Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 5483 Join date : 27/01/2016
| Tiêu đề: Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (341) Sun Sep 03, 2017 2:02 pm | |
|
Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (341)
Chuyện Trò (Mỗi người một đoạn)
Đêm nay vẫn thấy nỗi buồn ôm hàn sương tụ bên đường thẩn thơ.......
Nỗi niềm nghe thấy bơ vơ Để cho ai cũng thẫn thờ vì ai?
ấp yêu một mối tình dài phải chăng tình vắn để hoài ủ ê
Người đời bảo nhất cự li Cơ chi tình ngắn lại chê hỡi người?
Vô tình thuyền mới lờ trôi nặng tình rong ruổi vẫn hồi vọng xa
Vô tình ư? Vẫn mặn mà Nặng tình ư? Đã đậm đà sao quên.
trăng xưa một ánh trăng lên giờ như trăng nhạt mông mênh nỗi niềm!
Trăng xưa... hãy gắng đi tìm Trăng giờ đã nhạt...lặng im kẻo buồn
vì....đua ai cắt dây chuông để chiều vắng tiếng làm buồn lòng tôi!
Vô tình chỉ một chút thôi Mà sao mang tiếng để đời...trọng khinh.
vô tình mà mãi...làm thinh không lời cởi mở.....nghĩ tình bỏ qua để ai cứ phải xót xa.....
Nguyễn Thành Sáng | |
|