốc lâu đài nát tan.
Bao nhiêu người chết ngỡ ngàng
Tai ương tội ác lan tràn khắp nơi.

Mong sao thế giới - ai ơi
Yêu thương xin nối tình người với nhau

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeThu Sep 15, 2016 12:12 am

[
ĐÊM TRĂNG THU

Thu đa về rồi Em thấy chăng.?
Lá vàng rơi rụng khắp đầy sân
Con chim ngơ ngác bay về tổ..
Đêm vắng mơ màng dưới ánh trăng

Nhi nữ Sơn Ca ngồi tiếp rượu…?
Bốn chàng thi hữu soạn Thơ Văn
Cuối cùng một áng Thơ Bay Bướm
Tất cả hân hoan -- tặng chị Hằng.!?

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSat Sep 24, 2016 6:06 am

TỔ TIÊN
QUÊ HƯƠNG TA

Cha ta Hưng Đạo hoặc Quang Trung
Mẹ của ta hùng soái nhị Trưng
Nam nữ dân ta -- đều bất khuất
Liều thân bảo vệ xóm thôn phường

Nghin năm đô hộ -- ta vùng dậy :
Văn hóa cha ông đẹp thủy chung
Kiến thức văn minh ta bổ hhuyết
Tương lai đất nước - ắt tưng bừng.!

VÔ TÌNH
Chậu hoa nầy đã gởi qua vườn SL


Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeTue Sep 27, 2016 11:17 am

DƯỚI TRĂNG

Cô đơn mới nhớ người xưa.
Dưới trăgg ai đó - ngồi chờ nàng Thơ
Gặp nhau như ngỡ trong mơ..
Một thiên tình sử -- bấy giờ lên hương..
Dưới trăng – ai đã ước mong :
Nợ duyên bền vững tơ lòng thủy chung

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeWed Sep 28, 2016 11:48 pm

[
HAI CÔ SONG LINH

Hai cô chắc hẳn cũng cùng tên
Thùy mị đoan trang ắt dịu hiền
Nếu gặp cả đôi - đừng bối rối..
Cô nào là chị - cô nào em.?

Hai cô áo tím - màu âu yếm..
May mắn cho ai được kết duyên
Dù chị hay em - đều đẹp cả
Cuộc đời tươi thắm rỡ ràng thêm

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeWed Oct 05, 2016 6:52 pm

ĐÊM TRANG CHỜ ĐỢI

Gặp em anh bỗng mến yêu em..
Đôi mắt như mơ - dáng dịu hiền
Mái tóc đen dài càng quyến rủ..
Anh chờ mãi đợi thấy trăng lên

Trăng treo đỉnh núi - thì em đến
Áo trắng em mang vẻ ảo huyền
Tiếng suối êm ru như gió thoảng
Bức tranh kỷ yếu chốn thần tiên

VÔ TÌNH
Kỷ niệm một thuở Canada
Edited by user Wednesday, October 5, 2016 11:36:10 AM | Reason: Not specified
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeThu Oct 06, 2016 1:19 pm

CẢM ĐỀ THI HŨU

Thi hữu của tôi -- đủ hạng người…
Tỷ huynh muội đệ - khắp muôn nơi
Vần thơ chia sẻ niềm thông cảm…
Chan thiện muôn hoa - thắm cuộc đời

Gặp gở đôi khi - ta cạn chén..?
Buồn chi hoàn cảnh phải chia phôi
Vô thường nhân  thế - ta đành thế..
Diễm phúc cho ta nở nụ cười.

VÔ TỈNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeMon Oct 10, 2016 3:02 am

PHÁ CHÙA

Lũ Công ngang nhiên chúng đã làm
Phá Chùa cổ kính - bảy mươi năm..
Toàn dân ngơ ngác đều không hiểu
Chùa cảnh Liên Trì - biến bãi hoang

Dân Việt ta ơi - dù nội ngoại :
Cùng nhau tố cáo trước lân bang
Việt Nam vi phạm điều giao ước..
Tiêu diệt niềm tin… rất bạo tàn..?

VÔ  TÌNH
Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm VN
Bị CS phá ủi sach - năm  2016

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeWed Oct 12, 2016 7:51 am

MRS. HILLARY CLINTON

I applaud Mrs. Hillary Clinton
An us extraordinary Woman...
Fighting since her younger years
For Freedom and Human Rights..
She is runnning for President./.
This position is very important..
If She wins - on Election Day
American people will rejoice
The First Female President.!
.in the US

TINH VO


Last edited by HOA TÌNH; Today at 06:27 PM.
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSun Oct 16, 2016 10:08 am

CẢM ĐỀ TRANH THƠ
CỦA THI HỮU TGV

Thu Giang Vũ - Trh và Thơ
Nghệ thuật ghép chữ -- ai ngờ dáng duyên.?
Như cô gái –- mái tóc mềm…
Thân mình uyển chuyển ảo huyền quanh em
Tranh Thơ ai đó – ngắm nhìn
Dường như họ thấy mông mênh sắc mầu..!?

VÔ TÌNH
Đã gởi tặng nàng bên Xứ lạnh
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeTue Oct 18, 2016 11:29 am

NHẠC VÀNG

Những bản nhạc hùng mà Muội tặng
Huynh nghe ma tưởng mình quân nhân?
Gươm đao cung kiếm - huynh mang sẵn
Bảo vệ Sơn Hà – chống ngoại xâm..!

Những bản nhạc tình lời thắm thiết
Tình yêu xưa đó -- thật mơ màng…
Luyến lưu kỷ niệm - sao quên được :
Diễm phúc cho nhau hoặc dở dang.!

VÔ TÌNH
Gởi tặng thi hữu Song Linh
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeWed Oct 19, 2016 12:50 pm

DUYÊN VÀ NỢ

Hai đứa có duyên – không có nợ
Nhớ nhau - điện thoại hỏi ithăm nhau
Nghìn trùng xa cách vì sông núi
Hình ảnh Tình Yêu… vẫn nhiệm mầu,

Ước nguyện kiếp sau -- ta nối lại.
Được không - kgông biết ngắm trời cao
Ngưu lang Cgừc nữ - đôi ta đó…
Hạnh phúc tâm hồn đâu có sao.?

VÔ TÌNH
Gởi tẵng nàng Thơ xưa đó
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeMon Oct 24, 2016 2:56 pm

CHÚT  QUÀ TÙY HỈ
CHO BÃO LỤT  VIỆT NAM

Miền  trung - Quê hương Việt Nam
Nắng mưa bão lụt ngút ngàn đau thươmg
Thiên tai  xảy đế nất thường…
Người  dân khốn đốn - tai ương gắn liền.!
Ai ơi – mình chốn bình yên
Chút qua tùy hỷ - ưu tiên dân mình..!

VÔ TỈNH
Bão lụt tấp vào miền trungn VN
Tháng 10 - 2016

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeFri Oct 28, 2016 10:59 am

[
ĐÁM CƯỚI NHÀ EM

Đám cưới nhà Em - có lạ chi.!?
Buồn vui nhung nhớ  tiếc thương gì
Xe Hoa ngoài cổng chờ  Em đó
Chiếc lá Thu bay - cảnh biệt ly

Thương nhớ ai kia - không dám nói
Môn đăng đâu có - để vu  quy.?
Nhìn nhau im lặng giờ đưa tiễn
Anh thấy lệ Em - trên khóe mi..

``VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeTue Nov 01, 2016 6:20 pm


LỜI THĂM HỎI PHƯƠNG XA

Em đến thăm anh - bằng điện thoại
Bằng thơ ngây dáng điệu hiền hòa
Bằng âm thanh nồt nhạc bản tình ca
Bằng tát cả ngày xưa đầy kỷ niệm..!

Rất cám ơn Em -- lời xúc cảm…
Cuộc đời anh thấy nở muôn hoa
Thản nhiên an ủi đời cô quạnh
Tình yêu xưa đó - vẫn đậm đà.!

VÔ TÌNH
Để nhớ Ai xưa Xứ Quảng Đà

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeThu Nov 03, 2016 3:20 pm

SINH NHẬT CỦA TÔI

Tôi mừng Sinh Nhật của tôi..
Cao niên tuổi thọ - già rổi - cũng vui.
Nếu thêm tới chín mươi thôi
Bên kia thế giới – ai người đón tôi.?
A ha – tôi nhớ ra rồi…
Người tình xưa đó khi tôi yêu nàng.

VÔ TÌNH
Houston – Ngày 21 - 11 - 2016
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2016 7:20 pm

LỞI THƠ CHO EM

Tquở thư sinh tôi ưng làm thi sĩ
Vì quê hương tôi khoát áo quân hành
Rồi hôm qua tôi mặc trở chứng nhân
Thì hối tiếc những ngày xưa tuổi trẻ.
Em ca ngợi – đời tôi – trai thế hệ...
Súng vai đầy đi lấy lại Quê hương
Mắt biếc sao em sáng đẹp sa trường
Tôi chiến đấu cho em – và cho tôi đó
Từ chiến tuyến xa - thương về phố nhỏ
Mong một ngày được phép viếng thăm em
Đường xa xôi - năm tháng - cứ dài them
Giờ quyết liệt – tôi nhận nhiều cay đắng..!
Bạn tôi chết - tôi không cười chiến thắng
Mà chỉ buồn theo tiếng thở chua cay….
Buồn cho tôi mang lấy vết thương nầy
Từ mặc cảm - đến hoài nghi mất mát.?
Hư một mắt -- tôi chỉ còn một mắt…
Nhìn cuộc đời bằng ý nghĩ mây bay
Trách chi em duyên dáng tuổi xuân đầy.
Em xóa bỏ lời xưa đi vội vã..!?
Súng hành quân – giờ tôi không cầm nữa
Thay vào đời bằng mẫu số thương binh..
Tôi mong em đừng oán trách chi tình
Thơ tôi đó – tôi nói nhiều em đó..!
Từ ban sơ cho đến giờ máu đổ
Từ tay không cho đến phút huy hoàng
Từ hăng say sợ hãi đến yêu thương
Tôi kể hết – để làm thơ kỷ niệm.!
Mai tôi chết mang theo niềm lưu luyến
Tôi không buồn - không trách nữa em đâu
Vì nơi tôi – đã hiến nửa cuộc đời…
Cho mảnh đất thân yêu đầy lửa máu
Còn một nửa - cho đời thơ yêu dấu :
Là yêu em - là em đó - em ơi..!

VÔ TÌNH
Chép lại cho Nàng

Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSun Nov 06, 2016 8:47 pm

[
QUA PHỐ TÌM EM

Đường xá bây chừ đã đổi tên
Một mình qua ohố để tìm em
Căn nhà xưa đó -- em đâu mất..?
Hy vọng tan hoang hết nỗi niềm

Phong tục cổ truyền - sao tránh được.?
Em đành vướng phải nạn se duyên
Oan ức - trái ngang - em gánh chịu
Thời gian trôi mãi -- sẽ dần  quên..!

VÔ TÌNH


Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeWed Nov 09, 2016 7:20 pm

HỒI TƯỞNG NGÀY XƯA

Ân ái ngày xưa nhu kỷ niệm..
Bây chừ hai đứa đã già rồi.?
Xa xôi – sông núi còn ngăn cách.
Hồi tưởng vui buồn - chỉ thế thôi

Nếu có ước mơ như hứa hẹn..
Kiếp sau hai đứa sẽ chung đôi
Cho dù vũ trụ nào chăng nữa?
Hạnh phúc bên nhau ắt tuyệt vời

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Vô Tình

Vô Tình


Tổng số bài gửi : 357
Join date : 18/09/2013

Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitimeSun Nov 13, 2016 11:41 am

THU

Thu đến rồi - em ơi
Chiếc lá vàng rụng rơi
Nơi phương trời hiu quạnh
Có ai buôn chơi vơi.?

Bởi bài thơ mùa Thu
Đêm trăng thoáng sương mù
Tình nhân cùng thương nhớ
Xa cách bởi biên khu..?

VÔ TÌNH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ - Vô Tình   Trang Thơ - Vô Tình - Page 10 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ - Vô Tình
Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next
 Similar topics
-
»  Rớt Mảnh Trăng Tình
» VÔ TÌNH VỚI MỘT VẦNG TRĂNG
» Văn Thanh Trắc Nguyễn Văn
» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
» Thẫn Thờ Gió Trăng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: TRANG THƠ VÔ TÌNH-
Chuyển đến