THI ĐÀN HOA TIÊN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

THI ĐÀN HOA TIÊN

Diễn đàn thơ văn
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
»  Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» thơ anh khờ
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Apr 11, 2024 4:19 am by anh khờ

» Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Jan 25, 2024 4:33 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thơ Hay Ngắn
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSun Jan 14, 2024 1:27 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Dec 23, 2023 4:59 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn – 2
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Dec 16, 2023 4:37 pm by Nguyễn Thành Sáng

» Khúc Nhạc Tình Buồn - 1
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeFri Dec 08, 2023 4:28 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Thẫn Thờ Triền Miên
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2023 3:48 pm by Nguyễn Thành Sáng

»  Tâm Sự Với Trăng
Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeWed Nov 22, 2023 4:11 pm by Nguyễn Thành Sáng

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
NĂM 2014
free forum



/div>

 

 Tho Truc Lang

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34  Next
Tác giảThông điệp
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Oct 21, 2017 1:38 am

CHỐNG CỌNG CHỐNG CÁI ÁC

Ta chống Cọng chống diệt trừ ‘’Cái Ác’’ !
Quyết trả thù món nợ máu ông cha ?
Quyết thu hồi từng tấc đất Sơn hà,
Bản Giốc Ải Nam Quan Trời Biển Cả,
Ngày triệu triệu trái tim bùng nổ phá,
Đêm ngàn ngàn muôn thác đổ gầm lên !

Phải ầm ầm chấn động hướng đừng quên ?
Xác Hán tặc phải ngập đường ngập phố !
Quyết thức tỉnh cả bình minh sét nổ,
Từ đồng lầy đến phố thị oan khiên,
Chớp xé trời đen sức mạnh vô biên,
Lấy xác giặc quyết làm bè sóng nước.

Con đường máu con đường Ta đứng trước !
Không cúi đầu cam chịu nhục Quê hương ?
Máu căm hờn phun đẫm nát can trường,
Khi bạo lực đen ngòm chưa quật ngã ?
Khi tủi nhục đui mù câm điếc tỏa,
Sống đất nhà tưởng mình sống lưu vong ?

Bởi quân thù tràn ngập cả bên trong ?
Chúng chiếm trọn toàn đất đai lảnh hải !
Lập dinh thự bằng phương châm đôc hại,
Biến dân thành ‘’nô lệ mới’’ Formosa ?
Nên con người chỉ còn lại xương da,
Còn Tổ Quốc mất đi từng miếng thịt ?

Ta chống Cọng chống triệt tiêu rắn rít !
Chống công khai ‘’Cái Ác’’ lũ ma đầu,
Chống côn đồ bọn mã tấu đầu lâu,
Chính nguồn gốc loài bưng bô phản tặc,
Phải đứng dậy hâm máu dòng nước mắt !
Diệt Hán kia dựng một thứ Sơn hà ?

TRÚC LANG OKC
Thu Đinh Dậu 2017
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeMon Oct 30, 2017 6:09 pm

BIỂN MẶN

Người đã đến từ chân trời biển mặn ?
Tai Ta nghe sóng vỗ kiếm Kinh Kha !
Hận thù vang cao ngất tiếng hờn ca,
Lửa cháy rực hôm nao ngồi nhớ Nước
Sao vẫn thấy tháng Tư Đen khóc mướt ?
Trên cánh đồng ruộng lúa nát Trường Sơn !

Nhát dao đâm xuyên gan ruột Càn Khôn ?
Trời Biển Đảo Cát cau mày chửi rủa !
Người đâu phải trên lưng đồi ngã ngựa ?
Để tim óc sa lầy trong biển lửa !
Trước quân thù họng súng lũ Satan ?
Họa oan khiên phải đập nát từng thằng !
Quyết dành lấy Biển Đông từng tấc biển.

Phải tiêu diệt bọn tay sai súc siểm,
Nối giáo cho giặc dâng hiến Quê hương ?
Tám hướng chân trời mất hết biên cương !
Người không thể ngồi yên nhìn Quốc Biến,
Khi Tổ Quốc đang từng giờ tử chiến,
Giận quân thù cướp Nước lại leo thang !

Hay người về từ biển mặn ? Rừng hoang !
Giữa Địa ngục ? Căm thù ! Dân nổi dậy ?
Xác Hán tặc phải nghiền tan nát bấy,
Để Ta nghe Đất vỡ dưới chân người,
Tiệt đười ươi khỉ đột hết reo cười,
Dân tộc Việt thoát vòng nô lệ mới.

Bởi tiếng thét từ nông thôn quật khởi ?
Bọn sậy lau không còn chổ nương thân !
Thời hùm beo rắn rít lũ Vô thần,
Hang Pác Bó nơi chôn thây giặc Hán,
Người lại đến từ chân trời biển mặn,
Tay thu hồi từng tấc biển Cha Ông !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Đinh Dậu 2017
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Nov 04, 2017 12:29 am

HALLOWEEN

Ta đến đây ? Chớp mắt rợn hoang đường !
Thành phố rực ma trơi và tiếng hú ?
Những cánh quạ, ngỗng trời mây Dạ Vũ,
Trăng Halloween lạnh buốt nửa vòm trời ?
Đêm thu -Tha ma - Mờ ảo - Chơi vơi -
Những ngôi mộ trống đen nay có chủ !

Sương trắng đục lấp nửa vòng vũ trụ ?
Những bóng ma ngàn thế kỷ xa xôi,
Thức dậy đi Em ? Ngủ ngáy lâu rồi !
Những trái bí ngộ nhên tình góa phụ,
Từ cõi chết lanh buốt người ấp ủ
Lòng nhà mồ chật ních cánh ma dơi…

Những công hầu khanh tước thuở muôn đời ?
Sắc dân Vọng tộc Văn nhân Hiệp hội !
Những Thần - NhữngThánh – Tiên Ông - Bữu bối –
Những Ma Vương Thần thoại rũa Trần ai ?
Ta vào Quan tài tìm chỗ ‘’Liêu Trai’’ !
Đú đa đú dỡn yêu ma nhảy múa ?

Từ điệu nhạc Da Đen yêu Quái Chúa !
Ta ôm Em sặc sụa hết đêm nay,
Ngày mai đâu còn nữa Gái vòng tay ?
Bộ ngực sủng vo tròn xương trắng toát,
Chân nhảy nhót vải liệm thân bó sát,
Mãi mê ngâm đọc tuyệt tác ‘’Halloween’’

Đại văn hào Edgar Allan Poe’’The Raven’’
Ly Cognac bên Mộ Người xõa tóc ?
Với tiếng hú vang không là tiếng khóc !
Đêm tháng Mười giữa cánh gió lênh đênh ,
Những con Kingkong, Khỉ dột, Kênh kênh,
Nơi Tháp Nữ Ba Tư Mồ Ướp Xác !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Đinh Dậu 2017
Viết cho đêm Cuối tháng Mười 2017’’ Happy Halloween’’
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSun Nov 05, 2017 6:14 am

THƯỢNG ĐẾ DIÊN HỒNG

Phải triệt hạ quân Bắc Triều Hán tặc !
Lũ bưng bô bợ đít háng Nga Tàu ?
Quyết giữ Non Sông thế hệ mai sau,
Không để chúng coi thường Dân tộc Việt,
Phải đánh, đánh bằng tim gan lẫm liệt,
Nát thành tro, nghiến thành bụi thành than.

Sống giữa buồng tim chế độ hung tàn ?
Ta phải hiểu mối thù gỉ ? Trả giá !
Trước nhục nhã lao tù quân dối trá,
Xem con người như thú vật côn trùng ?
Đưa Quê hương đến tận cuối đường cùng !
Thử hỏi ? Sống Lưu Vong ! Trên Đất Nước ?

Chiếm lảnh hải biên thùy bằng bạo ngược ?
Di dân tràn khắp bốn nẻo Quê hương !
Cái Thiên đàng là đói khổ tan thương,
Sao không thấy đau ? Cái đau Lịch Sử !
Không phương thuốc ! Huyệt đen nhòm Quốc Tử ?
Ta là Ai? Câm, Điếc đến Đui Mù !

Thức tỉnh đi ! Xoay ngươc bước lao tù ?
Đừng ngủ nũa ? Phải đun sôi dữ dội !
Những nhức nhối phải biến thành bão nổi ?
Sử sách này là Quyết tử Cha Ông !
Phải trả bằng triệu trái phá Non Sông ?
Chưa thể chết khi thù chưa trả hết !

Phải mở mắt tim óc không mỏi mệt,
Khi hỏa mù xương máu Việt tan hoang ?
Mồ mả Tông Đường Bản Giốc Nam Quan,
Chưa siêu thoát tiếng Phi Khanh Nguyễn Trãi ?
Khi Đất Nước đứng lên không sợ hãi,
Ta là Ai ? Chính Thương Đế Diên Hồng !!!

TRÚC LANG OKC
Thu Đinh Dậu 2017
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeWed Nov 15, 2017 7:28 am

VẺ ĐẸP VÔ BIÊN

Vẻ đẹp nào ? Em để lại tim Ta !
Chưa biến sắc giấc mơ dài tuổi mộng ?
Bầu ngực trắng không gian nào bỏ trống,
Da thịt người - Yếm hở - Đảo – Vô biên -
Hạt cườm xanh ? Lóng lánh mắt Điêu thuyền !
Đêm vành Nguyệt Gái Liêu trai dáng vóc ?

Ta muốn hỏi ? Bao giờ Em biết khóc !
Tuổi biết buồn khi nắng ít mưa nhiều ?
Con đường nào ? Thành phố vắng cô liêu !
Ai sẽ thở trong sương khuya gió lạnh ?
Để môi mắt nhìn nhau xa viễn ảnh !
Một lần tan một bước vỡ chân đi…

Ta cột im lặng hằng triệu năm si ?
Tay khóa chặt hư vô Sao Bắc Đẩu !
Những con ngựa hoang qua ngàn cửa khẩu ?
Vẻ đẹp nào ? Em để lại vô biên ,
Hay tình yêu là tiếng gió cuồng điên ?
Từ trái đất vang lên sông núi vũ.

Ta đi lạc bốn bức tường vũ trụ,
Trên móng tay Em rực đỏ đười ươi ?
Những tiếng cười rú dại quán không người !
Ở đuôi mắt có những ngày tháng mất ?
Từ tiếng dế - Đêm côn trùng – Khóc ngất –
Bước chân hoang bên tượng đá ngàn năm !

Hay Em về từ nhan sắc xa xăm ?
Gái hoang dã bơ vơ tìm bộ lạc !
Mùi cỏ lá thoát y không đổi khác,
Ẩn trong Ta câu hát điệu vong tình,
Một bóng người siêu độ thoát vô hình,
Chuông rung hoảng ngàn năm ! Đâu biến mất ?

TRÚC LANG OKC
Thu Đinh Dậu 2017

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeFri Nov 17, 2017 7:40 am

MẤT QUÊ

Ta gã mất Quê đến từ xứ lạ ?
Sống mây mưa thân góc bể chân trời !
Như con chim gãy cánh bạt ngàn khơi,
Ôm mối hận hờn căm tên bại trận,
Sao lại để tim gan tù lú lẫn ?
Rồi phân bua bên kẻ thắng người thua !

Chưa thành tro thành bụi phải cay chua ?
Thân cam chịu sống một thời nhục nhã !
Để thế hệ con em khinh ‘’cặn bả’’,
Cái Thiên đàng đói khổ họa oan khiên,
Từ con người xuống vật bậc gia tiên,
Trước bọn lũ dốt nát đần độn nhất.

Quyết dạy óc tim sa lầy bất khuất ?
Đập tan ngay cái nhu nhược rùng mình !
Đừng quên rằng những trận đánh ‘’U Minh’’?
Những chiến thắng lớn ‘’Mùa Hè Đỏ Lửa’’!
Người dân Đất Bắc đột nhiên bật ngửa,
Nhát lưỡi dao găm sâu cắm quân thù ?

Ta không ngồi yên khối óc gông tù ?
Tiếp súng tiếp gươm gan lì đứng dậy !
Lấy rạo rực máu xương đòn thúc đẩy,
Cho tù nhân lương tâm quyết hồi sinh,
Cho mặt trời con mắt chớp hành tinh ?
Đánh bạo lực phải đánh ngay tận gốc.

Dù mất Quê nhưng vẫn còn Tổ Quốc ?
Giận bản thân không giận Nước quên nhà !
Những bước chân chưa tắt ngõ Sơn hà,
Tình Đất Nước ngát thơm màu cỏ lúa,
Lũ Hán tặc xưa quen mùi Bạo Chúa ?
Trước mắt Ta chúng y hệt con mồi,
Không hơn không kém bè lũ bầy tôi,
Phải diệt đến tim gan người chảy máu !!!

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Đinh Dậu 2017
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Nov 25, 2017 7:29 am

MÙA THU ĐÔI MẮT EM

Sao Em không mùa thu mắt long lanh ?
Để vũ trụ sao trên trời bái phục !
Ta phải cúi đầu vào đêm Địa ngục,
Lá ngập ngừng khe khẽ tiếng thơ ngây,
Đến thẹn thò qua mấy rạng hàng cây,
Sương gió vũ giang hồ trong cánh bướm !

Để rồi trái tim bỏ đi quá sớm ?
Con đường nào thành phố lặng câm say!
Hay hư vô là chiếc bóng gió mây bay,
Một miếng Freud ly cà phê buổi sáng.
Chân bước lạc lá vàng bay lãng đãng,
Con đường nào ? Bong bóng vỡ heo may !

Hay mùa thu là hạt sỏi áo Em bay ?
Trang sách cũ ngôi sao từ đáy nước !
Ta như cỏ trên ngực trần mắt ướt,
Để lòng mình sao lạ quá không hay ?
Trời không gần cho với ngón bàn tay,
Những con ngựa hoang thiên hà vũ trụ.

Mơ từng giọt tâm thức thiền dã thú ?
Em như mùi hương tháng chin pho kinh !
Ta như siêu độ thân hóa vô hình,
Thơ rung hoảng ngàn năm mây gió nổi,
Bên hốc đá rêu phong mây tóc thổi,
Thu lại về trong nắng tím mưa xanh ?

Sao Em không mùa thu mắt long lanh?
Để Ta viết bài thơ ca Địa ngục !
Thơ sẽ mãi thiên thần hay rắn lục ?
Tiếng kêu gào trên chánh điện hoang sơ,
Và đêm đêm Đất lại nhớ trời mơ ?
Những con ngựa hoang hồ sâu đáy nước.!

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Đinh Dậu 2017
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Dec 02, 2017 12:01 pm

GÁI THIÊN NHIÊN

Ai đã tạc thân Em thành tượng đá ?
Nơi chân trời hoang dã Ả thiên nhiên !
Ta đi tìm ngôn ngữ chữ Cung Thiến,
Đất tọa thi ? Oan khuất nào ! Giải thoát ?
Trời phá chấp những cánh chim bộ lạc,
Gái rừng thiêng đưa nhan sắc lên ngàn !

Em là Ai ? Hay là giọt sương tan !
Là bộ ngực no tròn không đổi khác ?
Sắc bí ẩn Huyền Trân ? Cung ! Điện ? Các !
Giữa Lâu đài Dinh thự máu hung cuồng,
Ánh tà dương nhuộm đỏ tiếng kinh buông,
Âm thanh lạ trong hình dung cổ quái.

Em là gái giả trai tình Tứ Hải ?
Tóc bồng bềnh trong điệu múa K’ rông !
Ta thèm hôn môi rực cháy hư không,
Chùm ánh sáng từ sắc hương kẻ lá,
Trong ánh mắt sáng ngời thân quái lạ,
Nghe sông hồ trên da thịt khe nguồn.

Ta lạc Em trong lau lách rừng muôn ?
Mùi cỏ lá bỗng thoáng hồn vũ trụ !
Tình hoang dã trong cơn mê ấp ủ,
Giữa nghìn năm mây khói vũ bao la,
Vẻ đẹp nào Biển, Núi, Đất Sơn Hà ?
Hương ngây ngất trong lòng người biệt xứ !

Ta là gã si tình thân lãng tử?
Lạc loài người ? Mất hết kiếp Mày Râu !
Đau hoang tàn - Đổ nát - Rách Năm Châu ?
Tình Bốn bể thét gầm điên giận dữ,
Cơn bão táp lập lòe trang Lịch sử,
Hình bóng Em - Tượng đá - Gái thiên nhiên!!!

TRÚC LANG OKC
Cuối Thu Đinh Dậu 2017
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSun Dec 10, 2017 5:30 am

THẦN TƯỢNG GIAI NHÂN

Em không là thần tương gái giai nhân ?
Để Ta vẽ bức tranh tình ngái ngủ !
Đôi mắt ấy mèo hoang chân vũ trụ,
Một trái tim yếm hở ngực bềnh bồng,
Như gã giang hồ đứng ở dòng sông ?
Chút sa đọa Liêu Trai nào ? Hiện diện !

Ta thấy dáng vóc vòng quanh nước biển,
Hay Em là thân vỏ hến san hô ?
Giữa bao la cát mặn sóng Tây Hồ,
Tóc thổi gió mênh mông hoang dã Khóc !
Sắc huyền thoại âm thanh phương hướng mọc ?
Bốn mùa Xuân trời nhẹ nhẹ mây nghiêng.

Ta nói gì ? Giây phút ấy đều thiêng !
Má lõa thể trần truồng môi ấp ủ ?
Hay tất cả chỉ vì Em vũ trụ,
Khi trong mơ chưa đủ để làm thơ ?
Hay là vẻ đẹp quá mức hoang sơ,
Không đo dược thời gian chân ánh sáng !

Ta đi mãi giữa rừng hoang lãng đãng ?
Nhặt vần thơ má đỏ mắt môi hồng !
Lòng bâng quơ màu con gái qua sông,
Trong hơi thở cuồng điên si đọa bước,
Làn khói thuốc dáng Em bay phía trước,
Sao đôi tay gầy héo hắt mây mưa ?

Hay Ta yêu hương sắc ấy vô thừa !
Để quên mất ngày tháng năm sách vở ?
Môi đỏ dậy thì người con gái nhỏ,
Từ xa xưa chưa một thuở điêu ngoa,
Lớp học nào ? Hình ảnh tuổi mười ba !
Nét thần tượng giai nhân trang giấy bút ?

TRÚC LANG OKC
Đông Đinh Dậu 2017

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeWed Dec 13, 2017 11:35 pm

BƯỚC CHÂN CHIM

Hôm nay lạnh đất trời mây ngủ dất ?
Ta nhớ Em nhớ tận những con đường !
Thành phố câm đứng lặng giữa mù sương,
Trong xứ Đạo âm thanh hình dáng Hạc,
Những chiếc lá phong ngả màu rượu chát?
Thơ câu kinh nghe mọc nhánh trong tim !

Ta đi về cát bụi bước chân chim,
Tuổi thương nhớ trên vai gầy lẽo đẽo ?
Chưa khô héo những hàng me lạnh lẽo,
Khuôn viên trường ghế đá tóc mây buồn,
Em gọi mưa ‘’sunlight’’ hóa trang tuôn ?
Thương loang lổ phấn hồng son má thẹn.

Ngọn đèn đốt chuông nhà thờ lẻng kẻng ?
Đêm Noel dưới ống kính sao trời !
Sắc lân tinh phim điện ảnh chơi vơi ?
Bên máng cỏ Em quỳ Ta liếc trộm,
Khúc khích nhớ những câu thơ lẩn trốn,
Chúa riêng tư chúng mình có nhau đây ?

Mô hình nào Ta lạc giữa rừng Mây ?
Trong tập vở có mũi tên bắn trúng !
Trong mê sảng trái tim Em phát súng,
Cứ nghiền đau chục ngàn nến lung linh ?
Dưới cơn mưa ánh sáng đạn vô hình,
Tung tóe nổ tiếng ca vang ‘’Giáng Thế’’ !

Ta đi mãi bước chân chim lõa thể ?
Đêm nguyện cầu bên mái tóc Em đau !
Sao tình yêu không tiếng guốc đi mau,
Trên da thịt trần truồng Bethlehem Máng Cỏ ?
Hay chỉ thấy chân trời trên ‘’Núi Sọ’’,
Tuyết sương mù mây đan áo cho nhau !!!

TRÚC LANG OKC
Đông Đinh Dậu 2017




Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Jan 11, 2018 10:15 pm

XUÂN XA HUẾ

Lâu lắm rồi trở lại Huế Quê hương ?
Miền Đất Mẹ khô cằn mùa rét Tết !
Xuân lại đến hai chân trời cách biệt,
Em đâu còn ? Ta chỉ thấy trong mơ!
Trên con đường lạ hoắt những vần thơ,
Cố Đô mọc không còn tên Tổ Quốc ?

Bước lặng lẽ Miếu đường ? Châm điếu thuốc !
Gió mùa Đông Bắc sương khói lên mây ?
Cánh đồng hoang trên trang sách hao gầy,
Những hạt thóc lấm bùn đen biết khóc,
Như đứa bé học trò không biết đọc,
Vần A,B âm Hán hóa sân trường !

Đường trở về mất hút cõi âm dương ?
Xuân buốt lạnh ngủ quên trong bóng tối !
Đất nước loạn hay Ta tên phản bội ?
Xa Quê hương bất biết nhục tù đau !
Tượng đá buồn mấy mùa phượng đi mau…
Huế đỏ mắt sao Em không có mặt ?

Bước Em lạc giữa chân trời ngũ sắc !
Bỏ Ta đi trong thế giới vô minh ?
Áo nâu sồng trên chánh điện si tình,
Hoa siêu độ hóa trang thành tượng đá ?
Thơ rung hoảng vì Ai? Xuân mặc cả !
Kinh tụng gì ? Nghe rất khẽ Như Lai !

Sao không là đôi mắt gái Liêu trai ?
Giữa vũ trụ ngàn năm pho tượng Sống !
Vẻ kinh dị trường thi vang tiếng trống,
Nét chân dung xao động cả loài hoa,
Sông núi gầm thét vọng ở bên Ta ?
Hay Em bảo chân trời mây xuống tóc !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeTue Jan 30, 2018 9:37 am

NGÔI SAO ĐÁY NƯỚC

Hãy đứng dậy những ngôi sao mới cất !
Nhũng con đường thẳng đứng dốc không gian ?
Những bàn tay níu chặt đất kinh hoàng,
Trên lưng cõng những công trình Lịch sử !
Những cú đấm mạnh nhất thân bất tử,
Phá sơn lâm thức dậy núi sông gầm.

Giúp cho Ta chửng chạc bước xa gần,
Những con ngựa hoang - Mặt hồ đáy nước,
Trên trang sách cánh đồng mây phía trước,
Không ngủ quên hai chữ miếu Tông Đường ?
Mái tóc đêm chưa xõa ấm phi thường,
Xin chớ hỏi đường viền khuya bóng tối.

Em như chiếc mèo hoang gió nổi ?
Mắt kinh hoàng trong bộ lạc rừng xanh !
Đường khinh thanh như con sóc trên cành,
Để nhan sắc bốn mùa Xuân bỏ ngõ ?
Ta lạc giữa tiếng cười rung biển gió
Thân giang hồ - Lãng tử - Gái Liêu Trai !

Bước Ta đi trên Tượng Đá hình hài ?
Thân hồ thỉ năm canh chưa đánh mất !
Từ đáy nước trên ngực trần trái Đất,
Nhũng cỗ xe chất đầy sách và người,
Những giọng cười hoang dã trẻ đười ươi,
Tiếng cuốc vỡ lấm bùn từng hạt thóc.

Em cởi bỏ sợi dây nào ? Buộc tóc !
Để Ta nghe từ đáy nước ngôi sao ?
Những con chim trên trang sách chiêm bao,
Hai chữ Miếu Đường haong vu trở lại,
Tiếng cuốc vỡ xé tương lai hiện tại,
Trên cánh đồng người người đứng hôn nhau !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018
Khai bút Đầu Xuân
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeWed Jan 31, 2018 1:59 pm

PHẢI CHỐNG CỌNG

Phải chống cọng chống côn đồ bán Nước !
Chống ác ôn giặc Hán hận ngàn năm ?
Gây tinh thần sắt đá thép tim găm,
Bằng sức mạnh toàn dân Ta lật đổ,
Không để chúng gặm nhắm dần lãnh thổ ?
Từ đất liền biển đảo họa thiên thu !

Không thể quay lưng, đối mặt quân thù ?
Đâu còn nữa ? Hưng Đạo Vương Nguyễn Huệ !
Để Đất Nước mảnh tan tành vỡ bể,
Giang San này sa đọa lắm bê tha ?
Trái tim Ta bị đâm thủng Sơn Hà !
Máu xương cháy từ Quê hương củi mục ?

Để trí lực chui luồn theo Quốc Nhục ?
Ném tủi hờn đem quăng bỏ lò than !
Đau nhức dân mình lạnh tím tim gan,
Không dám hé răng? Làm sao chống Cọng !
Gần nửa thế kỷ trôi nhanh chiếc bóng ?
Toàn mùi phân nước giải cứ bao quanh !

Khi người dân thấm đủ vị gian manh ?
Mọi tia sáng phải lòe ra tiếng nổ !
Phải phẩn nộ bằng niềm tin vỡ đổ,
Không giật mình trước khủng bố Công An,
Không nằm run trong cơn sốt đầu hàng,
Lấy đao phủ cực hình rèn sức mạnh.

Phải ôn lại kiếp tù lao đói lạnh,
Biến tim gan thành bom đạn Napalm?
Khi con người bị thui sống điêu tàn,
Chính là lúc lửa lòe muôn tiếng sét,
Cả Sông Núi gầm lên cao Biển thét ?
Giờ Quê hương lịch sử quyết quay về !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Feb 01, 2018 12:10 am

TINH THẦN YÊU TỔ QUỐC

Phải đẩy mạnh tinh thần yêu Tổ Quốc !
Lấy tim gan làm bàn đạp đi lên ?
Không cắn răng chịu đựng bọn đê hèn,
Thân biết nhục làm sao không hổ thẹn,
Trơ mặt lì mất Quê không biết trẽn,
Trị vì Dân toàn lũ dốt và ngu ?

‘’Nhốt niềm tin ngớ ngẩn ở lao tù ?
Không cần biết mình Tù Nhân Chính Trị !
Sống Hải ngoại như một tên ích kỷ ?
Cứ đam mê trong kiếp sống dư thừa,
Thì làm sao nói đến chuyện ăn thua,
Không thể sống như vừa câm lẫn điếc’’.

Phải thức dậy thời ốm nhom đói kiệt ?
Lấy gông cùm bóp chặt bất lai hàng !
Quyết vùng lên giữ lấy Đất Giang San,
Trận chiến vốn chưa bao giờ ngã ngũ ?
Xưa Địa ngục Mác Lê thề ấp ủ,
Thân sao quên được Tổ Quốc hàng đầu !

Dù tuổi Xuân đã qua tóc thay màu ?
Không thể sống giữa buồng tim mất Nước !
Không phương thuốc ! Huyệt đen nhòm phía trước ?
Cọng sản thời sinh tử phải trôi qua…
Phải bằm thây chúng vạn mảnh tha ma,
Như tiếng quạ đóng quan tài dội lại.

Phải thui cháy nếp xa hoa hiện tại ?
Thời vàng son giả tạo họa’’Thành Đô’’ ?
Tròng cổ dân bằng hội nghị côn đồ !
Bởi Cọng sản quân bất nhân xảo quyệt,
Loài rắn rít côn trùng Ta tận diệt,
Đến đường cùng …? Xóa chế độ oan khiên !

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Feb 03, 2018 1:22 am

KỶ NIỆM XƯA

Kỷ niệm nào! Đóng băng thuở năm xưa ?
Nay cái rét mùa Đông nơi viễn xứ !
Em có nhớ hôm nao chiều Cổ Ngữ,
Hàng me nào tan lớp học bên nhau ?
Đường về làng nhà cổ ngói hoa cau,
Cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ.

Trái me dốt trao Em còn lớp võ,
Trong cặp Ta sẵn muối ớt chua cay ?
Bởi mình thèm từng ngọn gió heo may,
Yêu cái rét đầu Đông Xuân nghiệt ngã,
Sao cái Tết Quê Người hiu hắt lạ !
Đến bao giờ hoa sữa mới thôi rơi ?

Kỷ niệm xưa xa lắc nửa chân trời ?
Cô gái bán hàng rong khung cửa sổ !
Vạt nắng cuối ngày chim khuya nhớ tổ ,
Thành phố nào ngủ quên cánh tay Em,
Đường Ta đi sao vắng tiếng hờn ghen?
Hay chân lạc bước không về lối cũ .

Cứ hờn giận cứ nổ tung vũ trụ ?
Dù mốc meo từ một xó xa Quê !
Tuổi đời chằn chịt xương máu đam mê,
Em chớ hỏi cho Ta là khách lạ,
Thân mất hết núi sông trời biển cả,
Bởi gia tài Mẹ còn lại hờn căm !

Hay con đường lá me thuở trăm năm !
Xưa kỷ niệm Em đầm đìa nước mắt ?
Ta im bặt tỉnh giấc còn quặn thắt,
Tuổi xanh trôi Đông ủ rũ Xuân về..
Cố Đô buồn ngậm cứng khắp sơn khê,
Huế biệt tích Saigòn Hànội chết ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeMon Feb 05, 2018 11:11 am

CHÂN TRỜI LOẠN

Ai đã vẽ trái tim Em biết khóc ?
Để cơn mưa xuống núi mắt Ta sầu !
Đêm mặt trời nằm ngủ biển rừng sâu ?
Nhan sắc mọc bốn mùa Xuân chuyển dáng,
Bâng khuâng nhớ tóc mây bay lãng đãng,
Giọt sương khuya vén lá chạm chân trời.

Gót chân đi thân bộ lạc khinh đời ?
Hoa kinh dị nửa linh hồn nửa xác !
Sắc cám dỗ nơi Em rừng suối thác,
Bài ca tình man rợ nhạc trăng sao,
Ta thèm yêu từ gió núi chiêm bao,
Bởi vẻ đẹp nơi Em hoang dã khóc ?

Ai đã thở trong sương từng nhánh tóc ?
Để Ta nghe tiếng đất vỡ U Minh!
Kể lời thơ trong xứ Mộng vô hình,
Những con sóc trên cành ca vũ trụ?
Điệu cầm thú hoang vu Em ấp ủ !
Gái thiên nhiên đưa nhan sắc lên ngàn ?

Em bâng khuâng đốt lửa giữa rừng hoang !
Ta thât thểu bơ vơ tìm bộ lạc ?
Gái Buôn Sóc sao không hề đổi khác,
Bộ ngực tròn nuôi yếm hở trong tranh ?
Sữa xuân non từng giọt nắng rừng xanh,
Vẻ bí mật ngàn năm chưa tiết lộ.

Cho Ta mút vú man khai cửa sổ ?
Chín tầng mây hoang rợ thuở ngây ngô !
Bước chân đất Em đi hình Tượng Đá,
Trong thịt ấm da nồng hương sắc lạ,
Con hươu vàng lay động suối khe nguồn,
Dáng thần tiên ngơ ngẫn ánh trăng suông ?
Thời xa vắng năm xưa mình trái đất !

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeTue Feb 06, 2018 1:23 am

ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT

Ta đón Xuân Mậu Tuất chin tầng mây ?
Cây nêu ngọn đuốc Quang Trung Nguyễn Huệ !
Tiếng pháo nổ chào mừng Em Thế hệ,
Họa oan khiên dập tắt! Lửa Sơn hà ?
Ngàn năm văn hiến nợ máu ông cha,
Ngục tù cất bước toàn dân đứng dậy !

Thánh thất Miếu đường bom vang đạn vẫy,
Bãi sú rừng mây vun bón nuôi cây,
Không còn nơi nào sậy úa lau gầy,
Ruộng đất giũ lấy tinh thần chắc nịt.
Cho lúa sống bằng xương da máu thịt,
Nâng cốc mừng Xuân Mậu Tuất liên hoan !

Em cho Ta một nắm đất Cờ Vàng ?
Dân Việt sống cũng mơ màng ngó thấy!
Đạo lý tối cao không còn quân phá quấy,
Thành thị thôn quê Tổ Quốc Ba Miền,
Non Sông bừng dậy một cõi rừng thiêng !
Mắt ngũ sắc sáng quắc sao Bắc Đẩu ?

Bởi Lịch Sử quay tít một vòng Triệu Ẩu,
Trưng Trắc Trưng Nhị khí phách Ba bà !
Hồn lộng cao xác gió thổi bao la ?
Mơ ước , Đợi chờ,trái tim vĩ đại !
Khi dân tộc thét gào không chối cãi,
Những con người vực dậy vũng bùn đen ?

Ta diệt thù bằng rượu máu lên men !
Không tuyệt vọng đổ mồ hôi nước mắt.
Trái tim sắt phổi đá gan ruột chắc,
Bằng chí nam nhi,nữ nợ tang bồng?
Bồng bế nhau gánh vác cả Non Sông !
Miệng lưỡi quát:’’Có phải thù trước mắt’’?
Diệt !!! giết sạch lũ côn đồ Hán tặc !!!
Xác phanh thây không còn sót tên nào ?

TRÚC LANG OK
Xuân Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeMon Feb 19, 2018 6:41 am

MẶT TRỜI MỌC ĐỨNG

Hãy thức dậy ! Cho mặt trời mọc đứng !
Cho vết thương Lịch Sử máu xương say ?
Để lời Dân phẩn nộ lớn đêm ngày,
Phơi xác giặc bằng những cơn sấm sét,
Luyện phí phách nuôi cuồng si lửa thét,
Ta trườn lên bằng khát vọng thanh niên !

Tết nay về Mậu Tuất ! Mậu Thân điên ?
Đừng quên mất Huế xưa Xuân mọc ngược !
Lấy chữ nghĩa đúc thành gan vững bước,
Bởi thân Ta chưa nhắm mắt căm hờn ?
Không nằm im trong ký ức vô ơn,
Phải thành khần trước cơn đau Lịch Sử !

Hãy lấy máu tô thành xương biểu ngữ,
Dân trở mình tháo bỏ hết cùm gông,
Luyện khí công bằng sức mạnh Non Sông !
Không lạc bước thứ Thiên đàng ảo tưởng,
Nhồi lồng ngực cho vai dài chin trượng,
Trước mắt Ta Mậu Tuất ! Mậu Thân điên ?

Bởi Huế thèm một nỗi nhớ triền miên !
Ta cắt dán mùa Xuân chưa xóa Tết ?
Cuộc thảm khốc sáu mươi ngàn xác chết,
Thân ma treo lủng lẳng cột thơ trời !
Những con người vô tội rú không lời,
Khóc tất tưởi ngàn năm trong biển máu.

Thập tự nào ? Chuông mõ đêm thứ Sáu ?
Hai mươi lăm ngày Huế Mậu Thân Đen !
Cho Ta nghe tiếng hú khói nhang ghen,
Để chữ nghĩa quấn nhau trang huyết Sử ?
Hang Pác-Bó hóa thành loài Quỷ dữ,
Cho mặt trời mọc đứng Cố Đô xưa ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeFri Mar 02, 2018 7:16 am

CÓ PHẢI EM LÕA THỂ

Có phải Em ? Lõa thể tóc mây bay !
Vóc Thượng Đế ? Dáng ma yêu ! Vũ trụ ?
Đến ngơ ngẩn ! Ngàn năm ? Thơ bất hủ !
Bước cuồng quay lưng Nguyệt thuở Ta xưa ?
Giữa thiên nhiên huyễn hoặc yếm say sưa !,
Trong giếng mắt da thịt người gió nổi !

Ta lạc giữa máu tim ! Dông tố phổi ?
Trán phẳng lì gan ruột tím ngàn lau !
Nát tình si diễm lệ sắc không màu,
Câu thơ viết mực đen nòng nóng hổi,
Giấy tơi tả bút phá lề tội lỗi !
Xác Thiên đàng hồn Địa ngục đầu thai ?

Có phải Em ? Hình bóng Gái Liêu Trai !
Máu Ta nhuộm chân trời yêu Đắc Kỷ ?
Thơ phản nghịch lãng quên câu triết lý !
Những con đường thành phố loạn cuồng si ?
Rượn say mèm chưởi rủa lũ mê ly ?
Giữa thế kỷ nô tỳ tên diễm lệ !

Hỡi Thượng Đế nơi nào mưa nắng phế ?
Đưa Ta về làm một gã chim trời !
Sống ngang tàng cát bụi hót rong chơi,
Dù tượng đá nơi đây nhan sắc khóc,
Hay ánh mắt trần truồng hoang dã mọc ?
Dáng yêu ma vũ trụ có riêng Em !

Rồi Ta đi thân lãng tử say mèm ?
Ngả nghiêng lạc hình dung Em cổ quái !
Sắc vô loại thuở yêu ma trở lại,
Tình si mê từ cỏ lá xa xưa,
Pháo đêm Xuân chia nửa tiếng giao thừa,
Nêu bật khóc ? Mậu Tuất Em ! Lõa thể ?

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018
Khai bút đầu năm
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeMon Mar 12, 2018 9:21 pm

KHÔNG CÓ XUÂN

Xuân lại về thêm một Tháng Tư Đen !
Sao quên được chân trời Ta lỗi hẹn ?
Nếu dân tộc mọi người đều biết thẹn,
Non Sông đâu để giặc Hán đùa chơi !
Tội tầy trời sao đứng lặng im hơi,
Thế lực Đỏ phải quyết tâm hủy diệt.

Dân tộc Việt chưa bao giờ có Tết ?
Vực đá rong rêu mục nát Cơ Đồ !
Nông thôn thành thị một lũ Thành Đô,
Khi tiếng thét Hoàng Trường Sa sóng vỗ,
Nếu Ai hỏi ? Dân mong gì pháo nổ !
Hơn Chin mươi triệu phục sẵn đoàn quân.

Hãy nghe cây Nêu kể chuyện đêm Xuân ?
Khóc vút ngọn bao căm hờn tức tưởi !
Trước họng súng đen xì câm miệng lưỡi,
Rồi quên đi ‘’The Great Wall At Sea “?(1)
Tòa Án La Hague đâu luật pháp vô tri,
Rợ Hán độc chiếm Biển Đông bãi Đá.

Dân tộc Việt vốn anh hùng Biển Cả !
Thế lực nào cũng có lúc tan nhanh ,
Khi Cộng Đồng Quốc Tế trị gian manh,
Xem Đất NướcTa một Do Thái mạnh,
Chứng cớ lịch sử cấp ưu việt chánh,
Một tiền đồn từ Niên Thập Ba Mươi !(2)

Xuân có về phải là Tháng Tư Người !
Ta mở mắt nằm yên không ngái ngủ,
Biển Đông đó chính Quê hương vũ trụ ?
Chủ quyền Ta với Quần Đảo Paracels,(3)
Quản lý tài nguyên nhất quán không hèn,
Từ lớp trẻ nhô lên tim vĩ đại !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018
(1) Tác giả Đại Tá Bernard D. Cole cuốn sách xuất bản 2001 Giáo sư National War College Washington
(2) Thập niên 1930 Nước Pháp tiếp tục xác nhận chủ quyền quần đảo Paracels tức Hoàng Sa sau khi Pháp rút đi khỏi Đông Dương 1956 giao lại cho ViệtNam thiết lập hợp pháp chủ quyền lãnh hải hoàng Sa.
(3) Quần đảo Paracels tức tên Hoàng Sa của Việt Nam.
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Mar 15, 2018 1:13 am

CÁNH CHIM HOANG BÓNG NGUYỆT

Ai bảo Em ? Cánh Chim hoang ! Bóng Nguyệt?
Để Ta thèm sương khói chốn thiên nhan!
Vẻ đẹp nào ! Chân mãi bước lang thang ?
Xa lạ quá tưởng chừng bong bóng vỡ,
Người con gái hôm nao ? Mình gặp gỡ !
Có phải Trăng say cánh Hạc trong mơ ?

Em chim trời Ta lạc bóng bâng quơ,
Mà yêu mỏng hơn mây nước thở ?
Hở hang ngực! Nguyệt chờ Ai ? Nức nở !
Yếm da trời thơm ngát vú hư vô ?
Trong phổi mây cân não phủ san hô,
Tình úp mặt Nguyệt Liêu Trai chết đuối.

Rồi Ta chạy vào đêm không có tuổi ?
Xa Đất Trời Em vạn cổ hoang sơ,
Sắc vô loài kinh dị những vần thơ,
Chùm chuông gió những âm thanh lõa thể ?
Trong hố mắt lóng xương hông máu bể!
Nghe vỡ tan trong chiếc guốc thời gian…

Ai bảo Em ? Chim hay Nguyệt ? Lăng loàn !
Ta vén váy Nàng chân mây gió lộng ?
Đến bất động bằng những con rắn sống,
Những chiếc răng đen nhọn hoắt đâm chồi,,
Mặt đất say đỏ chót chọc làn môi,
Tay năm ngón móng vút mờ ảo rụng.

Rồi Em bảo chân trời vang tiếng súng ?
Những chiếc hôn đập mạnh rợn da người,
Mút tận nơi trái táo ngọt đười ươi,
Trên những cánh đồng giang hồ tỉnh thức ?
Giũa những bức tường sa mạc ký ức ,
Có phải Ta chân bước lạc hoang đường !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Mar 15, 2018 10:14 am

Cám ơn Anh Chị Mac Phương Đình Anh Chị Duy Quang đã làm sống động bài thơ trong hoạt cảnh sân khấu nghệ thuật Thân TL
CÁNH CHIM HOANG BÓNG NGUYỆT - Thơ Trúc Lang OKC



Via

Ai bảo Em ? Cánh Chim hoang ! Bóng Nguyệt?
Để Ta thèm sương khói chốn thiên nhan!
Vẻ đẹp nào ! Chân mãi bước lang thang ?
Xa lạ quá tưởng chừng bong bóng vỡ,
Người con gái hôm nao ? Mình gặp gỡ !
Có phải Trăng say cánh Hạc trong mơ ?

Em chim trời Ta lạc bóng bâng quơ,
Mà yêu mỏng hơn mây nước thở ?
Hở hang ngực! Nguyệt chờ Ai ? Nức nở !
Yếm da trời thơm ngát vú hư vô ?
Trong phổi mây cân não phủ san hô,
Tình úp mặt Nguyệt Liêu Trai chết đuối.

Rồi Ta chạy vào đêm không có tuổi ?
Xa Đất Trời Em vạn cổ hoang sơ,
Sắc vô loài kinh dị những vần thơ,
Chùm chuông gió những âm thanh lõa thể ?
Trong hố mắt lóng xương hông máu bể!
Nghe vỡ tan trong chiếc guốc thời gian…

Ai bảo Em ? Chim hay Nguyệt ? Lăng loàn !
Ta vén váy Nàng chân mây gió lộng ?
Đến bất động bằng những con rắn sống,
Những chiếc răng đen nhọn hoắt đâm chồi,,
Mặt đất say đỏ chót chọc làn môi,
Tay năm ngón móng vút mờ ảo rụng.

Rồi Em bảo chân trời vang tiếng súng ?
Những chiếc hôn đập mạnh rợn da người,
Mút tận nơi trái táo ngọt đười ươi,
Trên những cánh đồng giang hồ tỉnh thức ?
Giũa những bức tường sa mạc ký ức ,
Có phải Ta chân bước lạc hoang đường !!!

TRÚC LANG OKC
Xuân Mậu Tuất 2018

Được đăng bởi Unknown vào lúc 11:54:00
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Mar 24, 2018 11:31 pm

GÁI RỪNG HOANG

Có phải Em đôi mắt Gái rừng hoang?
Tình biển tóc mơ hồ thân Tượng Đá,
Đất bộ lạc buôn hô nhan sắc lạ,
Vóc san hô hiện dáng điệu u tình ?
Đường khinh thanh khép nửa bãi Chân Kinh,
Kho vô tận ngàn năm hương khói biếc.

Chân Ta lạc bước ‘’Trường Sơn’’ diễm tuyệt ?
Khát thiên nhiên man rợ cả loài hoa !
Hồn cổ sơ sống dậy nát âm ba..
Nét kinh dị Đường Thi câu Thái Cổ ?
Đến mê hoặc cả hình Em cám dỗ,
Thuở hoang đường cát bụi đẫm hương rừng !

Em là Ai? Huyền bí Gái Chim Ưng !
Trong xác thịt hoang sơ mùi cỏ lá ?
Nguyệt in bóng lõa lồ hoang dã lạ,
Vẻ hư linh lang bạt dáng Liêu Trai ?
Bảy xứ Tình ngây ngất vú man khai,
Trong bộ ngực muôn đời không đổi khác.

Em vốn thật Gái Tây Nguyên bộ lạc ?
Thuở Ta xưa lính chiến dãy Trường Sơn !
Tình buôn hô lang bạt áo vai sờn,
Giữa trận tuyến không ngờ đêm vĩnh biệt,
Rồi từ đó hình Nàng trong bóng Nguyệt,
Mắt nhìn Trăng trong Xứ Mộng không hình !

Ta gọi tên Em cõi Đất hư linh ?
Tiếng vượn hú Gái rừng hoang bộ lạc !
Bên sườn núi muôn đời không đổi khác,
Ngắm chân dung lay động suối khe nguồn,
Bộ ngực nào? Ngơ ngác với trăng suông !
Hay nhan sắc lên ngàn thơ lõa thể ?

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Mar 29, 2018 5:04 am

LỬA THÉP

Em vốn đẹp như trái tim lửa thép !
Đôi môi hồng rực đỏ Hỏa Diệm Sơn ?
Gái Non Sông gieo hạt Sử căm hờn,
Yêu Tổ Quốc ‘’Tình Liêu Trai’’ sắt Đá?
Lấy Nhan sắc làm niềm tin mặc cả,
Trước quân thù gương Triệu Ẩu Trưng Vương.

Có phải Em là thần tượng vô thường ?
Ta bắt gặp ngàn năm trong Kinh sử !
Trong quán gió Babylon vai Vệ Nữ ?
Hóa bướm vàng lượn dưới ánh thiên thu,
Nàng Sheherazade thiếu nữ Ba Tư !
Hay Nguyễn Thái Học Cô Giang bứt tử ?

Em là gái Tù Lương Tâm Quốc Sử !
Vốn coi thường bọn thái thú ‘’Thành Đô’’ ?
Lũ đu giây theo Hán tặc bưng bô ,
Đưa Đất Nước đến bùn nhơ cặn bã ?
Ta không thể ngồi yên quân đánh phá,
Họa oan khiên trên Đất Tổ Quê Cha !

Khi con người chỉ còn bọc xương da ?
Thì Tổ Quốc gái trai nghiền bạo lực !
Phá xích phá xiềng tim gan đánh thức,
Giữ Cơ Đồ tiêu diệt lũ yêu ma,
Khai mạc bình minh khôi phục Sơn hà,
Ngày dựng lại Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Em là Gái Phù Đổng Trai Biển Gió ?
Đôi môi hồng rực đỏ Hỏa Diệm Sơn !
Ta yêu Người Sông Núi thuở căm hờn,
Gieo hạt Sử trong vần thơ bất tử,
Hoa Địa ngục hay Thiên đàng tứ xứ,
Môi hôn rồi sao vẫn thấy đam mê !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018


Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeTue Apr 03, 2018 1:41 am

NHAN SẮC NUDE
Viết tặng vợ chồng Bác sĩ Nguyễn Mạnh Phú TL

Em khoe đẹp mặt trời Giông Tố Nữ ?
Làn môi điên sắc bén tựa cung tên !
Bởi tình là Danuble bến Sông Seine,
Nhan sắc Nude blue cuồng si nóng bỏng ?
Biến xác thịt mưa bay thành biển sóng,
Khiến hồn Ta ngây ngất lạc hoang vu !

Em cho Ta nhiều kẽ hở sương mù ?
Để đổi lấy thiên thu ghen tức loạn !
Rồi để mặc giang hồ thân nứt rạn,
Trong hố bom bảo tố nát tan say ?
Hay tình không có khoảng trống đêm ngày,
Nhan sắc Nude âm thanh man rợ khóc.

Rồi vẻ đẹp trong mơ gian dối mọc ?
Ở trong Em một kiệt tác thiên thu !
Kiêu hảnh khoe như nhũng nhánh hoang vu,
Bông hoa lạ sắc ngàn năm cám đỗ,
Rồi từ đó cho yêu là mệnh số ?
Phương hướng nào ? Lầm lạc bước Ta đi !

Hay bảo Em nhan sắc loạn vô tri ?
Để vũ trụ trong Ta hoang tưởng sống !
Thân quên hết niềm tin yêu xách động,
Tay môi ôm dày xéo nát dung nhan ?
Phấn hương bay lung lạc bóng thời gian,
Lửa khát vọng tim gan người bốc cháy.

Em lại nhốt tình Ta trong cạm bẫy ?
Vang tiếng cười lõa thể khỏa chân dung !
Tỏa âm thanh lơ lửng giữa không trung,
Tung ánh mắt Mê Cung rào cản lưới,
Dù vẻ đẹp hưng vong đầu chót lưỡi ?
Chỉ là xương da thịt máu vô thường !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeThu Apr 05, 2018 1:28 am

MƯA XANH GIÓ TÍM

Sao mắt Em buồn mưa xanh gió tím ?
Ta lại nhớ những vạt nắng đi hoang !
Con đường nào ! Phố bụi khói mây vàng ?
Bước chân lạc bên kia trời bão tố,
Sông hồ gọi tai nghe rừng lá đổ,
Ngực tim Ai ? khua đập tiếng thời gian !

Ta gã trai thân bạt gió mây ngàn ?
Chim thác loạn cánh ngực chiều tắt thở !
Thèm ánh mắt môi Em loang lổ vỡ,
Hoa mẩu đơn với gió tím mưa xanh,
Kh6ng âm thanh siêu độ nắng vàng hanh,
Tình chia sẻ tương tư thành triệu miếng.

Bởi Ta muốn xiết đôi môi chết điếng ?
Xẻ phân ra thành tiếng khóc đười ươi !
Cào rách tim rung hoảng máu xương người,
Đến kinh dị pho Kinh Thi tục lụy,
Em chớ hỏi oan khuất Chân Thiện Mỹ ?
Muông thú rừng từ thuở sống man khai.

Bước Ta đi chân khóa chặt hình hài,
Dù khói bụi Liêu Trai trời gió nổi ?
Bởi tình đẹp là tình yêu tội lỗi !
Ở trong Em ngự trị suốt trên môi,
Xa mặt người chớ có bảo rằng thôi,
Sao chẳng hỏi mưa xanh và gió tim ?

Ta thèm khát mái tóc mây buộc bím ?
Xõa ấm người như chú ngựa hoang đường !
Qua mặt hồ viền bóng tối dây cương,
Như chiếc kẹo bạc hà trong miệng lưỡi ?
Vốn ngậm mãi say môi Em đắm đuối,
Những ngôi sao hoang mọc đáy chân trời !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018



Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSat Apr 07, 2018 9:27 am

NGÓN THIÊN THẦN MÓNG LỤA

Bàn tay Em ngón thiên thần móng lụa ?
Xác hồn Ta mê hoặc đến vô tri !
Miệng khát thèm tột đỉnh lưỡi mê ly,
Thân hoang dại sa lầy sương gió rét,
Sao chẳng hỏi tình yêu đêm lửa thét?
Bên kia trời người người đứng hôn nhau.

Tay ôm Em móng đỏ ngón tinh cầu ?
Suy Địa ngục Thiên đàng đâu nghĩ tới !
Vì Ta muốn chân dung say vợi vợi,
Ngả nghiêng điên trong men rượu Liêu Trai ?
Tình hôm nay chớ khất hẹn ngày mai !
Yêu tội lỗi trong vòng tay đắm đuối.

Mười ngón búp thơ ngây ghen tức tối?
Có phải Em đưa nhan sắc lên ngàn !
Hay bài ca man rợ hót leo thang,
Khiến lũ nhạc Boléro lạc lối?,
Bọn quỷ ma Ta đâu cần hỏi tội,
Chỉ biết Tiên nữ xác thịt là hoa!

Chớ bảo rằng lãng mạn ở trong Ta ?
Mà vũ trụ chính là Em cám dỗ!
Thân thần tượng vóc lưu ly thác đổ,
Thoát xiêm y mắt hiện dáng si tình ?
Giấc ngủ nào trong thế giới hư linh !
Sao chẳng hỏi ngón thiên thần móng lụa?

Hay Thượng Đế sinh Em ra Nữ Chúa !
Để trong người có dòng máu Liêu Trai?
Đưa dung nhan đổi lấy vóc hình hài,
Xui Ta viết bài thơ lên tháp vú,
Đem xác thịt ru hồn say giấc ngủ ?
Xiết vòng tay móng lụa ngón thiên thần !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSun Apr 08, 2018 7:10 pm

BÁN MÂY BUÔN GIÓ

Ta gã bán mây trời buôn gió biển?
Thả hồn say trên tột đỉnh môi điên !
Con đường nào bước lạc phố vô biên,
Yêu năm tháng những ngày xanh diễm lệ,
Sống phiêu bạt năm canh tình bốn bể,
Lấy đất trời làm gác trọ Quê hương.

Ta đến đây thân mãnh hổ biên cương ?
Giữa hoang loạn kiếp mày râu xế bóng !
Lạ cảnh lạ đời con người bạt sóng,
Phá hình hài rách nát máu tà dương,
Ôm đau thương ruồng bỏ mộ Tông Đường ?
Còn đâu nữa nửa cuộc đời lính chiến !

Làm gã bán mây trời buôn gió biển ?
Nuôi căm thù nung tiết tháo hung cuồng !
Thuở xa Quê làm bạn với khe nguồn,
Xác dã thú sao hồn Ta bạc nhược ?
Em ngạo mạn khinh thường tên mất Nước,
Lãng quên đi hai chữ thuở Tù Nhân !

Rồi Ta đi giữa biển sóng phù vân,
Trán thì phẳng Ôi đâu là Tổ Quốc !
Đâu khí phách ? Oai hùng ! Trai bỏ cuộc ?
Áo rách vai trùm khắp lối Sơn khê
Bóng hình Em xa lạ cả đường về ?
Sắc lẫn lộn xiêm y Nàng chẳng thấy !

Lòng đã khác tan thương cười cợt vẫy ?
Miệng gầm lên thét vọng bốc sau lưng !
Tiếng Em vang nghe đẫm nát hương rừng,
Hỡi gã bán mây trời buôn gió biển,
Tổ Quốc dậy mang tên ngày Quốc biến ?
Tháng Tư Đen sao còn máu tim Ta !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018
Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSun Apr 15, 2018 10:17 am

GÁI RỪNG HOANG

Em là Ai ? Thiếu nữ gái rừng hoang !
Đôi mắt biếc Tây Nguyên tình bộ lạc ?
Ta là gã chân trời không đổi khác,
Trở về đây tìm lại thuở thiên nhên,
Lòng đôi người cô độc khát vô biên,
Thèm hương lạ sơ khai dòng suối ngọt.

Em là gái bộ ngực tròn suối hót ?
Nắng bâng khuâng mưa thác lủ mây ngàn !
Chân dung trời chưa mất mát leo thang,
Sắc diễm lê ngẩn ngơ hồn vũ trụ ,
Mùi cỏ lá ngàn năm Ta ấp ủ,
Bước chân đi lặng ngắm suối khe nguồn ?

Em là Ai ? Thơ thẩn với trăng suông !
Gái muôn thuở tóc hương lòng trái đất,
Trên da thịt xuân tình Ta chợt ngất,
Môi trầm bay hơi thở ấm da người,
Lộ trần truồng trong hình vóc đười ươi,
Bên sườn núi thoát xiêm y hiện dáng.

Thơ thẩn giữa biển tình nhan sắc loạn ?
Lòng Ta say một nét vẻ hư linh ,
Em là Ai ? Mê hoặc cả thân hình !
Nguyệt in bóng tuyết trinh nào ảo ảnh,
Hay mắt thú hoang lạ trời lạ cảnh,
Đến âm thanh che lấp bóng thiên thu.

Hay Em là tượng đá Gái hoang vu ?
Thuở Ta gặp giữa rừng mây dã chiến !
Nay xa cách hai chân trời gió biển,
Bước chân đi đánh thức lạc tình cờ,
Bảo rằng yêu sao lòng hóa hư vô ?
Mơ xác thịt linh hồn nhiều tội lỗi !!!

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018

Về Đầu Trang Go down
Truclang

Truclang


Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 18/12/2009

Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitimeSun Apr 22, 2018 7:21 pm

ĐIỆU VŨ APASARA

Đây Chiêm Thành ! Điệu vũ Apasara !
Nơi tháp cổ Em ngủ say vách đá ?
Ta lạc giữa rừng xanh um cỏ lá,
Trống Varanung rộn rã khắp sơn hà,
Thần Siva hiện dáng khói sương sa,
Bao thế kỷ đắm chìm trang cổ tích.

Sắc huyền bí uy nghiêm hương ngọc bích,
Em hóa thân trong vũ điệu điêu tàn,
Theo tiếng cười điệu khóc ngập thời gian,
Máu Chàm nhuộn xiêm y mây xõa tóc ?
Khách trầm mặc voi thiêng Chiêm nữ vóc !
Tháng ngày qua ám ảnh thịt da Hời.

Em lung linh vũ khúc khát chơi vơi ?
Mang hơi thở cuồng si say Nguyệt nhớ!
Những rừng thẳm bóng chiều tan tác thở,
Trên đường về quá khứ thét gầm vang,
Hận Đồ Bàn thác núi suối leo thang,
Giữa Điện Các huy hoàng vong Quốc oán ?

Em hiện dáng Thần Siva rực sáng ?
Điệu vũ Apasara tiếng trống Varanung !
Giữa Mê Cung xa lạ cuối mông lung,
Sắc vương giả ngàn năm châu báu tớt,
Trong sóng mắt lung linh tan biến chợt…
Từ đâu đây hoang dã rợn làn da..

Dù Em không phải kiếm bén Kinh Kha?
Vô Tổ Quốc như Ta ngày mất Nước !
Rồi cả một thời xưa vang phía trước,
Bao năm sau rực cháy lửa căm hờn,
Đau tiếng cười thiên cổ bạt vong ơn ?
Nơi chiến địa máu xương người thức dậy !

TRÚC LANG OKC
Hạ Mậu Tuất 2018


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tho Truc Lang - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tho Truc Lang   Tho Truc Lang - Page 25 I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tho Truc Lang
Về Đầu Trang 
Trang 25 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 34  Next
 Similar topics
-
» Tho Truc Lang
» Tho Truc Lang
» CHÀO ĐÓn ANH HAI TRÚC LANG
» Thơ về hoa và quả
» LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THI ĐÀN HOA TIÊN :: VĂN HỌC :: Thơ sáng tác :: Trang Thơ Trúc Lang-
Chuyển đến